Trang Thơ Tuyền Linh
+7
Admin
Mai Linh
Du Ca
mùa xuân
tieng thoi gian
Hoàng Lão Tà
tuyenlinh47
11 posters
Trang 5 trong tổng số 5 trang
Trang 5 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Trang Thơ Tuyền Linh
Lục Bát Tháng 12
Lênh đênh trong tháng mười hai
Sóng xô…bão nổi…dặm dài gian nan
Đầu năm mơ giấc mộng vàng
Cuối năm gặt hái những toàn khổ đau
Sầu treo lơ lửng trên cao
Chúa ơi, lạy Chúa ! đường nào Thiên Thai ?
Tháng 12 ơi, tháng mười hai !
Phấn hương tàn mộng, hình hài thóp thoi
Nghe từng mạch máu xốn xang
Chơ vơ một cõi hai hàng lệ khô
Bồng bềnh sóng nước ba đào
Đường mây hướng gió nẻo nào dẫn đưa ?
Tháng mười hai ? thật lạ chưa !
Sao nghe như thể mới vừa Xuân qua
Ngày nào nguyệt lịm hồn hoa
Mà nay cá lặn chim sa cuối rừng
Người đi, mộng vẫn chưa tàn
Ta pha nỗi nhớ trong ngàn giọt châu
Âm thầm chờ mộng đêm thâu
Nhòa trong hư ảo bóng sầu phủ giăng
Tuyền Linh
tuyenlinh47- Tổng số bài gửi : 61
Join date : 26/07/2014
Re: Trang Thơ Tuyền Linh
Cám ơn thi sĩ Tuyền Linh đã gửi tặng bài thơ cuối năm đầy tâm sự
Mong rằng đây chỉ là thơ ca, cám cảnh cho cõi nhân sinh, còn đời thật thi sĩ vẫn ấm êm, hạnh phúc!
Lênh đênh trong tháng mười hai
Sóng xô…bão nổi…dặm dài gian nan
Đầu năm mơ giấc mộng vàng
Cuối năm gặt hái những toàn khổ đau
Mong rằng đây chỉ là thơ ca, cám cảnh cho cõi nhân sinh, còn đời thật thi sĩ vẫn ấm êm, hạnh phúc!
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Trang Thơ Tuyền Linh
Cảm ơn Thi sĩ TL .bài thơ mang đày tâm trạng quá !
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Trang Thơ Tuyền Linh
Người đi, mộng vẫn chưa tàn
Ta pha nỗi nhớ trong ngàn giọt châu
Âm thầm chờ mộng đêm thâu
Nhòa trong hư ảo bóng sầu phủ giăng"....Doc tho cua TL luc nao cung deu nhieu thuong cam qua...
Đầu năm mơ giấc mộng vàng
Cuối năm gặt hái những toàn khổ đau"...TL oi !"Neu" 2 cau tho nay la cuoc song hien tai cua TL ? Thi gan het nam cu va sap den nam moi roi ...
TTG cung cau chuc cho TL qua het nhung buon phien trong nam cu va se gap nhieu may man va hanh phuc trong nam moi nhe
Ta pha nỗi nhớ trong ngàn giọt châu
Âm thầm chờ mộng đêm thâu
Nhòa trong hư ảo bóng sầu phủ giăng"....Doc tho cua TL luc nao cung deu nhieu thuong cam qua...
Đầu năm mơ giấc mộng vàng
Cuối năm gặt hái những toàn khổ đau"...TL oi !"Neu" 2 cau tho nay la cuoc song hien tai cua TL ? Thi gan het nam cu va sap den nam moi roi ...
TTG cung cau chuc cho TL qua het nhung buon phien trong nam cu va se gap nhieu may man va hanh phuc trong nam moi nhe
tieng thoi gian- Tổng số bài gửi : 905
Join date : 07/10/2012
Re: Trang Thơ Tuyền Linh
Xin cám ơn TTG đã có những lời cầu chúc tốt đẹp cho mình.
TL
TL
tuyenlinh47- Tổng số bài gửi : 61
Join date : 26/07/2014
Re: Trang Thơ Tuyền Linh
Xin cám ơn TTG đã có những lời cầu chúc tốt đẹp cho mình....hihihi bua gio khong thay TL lam tho nua ,chac la loi chuc cua TTG da duoc "linh nghiem " roi ha
tieng thoi gian- Tổng số bài gửi : 905
Join date : 07/10/2012
Re: Trang Thơ Tuyền Linh
Đà Lạt lập xuân
về vong linh hiền thê
Tháng chạp, tôi dạo phố phường
Ngắm trời mây nước, đón hương xuân về
Anh đào nhoẽn nụ hồng khoe
Rợp trời Đà Lạt như e ấp tình
Mimosa cũng trở mình
Nhẹ đưa hương sắc cười tình trời mây
Dã quỳ lãng vãng còn đây
Trạng nguyên lưu luyến mừng ngày lập xuân
Tuy xa mà lại thành gần
Các em Hồ Điệp, Mẫu Đơn, Cát Tường
Cũng về hội tụ vui xuân
Chuyện trò cùng với giọt sương giọt tình
Tiện chân xuống dốc Hòa Bình
Một rừng hương sắc lung linh góc trời
Thủy Tiên, Cẩm Chướng, Lay ơn
Ly ly, Chuỗi Ngọc, Ty gôn chào mừng
Hồng Tỷ Muội lại mỉm cười
Với tôi như thể tìm nơi giao tình
Phải chăng tôi đi một mình
Nên hoa cảm thức tiếng tình yêu qua ?
Lòng đang còn xót còn xa
Khiến tôi ngơ ngẩn nhìn hoa bồi hồi
Dậy trong tiềm thức xa xôi
Hỡi ơi bèo dạt hoa trôi trăng tà !
Dẫu câu lục bát đậm đà
Cũng không nói hết tình hoa, tình người !
Tuyền Linh
2015
về vong linh hiền thê
Tháng chạp, tôi dạo phố phường
Ngắm trời mây nước, đón hương xuân về
Anh đào nhoẽn nụ hồng khoe
Rợp trời Đà Lạt như e ấp tình
Mimosa cũng trở mình
Nhẹ đưa hương sắc cười tình trời mây
Dã quỳ lãng vãng còn đây
Trạng nguyên lưu luyến mừng ngày lập xuân
Tuy xa mà lại thành gần
Các em Hồ Điệp, Mẫu Đơn, Cát Tường
Cũng về hội tụ vui xuân
Chuyện trò cùng với giọt sương giọt tình
Tiện chân xuống dốc Hòa Bình
Một rừng hương sắc lung linh góc trời
Thủy Tiên, Cẩm Chướng, Lay ơn
Ly ly, Chuỗi Ngọc, Ty gôn chào mừng
Hồng Tỷ Muội lại mỉm cười
Với tôi như thể tìm nơi giao tình
Phải chăng tôi đi một mình
Nên hoa cảm thức tiếng tình yêu qua ?
Lòng đang còn xót còn xa
Khiến tôi ngơ ngẩn nhìn hoa bồi hồi
Dậy trong tiềm thức xa xôi
Hỡi ơi bèo dạt hoa trôi trăng tà !
Dẫu câu lục bát đậm đà
Cũng không nói hết tình hoa, tình người !
Tuyền Linh
2015
tuyenlinh47- Tổng số bài gửi : 61
Join date : 26/07/2014
Re: Trang Thơ Tuyền Linh
CL chia sẽ nỗi niềm này với nhà thơ TL ,Cảm ơn nhà thơ nhiều .Mến chúc gia đình Thi Sĩ hưởng cái Tết đầm ấm với cái lạnh của ĐL .Vui xuân và hạnh phúc ...sống thọ với những dòng thơ bất hũ của mình
Cỏ Lạ- Tổng số bài gửi : 95
Join date : 02/10/2014
Re: Trang Thơ Tuyền Linh
Xin chân thành cám ơn Cỏ Lạ với lời chúc thân tình
TL
TL
tuyenlinh47- Tổng số bài gửi : 61
Join date : 26/07/2014
Re: Trang Thơ Tuyền Linh
Một thoáng Valentine
Biết lấy gì tặng em đây ?
Một căn nhà nhỏ chứa đầy buồn đau
Ra vô cũng chỉ một thân
Sáng, trưa, chiều, tối dỗ dành cơn mơ
Từ thuyền lạc bến xa bờ
Ấp yêu còn lại vần thơ tự tình
Đời buồn thơ cũng lênh đênh
Bập bềnh sóng nước soi tìm dáng xưa
Nhạc lòng rợn khúc âm ba
Nghe ra tình cũng trôi xa mấy trùng
Chừ ngồi góp nhặt tơ hồng
Tặng em một sợi, biết lòng em vui ?
Lỡ mai tơ đứt…ngậm ngùi…
Thì xin em chớ phiền tôi, tặng nhầm !
Đời tôi đâu có trăm năm
Chắc khi nhắm mắt yên nằm… cũng không !
Tuyền Linh
Biết lấy gì tặng em đây ?
Một căn nhà nhỏ chứa đầy buồn đau
Ra vô cũng chỉ một thân
Sáng, trưa, chiều, tối dỗ dành cơn mơ
Từ thuyền lạc bến xa bờ
Ấp yêu còn lại vần thơ tự tình
Đời buồn thơ cũng lênh đênh
Bập bềnh sóng nước soi tìm dáng xưa
Nhạc lòng rợn khúc âm ba
Nghe ra tình cũng trôi xa mấy trùng
Chừ ngồi góp nhặt tơ hồng
Tặng em một sợi, biết lòng em vui ?
Lỡ mai tơ đứt…ngậm ngùi…
Thì xin em chớ phiền tôi, tặng nhầm !
Đời tôi đâu có trăm năm
Chắc khi nhắm mắt yên nằm… cũng không !
Tuyền Linh
tuyenlinh47- Tổng số bài gửi : 61
Join date : 26/07/2014
Re: Trang Thơ Tuyền Linh
Đà Lạt lập xuân"...Doc xong bai tho nay cua TL hay qua... giong nhu minh dang di dao cho Hoa cua ngay tet...Cam on TL Co dip nao ve VN cung phai len tham DL mot chuyen de ngam cac loai Hoa cua DL
Một thoáng Valentine"...thu Bay nay la den ngay roi
Biết lấy gì tặng em đây ?
Một căn nhà nhỏ chứa đầy buồn đau....TL oi ! chi can mua mot bo bong hong tang cho nguoi ta la y nghia lam roi ...phai khong CL ???
Đời tôi đâu có trăm năm
Chắc khi nhắm mắt yên nằm… cũng không !..TTG thuong nghe nguoi ta noi cau nay "song co khuc ,nguoi co luc "ma TL !!!
Một thoáng Valentine"...thu Bay nay la den ngay roi
Biết lấy gì tặng em đây ?
Một căn nhà nhỏ chứa đầy buồn đau....TL oi ! chi can mua mot bo bong hong tang cho nguoi ta la y nghia lam roi ...phai khong CL ???
Đời tôi đâu có trăm năm
Chắc khi nhắm mắt yên nằm… cũng không !..TTG thuong nghe nguoi ta noi cau nay "song co khuc ,nguoi co luc "ma TL !!!
tieng thoi gian- Tổng số bài gửi : 905
Join date : 07/10/2012
Re: Trang Thơ Tuyền Linh
Xin chia sẽ nỗi buồn với nhà thơ TL ,cầu chúc ông một ngày Lễ Tình Yêt tuyệt vời với những hoài niệm in mãi trong ký ức .Cảm ơn những vần thơ của Thi Sĩ
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Trang Thơ Tuyền Linh
Một đóa hồng - Valentine
Thân tặng những bạn đang trống tình
Anh tặng em…một đóa hồng
Dù không may mắn bềnh bồng phận duyên
Đóa hồng và gái thuyền quyên
Là niềm mơ ước vạn nghìn nam nhi
Anh tặng em…xin nhận đi !
Để cho ngọn gió xuân thì về thăm
Ngoài trời còn trở gió đông
Đóa hồng sẽ giúp em hong tuổi chiều
Tuyền Linh
Valentine 2015
Thân tặng những bạn đang trống tình
Anh tặng em…một đóa hồng
Dù không may mắn bềnh bồng phận duyên
Đóa hồng và gái thuyền quyên
Là niềm mơ ước vạn nghìn nam nhi
Anh tặng em…xin nhận đi !
Để cho ngọn gió xuân thì về thăm
Ngoài trời còn trở gió đông
Đóa hồng sẽ giúp em hong tuổi chiều
Tuyền Linh
Valentine 2015
tuyenlinh47- Tổng số bài gửi : 61
Join date : 26/07/2014
Re: Trang Thơ Tuyền Linh
Xin cám ơn MÙA XUÂN với những lời chúc thật chân tình
TL
TL
tuyenlinh47- Tổng số bài gửi : 61
Join date : 26/07/2014
Re: Trang Thơ Tuyền Linh
Anh tặng em…xin nhận đi !
Để cho ngọn gió xuân thì về thăm
Ngoài trời còn trở gió đông
Đóa hồng sẽ giúp em hong tuổi chiều...hihihi chac la TTG muon 4 cau tho nay gui cho ban minh doc qua TL a !
Để cho ngọn gió xuân thì về thăm
Ngoài trời còn trở gió đông
Đóa hồng sẽ giúp em hong tuổi chiều...hihihi chac la TTG muon 4 cau tho nay gui cho ban minh doc qua TL a !
tieng thoi gian- Tổng số bài gửi : 905
Join date : 07/10/2012
Re: Trang Thơ Tuyền Linh
Giọt đau, giọt nhớ
Trong Bệnh Viện
Đây là lần thứ hai
Ba nuôi con giải phẩu
Trong Bệnh Viện đông người
Lòng ngổn ngang trăm mối…
Đưa con vào phòng mổ
Ba ngoài cửa đứng chờ
Bốn giờ liền nín thở
Ưóc có Mẹ cạnh Ba !
Nhưng Ba tin có Mẹ
Luôn ở cạnh bên con
Như ngày con lên hai
Mẹ không rời nửa bước
Dù Âm, Dương cách trở
Mẹ vẫn về hằng đêm
Vỗ về từng giấc ngủ
Nên Ba vững niềm tin
Yên tâm đi con nhé !
Mẹ đang đứng cạnh con
Đừng lo âu sợ hãi
Mọi việc sẽ vuông tròn
Trong hôn mê phòng mổ
Chắc con gặp Mẹ rồi ?
Nói giùm Ba với nhé
Ba nhớ Mẹ khôn nguôi… !
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Nửa khuya trong Bệnh Viện
Có phải em về đó không em ?
Mà nghe gió hú trước cửa thềm
Bóng ai lướt nhẹ qua hiên vắng
Cùng tiếng thở dài trong bóng đêm
Em cứ thẳng vào thăm con đi
Phòng 5, Lầu 1, ngại ngần chi !
Con đang đau đớn trên giường bệnh
Chắc thấy em vào,con sẽ êm
Sáng nay trước lúc đưa con đi
Anh đã nhang đèn khấn vái em
Hiển linh em đã về kịp lúc
Chừ đã qua rồi cơn hiểm nguy
Con hiện đang nằm giường số 2
Vào đi, xem rõ tấm hình hài
Vết thương vừa mổ còn đau nhức
Em đến vỗ về cho con yên
Em phà hơi gì vào mặt con ?
Mà con nhoẻn miệng khẽ cười tươi
Hình như trong phút hư vô ấy
Thấy rõ bước đi một kiếp người ?
Vẫn như ngày nào ta bên nhau
Âm, Dương cách trở mấy đò sông
Cũng đâu ngăn được tình mẫu tử
Máu chảy,ruột mềm...nỗi xót đau !
Gà đã gáy rồi,em đi thôi !
Thăm con chừng ấy cũng đủ rồi
Chẳng trọn ba sinh,tình vẫn thế
Tủi buồn thêm khổ,ráng mà vui !
Tuyền Linh
Bệnh Viện Ito SaiGòn 27.7.09
http://tinhkhucnguyenvantho.blogspot.com[/center]
Trong Bệnh Viện
Đây là lần thứ hai
Ba nuôi con giải phẩu
Trong Bệnh Viện đông người
Lòng ngổn ngang trăm mối…
Đưa con vào phòng mổ
Ba ngoài cửa đứng chờ
Bốn giờ liền nín thở
Ưóc có Mẹ cạnh Ba !
Nhưng Ba tin có Mẹ
Luôn ở cạnh bên con
Như ngày con lên hai
Mẹ không rời nửa bước
Dù Âm, Dương cách trở
Mẹ vẫn về hằng đêm
Vỗ về từng giấc ngủ
Nên Ba vững niềm tin
Yên tâm đi con nhé !
Mẹ đang đứng cạnh con
Đừng lo âu sợ hãi
Mọi việc sẽ vuông tròn
Trong hôn mê phòng mổ
Chắc con gặp Mẹ rồi ?
Nói giùm Ba với nhé
Ba nhớ Mẹ khôn nguôi… !
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Nửa khuya trong Bệnh Viện
Có phải em về đó không em ?
Mà nghe gió hú trước cửa thềm
Bóng ai lướt nhẹ qua hiên vắng
Cùng tiếng thở dài trong bóng đêm
Em cứ thẳng vào thăm con đi
Phòng 5, Lầu 1, ngại ngần chi !
Con đang đau đớn trên giường bệnh
Chắc thấy em vào,con sẽ êm
Sáng nay trước lúc đưa con đi
Anh đã nhang đèn khấn vái em
Hiển linh em đã về kịp lúc
Chừ đã qua rồi cơn hiểm nguy
Con hiện đang nằm giường số 2
Vào đi, xem rõ tấm hình hài
Vết thương vừa mổ còn đau nhức
Em đến vỗ về cho con yên
Em phà hơi gì vào mặt con ?
Mà con nhoẻn miệng khẽ cười tươi
Hình như trong phút hư vô ấy
Thấy rõ bước đi một kiếp người ?
Vẫn như ngày nào ta bên nhau
Âm, Dương cách trở mấy đò sông
Cũng đâu ngăn được tình mẫu tử
Máu chảy,ruột mềm...nỗi xót đau !
Gà đã gáy rồi,em đi thôi !
Thăm con chừng ấy cũng đủ rồi
Chẳng trọn ba sinh,tình vẫn thế
Tủi buồn thêm khổ,ráng mà vui !
Tuyền Linh
Bệnh Viện Ito SaiGòn 27.7.09
http://tinhkhucnguyenvantho.blogspot.com[/center]
tuyenlinh47- Tổng số bài gửi : 61
Join date : 26/07/2014
Re: Trang Thơ Tuyền Linh
"BV Sài Gòn ITO 27.7.09"
Vậy là đúng 6 năm rồi nhà thơ Tuyền Linh nhỉ.
Bậc làm cha mẹ chỉ muốn con cái luôn mạnh khỏe, may mắn. Cảnh một mình chạy đôn chạy đáo thật là vất vả. Xin chia sẻ cùng nhà thơ.
Giải phẫn lần 2 ở BV Chấn thương chỉnh hình, không rõ là bệnh lý gì? Dù sao cũng chúc người thân của nàh thơ hồi phục tốt và luôn mạnh khỏe sau đó.
Vậy là đúng 6 năm rồi nhà thơ Tuyền Linh nhỉ.
Bậc làm cha mẹ chỉ muốn con cái luôn mạnh khỏe, may mắn. Cảnh một mình chạy đôn chạy đáo thật là vất vả. Xin chia sẻ cùng nhà thơ.
Giải phẫn lần 2 ở BV Chấn thương chỉnh hình, không rõ là bệnh lý gì? Dù sao cũng chúc người thân của nàh thơ hồi phục tốt và luôn mạnh khỏe sau đó.
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Trang Thơ Tuyền Linh
Thơ TL nghe cảm động ! Cảm ơn
Hat Bui- Tổng số bài gửi : 25
Join date : 27/07/2015
Re: Trang Thơ Tuyền Linh
xin chia xe voi TL nhe !
tieng thoi gian- Tổng số bài gửi : 905
Join date : 07/10/2012
VỌNG TRI ÂM
VỌNG TRI ÂM
Khi ngón phím lượn lờ lên cung bậc
Là khi tình trầm ẩn nhịp rơi rơi
Em có biết thời khắc nầy ta nhớ ?
Ai cùng ta tri âm những rụng rơi…! ?
Ta lẻ loi lời vô ngôn âm sắc
Gía có em đồng cảm chuỗi thanh âm
Vui biết mấy, hạnh phúc ta biết mấy…!
Dù phím tơ đang cung bậc khóc thầm
Mưa sa mãi mười ngón gầy lướt phím
Thanh âm buồn tan loãng vào hư không
Giữa tịch nhiên, ước gì em xuát hiện
Hứng giùm ta giọt trầm lắng hoàng hôn
Em vẫn đó, ta vẫn đây, nghìn trùng cách
Biết bao giờ hòa quyện khúc tương giao !
Rưng rức mãi tơ chùng đàn phím lạc
Ôi, cớ sao nước mắt cứ dâng trào…!
TUYỀN LINH
tuyenlinh47- Tổng số bài gửi : 61
Join date : 26/07/2014
Re: Trang Thơ Tuyền Linh
CHÚT NẮNG GỞI EM
v ề: L âm Ho àng
anh gói chút nắng Sài Gòn
gởi về em…xứ Houston lạnh buồn
những mong sưởi ấm tâm hồn
em đang thấm lạnh mỏi mòn nợ duyên
may ra bớt chút ưu phiền
những mùa đông cũ tóc nghiêng vai gầy
anh sợ đông đến xứ người
sẽ làm héo úa nụ cười trầm hương
gởi em chút nắng hoang đường
mai về Cố Quận còn vương chút tình
nắng Sài Gòn - nắng thủy tinh
xin em nhận lấy cho tình xôn xao
đêm về anh nhốt mộng vào
gởi theo với nắng đỡ hư hao tình
mộng lành và nắng thủy tinh
sẽ dìu em tới thiên đường tình yêu
mong em buồn ít vui nhiều
cho tâm thể được vạn điều bình an
muộn phiền rồi sẽ tiêu tan
theo hơi băng tuyết dặm ngàn đông phong
Sai Gòn nhìn nắng se lòng
phải chi bên đó Houston nắng về
hỡi ơi, bến nước tình quê
trăm năm biết có trăng về đầu non ! ?
TUYỀN LINH
tuyenlinh47- Tổng số bài gửi : 61
Join date : 26/07/2014
Hoàng Lão Tà likes this post
Trang 5 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Similar topics
» Thơ Tuyền Linh ( sưu tầm)
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
» Ánh Trăng Xưa Và Nay
» Ơn Nghĩa Sinh Thành
» Nghe dùm Linh bài hát này
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
» Ánh Trăng Xưa Và Nay
» Ơn Nghĩa Sinh Thành
» Nghe dùm Linh bài hát này
Trang 5 trong tổng số 5 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Thu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân
» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Wed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân
» Ru gọi người tình
Wed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà
» Một thời ly loạn
Sun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi
» Khổng Tử Phiếm Đàm
Tue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà
» Trang Thơ Tuyền Linh
Tue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47