TIẾNG THỜI GIAN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Yahoo Player
Latest topics
» Phật học luận
Nói nhảm ....  - Page 3 EmptyThu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân

» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Nói nhảm ....  - Page 3 EmptyWed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân

» Ru gọi người tình
Nói nhảm ....  - Page 3 EmptyWed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà

» Một thời ly loạn
Nói nhảm ....  - Page 3 EmptySun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi

» Khổng Tử Phiếm Đàm
Nói nhảm ....  - Page 3 EmptyTue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà

» Trang Thơ Tuyền Linh
Nói nhảm ....  - Page 3 EmptyTue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Nói nhảm ....  - Page 3 EmptyMon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Nói nhảm ....  - Page 3 EmptyMon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Nói nhảm ....  - Page 3 EmptyMon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Nói nhảm ....  - Page 3 EmptyMon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Top posting users this month
No user


Nói nhảm ....

+8
mùa xuân
Linh
nnk
chiều hoang
huuhoi
Thi Mau
Cuội
Hoàng Lão Tà
12 posters

Trang 3 trong tổng số 5 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Go down

Nói nhảm ....  - Page 3 Empty Re: Nói nhảm ....

Bài gửi  mùa xuân Fri 18 May 2012, 01:32

MX kể cấu chuyện nói nhãm này nhé !

Chị bạn trong chỗ làm có con trai cưới cô vợ là người da đen (chị ta là người da trắng ) .Vừa rồi sinh ra một cháu be có làn da giống Bố ,chị ta mừng vô cùng đem mừng với MX .MX mới hỏi chị ta như thế này "cái cảm giác đầu tiên của chị như thế nào ,khi thằng con tra báo tin lấy cô vợ khác màu da "(tụi Mỹ ở đây kỳ thị người da đen lắm ).Chị ta nói như vầy "biết ko mình hay lãm nhàm ghét mấy người da đen ,vậy mà bây giờ có cô dâu là da đen mới chết ha...ha.. Laughing chúa phạt tui rủi MX ui ...đúng là ghét của nào chúa cho của đó ".Trời ơi MX ôm bụng cười cho một trận ,nè nhớ dup miệng lại nghen ! Laughing

Chị hỏi rằng theo MX như thế nào ,MX cười ....i,MX ko phân biệt gì hết .Màu da ko quan trọng chủ yếu là bản tính bên trong nhé chị .MX có thằng con trai đó ,hồi nhỏ mình chỉ bảo ảnh ,"lên trường con phải hoà đồng chơi hết bạn bè ,ai tốt thì chơi ko phân biệt màu da nhé" ....vậy mà ảnh nhớ miết khi lớn lên ảnh đọc quyển truyện về một cậu bé da đen nào đó .MX thấy ảnh giả đò hỏi "sao mấy người này xấu vậy con ???? ""Má à : Má có nói mà đừng bao giò phân biệt màu da mà ,cậu bé này tốt lắm và học giỏi lắm... "thằng con trai MX trường thành rồi he...he Very Happy

Cho nên nói túm lại câu nói nhãm vô tình ghét của nào trời trao của đó play Laughing

mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Nói nhảm ....  - Page 3 Empty Re: Nói nhảm ....

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Fri 01 Jun 2012, 23:08

Hì hì, gì thì gì, bọn da trắng nó cũng kỳ thị da vàng mình luôn.
Nói đi thì cũng nói loại, người mà không ưa mọi loại người không giống mình thì là loại người gì nhỉ ? Laughing
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Nói nhảm ....  - Page 3 Empty Re: Nói nhảm ....

Bài gửi  mùa xuân Tue 05 Jun 2012, 02:00

LT có nhớ LT nói với MX rằng :Lão Tà là loại ngừ bịt mắt ,bịt tai ...ko nghe và ko thấy gì hết (trong chương mục đi tìm con ngừ hoàn hảo phần 3 đó )như vậy loại ngừ ko thích LT đó là loại ngừ hơi lập dị,có lẽ từ cõi nào đưa tới chăng ??? Laughing

https://tiengthoigian.forumvi.com/t23p10-topic
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Nói nhảm ....  - Page 3 Empty Re: Nói nhảm ....

Bài gửi  huuhoi Thu 07 Jun 2012, 00:21

Hihi,
LT nói là "giả vờ không nghe thấy gì", tức là vẫn nghe, vẫn thấy đó MX ui! Laughing

Hỗng lẽ cõi nào đưa tới mà nhiều vậy sao hả MX ? Laughing
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Nói nhảm ....  - Page 3 Empty Re: Nói nhảm ....

Bài gửi  mùa xuân Thu 07 Jun 2012, 06:34

Thiệt tình khôn gứm ! Laughing

Dụ nói nhãm này cũng dui trúng tùm lum tùm la ! Laughing
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Nói nhảm ....  - Page 3 Empty Re: Nói nhảm ....

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Tue 21 Aug 2012, 12:36

Chắc ăn!

Hai người bạn lâu ngày gặp nhau, mới hỏi thăm tình trạng gia đình, mới hay một người hãy còn chăn đơn gối lẻ (giống nhà thơ NNK nhà mình).
Người kia mới nhận xét rằng:
"tại ông háo sắc quá, cứ chú trọng cái vẻ bề ngoài, mà chẳng thấy cái đẹp bên trong của người ta, nên cứ lẻ loi chứ gì!"

Bị cáo phân trần: "thì cái bên ngoài là cái mình thấy được, vậy mà đôi khi còn chưa chắc ăn, huống chi đến cái đẹp bên trong. Lỡ lấy về rồi mới biết bên trong không đẹp, ít ra cũng còn có cái bên ngoài đẹp; còn không, cả trong lẫn ngoài đều xấu thì có phải ức lắm không???"

Không biết có ai chỉ giùm thước đo vẻ đẹp bên trong không cà ! scratch santa

Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Nói nhảm ....  - Page 3 Empty Re: Nói nhảm ....

Bài gửi  mùa xuân Wed 22 Aug 2012, 03:04

MX nhận thấy trong thực tế đó nghen ,mấy "phụ nam "chuộn cái đẹp bên ngoài ko hà he..he..Đa số là như vậy Very Happy

Còn về thước đo giá trị bên trong của vẻ đẹp ,chỉ có những người có tổ ấm rùi,hoặc chưa có (khác giới nghen thì mới có nhận định một cách khách quan về điều này ).... ,chảng hạn như ..HH ,NTT ,NNK mới chỉ rõ vì hiểu một cách chính xác ! Laughing

Bây giờ HH có thể đại diện nói thử ...cho MX nghe đi, rồi MX có ý kiến cho ! play Laughing
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Nói nhảm ....  - Page 3 Empty Re: Nói nhảm ....

Bài gửi  huuhoi Thu 23 Aug 2012, 08:33

Hì hì, lại hỏi khó rồi!

Khi kỹ thuật điện ảnh phát triển ồ ạt, rồi thì con người tham gia nhiều vào các công tác xã hội, trong công việc ... được trang bị, huấn luyện đủ các kỹ năng giao tiếp, đánh lừa thiên hạ thì ... thật khó phân biệt cái nào là "tốt gỗ" hay "tốt nước sơn".

Nghĩ lại, đúng là các tay huấn luyện kỹ năng làm cho thiên hạ đảo điên.
Lão Tử từ hơn 2500 năm trước đã nhận ra vấn đề. Ông kêu gọi: "Tuyệt xảo khí lợi, đạo tặc vô hữu".

Nghĩa là bỏ hết những cái tinh xảo, khéo léo, lợi lộc thì chẳng còn trộm cướp, đạo tặc gì nữa, bởi những điều này chỉ là đầu mối của lừa lọc, bon chen!

huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Nói nhảm ....  - Page 3 Empty Re: Nói nhảm ....

Bài gửi  mùa xuân Fri 24 Aug 2012, 00:49

Ka...ka...Lại hỏi khó trả lời bị lạc đề chưa đi vào trọng tâm chủ điểm ,MX chưa chịu hi...hi... Mad
MX lấy ghế ngồi chờ tiếp nhé HH sofa

Vấn đề HH nêu trên MX liên tưởng đến thực trạng xã hội ngày nay ,sự tinh sảo và khéo léo của công nghệ hiện đại ngày nay làm cho ta khó đoán đâu là "tốt gỗ "để ăn chắc mặc bền đó he...he....Căn bệnh trầm kha này vẫn bùng phát liên hồi Evil or Very Mad
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Nói nhảm ....  - Page 3 Empty Re: Nói nhảm ....

Bài gửi  Huong ngoc Wed 29 Aug 2012, 07:25

Hoàng Lão Tà đã viết:Chắc ăn!

Hai người bạn lâu ngày gặp nhau, mới hỏi thăm tình trạng gia đình, mới hay một người hãy còn chăn đơn gối lẻ (giống nhà thơ NNK nhà mình).
Người kia mới nhận xét rằng:
"tại ông háo sắc quá, cứ chú trọng cái vẻ bề ngoài, mà chẳng thấy cái đẹp bên trong của người ta, nên cứ lẻ loi chứ gì!"

Bị cáo phân trần: "thì cái bên ngoài là cái mình thấy được, vậy mà đôi khi còn chưa chắc ăn, huống chi đến cái đẹp bên trong. Lỡ lấy về rồi mới biết bên trong không đẹp, ít ra cũng còn có cái bên ngoài đẹp; còn không, cả trong lẫn ngoài đều xấu thì có phải ức lắm không???"

Không biết có ai chỉ giùm thước đo vẻ đẹp bên trong không cà ! scratch santa

Nghe có lý lắm nhen. Very Happy

Huong ngoc

Tổng số bài gửi : 295
Join date : 28/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Nói nhảm ....  - Page 3 Empty Re: Nói nhảm ....

Bài gửi  mùa xuân Wed 29 Aug 2012, 22:51

Chị ơi ,HH nói nhãm những câu như vậy nghe hợp lý và càng hợp lý hơn khi người khác phái chỉ rõ thước đo giá trị bên trong hi..hi.

HH hơi bị lơ câu hỏi MX rủi ,ngồi chờ thử nhé ! Laughing
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Nói nhảm ....  - Page 3 Empty Re: Nói nhảm ....

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Thu 30 Aug 2012, 09:09

Ngộ ghia hén, ngừ ta hỏi, không chịu trả lời thì chớ, lại còn kéo ghế ngồi chờ khổ chủ trả lời là seo kìa ? Laughing
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Nói nhảm ....  - Page 3 Empty Re: Nói nhảm ....

Bài gửi  Du Ca Fri 31 Aug 2012, 03:56

Mùa Xuân ơi ,Lão Tà nói vậy thì MX chờ đến "dài cổ "thôi ,chuẩn bị kéo ghế vô lại đi Laughing

Du Ca có theo dõi chút chút về câu chuyện nói nhãm này nè ,Du Ca đa chuyện chút xíu nhé MX bởi vì trước sau gì MX cũng coi Du Ca là đồng minh đó h2

Nói về thước đo vẽ đẹp bên trong của con người thì Du Ca nghĩ ko có thước đo nào dài để đo được scratch .Người đời thường có câu mà Du Ca hay nghe trong thực tế "khó đo được lòng người lắm ".Bản chất con người ta dễ dàng thay đổi lắm khi hoàn cảnh môi trường thay đổi và ...hiếm để mà tìm đúng con người có bản chất tốt trong một môi trường xấu ,hoặc ngược lại Shocked .Thôi thì theo Du Ca bản chất của mình như thế nào hãy cố giữ nhé dù ở bất cứ môi trường nào và đó cũng chính là nét đẹp quí sâu thẵm ẩn trong tâm hồn con người ta Very Happy

Du Ca nhiều chuyện xong rồi Mùa Xuân và HH ,Lão Tà có ý kiền gì ko????? Laughing







Du Ca
Du Ca

Tổng số bài gửi : 515
Join date : 29/08/2012

Về Đầu Trang Go down

Nói nhảm ....  - Page 3 Empty Re: Nói nhảm ....

Bài gửi  huuhoi Fri 31 Aug 2012, 08:11

Cám ơn Du Ca chia xẻ ý kiến.
Vậy là đồng quan điểm với HH rùi.
MX không thấy HH đã nói thời buổi này vàng thau lẫn lộn vì thuật giả kim ngày càng hiện đại hại điện đó sao.

Bởi vậy cái "phẩm chất bên trong", như DC nói, khó đo lắm. Tiếp xúc gần gũi trong thời gian dài, trãi qua những lúc khó khăn, chật vật thì mới có cơ hội thấy được cái bản chất bên trong (ví như chạy marathon toát hết mồ hôi thì mới trôi đi lớp son phấn bên ngoài vậy! Laughing )

He he, có lẻ vì vậy nên giới trẻ bây giờ mới có chuyện "sống thử" hén ! Nói nhảm ....  - Page 3 804148
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Nói nhảm ....  - Page 3 Empty Re: Nói nhảm ....

Bài gửi  mùa xuân Fri 31 Aug 2012, 09:06

Chùi ui ,MX kéo ghế vô rùi nghe HH lên tiếng lật đật kéo ghế ra lại ngồi nghe thử Laughing

Du Ca nói khéo thế làm cho HH lên tiếng một lèo ko vấp từ nào Laughing

ví như chạy marathon toát hết mồ hôi thì mới trôi đi lớp son phấn bên ngoài vậy!

MX thấy có ngừ họ đánh phấn dày mấy lớp lận nghen Du Ca ,HH cho nên có chạy marathon kể nào thì lớp phấn ấy vẫn còn dính đôi chút đó ! Laughing

Du Ca nghe HH nói "sống thử "hiểu ko ,tui thì hiểu "sống thiệt "hà Nói nhảm ....  - Page 3 804148



mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Nói nhảm ....  - Page 3 Empty Re: Nói nhảm ....

Bài gửi  Du Ca Fri 31 Aug 2012, 23:29

huuhoi đã viết:Cám ơn Du Ca chia xẻ ý kiến.
Vậy là đồng quan điểm với HH rùi.
MX không thấy HH đã nói thời buổi này vàng thau lẫn lộn vì thuật giả kim ngày càng hiện đại hại điện đó sao.

Bởi vậy cái "phẩm chất bên trong", như DC nói, khó đo lắm. Tiếp xúc gần gũi trong thời gian dài, trãi qua những lúc khó khăn, chật vật thì mới có cơ hội thấy được cái bản chất bên trong (ví như chạy marathon toát hết mồ hôi thì mới trôi đi lớp son phấn bên ngoài vậy! Laughing )

He he, có lẻ vì vậy nên giới trẻ bây giờ mới có chuyện "sống thử" hén ! Nói nhảm ....  - Page 3 804148

Đúng là như vậy HH à ,Du Ca nói lên suy nghĩ của mình đúng với thực tế .Thời hiện đại này vật chất luôn là sự cám dỗ ,và hại điện đến nỗi con người ta thay đổi hình thức bên ngoài lẫn bên trong luôn .....cho nên lòng dạ con người khó biết lắm Shocked

MX ả Du Ca hiểu lời nói đó lắm ,tuổi trẻ bây giờ nó ko giống như thời Du Ca hồi xưa hiển lành ,nhút nhát ,ai chọc một chút lại sợ sệt Embarassed


Du Ca
Du Ca

Tổng số bài gửi : 515
Join date : 29/08/2012

Về Đầu Trang Go down

Nói nhảm ....  - Page 3 Empty Re: Nói nhảm ....

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Tue 04 Sep 2012, 08:46

Hừ, thì ra mọi ngừ lo chiếm góc nói nhãm của lão trong này! Laughing

Chiện lũ trẻ bây giờ í à? Tụi nó thay đổi cùng với nhau cả, cho nên "tương quan lực lượng" vẫn chẳng khác gì mấy. Laughing
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Nói nhảm ....  - Page 3 Empty Re: Nói nhảm ....

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Sat 15 Sep 2012, 11:52

Vừa rồi có người trong công ty hỏi lão: "em nhận offer ở một công ty khác, tuy nhỏ hơn nhưng vị trí cao hơn. Vậy anh khuyên em có nên nhận hay không nhận?"

Có vẻ như chuyện này trở nên phổ biến nhỉ? Mới hôm nọ lão cũng nghe người khác kể chuyện tương tự. May quá, thế là lão đem luôn cách của người ấy áp dụng luôn.

Áp dụng xong rồi thì tự hỏi không biết có đúng không?
Là người quản lý, mình nói lính mình muốn đi đâu thì đi, chỉ cần thấy cái họ nhận được ở công ty kia đáp ứng nhu cầu của họ là được; liệu có đúng vai trò mình đang đảm đương?
Nếu mình ra ưức vẻ ra viễn cảnh công ty, thuyết phục họ ở lại, thì ... mình có biết rõ bên kia offer những gì mà so sánh. Hơn nữa chuyện ngày mai, mình liệu chắc được mấy phần? Lỡ họ nghe mình mà bỏ mất cơ hội thì mai này việc ở công ty không như ý thì mình hẳn rất khó xử!

Mà mọi người cứ bày đặt hỏi ý kiến ý cò làm gì nhỉ? Người ta có biết mình nghĩ gì, thích gì đâu mà khuyên?

Tới đây lại nhớ tới câu chuyện tức cười, lý sự cùn của hai ông tử này:

" Trang tử cùng Huệ- tử đứng chơi trên cầu hào thành.
Trang tử nói:" Cá xanh, bơi lội thung dung. Cá vui đó."

Huệ- tử nói:" Ông không phải là cá, sao biết cá vui?"

Trang tử nói:" Ông không phải tôi, sao biết tôi không biết!"

Huệ- tử nói:" tôi không phải ông, nên không thể biết được ông, còn ông không phải cá, ông cũng không sao biết được cái vui của cá."

Trang tử nói:" Xin xét lại câu hỏi đầu. Ông hỏi tôi làm sao biết được cá vui? Đã biết là tôi biết, ông mới có hỏi" làm sao mà biết"… Thì đây, làm thế nầy: tôi đứng trên hào thành mà biết được".

(Thu- Thủy)
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Nói nhảm ....  - Page 3 Empty Re: Nói nhảm ....

Bài gửi  Du Ca Sun 16 Sep 2012, 04:57

Với cương vị là người quản lý mình phải tôn trọng ý kiến và hoà pháp với nhân viên ...điều đó phải buộc rồi có như vậy những nhân viên còn lại họ mới nể mình ...nếu như mình cứ ôm khư ý kiến bảo thủ của mình thì đâm ra quá ích kỹ đằng khác Vì vậy Lão đúng mà ....cương vị chưa đủ còn có nhân cách tốt nữa thì công việc mình mới thọ lâu

Thật ra chảng có ai bày đặt gì trong thực tế DC gặp ,người ta muốn hỏi để xem
Ý kiến đối phương như thế nào nghe thấy hay thì thu còn ko thì thôi .Cái điều hỏi đó ai cũng trãi qua thôi trừ khi mình là Thánh Nhân

Du Ca
Du Ca

Tổng số bài gửi : 515
Join date : 29/08/2012

Về Đầu Trang Go down

Nói nhảm ....  - Page 3 Empty Re: Nói nhảm ....

Bài gửi  huuhoi Sun 16 Sep 2012, 18:17

Hi hi, vậy ý Du Ca là người ta hỏi cho có chuyện hỏi thôi hén.
Nếu câu trả lời hợp ý mình thì nghe, mà không hợp thì thôi.
Chung quy lại thì cũng là "ta làm theo ý ta" thôi hén ! Laughing
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Nói nhảm ....  - Page 3 Empty Re: Nói nhảm ....

Bài gửi  mùa xuân Mon 17 Sep 2012, 01:56

huuhoi đã viết:Hi hi, vậy ý Du Ca là người ta hỏi cho có chuyện hỏi thôi hén.
Nếu câu trả lời hợp ý mình thì nghe, mà không hợp thì thôi.
Chung quy lại thì cũng là "ta làm theo ý ta" thôi hén ! Laughing

Thì đại khái cũng đâu đó mà "hai ý hay gộp lại thành ý chung "phải ko Du Ca ??? Laughing
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Nói nhảm ....  - Page 3 Empty Re: Nói nhảm ....

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Mon 17 Sep 2012, 07:54

Mọi người bàn tán cái vụ thực tế này dzui quá, làm lão tà nhớ tới kịch vui trên TV hồi nảo nao.
Chuyện đại ý là có 2 vợ chồng lục đục, đòi ly hôn, rồi kéo nhau ra tòa; tòa chỉ ra luật sư hòa giải.
Tới nơi cả hai luôn luôn đưa ra lý lẻ, dẫn chứng phản bác lại quan điểm hòa giải của luật sư, đều tỏ vẻ "không ly dị không được" hoặc "hết rồi, không thể sống với nhau thêm ngày nào nữa!"

Trước lần hòa giải thứ hai, vô tình nhà luật sư hòa giải lục đục. Thì cũng chuyện thường tình trong mọi gia đình, ghen qua ghen lại rồi cãi nhau; lâật sư đến văn phòng với tâm trạng bất ổn, hiếu chiến.
Khi cặp "vợ chồng chia rẽ" nọ, như lần trước, mở đoạn băng đấu tố nhau ra, luật sư lập tức cắt ngang:
"Đúng rồi, tệ vậy, ly dị là đúng rồi!"

Sau vài giây choáng váng, hai vợ chồng nọ nổi trận lôi đình:
"nhà người ta có chuyện, tới đây là để nhờ ông hòa giải, vậy mà ông xúi ly dị là sao? Cái đồ vô lương tâm."

... rồi họ bỏ về, không ly dị nữa! Nói nhảm ....  - Page 3 804148
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Nói nhảm ....  - Page 3 Empty Re: Nói nhảm ....

Bài gửi  mùa xuân Mon 17 Sep 2012, 22:15

Đúng là chuyện hề thiệt Laughing

Vừa nghe chuyện ra toà ,MX chợt nhớ câu chuyện tức cười của mình trên xứ người này .MX thì hồi giờ bước
trên đất Mỹ có bao giờ ra toà làm chứng từ cho ai ,vậy mà cũng bày đặt được quan lớn mời đàm phán Laughing .Số là trong chỗ làm có con Mỹ nó bị chủ đuổi việc vì ko tuân theo luật và thế là đuổi thẳng tay (mà con này cũng đáng lắm ,làm biếng ,ưa ăn hiếp mọi người mới vô làm nhưng riêng MX nó ko chạm đâu ha..ha). Laughing ..nó ko được tiền trợ cấp chính phủ và thuê luật Sư kiện chủ MX ....và thế là MX ra toà hỏi có sao nói dậy ..con nhỏ đó thua kiện còn MX thì lo muốn chết sợ nó thù chết mồ luôn .Đem chuyện này ra nói với chủ "chắc E di học Võ quá để phòng thủ cái thân của em ,mai đây lên đăng ký học nè ha..ha" Laughing ...Chị chủ và cả bạn ôm bụng cười cho một trận ,bày đặt nhác mà làm gan he...he Laughing

Thế là mình cũng hân hạnh được ra hầu toà ở đất này ,cười ớn luôn Very Happy

mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Nói nhảm ....  - Page 3 Empty Re: Nói nhảm ....

Bài gửi  mùa xuân Fri 05 Oct 2012, 05:59

huuhoi đã viết:Cám ơn Du Ca chia xẻ ý kiến.
Vậy là đồng quan điểm với HH rùi.
MX không thấy HH đã nói thời buổi này vàng thau lẫn lộn vì thuật giả kim ngày càng hiện đại hại điện đó sao.

Bởi vậy cái "phẩm chất bên trong", như DC nói, khó đo lắm. Tiếp xúc gần gũi trong thời gian dài, trãi qua những lúc khó khăn, chật vật thì mới có cơ hội thấy được cái bản chất bên trong (ví như chạy marathon toát hết mồ hôi thì mới trôi đi lớp son phấn bên ngoài vậy! Laughing )

He he, có lẻ vì vậy nên giới trẻ bây giờ mới có chuyện "sống thử" hén ! Nói nhảm ....  - Page 3 804148

HH hỗm rày đi vắng ,ngồi chờ HH về cho ý kiến cái điều này thử Very Happy .Bởi vì MX đọc lại lời bàn của HH chợt nhớ trong đầu mình có câu nói này nè play

Có trải qua đau khổ, cay đắng con người ta mới hiểu ra được nhiều điều, mới nhìn nhận ra được những sự thật mà nếu như ta sống một cuộc sống êm đềm và hạnh phúc ta không thể nhận ra. Bản tính con người là vậy, phải tự mình trả giá bằng đau khổ, cay đắng mới rút ra được những bài học cho chính mình.

Lấy ghế ngồi chờ đó nhé !
Laughing sofa
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Nói nhảm ....  - Page 3 Empty Xin mở lòng ra cho Trời Đất hiện

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Mon 02 Sep 2013, 11:21

Một vết thương ngày nào, thời gian trôi qua chỉ để lại một vết sẹo ...
Vết sẹo chỉ là vết sẹo, như bao vết sẹo khác, lẽ ra thì cũng phai dần, nếu là sẹo lồi thì nó cứ thế, nếu ta không để ý thì coi như là không có.
Thế nhưng, oái ăm thay, đôi khi ta lại không chịu quên nó đi, cứ có dịp là moi lên, sờ sờ để gặm nhấm nỗi đau ngày nào. Khổ nổi, như triết gia nào đó đã nói, "thế giới sỡ dĩ tồn tại là vì ta nhìn ra nó" , hay nói cách khác, cái nhìn chủ quan của ta chi phối cách mà ta cảm nhận nó. Nếu ta coi nhó chỉ là vết xước thì nó chỉ thoáng qua, nếu ta coi nó là vết chém thì ... ngày lại ngày qua, vết sẹo không phai lạt mà càng đậm nét hơn, dù về tưực thể thì đã hoàn toàn lành hẳn.

Thật ngu dại, thật tội nghiệp cho cái ký ức bị bóp méo đó. Hãy giữ giây phút tĩnh lặn, hãy ngẫm nghĩ câu thơ của Phạm Thiên Thư qua điệu nhạc của Phạm Duy:
... Xin mở lòng ra cho trời đất hiện.

ĐẠO CA 9: CHẮP TAY HOA
(hay là Quy Y)
Thơ: Phạm Thiên Thư
Phạm Duy phổ nhạc
Thái Thanh trình bày

Chắp tay lạy Người, cho xin nụ cười
Chắp tay lạy Trời, cho đám mưa rơi
Chắp tay lạy Đất, cho mầm cây tươi
Chắp tay lạy Nước, cho mát cõi đời
Chắp tay lạy rồi, lạy mãi không thôi
Chắp tay lạy nữa.
Tôi lạy mây bay cho trời cao rộng
Tôi lạy sông trôi cho sạch sầu đời
Tôi lạy tất cả hiện hữu diệu vời
Đâu không là Phật? Đâu chẳng là Trời?
Dù bông hoa cỏ, dù hạt bụi rơi
Như suối suôi non, như mây lên ngàn
Như sông vượt trùng, như ánh trăng vàng
Xin mở lòng ra cho trời đất hiện.
Tâm là đảo quý giữa biển luân hồi
Thần thánh đi rồi, chỉ có lòng thôi
Hiện hữu đây rồi, không ý không lời
Tôi không là Tôi, Người không là Người
Mười phương mây nổi như cánh hoa trôi
Như sóng ra khơi, như hơi gió thổi
Như mây xa vời, như bóng hạc trời
Tôi không là Tôi, Người không là Người.
Chắp tay lạy Người, xin cho nụ cười
Chắp tay lạy Trời, cho đám mưa rơi
Chắp tay lạy Đất, cho mầm cây tươi
Chắp tay lạy Nước, cho mát cõi đời
Chắp tay lạy Người, chắp tay lạy Trời
Chắp tay lạy rồi, lạy mãi không thôi
Lạy mãi không thôi!
Lạy mãi không thôi!
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Nói nhảm ....  - Page 3 Empty Re: Nói nhảm ....

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 3 trong tổng số 5 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết