Một thời ly loạn
+12
tuthuy
Tho Ngoc
mùa xuân
nnk
Thi Mau
gia khanh
chiều hoang
Lôi Vũ
Linh
Cuội
Hoàng Lão Tà
huuhoi
16 posters
Trang 4 trong tổng số 10 trang
Trang 4 trong tổng số 10 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Một thời ly loạn
Chưa Ly mà lòng người đã loạn rùi ah chủ quán
gia khanh- Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009
Re: Một thời ly loạn
Mừng gặp lại GK Vẫn khỏe chứ ?
Lão tà thấy lòng người thì đã loạn từ lâu, chỉ cúi mong yên thân là mừng lắm rồi.
Mượn lời Nguyễn Trãi "nhân họ Hồ chính sự phiền hà, để trong nước lòng dân oán hận"
Nhân cái thời loạn này mới thấy vẫn còn những người dân tâm huyết, yêu nước dấn thân. Chỉ tiếc cái bọn đầu bịt da cổ lạc đà (lại mượn chuyện Một ngày dài hơn thế kỷ của Aitmatov) quên cả mẹ cha, gốc gác đó lại quay ra chà đạp đồng bào.
Lão tà thấy lòng người thì đã loạn từ lâu, chỉ cúi mong yên thân là mừng lắm rồi.
Mượn lời Nguyễn Trãi "nhân họ Hồ chính sự phiền hà, để trong nước lòng dân oán hận"
Nhân cái thời loạn này mới thấy vẫn còn những người dân tâm huyết, yêu nước dấn thân. Chỉ tiếc cái bọn đầu bịt da cổ lạc đà (lại mượn chuyện Một ngày dài hơn thế kỷ của Aitmatov) quên cả mẹ cha, gốc gác đó lại quay ra chà đạp đồng bào.
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Một thời ly loạn
Chào HuuHoi ,
Bạn đưa bài hát này rất là hay ,tiếng hát của Tuấn Khanh khá mạnh mẽ ,và lời ibài hát làm cho Mùa Xuân thấy rất là khâm phục đồng bào ta . Đất nước Việt Nam mãi mãi là của chúng ta mà .Mùa Xuân có nhớ hai câu thơ của Chế Lan Viên
ÔI TỔ QUỐC TA YÊU NHƯ MÁU THỊT
NHƯ MẸ CHA TA NHƯ VƠ NHƯ CHỒNG ...
Bạn đưa bài hát này rất là hay ,tiếng hát của Tuấn Khanh khá mạnh mẽ ,và lời ibài hát làm cho Mùa Xuân thấy rất là khâm phục đồng bào ta . Đất nước Việt Nam mãi mãi là của chúng ta mà .Mùa Xuân có nhớ hai câu thơ của Chế Lan Viên
ÔI TỔ QUỐC TA YÊU NHƯ MÁU THỊT
NHƯ MẸ CHA TA NHƯ VƠ NHƯ CHỒNG ...
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Một thời ly loạn
Củm ơn quán chủ hỏi thăm , thường thì người ta trả lời như dzầy phải hong hé :Hoàng Lão Tà đã viết:Mừng gặp lại GK Vẫn khỏe chứ ?
Lão tà thấy lòng người thì đã loạn từ lâu, chỉ cúi mong yên thân là mừng lắm rồi.
Mượn lời Nguyễn Trãi "nhân họ Hồ chính sự phiền hà, để trong nước lòng dân oán hận"
Nhân cái thời loạn này mới thấy vẫn còn những người dân tâm huyết, yêu nước dấn thân. Chỉ tiếc cái bọn đầu bịt da cổ lạc đà (lại mượn chuyện Một ngày dài hơn thế kỷ của Aitmatov) quên cả mẹ cha, gốc gác đó lại quay ra chà đạp đồng bào.
I'm fine , thank you ...
Riết rùi hết dám đọc báo luôn hé ... Chào Mùa Xuân mang xuân về phố dzắng
gia khanh- Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009
Re: Một thời ly loạn
mùa xuân đã viết:Chào HuuHoi ,
Bạn đưa bài hát này rất là hay ,tiếng hát của Tuấn Khanh khá mạnh mẽ ,và lời ibài hát làm cho Mùa Xuân thấy rất là khâm phục đồng bào ta . Đất nước Việt Nam mãi mãi là của chúng ta mà .Mùa Xuân có nhớ hai câu thơ của Chế Lan Viên
ÔI TỔ QUỐC TA YÊU NHƯ MÁU THỊT
NHƯ MẸ CHA TA NHƯ VƠ NHƯ CHỒNG ...
Chào làm wen với Mùa Xuân nhé
Mùa Xuân cũng thuộc nhóm người "văn chương lai láng" hén. Có gì nhớ chia xẻ với xó vắng cho vui nhé !
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Một thời ly loạn
gia khanh đã viết: Củm ơn quán chủ hỏi thăm , thường thì người ta trả lời như dzầy phải hong hé :
I'm fine , thank you ...
Riết rùi hết dám đọc báo luôn hé ...
hi hì,
GK ui, trong cái xó này thì chẳng cần câu nệ "thường" thì người ta nói gì, chỉ cần biết thiệt thì mình thấy gì thôi à !
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Một thời ly loạn
Ừ há , sao hỏng thấy Mùa Xuân viết gì, hẳn là người wen với chủ quán nên mới rõ thế ni
Cuội- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009
Re: Một thời ly loạn
HH ui .mình ko phải là típ ngừoi "văn chương lai láng "đâu .Mùa Xuân sợ xó vắng này ngập nước lắm ,ko biết lấy gì mà đền đây hi...mình chỉ viết những gì mình cảm nhận được trong thực tế và cảm xúc thui mà .Có gì hay Mùa Xuân sẽ góp vui thêm diễn đàn hh nghen
Chào Cuội ,
Nhà Nội và quại mình ở quê đó ,tình cờ lang thang trên mạng và phát hiện xóm vắng này .Té ra chủ quán là người Miền Trung cùng quê nội ,quại hi..hi..Không biết rõ đâu chỉ biết bạn bè gọi là Lão Tà thì mình cũng gọi Lão Tà thui .Chào Cuội nhé
Chào Cuội ,
Nhà Nội và quại mình ở quê đó ,tình cờ lang thang trên mạng và phát hiện xóm vắng này .Té ra chủ quán là người Miền Trung cùng quê nội ,quại hi..hi..Không biết rõ đâu chỉ biết bạn bè gọi là Lão Tà thì mình cũng gọi Lão Tà thui .Chào Cuội nhé
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Một thời ly loạn
hi hì,
GK ui, trong cái xó này thì chẳng cần câu nệ "thường" thì người ta nói gì, chỉ cần biết thiệt thì mình thấy gì thôi à ! Laughing
Trời mưa trời nắng bất ngờ mừ , kể chi chủ quán hé ..
Chào mùa xuân hiện diện trên phố vắng
gia khanh- Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009
Re: Một thời ly loạn
Hôm qua Cuội chịu khó ịn gót mọi xó xỉnh của TTG hén!
Hi hi, lão tà và Mùa Xuân là đồng hương đồng khói đó, Cuội ui!
GK hum ni ra sao rồi? mưa hay nắng?
Hi hi, lão tà và Mùa Xuân là đồng hương đồng khói đó, Cuội ui!
GK hum ni ra sao rồi? mưa hay nắng?
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Một thời ly loạn
Sang trang rồi mà cưa có nhạc, lão tà ịn một bản nhạc yêu thích với tiếng hát Thái Thanh - cũng một thời ly loạn:
Thương nhớ ơ hờ thương nhớ ai
Sông xa từng lớp lớp mưa dài
Mắt em ơi mắt em xưa có sầu cô quạnh
Khi chớm thu về, khi chớm thu về một sớm mai
Đôi mắt Người Sơn Tây
U uẩn chiều luân lạc
Buồn viễn xứ khôn khuây,
Buồn viễn xứ khôn khuây
Em hãy cùng ta mơ
Mơ một ngày đất mẹ
Ngày bóng dáng quê hương
Đường hoa khô ráo lệ
Tôi từ chinh chiến đã ra đi
Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì
Sông Đáy chạm nguồn quanh phủ Quốc
Non nước u hoài, non nước hao gầy, ngày chia tay
Em vì chinh chiến thiếu quê hương
Sài Sơn , Bương Cấn mãi u buồn
Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm
Em có bao gio, Em có bao giờ, Em thương nhớ thuong
Đôi mắt Người Sơn Tây
U uẩn chiều luân lạc
Buồn viễn xứ khôn khuây, buồn viễn xứ khôn khuây
Em hãy cùng ta mơ
Mơ một ngày đất mẹ
Ngày bóng dáng quê hương
Đường hoa khô ráo lệ
Đôi mắt Người Sơn Tây
Đôi mắt Người Sơn Tây
Buồn viễn xứ khôn khuây ...
ĐÔI MẮT NGƯỜI SƠN TÂY
Thơ: Quang Dũng
Nhạc: Phạm Đình Chương
Trình bày: Thái Thanh
Thơ: Quang Dũng
Nhạc: Phạm Đình Chương
Trình bày: Thái Thanh
Thương nhớ ơ hờ thương nhớ ai
Sông xa từng lớp lớp mưa dài
Mắt em ơi mắt em xưa có sầu cô quạnh
Khi chớm thu về, khi chớm thu về một sớm mai
Đôi mắt Người Sơn Tây
U uẩn chiều luân lạc
Buồn viễn xứ khôn khuây,
Buồn viễn xứ khôn khuây
Em hãy cùng ta mơ
Mơ một ngày đất mẹ
Ngày bóng dáng quê hương
Đường hoa khô ráo lệ
Tôi từ chinh chiến đã ra đi
Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì
Sông Đáy chạm nguồn quanh phủ Quốc
Non nước u hoài, non nước hao gầy, ngày chia tay
Em vì chinh chiến thiếu quê hương
Sài Sơn , Bương Cấn mãi u buồn
Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm
Em có bao gio, Em có bao giờ, Em thương nhớ thuong
Đôi mắt Người Sơn Tây
U uẩn chiều luân lạc
Buồn viễn xứ khôn khuây, buồn viễn xứ khôn khuây
Em hãy cùng ta mơ
Mơ một ngày đất mẹ
Ngày bóng dáng quê hương
Đường hoa khô ráo lệ
Đôi mắt Người Sơn Tây
Đôi mắt Người Sơn Tây
Buồn viễn xứ khôn khuây ...
Được sửa bởi Hoàng Lão Tà ngày Tue 17 Mar 2020, 16:58; sửa lần 2.
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Một thời ly loạn
Sao bài hát này tự nhiên hot thế, đi đâu cũng gặp
Cuội- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009
Re: Một thời ly loạn
Ủa, vậy hả Cuội?
HH tưởng chỉ hồi cậu ca sĩ Đức Tuấn mới nổi thì bài này mới được quảng bá rầm rộ, chứ bây giờ cũng còn hả ?
Giờ này thì HH cám cảnh bởi cái câu:
"Mơ một ngày đất mẹ
Ngày bóng dáng quê hương
Đường hoa khô ráo lệ"
HH tưởng chỉ hồi cậu ca sĩ Đức Tuấn mới nổi thì bài này mới được quảng bá rầm rộ, chứ bây giờ cũng còn hả ?
Giờ này thì HH cám cảnh bởi cái câu:
"Mơ một ngày đất mẹ
Ngày bóng dáng quê hương
Đường hoa khô ráo lệ"
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Một thời ly loạn
Nhắm mắt ngủ cho nó khỏe chủ quán uihuuhoi đã viết:Ủa, vậy hả Cuội?
HH tưởng chỉ hồi cậu ca sĩ Đức Tuấn mới nổi thì bài này mới được quảng bá rầm rộ, chứ bây giờ cũng còn hả ?
Giờ này thì HH cám cảnh bởi cái câu:
"Mơ một ngày đất mẹ
Ngày bóng dáng quê hương
Đường hoa khô ráo lệ"
gia khanh- Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009
Re: Một thời ly loạn
Chủ quán ui ,Gia Khanh nói đúng rùi .Tóc đã bạc còn bạc thêm đó hi..hi..
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Một thời ly loạn
Hi hi,
lão tà nhiều lúc cũng muốn nhắm mắt ngủ vùi, nhưng cái tật cứ hay ngóng tin. Nghe, đọc xong rồi thì thì cứ bần thần không yên
... "nhắm mắt, ôi sao nửa hồn héo thương đau ..."
Mà cũng không sao, tự trấn an: mình vẫn còn xúc cảm!
Nhắm mắt
Cho tôi tìm một thoáng hương xưa
Cho tôi về đường cũ nên thơ
Cho tôi gặp người xưa ước mơ.
Hay chỉ là giấc mơ thôi
Nghe tình đang chết trong tôi
Nghe lòng tiếc nuối xót thương suốt đời.
Nhắm mắt
Ôi sao nửa hồn héo thương đau
Ôi sao ngàn trùng cách chia nhau
Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào?
Anh ở đâu? Em ở đâu?
Có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu?
Nhắm mắt
Chỉ thấy một chân trời tím ngắt
Chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất
Và tiếng hát, và nước mắt.
Đôi khi em muốn tin
Đôi khi em muốn tin
Ôi những người, ôi những người
Khóc lẻ loi một mình.
lão tà nhiều lúc cũng muốn nhắm mắt ngủ vùi, nhưng cái tật cứ hay ngóng tin. Nghe, đọc xong rồi thì thì cứ bần thần không yên
... "nhắm mắt, ôi sao nửa hồn héo thương đau ..."
Mà cũng không sao, tự trấn an: mình vẫn còn xúc cảm!
NỬA HỒN THƯƠNG ĐAU
Thơ: Thanh Tâm Tuyền
Nhạc: Phạm Đình Chương
Trình bày: Tuấn Ngọc
Thơ: Thanh Tâm Tuyền
Nhạc: Phạm Đình Chương
Trình bày: Tuấn Ngọc
Nhắm mắt
Cho tôi tìm một thoáng hương xưa
Cho tôi về đường cũ nên thơ
Cho tôi gặp người xưa ước mơ.
Hay chỉ là giấc mơ thôi
Nghe tình đang chết trong tôi
Nghe lòng tiếc nuối xót thương suốt đời.
Nhắm mắt
Ôi sao nửa hồn héo thương đau
Ôi sao ngàn trùng cách chia nhau
Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào?
Anh ở đâu? Em ở đâu?
Có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu?
Nhắm mắt
Chỉ thấy một chân trời tím ngắt
Chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất
Và tiếng hát, và nước mắt.
Đôi khi em muốn tin
Đôi khi em muốn tin
Ôi những người, ôi những người
Khóc lẻ loi một mình.
Được sửa bởi Hoàng Lão Tà ngày Wed 31 Aug 2016, 08:47; sửa lần 1.
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Một thời ly loạn
gia khanh đã viết:Nhắm mắt ngủ cho nó khỏe chủ quán uihuuhoi đã viết:Ủa, vậy hả Cuội?
HH tưởng chỉ hồi cậu ca sĩ Đức Tuấn mới nổi thì bài này mới được quảng bá rầm rộ, chứ bây giờ cũng còn hả ?
Giờ này thì HH cám cảnh bởi cái câu:
"Mơ một ngày đất mẹ
Ngày bóng dáng quê hương
Đường hoa khô ráo lệ"
Khổ cái là chủ quán cứ lo nghe ba cái nhạc như vầy, thử hỏi làm sao ngủ được hả GK ? . Nhạc gì mà cứ biểu "hãy cho tôi nhìn tội ác của quân xâm lăng, và chiến thắng của quân Nam ..." , mà đã kêu cho nhìn thì tất nhiên phải ... mở mắt !
Mời các thân hữu cùng nghe một bản nhạc, có lẻ thuộc hàng "hiếm", với giọng ca Thái Thanh:
HÃY CHO TÔI NHÌN
Sáng tác: Bảo Thu
Trình bày: Thái Thanh
Sáng tác: Bảo Thu
Trình bày: Thái Thanh
Hãy … hãy cho tôi nhìn
Nhìn quê hương khổ đau
Hãy … hãy cho tôi nhìn kiên nhẫn của đồng bào
Hãy … hãy cho tôi nhìn tội ác của quân xâm lăng
Và chiến thắng của quân Nam.
Hãy cho tôi nhìn dù chỉ một lần thôi
Hãy … hãy cho tôi nhìn toàn dân tôi đứng lên
Hãy … hãy cho tôi nhìn gương bất khuất ngàn đời
Hãy … hãy cho tôi nhìn quật khởi của quân dân tôi
Thề đánh đuổi lũ xâm lăng
Hãy cho tôi nhìn dù chỉ một lần thôi
Ôi quê hương này, đau khổ vẫn còn đầy
Ôi! Quê hương này
Sao chinh chiến mãi còn đây
Ô hay, quân xâm lăng bao lần thất bại
Vẫn còn miệt mài
Vẫn còn tràn vào, rồi phơi xác, rồi phanh thây
Chỉ chuốt lấy chua cay
Ôi quê hương ơi
Ngời sáng lên cho tôi nhìn
Ngời sáng lên cho tôi nhìn
Cuộc sống lên ngôi
Hỡi đồng bào tôi
Hãy vùng lên, vùng lên dẹp tan xâm lăng
Vùng lên cho tôi nhìn
Cho tôi nhìn hình ảnh vinh quang
Thế giới kinh hoàng
Hãy … hãy cho tôi nhìn
niềm vui tan chiến chinh
Hãy … hãy cho tôi nhìn
Gương sáng của hòa bình
Hãy … hãy cho tôi nhìn
Ngày tiếng súng im hơi
Ngày thống nhất nước tôi
Hãy cho tôi nhìn dù chỉ một lần thôi
(mến tặng bài này cho những người đã anh dũng nói lên tiếng nói của lương tri, bảo vệ chủ quyền biển đảo trong những ngày gần đây)
Được sửa bởi huuhoi ngày Sun 07 May 2023, 14:07; sửa lần 1.
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Một thời ly loạn
Hú hồn thiệt ,may nữa hồn của Lão Tà còn lại có xúc cảm ko thi tiêu luôn hi...hi...Lầo Tà và các bạn nghe bài này Tuấn Ngọc hát nhé "Đời Đá Vàng ".MX cố tìm youtube không co ảnh minh họa nhưng ko thấy,thôi thì lấy cái này vậy .Mùa Xuân thấy HH có đăng lên rồi nhưng ko nghe được HH ơi .
Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền
Ta xin tháng ngày rồi bình yên
Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền
Ta xin tháng ngày rồi bình yên
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Một thời ly loạn
Lão tà nhớ có clip Khánh Ly song ca với tác giả bài này!
(hì hì, theo lão tà thì ns Vũ Thành An hơi điệu đàng, chải chuốt quá! Thích ns Từ Công Phụng hơn!)
(hì hì, theo lão tà thì ns Vũ Thành An hơi điệu đàng, chải chuốt quá! Thích ns Từ Công Phụng hơn!)
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Một thời ly loạn
Mời các thân hữu cùng nghe giọng hát hiền lành, ấm áp của nam ca sĩ Sĩ Phú:
Những con đường đẹp nắng thủ đô
Nhớ chiều xưa mình đã hẹn hò
Những con đường giờ đây hoang vắng
Thương người tình lạc lỏng bơ vơ.
Nghe buồn đau những ngày hạ cuối
Ðêm nằm đây đếm tuổi lưu đày
Tháng năm xưa ngút ngàn tiếc nuối
Trong tâm linh ngàn kiếp không phai.
Trắng ba đêm cho dài nhung nhớ
Ai ra đi xót kẻ cuối trời
Phía trên mây cũng đành duyên lỡ
Lục địa này câm nín muôn đời.
“Ðôi chúng ta đôi bờ khóc hận
Mênh mông sầu như sóng biển sâu
Và đôi nơi xót xa thân phận
Nghìn trùng xa nặng trĩu thương đau”
Tiếc mà chi hỡi người tình lỡ
Thương mà chi ước mộng xa rồi
Nếu mai sau có lần gặp gỡ
Xin cho nhau một nét môi cười.
Tiễn nhau đi bên trời phiêu lãng
Ta lang thang cuối nẻo lưu đày
Xác tương lai tiếc về dĩ vãng
Chút mộng lòng cất cánh xa bay
BÊN TRỜI PHIÊU LÃNG
Sáng tác: Phạm Đình Chương
Trình bày: Sĩ Phú
Sáng tác: Phạm Đình Chương
Trình bày: Sĩ Phú
Những con đường đẹp nắng thủ đô
Nhớ chiều xưa mình đã hẹn hò
Những con đường giờ đây hoang vắng
Thương người tình lạc lỏng bơ vơ.
Nghe buồn đau những ngày hạ cuối
Ðêm nằm đây đếm tuổi lưu đày
Tháng năm xưa ngút ngàn tiếc nuối
Trong tâm linh ngàn kiếp không phai.
Trắng ba đêm cho dài nhung nhớ
Ai ra đi xót kẻ cuối trời
Phía trên mây cũng đành duyên lỡ
Lục địa này câm nín muôn đời.
“Ðôi chúng ta đôi bờ khóc hận
Mênh mông sầu như sóng biển sâu
Và đôi nơi xót xa thân phận
Nghìn trùng xa nặng trĩu thương đau”
Tiếc mà chi hỡi người tình lỡ
Thương mà chi ước mộng xa rồi
Nếu mai sau có lần gặp gỡ
Xin cho nhau một nét môi cười.
Tiễn nhau đi bên trời phiêu lãng
Ta lang thang cuối nẻo lưu đày
Xác tương lai tiếc về dĩ vãng
Chút mộng lòng cất cánh xa bay
Được sửa bởi Hoàng Lão Tà ngày Wed 31 Aug 2016, 08:50; sửa lần 1.
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Một thời ly loạn
bài này vần điệu giống thơ quá hén chủ quán
nnk- Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010
Re: Một thời ly loạn
Sĩ Phú hát bài này hay quá LT ,LT có cặp mắt chọn hình ảnh đẹp thiệt nghen .MX để ý hình nào LT post lên cũng đẹp hết .Cái hình này đẹp luôn hoan hô LT nhà mình thiệt (cao thủ từ thửo nào ).Cảm ơn LT nhiều ...nhiều ....
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Một thời ly loạn
DỰNG LẠI NGƯỜI, DỰNG LẠI NHÀ
trình bày: Khánh Ly
trình bày: Khánh Ly
Ta cùng lên đường
Đi xây lại Việt Nam
Bàn chân ta đi mau đi sâu vô tới rừng cao
Vác những cây rừng to
Về nơi đây ta xây dựng nhà
Dựng làng mới cho dân ta về
Dựng nhà mới cho miền quê
Trên những con đường
Vang bước người dồn chân
Bàn chân ta lên non ra sông ra tới biển xanh
Gánh đá mang về Kinh
Về nơi đây ta xây làm nền
Dựng nhà mới trên đổ nát này
Dựng đời mới trong nụ cười
Sức sống trong bàn tay trong bàn chân
Người đi lên bàn tay hăng
Nhà lớp lớp lớn trên Việt Nam
Nắng mới nung lòng anh nung lòng tôi
Dù mưa lên, dựng thêm nhanh
Nhà trên non xuống đến đồng bằng
Ta cùng lên đường
Đi xây lại tự do
Lòng người dân ta xưa hoang vu nay hết buồn lo
Những sớm mai Việt Nam
Tình ta bay theo sóng ngọn cờ
Dựng người mới như cây sang mùa
Người vượt tới những trời xa
Ta cùng lên đường
Đi xây lại tình thương
Lòng mẹ ta xưa kia bao la như Thái Bình Dương
Những đứa con là sông
Mừng hôm nay xoá hết căm hờn
Mượn phù sa đắp trên điêu tàn
Lòng nhân ái lên nụ hồng.
Về phim ĐẤT KHỔ:
Phim Đất Khổ (phụ đề tiếng Anh: Land of Sorrows) là một phim chiến tranh Việt Nam.
Trịnh Công Sơn đóng vai chính trong bộ phim này. Đất khổ được quay từ năm 1971 và phát hành tại miền Nam Việt Nam vào năm 1974, thời lượng 102 phút, do cố đạo diễn Hà Thúc Cần thực hiện. Sau khi hoàn thành, bộ phim chỉ được chiếu 2 lần cho công chúng miền Nam rồi bị bỏ quên. Phim Đất khổ gần như bị quên lãng trong xó hầm nhà Washnis - một nhà đầu tư phim ở Hoa Kỳ trong thập niên 1970. George Washnis là chồng của một nhà sản xuất phim ảnh có mối liên hệ mật thiết với Đất khổ. George Washnis và vợ rời Việt Nam, mang theo một ấn bản của Đất khổ. Khi cặp vợ chồng này ly dị, Đất khổ thuộc sở hữu của ông George Washnis và được cất giữ niêm phong trong nhà kho Washnis. Năm 1996, George Washnis liên hệ với Viện Phim ảnh Hoa Kỳ (AFI) (ở Kennedy Center, Washington, D.C.), nhờ phổ biến phim Đất khổ. Nhờ đó, lần đầu tiên phim Đất khổ được chiếu ở rạp hát AFI. Trong phim còn có mặt kỳ nữ Kim Cương, nhà văn Sơn Nam, diễn viên Bạch Lý, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc khi đó mới 8 tuổi...
Cốt truyện xoay quanh ảnh hưởng của cuộc chiến lên một gia đình ở miền Nam (Huế), những mâu thuẫn giữa các quyết định ra đi hay ở lại của từng người trước viễn tượng Huế rồi cả miền Nam sắp thất thủ. Đất Khổ là câu chuyện của tình yêu: tình ruột thịt, lòng yêu nước, sự gắn bó với văn hóa và tiếng nói của giống nòi, và mối tình trong trắng nhưng ngang trái vì chiến tranh của người con gái ...
Được sửa bởi huuhoi ngày Sun 07 May 2023, 14:09; sửa lần 1.
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Một thời ly loạn
nghe hấp dẫn quá. để cóthời gian nnk coi. thx HH
nnk- Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010
Re: Một thời ly loạn
LT này cứ trù ẻo quài he , quê ta đang yên lành mừ cứ kiu Ly loạn
Thi Mau- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009
Trang 4 trong tổng số 10 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Similar topics
» Thời Trang Cá sấu
» Thời kỳ Bắc thuộc lần 1 (111 BC - 39)
» Thời kỳ Bắc thuộc lần 2 (43 - 541)
» Thời kỳ Bắc thuộc lần 3 (602 - 905)
» Thời Hại Điện
» Thời kỳ Bắc thuộc lần 1 (111 BC - 39)
» Thời kỳ Bắc thuộc lần 2 (43 - 541)
» Thời kỳ Bắc thuộc lần 3 (602 - 905)
» Thời Hại Điện
Trang 4 trong tổng số 10 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Thu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân
» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Wed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân
» Ru gọi người tình
Wed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà
» Một thời ly loạn
Sun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi
» Khổng Tử Phiếm Đàm
Tue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà
» Trang Thơ Tuyền Linh
Tue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47