Luận Ngữ
+9
nnk
Huong ngoc
Cuội
Lôi Vũ
Thi Mau
gia khanh
hoang
huuhoi
Hoàng Lão Tà
13 posters
Trang 3 trong tổng số 10 trang
Trang 3 trong tổng số 10 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Luận Ngữ
Đúng rồi đó,
Mình nói chuyện trời đất gì cũng được, có dấu không dấu gì cũng tốt hết đó nnk ui!
Mình nói chuyện trời đất gì cũng được, có dấu không dấu gì cũng tốt hết đó nnk ui!
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Luận Ngữ
Có gì mờ phải dấu dzị nnk, khai ra tuốt hít đi, ờ ờHoàng Lão Tà đã viết:Đúng rồi đó,
Mình nói chuyện trời đất gì cũng được, có dấu không dấu gì cũng tốt hết đó nnk ui!
Thi Mau- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009
Re: Luận Ngữ
thay' chua, Hoanghuynh voi HLT ddoc duoc, con TM doc nham`, chet nguoi chua? cuu bo gap HLT uiiii? goi nnk phan mem tieng viet diiThi Mau đã viết:Có gì mờ phải dấu dzị nnk, khai ra tuốt hít đi, ờ ờHoàng Lão Tà đã viết:Đúng rồi đó,
Mình nói chuyện trời đất gì cũng được, có dấu không dấu gì cũng tốt hết đó nnk ui!
nnk- Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010
Re: Luận Ngữ
xua nnk rat ghien cuon' Khong hoc dang cua Phan Boi chau. nho' co' 1 doan rat' tuc' nguoi`,: khi Khong Tu? sang nuoc' Lo hay nuoc' gi` ddo', gap 1 nguoi gac cong , Nguoi gac cong hoi? Khong Tu la ai, sau khi noi' ten, nguoi gac cong hoi? : co' phai la cai' nguoi ma` biet' viec minh lam kg dduoc. ma van cu*' lam` kg?. nnk nho' kg chinh xac' may', HLT voi' HH biet ke lai cho nnk voi moi nguoi nghe ddi
nnk- Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010
Re: Luận Ngữ
HLT đọc chưa kìa ? Kể đinnk đã viết:xua nnk rat ghien cuon' Khong hoc dang cua Phan Boi chau. nho' co' 1 doan rat' tuc' nguoi`,: khi Khong Tu? sang nuoc' Lo hay nuoc' gi` ddo', gap 1 nguoi gac cong , Nguoi gac cong hoi? Khong Tu la ai, sau khi noi' ten, nguoi gac cong hoi? : co' phai la cai' nguoi ma` biet' viec minh lam kg dduoc. ma van cu*' lam` kg?. nnk nho' kg chinh xac' may', HLT voi' HH biet ke lai cho nnk voi moi nguoi nghe ddi
gia khanh- Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009
Re: Luận Ngữ
Vậy là nnk cũng nghiền ngẫm Khổng Tử ghê hén !
Cái cuốn này hồi xưa HLT thường giỡn đọc là "Không Học Đặng" đó!
Về cái mẫu chuyện này thì HLT có đọc qua rồi, không nhớ chính xác là trong Khổng Học Đăng hay ở nới nào khác. Thôi để lục lại cho chính xác, rồi chép lại cho mọi người xem, tránh "tam sao thất bổn" hén !
Cái cuốn này hồi xưa HLT thường giỡn đọc là "Không Học Đặng" đó!
Về cái mẫu chuyện này thì HLT có đọc qua rồi, không nhớ chính xác là trong Khổng Học Đăng hay ở nới nào khác. Thôi để lục lại cho chính xác, rồi chép lại cho mọi người xem, tránh "tam sao thất bổn" hén !
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Luận Ngữ
HLT này nói thì phải nhớ đó , ờHoàng Lão Tà đã viết:Vậy là nnk cũng nghiền ngẫm Khổng Tử ghê hén !
Cái cuốn này hồi xưa HLT thường giỡn đọc là "Không Học Đặng" đó!
Về cái mẫu chuyện này thì HLT có đọc qua rồi, không nhớ chính xác là trong Khổng Học Đăng hay ở nới nào khác. Thôi để lục lại cho chính xác, rồi chép lại cho mọi người xem, tránh "tam sao thất bổn" hén !
Thi Mau- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009
Re: Luận Ngữ
Người hỏi hỏi xong rồi bỏ đi, làm người trả lời cũng ..hí hí ..hén
Cuội- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009
Re: Luận Ngữ
Lão tà thiệt là hư hén! Mấy mình cứ chửi rủa hén, cho hén ngứa tai chơi đi!
Mau lục sách ra đọc, lão tà à ui!
Mau lục sách ra đọc, lão tà à ui!
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Luận Ngữ
Lão tà bận đi ngắm hoa đào mùa xuân rùi hả chủ quánhuuhoi đã viết:Lão tà thiệt là hư hén! Mấy mình cứ chửi rủa hén, cho hén ngứa tai chơi đi!
Mau lục sách ra đọc, lão tà à ui!
Lôi Vũ- Tổng số bài gửi : 131
Join date : 14/12/2009
Re: Luận Ngữ
nnk cung kg nho co phai la o trong khong hoc dang kg nua, lam cuc. Hoang Dao chu?. ngai ghia
nnk- Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010
Re: Luận Ngữ
Thiệt ra câu này có trong luận ngữ, chương Hiến Vấn.
Nguyên văn là:
"Tri kỳ bất khả nhi vi chi giả"
Nghĩa là (người quân tử) biết việc (nghĩa) bất khả thi, nhưng vẫn cứ làm.
Bối cảnh là người giữ ải quan nước Vệ nói chuyện với thầy Tử Cống (hay Tử Lộ gì đó). Chỉ có điều bối cảnh cụ thể ra sao thì không chắc lắm! Đễ rãnh rỗi coi lại hén!
Nguyên văn là:
"Tri kỳ bất khả nhi vi chi giả"
Nghĩa là (người quân tử) biết việc (nghĩa) bất khả thi, nhưng vẫn cứ làm.
Bối cảnh là người giữ ải quan nước Vệ nói chuyện với thầy Tử Cống (hay Tử Lộ gì đó). Chỉ có điều bối cảnh cụ thể ra sao thì không chắc lắm! Đễ rãnh rỗi coi lại hén!
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Luận Ngữ
Cái gì mà lợi chi hồ giả giả nữa đây chủ quán mìnhhuuhoi đã viết:Thiệt ra câu này có trong luận ngữ, chương Hiến Vấn.
Nguyên văn là:
"Tri kỳ bất khả nhi vi chi giả"
Nghĩa là (người quân tử) biết việc (nghĩa) bất khả thi, nhưng vẫn cứ làm.
Bối cảnh là người giữ ải quan nước Vệ nói chuyện với thầy Tử Cống (hay Tử Lộ gì đó). Chỉ có điều bối cảnh cụ thể ra sao thì không chắc lắm! Đễ rãnh rỗi coi lại hén!
gia khanh- Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009
Re: Luận Ngữ
Hì hì, cái này mới ghê nè GK ui:
"Tử Lộ túc ư Thạch Môn.
Thần môn viết "Hệ tư?"
Tử Lộ viết: "Tự Khổng thị"
Viết: "Thị tri kỳ bất khả nhi ai chi giả dữ?"
(Hiến Vấn)
Tử Lộ theo Khổng tử chu du liệt quốc, lỡ đường phải ngủ qua đêm tại cửa Thạch môn nước Tề. Sáng ra quan giữ cửa thấy Tử Lộ bèn hỏi: Ông này từ đâu lại đây?
Tử Lộ đáp: Từ nơi họ Khổng
Quan giữ cửa lại hỏi : Có phải ông ấy biết rằng công việc của mình chẳng hợp thời thế, chẳng thể thành tựu được mà cũng vẫn làm mãi chăng?
"Tử Lộ túc ư Thạch Môn.
Thần môn viết "Hệ tư?"
Tử Lộ viết: "Tự Khổng thị"
Viết: "Thị tri kỳ bất khả nhi ai chi giả dữ?"
(Hiến Vấn)
Tử Lộ theo Khổng tử chu du liệt quốc, lỡ đường phải ngủ qua đêm tại cửa Thạch môn nước Tề. Sáng ra quan giữ cửa thấy Tử Lộ bèn hỏi: Ông này từ đâu lại đây?
Tử Lộ đáp: Từ nơi họ Khổng
Quan giữ cửa lại hỏi : Có phải ông ấy biết rằng công việc của mình chẳng hợp thời thế, chẳng thể thành tựu được mà cũng vẫn làm mãi chăng?
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Luận Ngữ
Nhờ HLT dịch dùm nên cũng hủm ghê mấy, ờ
Thi Mau- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009
Re: Luận Ngữ
Hì hì,
Hoàng lão tà chỉ có chép vô thôi chứ hổng có biết dịch đâu TM, ờ
Hoàng lão tà chỉ có chép vô thôi chứ hổng có biết dịch đâu TM, ờ
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Luận Ngữ
Thiệt hong ? Sao Lôi thấy HLT rành chử Tàu lắm mờhuuhoi đã viết:Hì hì,
Hoàng lão tà chỉ có chép vô thôi chứ hổng có biết dịch đâu TM, ờ
Lôi Vũ- Tổng số bài gửi : 131
Join date : 14/12/2009
Re: Luận Ngữ
2 quynh ddai` nay moi' dday da tim ra, gioi thiet, cam on nhiu
nnk- Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010
Re: Luận Ngữ
Đúng rồi, hai huynh đài đó giỏi thậtnnk đã viết:2 quynh ddai` nay moi' dday da tim ra, gioi thiet, cam on nhiu
Cuội- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009
Re: Luận Ngữ
Chien. gi vay GK, bat. mi' cho nnk ti' ddigia khanh đã viết:Thì ra nnk vẫn chưa biết gì
nnk- Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010
Re: Luận Ngữ
Ừa hén,
CÓ gì cho lão tà nghe ké dzí !
CÓ gì cho lão tà nghe ké dzí !
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Luận Ngữ
Wa, trả lời có vài chữ mà bắt ghi danh lại mấy lần, phewwww
Cuội- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009
Re: Luận Ngữ
Khổng tử làm thầy tướng số:
Luận ngữ có viết: "Xảo ngôn, lệnh sắc, tiển hĩ nhân"
Tạm hiểu: Trong những người nói năng hoa mỹ khéo léo, sắc mặt vui vẻ hiền lành dễ gần thì ít có kẻ Nhân.
Chỗ khác, ngài nói: “Cương nghị mộc nột cận nhân”. Mộc nột nghĩa là thật thà chất phác. Bởi những người thật thà chất phác gần với nhân, cho nên trong đám người xảo ngôn lệnh sắc ít kẻ nhân là phải.
Bên này ngài nói ít, chớ không phải tuyệt nhiên không có, cũng như bên kia ngài nói gần, chớ không nói mộc nột tức là nhân.
Vậy là lẽ làm sao?
Kẻ có lòng Nhân, tức phải ái nhân. Mà ái nhân không phải chỉ là vui vẻ cả làng, làm vừa lòng người đối diện mà còn phải biết bảo vệ cái nhân. Cái gì cũng ừ chịu, mà không làm hoặc giả nén mình làm theo mà trong lòng ấm ức thì còn nhân gì nữa!
Luận ngữ có viết: "Xảo ngôn, lệnh sắc, tiển hĩ nhân"
Tạm hiểu: Trong những người nói năng hoa mỹ khéo léo, sắc mặt vui vẻ hiền lành dễ gần thì ít có kẻ Nhân.
Chỗ khác, ngài nói: “Cương nghị mộc nột cận nhân”. Mộc nột nghĩa là thật thà chất phác. Bởi những người thật thà chất phác gần với nhân, cho nên trong đám người xảo ngôn lệnh sắc ít kẻ nhân là phải.
Bên này ngài nói ít, chớ không phải tuyệt nhiên không có, cũng như bên kia ngài nói gần, chớ không nói mộc nột tức là nhân.
Vậy là lẽ làm sao?
Kẻ có lòng Nhân, tức phải ái nhân. Mà ái nhân không phải chỉ là vui vẻ cả làng, làm vừa lòng người đối diện mà còn phải biết bảo vệ cái nhân. Cái gì cũng ừ chịu, mà không làm hoặc giả nén mình làm theo mà trong lòng ấm ức thì còn nhân gì nữa!
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Luận Ngữ
Ấm ức nhưng vẫn làm thì đâu có seo, miễn là có làm, ờCái gì cũng ừ chịu, mà không làm hoặc giả nén mình làm theo mà trong lòng ấm ức thì còn nhân gì nữa!
Thi Mau- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009
Trang 3 trong tổng số 10 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Trang 3 trong tổng số 10 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Thu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân
» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Wed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân
» Ru gọi người tình
Wed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà
» Một thời ly loạn
Sun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi
» Khổng Tử Phiếm Đàm
Tue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà
» Trang Thơ Tuyền Linh
Tue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47