TIẾNG THỜI GIAN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Yahoo Player
Latest topics
» Phật học luận
Quê Nghèo ... EmptyThu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân

» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Quê Nghèo ... EmptyWed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân

» Ru gọi người tình
Quê Nghèo ... EmptyWed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà

» Một thời ly loạn
Quê Nghèo ... EmptySun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi

» Khổng Tử Phiếm Đàm
Quê Nghèo ... EmptyTue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà

» Trang Thơ Tuyền Linh
Quê Nghèo ... EmptyTue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Quê Nghèo ... EmptyMon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Quê Nghèo ... EmptyMon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Quê Nghèo ... EmptyMon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Quê Nghèo ... EmptyMon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47

March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Calendar Calendar

Top posting users this month
No user


Quê Nghèo ...

+10
mùa xuân
nnk
Huong ngoc
chiều hoang
Cuội
Lôi Vũ
huuhoi
Thi Mau
gia khanh
Hoàng Lão Tà
14 posters

Trang 1 trong tổng số 8 trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Go down

Quê Nghèo ... Empty Quê Nghèo ...

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Mon 27 Dec 2010, 14:05

Vậy là lão tà cũng đã khăn gói quay lại với Sài Gòn, với đời cơm áo, để mà ... ra phố xôn xao, bỏ lại sau lưng cái quê nghèo! Embarassed

Nói thì nói chơi vậy thôi, chứ Phú Yên nay so với trước thì đã thay da đổi thịt nhiều lắm. Chỉ có điều lần này tâm trạng không vui nên không thật sự cảm nhận cái hay, cái mới mà thôi!
Nhưng mà, hãy dẹp hết cái gì không vui qua một bên đi chứ ! Vì "cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ..." (TCS)

Cho dù đã lên kế hoạch trước hàng 6-7 tháng, lão tà tôi vẫn không lấy được vé hồi hương trong dịp Tết! Thế mới biết dân mình lên kế họach cho việc về quê cha đất tổ kỹ ghê! Năm sau có lẽ phải mua vé tết Nhâm Thìn ngay sau khi hết tết Tân Mão! Smile

Tuổi đời càng chồng chất thì mình càng ... thông cảm với mấy cụ già (mà mình từng coi là ... lo lắng lẩm cẩm). Tới phiên mình lo rằng con mình sau này "mất gốc"! Có người nói rằng con mình mà mất gốc chính lỗi do mình, vì nếu nó không biết quê mình có gì hay, đẹp; không có kỷ niệm gì thì làm sao nó thích cho được! Mà vậy rõ ràng lỗi do mình! ang1

Thế là trong lúc thiên hạ tưng bừng chuẩn bị đón ông già Noel, lão tà kiên quyết dắt nhóc về quê, nhứt định "dụ dỗ" làm sao cho nó thích cái xứ hẻo lánh này! gig . Đầu tiên là "công tác tư tưởng"! Quê nhóc rất là đặc biệt. Hiếm có nơi nào mà chỉ trong bán kính ... 1,5 cây số, ta có thể leo lên đỉnh núi, chạy ra bờ sông, và bơi dưới biển sóng. (bạn bè Nha Trang xin đừng nổi nóng nhé! Nha trang cũng có đủ, nhưng mà ... bán kính hơn 1,5 km ! gig )

Dĩ nhiên đây không phải là lần đầu tiên nhóc về quê nội, nhưng ... vẫn phải "tuyên truyền". Sự cám dỗ của vật chất, hào nhoáng thường mạnh mẽ hơn những "giá trị tinh thần" vốn không dễ gì thấy được! Nhóc vẫn còn nhớ mãi những khách sạn, khu vui chơi ở Đà Lạt, Nha Trang, Hội An. Khi về chốn "quê nghèo" thì không khỏi có sự so sánh.

(Nhạc phẩm Quê Nghèo của Phạm Duy, qua tiếng hát Thái Thanh)

Không nên bắt đầu với cảnh quê mùa, lạc hậu, nhóc được giới thiệu con đường có lẽ là đẹp nhất thành phố Tuy Hòa (cho dù là sau những con đường quê nhiều ổ gà, ổ voi; chiếc cầu cũ ít được quan tâm chăm sóc và căn nhà cũ kỹ). Nơi đây, những biệt thự, nhà hàng, khách sạn liên tục mọc lên
Quê Nghèo ... DSC_2626

Một đầu đường còn tiếp tục phát triển với chiếc cầu đang xây (ừ, mà lâu quá vẫn chưa xong) bắc qua khu "nam Hùng Vương", rút ngắn đoạn đường sang sân bay Đông Tác:
Quê Nghèo ... DSC_2613
Xe cộ (liều mạng) đã bắt đầu qua lại trên cầu, mặc dù chưa hề có lan cang bảo vệ! Nhóc đặt ngay câu hỏi về tính an toàn giao thông.! scratch
Sao nhỉ, chẳng lẻ nói "con thấy không, lòng sông cạn và nhiều cát! Họ biết có lộn cổ xuống thì cũng ... không chết đâu!" Laughing
Chạy ngang qua quảng trường thành phố. Kìa, nhóc thấy không, một phong cảnh thật thanh bình. Đàn cò nhởn nhơ đi lại trên bãi cỏ xanh mượt mà!
Quê Nghèo ... DSC_2620
Vậy là không còn những thằng bé nghịch ngợm dùng nạng thun (ná cao su) bắn cò nữa rồi!

Ra xa hơn, một khu ao, ruộng đang chờ quy họach, từng đàn cò, vịt thản nhiên bơi lội
Quê Nghèo ... DSC_2638

Quê Nghèo ... CSC_2682

Quê Nghèo ... CSC_2681

Quê Nghèo ... CSC_2679

Vậy rồi lão tà tức cảnh nhớ tới câu ca dao về con cò, liền đọc cho nhóc nghe
"Cái cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non"

... như cái cảnh bà nội nhóc thời gồng gánh thăm ông nội "học tập cải tạo". Thế là nhóc lại vặn vẹo tại sao phải "học tập", sao phải ... Đến khổ !

Chim nghiêng cánh nhỏ, bóng chiều sa:
Quê Nghèo ... DSC_2631

Quê Nghèo ... DSC_2672

Thôi cũng tạm xong 1 ngày. Còn phải để dành cho nhóc thấy đỡ trống vắng trong những ngày còn lại nữa chứ! Và sau hết là "chôm" giờ làm việc vậy là quá rồi! Lão tà phải quay lại làm thôi! Laughing
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quê Nghèo ... Empty Re: Quê Nghèo ...

Bài gửi  gia khanh Mon 27 Dec 2010, 22:20

Lão Tà khéo lo xa thì thui, quê dzậy mà nghèo cái chi mô ?
gia khanh
gia khanh

Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quê Nghèo ... Empty Re: Quê Nghèo ...

Bài gửi  Thi Mau Tue 28 Dec 2010, 06:37

Chỉ có điều lần này tâm trạng không vui nên không thật sự cảm nhận cái hay, cái mới mà thôi!
Why ?
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quê Nghèo ... Empty Re: Quê Nghèo ...

Bài gửi  huuhoi Tue 28 Dec 2010, 08:48

Cám ơn GK và TM ghé vô đọc mấy giòng lẩm cẩm của lão tà nghen!

Cái đó trong thơ kiu bằng
"hôm nay trời nhẹ lên cao
Tui buồn hổng hỉu vì sao tui buồn" đó, TM ui! Laughing
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quê Nghèo ... Empty Re: Quê Nghèo ...

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Tue 28 Dec 2010, 12:24

gia khanh đã viết:Lão Tà khéo lo xa thì thui, quê dzậy mà nghèo cái chi mô ?

Trong hình thì phải chọn cái nào coi được được một chút chứ, GK! Razz

Về tới xứ biển mà không ra biển thì quả là thiếu sót! Đã nói là phải làm, cho dù biết biển động, lão tà cũng phải hàng ngày dắt nhóc ra biển. Mấy ngày trước đó, các phương tiện truyền thông khuyến cáo dân chúng đừng mạo hiểm tắm biển mùa động, nên biển vắng hoe. Mà đúng là sóng như vầy tắm chẳng thoải mái tí nào:
Quê Nghèo ... DSC_2385
Nhưng không sao, thằng nhóc vốn nhát nước, đến giờ vẫn chưa biết bơi, nên hài lòng với việc chạy tưng tưng giỡn sóng và xây lâu đài cát.

Tỉnh có chủ trương bán cát biển cho Hàn Quốc. Về lâu dài không biết thế nào, chứ trước mắt thì các vị "bô lão" rất lạc quan. "Từ nay về sau, cho dù mưa có lớn nữa thì cũng không sợ lụt to, vì Hàn Quốc nó hút cát ngoài cửa sông, làm thông thoáng dòng chảy. Nước thoát mau thì không lụt được". Cũng mong là thế cho đời bớt khổ! Laughing
Cửa sông Đà Rằng ra biển:
Quê Nghèo ... DSC_2403

Quê Nghèo ... DSC_2400

Còn gì nữa không nhỉ? Lại lôi cái Tháp Nhạn ra khoe
Quê Nghèo ... DSC_2434

Rồi hai cha con lăn lê bò toài ra chụp hình ong bướm trên núi Nhạn:
Quê Nghèo ... DSC_2456

Quê Nghèo ... DSC_2460

Quê Nghèo ... DSC_2462

Quê Nghèo ... DSC_2521
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quê Nghèo ... Empty Re: Quê Nghèo ...

Bài gửi  Thi Mau Tue 28 Dec 2010, 14:59

Ở kí tuổi nì ( có nhóc để dắt theo ) làm gì còn có kiểu bùn vu vơ Chủ wa'n, ờ
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quê Nghèo ... Empty Re: Quê Nghèo ...

Bài gửi  Lôi Vũ Tue 28 Dec 2010, 19:17

Hoàng Lão Tà đã viết:Vậy là lão tà cũng đã khăn gói quay lại với Sài Gòn, với đời cơm áo, để mà ... ra phố xôn xao, bỏ lại sau lưng cái quê nghèo! Embarassed

Nói thì nói chơi vậy thôi, chứ Phú Yên nay so với trước thì đã thay da đổi thịt nhiều lắm. Chỉ có điều lần này tâm trạng không vui nên không thật sự cảm nhận cái hay, cái mới mà thôi!
Nhưng mà, hãy dẹp hết cái gì không vui qua một bên đi chứ ! Vì "cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ..." (TCS)

Cho dù đã lên kế hoạch trước hàng 6-7 tháng, lão tà tôi vẫn không lấy được vé hồi hương trong dịp Tết! Thế mới biết dân mình lên kế họach cho việc về quê cha đất tổ kỹ ghê! Năm sau có lẽ phải mua vé tết Nhâm Thìn ngay sau khi hết tết Tân Mão! Smile

Tuổi đời càng chồng chất thì mình càng ... thông cảm với mấy cụ già (mà mình từng coi là ... lo lắng lẩm cẩm). Tới phiên mình lo rằng con mình sau này "mất gốc"! Có người nói rằng con mình mà mất gốc chính lỗi do mình, vì nếu nó không biết quê mình có gì hay, đẹp; không có kỷ niệm gì thì làm sao nó thích cho được! Mà vậy rõ ràng lỗi do mình! ang1

Thế là trong lúc thiên hạ tưng bừng chuẩn bị đón ông già Noel, lão tà kiên quyết dắt nhóc về quê, nhứt định "dụ dỗ" làm sao cho nó thích cái xứ hẻo lánh này! gig . Đầu tiên là "công tác tư tưởng"! Quê nhóc rất là đặc biệt. Hiếm có nơi nào mà chỉ trong bán kính ... 1,5 cây số, ta có thể leo lên đỉnh núi, chạy ra bờ sông, và bơi dưới biển sóng. (bạn bè Nha Trang xin đừng nổi nóng nhé! Nha trang cũng có đủ, nhưng mà ... bán kính hơn 1,5 km ! gig )

Dĩ nhiên đây không phải là lần đầu tiên nhóc về quê nội, nhưng ... vẫn phải "tuyên truyền". Sự cám dỗ của vật chất, hào nhoáng thường mạnh mẽ hơn những "giá trị tinh thần" vốn không dễ gì thấy được! Nhóc vẫn còn nhớ mãi những khách sạn, khu vui chơi ở Đà Lạt, Nha Trang, Hội An. Khi về chốn "quê nghèo" thì không khỏi có sự so sánh.

(Nhạc phẩm Quê Nghèo của Phạm Duy, qua tiếng hát Thái Thanh)

Không nên bắt đầu với cảnh quê mùa, lạc hậu, nhóc được giới thiệu con đường có lẽ là đẹp nhất thành phố Tuy Hòa (cho dù là sau những con đường quê nhiều ổ gà, ổ voi; chiếc cầu cũ ít được quan tâm chăm sóc và căn nhà cũ kỹ). Nơi đây, những biệt thự, nhà hàng, khách sạn liên tục mọc lên
Quê Nghèo ... DSC_2626

Một đầu đường còn tiếp tục phát triển với chiếc cầu đang xây (ừ, mà lâu quá vẫn chưa xong) bắc qua khu "nam Hùng Vương", rút ngắn đoạn đường sang sân bay Đông Tác:
Quê Nghèo ... DSC_2613
Xe cộ (liều mạng) đã bắt đầu qua lại trên cầu, mặc dù chưa hề có lan cang bảo vệ! Nhóc đặt ngay câu hỏi về tính an toàn giao thông.! scratch
Sao nhỉ, chẳng lẻ nói "con thấy không, lòng sông cạn và nhiều cát! Họ biết có lộn cổ xuống thì cũng ... không chết đâu!" Laughing
Chạy ngang qua quảng trường thành phố. Kìa, nhóc thấy không, một phong cảnh thật thanh bình. Đàn cò nhởn nhơ đi lại trên bãi cỏ xanh mượt mà!
Quê Nghèo ... DSC_2620
Vậy là không còn những thằng bé nghịch ngợm dùng nạng thun (ná cao su) bắn cò nữa rồi!

Ra xa hơn, một khu ao, ruộng đang chờ quy họach, từng đàn cò, vịt thản nhiên bơi lội
Quê Nghèo ... DSC_2638

Quê Nghèo ... CSC_2682

Quê Nghèo ... CSC_2681

Quê Nghèo ... CSC_2679

Vậy rồi lão tà tức cảnh nhớ tới câu ca dao về con cò, liền đọc cho nhóc nghe
"Cái cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non"

... như cái cảnh bà nội nhóc thời gồng gánh thăm ông nội "học tập cải tạo". Thế là nhóc lại vặn vẹo tại sao phải "học tập", sao phải ... Đến khổ !

Chim nghiêng cánh nhỏ, bóng chiều sa:
Quê Nghèo ... DSC_2631

Quê Nghèo ... DSC_2672

Thôi cũng tạm xong 1 ngày. Còn phải để dành cho nhóc thấy đỡ trống vắng trong những ngày còn lại nữa chứ! Và sau hết là "chôm" giờ làm việc vậy là quá rồi! Lão tà phải quay lại làm thôi! Laughing
Vẫn còn viết được là tâm hồn vẫn còn tươi trẻ đó chủ quán . Thanks đã chia sẻ

Lôi Vũ

Tổng số bài gửi : 131
Join date : 14/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quê Nghèo ... Empty Re: Quê Nghèo ...

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Wed 29 Dec 2010, 08:45

Thi Mau đã viết:Ở kí tuổi nì ( có nhóc để dắt theo ) làm gì còn có kiểu bùn vu vơ Chủ wa'n, ờ
Hì hì,
Cái O TM này cứ đòi truy cho tới bến hén ! Twisted Evil

Hổng thấy người ta nói càng già thì càng ... giống con nít đó sao! Razz

nhay ice
rose rose LV, TM
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quê Nghèo ... Empty Re: Quê Nghèo ...

Bài gửi  Thi Mau Wed 29 Dec 2010, 09:33

Hoàng Lão Tà đã viết:
Thi Mau đã viết:Ở kí tuổi nì ( có nhóc để dắt theo ) làm gì còn có kiểu bùn vu vơ Chủ wa'n, ờ
Hì hì,
Cái O TM này cứ đòi truy cho tới bến hén ! Twisted Evil

Hổng thấy người ta nói càng già thì càng ... giống con nít đó sao! Razz

nhay ice
rose rose LV, TM
Làm con nít sướng hơn ngừ lớn, hèn chi ai cũng dành, ờ
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quê Nghèo ... Empty Re: Quê Nghèo ...

Bài gửi  huuhoi Thu 30 Dec 2010, 08:43

Đúng rồi. Con nít không phải lo ... chạy chợ nữa hén ! Laughing

Con nít bây giờ khôn hơn xưa nhiều. Nhớ hồi xưa mình luôn mong sớm làm người lớn; còn con nít bây giờ nói tụi nó là "người lớn" rồi thì chúng nấht định không chịu! Sad
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quê Nghèo ... Empty Re: Quê Nghèo ...

Bài gửi  Cuội Thu 30 Dec 2010, 18:52

Mới xong có một ngày hà, tiếp đi quán chủ ui
Cuội
Cuội

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quê Nghèo ... Empty Re: Quê Nghèo ...

Bài gửi  Thi Mau Thu 30 Dec 2010, 21:31

Phải gồi, làm con nít khỏi phải " ra phố xôn xao " , còn được cưng nữa, dại chi già trước tuổi chủ wán, ờ
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quê Nghèo ... Empty Re: Quê Nghèo ...

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Fri 31 Dec 2010, 13:09

Càng nghĩ, càng thấy mình dại ! Laughing

Hi hi, quê nghèo bé xíu xiu, "đi dăm phút đã về chốn cũ", thì "một ngày như mọi ngày" thôi, Cuội à ! Razz
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quê Nghèo ... Empty Re: Quê Nghèo ...

Bài gửi  Lôi Vũ Fri 31 Dec 2010, 17:43

Kề từ lúc đi đến lúc về mới trọn vẹn chứ nào Shocked

Lôi Vũ

Tổng số bài gửi : 131
Join date : 14/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quê Nghèo ... Empty Re: Quê Nghèo ...

Bài gửi  chiều hoang Sun 02 Jan 2011, 08:04

Lôi Vũ đã viết:Kề từ lúc đi đến lúc về mới trọn vẹn chứ nào Shocked
Chắc chủ nhà lại hết hứng như xưa
chiều hoang
chiều hoang

Tổng số bài gửi : 150
Join date : 14/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Quê Nghèo ... Empty Re: Quê Nghèo ...

Bài gửi  huuhoi Mon 03 Jan 2011, 12:45

chiều hoang đã viết:
Lôi Vũ đã viết:Kề từ lúc đi đến lúc về mới trọn vẹn chứ nào Shocked
Chắc chủ nhà lại hết hứng như xưa

Hì hì, đâu mà ... tệ dzị ! Laughing
Cám ơn các thân hữu chịu khó đọc. Chủ wán ráng lóc cóc tiếp nghen

... Mặc dù chỉ muốn an dưỡng cái thân già, ôm gối ngủ cả ngày cho đã đời, hoặc là alô kêu réo các chiến hữu ngày xưa ăn nhậu cho dzui, thế nhưng trót đặt chỉ tiêu là tuyên truyền làm sao cho nhóc cảm thấy hứng thú khi về quê nội, nên phải ráng cho trọn vai trò "hướng dẫn viên du lịch".

Thế là sáng phải dậy sớm đi biển, cho dù biết biển động, chẳng bơi lội gì được, chỉ cho nhóc "xây lâu đài cát".

Quê Nghèo ... DSC_2362

Mình thì thấy chán, nhưng nhóc sinh ra ở SG, cả năm chẳng mấy khi được ra biển nên rất hào hứng! Thôi ráng vậy.

Rồi thì dắt nhóc đi bộ lên núi. Mạo hiểm cái máy mới của mình, bày nhóc làm phó nhòm! Được cái nhóc cũng chịu khó. Hai tên già trẻ len lỏi bờ bụi, ngăm hoa đuổi bướm. Kết quả chẳng thu họach được bao nhiêu:

Quê Nghèo ... DSC_2522
Quê Nghèo ... DSC_2568

Quê Nghèo ... DSC_2488
Quê Nghèo ... DSC_2572
Quê Nghèo ... DSC_2537
Quê Nghèo ... DSC_2492
Quê Nghèo ... DSC_2482
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quê Nghèo ... Empty Re: Quê Nghèo ...

Bài gửi  chiều hoang Mon 03 Jan 2011, 18:30

Sao viết có chút xíu dzậy chủ quán ? Rồi cái máy chụp hình có bị sao không ?
chiều hoang
chiều hoang

Tổng số bài gửi : 150
Join date : 14/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Quê Nghèo ... Empty Re: Quê Nghèo ...

Bài gửi  Thi Mau Tue 04 Jan 2011, 06:29

Kể nhín nhín dzị dao vờ mới hít chủ wán, ờ ... đem hình nhóc lên trình diện đi chủ nhà ùiiii Twisted Evil
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quê Nghèo ... Empty Re: Quê Nghèo ...

Bài gửi  gia khanh Tue 04 Jan 2011, 11:20

Củm ơn chủ quán chọ khíu lốc cốc , ủa ..mờ trang nhà mừ , lẽ ra phải lốc cốc nhìu hơn nữa á
gia khanh
gia khanh

Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quê Nghèo ... Empty Re: Quê Nghèo ...

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Tue 04 Jan 2011, 17:05

gia khanh đã viết:Củm ơn chủ quán chọ khíu lốc cốc , ủa ..mờ trang nhà mừ , lẽ ra phải lốc cốc nhìu hơn nữa á
Twisted Evil

Nhóc hả??? Mầu chỉ cần tưởng tượng 1 cái bánh bao là được rồi đó ! Laughing

Còn cái máy thì lão tà phải hồi họp chạy theo từng centimet một, nên ... may là chưa sao đó Chiều ! rabbit
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quê Nghèo ... Empty Re: Quê Nghèo ...

Bài gửi  Cuội Wed 05 Jan 2011, 12:08

Dzậy là nhóc của thí chủ hãy còn ngoan lắm lắm á , chúc mừng
Cuội
Cuội

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quê Nghèo ... Empty Re: Quê Nghèo ...

Bài gửi  huuhoi Thu 06 Jan 2011, 08:37

"Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà"
Còn Con ngoan thì ... nhờ cha !

hi hi ...
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quê Nghèo ... Empty Re: Quê Nghèo ...

Bài gửi  chiều hoang Thu 06 Jan 2011, 11:09

huuhoi đã viết:"Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà"
Còn Con ngoan thì ... nhờ cha !

hi hi ...
Khôn quá
chiều hoang
chiều hoang

Tổng số bài gửi : 150
Join date : 14/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Quê Nghèo ... Empty Re: Quê Nghèo ...

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Fri 07 Jan 2011, 12:42

Hi hi, cũng phải tranh giành một chút chứ ! Laughing
Chẳng gì cũng bỏ bao công sức rinh nhóc về quê, o bế ông bà nội mà ! Laughing

Theo yêu cầu của TM, gửi cái bánh bao cho bà con coi nè:
Quê Nghèo ... DSC_2389
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quê Nghèo ... Empty Re: Quê Nghèo ...

Bài gửi  chiều hoang Fri 07 Jan 2011, 13:07

Dzậy Bố có giống cái bánh bao đó không ? Dễ sương lắm chủ quán ui ( khen nhóc Very Happy )
chiều hoang
chiều hoang

Tổng số bài gửi : 150
Join date : 14/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Quê Nghèo ... Empty Re: Quê Nghèo ...

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 8 trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết