Quê Nghèo ...
+10
mùa xuân
nnk
Huong ngoc
chiều hoang
Cuội
Lôi Vũ
huuhoi
Thi Mau
gia khanh
Hoàng Lão Tà
14 posters
Trang 7 trong tổng số 8 trang
Trang 7 trong tổng số 8 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Quê Nghèo ...
Hôm nay rảnh rỗi nên NTT đi thăm quê nghèo của LT. Hình ảnh đẹp quá chừng luôn. Chẳng thấy nghèo chút nào cả
Quê của MX luôn đó NTT ơi ,ừ LT kêu quê mình là nghèo
MX có bài thơ về quê hương Tuy Hòa nay mai chỉnh sửa chút xíu sẽ đem lên cả nhà đọc nhé .Chờ nhé
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Quê Nghèo ...
Đang chờ nè, nhanh lên MX nhéMX có bài thơ về quê hương Tuy Hòa nay mai chỉnh sửa chút xíu sẽ đem lên cả nhà đọc nhé .Chờ nhé
Mùa Xuân đã viết
Re: Quê Nghèo ...
MX chiên môn cho ăn món mầm đá đó NTTNTT đã viết:Đang chờ nè, nhanh lên MX nhéMX có bài thơ về quê hương Tuy Hòa nay mai chỉnh sửa chút xíu sẽ đem lên cả nhà đọc nhé .Chờ nhé
Mùa Xuân đã viết
nnk- Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010
Re: Quê Nghèo ...
MX chiên môn cho ăn món mầm đá đó NTT
NNK viết
Mầm đá là gì chưa hiủ chắc phải cầu cứu ai thông dịch rùi !
Từ này chắc hơi xấu hén vì MX ngứa lỗ tai qué
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Quê Nghèo ...
Hì hì,
Điệu này chắc phải réo lão tà mở chủ đề "Thành ngữ và truyền thuyết dân gian" wá, kẻo mai một hết vốn liếng từ ngữ phong phú, Tiếng Việt thành ra Tiếng Diệt wá !
Hổng có gì xấu đâu MX ui. Là chuyện vui trong loạt chuyện Trạng Quỳnh trong dân gian thui hà:
Có thời gian, chúa Trịnh bỗng mắc một căn bệnh không chữa khỏi, đó là căn bệnh ăn không ngon. Tất nhiên chúa quanh năm sơn hào hải vị, món ngon vật lạ trong thiên hạ đều ê hề thứa mứa, vậy mà chúa vẫn không cảm thấy ngon miệng được. Một hôm, trạng Quỳnh vào hầu, chúa than thở;
- Độ rày miệng ta đắng lạ. Dù là của ngon vật lạ cũng thấy dửng dưng. Trạng có biết món nào ngon không thì nói cho ta hay?
Trạng nghe nói liền cười mỉm mà tâu ngay:
- Tâu chúa, xin hỏi chúa đã từng dùng món mầm đá chưa?
- Mầm đá? Chà, món đó thì chưa cả nghe đến. Chắc là vị ngon lắm?
- Muôn tâu, quả là có vậy. Thần vẫn dùng khi chán ăn. Ngon lắm ạ!
Chúa nghe vậy hớn hở:
- Vậy mà ta không biết sớm. Khanh về lo chuẩn bị đi. Ngay chiều nay ta sẽ thử món ăn này cho biết!
Mới xế chiều chúa ngự đến nhà Quỳnh thật. Lúc ấy Quỳnh mới sai người lập tức đi lấy mầm đá về ninh cho chúa dùng. Nồi được nấu ngay trước mặt chúa. Quỳnh bảo đốt lửa thật to cho nước sôi lên sùng sục và ngồi hầu chuyện chúa hết giờ này sang giờ khác. Gần tối, nồi hầm đá vẫn sôi chưa cạn, chúa chỉ uống nước trà suông, sót ruột mới hỏi:
- Mầm đá hầm đã lâu chắc là sắp chín?
Quỳnh thưa ngay:
- Muôn tâu, xin chúa đợi thêm lát nữa, chưa được ạ!
Chúa chờ nhưng đã đói lắm rồi, chốc chốc lại hỏi thăm. Trạng tâu:
- Món này chưa hầm chín thì lâu tiêu lắm. Xin chúa gắng chờ thêm!
Gần đến khuya, khi chúa đã chờ đợi đến đói rát ruột, Quỳnh mới thưa rằng:
- Thần e mầm đá vẫn chưa chín tới. Vậy xin chúa dùng tạm vài món dã vị của nhà thần, khi mầm đá chín, thần sẽ dâng lên ngay!
Nói xong sai người nhà bưng lên một mâm cơm trắng nóng với một lọ tương lớn, thật thơm. Chúa đang đói, ăn một hơi mấy chén thật ngon miệng. Trông thấy cái lọ, Quỳnh có viết hai chữ "Đại Phong" dán trên nắp, chúa thắc mắc.
- Đại Phong là món ngon gì mà ta chưa từng dùng?
- Muôn tâu, đó chỉ là món ăn thường ngày của một người dân thôi ạ!
- Nhưng đó là món gì?
- Bẩm là... Món tương ạ!
- À, tương, nhưng sao khanh lại đề là "Đại Phong"?
- Bẩm "đại" là lớn, "Phong" là gió, tức là gió lớn. Gió lớn thì đổ chùa, đổ chùa thì tượng lo, mà tượng lo tức là... Lọ tương ạ!
Chúa nghe Quỳnh giảng vòng vo vay cười vui vẻ rồi nói:
- Tương thì ta có ăn nhưng.... Lâu rồi. Mà vì lâu nên quên cả vị, không ngờ ăn lại thấy ngon miệng quá! Quỳnh tâu:
- Chúa nói quả không sai. Nhưng chúa ngon miệng là do chúa đã đói bụng. Khi lúc nào cũng no thì của dù ngon mấy cũng chán ăn ạ!
Chúa Trịnh hiểu ra, cười bảo:
- Vậy ta hiểu món mầm đá của khanh rồi. Chờ cho đói thì ăn ngon chớ đá thì hầm bao giờ cho chín được.
Điệu này chắc phải réo lão tà mở chủ đề "Thành ngữ và truyền thuyết dân gian" wá, kẻo mai một hết vốn liếng từ ngữ phong phú, Tiếng Việt thành ra Tiếng Diệt wá !
Hổng có gì xấu đâu MX ui. Là chuyện vui trong loạt chuyện Trạng Quỳnh trong dân gian thui hà:
Có thời gian, chúa Trịnh bỗng mắc một căn bệnh không chữa khỏi, đó là căn bệnh ăn không ngon. Tất nhiên chúa quanh năm sơn hào hải vị, món ngon vật lạ trong thiên hạ đều ê hề thứa mứa, vậy mà chúa vẫn không cảm thấy ngon miệng được. Một hôm, trạng Quỳnh vào hầu, chúa than thở;
- Độ rày miệng ta đắng lạ. Dù là của ngon vật lạ cũng thấy dửng dưng. Trạng có biết món nào ngon không thì nói cho ta hay?
Trạng nghe nói liền cười mỉm mà tâu ngay:
- Tâu chúa, xin hỏi chúa đã từng dùng món mầm đá chưa?
- Mầm đá? Chà, món đó thì chưa cả nghe đến. Chắc là vị ngon lắm?
- Muôn tâu, quả là có vậy. Thần vẫn dùng khi chán ăn. Ngon lắm ạ!
Chúa nghe vậy hớn hở:
- Vậy mà ta không biết sớm. Khanh về lo chuẩn bị đi. Ngay chiều nay ta sẽ thử món ăn này cho biết!
Mới xế chiều chúa ngự đến nhà Quỳnh thật. Lúc ấy Quỳnh mới sai người lập tức đi lấy mầm đá về ninh cho chúa dùng. Nồi được nấu ngay trước mặt chúa. Quỳnh bảo đốt lửa thật to cho nước sôi lên sùng sục và ngồi hầu chuyện chúa hết giờ này sang giờ khác. Gần tối, nồi hầm đá vẫn sôi chưa cạn, chúa chỉ uống nước trà suông, sót ruột mới hỏi:
- Mầm đá hầm đã lâu chắc là sắp chín?
Quỳnh thưa ngay:
- Muôn tâu, xin chúa đợi thêm lát nữa, chưa được ạ!
Chúa chờ nhưng đã đói lắm rồi, chốc chốc lại hỏi thăm. Trạng tâu:
- Món này chưa hầm chín thì lâu tiêu lắm. Xin chúa gắng chờ thêm!
Gần đến khuya, khi chúa đã chờ đợi đến đói rát ruột, Quỳnh mới thưa rằng:
- Thần e mầm đá vẫn chưa chín tới. Vậy xin chúa dùng tạm vài món dã vị của nhà thần, khi mầm đá chín, thần sẽ dâng lên ngay!
Nói xong sai người nhà bưng lên một mâm cơm trắng nóng với một lọ tương lớn, thật thơm. Chúa đang đói, ăn một hơi mấy chén thật ngon miệng. Trông thấy cái lọ, Quỳnh có viết hai chữ "Đại Phong" dán trên nắp, chúa thắc mắc.
- Đại Phong là món ngon gì mà ta chưa từng dùng?
- Muôn tâu, đó chỉ là món ăn thường ngày của một người dân thôi ạ!
- Nhưng đó là món gì?
- Bẩm là... Món tương ạ!
- À, tương, nhưng sao khanh lại đề là "Đại Phong"?
- Bẩm "đại" là lớn, "Phong" là gió, tức là gió lớn. Gió lớn thì đổ chùa, đổ chùa thì tượng lo, mà tượng lo tức là... Lọ tương ạ!
Chúa nghe Quỳnh giảng vòng vo vay cười vui vẻ rồi nói:
- Tương thì ta có ăn nhưng.... Lâu rồi. Mà vì lâu nên quên cả vị, không ngờ ăn lại thấy ngon miệng quá! Quỳnh tâu:
- Chúa nói quả không sai. Nhưng chúa ngon miệng là do chúa đã đói bụng. Khi lúc nào cũng no thì của dù ngon mấy cũng chán ăn ạ!
Chúa Trịnh hiểu ra, cười bảo:
- Vậy ta hiểu món mầm đá của khanh rồi. Chờ cho đói thì ăn ngon chớ đá thì hầm bao giờ cho chín được.
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Quê Nghèo ...
Điệu này chắc phải réo lão tà mở chủ đề "Thành ngữ và truyền thuyết dân gian" wá,
HH viết
Đứng rùi HH nói Lt mở chủ đè này đi MX cần phải liện
À đọc câu chiện này MX hiẻu rõ thêm ,chỉ biết đại loại là NNK nói mình "ngâm lâu "thui
HH thông dịch hay thiệt !
MX chiên môn cho ăn món mầm đá đó NTT
NNK viết
Ngừ ta còn đang chính sửa để chuẩn bị lên sưng khấu mà lị
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Quê Nghèo ...
Cả thơ và nhạc hén MXNgừ ta còn đang chính sửa để chuẩn bị lên sưng khấu mà lị
Thi Mau- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009
Re: Quê Nghèo ...
Khà....Khà.Màu ơi chờ hơi lâu chút nghen ,nhạc thì chưa hứa MX ko rành ba dụ vi tính lắm
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Quê Nghèo ...
Không rành vi tính thì hát thu trực tiếp cũng được mà,!
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Quê Nghèo ...
Nhìn thấy chữ quê nghèo này MX chợt nghĩ đến ....trong Xh này có ba tầng lớp giai cấp được phân ra như này :
Giàu sụ ,đủ ăn và nghèo kinh khủng ...
Đa số người giàu họ keo và "mean "lắm (cũng có một số nhé )vì thế họ mới giàu ...
Còn đủ ăn thì xài vừa đủ nhưng cái bụng tâm rộng lượng (cũng một số thôi nghen )...
Người nghèo thì đói khổ quanh năm, ko chủ động một việc gì cả ...
Thôi thì MX chọn mình đủ ăn là được rồi ,có tiền nhiều xài nhiều rồi sinh ra đủ thứ chiện he...he
Thàng nhóc nhà bàn luận rằng "Má à thông thường người giàu họ mean lắm Má à ,con ko muốn như vậy ".......
Giàu sụ ,đủ ăn và nghèo kinh khủng ...
Đa số người giàu họ keo và "mean "lắm (cũng có một số nhé )vì thế họ mới giàu ...
Còn đủ ăn thì xài vừa đủ nhưng cái bụng tâm rộng lượng (cũng một số thôi nghen )...
Người nghèo thì đói khổ quanh năm, ko chủ động một việc gì cả ...
Thôi thì MX chọn mình đủ ăn là được rồi ,có tiền nhiều xài nhiều rồi sinh ra đủ thứ chiện he...he
Thàng nhóc nhà bàn luận rằng "Má à thông thường người giàu họ mean lắm Má à ,con ko muốn như vậy ".......
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Quê Nghèo ...
Lão tà lại ca cẩm đây! Tại vì vốn là lão rồi mà!
Lão dẫn hai nhóc về quê, mục đích là cho chúng đi biển. Thế nhưng mục tiêu phá sản khi người lớn hù dọa con nít về nỗi nguy hiểm rình rập ở biển Tuy Hoà, nào là dòng nước kéo ra, nào là lòng biển sâu-cạn bất thường ...
Kết quả là chỉ có con nhóc chưa biết sợ trời sợ đất với biệt danh A La Làng là dám xuống biển, còn nhóc Bin La To thì đòi đi Hồ bơi. Quảng Bá du lịch biển kiểu này chẳng trách không thấy mấy khách bén mảng tới đây! Chứ thật tình lão thấy biển lặng sóng yên, tuy biển có sâu nhưng tắm tốt mà! Còn cái vụ thường có người chết đuối thì chắc là do chủ quan, bơi xa quá mà thôi.
Mà thôi, cứ theo ông bà dạy, cẩn tắc vô ưu , tắm Hồ bơi cũng tốt. Ở SG mình không có thời giờ dắt nhóc đi tập bơi thì đây cũng là cơ hội tốt, bây giờ nhóc đâu có liều mạng như mình ngày xưa, đâu dám tập bơi nơi có sóng, cứ ép nhóc xuống biển thì chỉ có trò chạy sóng, biết khi nào bơi được.
...
Tối qua mới gom được mấy thằng bạn già đi nhậu. Khá lâu không gặp, chủ đề đầu tiên là nhìn đầu coi ai bạc nhiều nhất. Hì hì, cái này thì biết đâu còn có sự can thiệp của "khoa học kỹ thuật"
Còn đếm tóc bạc thì lão cầm chắc giải quán quân!
Ông bà vẫn nói "tửu Phùng tri kỷ ..." gì đó, thiệt đúng. Lão cũng hơi ngạc nhiên khi phục vụ quán bê thùng bia thứ hai ra và cáo lỗi do quán hết bia nên thùng thứ hai này không đầy, nếu khách uống hết, quán sẽ chay đi mua sau! Hi hi, chắc nhìn mặt lũ này giống bợm nhậu lắm hả ?
Lâu lắm mới nhậu lại, nhưng, hi hi, phong độ có vẻ chưa tệ lắm!
Rồi thì nói chuyện trời đất, chuyện người lớp trước kẻ còn người mất, rồi chuyên công việc, xã hội.
Cả cái thằng bạn nổi tiếng " sân si" mà bây giờ đã có mùi " điền viên vui tuế nguyệt" . Thế mới biết mình già thật rồi!
( hừ, cái vụ tự động sửa lỗi chính tả của máy này thiệt nguy hiểm. Lão gõ " mình già" mà nó lại sửa thành " mình giàu" may mà mình chịu nhìn lại ! )
Rồi bàn đến giá cả ... Nghe than rằng tại các điểm nhà hàng phục vụ du lịch, tuy chất lượng và cung cách phục vụ còn thua xa các nơi, nhưng giá cả quyết không chịu thua Sài Gòn. Thế mới biết Thiên Hạ nóng lòng kiếm tiền trước mắt mà chẳng nghĩ tới hậu quả lâu dài.
....
Lão dẫn hai nhóc về quê, mục đích là cho chúng đi biển. Thế nhưng mục tiêu phá sản khi người lớn hù dọa con nít về nỗi nguy hiểm rình rập ở biển Tuy Hoà, nào là dòng nước kéo ra, nào là lòng biển sâu-cạn bất thường ...
Kết quả là chỉ có con nhóc chưa biết sợ trời sợ đất với biệt danh A La Làng là dám xuống biển, còn nhóc Bin La To thì đòi đi Hồ bơi. Quảng Bá du lịch biển kiểu này chẳng trách không thấy mấy khách bén mảng tới đây! Chứ thật tình lão thấy biển lặng sóng yên, tuy biển có sâu nhưng tắm tốt mà! Còn cái vụ thường có người chết đuối thì chắc là do chủ quan, bơi xa quá mà thôi.
Mà thôi, cứ theo ông bà dạy, cẩn tắc vô ưu , tắm Hồ bơi cũng tốt. Ở SG mình không có thời giờ dắt nhóc đi tập bơi thì đây cũng là cơ hội tốt, bây giờ nhóc đâu có liều mạng như mình ngày xưa, đâu dám tập bơi nơi có sóng, cứ ép nhóc xuống biển thì chỉ có trò chạy sóng, biết khi nào bơi được.
...
Tối qua mới gom được mấy thằng bạn già đi nhậu. Khá lâu không gặp, chủ đề đầu tiên là nhìn đầu coi ai bạc nhiều nhất. Hì hì, cái này thì biết đâu còn có sự can thiệp của "khoa học kỹ thuật"
Còn đếm tóc bạc thì lão cầm chắc giải quán quân!
Ông bà vẫn nói "tửu Phùng tri kỷ ..." gì đó, thiệt đúng. Lão cũng hơi ngạc nhiên khi phục vụ quán bê thùng bia thứ hai ra và cáo lỗi do quán hết bia nên thùng thứ hai này không đầy, nếu khách uống hết, quán sẽ chay đi mua sau! Hi hi, chắc nhìn mặt lũ này giống bợm nhậu lắm hả ?
Lâu lắm mới nhậu lại, nhưng, hi hi, phong độ có vẻ chưa tệ lắm!
Rồi thì nói chuyện trời đất, chuyện người lớp trước kẻ còn người mất, rồi chuyên công việc, xã hội.
Cả cái thằng bạn nổi tiếng " sân si" mà bây giờ đã có mùi " điền viên vui tuế nguyệt" . Thế mới biết mình già thật rồi!
( hừ, cái vụ tự động sửa lỗi chính tả của máy này thiệt nguy hiểm. Lão gõ " mình già" mà nó lại sửa thành " mình giàu" may mà mình chịu nhìn lại ! )
Rồi bàn đến giá cả ... Nghe than rằng tại các điểm nhà hàng phục vụ du lịch, tuy chất lượng và cung cách phục vụ còn thua xa các nơi, nhưng giá cả quyết không chịu thua Sài Gòn. Thế mới biết Thiên Hạ nóng lòng kiếm tiền trước mắt mà chẳng nghĩ tới hậu quả lâu dài.
....
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Quê Nghèo ...
Mồng 5 tháng 5 nay , nhớ mồng 5 xưa . LT còn ở quê thì làm siêng cho xem biển Tuy Hòa ngày mồng năm nhé . Cảm ơn trước
Huong ngoc- Tổng số bài gửi : 295
Join date : 28/12/2009
Re: Quê Nghèo ...
Đọc qua những dòng tản mạn của LT nhất là đoạn LT đưa mấy nhóc xuống biển chơi làm MX đây nhớ biển Tuy Hòa vô cùng ,và lại nhìn bức tranh của Chị HN gởi lên ,một mâm trái cây tươi ,hai chén chè trôi nước làm mình chợt nhớ da diết cái Tết giứa năm (mọi ngừ thường gọi )mùng năm tháng năm âm lịch
Chị biết không có lễ E luôn giữ những kỷ niệm mà mình rất quí và rất trân trọng nó trong lòng ,có lễ chính vì điều đó cái ký ức của E vẫn ko bao giờ phai nhòa những hình ảnh thời xa xưa mà mình in trong đó ….Em cứ nhớ cái Tết giữa năm này đối với những ngừ xứ Nẫu này rất là vui ,hồi E còn ở VN chị há (đôc thân )cứ đến mùng năm tháng năm là lo đi chợ sáng sớm ,rồi về nấu cúng Ông Bà …xong đâu đó xáo một nồi xôi thịt ,nướng thịt nướng …trái cây cùng ngừ thân xuống biển nhậu!...Đúng vui thiệt luôn .Cái ngày đó cái cầu Vạn Kiếp của mình sao mà đông thế ,nghẹt xe ko đi được ,ngừ ngừ đổ xô xuống biển vui chơi ..Rồi thì tắm biển, biển Tuy Hòa sóng dữ dội vô cùng ,E thì đâu có biết tăm biển là gì ,nói ra xấu hổ ko biết ngụp để làm sao ướt đầu ha..ha..Cho nên mình có nhiệm vụ cao cả giữ đồ cho ngừ thân xuống biển tắm …Dân biển chính cống nhưng nhát lắm sợ “ma gia “kéo cẳng cho nên ko dám xuống tắm ha..ha. .Vậy mà cứ năm nào cũng có ngừ nộp mạng cho biển cả ,rất là đau lòng ,cho nên ngừ lớn nói đúng lắm LT ui ,coi chừng mấy nhỏ nghen !
Chị và LT ơi ,qua đây hầu như E cũng quên bẵng đi ,có lẽ là công việc và cũng có lẽ là một phần mình ko nhớ nữa .Ai đó có nhắc thì mình nhớ à ngày nay là mùng năm tháng năm ở VN vui lắm đây ,và lại nhớ đến quê nhà
Năm này LT có ăn Tết giữa năm ở quê nhà ko ???hay là vô SG lại rùi ,LT về quê vui hén .Lâu ngày gặp lại ngừ thân quí vô cúng nhất là Ba Mẹ già đó .LT nè ,LT chiếm giải nhất quán quân tóc bạc hả he..he..thì đúng rồi đã là Lão mà lị .Thời đại này con người ai cũng muốn hướng đến cái hoàn thiện nhất và nhất là dung nhan phải là hoàn mỹ ha..ha. .vì vậy sự can thiệp “khoa học Kỹ thuật “rất chính đáng và có khả năng đưa cái đẹp của con ngừ vượt bật đối với thế kỹ này nhé !
Chị biết không có lễ E luôn giữ những kỷ niệm mà mình rất quí và rất trân trọng nó trong lòng ,có lễ chính vì điều đó cái ký ức của E vẫn ko bao giờ phai nhòa những hình ảnh thời xa xưa mà mình in trong đó ….Em cứ nhớ cái Tết giữa năm này đối với những ngừ xứ Nẫu này rất là vui ,hồi E còn ở VN chị há (đôc thân )cứ đến mùng năm tháng năm là lo đi chợ sáng sớm ,rồi về nấu cúng Ông Bà …xong đâu đó xáo một nồi xôi thịt ,nướng thịt nướng …trái cây cùng ngừ thân xuống biển nhậu!...Đúng vui thiệt luôn .Cái ngày đó cái cầu Vạn Kiếp của mình sao mà đông thế ,nghẹt xe ko đi được ,ngừ ngừ đổ xô xuống biển vui chơi ..Rồi thì tắm biển, biển Tuy Hòa sóng dữ dội vô cùng ,E thì đâu có biết tăm biển là gì ,nói ra xấu hổ ko biết ngụp để làm sao ướt đầu ha..ha..Cho nên mình có nhiệm vụ cao cả giữ đồ cho ngừ thân xuống biển tắm …Dân biển chính cống nhưng nhát lắm sợ “ma gia “kéo cẳng cho nên ko dám xuống tắm ha..ha. .Vậy mà cứ năm nào cũng có ngừ nộp mạng cho biển cả ,rất là đau lòng ,cho nên ngừ lớn nói đúng lắm LT ui ,coi chừng mấy nhỏ nghen !
Chị và LT ơi ,qua đây hầu như E cũng quên bẵng đi ,có lẽ là công việc và cũng có lẽ là một phần mình ko nhớ nữa .Ai đó có nhắc thì mình nhớ à ngày nay là mùng năm tháng năm ở VN vui lắm đây ,và lại nhớ đến quê nhà
Năm này LT có ăn Tết giữa năm ở quê nhà ko ???hay là vô SG lại rùi ,LT về quê vui hén .Lâu ngày gặp lại ngừ thân quí vô cúng nhất là Ba Mẹ già đó .LT nè ,LT chiếm giải nhất quán quân tóc bạc hả he..he..thì đúng rồi đã là Lão mà lị .Thời đại này con người ai cũng muốn hướng đến cái hoàn thiện nhất và nhất là dung nhan phải là hoàn mỹ ha..ha. .vì vậy sự can thiệp “khoa học Kỹ thuật “rất chính đáng và có khả năng đưa cái đẹp của con ngừ vượt bật đối với thế kỹ này nhé !
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Quê Nghèo ...
Lão tà lại về Quê nghèo, lần thứ hai trong năm. Thôi thì cũng lả tạm tranh thủ tránh xa chốn ồn ào náo nhiệt về tranh thủ thư giãn ít lâu/
Cái ấn tượng đầu tiên là ... không khí Tết thật "trầm lắng". Thì đáng quá rồi còn gì, lão muốn gì được nấy, tránh náo nhiệt thì được rồi, tuy nhiên cũng không tránh khỏi chút ngậm ngùi.
Tết đã cận kề nhưng chợ hoa Diên Hồng không được nhộn nhịp như mọi năm. Hoa ít chủng loại, cũng như số lượn; người mua, người ngắm cũng thưa thớt. Năm kinh tế khó khăn đi qua dường như in dấu nơi đây. Người mua cũng dè dặt, người bán cũng thế. Mang hoa nhiều quá ra chợ mà không có người mua thì tốn công, tốn của mang về.
Một chiếc cộ bò chở hoa lên chợ đi qua,
Rồi thì chẳng biết làm gì hơn, gom bạn già đi uống càfé; hết càfé đêm rồi tới càfé sáng. Tranh thủ nắm tình hình dân chúng ra sao.
Viết một hồi máy không lưu đã mất trắng. Thôi thì ngủ cái đã, sáng mai còn hứng thì viết lại vậy!
Cái ấn tượng đầu tiên là ... không khí Tết thật "trầm lắng". Thì đáng quá rồi còn gì, lão muốn gì được nấy, tránh náo nhiệt thì được rồi, tuy nhiên cũng không tránh khỏi chút ngậm ngùi.
Tết đã cận kề nhưng chợ hoa Diên Hồng không được nhộn nhịp như mọi năm. Hoa ít chủng loại, cũng như số lượn; người mua, người ngắm cũng thưa thớt. Năm kinh tế khó khăn đi qua dường như in dấu nơi đây. Người mua cũng dè dặt, người bán cũng thế. Mang hoa nhiều quá ra chợ mà không có người mua thì tốn công, tốn của mang về.
Một chiếc cộ bò chở hoa lên chợ đi qua,
Rồi thì chẳng biết làm gì hơn, gom bạn già đi uống càfé; hết càfé đêm rồi tới càfé sáng. Tranh thủ nắm tình hình dân chúng ra sao.
Viết một hồi máy không lưu đã mất trắng. Thôi thì ngủ cái đã, sáng mai còn hứng thì viết lại vậy!
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Quê Nghèo ...
Chúc mừng năm mới !Du Ca thân chúc sức khỏe ,may mắn và hạnh phúc đến mọi người nhé !
Cảm ơn LT ,Du Ca ngồi chờ đọc tiếp nghen
Cảm ơn LT ,Du Ca ngồi chờ đọc tiếp nghen
Du Ca- Tổng số bài gửi : 515
Join date : 29/08/2012
Re: Quê Nghèo ...
Cam on LT da gui hinh cho hoa tet o Tuy Hoa cho xem
Hong chung tet nam toi TTG gan goi lam mot chuyen ve VN an tet qua ,nhin canh cho hoa tet trong long minh cung thay non nao qua troi luon hihi..
Còn đếm tóc bạc thì lão cầm chắc giải quán quân!...Hihi LT oi ,gia roi toc bac la chuyen binh thuong ,bo muon thanh "Chau Ba Thong "sao day
LT chiu kho vo tiem lam toc ngoi doi khoang hon gio dong ho la tre lai nhu Chau Ba Thong lien MX hen
Nhin 2 chen che troi nuoc cua chi HN ,lam TTG nho lai ngay xua co mot lan theo chi ra Tuy Hoa an mung 5/5 o nha nguoi ban cung che troi nuoc ,an xong cho xe honda 3 nguoi ngoi chay xuong bien bi cong an chan lai o cau "sat" hong biet minh nho co dung ten cau hong nua ,gio nghi lai cung thay vui vui ...
xấu hổ ko biết ngụp để làm sao ướt đầu ha..ha..Cho nên mình có nhiệm vụ cao cả giữ đồ cho ngừ thân xuống biển tắm ...hihi MX cung khong biet boi ha vay la minh co dong minh roi
Hong chung tet nam toi TTG gan goi lam mot chuyen ve VN an tet qua ,nhin canh cho hoa tet trong long minh cung thay non nao qua troi luon hihi..
Còn đếm tóc bạc thì lão cầm chắc giải quán quân!...Hihi LT oi ,gia roi toc bac la chuyen binh thuong ,bo muon thanh "Chau Ba Thong "sao day
LT chiu kho vo tiem lam toc ngoi doi khoang hon gio dong ho la tre lai nhu Chau Ba Thong lien MX hen
Nhin 2 chen che troi nuoc cua chi HN ,lam TTG nho lai ngay xua co mot lan theo chi ra Tuy Hoa an mung 5/5 o nha nguoi ban cung che troi nuoc ,an xong cho xe honda 3 nguoi ngoi chay xuong bien bi cong an chan lai o cau "sat" hong biet minh nho co dung ten cau hong nua ,gio nghi lai cung thay vui vui ...
xấu hổ ko biết ngụp để làm sao ướt đầu ha..ha..Cho nên mình có nhiệm vụ cao cả giữ đồ cho ngừ thân xuống biển tắm ...hihi MX cung khong biet boi ha vay la minh co dong minh roi
tieng thoi gian- Tổng số bài gửi : 905
Join date : 07/10/2012
Re: Quê Nghèo ...
Nhờ LT lôi mục này lên mới thấy MX và TTG nhắc tới chén chè trôi nước hồi nẳm, thiệt là thất lễ quá đi mất. Lâu lâu xẹt vào nên bị huốc nhiều mục. Có gì bà con bỏ qua cho nhé!
Vậy là tết năm nay tình hình hoa lá ở đâu cũng buồn hen LT. Mới đọc báo nói chợ hoa Bình Đông và các nơi trong TP cũng vắng người mua, kẻ bán nhìn nhau thở dài.
Thế nào LT cũng mua cặp hoa cúc vàng hoặc hồng đỏ cho phụ huynh ngắm mấy ngày xuân hén
Năm mới chúc nhà mình ăn nên làm ra giống tấm hình này nhé!
Chào TTG, MX, DC ...
Vậy là tết năm nay tình hình hoa lá ở đâu cũng buồn hen LT. Mới đọc báo nói chợ hoa Bình Đông và các nơi trong TP cũng vắng người mua, kẻ bán nhìn nhau thở dài.
Thế nào LT cũng mua cặp hoa cúc vàng hoặc hồng đỏ cho phụ huynh ngắm mấy ngày xuân hén
Năm mới chúc nhà mình ăn nên làm ra giống tấm hình này nhé!
Chào TTG, MX, DC ...
Huong ngoc- Tổng số bài gửi : 295
Join date : 28/12/2009
Re: Quê Nghèo ...
Đa tạ chị Hương Ngọc đầu năm lì xì cho tấm hình viết thư pháp hay ghê! Năm nay chắc cả nhà mình phát tài !
Tình hình chun là vậy. Xem TV thấy Sài Gòn, Hà Nội gì gì cũng ế ẩm. Riêng hàng Tàu thì bị tẩy chay nhiều. Đó là tin vui hiếm hoi
Lão tà tiếp tục chiện cà phê cà pháo của mình nhé!
Tối ngày 28 Tết, gom được vài mống bạn già lên cà phê Tùng chơi. Tối gần Tết mà quán xá đông thiệt là đông. Một thằng bạn cá rằng 80-90% khách ở đây là dân xa xứ về quê ăn Tết, sinh viên học các tỉnh về nhà, nên mới có chuyện đông vậy chứ dân tại chỗ thì không mấy người đâu.
Mà cũng đúng, chỉ có dân mới về mới ... rãnh vậy chứ!
Lại tiếp tục moi tin. Một thằng bạn già có địa vị trong ngành ngân hàng. Tranh thủ hỏi dò xem tin "nội bộ" thì dự đoán tình hình ra sao? Hắn rất dè dặt lãng tránh nói thẳng. Lão cười "thậy y hệt cô làm thủ tục check-in hàng không! 50 phút trước giờ bay, tui hỏi chuyến bay có đúng giờ không, thì cô ấy cũng trả lời rất dè dặt "tới giờ này thì chưa có gì thay đổi" ! Vậy thôi, ta chỉ biết tới thời điểm này mà thôi!
Như người ta nói, thái độ minh họa thay cho lời nói rồi! Chỉ một việc: đêm cuối năm, nếu là mọi năm, hắn phải chạy đi ăn Tất Niên, nhậu nhẹt bù khú các nơi suốt, vậy mà đêm đó vẫn tỉnh táo, không hơi bia rượu, còn thì giờ ngồi đàm đạo với anh em thì cũng thấy ngành kinh doanh tài chính năm rồi chẳng ra sao! (hì hì, theo lệ Việt Nam bây giờ mà!)
Chuyện trò xoay quanh chủ đề kinh doanh, buôn bán ... nhìn chung không mấy sáng sủa, ngay cả dịch vụ "buôn thần bán thánh" vốn xưa là một vốn bốn lời, vậy mà nay cũng gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh!
...
Sáng hôm sau, lại gom độ khác ra quán. Lần này có thêm thành phần "chí thức" là một gã đang là giảng viên đại học! Thế là câu "chiện" xoay sang các vấn đề "thời xự"
Nhưng thôi cái đã, dành lát nữa nhớ lại viết tiếp. Gửi mọi ngừoi coi vài tấm hình Phú Yên trước nhé:
Tình hình chun là vậy. Xem TV thấy Sài Gòn, Hà Nội gì gì cũng ế ẩm. Riêng hàng Tàu thì bị tẩy chay nhiều. Đó là tin vui hiếm hoi
Lão tà tiếp tục chiện cà phê cà pháo của mình nhé!
Tối ngày 28 Tết, gom được vài mống bạn già lên cà phê Tùng chơi. Tối gần Tết mà quán xá đông thiệt là đông. Một thằng bạn cá rằng 80-90% khách ở đây là dân xa xứ về quê ăn Tết, sinh viên học các tỉnh về nhà, nên mới có chuyện đông vậy chứ dân tại chỗ thì không mấy người đâu.
Mà cũng đúng, chỉ có dân mới về mới ... rãnh vậy chứ!
Lại tiếp tục moi tin. Một thằng bạn già có địa vị trong ngành ngân hàng. Tranh thủ hỏi dò xem tin "nội bộ" thì dự đoán tình hình ra sao? Hắn rất dè dặt lãng tránh nói thẳng. Lão cười "thậy y hệt cô làm thủ tục check-in hàng không! 50 phút trước giờ bay, tui hỏi chuyến bay có đúng giờ không, thì cô ấy cũng trả lời rất dè dặt "tới giờ này thì chưa có gì thay đổi" ! Vậy thôi, ta chỉ biết tới thời điểm này mà thôi!
Như người ta nói, thái độ minh họa thay cho lời nói rồi! Chỉ một việc: đêm cuối năm, nếu là mọi năm, hắn phải chạy đi ăn Tất Niên, nhậu nhẹt bù khú các nơi suốt, vậy mà đêm đó vẫn tỉnh táo, không hơi bia rượu, còn thì giờ ngồi đàm đạo với anh em thì cũng thấy ngành kinh doanh tài chính năm rồi chẳng ra sao! (hì hì, theo lệ Việt Nam bây giờ mà!)
Chuyện trò xoay quanh chủ đề kinh doanh, buôn bán ... nhìn chung không mấy sáng sủa, ngay cả dịch vụ "buôn thần bán thánh" vốn xưa là một vốn bốn lời, vậy mà nay cũng gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh!
...
Sáng hôm sau, lại gom độ khác ra quán. Lần này có thêm thành phần "chí thức" là một gã đang là giảng viên đại học! Thế là câu "chiện" xoay sang các vấn đề "thời xự"
Nhưng thôi cái đã, dành lát nữa nhớ lại viết tiếp. Gửi mọi ngừoi coi vài tấm hình Phú Yên trước nhé:
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Quê Nghèo ...
MX ở bên này đang thức chờ đón Giao Thùa vào đây chơi thì đọc bài viết LT tính ngủ luôn
Về đó gom đọ dữ quá ,tin thời sự nóng hổi ghê luôn há LT !
Thiệt tình ! Ngừ ta phải cố tình "dè dặt "mà vậy cũng moi cho được !
Như vậy còn chiện tiếp phải ko ,MX ngồi chờ nữa đây
Mấy tấm ảnh đẹp quá ,cầu gì lạ thế LT ???cầu Đà Rằng ,con đường gì MX quên tên mất tiêu rồi ka..ka..ko (đường này mới làm thì phải ?)
Về đó gom đọ dữ quá ,tin thời sự nóng hổi ghê luôn há LT !
Lại tiếp tục moi tin. Một thằng bạn già có địa vị trong ngành ngân hàng. Tranh thủ hỏi dò xem tin "nội bộ" thì dự đoán tình hình ra sao? Hắn rất dè dặt lãng tránh nói thẳng
Thiệt tình ! Ngừ ta phải cố tình "dè dặt "mà vậy cũng moi cho được !
Như vậy còn chiện tiếp phải ko ,MX ngồi chờ nữa đây
Mấy tấm ảnh đẹp quá ,cầu gì lạ thế LT ???cầu Đà Rằng ,con đường gì MX quên tên mất tiêu rồi ka..ka..ko (đường này mới làm thì phải ?)
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Quê Nghèo ...
Thì phải cố moi tin mà viết bài cho xó vắng này chứ!
Chú thích ảnh:
+ Cầu sắt: cầu Đà Rằng cho xe lửa
+ Con đường Bạch Đằng dọc theo sông Chùa
+ Cầu mới: cầu Hùng Vương, bắc qua Đông Tác
...
Đàm đạo tí chút, rồi ... vì có giảng viên đại học nên câu chuyện phải cho có vẻ uyên bác chút xíu, nói từ chuyện văn nghệ sĩ, đến ông Phạm Duy, rồi lôi sang tại sao ông về nước. Thế là thằng bạn già giảng viên liền lên giọng điệu bảo vệ
" Đó thể hiện chính sách hòa giải dân tộc của Đảng" (hì hì, là giảng viên, được uốn nắn, nhồi sọ kỹ có khác)
Ngay lập tức, một thằng bạn già khác phản bác
"Hòa hợp cái mốc xì! Khẩu hiệu này đã ra rã từ những năm 80, nhưng thực tế thì sao"
Phe bảo vệ: "hồi đó là hòa hợp nhưng trong phe ta thôi ???", gần đây rõ ràng có chuyển biến, không thấy các gọi tên "chế độ cũ" thậm chí "Quốc Gia" thay cho "Ngụy quân, ngụy quyền" trước đây"
Phe phản bác: "Là mị dân, cho xoa dịu phản ứng quần chúng trước việc nhân nhượng cho Tàu cướp đảo thôi, chứ tốt đẹp gì đâu! Mới Tết nay, nhóm bạn thăm nghĩa trang quân nhân Quốc Gia còn bị cấm đoán, hạch sách kia kìa!"
...
Đề tài liền quay ngoắc sang vấn đề tự do, quyền con người. Mặc dù cố đứng trên cương vị trọng tài, lắng nghe và điều tiết, lão vẫn không khỏi thiên vị cho phe phản bác. (hì hì, chắc tại phe "trí thức" này có vẻ chỉ biết dùng luận điệu mớm sẵn, nên nhàm quá). Lão châm ngòi chiến tranh bằng nhắc câu hát của TCS "Bao giờ đập tan gông cùm xiềng xích vô hình trói buộc dân ta" để đưa ra một câu xanh rờn "Dân ta vẫn chưa thoát vòng nô lệ, một ách nô lệ vô hình trong tư tưởng. Đa số người dân vẫn không biết cái quyền con người mà mình đáng được hưởng"
Phe bảo vệ liền sừng sộ "sao không biết! Ai chẳng được học Tuyên ngôn độc lập của Bác, học hồi lớp 3-4 gì đó!"
(Chết thật! Cái này thì lão không nhớ là mình không học hay hồi đó cúp-cua, hoặc ngủ gục trong lớp???. Thôi thì nhường lại đấu trường cho phe phản bác và phe bảo vệ.)
Phe phản bác thách thức: "Vậy thì nói đi, quyền con người căn bản là những quyền gì?"
"thì là -- à à . quyền tự do ngôn luận và ... à à ..."
Phe phản bác: "học rồi, ai cũng biết gì mà cứ à ... à! Mà nói tự do ngôn luận thì phải liên quan tự do báo chí. Mày có dám nói báo chí mình có tự do không?"
Phe bảo vệ phải thừa nhận: "Noi về phương diện này thì .. đúng là còn .. hạn chế! Tuy nhiên đã có nhiều tiến bộ"
Phe bảo vệ lại dùng luận điệu báo lề phải "Cái gì cũng phải có thời điểm của nó. Lúc này dân trí chưa cao, nếu để thoải mái thông tin, không kiểm chứng thì dẫn đến định hướng sai lầm. Điều quan trọng là phải đúng thời điểm. Có thấy không, bao nhiêu người khác không thành công, nhưng đúng thời điểm Bác xuất hiện là làm nên lịch sử. Chính vì thế, cho dù có thấy sai đi nữa thì ta cũng chẳng nên làm gì vì chưa tới thời điểm. Chờ thời điểm tới sẽ có chuyển biến"
Thôi, muốn biết cuộc cãi vả tiến triển thế nào, xin xem tiếp hồi sau sẽ rõ! Giờ lão phải đi khò cái đã!
Chú thích ảnh:
+ Cầu sắt: cầu Đà Rằng cho xe lửa
+ Con đường Bạch Đằng dọc theo sông Chùa
+ Cầu mới: cầu Hùng Vương, bắc qua Đông Tác
...
Đàm đạo tí chút, rồi ... vì có giảng viên đại học nên câu chuyện phải cho có vẻ uyên bác chút xíu, nói từ chuyện văn nghệ sĩ, đến ông Phạm Duy, rồi lôi sang tại sao ông về nước. Thế là thằng bạn già giảng viên liền lên giọng điệu bảo vệ
" Đó thể hiện chính sách hòa giải dân tộc của Đảng" (hì hì, là giảng viên, được uốn nắn, nhồi sọ kỹ có khác)
Ngay lập tức, một thằng bạn già khác phản bác
"Hòa hợp cái mốc xì! Khẩu hiệu này đã ra rã từ những năm 80, nhưng thực tế thì sao"
Phe bảo vệ: "hồi đó là hòa hợp nhưng trong phe ta thôi ???", gần đây rõ ràng có chuyển biến, không thấy các gọi tên "chế độ cũ" thậm chí "Quốc Gia" thay cho "Ngụy quân, ngụy quyền" trước đây"
Phe phản bác: "Là mị dân, cho xoa dịu phản ứng quần chúng trước việc nhân nhượng cho Tàu cướp đảo thôi, chứ tốt đẹp gì đâu! Mới Tết nay, nhóm bạn thăm nghĩa trang quân nhân Quốc Gia còn bị cấm đoán, hạch sách kia kìa!"
...
Đề tài liền quay ngoắc sang vấn đề tự do, quyền con người. Mặc dù cố đứng trên cương vị trọng tài, lắng nghe và điều tiết, lão vẫn không khỏi thiên vị cho phe phản bác. (hì hì, chắc tại phe "trí thức" này có vẻ chỉ biết dùng luận điệu mớm sẵn, nên nhàm quá). Lão châm ngòi chiến tranh bằng nhắc câu hát của TCS "Bao giờ đập tan gông cùm xiềng xích vô hình trói buộc dân ta" để đưa ra một câu xanh rờn "Dân ta vẫn chưa thoát vòng nô lệ, một ách nô lệ vô hình trong tư tưởng. Đa số người dân vẫn không biết cái quyền con người mà mình đáng được hưởng"
Phe bảo vệ liền sừng sộ "sao không biết! Ai chẳng được học Tuyên ngôn độc lập của Bác, học hồi lớp 3-4 gì đó!"
(Chết thật! Cái này thì lão không nhớ là mình không học hay hồi đó cúp-cua, hoặc ngủ gục trong lớp???. Thôi thì nhường lại đấu trường cho phe phản bác và phe bảo vệ.)
Phe phản bác thách thức: "Vậy thì nói đi, quyền con người căn bản là những quyền gì?"
"thì là -- à à . quyền tự do ngôn luận và ... à à ..."
Phe phản bác: "học rồi, ai cũng biết gì mà cứ à ... à! Mà nói tự do ngôn luận thì phải liên quan tự do báo chí. Mày có dám nói báo chí mình có tự do không?"
Phe bảo vệ phải thừa nhận: "Noi về phương diện này thì .. đúng là còn .. hạn chế! Tuy nhiên đã có nhiều tiến bộ"
Phe bảo vệ lại dùng luận điệu báo lề phải "Cái gì cũng phải có thời điểm của nó. Lúc này dân trí chưa cao, nếu để thoải mái thông tin, không kiểm chứng thì dẫn đến định hướng sai lầm. Điều quan trọng là phải đúng thời điểm. Có thấy không, bao nhiêu người khác không thành công, nhưng đúng thời điểm Bác xuất hiện là làm nên lịch sử. Chính vì thế, cho dù có thấy sai đi nữa thì ta cũng chẳng nên làm gì vì chưa tới thời điểm. Chờ thời điểm tới sẽ có chuyển biến"
Thôi, muốn biết cuộc cãi vả tiến triển thế nào, xin xem tiếp hồi sau sẽ rõ! Giờ lão phải đi khò cái đã!
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Quê Nghèo ...
Thời giờ mà còn có người u mê, mù quáng như trên thì thiệt là ...là hết biết!
Cảm ơn LT đã tường thuật tình hình chiến xự, cũng như cho xem hình ảnh quê mình.
Cảm ơn lời chúc đầu năm của TTG, MX, DC nhé. Không biết còn ai trong góc vắng này nữa không ta?
Cảm ơn LT đã tường thuật tình hình chiến xự, cũng như cho xem hình ảnh quê mình.
Cảm ơn lời chúc đầu năm của TTG, MX, DC nhé. Không biết còn ai trong góc vắng này nữa không ta?
Huong ngoc- Tổng số bài gửi : 295
Join date : 28/12/2009
Re: Quê Nghèo ...
Dạ thời nào mà ko có người tính và say Chị HN ka...ka...thời hại điện này coi Bộ người say hơi bị nhiều đó !
Cuộc "đam phán "của mấy ông bạn già tri thức của LT coi bộ khá hấp dẫn nghen .MX ngồi hóng chiện tiếp nhé !
Cuộc "đam phán "của mấy ông bạn già tri thức của LT coi bộ khá hấp dẫn nghen .MX ngồi hóng chiện tiếp nhé !
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Quê Nghèo ...
Tiếp tục làm bản tường trình:
Phe phản bác:
"lập luận của mày bất ổn.
Thứ nhất: mày khuyên vì chưa tới thời điểm nên không nên làm gì cả, chờ thời cơ
Thứ hai, mày ca Bác của mày tài giỏi, xuất hiện đúng thời cơ.
Vậy thời cơ vì sao mà tới, nếu không phải là nhờ những người "không thức thời" (theo lập luận của mày) đã anh dũng hy sinh, rồi bị biến thành "cơ hội" cho những kẻ cơ hội như Bác của mày chớp lấy, cướp công để bước lên đài vinh quang?"
He he, phe bảo vệ lúc này đỏ mặt tía tai.
Phe phản bác thừa thắng xông lên:
"Mày nói chưa phải lúc vì dân trí còn thấp. Vậy dân trí thấp là do ai nếu không phải do chế độ?"
Phe bảo vệ: "Sao lại do chế độ? Dân trí thấp là do ngừơi dân trình độ thấp. Không thể đổ cho chế độ!"
Phe phản bác: "Dân trí phải xây từ giáo dục chứ! Mà chẳng phải chế độ thiết lập Bộ Giáo Dục để giáo dục dân chúng đó sao?. Nếu nói dân không chịu học, thì lỗi tại ai? Người ta nói "giáo bất nghiêm, sư chi đọa", tại sao hồi trước 75, miền Nam được coi là tiên tiến, không thua, thậm chí hơn các nước lân bang, mà bây giờ nói "dân ngu là tại ... dân ta vốn ngu, không phải tại chế độ!"
Phe bảo vệ hí hửng :"mày nói chống Tàu mà dùng tòan chữ Tàu!"
Hè hè, cái điệu này, nếu còn tiếp diễn, e tới chỗ chửi bới cá nhân chứ không còn tranh luận nữa rồi! Mà cũng trễ quá rồi, ngồi la cà từ sáng tới trưa kể đã đủ, thế là "xì-top hia". Hẹn hôm khác rủ thêm chiến hữu cãi tiếp cho dzui!
Cái thú khi gom bạn già tranh cãi là: cãi thì cãi nhưng bạn vẫn là bạn, vì còn phải giữ mối để khi khác có bạn để cãi cho dzui!
Phe phản bác:
"lập luận của mày bất ổn.
Thứ nhất: mày khuyên vì chưa tới thời điểm nên không nên làm gì cả, chờ thời cơ
Thứ hai, mày ca Bác của mày tài giỏi, xuất hiện đúng thời cơ.
Vậy thời cơ vì sao mà tới, nếu không phải là nhờ những người "không thức thời" (theo lập luận của mày) đã anh dũng hy sinh, rồi bị biến thành "cơ hội" cho những kẻ cơ hội như Bác của mày chớp lấy, cướp công để bước lên đài vinh quang?"
He he, phe bảo vệ lúc này đỏ mặt tía tai.
Phe phản bác thừa thắng xông lên:
"Mày nói chưa phải lúc vì dân trí còn thấp. Vậy dân trí thấp là do ai nếu không phải do chế độ?"
Phe bảo vệ: "Sao lại do chế độ? Dân trí thấp là do ngừơi dân trình độ thấp. Không thể đổ cho chế độ!"
Phe phản bác: "Dân trí phải xây từ giáo dục chứ! Mà chẳng phải chế độ thiết lập Bộ Giáo Dục để giáo dục dân chúng đó sao?. Nếu nói dân không chịu học, thì lỗi tại ai? Người ta nói "giáo bất nghiêm, sư chi đọa", tại sao hồi trước 75, miền Nam được coi là tiên tiến, không thua, thậm chí hơn các nước lân bang, mà bây giờ nói "dân ngu là tại ... dân ta vốn ngu, không phải tại chế độ!"
Phe bảo vệ hí hửng :"mày nói chống Tàu mà dùng tòan chữ Tàu!"
Hè hè, cái điệu này, nếu còn tiếp diễn, e tới chỗ chửi bới cá nhân chứ không còn tranh luận nữa rồi! Mà cũng trễ quá rồi, ngồi la cà từ sáng tới trưa kể đã đủ, thế là "xì-top hia". Hẹn hôm khác rủ thêm chiến hữu cãi tiếp cho dzui!
Cái thú khi gom bạn già tranh cãi là: cãi thì cãi nhưng bạn vẫn là bạn, vì còn phải giữ mối để khi khác có bạn để cãi cho dzui!
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Quê Nghèo ...
ka..ka..mấy ông bạn của Lão chắc cãi thua Lão quá !
Nhưng mà cũng vui lâu ngày gặp lại cãi vã ì sèo mới có chiện để nói !
Nhưng mà cũng vui lâu ngày gặp lại cãi vã ì sèo mới có chiện để nói !
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Trang 7 trong tổng số 8 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Trang 7 trong tổng số 8 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Thu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân
» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Wed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân
» Ru gọi người tình
Wed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà
» Một thời ly loạn
Sun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi
» Khổng Tử Phiếm Đàm
Tue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà
» Trang Thơ Tuyền Linh
Tue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47