Nói nhảm ....
+8
mùa xuân
Linh
nnk
chiều hoang
huuhoi
Thi Mau
Cuội
Hoàng Lão Tà
12 posters
Trang 5 trong tổng số 5 trang
Trang 5 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Nói nhảm ....
Cỏ Lạ không hiểu lý luận nhiều ..khó hiểu quá ,Cứ thực tế nhìn mà chiếu !
Cỏ Lạ- Tổng số bài gửi : 95
Join date : 02/10/2014
Re: Nói nhảm ....
Gã HH hỏi "Phải chăng thiên hạ chỉ biết nói những lời hoa mỹ để bịp đời ???" nhưng gã lại lôi những lời hoa mỹ rối rắm đó ra loè mọi người!
Nói như ông Lão Tử "tuyệt học vô ưu" thì người ta cứ khỏi đi học thì khắc sẽ không còn lo buồn gì nữa! Nói vậy không biết "tổ tiên" của mình có biết ưu phiền không nhỉ ???
Nói như ông Lão Tử "tuyệt học vô ưu" thì người ta cứ khỏi đi học thì khắc sẽ không còn lo buồn gì nữa! Nói vậy không biết "tổ tiên" của mình có biết ưu phiền không nhỉ ???
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Nói nhảm ....
Cở Lạ nghì "tôe tiên "ưu phiền chứ vì loài người không có học thiếu văn mình "chút đỉnh "
Cỏ Lạ- Tổng số bài gửi : 95
Join date : 02/10/2014
Re: Nói nhảm ....
Niềm tin ...
Cuộc sống ngày nay đang xói mòn niềm tin của ta. (để tránh vơ đũa cả nắm, xin giải thích ở đây tôi chỉ giới hạn cuộc sống quanh tôi mà tôi có cơ hội trãi nghiệm. Không phải tất cả đều vậy, hy vọng như thế!)
Ta tin vào một người, cho ọ là người tốt ... rồ imột ngày chợt phát hiện rằng từ lâu họ không tốt như ta nghĩ
Một người chuyên rao giảng điều hay lẽ phải, nói những lời thánh thiện, dạy người ta điều thánh thiện nhưng rồi chính họ lại hành động không thánh thiện
Những kẻ ba hoa nói những lời hoa mỹ, làm ra vẻ ta đây thành thạo mọi việc, nhưng khi bắt tay vào việc thì chẳng ra ngô ra khoai gì, sau đó lại ra công múa mép đổ thức tại này tại kia ...
...
Vì cứ chứng kiến mãi những chuyện như thế nên ta đâm ra hay hoài nghi. Nhìn một hiện tượng, ta lại tự hỏi "liệu nó có thực như cái mà ta đang thấy? hay đây chỉ là một bức tranh?" ...
Và khi không có niềm tin, người ta sẽ lạc lối, không biết nên đi về đâu.
Có lẽ chính vì thế, Chúa Jésus mới nói "Phúc cho những ai không thấy mà tin." bởi lẽ không phải lúc nào ta cũng thấy được.
Nói xuôi thì cũng phải nói ngược, nếu lúc nào cũng tin thì có thể bị lừa, có thể rơi vào cực đoan mà cũng có thể tin đúng. Xác suất trung bình 33.333...%, có gia giảm hệ số tuỳ thuộc vào môi trường xung quanh
Có lẽ chúng ta đừng nên quá tin vào cái gì cả. Không cả tin thì ít bị mất niềm tin, không cả tin thì ít bị lừa, không cả tin thì ta sẽ bớt cực đoan (tuy nhiên, ta cũng khó đi cho tới cùng sực việc để đạt đến kết quả (cảnh giới) cao nhất).
Thôi thì dài dòng văn tự, cuối cùng lại quay về với chủ thuyết trung dung (Nho) hay vô vi (Đạo) hoặc vô ngã, vô thường (Phật) .
Thiện tai! Cân nhắc nhiều thứ quá, kết cuộc cứ dậm chân tại chỗ!
Cuộc sống ngày nay đang xói mòn niềm tin của ta. (để tránh vơ đũa cả nắm, xin giải thích ở đây tôi chỉ giới hạn cuộc sống quanh tôi mà tôi có cơ hội trãi nghiệm. Không phải tất cả đều vậy, hy vọng như thế!)
Ta tin vào một người, cho ọ là người tốt ... rồ imột ngày chợt phát hiện rằng từ lâu họ không tốt như ta nghĩ
Một người chuyên rao giảng điều hay lẽ phải, nói những lời thánh thiện, dạy người ta điều thánh thiện nhưng rồi chính họ lại hành động không thánh thiện
Những kẻ ba hoa nói những lời hoa mỹ, làm ra vẻ ta đây thành thạo mọi việc, nhưng khi bắt tay vào việc thì chẳng ra ngô ra khoai gì, sau đó lại ra công múa mép đổ thức tại này tại kia ...
...
Vì cứ chứng kiến mãi những chuyện như thế nên ta đâm ra hay hoài nghi. Nhìn một hiện tượng, ta lại tự hỏi "liệu nó có thực như cái mà ta đang thấy? hay đây chỉ là một bức tranh?" ...
Và khi không có niềm tin, người ta sẽ lạc lối, không biết nên đi về đâu.
Có lẽ chính vì thế, Chúa Jésus mới nói "Phúc cho những ai không thấy mà tin." bởi lẽ không phải lúc nào ta cũng thấy được.
Nói xuôi thì cũng phải nói ngược, nếu lúc nào cũng tin thì có thể bị lừa, có thể rơi vào cực đoan mà cũng có thể tin đúng. Xác suất trung bình 33.333...%, có gia giảm hệ số tuỳ thuộc vào môi trường xung quanh
Có lẽ chúng ta đừng nên quá tin vào cái gì cả. Không cả tin thì ít bị mất niềm tin, không cả tin thì ít bị lừa, không cả tin thì ta sẽ bớt cực đoan (tuy nhiên, ta cũng khó đi cho tới cùng sực việc để đạt đến kết quả (cảnh giới) cao nhất).
Thôi thì dài dòng văn tự, cuối cùng lại quay về với chủ thuyết trung dung (Nho) hay vô vi (Đạo) hoặc vô ngã, vô thường (Phật) .
Thiện tai! Cân nhắc nhiều thứ quá, kết cuộc cứ dậm chân tại chỗ!
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Nói nhảm ....
HLT nói đúng :Ở cơ quan của CL có nhiều người cho là mình nhất nhưng thiệt ra là bét
Nhiều người nói cái miệng lời hay ý đẹp nhưng trong ruột thì không đẹp
Mà thiệt hiền lành ,thiệt thà ,tin tưởng cuối cùng bị lừa thật là đau hu..hu..
Thôi thì mình đừng tin ai cho chắc tin vào chính bản thân mình hơn .ai nói gi thì nói phải kiềm tra lời nói của họ uốn mấy lần .Nhưng làm sao kiểm tra lời nói của họ đây chung qui rốt cuộc đừng tin ai nhiều thế gời này đa màu sắc lắm khó phân biệt màu nào là chính xác có xác xuất đúng cả he..he..
Đức Phật dạy: “Oán không bao giờ diệt được oán, chỉ có tình thương yêu mới diệt được oán.” Tranh cãi không giải quyết được bất hòa, chỉ có lòng khoan dung và thiện chí nhìn nhận sự việc bằng quan điểm của đối phương mới hòa giải được.
“Nếu bạn cố tranh cãi để thắng thì đấy cũng chỉ là một chiến thắng vô nghĩa, bởi vì bạn sẽ không bao giờ nhận được thiện chí và sự hợp tác của đối phương”
Benjamin Franklin
Nhiều người nói cái miệng lời hay ý đẹp nhưng trong ruột thì không đẹp
Mà thiệt hiền lành ,thiệt thà ,tin tưởng cuối cùng bị lừa thật là đau hu..hu..
Thôi thì mình đừng tin ai cho chắc tin vào chính bản thân mình hơn .ai nói gi thì nói phải kiềm tra lời nói của họ uốn mấy lần .Nhưng làm sao kiểm tra lời nói của họ đây chung qui rốt cuộc đừng tin ai nhiều thế gời này đa màu sắc lắm khó phân biệt màu nào là chính xác có xác xuất đúng cả he..he..
Đức Phật dạy: “Oán không bao giờ diệt được oán, chỉ có tình thương yêu mới diệt được oán.” Tranh cãi không giải quyết được bất hòa, chỉ có lòng khoan dung và thiện chí nhìn nhận sự việc bằng quan điểm của đối phương mới hòa giải được.
“Nếu bạn cố tranh cãi để thắng thì đấy cũng chỉ là một chiến thắng vô nghĩa, bởi vì bạn sẽ không bao giờ nhận được thiện chí và sự hợp tác của đối phương”
Benjamin Franklin
Cỏ Lạ- Tổng số bài gửi : 95
Join date : 02/10/2014
Re: Nói nhảm ....
Một mùa hè cháy lửa. Rồi một tuần … một ngày cúp điện. Cái quạt “nan” bằng nhựa tỏ ra cực kỳ hữu ích, như một nhắc nhớ về những giá trị xưa cũ, khi mà ta không quá phụ thuộc vào kỹ thuật hiện đại.
Động cơ chạy bằng năng lượng sinh học được thay nhau trưng dụng với mong muốn xua bớt cái nóng thiêu người,mua lấy chút giấc ngủ chập chờn…
Rồi có kẻ len lén trốn đi vì không dám nhìn cái cảnh không khó đoán. Nhớ lời hẹn Tết về gặp lại với thằng bạn một ngày trước đó mà khi nói xong, ai cũng có ý khác trong lòng...
...
Nhớ câu thơ:
“Một chuyến ra đi, một chuyến về
Trăm năm vẫn trọn mối tình quê” …
Với người có trọn không chứ với ta thì không. Thẹn với người, với bạn, với lòng.
Trời chiều chợt đổ cơn mưa. Ông Trời như cũng rơi nước mắt tiễn đưa. 2 chiếc rạp vốn để che nắng cũng tỏ ra hữu ích trong cơn mưa ngắn ngủi.Hôm sau Trời cũng đổ mưa chiều.
Ngày thứ 3, Trời lại đổ vài giọt lệ, nhưng lại vào buổi sáng. Mưa không làm ướt đoàn người, nhưng đủ tạo ra một bầu không khí mát mẻ.
Ta cám ơn Trời Phật, ta cám ơn bạn bè, quyến thuộc đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi việc đều suông sẻ.
Đoạn đường còn lại, ta phải đi sao cho phải đạo? cho khỏi thẹn với lòng, với người?
Động cơ chạy bằng năng lượng sinh học được thay nhau trưng dụng với mong muốn xua bớt cái nóng thiêu người,mua lấy chút giấc ngủ chập chờn…
Rồi có kẻ len lén trốn đi vì không dám nhìn cái cảnh không khó đoán. Nhớ lời hẹn Tết về gặp lại với thằng bạn một ngày trước đó mà khi nói xong, ai cũng có ý khác trong lòng...
...
Nhớ câu thơ:
“Một chuyến ra đi, một chuyến về
Trăm năm vẫn trọn mối tình quê” …
Với người có trọn không chứ với ta thì không. Thẹn với người, với bạn, với lòng.
Trời chiều chợt đổ cơn mưa. Ông Trời như cũng rơi nước mắt tiễn đưa. 2 chiếc rạp vốn để che nắng cũng tỏ ra hữu ích trong cơn mưa ngắn ngủi.Hôm sau Trời cũng đổ mưa chiều.
Ngày thứ 3, Trời lại đổ vài giọt lệ, nhưng lại vào buổi sáng. Mưa không làm ướt đoàn người, nhưng đủ tạo ra một bầu không khí mát mẻ.
Ta cám ơn Trời Phật, ta cám ơn bạn bè, quyến thuộc đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi việc đều suông sẻ.
Đoạn đường còn lại, ta phải đi sao cho phải đạo? cho khỏi thẹn với lòng, với người?
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Nói nhảm ....
Đọc lời nhãm này làm mình cũng đổ lệ theo trời mưa
Thoi thì sống cho phải đạo để mai nay khỏi ân hận ,đời con thấy vậy làm gương soi
Chia buồn cùng với HH nhé !
Thoi thì sống cho phải đạo để mai nay khỏi ân hận ,đời con thấy vậy làm gương soi
Chia buồn cùng với HH nhé !
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Nói nhảm ....
[quote="Hoàng Lão Tà"]Gã HH hỏi "Phải chăng thiên hạ chỉ biết nói những lời hoa mỹ để bịp đời ???" nhưng gã lại lôi những lời hoa mỹ rối rắm đó ra loè mọi người!
Nói như ông Lão Tử "tuyệt học vô ưu" thì người ta cứ khỏi đi học thì khắc sẽ không còn lo buồn gì nữa! Nói vậy không biết "tổ tiên" của mình có biết ưu phiền không nhỉ ???
[/quote
Con gái mình nó hỏi tổ tiên mình là ai vậy Mẹ .mình nhớ có HLT có nói điều này hi..Cho nên có câu trả lời rồi .Đúng là ông HLT này gì cũng biết
Nói như ông Lão Tử "tuyệt học vô ưu" thì người ta cứ khỏi đi học thì khắc sẽ không còn lo buồn gì nữa! Nói vậy không biết "tổ tiên" của mình có biết ưu phiền không nhỉ ???
[/quote
Con gái mình nó hỏi tổ tiên mình là ai vậy Mẹ .mình nhớ có HLT có nói điều này hi..Cho nên có câu trả lời rồi .Đúng là ông HLT này gì cũng biết
Cỏ Lạ- Tổng số bài gửi : 95
Join date : 02/10/2014
Trang 5 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Trang 5 trong tổng số 5 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Thu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân
» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Wed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân
» Ru gọi người tình
Wed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà
» Một thời ly loạn
Sun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi
» Khổng Tử Phiếm Đàm
Tue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà
» Trang Thơ Tuyền Linh
Tue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47