TIẾNG THỜI GIAN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Yahoo Player
Latest topics
» Phật học luận
Tào lao .... - Page 3 EmptyThu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân

» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Tào lao .... - Page 3 EmptyWed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân

» Ru gọi người tình
Tào lao .... - Page 3 EmptyWed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà

» Một thời ly loạn
Tào lao .... - Page 3 EmptySun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi

» Khổng Tử Phiếm Đàm
Tào lao .... - Page 3 EmptyTue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà

» Trang Thơ Tuyền Linh
Tào lao .... - Page 3 EmptyTue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Tào lao .... - Page 3 EmptyMon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Tào lao .... - Page 3 EmptyMon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Tào lao .... - Page 3 EmptyMon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Tào lao .... - Page 3 EmptyMon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47

March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Calendar Calendar

Top posting users this month
No user


Tào lao ....

+6
Tho Ngoc
Thi Mau
Huong ngoc
gia khanh
Cuội
tuthuy
10 posters

Trang 3 trong tổng số 9 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Go down

Tào lao .... - Page 3 Empty Re: Tào lao ....

Bài gửi  huuhoi Wed 26 Oct 2011, 07:49

Tới cuối năm 12 được hạng nhất môn Anh Văn mà vẫn "chưa biết gì" ...
Rồi lên đại học thì sao nữa, kể tiếp đi, Thụy ơi! scare1
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Tào lao .... - Page 3 Empty Re: Tào lao ....

Bài gửi  Cuội Wed 26 Oct 2011, 10:34

huuhoi đã viết:Tới cuối năm 12 được hạng nhất môn Anh Văn mà vẫn "chưa biết gì" ...
Rồi lên đại học thì sao nữa, kể tiếp đi, Thụy ơi! scare1
Cô chủ quán chắc đang mài mực , nếu có Thỏ ở đây Cụi sẽ hỏi Thỏ địa chỉ quán bút của bà hàng xóm để giới thiệu cho T Very Happy
Cuội
Cuội

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Tào lao .... - Page 3 Empty Re: Tào lao ....

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Thu 27 Oct 2011, 04:12

Thỏ rủ rê Thuỵ về, rồi bỏ đi chơi mất biệt!
T chờ Thỏ ịn gót rồi mới chịu gõ tiếp kìa, Thỏ ơi !!!
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Tào lao .... - Page 3 Empty Re: Tào lao ....

Bài gửi  tuthuy Thu 27 Oct 2011, 12:31

huuhoi đã viết:Thụy này thiệt tình, có "make" cái gì đó mà cũng không biết ! c022

HH thì cứ giở tự điển, ghép thứ tự chữ nghĩa với nahu là xong í mà ! Laughing

Thì đó. T giải thích với nhỏ bạn là make friends có nghĩa là làm bạn, make love là làm yêu (?!!) mà hắn hổng chịu. Lúc đó cứ hiểu love là yêu, hổng có nghĩa gì khác, hổng nghe thiên hạ cứ "I love you" miết đó sao. Mà trong lớp đâu có tự điển để giở.

Phải chi hồi đó có ông Google, nhờ ổng mà bây giờ ai cũng thành nhà thông thái Very Happy

tuthuy

Tổng số bài gửi : 139
Join date : 19/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Tào lao .... - Page 3 Empty Re: Tào lao ....

Bài gửi  tuthuy Thu 27 Oct 2011, 12:34

gia khanh đã viết:May mờ T với o kia chỉ hỏi cô giáo nghĩa của nó chứ hem nhờ chỉ ..cách thực hành Very Happy
Đúng ra là may hồi đó là cô giáo. Tưởng tượng đem đi hỏi ông thầy, ổng tưởng mình... nháy nháy ổng thì có chết không chứ Shocked

tuthuy

Tổng số bài gửi : 139
Join date : 19/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Tào lao .... - Page 3 Empty Re: Tào lao ....

Bài gửi  tuthuy Thu 27 Oct 2011, 12:41


nnk biết tại sao TT được hạng nhất rồi! là vì siêng học lại chịu khó thực hành, thử nghiệm. chỉ có 1 chữ make love thôi mà TT nghiên cưú kỹ đến nỗi chưa lấy bằng cử nhân đã có tác phẩm. Đáng khen, đáng khen! c022

Trò nnk đáng bị đòn vì không có lý luận sâu sắc Very Happy .

Thật ra lúc T lấy chồng là lúc T đang đi làm thực tập (cái này bắt buộc phải có mới được ra trường). T định đi làm tiếp luôn rồi học bán thì cho xong. T sắp ra trường thì bên này bị khủng hoảng kinh tế. Sinh viên ra trường bị thất nghiệp dài dài. Bởi vậy T quyết định chuyển sang nghề giữ em Very Happy khoảng chừng 1 năm rồi coi tình hình ra sao. Nhưng sau đó chẳng khá gì hơn nên đi học tiếp cho hết luôn.


tuthuy

Tổng số bài gửi : 139
Join date : 19/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Tào lao .... - Page 3 Empty Re: Tào lao ....

Bài gửi  tuthuy Thu 27 Oct 2011, 12:44

huuhoi đã viết: Rồi lên đại học thì sao nữa, kể tiếp đi, Thụy ơi! scare1
Lên đại học thì chẳng có nhiều chuyện gì đáng nhớ, ngoại trừ năm đầu thất tình thi rớt hết mấy môn (đổ thừa Basketball )

tuthuy

Tổng số bài gửi : 139
Join date : 19/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Tào lao .... - Page 3 Empty Re: Tào lao ....

Bài gửi  tuthuy Thu 27 Oct 2011, 13:05

Chào hết cả nhà đã chịu khó nghe T kể nhật ký đời tôi từ xửa từ xưa flower . Chắc nhiêu đó đủ rồi hén. Nói chuyện ngày nay đi.

Nói xấu chồng con (món này coi bộ mấy bà mấy cô ưa chuộng lắm nè gig )

Không biết những đấng ông chồng khác thì sao, chứ đấng nhà T bê bối giàn trời. Nè nha, mỗi lần đánh răng là văng tùm lum, từ trên kiếng xuống dưới bồn, xung quanh chỗ rửa mặt là nước non lênh láng. Hình như miệng ảnh bị mẻ Razz . Nếu có T đánh răng cùng lúc thì ảnh sẽ quẹt quẹt lau lau (cho có lệ hay "nể" mình vậy ha gig ) còn không thì hình như cặp mắt ảnh để phía sau ót hay sao đó, không thấy gì phía trước cả Rolling Eyes .

Rồi nữa. Sáng nào cũng hỏi T có thấy bóp không, có thấy chìa khóa xe không và nhiều thứ khác như là điện thoại, cái thẻ vô cửa trong công ty, hoặc cặp kiếng lão.... Những thứ khác trong nhà cũng vậy, nhất là mấy cái kéo. Nhà có 4-5 cái, mà hễ cần là không thấy cái nào. Rồi thì bấm móng tay, cái remote control, mấy cây viết, v...v... Những thứ không muốn thấy thì lại cứ nhan nhản ra đó như mấy cái tụt vít, không biết ở đâu ra mà nhiều thế, đủ thứ kiểu, lớn nhỏ đầy nhà.

T là người ngăn nắp (tự thấy vậy gig ), nên để đồ gì chỗ nào là nhất định, có bao giờ phải đi kiếm gì đâu. Bây giờ gặp mấy cha con y chang nhau.

Hồi xưa mình còn "hiền", mỗi lần gặp mấy chuyện này thì im lặng mà dọn dẹp vì nghĩ cũng là làm cho chồng con mình thôi. Riết rồi cũng bực Evil or Very Mad , thì lại bị nói sao hồi nào giờ hiền thế, mà bây giờ càm ràm dữ vậy.

Bây giờ thì ít càm ràm lại, chỉ hăm T có chết sớm vì xì trét thì cha con sẽ mang tội đó nha . Cả nhà đều cười trả lời "Ai cũng sẵn sàng mang tội cho má (nó)". Trớt quớt không trời tongue


tuthuy

Tổng số bài gửi : 139
Join date : 19/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Tào lao .... - Page 3 Empty Re: Tào lao ....

Bài gửi  Huong ngoc Thu 27 Oct 2011, 13:33

Ủa , chị tưởng đờn ông hải ngoại trật tự , ngăn nắp và giỏi hơn mấy ông bên nay nhiều … ai dè cũng có ngoại lệ hen Thụy .
Chị có vài bạn học phổ thong, cứ tả cảnh tả tình về hoàn cảnh phụ nam ở Mỹ , nào là giỏi hết chỗ chê nghen , đi làm về nộp hết lương tháng cho bx , lại còn phụ nấu cơm rửa chén ( hôm nào không làm thấy thiếu như thiếu thuốc lào Very Happy ) , rồi biết dạy con học nghen , lại có cả tiết mục ủi quần áo dùm vợ mỗi sang trước khi đến sở . Kể xong còn chua một câu “ kể cho các o hải …nội sèm chơi nghen “ Cool
… Mấy ổng đâu biết phụ nữ già như chị thì giống in hệt …bà ngoại và mẹ mình ,thích độc chiếm cái bíp lò … hễ đờn ông đờn anh lò dò đi xuống tranh phần thể nào cũng hùi hùi lên nhà trên chơi, đừng phá tui mần việc …
OX chị con cao tay hơn chút nữa , đồ ăn, trái cây nếu không dọn , gọt sẵn đem tới tận bàn máy vi tính thì ổng cũng ..nhịn luôn tới mốt .
Duy có khoản văng tùm lum trong lavabo mỗi sang thì y chang một sách với anh nhà Thụy … riết rồi mệt hết ràm luôn .
Very Happy

Huong ngoc

Tổng số bài gửi : 295
Join date : 28/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Tào lao .... - Page 3 Empty Re: Tào lao ....

Bài gửi  Thi Mau Thu 27 Oct 2011, 16:13

T là người ngăn nắp (tự thấy vậy ), nên để đồ gì chỗ nào là nhất định, có bao giờ phải đi kiếm gì đâu. Bây giờ gặp mấy cha con y chang nhau.
Ủa , dzị là không phải mình cha bày bừa mờ còn cả mí nhóc nữa hén ?
Tự an ủi mình vẫn còn may là ảnh chưa đi ...nhậu về khuya dzà cho chó en chè , T ờ Very Happy
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Tào lao .... - Page 3 Empty Re: Tào lao ....

Bài gửi  Thi Mau Thu 27 Oct 2011, 16:15

Chị có vài bạn học phổ thong, cứ tả cảnh tả tình về hoàn cảnh phụ nam ở Mỹ , nào là giỏi hết chỗ chê nghen , đi làm về nộp hết lương tháng cho bx , lại còn phụ nấu cơm rửa chén ( hôm nào không làm thấy thiếu như thiếu thuốc lào ) , rồi biết dạy con học nghen , lại có cả tiết mục ủi quần áo dùm vợ mỗi sang trước khi đến sở . Kể xong còn chua một câu “ kể cho các o hải …nội sèm chơi nghen “
Wa , người đờn ông lý tưởng cho mọi thời đại ... mờ hong biết thời này tìm có ra hong đây ( gãi đầu si nghĩ ) Razz
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Tào lao .... - Page 3 Empty Re: Tào lao ....

Bài gửi  mùa xuân Thu 27 Oct 2011, 20:21

Chị có vài bạn học phổ thong, cứ tả cảnh tả tình về hoàn cảnh phụ nam ở Mỹ , nào là giỏi hết chỗ chê nghen , đi làm về nộp hết lương tháng cho bx , lại còn phụ nấu cơm rửa chén ( hôm nào không làm thấy thiếu như thiếu thuốc lào ) , rồi biết dạy con học nghen , lại có cả tiết mục ủi quần áo dùm vợ mỗi sang trước khi đến sở . Kể xong còn chua một câu “ kể cho các o hải …nội sèm chơi nghen “

Dạ cũng tùy mỗi người chồng Chị à ,có lẽ CS quá bận rộn phải chạy theo thòi gian cho kịp Chị à khà..kàh..Đôi khi chính vì vậy làm cho con người ta ko "càm ràm "cũng thành "càm ràm Chị à Very Happy
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Tào lao .... - Page 3 Empty Re: Tào lao ....

Bài gửi  mùa xuân Fri 28 Oct 2011, 02:12

Chủ đề 888 này tương đói hấp dẫn cho cánh phụ nữ ,mấy ông "phụ nam "nghe cũng lọt lỗ tai khà..khà....MX gởi bài này lên cho thim rơm rã và bàn loạn tiếp nhen bà con Laughing

Hoài nghi Đàn ông Việt tệ hơn đàn ông ngoại chuyện giúp vợ? trên Tuổi Trẻ Online ngày 5-8 đã nhận được sự phản hồi gay gắt từ đông đảo bạn đọc nam.

Nhiều ý kiến hỏi ngược lại phụ nữ Việt Nam có giỏi, hay bằng phụ nữ nước ngoài chưa? Nhiều ý kiến lý giải việc đàn ông Việt thiếu kỹ năng trong gia đình là do giáo dục, do áp lực cuộc sống mà nên; Có ý kiến trách phụ nữ không biết thế nào là góp ý xây dựng trong gia đình thay vì "hở chút là bù lu bu loa"; Có ý kiến thách thức "xin mời cứ đi lấy chồng Tây cho mà biết tay"...
Theo bạn, gia đình Việt nam
Điều cốt lõi nào sẽ giúp những người vợ người chồng có thể sống chung với nhau một cách năng động, hiện đại mà "không lạnh lẽo từ trong tim"?

Nhìn lên chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng mình
]Nếu thích, phụ nữ có thể tự do lấy chồng nước ngoài. Hiện tại việc kết hôn với người nước ngoài là chuyện bình thường, cũng không ai chê trách như trước. Các chị nào đã lập gia đình mà không có hạnh phúc thì đi tìm một chân trời mới thôi.
"Nhìn lên thì chẳng bằng ai, đến khi nhìn xuống chẳng ai bằng mình". Nếu cứ lấy những tính xấu nhất của đàn ông Việt Nam đi so sánh với những cái tốt nhất của đàn ông nước ngoài thì thấy đàn ông Việt Nam tệ hơn đàn ông nước ngoài lắm các chị ạ! (ĐÀN ÔNG)

Lấy chồng Đài Loan đi rồi biết

Việc nhà thực sự là việc rất quan trọng, còn quan trọng hơn cả sự thành công của người chồng, chiến sĩ ra trận cũng khó chiến thắng nếu không có hậu cần. Mặt khác, việc dạy dỗ và quản lý con cái cũng rất quan trọng, rất cần bàn tay người phụ nữ chung sức.
Nếu bạn gặp người đàn ông biết chia sẻ việc nhà thì quả thật bạn rất may mắn và anh ta rất yêu bạn, tuy nhiên không có nghĩa bạn có quyền đánh giá đàn ông Việt Nam tệ hơn đàn ông nước ngoài.
Có rất nhiều cô gái VN muốn lấy chồng nước ngoài (lấy chồng Đài Loan) sau đó còn bị đối xử tệ hơn cả đàn ông Việt Nam. Trong cuộc sống không ai học được chữ "ngờ" đâu, bây giờ bạn hạnh phúc nhưng không chắc đến cuối đời sẽ như vậy. (TRƯƠNG DUY BÁCH)


Đợi kinh tế phát triển tư duy mới khá hơn

Thật đáng buồn khi cứ so sánh người này với người kia! Người ngoại quốc chỉ cần một chỗ làm là họ đã đủ tiền nuôi vợ con, còn người đàn ông Việt chân chính phải làm nhiều chỗ, nhiều việc mới có đủ số tiền khiêm tốn nuôi vợ con.
Những người thuộc cơ quan nhà nước thì họ phải la cà hết đối tác này đến đối tác kia mới có "hoa hồng" mang về cho gia đình. Chính từ chỗ la cà như vậy mà họ "hỏng người". Thời gian dành cho gia đinh trở nên hạn hẹp, đầu luôn luôn nghĩ cách làm sao kiếm được tiền cũng là một vấn đề.
Vì vậy, xã hội công bằng, pháp luật nghiêm minh thì mọi chuyện sẽ khá hơn. Tư duy của người Việt phải đợi kinh tế phát triển mới phù hợp được.

Hãy làm cho người khác điều bạn muốn họ làm cho mình

Nếu phụ nữ muốn đàn ông trân trọng phụ nữ, biết chăm lo gia đình hoặc làm việc nhà thì phụ nữ hãy dạy con trai mình điều đó! Nếu bạn muốn bình đẳng giới tính, thì bạn phải đối xử với người khác phái một cách bình đẳng!
Nói tóm lại, đừng chỉ ích kỷ đòi hỏi cho bản thân, chỉ biết thụ hưởng. Hãy làm cho người khác điều bạn đòi người khác làm cho mình. (NGUYỄN THIÊN BỬU)

Nếu muốn chồng chia sẻ, vợ phải nhẹ nhàng yêu cầu

Tôi thấy có việc nhà thôi mà bàn tán quá chừng. Tại sao nói thương nhau "mấy núi cũng trèo mấy sông cũng lội" mà chỉ có việc nhà mà tính chi li đến như vậy? Tôi đã lập gia đình được 11 năm chưa thấy lúc nào bà xã tôi nói: "Anh phải chia sẻ việc nhà với em chứ! Bình đẳng giới mà!". Cô ấy khi cần chỉ nói: "Anh làm giùm em cái này!" rồi cô ấy hướng dẫn tôi cách làm thế nào cho đúng.
Nếu muốn chồng chia sẻ việc nhà thì các chị cũng nên nhẹ nhàng yêu cầu, hướng dẫn. Đàn ông chúng tôi không phải việc nhà cái nào cũng biết đâu! Tôi không tin các ông chồng lì lợm đến mức không giúp đỡ vợ. (NGUYỄN PHƯỚC HẢI)

Các bà mẹ có dạy con trai làm việc nhà?
Đúng là đàn ông Việt không bằng người Tây về khoản phụ việc nhà với vợ, nhưng có khi nào các chị nghĩ được rằng vì sao lại như vậy hay không hay chỉ biết tiếc thương cho số phận phụ nữ hiện đại trong xã hội đầy cổ hủ?
Từ khi sinh ra tới khi lớn lên, người đàn ông Việt luôn luôn được gia đình, xã hội nhồi nhét hàng loạt tư tưởng "nam nhi",kể như "đàn ông không được khóc","đàn ông thì phải lăn xả ngoài xã hội","đàn ông thì phải mang chí khí nam nhi"...
Thế nên từ chính tư tưởng của xã hội đó đã cho ra những con người coi việc "đối ngoại" là chính, lăn lộn ngoài đời hầu như gần hết cuộc đời của họ; và tất nhiên là việc "đối nội" - chăm lo việc nhà, nấu cơm, lau dọn... thì nhờ cậy nơi người phụ nữ.
Nếu các chị có con trai đang đi học tiểu học, trung học hay phổ thông - cấp học mang lại tri thức và tư tưởng đầu đời hình thành thói quen nhân cách mai sau, các chị có dạy con cân bằng giữa học hành và việc nhà, đi học ở trường buổi sáng rồi về phụ giúp mẹ ngay bữa cơm trưa, chiều? Các chị lo cho con mình học hành tử tế, miếng ăn giấc ngủ... và không cho chúng sờ tay vào công việc nhà như lặt rau, nấu cơm, lau nhà?
Bản thân tôi - đàn ông Việt - mang lấy những gánh nặng đè lên vai mà nhiều khi không thể chia sẻ hết với người bạn đời. Khi lớn lên, xin việc rồi đi làm, trách nhiệm người chồng, người cha không cho phép tôi ngơi nghỉ, mong muốn mang lại cho vợ con cuộc sống khả dĩ - ăn no mặc ấm, và chẳng phải tủi thân khi nhìn sang gia đình nhà người khác.
Người đàn ông sẽ nghĩ gì khi thiên hạ chỉ trỏ: "Chả làm được gì nên hồn", "ăn bám vợ", "vợ con mình lo cũng chả xong"; con mình thích mua thứ này quà nọ, chỉ trỏ món quà đứa bạn mà nó thích trong khi bạn lần lữa hứa với nó lần sau sẽ mua cho chúng trong khi túi chả còn tiền? (HÙNG VIỆT)

Tôi biết làm việc nhà nhờ cách dạy của mẹ
Em là con trai, được sinh ra trong một gia đình có nề nếp và quy cũ. Em hiện là sinh viên, chưa nói đến việc lập gia đình vì em còn rất trẻ nhưng khả năng nhận thức về công việc đã được hình thành từ rất sớm nhờ cách dạy của mẹ.
Mẹ em thả em từ từ, cho em tự lập từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống, bắt đầu từ những việc đơn giản như quét nhà, nấu cơm, rửa chén... đến những cái cơ bản như nấu món canh, làm món kho, món chiên hay sửa các thiết bị điện trong nhà. Dù em nấu ăn dở tệ nhưng mẹ vẫn khuyến khích em làm việc.
Từ khi làm công chuyện nhà thành thục, em cảm thấy vui và thật sự quý trọng phụ nữ. Họ là một nửa trong cuộc đời mình như không phải cái máy làm việc nhà! Em quý trọng họ khi mỗi sáng nhà cửa sạch sẽ khi em bước ra khỏi nhà để đi học, trưa về có cơm nóng thơm ngon tối đến thì cũng thế. Dù có bận đến đâu thì cuối tuần em vẫn dành 1 ngày để phụ mẹ làm cơm, để mẹ sớm được nghỉ ngơi, có thời gian coi phim, đi chơi, giải trí hay gặp bạn bè.
Ngày thường, dù có bận thì em vẫn đi tập thể dục sáng sớm kết hợp với đi chợ, sau đó mới đi học. Phụ nữ cần lắm những cử chỉ yêu thương hằng ngày bằng hành động thay vì chỉ bằng lời nói suông. Tuy em chưa có vợ nhưng theo em, nếu muốn yêu vợ thật sự và quý trọng họ thì trước hết phải hiểu điều họ làm vì ai. Tất nhiên, chắc chắn là vì chồng mà thôi.
Em có một tấm gương đó chính là người cậu. Cậu yêu vợ và khi rảnh cậu không hề ngồi gác chân lên ghế nói chuyện đại sự hay đọc báo mà lăn xả phụ vợ. Cuối tuần dù vợ cậu có đi đâu thì cậu và con của cậu (mới 6 tháng tuổi) cũng chẳng sao vì cậu biết chăm con và nấu ăn nhờ đọc tạp chí và học hỏi cách chăm con từ người trong nhà, bạn bè, đồng nghiệp.
Để có thể thay đổi cách nhìn về bình đẳng giới cần phải có sự giúp sức rất nhiều từ phía gia đình và xã hội. Sự giáo dục về tư tưởng bình đẳng giới dần dần sẽ có tác dụng trong tương lai.
Trương Nguyên

TB hơi dài chút xíu nhưng rất là ???????? Laughing

mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Tào lao .... - Page 3 Empty Re: Tào lao ....

Bài gửi  nnk Fri 28 Oct 2011, 03:27

thấy TT với st trách 2 anh nhà, nhưng trong cái trách có cái thương và cũng chứng tỏ cái vai trò quan trong kg thể thiếu của mình trong GĐ.nnk có cảm giác là hạnh phúc lắm. cứ thử tưởng tượng cái cảnh như người bạn bên My kể: nguời chồng làm mọi thứ, còn vợ ngồi chơi xơi nước, thì nó có giống cái GD kg?^cái thiên chức đáng yêu của 1 nguoi phụ nữ đã mất đi thì có còn phụ nữ kg?(kg biết mình có phong kiến kg ta? Laughing )
hehe còn bài của MX post lên thì , cái anh chàng sinh viên trẻ kia nhận xét chuẩn nhất, còn đa phần là phiến diện. ví dụ như anh kia nói: xứ tây 1 người đàn ông đi làm có thể nuôi vợ con khoẻ re. cái nàc chắc là anh ta chưa sống ở tây! Còn chuyện chồng tây lảnh lương về đưa vợ hết chuyện đó càng hiếm hơn, tuần rồi nnk làm trong bệnh viện đến giờ ăn trưa, chứng kiến cảnh chông đến thăm vợ mới sinh(kg rỏ là vợ chồng hay đang bồ bịt), 2 người ngồi uống cafe gần bàn nnk, uống xong anh ta móc túi bỏ đúng 3.6 đồng để trên bàn rồi ra về để lại vợ mặt mày tái xanh (vì mới sinh con) bỏ thêm 3.6 cho ly cafe của mình. tóm lại ở đâu nnk cũng thấy có cái ưu cái khuyết. quan trọng là có nên mở lòng khắc phục kg?( sao bữa nay mình 8 nhìu quá ta? Laughing )

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Tào lao .... - Page 3 Empty Re: Tào lao ....

Bài gửi  Thi Mau Fri 28 Oct 2011, 06:52

M thì lại thấy tên SV đó xạo nhứt trong mí người đó nnk , ờ ... ( có khi đó là bà nào nổi máo Pinh đờn ông giả dạng để dziết hong chừng Very Happy )
Tính làm biếng của con người vốn " trời ban " , gia đình có giáo dục cách mí cũng không làm cho mấy chàng bỏ tật bày bừa , ôi thôi đi học về là ném sách vở từa lưa , áo quần thay ga treo lên cho bớt mùi rồi lôi xuống mặc lại . Cái cục nhớt chỉ nhỏ đi 1 xíu khi ...đang có bồ . Khi gạo thổi thành cơm rùi thì trở lại nguyên hình . Lấy lý do đi làm về mệt để giao phó việc nhà vào tay chị em Razz
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Tào lao .... - Page 3 Empty Re: Tào lao ....

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Fri 28 Oct 2011, 08:14

Hì hì, lão tà ủng hộ ... cả 2 bên! Cãi nhau tiếp hén bà con!

Mà để có bằng chứng mang tính thuyết phục, mình cần có một nghiên cứu khoa học. Vậy, cần làm một nghiên cứu ngẫu nhiên, có đối chứng và bắt chéo. Nghĩa là chọn một số người lấy chồng Việt và một nhóm ngừơi lấy chồng Tây. Sau đó ly dị, người này lấy chồng của người kia.
Cuối cùng tổng họp lại, làm thống kê, báo cáo, kiểm định, đăng bài lên vài tạp chí gì đó.
Lúc này may ra mới ngã ngũ, người làm nghiên cứu không chừng được cấp bằng tiến sĩ nữa đó!
Có ai đăng kí làm đề tài không nè ? Laughing
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Tào lao .... - Page 3 Empty Re: Tào lao ....

Bài gửi  gia khanh Fri 28 Oct 2011, 08:49

Hoàng Lão Tà đã viết:Hì hì, lão tà ủng hộ ... cả 2 bên! Cãi nhau tiếp hén bà con!

Mà để có bằng chứng mang tính thuyết phục, mình cần có một nghiên cứu khoa học. Vậy, cần làm một nghiên cứu ngẫu nhiên, có đối chứng và bắt chéo. Nghĩa là chọn một số người lấy chồng Việt và một nhóm ngừơi lấy chồng Tây. Sau đó ly dị, người này lấy chồng của người kia.
Cuối cùng tổng họp lại, làm thống kê, báo cáo, kiểm định, đăng bài lên vài tạp chí gì đó.
Lúc này may ra mới ngã ngũ, người làm nghiên cứu không chừng được cấp bằng tiến sĩ nữa đó!
Có ai đăng kí làm đề tài không nè ? Laughing
Hình như rạp mới chiếu phim Change up , nói về hai anh kia bị " trời biểu " đổi vai cho nhau , vì anh độc thân so bì với anh có dzợ về tất tần tật ..thứ .
Nói về nữ đổi vai cho nam cũng có lun, nhưng lâu quá quên tên ...phinh Very Happy
gia khanh
gia khanh

Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Tào lao .... - Page 3 Empty Re: Tào lao ....

Bài gửi  Cuội Fri 28 Oct 2011, 10:27



Mấy người đàn ông phụ việc nhà thường mắc bệnh " kỹ tính " như bài này nè :

https://tiengthoigian.forumvi.com/t181-topic#4387

vì thế nên cứ lười một chút cho chắc ăn .... Very Happy
Cuội
Cuội

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Tào lao .... - Page 3 Empty Re: Tào lao ....

Bài gửi  tuthuy Fri 28 Oct 2011, 14:01

Mèn ơi, T nói chuyện bê bối và hay quên của đấng ax nhà T mà quý vị bàn tới tận Tây lận hở.

T không dám quơ cả nắm đũa, nhưng qua những người mà T quen biết ở Úc (hổng phải Mỹ hay Canada hay chỗ nào khác nha) thì như vầy. Đa số cả 2 vợ chồng đều đi làm. Những công việc trong gia đình cả 2 (và đôi khi cả con cái nữa) đều chia nhau gánh. Chia đều hay không là tùy vào thời gian và khả năng của 2 người, không nhất thiết cân đo đong đếm cho bằng nhau. Công việc thì ngày thường đi làm về thì đón con, nấu cơm, ăn uống xong dọn dẹp, rửa chén, tắm rửa và xem xét bài vở cho con nếu con còn nhỏ.

Cuối tuần thì giặt quần áo, đi chợ, lau chùi hút bụi, dọn dẹp nhà cửa vì đã xả cả tuần Very Happy , chở con rồi đón con đi học thêm, đi làm, thăm nội, ngoại.

Đàn ông VN bên này đúng là phụ vợ đủ thứ. Đi làm về nếu vẫn thấy bà vợ ở trong bếp thì vào phụ gì được thì phụ, ngoại trừ vụng quá bị bà đuổi đi chỗ khác Very Happy . Vì vợ nấu cơm, nên chồng sẽ rửa chén. Chuyện coi bài vở của con thì tùy 2 người định liệu, ai có khiếu thì làm.

Nhà T đại khái cũng vậy. T nấu cơm, thì ax rửa chén. Ảnh mạnh khỏe hơn và vì T hay đau lưng nên ảnh hút bụi, lau nhà. T chỉ quét nhà thôi. Còn ủi đồ thì mạnh ai nấy ủi. Nếu T nhờ thì ảnh sẽ làm, nhưng mà ảnh ủi hổng láng bằng mình nên cực chẳng đã lắm mới nhờ.

Việc làm trong nhà T bây giờ cũng tập tụi nhỏ từ từ rồi. Tụi nó dọn bàn ăn, ăn xong một đứa tráng chén bỏ vào máy, một đứa lau bàn và đổ rác. Tụi nó cũng tự hút bụi phòng của tụi nó, ax hút những phòng còn lại. T cũng chia nhau chùi toilet. Ngoài ra ax là thợ sửa, trong nhà hư gì thì phải sửa, là thợ cắt cỏ, là thợ xe, là người làm vườn tưới cây, ....

Kể ra thì ai cũng làm việc và làm gì có thể trong khả năng của mình. Đôi khi vì công việc có khi ảnh phải làm đến khuya hay cả 2 ngày cuối tuần thì T làm tất cả. Mệt thì nghỉ, nhà có dơ thêm chút nữa cũng chẳng sao.

Chuyện có chồng không phải người VN thì T thấy cũng tương tự. Họ cũng phụ vợ rất nhiều, nhưng mà họ có chiều hướng ăn ở ngoài nhiều hơn nếu ai cũng mệt không muốn nấu cơm.



Được sửa bởi tuthuy ngày Fri 28 Oct 2011, 19:07; sửa lần 1.

tuthuy

Tổng số bài gửi : 139
Join date : 19/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Tào lao .... - Page 3 Empty Re: Tào lao ....

Bài gửi  tuthuy Fri 28 Oct 2011, 14:10

Chuyện tiền bạc thì thường 2 vợ chồng có chung một tài khoản, lương được trả thẳng vào đó. T hay rút một số tiền mặt để trong nhà ở chỗ nhất định, ai muốn xài thì cứ lấy. Thấy hết thì T lại đi rút thêm. Nhà T có sự tự giác nên cách này thấy cũng tốt. Mấy đứa nhỏ cần tiền thì tụi nó nói mình một tiếng rồi tự lấy đủ số tiền mà tụi nó cần. AX cũng chẳng mang tiếng hỏi vợ tiền và vợ cũng chẳng phải chìa tay xin ảnh. Hí hí, mình lấy đủ cần xài, ngoài ra cứ đi cà thẻ là xong (ảnh đâu có biết Very Happy , khỏe re)

tuthuy

Tổng số bài gửi : 139
Join date : 19/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Tào lao .... - Page 3 Empty Re: Tào lao ....

Bài gửi  mùa xuân Fri 28 Oct 2011, 18:11

Chùi ui ,Mx mới có ngủ một đêm và dây thấy cả nhà Tám tói 14 tầng mây luôn Laughing Như vậy chứng tỏ đề tài này vô cùng hấp dẫn ,hơn trong phim luôn ha..ha.. Laughing Ai cũng 888 giỏi ,bàn và tán loạn số quánh .Hoan Hô Laughing
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Tào lao .... - Page 3 Empty Re: Tào lao ....

Bài gửi  Thi Mau Sat 29 Oct 2011, 06:34

tuthuy đã viết:Chuyện tiền bạc thì thường 2 vợ chồng có chung một tài khoản, lương được trả thẳng vào đó. T hay rút một số tiền mặt để trong nhà ở chỗ nhất định, ai muốn xài thì cứ lấy. Thấy hết thì T lại đi rút thêm. Nhà T có sự tự giác nên cách này thấy cũng tốt. Mấy đứa nhỏ cần tiền thì tụi nó nói mình một tiếng rồi tự lấy đủ số tiền mà tụi nó cần. AX cũng chẳng mang tiếng hỏi vợ tiền và vợ cũng chẳng phải chìa tay xin ảnh. Hí hí, mình lấy đủ cần xài, ngoài ra cứ đi cà thẻ là xong (ảnh đâu có biết Very Happy , khỏe re)

Cái dzụ này coi bộ hay , M phải bét chước , hí hí …
Còn chuyện đàn ông bên í giỏi và giúp việc nhà sì hiển nhiên rùi , bên nay đàn ông ngoài giờ làm ra chỉ có đón con , đọc báo , ra quán nhậu thui T , ờ …
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Tào lao .... - Page 3 Empty Re: Tào lao ....

Bài gửi  mùa xuân Sat 29 Oct 2011, 08:55

Còn chuyện đàn ông bên í giỏi và giúp việc nhà sì hiển nhiên rùi , bên nay đàn ông ngoài giờ làm ra chỉ có đón con , đọc báo , ra quán nhậu thui T , ờ

Theo MX nghĩ có lẽ vì CS và môi trường xung quanh đã ảnh hưởng ít nhiều đến mấy "phụ nam "thôi ???Có lẽ đó là căn bịnh trầm kha Very Happy .Không biết cả nhà mình có ai ảnh hưởng nhiều đến căn bịnh này ko???kà...kàh...Nói MX nghe thử Laughing
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Tào lao .... - Page 3 Empty Re: Tào lao ....

Bài gửi  gia khanh Sat 29 Oct 2011, 10:08

mùa xuân đã viết:
Còn chuyện đàn ông bên í giỏi và giúp việc nhà sì hiển nhiên rùi , bên nay đàn ông ngoài giờ làm ra chỉ có đón con , đọc báo , ra quán nhậu thui T , ờ

Theo MX nghĩ có lẽ vì CS và môi trường xung quanh đã ảnh hưởng ít nhiều đến mấy "phụ nam "thôi ???Có lẽ đó là căn bịnh trầm kha Very Happy .Không biết cả nhà mình có ai ảnh hưởng nhiều đến căn bịnh này ko???kà...kàh...Nói MX nghe thử Laughing
Không biết LT sao chứ GK thì ko có à nghe , một tuần chỉ sương sương có ...6 ngày , còn lại là ngoan hết ý lun , ka ka Twisted Evil
gia khanh
gia khanh

Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Tào lao .... - Page 3 Empty Re: Tào lao ....

Bài gửi  huuhoi Sat 29 Oct 2011, 10:54

He he, cứ như mô tả thì ông xã của TT lý tưởng quá rồi, vậy mà còn bị than phiền là seo ? scratch

GK ui, khi nhậu có hát bài của TCS "mỗi ngày tui nhậu 1 lần thôi, từ sớm tinh mơ cho tới chiều tà ... " không dzị ?
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Tào lao .... - Page 3 Empty Re: Tào lao ....

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 3 trong tổng số 9 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết