TIẾNG THỜI GIAN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Yahoo Player
Latest topics
» Phật học luận
Một thời ly loạn - Page 5 EmptyThu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân

» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Một thời ly loạn - Page 5 EmptyWed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân

» Ru gọi người tình
Một thời ly loạn - Page 5 EmptyWed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà

» Một thời ly loạn
Một thời ly loạn - Page 5 EmptySun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi

» Khổng Tử Phiếm Đàm
Một thời ly loạn - Page 5 EmptyTue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà

» Trang Thơ Tuyền Linh
Một thời ly loạn - Page 5 EmptyTue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Một thời ly loạn - Page 5 EmptyMon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Một thời ly loạn - Page 5 EmptyMon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Một thời ly loạn - Page 5 EmptyMon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Một thời ly loạn - Page 5 EmptyMon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Top posting users this month
No user


Một thời ly loạn

+12
tuthuy
Tho Ngoc
mùa xuân
nnk
Thi Mau
gia khanh
chiều hoang
Lôi Vũ
Linh
Cuội
Hoàng Lão Tà
huuhoi
16 posters

Trang 4 trong tổng số 10 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Go down

Một thời ly loạn - Page 5 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Sat 06 Aug 2011, 09:25

Hi hi,
lão tà nhiều lúc cũng muốn nhắm mắt ngủ vùi, nhưng cái tật cứ hay ngóng tin. Nghe, đọc xong rồi thì thì cứ bần thần không yên
... "nhắm mắt, ôi sao nửa hồn héo thương đau ..."
Mà cũng không sao, tự trấn an: mình vẫn còn xúc cảm!  Laughing

NỬA HỒN THƯƠNG ĐAU
Thơ: Thanh Tâm Tuyền
Nhạc: Phạm Đình Chương
Trình bày: Tuấn Ngọc

Nhắm mắt
Cho tôi tìm một thoáng hương xưa
Cho tôi về đường cũ nên thơ
Cho tôi gặp người xưa ước mơ.

Hay chỉ là giấc mơ thôi
Nghe tình đang chết trong tôi
Nghe lòng tiếc nuối xót thương suốt đời.

Nhắm mắt
Ôi sao nửa hồn héo thương đau
Ôi sao ngàn trùng cách chia nhau
Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào?

Anh ở đâu? Em ở đâu?
Có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu?

Nhắm mắt
Chỉ thấy một chân trời tím ngắt
Chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất
Và tiếng hát, và nước mắt.

Đôi khi em muốn tin
Đôi khi em muốn tin
Ôi những người, ôi những người
Khóc lẻ loi một mình.


Được sửa bởi Hoàng Lão Tà ngày Wed 31 Aug 2016, 08:47; sửa lần 1.
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 5 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  huuhoi Sat 06 Aug 2011, 13:16

gia khanh đã viết:
huuhoi đã viết:Ủa, vậy hả Cuội?
HH tưởng chỉ hồi cậu ca sĩ Đức Tuấn mới nổi thì bài này mới được quảng bá rầm rộ, chứ bây giờ cũng còn hả ?

Giờ này thì HH cám cảnh bởi cái câu:
"Mơ một ngày đất mẹ
Ngày bóng dáng quê hương
Đường hoa khô ráo lệ"

Nhắm mắt ngủ  cho nó khỏe chủ quán ui

Khổ cái là chủ quán cứ lo nghe ba cái nhạc như vầy, thử hỏi làm sao ngủ được hả GK ?  Laughing . Nhạc gì mà cứ biểu "hãy cho tôi nhìn tội ác của quân xâm lăng, và chiến thắng của quân Nam ..." , mà đã kêu cho nhìn thì tất nhiên phải ... mở mắt !  Shocked

Mời các thân hữu cùng nghe một bản nhạc, có lẻ thuộc hàng "hiếm", với giọng ca Thái Thanh:

HÃY CHO TÔI NHÌN
Sáng tác: Bảo Thu
Trình bày: Thái Thanh

Hãy … hãy cho tôi nhìn
Nhìn quê hương khổ đau

Hãy … hãy cho tôi nhìn kiên nhẫn của đồng bào
Hãy … hãy cho tôi nhìn tội ác của quân xâm lăng
Và chiến thắng của quân Nam.

Hãy cho tôi nhìn dù chỉ một lần thôi
Hãy … hãy cho tôi nhìn toàn dân tôi đứng lên
Hãy … hãy cho tôi nhìn gương bất khuất ngàn đời
Hãy … hãy cho tôi nhìn quật khởi của quân dân tôi
Thề đánh đuổi lũ xâm lăng

Hãy cho tôi nhìn dù chỉ một lần thôi
Ôi quê hương này, đau khổ vẫn còn đầy
Ôi! Quê hương này
Sao chinh chiến mãi còn đây
Ô hay, quân xâm lăng bao lần thất bại
Vẫn còn miệt mài
Vẫn còn tràn vào, rồi phơi xác, rồi phanh thây
Chỉ chuốt lấy chua cay
Ôi quê hương ơi
Ngời sáng lên cho tôi nhìn
Ngời sáng lên cho tôi nhìn
Cuộc sống lên ngôi
Hỡi đồng bào tôi
Hãy vùng lên, vùng lên dẹp tan xâm lăng
Vùng lên cho tôi nhìn
Cho tôi nhìn hình ảnh vinh quang
Thế giới kinh hoàng
Hãy … hãy cho tôi nhìn
niềm vui tan chiến chinh
Hãy … hãy cho tôi nhìn
Gương sáng của hòa bình
Hãy … hãy cho tôi nhìn
Ngày tiếng súng im hơi
Ngày thống nhất nước tôi
Hãy cho tôi nhìn dù chỉ một lần thôi

(mến tặng bài này cho những người đã anh dũng nói lên tiếng nói của lương tri, bảo vệ chủ quyền biển đảo trong những ngày gần đây)


Được sửa bởi huuhoi ngày Sun 07 May 2023, 14:07; sửa lần 1.
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 5 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  mùa xuân Mon 08 Aug 2011, 18:58

Hú hồn thiệt ,may nữa hồn của Lão Tà còn lại có xúc cảm ko thi tiêu luôn hi...hi...Lầo Tà và các bạn nghe bài này Tuấn Ngọc hát nhé "Đời Đá Vàng ".MX cố tìm youtube không co ảnh minh họa nhưng ko thấy,thôi thì lấy cái này vậy flower .Mùa Xuân thấy HH có đăng lên rồi nhưng ko nghe được HH ơi .


Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền
Ta xin tháng ngày rồi bình yên
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 5 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Mon 17 Oct 2011, 15:22

Lão tà nhớ có clip Khánh Ly song ca với tác giả bài này!
(hì hì, theo lão tà thì ns Vũ Thành An hơi điệu đàng, chải chuốt quá! Thích ns Từ Công Phụng hơn!)
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 5 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Mon 17 Oct 2011, 15:28

Mời các thân hữu cùng nghe giọng hát hiền lành, ấm áp của nam ca sĩ Sĩ Phú:

BÊN TRỜI PHIÊU LÃNG
Sáng tác: Phạm Đình Chương
Trình bày: Sĩ Phú
Một thời ly loạn - Page 5 Picture

Những con đường đẹp nắng thủ đô
Nhớ chiều xưa mình đã hẹn hò
Những con đường giờ đây hoang vắng
Thương người tình lạc lỏng bơ vơ.

Nghe buồn đau những ngày hạ cuối
Ðêm nằm đây đếm tuổi lưu đày
Tháng năm xưa ngút ngàn tiếc nuối
Trong tâm linh ngàn kiếp không phai.

Trắng ba đêm cho dài nhung nhớ
Ai ra đi xót kẻ cuối trời
Phía trên mây cũng đành duyên lỡ
Lục địa này câm nín muôn đời.

“Ðôi chúng ta đôi bờ khóc hận
Mênh mông sầu như sóng biển sâu
Và đôi nơi xót xa thân phận
Nghìn trùng xa nặng trĩu thương đau”

Tiếc mà chi hỡi người tình lỡ
Thương mà chi ước mộng xa rồi
Nếu mai sau có lần gặp gỡ
Xin cho nhau một nét môi cười.

Tiễn nhau đi bên trời phiêu lãng
Ta lang thang cuối nẻo lưu đày
Xác tương lai tiếc về dĩ vãng
Chút mộng lòng cất cánh xa bay


Được sửa bởi Hoàng Lão Tà ngày Wed 31 Aug 2016, 08:50; sửa lần 1.
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 5 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  nnk Mon 17 Oct 2011, 16:20

bài này vần điệu giống thơ quá hén chủ quán

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 5 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  mùa xuân Mon 17 Oct 2011, 18:15

Sĩ Phú hát bài này hay quá LT ,LT có cặp mắt chọn hình ảnh đẹp thiệt nghen .MX để ý hình nào LT post lên cũng đẹp hết .Cái hình này đẹp luôn hoan hô LT nhà mình thiệt (cao thủ từ thửo nào Laughing ).Cảm ơn LT nhiều ...nhiều ....
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 5 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  huuhoi Thu 20 Oct 2011, 08:23

DỰNG LẠI NGƯỜI, DỰNG LẠI NHÀ
trình bày: Khánh Ly


Ta cùng lên đường
Đi xây lại Việt Nam
Bàn chân ta đi mau đi sâu vô tới rừng cao
Vác những cây rừng to
Về nơi đây ta xây dựng nhà
Dựng làng mới cho dân ta về
Dựng nhà mới cho miền quê

Trên những con đường
Vang bước người dồn chân
Bàn chân ta lên non ra sông ra tới biển xanh
Gánh đá mang về Kinh
Về nơi đây ta xây làm nền
Dựng nhà mới trên đổ nát này
Dựng đời mới trong nụ cười

Sức sống trong bàn tay trong bàn chân
Người đi lên bàn tay hăng
Nhà lớp lớp lớn trên Việt Nam
Nắng mới nung lòng anh nung lòng tôi
Dù mưa lên, dựng thêm nhanh
Nhà trên non xuống đến đồng bằng

Ta cùng lên đường
Đi xây lại tự do
Lòng người dân ta xưa hoang vu nay hết buồn lo
Những sớm mai Việt Nam
Tình ta bay theo sóng ngọn cờ
Dựng người mới như cây sang mùa
Người vượt tới những trời xa

Ta cùng lên đường
Đi xây lại tình thương
Lòng mẹ ta xưa kia bao la như Thái Bình Dương
Những đứa con là sông
Mừng hôm nay xoá hết căm hờn
Mượn phù sa đắp trên điêu tàn
Lòng nhân ái lên nụ hồng.


Về phim ĐẤT KHỔ:
Phim Đất Khổ (phụ đề tiếng Anh: Land of Sorrows) là một phim chiến tranh Việt Nam.

Trịnh Công Sơn đóng vai chính trong bộ phim này. Đất khổ được quay từ năm 1971 và phát hành tại miền Nam Việt Nam vào năm 1974, thời lượng 102 phút, do cố đạo diễn Hà Thúc Cần thực hiện. Sau khi hoàn thành, bộ phim chỉ được chiếu 2 lần cho công chúng miền Nam rồi bị bỏ quên. Phim Đất khổ gần như bị quên lãng trong xó hầm nhà Washnis - một nhà đầu tư phim ở Hoa Kỳ trong thập niên 1970. George Washnis là chồng của một nhà sản xuất phim ảnh có mối liên hệ mật thiết với Đất khổ. George Washnis và vợ rời Việt Nam, mang theo một ấn bản của Đất khổ. Khi cặp vợ chồng này ly dị, Đất khổ thuộc sở hữu của ông George Washnis và được cất giữ niêm phong trong nhà kho Washnis. Năm 1996, George Washnis liên hệ với Viện Phim ảnh Hoa Kỳ (AFI) (ở Kennedy Center, Washington, D.C.), nhờ phổ biến phim Đất khổ. Nhờ đó, lần đầu tiên phim Đất khổ được chiếu ở rạp hát AFI. Trong phim còn có mặt kỳ nữ Kim Cương, nhà văn Sơn Nam, diễn viên Bạch Lý, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc khi đó mới 8 tuổi...

Cốt truyện xoay quanh ảnh hưởng của cuộc chiến lên một gia đình ở miền Nam (Huế), những mâu thuẫn giữa các quyết định ra đi hay ở lại của từng người trước viễn tượng Huế rồi cả miền Nam sắp thất thủ. Đất Khổ là câu chuyện của tình yêu: tình ruột thịt, lòng yêu nước, sự gắn bó với văn hóa và tiếng nói của giống nòi, và mối tình trong trắng nhưng ngang trái vì chiến tranh của người con gái ...


Được sửa bởi huuhoi ngày Sun 07 May 2023, 14:09; sửa lần 1.
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 5 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  nnk Thu 20 Oct 2011, 17:33

nghe hấp dẫn quá. để cóthời gian nnk coi. thx HH

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 5 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  Thi Mau Thu 20 Oct 2011, 17:52

LT này cứ trù ẻo quài he , quê ta đang yên lành mừ cứ kiu Ly loạn Razz Twisted Evil
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 5 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Fri 21 Oct 2011, 07:44

Hì hì,
Cái đó ngừ xưa kiu bằng "Ôn cố nhi tri tân" đó, Mầu ui! Laughing
Ai biểu Mầu đóng cửa shop Thời Trang, hổng có gì dzui dzẻ để coi nên lão tà mới ... nói chiện xưa cho lấp chỗ trống đó mà!

Còn cái chiện đời nay ... chắc hổng dám nói đâu! affraid
Gương còn sờ sờ trứơc mắt.
Lề phải thì có PV báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ mạnh miệng về vụ tham nhũng ở PMU
Lề trái thì có blogger Cô Gái Đồ Long, Điếu Cày, Anh Ba Sài Gòn ... "dám vạch áo cho người xem lưng" chuyện các quan chức, chuyện "quốc gia đại sự" ...

Tất cả đều vô khám ngồi hết trơn ! Sợ quá !
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 5 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  Cuội Fri 21 Oct 2011, 09:12

Hoàng Lão Tà đã viết:Hì hì,
Cái đó ngừ xưa kiu bằng "Ôn cố nhi tri tân" đó, Mầu ui! Laughing
Ai biểu Mầu đóng cửa shop Thời Trang, hổng có gì dzui dzẻ để coi nên lão tà mới ... nói chiện xưa cho lấp chỗ trống đó mà!

Còn cái chiện đời nay ... chắc hổng dám nói đâu! affraid
Gương còn sờ sờ trứơc mắt.
Lề phải thì có PV báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ mạnh miệng về vụ tham nhũng ở PMU
Lề trái thì có blogger Cô Gái Đồ Long, Điếu Cày, Anh Ba Sài Gòn ... "dám vạch áo cho người xem lưng" chuyện các quan chức, chuyện "quốc gia đại sự" ...

Tất cả đều vô khám ngồi hết trơn ! Sợ quá !
Razz Razz
Cuội
Cuội

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 5 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  Tho Ngoc Fri 21 Oct 2011, 21:27

Cám ơn HH đã giới thiệu phim Đất Khổ, Thỏ sẽ tranh thủ thời gian xem...giờ lo chạy loạn đã...hihi bun

Tho Ngoc

Tổng số bài gửi : 47
Join date : 18/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 5 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  gia khanh Sat 22 Oct 2011, 08:45

Tho Ngoc đã viết:Cám ơn HH đã giới thiệu phim Đất Khổ, Thỏ sẽ tranh thủ thời gian xem...giờ lo chạy loạn đã...hihi bun
Hì hì, Thỏ cứ từ từ chạy ...dzui dzẻ Razz
gia khanh
gia khanh

Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 5 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  huuhoi Sat 22 Oct 2011, 09:41

He he,
HH phụ cái này cho Thỏ chạy loạn được nhanh hơn nè:  Laughing

CHÍNH CHÚNG TA PHẢI NÓI
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Trình bày: Khánh Ly

Thôi, mình hãy nghe thay vì coi. Ai muốn coi hình nóng thì vô đây coi trực tiếp nhé  Laughing
https://www.youtube.com/v/PtiooJAUDgU

Chính chúng ta phải nói hoà bình
khi tim người rực lửa cầu mong
Chính chúng ta phải có mọi quyền
Đứng lên đòi thống nhất quê hương
Một thời ly loạn - Page 5 Bt+copy
Em đã thấy các anh trên đường
thoát yếu hèn dựng thân cao lớn
Đời sống vươn vai
Thành phố giăng tay
Lời nói căng môi

Trăm con phố bỗng lao xao mừng
Trăm câu nói gióng cao như rừng
một giòng cuồng lưu mở đời tự do
Nhà tù hò reo

Chính chúng ta phải nói hoà bình
Khi đất này địa ngục dựng lên
Chình chúng ta dành lấy mọi quyền
Quyết chối từ chém giết anh em
Em đã thấy các anh lên đường
Những tay trần làm cơn bão lớn
Cùng đứng bên nhau
Triệu bước nôn nao
Biểu ngữ giăng cao

Ta hãy nói hãy kêu tung trời
Ta phải đến khắp nơi ta đòi
Ruộng cần bàn tay
Nhà cần người xây
Vũ khí xếp lại

Chính chúng ta phải nói hoà bình
Chính chúng ta phải nói hoà bình
Thế giới này loài người đã dã man
Thế giới này chỉ còn lại người điên
Anh em quyết lòng Đứng lên!


Được sửa bởi huuhoi ngày Sun 07 May 2023, 14:10; sửa lần 1.
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 5 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  Cuội Sat 22 Oct 2011, 14:17

Úi , TCS có sáng tác bài hát đầy " phản động " như dzì sao cà ?
Cuội
Cuội

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 5 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Mon 24 Oct 2011, 16:18

Đúng rồi, "phản động" quá đi mất, Cuội hén!
May mà nhạc sĩ mất rồi, chứ bi giờ chắc bị mời lên đồn uống trà mạn quá ! Laughing

Mời các thân hữu cùng nghe tiếp

XIN MẶT TRỜI NGỦ YÊN
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Trình bày: Khánh Ly

Một ngày ngày đã qua
Ôi một ngày ngày chóng qua
Một chiều một ngày âm thầm đã
Đã trôi đi không còn gì

Ôi chinh chiến đã mang đi bạn bè
Ngựa hồng đã mỏi vó chết trên đồi quê hương
Còn có ai không còn người
Ôi nhân loại mặt trời và em thôi
Này đôi môi xin thương người
Ôi nhân loại mặt trời trong tôi

Một ngày ngày đã qua
Ôi từng ngày từng xót xa
Một chiều một ngày tay người đã
Thả mây bay cho đường dài

Sau chinh chiến ôi quê hương thần thoại
Thuở hồng hoang đã thấy
Đã xanh ngời liêu trai
Còn có ai trên cuộc đời
Ôi nhân loại còn người và tôi thôi
Rồi lang thang như mây trời
Ôi nhân loại còn người trong tôi

Mặt trời đã ngủ yên
Xin mặt trời hãy ngủ yên
Người hãy nhớ mang theo hành trang
Qua khoang trời vắng chân mây địa đàng
Người hãy nhớ mang theo hành trang
Qua khoang trời vắng chân mây địa đàng
Người hãy nhớ hãy nhớ hoài
Người hãy nhớ hãy nhớ đời
Người hãy nhớ hãy nhớ người
Hãy nhớ người hãy nhớ người
Hãy nhớ người.

Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 5 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  tuthuy Mon 24 Oct 2011, 17:51

Bài này có tiếng đàn guitar nghe hết xẩy. Mà thật ra nhạc TCS rất hợp với chỉ tiếng đàn guitar, không rườm rà rùm beng đàn trống.

Cám ơn Lão Tà rose

tuthuy

Tổng số bài gửi : 139
Join date : 19/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 5 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  nnk Tue 25 Oct 2011, 02:44

chế độ nào cũng cho TCS là phản động. chắc vì TCS lúc nào cũng đứng bên ..dân

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 5 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  huuhoi Tue 25 Oct 2011, 08:31

Nhớ năm nào có một người viết bài về những ý đồ chính trị của nhạc sĩ TCS, không biết NNK đọc chưa?
(hì hì, nhớ hồi đó Thỏ phản ứng dữ dội lắm! Ổng xạo quá, Thỏ hén  Laughing )

Vừa rồi dân mạn xôn xao cái vụ sau chuyến đi "chầu thiên triều" của Nguyễn Phú Trọng, một bản tin của VTV phát đi, phía sau phát ngôn viên là là cờ Trung Quốc với "một ngôi sao lạ"

Một thời ly loạn - Page 5 CoTQ5sao-2

Chao ôi, vẫn biết là một sự nhầm lẫn (đáng trách), nhưng sao lại nhầm lẫn giữa cái lúc dầu sôi lửa bỏng này chứ!
Thử tưởng tượng Việt Nam mà thành "một ngôi sao bé" trên cờ TQ, người mình sẽ bị đối xử như dân Tân Cương, Tây Tạng ...
Chắc lúc đó còn khối cảnh "nước mắt mẹ già lã chã đầm đìa trên xác con lạnh giá!  Sad )

GIỌT MƯA TRÊN LÁ
(Tâm ca 4)
Sáng tác: Phạm Duy
Trình bày: Phạm Duy & Rainbow Quest 1966
Một thời ly loạn - Page 5 Dung-lam-me-khoc-246x300

Giọt mưa trên lá nước mắt mẹ già
Lã chã đầm đìa trên xác con lạnh giá.
Giọt mưa trên lá nước mắt mặn mà
Thiếu nữ mừng vì tan chiến tranh chồng về
Giọt mưa trên lá tiếng khóc oa oa
Ðứa bé chào đời cho chúng ta nụ cười
Giọt mưa trên lá tiếng nói bao la
Tóc trắng đậm đà êm ái ru tình già.

Giọt mưa trên lá tiếng nói thầm thì
Bóng dáng Phật về xoa vết thương trần thế
Giọt mưa trên lá tiếng nói tinh khôi
Lúc Chúa vào đời xin đóng đanh vì người
Giọt mưa trên lá tiếng khóc chơi vơi
Thế giới lạc loài chưa thoát ra phận người
Giọt mưa trên lá cố gắng nguôi ngoai
Nói với loài người : xin cứ nuôi mộng dài.

Giọt mưa trên lá bối rối, bồi hồi,
Ráo riết, miệt mài, em (anh) biết yêu lần cuối.
Giọt mưa trên lá bỡ ngỡ, xôn xao,
Cuống quít, dạt dào, anh (em) biết yêu lần đầu
Giọt mưa trên lá thấp thoáng, bơ vơ
Khép nép, đợi chờ, xa cách nhau vài giờ
Giọt mưa trên lá dĩ vãng xa xôi
Sớm tối bùi ngùi, xa cách nhau một đời.


Được sửa bởi huuhoi ngày Sun 07 May 2023, 14:12; sửa lần 1.
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 5 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  Cuội Tue 25 Oct 2011, 09:00

Thí chủ này lo nhiều quá coi chừng mau già Very Happy
Cuội
Cuội

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 5 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  gia khanh Tue 25 Oct 2011, 11:37

Cuội đã viết:Thí chủ này lo nhiều quá coi chừng mau già Very Happy
Ha ha, Cuị seo nhát gan giúng ...GK wuá ta Very Happy
gia khanh
gia khanh

Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 5 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  mùa xuân Tue 25 Oct 2011, 18:15

Thí chủ này lo nhiều quá coi chừng mau già

Cuội ơi thí chủ nhà mình nói lỡ già rùi cho nên ko seo Laughing
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 5 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  nnk Wed 26 Oct 2011, 01:13

mùa xuân đã viết:
Thí chủ này lo nhiều quá coi chừng mau già

Cuội ơi thí chủ nhà mình nói lỡ già rùi cho nên ko seo Laughing
nghe nói càng già người ta càng nhát á MX à Laughing
HH giới thiệu bài giọt mưa trên lá hay quá bia1

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 5 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  Cuội Wed 26 Oct 2011, 10:30

nnk đã viết:
mùa xuân đã viết:
Thí chủ này lo nhiều quá coi chừng mau già

Cuội ơi thí chủ nhà mình nói lỡ già rùi cho nên ko seo Laughing
nghe nói càng già người ta càng nhát á MX à Laughing
HH giới thiệu bài giọt mưa trên lá hay quá bia1
Có lẽ đúng nên LT im ge ha MX, nnk Very Happy
Cuội
Cuội

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Một thời ly loạn - Page 5 Empty Re: Một thời ly loạn

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 4 trong tổng số 10 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết