TIẾNG THỜI GIAN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Yahoo Player
Latest topics
» Phật học luận
Một thời ly loạn - Page 8 EmptyThu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân

» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Một thời ly loạn - Page 8 EmptyWed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân

» Ru gọi người tình
Một thời ly loạn - Page 8 EmptyWed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà

» Một thời ly loạn
Một thời ly loạn - Page 8 EmptySun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi

» Khổng Tử Phiếm Đàm
Một thời ly loạn - Page 8 EmptyTue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà

» Trang Thơ Tuyền Linh
Một thời ly loạn - Page 8 EmptyTue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Một thời ly loạn - Page 8 EmptyMon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Một thời ly loạn - Page 8 EmptyMon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Một thời ly loạn - Page 8 EmptyMon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Một thời ly loạn - Page 8 EmptyMon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Top posting users this month
No user


Một thời ly loạn

+12
tuthuy
Tho Ngoc
mùa xuân
nnk
Thi Mau
gia khanh
chiều hoang
Lôi Vũ
Linh
Cuội
Hoàng Lão Tà
huuhoi
16 posters

Trang 8 trong tổng số 10 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Go down

Một thời ly loạn - Page 8 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  huuhoi Mon 20 May 2013, 12:59

Đúng rồi, phải có ngừ bạc chung với lão í chứ!  Laughing

Mời nghe tiếp nè:

MẸ VIỆT NAM ƠI, CHÚNG CON VẪN CÒN ĐÂY
Sáng tác: Nguyễn Ánh 9
Trình bày: Nguyệt Ánh & Việt Dzũng


Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây...
Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây.. .
Những đứa con bầu nhiệt huyết dâng đầy.
Mang giòng họ của Lê, Lý, Nguyễn, Trần
Mẹ mặc cho con vải thô áo mầu lam
Mẹ dưỡng nuôi con dòng sữa Bắc,Trung, Nam
Con của Mẹ đều một giống da vàng
Quyết một lòng đập tan lũ hung tàn

Trên đầu voi rạng ngời vung ánh thép
Gái Triệu Trưng bồ liễu đuổi xâm lăng
Hé môi cười nghe tiếng sóng Bạch Đằng
Gươm Hưng Đạo như Rồng Tiên vùng vẫy
Vượt Trường Sơn, Nguyễn Huệ Bắc Bình Vương
Quyết một lòng đi giữ vững quê hương
Và còn nữa con của Mẹ toàn danh tướng
Lòng Mẹ vui hãnh diện với đàn con....

Nhưng Mẹ ơi giờ đây sao Mẹ khóc ?
Hai vai gầy run rẩy nát tâm can
Lệ hồn ta rơi mãi nước tràn dâng
Áo nâu nghèo Mẹ rách để phơi thân
Một đàn con rồi quên ơn Mẹ nuôi dưỡng
Súng đạn cày tan nát luống quê hương
Mẹ lòng đau thương xót cảnh lầm than
Xót xa nhiều phương Bắc giết phương Nam

Nhưng Mẹ yêu Mẹ đừng than khóc nữa !
Vì chúng con tuổi trẻ vẫn còn đây
Chúng con nguyện cùng ra sức đắp xây
Quê hương mình trong TỰ DO ấm no
Xin Mẹ yêu Mẹ đừng than khóc nữa !
Vì chúng con  tuổi trẻ vẫn còn đây
Chúng con nguyện cùng chung sức đắp xây
Chúng con nguyện đi dựng lại Quê hương

Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây
Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây...
Không phản bội giòng sữa thơm nuôi đưỡng
Chúng con nguyện đi dựng lại Quê hương
Mẹ Viet Nam ơi.. Mẹ Viet Nam ơi... Mẹ Viet Nam ơi...
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 8 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  mùa xuân Mon 20 May 2013, 18:15

Nguyễn Ánh 9 có nhiều bài sáng tác cũng khá hay !

Bài này chưa nghe được nghe sau thử vì máy chủ bị "bịnh "rùi ! scratch
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 8 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  tieng thoi gian Tue 21 May 2013, 00:11

hihi...TH cung khong nghe duoc loi luon roi Laughing

tieng thoi gian

Tổng số bài gửi : 905
Join date : 07/10/2012

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 8 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Tue 21 May 2013, 08:37

Sao kỳ vậy? Chứ lão vẫn nghe bình thường mà ? scratch
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 8 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  mùa xuân Tue 21 May 2013, 09:32

Hoàng Lão Tà đã viết:Sao kỳ vậy? Chứ lão vẫn nghe bình thường mà ? scratch

TH ko gắn thanh nhạc thì ko thể nào nghe nhạc LT đâu hi..hi.(ko biết LT gắn thanh nhạc gì scratch

Máy chính của MX "bịnh "đi BS cho nên MX chơi máy phụ (ko gắn thanh nhạc )vì thế MX tạm thời ko nghe nhạc đó LT à Very Happy
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 8 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  tieng thoi gian Wed 22 May 2013, 14:01


TH ko gắn thanh nhạc thì ko thể nào nghe nhạc LT đâu hi..hi...hen gi TH chi doc duoc hang chu ma thoi Laughing

tieng thoi gian

Tổng số bài gửi : 905
Join date : 07/10/2012

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 8 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  Du Ca Thu 23 May 2013, 00:32

MX thấu hiểu trình độ di tính tầm cỡ của TH cho nên đón y bóc ! Laughing

Du Ca đây trình độ cỡ cỡ như TH đó ! Một thời ly loạn - Page 8 972799
Du Ca
Du Ca

Tổng số bài gửi : 515
Join date : 29/08/2012

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 8 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  huuhoi Fri 31 May 2013, 17:35

Chán ghê, cái account ttgian của mình treo rồi. Thôi thì trứơc khi sửa lại các link, mình nghe youtube vậy

ĐỪNG MONG AI, ĐỪNG NGHI NGẠI
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Trình bày: Khánh Ly


Hỡi những con chim đêm sao chưa vỗ cánh
Hỡi những anh nông dân sao chưa về làng
Hỡi những người mẹ già hằng đêm sao khóc
Hỡi chúng ta hôm nay đang nghe gì không

Những chiếc khăn tang bay trên tóc bù rối
Những mắt ai tim ai đang mong người về
Những chiếc nạng gập ghềnh người im tiếng nói
Những sớm mai âm u sao chưa đổi thay

Còn nụ cười trên đôi môi
Còn trái tim chân ta còn tới
Vì giống nòi vì nước nhà tả tơi
Xin anh chị hãy vùng lên
Đời sống này đầy bóng tối
Triệu anh em chia sớt nguy nan
Xây cách mạng dựng đời người mới
Dân ta thề quyết lòng giữ nước
Dù trên vai đời sống nhọc
Dù đạn bom đêm đêm gầm thét

Xin dân tộc hãy vùng lên
Già gái trai cùng tiếp nối
Vì quê hương không có tương lai
Bao tháng ngày nhìn đời lửa cháy
Xin anh chị sẵn sàng đi tới
Đừng mong ai đừng nghi ngại
Vì đời ta hôm nay đã thắm máu người


Được sửa bởi huuhoi ngày Sun 07 May 2023, 14:20; sửa lần 1.
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 8 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  tieng thoi gian Sat 01 Jun 2013, 15:51


Du Ca đây trình độ cỡ cỡ như TH đó ...hihi ...vay la cung co nguoi "gioi" giong minh roi Laughing

Chán ghê, cái account ttgian của mình treo rồi. Thôi thì trứơc khi sửa lại các link, mình nghe youtube vậy....HH oi dung chan nghe youtube cung duoc ma Laughing rose

tieng thoi gian

Tổng số bài gửi : 905
Join date : 07/10/2012

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 8 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Mon 03 Jun 2013, 22:54

Hì hì, chán cái gì mà chán.
lão tà làm phơớc tạo cho hắn 1 cái account chùa cho hắn xài ké rồi nè.
Chạy ngon lành (cho tới khi nó bị khóa  Laughing )

Trách người, trách đời chán rồi,  các thân hữu cùng nghe người tà trách cả ông Trời:

MẶT TRỜI MÙ
Sáng tác: Trúc Lam
Trình bày: Elvis Phương
Một thời ly loạn - Page 8 Images?q=tbn:ANd9GcSWq7cGO_BrH8T4XDspn0P-cSyIZSigrG1n606skUafOwVUzpCb


Thượng đế chết rồi chăng
Mấy năm qua lòng gọi Ngài
Suốt đêm qua con gọi Ngài
Ngài đâu, Ngài nơi đâu?
Để tâm hồn băng giá
Non sông bừng lưa cháy
Tiếng kêu than lan tràn khắp trời

Thượng đế quên nhân gian
Lời kinh khóc với cung đàn
Tình yêu mất trong điêu tàn
Hồn hoang trong thành phố

Thần Chết đứng bên nôi
Sao nỡ đành, Sao nỡ còn
Hận thù nhau đến bao giờ

Ruộng đồng cày lên xương trắng
Vườn ai tan nát cánh hoa vàng phai
Sắp thay màu, sắp điêu tàn ai hay biết?

Đền thờ nằm trong hoang vắng
Với những thép gai rách vai thiên thần
Khi đứa con nhỏ bỏ trong bơ vơ
Tìm vú trên thây mẹ gầy!

Ngày chết hay ngày quên
Để đau thương tràn hồn người
Vẫn im hơi không một lời
Ngài đâu, ngài nơi đâu?
Tuổi thơ nằm trăn trối
Quê hương mờ mịt lối
Biết đêm nay đi về đâu? Đến nơi nào?

---
Chủ nhật vừa rồi, người dân Hà Nội một lần nữa lại xuống đường phản đối Trung Cộng xâm lược biên đảo.
Một lần nữa, bọn côn đồ lại đàn áp, đánh đập, bắt bớ họ.

Đưa về đồn, họ vâ4n kiên cường bày to thái độ:

Một thời ly loạn - Page 8 02-06-13-p27_zps102a3379
Một thời ly loạn - Page 8 02-06-13_zps3cea5cf9

Họ là những người anh hùng thời nay!  Laughing


Được sửa bởi Hoàng Lão Tà ngày Tue 17 Mar 2020, 17:31; sửa lần 1.
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 8 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  mùa xuân Tue 04 Jun 2013, 00:12

Mình có tính nói .......thẳng ! Laughing chưa nghe nhưng thấy tên Elvis Phương là ko muốn nghe Laughing nhưng đọc tiếp dòng dưới thấy chống chống thì thôi ......ráng nghe ! Laughing
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 8 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  mùa xuân Tue 04 Jun 2013, 01:58

Khánh Ly hát Đừng Mong Ai Đừng Ngi Ngại hay quá ! Very Happy
Chất lượng bài này nghe gần như đĩa mà MX đã nghe qua .
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 8 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Wed 05 Jun 2013, 18:31

Mới hôm Chủ Nhật 2-6/13 đi phản đối Trung Cộng chiếm biển đảo mà bị đàn áp đánh đập tơi bời, hôm nay (5/6), người dân hà Nội lại xuống đường phản đối Trung Cộng, áp sát đại sứ quán trung cộng.
Ai quan tâm có thể xem tường thuật từ trang blog của tiến sĩ Hán-Nôm Nguyễn Xuân Diện:

http://xuandienhannom.blogspot.sg/2011/06/truc-tiep-tu-ha-noi-thu-o-cua-viet-nam.html

Một thời ly loạn - Page 8 P1190414

đối diện với lũ ưng khuyển "cam tâm làm tay sai cho tàu" :
Một thời ly loạn - Page 8 P1190413

Cảm phục người Hà Nội quá. Họ can đảm thật!
Tự nhiên nhớ bài này, lục trên net xuống nghe ké.
Một lần nữa cám ơn vuthai268

TA PHẢI THẤY MẶT TRỜI
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Trình bày: Khánh Ly

Ta phải thấy mặt trời
Sáng trên quê hương này đầy loài người
Ta phải thấy một ngày
Ngày dân ta đi lên dành lấy hoà bình
Kêu nhau từ khắp mọi miền
Đòi sống!

Ta phải thấy hoà bình
Làng xóm những năm xưa yên vui đã vắng
Người Việt Nam đã quên nhau trong bom đạn
Ngày Việt Nam đã âm u trong thù hận

Ta phải thấy Hoà bình
Ta phải thấy Hoà bình
Hỡi anh em thân yêu cùng khắp
Đứng lên!
Bước chân ta đi trong hồn nước bập bùng

Triệu trái tim người rộn ràng chờ
Triệu bước chân người cứ mãi tiến lên
Ta phải thấy ta phải thấy một ngày
Hoà bình rực sáng quanh đây.


Được sửa bởi Hoàng Lão Tà ngày Tue 17 Mar 2020, 17:33; sửa lần 1.
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 8 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  tieng thoi gian Thu 06 Jun 2013, 03:46

Nguoi Ha Noi da chung song may chuc nam roi nen da co nhieu kinh nghiem biet nhung gi ho nen lam bay gio ... Laughing

tieng thoi gian

Tổng số bài gửi : 905
Join date : 07/10/2012

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 8 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  Du Ca Thu 06 Jun 2013, 04:34

Lão Tà như dậy mình có cần đưa bài hát gì mà DC nhớ "dậy mà đi ,dậy mà đi hỡi đồng bào ơi ...."cho hợp thời nóng hổi này ko LT ??? Laughing
Du Ca
Du Ca

Tổng số bài gửi : 515
Join date : 29/08/2012

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 8 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  tieng thoi gian Thu 06 Jun 2013, 14:52

Lão Tà như dậy mình có cần đưa bài hát gì mà DC nhớ "dậy mà đi ,dậy mà đi hỡi đồng bào ơi ...."cho hợp thời nóng hổi này ko LT ???....DC neu co bai hat do bo vao di cho moi nguoi cung nghe Laughing luonhoi lam gi vay Laughing

tieng thoi gian

Tổng số bài gửi : 905
Join date : 07/10/2012

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 8 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  Du Ca Thu 06 Jun 2013, 20:37

Dạ E ko nhớ bài tựa đề bài này đó ,E chỉ nhớ hồi nhỏ Thầy dạy hát của E có tập cho bài này "hét "thôi ka..ka..mà hình như nhạc "Xanh ,đỏ "gì đó cho nên hỏi Lão cho chắc ! Laughing
Du Ca
Du Ca

Tổng số bài gửi : 515
Join date : 29/08/2012

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 8 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Thu 06 Jun 2013, 22:50

Bài này thì đỏ lòm chứ còn gì!
Thơ của Tố Hữu mà ! Laughing Tôn Thất Lập lấy ý phổ nhạc. Hồi xưa VC triệt để dùng bài này để kêu gọi đồng bào kháng chíên.
Thể theo yêu cầu của MX, mời cả nhà nghe lại:

DẬY MÀ ĐI
Thơ Tố Hữu
Nhạc Tôn Thất Lập
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 8 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  mùa xuân Fri 07 Jun 2013, 01:30

Trời đúng là có bài này hả mà đúng thời điểm cho chủ đề "nóng "này nữa chứ ! Laughing

Biết là nhạc đỏ Lòm mà nhưng mà phải hỏi chủ quán cho chắc để nhạc này "lọt "vào quán cho đúng ko thì bị "ràm "! Laughing

Du Ca hay thiệt nghĩ gì có nấy Một thời ly loạn - Page 8 804148
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 8 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  tieng thoi gian Fri 07 Jun 2013, 15:02

Bài này thì đỏ lòm chứ còn gì....hihi... dung la do lom thiet ,di xuong duong chong TQ mang theo bai hat nay chac la duoc a nghen ... Laughing

tieng thoi gian

Tổng số bài gửi : 905
Join date : 07/10/2012

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 8 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  huuhoi Mon 22 Jul 2013, 08:22

VN có trên 700 đầu báo (nhưng 1 tổng biên tập)
VN nhiều chùa chiềng miếu mạo, nhà thờ ... mọc lên hàng ngày (nhưng chịu sự điều khiển của 1 ban tôn giáo)
VN có ... đủ mọi thứ, nhưng sao vẫn như không có gì.

Việt Nam có hòa bình, nhưng ... sao mắt mẹ chưa vui !

Như một lời tiên tri của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:

SAO MẮT MẸ CHƯA VUI
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Trình bày: Khánh Ly
Một thời ly loạn - Page 8 Me

1. Ðêm nay hòa bình sao em nhỏ chưa vui
Hãy bước ra đây nhìn phố ngợp người
Ðêm nay hòa bình không nụ cười trên môi
Nhìn quanh em không ai còn lại
Không ai còn lại
Ru đỡ tình người cho có đôi

2. Ðêm nay hòa bình sao mắt mẹ chưa vui
Mẹ hãy ra xem đường phố ngập người
Ðêm nay hòa bình mắt mẹ buồn như kinh
Lời kinh đêm ru căn nhà lạnh
Ru me một mình
Ru mẹ một mình ôm bóng đêm

Ðêm nay hòa bình tôi muốn nghe
Lời nói âm u trên đường về của mẹ
Ðiệu hát hoang vu trên phố sáng của anh
Giọng cười em thơ âm thầm từ thềm vắng
Chị hát nghẹn ngào bên nôi ấm của con

Ðêm nay hòa bình tôi muốn đi
Tìm thấy em thơ trong nụ cười của chị
Tìm thấy mẹ xưa trên môi nín của cha
Tìm gặp tên anh trong tình người vợ góa
Tìm thấy bạn bè trong nỗi nhớ của ta

3. Ðêm nay hòa bình sao anh lại chưa vui
Hãy bước ra đây nhìn phố ngợp người
Ðêm nay hòa bình anh gọi thầm tên ai
Gọi tên ai trong căn nhà nhỏ
Anh đi trận về nghe lại chuyện kể
Ngỡ giấc mơ

4. Ðêm nay hòa bình sao mắt chị chưa vui
Chị hãy ra xem đường phố ngập người
Ðêm nay hòa bình sao chị còn bâng khuâng
Chị ru con sao ru lạnh lùng
Ru cha bỏ mình
Ru đời chỉ còn mẹ với con.

Hừ, cái account mới của lão tà tạo ra lại bị maintenance nữa rồi. Thôi thì trong khi chờ đợi, mình nghe ké của bạn vuthai268 nữa nhé! Cám ơn cũng bằng thừa, thôi khỏi nói nữa nghen Very Happy 
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 8 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  Du Ca Tue 23 Jul 2013, 18:42

VN nhìn lên nhà lầu ,xe hơi ,ăn nhậu quá trời luôn sao mà ko có gì hi .,hi,,,,
Du Ca
Du Ca

Tổng số bài gửi : 515
Join date : 29/08/2012

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 8 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  huuhoi Wed 04 Sep 2013, 11:55

TCS có câu
... Nhìn lại quanh đây lô nhô loài người ...

Hôm nay thấy thằng bạn già đêm không ngủ được mà than thở. Mình chợt nhớ bài này:

IM LẶNG THỞ DÀI
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Trình bày: Khánh Ly
Một thời ly loạn - Page 8 Images?q=tbn:ANd9GcTmguvK0zn9u5UD9EjKA42Qw9pzvHUERF_IofjsMf7p-CHnlrZlCg

Im lặng của đêm tôi đã lắng nghe
Im lặng của ngày tôi đã lắng nghe
Im lặng của đời tôi đã lắng nghe
Tôi đã lắng nghe trái tim lạc loài
Bao đêm đã qua im lặng của người
Tôi đã lắng nghe im lặng của tôi

Im lặng giòng sông tôi đã lắng nghe
Im lặng ngọn đồi tôi đã lắng nghe
Im lặng thở dài tôi đã lắng nghe
Tôi đã lắng nghe im lặng thở dài
Sau cơn bão qua im lặng mặt người
Nghe bao nỗi đau trên một bàn tay

Tôi đang lắng nghe im lặng cuộc tình
Sau một cuộc tình tôi đang lắng nghe
Khi hoa héo khô im lặng nụ tàn
Tôi đang lắng nghe tôi đang lắng nghe
Tôi đang lắng nghe im lặng đời mình
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 8 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  Du Ca Thu 05 Sep 2013, 02:03

Nho ong ban mat ngu moi nghe Duoc bai thiet Hay .Thanks !
Du Ca
Du Ca

Tổng số bài gửi : 515
Join date : 29/08/2012

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 8 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  tieng thoi gian Fri 06 Sep 2013, 04:42


Hôm nay thấy thằng bạn già đêm không ngủ được mà than thở.....HH oi .nguoi ban gia cua HH con mat ngu nua khong vay ???...co can TTG gui thuoc ngu cho uong khong ...vay ...Laughing 

tieng thoi gian

Tổng số bài gửi : 905
Join date : 07/10/2012

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 8 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 8 trong tổng số 10 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết