Luận Ngữ
+9
nnk
Huong ngoc
Cuội
Lôi Vũ
Thi Mau
gia khanh
hoang
huuhoi
Hoàng Lão Tà
13 posters
Trang 6 trong tổng số 10 trang
Trang 6 trong tổng số 10 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Luận Ngữ
Phải lém , diễn đàn nào cũng ê sắc hết mừ ... Nhà Gạch bên kia cũng thế thôi, đừng bùn chủ nhà hénhuuhoi đã viết:Chào Chiều Hoang, lâu ngày mới ghé thăm nghen!
hì hì,
Chắc cũng vậy thôi, Chiều ơi!
Hổng nhớ câu "Bần cư náo thị vô nhân vấn" hay sao?
Bây giờ mà có ra mặt tiền thì cũng vậy thôi hà!
gia khanh- Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009
Re: Luận Ngữ
Hì hì,
Thì ra GK vẫn còn chạy tới chạy lui mấy chốn xưa hén !
Lâu quá mới thấy ịn dấu giày, tưởng quên mất địa chỉ rồi chứ !
Thì ra GK vẫn còn chạy tới chạy lui mấy chốn xưa hén !
Lâu quá mới thấy ịn dấu giày, tưởng quên mất địa chỉ rồi chứ !
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Luận Ngữ
Chào LT họ Hoàng, Chiều vẫn loanh quanh đây đó
chiều hoang- Tổng số bài gửi : 150
Join date : 14/01/2010
Re: Luận Ngữ
Hẳm wên, nhưng tự nhiên lười gõ thôi LT họ Woàng ùihuuhoi đã viết:Hì hì,
Thì ra GK vẫn còn chạy tới chạy lui mấy chốn xưa hén !
Lâu quá mới thấy ịn dấu giày, tưởng quên mất địa chỉ rồi chứ !
gia khanh- Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009
Re: Luận Ngữ
Diễn đàn này lạ quá , lúc rảnh Cụi chạy dô thì nó bắt phải chìa chứng minh nhân dân bao nhiêu lần, xong rồi thì gởi đi hong được ..chán thế cơ chứ
Cuội- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009
Re: Luận Ngữ
Bữa nay lão tà cũng bị đá văng lông lốc nè, Cuội ơi !
Chủ đề Luận Ngữ bị bỏ quên ít lâu, nay lại lôi lên phủi bụi.
Nhìn ra ngoài đời, các bậc tham quan, các trùm gian manh lừa lọc bằng mọi giá để làm giàu. Khi đã có của ăn của để, chợt sợ hãi với những gì mình đã làm, nhưng chẳng dừng chân đặng (vì nhiều lẽ, đôi khi vì lòng tham không đáy, đôi khi vì cảnh Kỵ hỗ nan hạ (cái thế cưỡi cọp) ...) đâm ra mê tín mù quáng, đi "vái tứ phương", rồi bề ngoài thì học đòi lễ nghĩa.
Không biết thần thánh có chứng cho không ???
Khổng tử có câu rằng:
Nhân nhi bất nhân, như lễ hà? Nhân nhi bất nhân, như nhạc hà?
Nghĩa là : "Người không có nhân thì lễ mà làm gì? Người không có nhân thì nhạc mà làm gì?"
Chủ đề Luận Ngữ bị bỏ quên ít lâu, nay lại lôi lên phủi bụi.
Nhìn ra ngoài đời, các bậc tham quan, các trùm gian manh lừa lọc bằng mọi giá để làm giàu. Khi đã có của ăn của để, chợt sợ hãi với những gì mình đã làm, nhưng chẳng dừng chân đặng (vì nhiều lẽ, đôi khi vì lòng tham không đáy, đôi khi vì cảnh Kỵ hỗ nan hạ (cái thế cưỡi cọp) ...) đâm ra mê tín mù quáng, đi "vái tứ phương", rồi bề ngoài thì học đòi lễ nghĩa.
Không biết thần thánh có chứng cho không ???
Khổng tử có câu rằng:
Nhân nhi bất nhân, như lễ hà? Nhân nhi bất nhân, như nhạc hà?
Nghĩa là : "Người không có nhân thì lễ mà làm gì? Người không có nhân thì nhạc mà làm gì?"
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Luận Ngữ
uhm, con nguoi ngay nay gioi lam chi? giu~ dduoc. nghia~ va tin' la` cung`. chao tai' nam. Chieu, GK, va`Cuoi.
nnk- Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010
Re: Luận Ngữ
Bất nhân nghe nhạc để thấy lòng nhân hơn 1 xíu hén LT, nnk ..chào tái ngộ
Cuội- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009
Re: Luận Ngữ
cuoi nay` ngo. ghia, nghe nhac... chua dduoc benh. ba^t' nhanCuội đã viết:Bất nhân nghe nhạc để thấy lòng nhân hơn 1 xíu hén LT, nnk ..chào tái ngộ
nnk- Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010
Re: Luận Ngữ
Đúng rồi đó nnk.
Khổng Tử cho rằng LỄ và NHẠC là 2 thứ giữ gìn xã hội theo đúng kỷ cương và hài hòa.
Tuy nhiên, hiệu quả của nó cũng có giới hạn. Vì vậy KHổng Tử cũng mới nói:
"Nhân nhi bất nhân, như lễ hà? Nhân nhi bất nhân, như nhạc hà? "
Có lần nghe nói về chuyện 1 quan huyện thành dùng lễ nhạc cảm hóa dân chúng mà xã hội yên bình, Khổng Tử có nói
"Cát kê yên dụng ngưu đao"
(Giết gà cần gì tới dao mổ trâu)
Nhưng ngay sau đó ông đã đính chính là chỉ nói đùa thôi!
Kinh Nhạc là một trong Ngũ Kinh của Khổng Tử, được ông rất coi trọng.
Khi Khổng Tử đến nước Tề, nghe nhạc Thiều (đời vua Thuấn), ông nghe say mê, (quên ăn) suốt 3 tháng không biết đến mùi thịt. Ông nói "chẳng ngờ nghe nhạc lại hứng thú đến thế!"
" Tử tại Tề, văn thiều tam nguyệt bất tri nhục vị.
Viết : " bất đồ vi nhạc chi chí ư tư giã "
Khổng Tử cho rằng LỄ và NHẠC là 2 thứ giữ gìn xã hội theo đúng kỷ cương và hài hòa.
Tuy nhiên, hiệu quả của nó cũng có giới hạn. Vì vậy KHổng Tử cũng mới nói:
"Nhân nhi bất nhân, như lễ hà? Nhân nhi bất nhân, như nhạc hà? "
Có lần nghe nói về chuyện 1 quan huyện thành dùng lễ nhạc cảm hóa dân chúng mà xã hội yên bình, Khổng Tử có nói
"Cát kê yên dụng ngưu đao"
(Giết gà cần gì tới dao mổ trâu)
Nhưng ngay sau đó ông đã đính chính là chỉ nói đùa thôi!
Kinh Nhạc là một trong Ngũ Kinh của Khổng Tử, được ông rất coi trọng.
Khi Khổng Tử đến nước Tề, nghe nhạc Thiều (đời vua Thuấn), ông nghe say mê, (quên ăn) suốt 3 tháng không biết đến mùi thịt. Ông nói "chẳng ngờ nghe nhạc lại hứng thú đến thế!"
" Tử tại Tề, văn thiều tam nguyệt bất tri nhục vị.
Viết : " bất đồ vi nhạc chi chí ư tư giã "
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Luận Ngữ
HH giỏi tiếng Tào và thuộc lời KT quá hén , chắc nnk cũng vậy phải hong ?
chiều hoang- Tổng số bài gửi : 150
Join date : 14/01/2010
Re: Luận Ngữ
He he,
Của HH chắc chỉ là "Tào Lao" thôi, Chiều à !
Của HH chắc chỉ là "Tào Lao" thôi, Chiều à !
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Luận Ngữ
Người quân tử thì nên hành xử theo phương châm nào?
Chúng ta quá quen với câu nói:
Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân
(Điều gì minh không muốn thì đừng có làm với người khác)
Câu này có vẻ dễ làm nhỉ! Chỉ cần trước khi làm gì thì nhìn lại mình một chút, đặt mình vô vị thế của người kia mà cảm nhận trước. Nếu thấy ổn thì cứ làm.
Tuy nhiên, lại có một câu như vầy:
Phù nhân giả, kỷ dục lập nhi lập nhân, kỷ dục đạt nhi đạt nhân. Năng cận thủ thí, khả vị nhân chi phương dã dĩ.
(Người nhân là kẻ muốn tự lập thì cũng thành lập cho người, muốn thành công thì cũng giúp người thành công. Có thể từ bản thân mình mà suy ra cách đối đãi người khác, đó có thể gọi là phương pháp thực hành nhân vậy)
Cái này mới thiệt là khó.
Ví như mình muốn làm tổng thống thì sao nhỉ? Không lẻ nước nên có 2 tổng thống? Hay là tao làm tổng thống mày làm thủ tướng ... (rồi biết bao nhiêu vị trí cho đủ )
Thiệt ra nói như vậy chắc là không đúng với tinh thần Khổng học rồi. Người Nhân đâu cần trèo lên đầu thiên hạ! (nói theo Đạo của Lão Tử là "Bất cảm vi thiên hạ tiên"). Người Nhân chỉ muốn làm điều tốt, muốn thấy điều tốt. Mà cái tốt chia sẽ thì chẳng có dư!
Còn như giúp kẻ xấu trèo lên ngôi cao, có khác nào giúp hùm thêm cánh, cái nghiệp ác bao giờ cho dứt, tai họa khôn lường! (Bất nhân nhi tại cao vị, thị bá kỳ ác ư chúng dã)
Chúng ta quá quen với câu nói:
Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân
(Điều gì minh không muốn thì đừng có làm với người khác)
Câu này có vẻ dễ làm nhỉ! Chỉ cần trước khi làm gì thì nhìn lại mình một chút, đặt mình vô vị thế của người kia mà cảm nhận trước. Nếu thấy ổn thì cứ làm.
Tuy nhiên, lại có một câu như vầy:
Phù nhân giả, kỷ dục lập nhi lập nhân, kỷ dục đạt nhi đạt nhân. Năng cận thủ thí, khả vị nhân chi phương dã dĩ.
(Người nhân là kẻ muốn tự lập thì cũng thành lập cho người, muốn thành công thì cũng giúp người thành công. Có thể từ bản thân mình mà suy ra cách đối đãi người khác, đó có thể gọi là phương pháp thực hành nhân vậy)
Cái này mới thiệt là khó.
Ví như mình muốn làm tổng thống thì sao nhỉ? Không lẻ nước nên có 2 tổng thống? Hay là tao làm tổng thống mày làm thủ tướng ... (rồi biết bao nhiêu vị trí cho đủ )
Thiệt ra nói như vậy chắc là không đúng với tinh thần Khổng học rồi. Người Nhân đâu cần trèo lên đầu thiên hạ! (nói theo Đạo của Lão Tử là "Bất cảm vi thiên hạ tiên"). Người Nhân chỉ muốn làm điều tốt, muốn thấy điều tốt. Mà cái tốt chia sẽ thì chẳng có dư!
Còn như giúp kẻ xấu trèo lên ngôi cao, có khác nào giúp hùm thêm cánh, cái nghiệp ác bao giờ cho dứt, tai họa khôn lường! (Bất nhân nhi tại cao vị, thị bá kỳ ác ư chúng dã)
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Luận Ngữ
huuhoiCòn như giúp kẻ xấu trèo lên ngôi cao, có khác nào giúp hùm thêm cánh, cái nghiệp ác bao giờ cho dứt, tai họa khôn lường! (Bất nhân nhi tại cao vị, thị bá kỳ ác ư chúng dã).
Sao biết được lúc nào thì chúng ...ác
Cuội- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009
Re: Luận Ngữ
Cuội đã viết:huuhoiCòn như giúp kẻ xấu trèo lên ngôi cao, có khác nào giúp hùm thêm cánh, cái nghiệp ác bao giờ cho dứt, tai họa khôn lường! (Bá kỳ ác dĩ ư chúng).
Sao biết được lúc nào thì chúng ...ác
Thì Cuội cứ ghi nhận ngày chúng lên ngôi, quan sát chờ tới khi chúng làm ác, đếm ngược lại thì biết chứ gì !
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Luận Ngữ
"Thôi, đã muộn rồi, người đi qua đời dân ..." ( xin lỗi ns PMC )Thì Cuội cứ ghi nhận ngày chúng lên ngôi, quan sát chờ tới khi chúng làm ác, đếm ngược lại thì biết chứ gì !
chiều hoang- Tổng số bài gửi : 150
Join date : 14/01/2010
Re: Luận Ngữ
Hì hì,
Nếu Chiều muốn phòng trước thì rỉ tai bàn nhỏ với hắn rằng:
"cái ghế đó ngon lắm ! Tui sẽ hỗ trợ anh hết mình. Sau khi ngồi yên ghế rồi, anh tạo điều kiện cho tui "ăn" trọn cái phần béo bở tại XYZ ..., tui sẽ chia anh 50%"
Nếu hắn tặng liền cho Chiều một quả Phật thủ, thì hắn là người tốt.
Nếu hắn ậm ừ " nhưng mà ... e rằng ... " thì hắn cũng bình thường như mọi người thôi.
Nếu hắn sáng mắt lên, nhưng còn kỳ kèo: phần tui phải 60% mới được! : Chiều tặng lại hắn quả Phật thủ. HẠng này không đáng công hợp tác, mà kiểu hắn thì chẳng lên được đâu!
Nếu hắn lạnh lùng: vậy Chiều ủng hộ tui bằng cách nào? thì hắn có đầu óc tính toán chắc chắn. Chiều coi chừng đó. Rồi thì hắn cũng sẽ tìm được người ủng hộ thôi ! Tới phiên Chiều phải tính có nên ủng hộ hắn không
Nếu Chiều muốn phòng trước thì rỉ tai bàn nhỏ với hắn rằng:
"cái ghế đó ngon lắm ! Tui sẽ hỗ trợ anh hết mình. Sau khi ngồi yên ghế rồi, anh tạo điều kiện cho tui "ăn" trọn cái phần béo bở tại XYZ ..., tui sẽ chia anh 50%"
Nếu hắn tặng liền cho Chiều một quả Phật thủ, thì hắn là người tốt.
Nếu hắn ậm ừ " nhưng mà ... e rằng ... " thì hắn cũng bình thường như mọi người thôi.
Nếu hắn sáng mắt lên, nhưng còn kỳ kèo: phần tui phải 60% mới được! : Chiều tặng lại hắn quả Phật thủ. HẠng này không đáng công hợp tác, mà kiểu hắn thì chẳng lên được đâu!
Nếu hắn lạnh lùng: vậy Chiều ủng hộ tui bằng cách nào? thì hắn có đầu óc tính toán chắc chắn. Chiều coi chừng đó. Rồi thì hắn cũng sẽ tìm được người ủng hộ thôi ! Tới phiên Chiều phải tính có nên ủng hộ hắn không
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Luận Ngữ
Chướng tai gai mắt chít đi được ớhuuhoi đã viết:Cuội đã viết:huuhoiCòn như giúp kẻ xấu trèo lên ngôi cao, có khác nào giúp hùm thêm cánh, cái nghiệp ác bao giờ cho dứt, tai họa khôn lường! (Bá kỳ ác dĩ ư chúng).
Sao biết được lúc nào thì chúng ...ác
Thì Cuội cứ ghi nhận ngày chúng lên ngôi, quan sát chờ tới khi chúng làm ác, đếm ngược lại thì biết chứ gì !
Cuội- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009
Re: Luận Ngữ
nnk nho*' trong cuon' Dai. hoc. co' ca^u: va^t. huu ban? mac. su*. huu~~chung thuy? , tri so*? tri ha^u. ta^^t' ca^n. ddao. hy?. ( va^t. co' go^c' co' ngon. viec^. co' ddau^` co' do' dduo^i, suy truoc' xet' sau, se~ ga^n` dduoc voi' dao..). vay. nhin qua' trinh ho. song' tu xua nay chac' la se tim dduoc cau tra? loi` . thay' HH voi' Hlt co' le biet' tieng tao`, con` nnk moi' that su. la tao lao ne chieu ui
nnk- Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010
Re: Luận Ngữ
Hì hì, NNK ui, Lão Tà cũng chỉ biết tiếng Tào (lao) thôi à! Vốn liếng chữ hán-Việt học được chủ yếu là từ ... Hàn Giang Nhạn tiên sinh
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Luận Ngữ
Là kiếm hịp hả ?Hoàng Lão Tà đã viết:Hì hì, NNK ui, Lão Tà cũng chỉ biết tiếng Tào (lao) thôi à! Vốn liếng chữ hán-Việt học được chủ yếu là từ ... Hàn Giang Nhạn tiên sinh
chiều hoang- Tổng số bài gửi : 150
Join date : 14/01/2010
Re: Luận Ngữ
chac la cao thu? vo lam ddaychiều hoang đã viết:Là kiếm hịp hả ?Hoàng Lão Tà đã viết:Hì hì, NNK ui, Lão Tà cũng chỉ biết tiếng Tào (lao) thôi à! Vốn liếng chữ hán-Việt học được chủ yếu là từ ... Hàn Giang Nhạn tiên sinh
nnk- Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010
Re: Luận Ngữ
Thì cũng chỉ kịp luyện qua vài ngón, mà có lẽ Thần Bò bách biến là rành hơn cả (chắc tại có wen biết chi đó với Vi đại nhân! )
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Luận Ngữ
Có người trách Khổng Tử vì sao trong nhân loại lại chia ra quân tử, tiểu nhân. Vậy sao không trách con người, vì sao có kẻ xấu, người tốt?
... Cái Tôi thường là đáng ghét! Nhưng mà mấy ai bỏ được cái tôi!
Quân tử chu nhi bất tị, tiểu nhân tị nhi bất chu
Tạm hiểu: Người Quân tử thân với khắp mọi người mà không tư vị, kẻ tiểu nhân tư vị mà không thân với khắp mọi người.
... Cái Tôi thường là đáng ghét! Nhưng mà mấy ai bỏ được cái tôi!
Quân tử chu nhi bất tị, tiểu nhân tị nhi bất chu
Tạm hiểu: Người Quân tử thân với khắp mọi người mà không tư vị, kẻ tiểu nhân tư vị mà không thân với khắp mọi người.
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Trang 6 trong tổng số 10 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Trang 6 trong tổng số 10 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Thu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân
» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Wed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân
» Ru gọi người tình
Wed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà
» Một thời ly loạn
Sun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi
» Khổng Tử Phiếm Đàm
Tue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà
» Trang Thơ Tuyền Linh
Tue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47