Tào lao ....
+6
Tho Ngoc
Thi Mau
Huong ngoc
gia khanh
Cuội
tuthuy
10 posters
Trang 6 trong tổng số 9 trang
Trang 6 trong tổng số 9 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Tào lao ....
Vậy thì túm lại ai là đờn ông cũng đều khoái cái màn ôm hôn thắm thiết này ha . Tại sao không chớ ?
tuthuy- Tổng số bài gửi : 139
Join date : 19/10/2011
Re: Tào lao ....
tuthuy đã viết:Vậy thì túm lại ai là đờn ông cũng đều khoái cái màn ôm hôn thắm thiết này ha . Tại sao không chớ ?
Cuội- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009
Re: Tào lao ....
Mầu nói chí phải ... ý là như dzậy đó MXThi Mau đã viết:Ko chân dung làm sao ôm hun thắm thiết , cụng má quẹt môi được MX , ờmùa xuân đã viết:Cuội hả , tình nguyện làm " người ...tình không chân dung "
MX chưa hiểu lém ???có phải là người tình này có câu chuyện "lâm li bi đát "ko dậy Cuội
Cuội- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009
Re: Tào lao ....
Thi Mau đã viết:
mùa xuân đã viết:
Cuội hả , tình nguyện làm " người ...tình không chân dung "
MX chưa hiểu lém ???có phải là người tình này có câu chuyện "lâm li bi đát "ko dậy Cuội
Ko chân dung làm sao ôm hun thắm thiết , cụng má quẹt môi được MX , ờ
Mầu nói chí phải ... ý là như dzậy đó MX
Chà Màu giỏi qué MX đúng là "lúa "thiệt địu này phải "ăn rơ "với hai ngừ này mới đựoc .Có từ nào ko hiểu MX "bật đèn tín hiệu "nghen Cuội và Màu
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Tào lao ....
Chị dị ứng cái vụ ôm sảng của mấy tên bạn HN lắm Thụy ui ( chưa đến nỗi như bài viết của T ) . Ngán nhất là đoạn chụp ảnh kỷ nghệ , cứ đứng sát sát vòng tay ra sau làm như thân với người ta lắm vậy ... Biết là chỉ tới đó thôi nhưng vẫn không ưa tí nào
Huong ngoc- Tổng số bài gửi : 295
Join date : 28/12/2009
Re: Tào lao ....
MX lâu không xài tiếng mẹ đẻ nên mới dzị, cứ từ từ thui , cái gì cũng sẽ ngộ hít, ờ
Thi Mau- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009
Re: Tào lao ....
MX lâu không xài tiếng mẹ đẻ nên mới dzị, cứ từ từ thui , cái gì cũng sẽ ngộ hít, ờ
Làm gì MX quên tiếng mẹ để đựoc ,nhất là tiếng quê của MX (ko tin Màu sổ thử MX nói cho nghe )..nhưng mà hơi chậm hiểu thôi Màu ui ,đúng rùi cần có thời gian học các sư phọ ở đây
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Tào lao ....
cái chiêu hun này chắc nghi đàn ông đẻ ra quá
nnk- Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010
Re: Tào lao ....
Dạo này hỗng ai còn chuyện tào lao gì nữa hả ? Bùôn wá !
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Tào lao ....
Bạn có bao giờ nhìn lại thấy mình đổi thay nhiều/ít?
Tôi nghĩ tôi đổi thay rất nhiều so với ngày còn trẻ. Có những điều ngày trẻ mình không thể nào chấp nhận được thì bây giờ tôi thấy cũng chẳng có gì là to tát lắm. Chẳng hạn như chuyện đồng tính. Ngày trẻ tôi rất dị ứng với mấy người đồng tính, nhưng giờ thì tôi thấy họ cũng như những cặp nam nữ bình thường vậy thôi. Họ cũng muốn thương yêu, gắn bó với một (hay nhiều ) người, chỉ khác là cùng giới tính với họ thôi, đâu có gì là ghê gớm. Tôi có thể làm bạn với họ, đối xử với họ bình thường như bất cứ con người nào khác, không phận biệt gì cả.
Ngày còn trẻ tôi thấy những người trẻ buôn lậu thuốc phiện bị bắt thì chỉ mong họ bị treo cổ hết cho rồi chẳng thương tiếc. Nhưng bây giờ thì thấy tội bản thân họ, tội gia đình người thân của họ.
Ngày trẻ tôi chẳng ưa nhạc sến, tuyệt đối không nghe. Bây giờ lâu lâu tôi lại thích nghe nhạc sến. Giòng nhạc này thật ra có nhiều bài hay lắm, vì ngày xưa mình chưa cảm nổi đấy thôi. Âm thanh, từ ngữ dù sến vẫn không làm mất đi giá trị của nó.
Ngày trẻ tôi hay sợ dị nghị, sợ người khác nghĩ không tốt về mình. Bây giờ? Tôi chẳng cần để ý người khác đánh giá gì về mình cho lắm. Chỉ cần mình không làm gì cho lương tâm cắn rức là được, cần gì người khác thấy mình như thế nào. Chẳng hạn ngày xưa tôi chẳng bao giờ dám cầm ly rượu hay bia mà nốc vì sợ người khác bảo con gái mà nốc rượu bia thế kia là thứ chẳng ra gì. Bây giờ tôi thích thì uống, chẳng ngại gì ai thấy mình này nọ. Hoặc ngày xưa tôi không dám leo lên xe motorbike của OX vì sợ người khác thấy cho rằng mình là dân trời ơi đất hỡi (dân đi motorbike bên này thường trông bậm trợn lắm nên thường người ta không có cái nhìn thiện cảm đối với dân gọi là "bikies"). Giờ đây, hễ thích thì tôi lại leo lên theo với OX đi vòng vòng ra ngoài xa lộ hóng mát mà chẳng sợ ai nghĩ gì.
Bạn thì sao? Có thay đổi nhiều không khi nhìn lại bây giờ và những ngày xa xưa ấy?
Tôi nghĩ tôi đổi thay rất nhiều so với ngày còn trẻ. Có những điều ngày trẻ mình không thể nào chấp nhận được thì bây giờ tôi thấy cũng chẳng có gì là to tát lắm. Chẳng hạn như chuyện đồng tính. Ngày trẻ tôi rất dị ứng với mấy người đồng tính, nhưng giờ thì tôi thấy họ cũng như những cặp nam nữ bình thường vậy thôi. Họ cũng muốn thương yêu, gắn bó với một (hay nhiều ) người, chỉ khác là cùng giới tính với họ thôi, đâu có gì là ghê gớm. Tôi có thể làm bạn với họ, đối xử với họ bình thường như bất cứ con người nào khác, không phận biệt gì cả.
Ngày còn trẻ tôi thấy những người trẻ buôn lậu thuốc phiện bị bắt thì chỉ mong họ bị treo cổ hết cho rồi chẳng thương tiếc. Nhưng bây giờ thì thấy tội bản thân họ, tội gia đình người thân của họ.
Ngày trẻ tôi chẳng ưa nhạc sến, tuyệt đối không nghe. Bây giờ lâu lâu tôi lại thích nghe nhạc sến. Giòng nhạc này thật ra có nhiều bài hay lắm, vì ngày xưa mình chưa cảm nổi đấy thôi. Âm thanh, từ ngữ dù sến vẫn không làm mất đi giá trị của nó.
Ngày trẻ tôi hay sợ dị nghị, sợ người khác nghĩ không tốt về mình. Bây giờ? Tôi chẳng cần để ý người khác đánh giá gì về mình cho lắm. Chỉ cần mình không làm gì cho lương tâm cắn rức là được, cần gì người khác thấy mình như thế nào. Chẳng hạn ngày xưa tôi chẳng bao giờ dám cầm ly rượu hay bia mà nốc vì sợ người khác bảo con gái mà nốc rượu bia thế kia là thứ chẳng ra gì. Bây giờ tôi thích thì uống, chẳng ngại gì ai thấy mình này nọ. Hoặc ngày xưa tôi không dám leo lên xe motorbike của OX vì sợ người khác thấy cho rằng mình là dân trời ơi đất hỡi (dân đi motorbike bên này thường trông bậm trợn lắm nên thường người ta không có cái nhìn thiện cảm đối với dân gọi là "bikies"). Giờ đây, hễ thích thì tôi lại leo lên theo với OX đi vòng vòng ra ngoài xa lộ hóng mát mà chẳng sợ ai nghĩ gì.
Bạn thì sao? Có thay đổi nhiều không khi nhìn lại bây giờ và những ngày xa xưa ấy?
tuthuy- Tổng số bài gửi : 139
Join date : 19/10/2011
Re: Tào lao ....
Bạn có bao giờ nhìn lại thấy mình đổi thay nhiều/ít?
Chào TT , tưởng người bỏ phố mà đi rùi, làm M bùn 5 phút, ờ .
Đổi nhìu thì hong nói , nhưng ít ít thì có :
_ Xưa lướt web siêng dzữ dzội, giờ lười biếng .
_ Xưa tám quá sá mạng, giờ im như thóc .
_ Xưa thích shopping và chuyên trị mì gói, giờ chỉ măm cơm nhà và quên mất mí cái tiệm đó ở chỗ mô ...
Nhìn danh sách thay đổi của T thấy cũng còn hiền lắm, ờ
Thi Mau- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009
Re: Tào lao ....
T không cũng thay đổi gì nhiều, chỉ có bớt mẫu mực chút xíu thôituthuy đã viết:Bạn có bao giờ nhìn lại thấy mình đổi thay nhiều/ít?
Tôi nghĩ tôi đổi thay rất nhiều so với ngày còn trẻ. Có những điều ngày trẻ mình không thể nào chấp nhận được thì bây giờ tôi thấy cũng chẳng có gì là to tát lắm. Chẳng hạn như chuyện đồng tính. Ngày trẻ tôi rất dị ứng với mấy người đồng tính, nhưng giờ thì tôi thấy họ cũng như những cặp nam nữ bình thường vậy thôi. Họ cũng muốn thương yêu, gắn bó với một (hay nhiều ) người, chỉ khác là cùng giới tính với họ thôi, đâu có gì là ghê gớm. Tôi có thể làm bạn với họ, đối xử với họ bình thường như bất cứ con người nào khác, không phận biệt gì cả.
Ngày còn trẻ tôi thấy những người trẻ buôn lậu thuốc phiện bị bắt thì chỉ mong họ bị treo cổ hết cho rồi chẳng thương tiếc. Nhưng bây giờ thì thấy tội bản thân họ, tội gia đình người thân của họ.
Ngày trẻ tôi chẳng ưa nhạc sến, tuyệt đối không nghe. Bây giờ lâu lâu tôi lại thích nghe nhạc sến. Giòng nhạc này thật ra có nhiều bài hay lắm, vì ngày xưa mình chưa cảm nổi đấy thôi. Âm thanh, từ ngữ dù sến vẫn không làm mất đi giá trị của nó.
Ngày trẻ tôi hay sợ dị nghị, sợ người khác nghĩ không tốt về mình. Bây giờ? Tôi chẳng cần để ý người khác đánh giá gì về mình cho lắm. Chỉ cần mình không làm gì cho lương tâm cắn rức là được, cần gì người khác thấy mình như thế nào. Chẳng hạn ngày xưa tôi chẳng bao giờ dám cầm ly rượu hay bia mà nốc vì sợ người khác bảo con gái mà nốc rượu bia thế kia là thứ chẳng ra gì. Bây giờ tôi thích thì uống, chẳng ngại gì ai thấy mình này nọ. Hoặc ngày xưa tôi không dám leo lên xe motorbike của OX vì sợ người khác thấy cho rằng mình là dân trời ơi đất hỡi (dân đi motorbike bên này thường trông bậm trợn lắm nên thường người ta không có cái nhìn thiện cảm đối với dân gọi là "bikies"). Giờ đây, hễ thích thì tôi lại leo lên theo với OX đi vòng vòng ra ngoài xa lộ hóng mát mà chẳng sợ ai nghĩ gì.
Bạn thì sao? Có thay đổi nhiều không khi nhìn lại bây giờ và những ngày xa xưa ấy?
Cuội- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009
Re: Tào lao ....
Còn Mầu thì lười hơn xíuThi Mau đã viết:Bạn có bao giờ nhìn lại thấy mình đổi thay nhiều/ít?
Chào TT , tưởng người bỏ phố mà đi rùi, làm M bùn 5 phút, ờ .
Đổi nhìu thì hong nói , nhưng ít ít thì có :
_ Xưa lướt web siêng dzữ dzội, giờ lười biếng .
_ Xưa tám quá sá mạng, giờ im như thóc .
_ Xưa thích shopping và chuyên trị mì gói, giờ chỉ măm cơm nhà và quên mất mí cái tiệm đó ở chỗ mô ...
Nhìn danh sách thay đổi của T thấy cũng còn hiền lắm, ờ
Cuội- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009
Re: Tào lao ....
Ka ka , cái này là tư tưởng cực đoan nhất nè .Tôi nghĩ tôi đổi thay rất nhiều so với ngày còn trẻ. Có những điều ngày trẻ mình không thể nào chấp nhận được thì bây giờ tôi thấy cũng chẳng có gì là to tát lắm. Chẳng hạn như chuyện đồng tính. Ngày trẻ tôi rất dị ứng với mấy người đồng tính, nhưng giờ thì tôi thấy họ cũng như những cặp nam nữ bình thường vậy thôi. Họ cũng muốn thương yêu, gắn bó với một (hay nhiều ) người, chỉ khác là cùng giới tính với họ thôi, đâu có gì là ghê gớm. Tôi có thể làm bạn với họ, đối xử với họ bình thường như bất cứ con người nào khác, không phận biệt gì cả.
Mí ông thì ít thay đổi hơn phụ nữ , chỉ có :
_ Trước ít nhậu, giờ nhiều hơn tí ti.
_ Trước làm siêng nhớ sinh nhật , 8/3 , Va lung tung .. mí ngày dành cho phụ nữ, sau khi thuyền vào bến đỗ roài là quên lun ...
gia khanh- Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009
Re: Tào lao ....
TT thay đổi tích cực còn Mầu với GK thì thay đổi tiêu cực ....giống nnk
nnk- Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010
Re: Tào lao ....
Chà ai cũng có ít nhiều thay đổi ,mà đúng rùi phải thay đỏi chứ lớn "Lão "đi nhiều .Chưa tính giai đoạn giữa "sồn sồn "nghen hi..hi..
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Tào lao ....
Người ta tào lao tiếp rùi kìa chủ nhà uihuuhoi đã viết:Dạo này hỗng ai còn chuyện tào lao gì nữa hả ? Bùôn wá !
Thi Mau- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009
Re: Tào lao ....
Dạo này bận quá Mầu ơi. Nhìn mấy cái "đổi" của Mầu cũng từa tựa như mấy thứ đổi của T.
Mấy thứ đổi của GK là đàn ông VN nào cũng đổi . Đáng quýnh đòn .
Cuội và MX ăn gian, hổng chịu "đổi" .
Mấy thứ đổi của GK là đàn ông VN nào cũng đổi . Đáng quýnh đòn .
Cuội và MX ăn gian, hổng chịu "đổi" .
tuthuy- Tổng số bài gửi : 139
Join date : 19/10/2011
Re: Tào lao ....
TT muốn biết MX thay đổi như thé nào hả he..he..Càm ràm nhiềiu hơn
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Tào lao ....
Hi hi,
Phải thay đổi chứ! Tích cực là đằng khác.
Tâm tính bây giờ thuần khiết hơn xưa nhiều! Có thể "thiền định" khi loa phóng thanh phát oang oang bên tai!
Nhiều ông hồi xưa tóc lóm đóm nhiều sợi bạc, bây giờ bỗng ... đen thui!
Chẳng rõ mấy ổng nhuộm tóc hay ghé vô mấy tiệm có bảng quảng cáo "có nhổ tóc bạc" ! Hôm nào phải làm một chuyến "phiêu lưu ký" mới được !
Phải thay đổi chứ! Tích cực là đằng khác.
Tâm tính bây giờ thuần khiết hơn xưa nhiều! Có thể "thiền định" khi loa phóng thanh phát oang oang bên tai!
Nhiều ông hồi xưa tóc lóm đóm nhiều sợi bạc, bây giờ bỗng ... đen thui!
Chẳng rõ mấy ổng nhuộm tóc hay ghé vô mấy tiệm có bảng quảng cáo "có nhổ tóc bạc" ! Hôm nào phải làm một chuyến "phiêu lưu ký" mới được !
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Tào lao ....
Nói dùm ai hay đây chính là tem xự của LTHoàng Lão Tà đã viết:Hi hi,
Phải thay đổi chứ! Tích cực là đằng khác.
Tâm tính bây giờ thuần khiết hơn xưa nhiều! Có thể "thiền định" khi loa phóng thanh phát oang oang bên tai!
Nhiều ông hồi xưa tóc lóm đóm nhiều sợi bạc, bây giờ bỗng ... đen thui!
Chẳng rõ mấy ổng nhuộm tóc hay ghé vô mấy tiệm có bảng quảng cáo "có nhổ tóc bạc" ! Hôm nào phải làm một chuyến "phiêu lưu ký" mới được !
Cụi cũng đổi nhưng hong tiện tự thú thui T ơi
Cuội- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009
Re: Tào lao ....
nghe Lt nói nnk mới nhớ đến câu chiện này: có 1 ông nọ có 2 bà vợ, 1 bà lớn tuổi ,còn một bà trẻ tuổi. đầu ông có tóc bạc. à trẻ cứ đè tóc bạc nhổ, còn bà kia thì sợ chồng trẻ hơn mình, cứ đè tóc đen nhổ. cuối cùng ông ấy kg còn cọng nào
nnk- Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010
Re: Tào lao ....
Từ thay đổi chuyển wa nhìu vợ, trình độ 8888 của mấy mình ghê siệt, ờnnk đã viết:nghe Lt nói nnk mới nhớ đến câu chiện này: có 1 ông nọ có 2 bà vợ, 1 bà lớn tuổi ,còn một bà trẻ tuổi. đầu ông có tóc bạc. à trẻ cứ đè tóc bạc nhổ, còn bà kia thì sợ chồng trẻ hơn mình, cứ đè tóc đen nhổ. cuối cùng ông ấy kg còn cọng nào
Thi Mau- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009
Re: Tào lao ....
Còn may là ổng chưa phải ra chuồng heo mà nằm ( 8 tới bến lun )
gia khanh- Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009
Trang 6 trong tổng số 9 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Trang 6 trong tổng số 9 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Thu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân
» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Wed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân
» Ru gọi người tình
Wed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà
» Một thời ly loạn
Sun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi
» Khổng Tử Phiếm Đàm
Tue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà
» Trang Thơ Tuyền Linh
Tue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47