Xem phim : Quyền lực của đồng tiền
+4
Lôi Vũ
Thi Mau
nnk
Huong ngoc
8 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Xem phim : Quyền lực của đồng tiền
Mời cả nhà nghe chị HN tào lao xay bột tiếp
Quyền lực của đồng tiền :
Giám đốc sx: Quan Vĩnh Trung
Đạo Diễn: Tô Vạn Thông
Diễn viên: Uông Minh Thuyên – Mã Đức Chung Xa Thi Mạn – Thương Thiên Nga _ Huỳnh Hạo Nhiên – Lý Thi Vận _ Tiêu Chính Nam
Quyền Lực của đồng tiền là chuyện phim xoay quanh hai gia tộc họ Phan và họ Trang – được coi là danh gia vọng tộc của Trung Hoa thời bấy giờ .
Chính vì luôn phải giữ tiếng thơm cho dòng họ mà cô con cả của Trang gia là Trang Phụng Nghi phải nghe theo lời mẹ cho đi đứa con trai ruột của mình trước khi về làm mợ Ba nhà họ Phan .
Câu chuyện tưởng kết thúc tại đó lại được viết tiếp vào 30 năm sau, khi cậu bé con rơi tên Mộc Hưng ( Mã Đức Chung đóng ) lớn lên và lưu lạc tới nơi bố mẹ ruột của cậu đang ở .
_ Sống tại thôn Tự Lực, được mẹ nuôi thương yêu, cậu bé Mộc Hưng ( Khúc Gỗ ) chỉ sống cuộc đời yên ổn cho đến năm 14 tuổi. Mẹ nuôi chết , cha nuôi say sưa rượu chè, cờ bạc đã đẩy cuộc sống của cậu bé vào vòng gian nan, phải tự lực cánh sinh, làm đủ nghề để kiếm sống . Nhưng số phận đưa đẩy, Mộc Hưng trên đường chạy trốn khỏi bọn cường hào ác bá trong làng đã lưu lạc đến Thượng Hải .
Chính sự ngơ ngác, hiền lành kiểu Hai Lúa lên tỉnh của cậu đã khiến Mộc Hưng rơi vào đường dây trộm cắp gạo , bị vu oan tội giết người , phải ngồi tù chờ ngày xử bắn .
Tình cờ - hay cũng chính là sự sắp đặt của số phận – đã cho trước đó Mộc Hưng vô tình bị xe hơi của chính mẹ ruột ( Uông Minh Thuyên đóng ) đụng phải . Cậu không chịu nhận tiền đền bù, chỉ đòi một lời xin lỗi rồi bỏ đi, khiến người mợ Ba quyền quý của Phan Gia để ý hỏi thăm, sau biết cậu từ thôn Tự Lực đến ( nơi bà đã cho đứa con ) , bà phái người làm tâm phúc tên Kim theo dõi và phát hiện ra đó chính là đứa con mà bà đã cho đi 30 năm trước .
Không nỡ để con phải chịu chết oan, bà năn nỉ người chồng Trác Triệu Đường bỏ 5000 $ ra lo lót tìm người thế mạng . Mộc Hưng được thả ra , sau đó vô tình cứu Triệu Đường thoát khỏi 1 vụ ám sát nên được Triệu Đường nhận vào làm tài xế kiêm bảo vệ cho mình .
Vì sợ vụ việc vỡ lỡ, mợ ba Phụng Nghi ra sức gây khó dễ , vu cho Mộc Hưng ăn cắp chiếc nhẫn của bà , một mặt đuổi đi, một mặt sai Kim sắp xếp nơi ăn chốn ở và việc làm cho Mộc Hưng .
Nhưng rồi lại xảy ra chuyện em trai Trác Hoa ( do Huỳnh Hạo Nhiên đóng ) bị bắt cóc để đòi tiền chuộc , Mộc Hưng vì liều mình cứu Trác Hoa mà bị chặt hết 1ngón tay út và suýt chút mất mạng .
Cho rằng vì bị mình đuổi đi , Hưng sinh lòng oán giận nên đã bắt cóc Trác Hoa, mợ ba Phụng Nghi tìm đến phòng riêng của Hưng, yêu cầu trả lại con , hai người to tiếng với nhau, không ngờ để cho Triệu Đường nghe được. Ông nóng giận đòi lấy súng bắn chết Mộc Hưng , đến lúc này thì Phụng Nghi không thể dấu diếm được nữa, đành thú nhận Mộc Hưng chính là con ruột của bà và Triệu Đường , Hưng nhờ vậy mới biết thân phận thật sự của mình : chính là con trưởng của Phan gia!
Nhị phu nhân Phan gia năm xưa , không muốn bị đồn đại chưa chồng mà đã có con nên đem Hưng cho người khác.
Tuy biết rõ Hưng là con ruột của mình, nhưng vì danh dự của Phan gia, Phan Triệu Đường và Nghi chỉ đành lén lút nhận con… Triệu Đường thương đứa con trai trưởng bị thất lạc mới tìm được nên đưa cậu về ngân hàng nhờ người em rể hết lòng giúp đỡ và muốn khôi phục địa vị cho Hưng
_ Chuyện còn kể về Diệp Hướng Tình (Xa Thi Mạn đóng) : là tiểu thư của một gia đình có thế lực ở Tây Quan. Tuy nhiên, sau khi gia đình rơi vào cảnh nhiễu nhương, Hướng Tình cùng với anh trai là Diệp Hướng Dương (Mạch Trường Thanh đóng) phải chèo ghe bán cháo trên sông mưu sinh
Tình và Hoa yêu thương nhau, nhưng bà Phụng Nghi vì danh tiếng của Phan gia nên nhẫn tâm chia cắt đôi trẻ. .
Trong lúc đó , Hứa Tình sau cuộc hôn nhân thất bại với Trác Hoa , được Mộc Hưng giúp đỡ, mở một quán trà. Hai người dần dần nảy sinh tình cảm với nhau.
Không lâu sau, Phan gia liên tục gặp phải nhiều chuyện rắc rối : một học trò của ông tướng già họ Phan tên Dương Khải Phiêu đã phản bội thầy, tìm cách ám sát ông để thâu tóm địa vị trong quân đội, cũng như phá sập ngân hàng Đông dương . Triệu Đường lúc đó đang nói chuyện với cha về đứa con thất lạc Mộc Hưng , đã lấy thân che cho cha nên đã hứng loạt đạn và qua đời. Ông nội cũng mất sau đó vài ngày, nhưng trước khi mất ông đã kịp thời triệu tập các tướng lãnh dưới quyền và gia đình , thừa nhận Mộc Hưng là cháu đích tôn, đổi họ thành Trác Hưng với lời nhắn nhủ phải thay ông và cha giữ vững cơ nghiệp của dòng họ .
Trong lúc đó Trác Hoa gặp phải rắc rối trong con đường binh nghiệp , mẹ Phụng Nghi không biết làm gì ngoài chuyện than khóc thì Trác Hưng với nhiệm vụ mới phải tìm đủ cách gầy dựng lại uy thế của gia đình , gánh nặng trách nhiệm trên vai đã làm cho Hưng từ 1 người hiền lành, chơn chất trở thành 1 kẻ thủ đoạn, tàn nhẫn sẵn sàng hy sinh tình thân để củng cố địa vị .
Việc đầu tiên mà Hưng làm là kết hợp em trai Trác Hoa với 1 người bạn học tên Phương Diệu Bình , là con của 1 tài phiệt họ Phương làm cùng ngành ngân hàng , thu hút vốn của Phương gia về cho ngân hàng Đông dương có đủ vốn hoạt động ( bằng thủ đoạn tung tiền cho báo chí viết về hai người này đã qua đêm tại 1 khách sạn ) .
Sau đó , dưới sự hướng dẫn, gợi ý của ông nhạc vợ , Hưng cùng người dượng ( chồng em gái của mẹ Phụng Nghi- Phụng Hoa ) đi Đông quan để ký hợp đồng khai thác mỏ sắt .
Người dượng bị phe đối lập bắt cóc, buộc đoàn phải từ bỏ việc ký hợp đồng, Hưng đã nghe theo lời xúi giục của thông gia họ Phương , một mặt giả vờ ưng thuận lên xe rời nơi đó, một mặt tìm người đóng giả theo kế kim thiền thoát xác, quay trở lại ký kết , đồng thời báo cảnh sát bao vây tiêu diệt bọn bắt cóc. Trong cuộc giải vây, người dượng bị bọn cướp bắn chết .
Nhà họ Trang lâm vào cảnh tang tóc , kéo theo người dì ruột Phụng Hoa vào cuộc, cấu kết với ông nhạc họ Phương lập mưu hãm hại Hưng – người mà bà cho rằng phải chịu trách nhiệm về cái chết của chồng .
Sau tai nạn chết người này, Hưng hối hận nhưng đồng thời cũng đã quen với thủ đoạn, thanh toán lẫn nhau trong thương trường để tồn tại , làm cho mẹ ruột và người yêu Hứa Tình phải thất vọng .
Bà Phụng Nghi không muốn Hưng rơi sâu vào con đường tội lỗi nên yêu cầu con thứ Trác Hoa , bỏ quân đội về phụ giúp .
Trác Hoa vì chuyện cưới cô vợ hờ mà giận dữ với anh nên từ chỗ biết ơn, kính trọng quay sang đối nghịch nhau , mâu thuẫn của cả hai vì vậy ngày càng sâu đậm .
Trác Hoa bị chết sau một tai nạn ngoài ý muốn trong khi đang trên đường tìm uy tín cho mình trong hoạt động của ngân hàng, cú sốc này đã làm cho bà Phụng Nghi tâm thần hoảng loạn dẫn đến mất trí .
Trác Hưng một mặt chăm sóc cho mẹ, một mặt cấm người làm nhắc đến việc chữa chạy , vì trong trí nhớ của bà không có anh, anh tự nguyện đóng vai người em đã chết – Trác Hoa- để hưởng thụ tình yêu thương, săn sóc ân cần của mẹ- một ân huệ mà từ bé đến nay anh chưa bao giờ có được .
Trong quá trình làm việc, Hưng đã làm mất lòng nhiều người và bị mưu sát, nhờ mẹ lãnh dùm hai phát đạn, Hưng mới thoát chết nhưng đồng thời phải chịu cái tang lớn nhất trong cuộc đời . Trước khi chết bà Phụng Nghi đã tìm lại được trí nhớ , bà đã kịp giải tỏa nỗi ấm ức bấy lâu của anh : là anh vẫn được mẹ yêu thương ngang hàng với Trác Hoa , anh vui mừng vì trong tim của mẹ có anh là đứa con trai trưởng , điều đó làm cho Hưng thoát ra khỏi cái cảm giác lúc nào cũng bị theo dõi để so sánh với người em trai tài giỏi Trác Hoa .
Chiến tranh Trung Quốc- Nhật Bản xảy ra, gia đình Hứa Tình và bạn bè rời Trung quốc đi Hongkong để tránh nạn, Hưng ở lại giữ vững ngân hàng và được phong làm bộ trưởng bộ tài chính . Sau đó Nhật thắng thế, ngân hàng bị sụp đổ , Hưng lưu lạc ở đâu không ai biết .
Cho đến một hôm, Khúc gỗ nhỏ- con của Hứa Tình , tình cờ đi hớt tóc gặp 1 người có bàn tay chín ngón hay nói về quá khứ vinh quang năm xưa , và mối tình vô vọng với tiểu thư tây quan, Khúc gỗ nhỏ lấy làm lạ về kể lại với mẹ , mà họ mới được đòan tụ sau 14 năm xa cách .
Không còn bị trách nhiệm gây dựng cơ nghiệp Phan gia đè nặng, không còn quyền thế cũng như tiền bạc, Hưng lại trở về là một Mộc Hưng hiền lành, an phận của năm nào và hạnh phúc từ đây đã có thể mỉm cười với gia đình nhỏ bé .
Phim dừng lại ở đây với thông điệp mà tác giả muốn nhắn nhủ : đồng tiền quan trọng với cuộc sống , nhưng cũng chính đồng tiền đã làm cho con người hư hỏng, thay đổi một cách đáng sợ . Nếu không tỉnh táo , dừng lại đúng lúc thì đồng tiền cũng chính là tai họa .
Tuy nhiên , kết thúc như vậy cũng có hậu phải không các bạn mình ?
Quyền lực của đồng tiền :
Giám đốc sx: Quan Vĩnh Trung
Đạo Diễn: Tô Vạn Thông
Diễn viên: Uông Minh Thuyên – Mã Đức Chung Xa Thi Mạn – Thương Thiên Nga _ Huỳnh Hạo Nhiên – Lý Thi Vận _ Tiêu Chính Nam
Quyền Lực của đồng tiền là chuyện phim xoay quanh hai gia tộc họ Phan và họ Trang – được coi là danh gia vọng tộc của Trung Hoa thời bấy giờ .
Chính vì luôn phải giữ tiếng thơm cho dòng họ mà cô con cả của Trang gia là Trang Phụng Nghi phải nghe theo lời mẹ cho đi đứa con trai ruột của mình trước khi về làm mợ Ba nhà họ Phan .
Câu chuyện tưởng kết thúc tại đó lại được viết tiếp vào 30 năm sau, khi cậu bé con rơi tên Mộc Hưng ( Mã Đức Chung đóng ) lớn lên và lưu lạc tới nơi bố mẹ ruột của cậu đang ở .
_ Sống tại thôn Tự Lực, được mẹ nuôi thương yêu, cậu bé Mộc Hưng ( Khúc Gỗ ) chỉ sống cuộc đời yên ổn cho đến năm 14 tuổi. Mẹ nuôi chết , cha nuôi say sưa rượu chè, cờ bạc đã đẩy cuộc sống của cậu bé vào vòng gian nan, phải tự lực cánh sinh, làm đủ nghề để kiếm sống . Nhưng số phận đưa đẩy, Mộc Hưng trên đường chạy trốn khỏi bọn cường hào ác bá trong làng đã lưu lạc đến Thượng Hải .
Chính sự ngơ ngác, hiền lành kiểu Hai Lúa lên tỉnh của cậu đã khiến Mộc Hưng rơi vào đường dây trộm cắp gạo , bị vu oan tội giết người , phải ngồi tù chờ ngày xử bắn .
Tình cờ - hay cũng chính là sự sắp đặt của số phận – đã cho trước đó Mộc Hưng vô tình bị xe hơi của chính mẹ ruột ( Uông Minh Thuyên đóng ) đụng phải . Cậu không chịu nhận tiền đền bù, chỉ đòi một lời xin lỗi rồi bỏ đi, khiến người mợ Ba quyền quý của Phan Gia để ý hỏi thăm, sau biết cậu từ thôn Tự Lực đến ( nơi bà đã cho đứa con ) , bà phái người làm tâm phúc tên Kim theo dõi và phát hiện ra đó chính là đứa con mà bà đã cho đi 30 năm trước .
Không nỡ để con phải chịu chết oan, bà năn nỉ người chồng Trác Triệu Đường bỏ 5000 $ ra lo lót tìm người thế mạng . Mộc Hưng được thả ra , sau đó vô tình cứu Triệu Đường thoát khỏi 1 vụ ám sát nên được Triệu Đường nhận vào làm tài xế kiêm bảo vệ cho mình .
Vì sợ vụ việc vỡ lỡ, mợ ba Phụng Nghi ra sức gây khó dễ , vu cho Mộc Hưng ăn cắp chiếc nhẫn của bà , một mặt đuổi đi, một mặt sai Kim sắp xếp nơi ăn chốn ở và việc làm cho Mộc Hưng .
Nhưng rồi lại xảy ra chuyện em trai Trác Hoa ( do Huỳnh Hạo Nhiên đóng ) bị bắt cóc để đòi tiền chuộc , Mộc Hưng vì liều mình cứu Trác Hoa mà bị chặt hết 1ngón tay út và suýt chút mất mạng .
Cho rằng vì bị mình đuổi đi , Hưng sinh lòng oán giận nên đã bắt cóc Trác Hoa, mợ ba Phụng Nghi tìm đến phòng riêng của Hưng, yêu cầu trả lại con , hai người to tiếng với nhau, không ngờ để cho Triệu Đường nghe được. Ông nóng giận đòi lấy súng bắn chết Mộc Hưng , đến lúc này thì Phụng Nghi không thể dấu diếm được nữa, đành thú nhận Mộc Hưng chính là con ruột của bà và Triệu Đường , Hưng nhờ vậy mới biết thân phận thật sự của mình : chính là con trưởng của Phan gia!
Nhị phu nhân Phan gia năm xưa , không muốn bị đồn đại chưa chồng mà đã có con nên đem Hưng cho người khác.
Tuy biết rõ Hưng là con ruột của mình, nhưng vì danh dự của Phan gia, Phan Triệu Đường và Nghi chỉ đành lén lút nhận con… Triệu Đường thương đứa con trai trưởng bị thất lạc mới tìm được nên đưa cậu về ngân hàng nhờ người em rể hết lòng giúp đỡ và muốn khôi phục địa vị cho Hưng
_ Chuyện còn kể về Diệp Hướng Tình (Xa Thi Mạn đóng) : là tiểu thư của một gia đình có thế lực ở Tây Quan. Tuy nhiên, sau khi gia đình rơi vào cảnh nhiễu nhương, Hướng Tình cùng với anh trai là Diệp Hướng Dương (Mạch Trường Thanh đóng) phải chèo ghe bán cháo trên sông mưu sinh
Tình và Hoa yêu thương nhau, nhưng bà Phụng Nghi vì danh tiếng của Phan gia nên nhẫn tâm chia cắt đôi trẻ. .
Trong lúc đó , Hứa Tình sau cuộc hôn nhân thất bại với Trác Hoa , được Mộc Hưng giúp đỡ, mở một quán trà. Hai người dần dần nảy sinh tình cảm với nhau.
Không lâu sau, Phan gia liên tục gặp phải nhiều chuyện rắc rối : một học trò của ông tướng già họ Phan tên Dương Khải Phiêu đã phản bội thầy, tìm cách ám sát ông để thâu tóm địa vị trong quân đội, cũng như phá sập ngân hàng Đông dương . Triệu Đường lúc đó đang nói chuyện với cha về đứa con thất lạc Mộc Hưng , đã lấy thân che cho cha nên đã hứng loạt đạn và qua đời. Ông nội cũng mất sau đó vài ngày, nhưng trước khi mất ông đã kịp thời triệu tập các tướng lãnh dưới quyền và gia đình , thừa nhận Mộc Hưng là cháu đích tôn, đổi họ thành Trác Hưng với lời nhắn nhủ phải thay ông và cha giữ vững cơ nghiệp của dòng họ .
Trong lúc đó Trác Hoa gặp phải rắc rối trong con đường binh nghiệp , mẹ Phụng Nghi không biết làm gì ngoài chuyện than khóc thì Trác Hưng với nhiệm vụ mới phải tìm đủ cách gầy dựng lại uy thế của gia đình , gánh nặng trách nhiệm trên vai đã làm cho Hưng từ 1 người hiền lành, chơn chất trở thành 1 kẻ thủ đoạn, tàn nhẫn sẵn sàng hy sinh tình thân để củng cố địa vị .
Việc đầu tiên mà Hưng làm là kết hợp em trai Trác Hoa với 1 người bạn học tên Phương Diệu Bình , là con của 1 tài phiệt họ Phương làm cùng ngành ngân hàng , thu hút vốn của Phương gia về cho ngân hàng Đông dương có đủ vốn hoạt động ( bằng thủ đoạn tung tiền cho báo chí viết về hai người này đã qua đêm tại 1 khách sạn ) .
Sau đó , dưới sự hướng dẫn, gợi ý của ông nhạc vợ , Hưng cùng người dượng ( chồng em gái của mẹ Phụng Nghi- Phụng Hoa ) đi Đông quan để ký hợp đồng khai thác mỏ sắt .
Người dượng bị phe đối lập bắt cóc, buộc đoàn phải từ bỏ việc ký hợp đồng, Hưng đã nghe theo lời xúi giục của thông gia họ Phương , một mặt giả vờ ưng thuận lên xe rời nơi đó, một mặt tìm người đóng giả theo kế kim thiền thoát xác, quay trở lại ký kết , đồng thời báo cảnh sát bao vây tiêu diệt bọn bắt cóc. Trong cuộc giải vây, người dượng bị bọn cướp bắn chết .
Nhà họ Trang lâm vào cảnh tang tóc , kéo theo người dì ruột Phụng Hoa vào cuộc, cấu kết với ông nhạc họ Phương lập mưu hãm hại Hưng – người mà bà cho rằng phải chịu trách nhiệm về cái chết của chồng .
Sau tai nạn chết người này, Hưng hối hận nhưng đồng thời cũng đã quen với thủ đoạn, thanh toán lẫn nhau trong thương trường để tồn tại , làm cho mẹ ruột và người yêu Hứa Tình phải thất vọng .
Bà Phụng Nghi không muốn Hưng rơi sâu vào con đường tội lỗi nên yêu cầu con thứ Trác Hoa , bỏ quân đội về phụ giúp .
Trác Hoa vì chuyện cưới cô vợ hờ mà giận dữ với anh nên từ chỗ biết ơn, kính trọng quay sang đối nghịch nhau , mâu thuẫn của cả hai vì vậy ngày càng sâu đậm .
Trác Hoa bị chết sau một tai nạn ngoài ý muốn trong khi đang trên đường tìm uy tín cho mình trong hoạt động của ngân hàng, cú sốc này đã làm cho bà Phụng Nghi tâm thần hoảng loạn dẫn đến mất trí .
Trác Hưng một mặt chăm sóc cho mẹ, một mặt cấm người làm nhắc đến việc chữa chạy , vì trong trí nhớ của bà không có anh, anh tự nguyện đóng vai người em đã chết – Trác Hoa- để hưởng thụ tình yêu thương, săn sóc ân cần của mẹ- một ân huệ mà từ bé đến nay anh chưa bao giờ có được .
Trong quá trình làm việc, Hưng đã làm mất lòng nhiều người và bị mưu sát, nhờ mẹ lãnh dùm hai phát đạn, Hưng mới thoát chết nhưng đồng thời phải chịu cái tang lớn nhất trong cuộc đời . Trước khi chết bà Phụng Nghi đã tìm lại được trí nhớ , bà đã kịp giải tỏa nỗi ấm ức bấy lâu của anh : là anh vẫn được mẹ yêu thương ngang hàng với Trác Hoa , anh vui mừng vì trong tim của mẹ có anh là đứa con trai trưởng , điều đó làm cho Hưng thoát ra khỏi cái cảm giác lúc nào cũng bị theo dõi để so sánh với người em trai tài giỏi Trác Hoa .
Chiến tranh Trung Quốc- Nhật Bản xảy ra, gia đình Hứa Tình và bạn bè rời Trung quốc đi Hongkong để tránh nạn, Hưng ở lại giữ vững ngân hàng và được phong làm bộ trưởng bộ tài chính . Sau đó Nhật thắng thế, ngân hàng bị sụp đổ , Hưng lưu lạc ở đâu không ai biết .
Cho đến một hôm, Khúc gỗ nhỏ- con của Hứa Tình , tình cờ đi hớt tóc gặp 1 người có bàn tay chín ngón hay nói về quá khứ vinh quang năm xưa , và mối tình vô vọng với tiểu thư tây quan, Khúc gỗ nhỏ lấy làm lạ về kể lại với mẹ , mà họ mới được đòan tụ sau 14 năm xa cách .
Không còn bị trách nhiệm gây dựng cơ nghiệp Phan gia đè nặng, không còn quyền thế cũng như tiền bạc, Hưng lại trở về là một Mộc Hưng hiền lành, an phận của năm nào và hạnh phúc từ đây đã có thể mỉm cười với gia đình nhỏ bé .
Phim dừng lại ở đây với thông điệp mà tác giả muốn nhắn nhủ : đồng tiền quan trọng với cuộc sống , nhưng cũng chính đồng tiền đã làm cho con người hư hỏng, thay đổi một cách đáng sợ . Nếu không tỉnh táo , dừng lại đúng lúc thì đồng tiền cũng chính là tai họa .
Tuy nhiên , kết thúc như vậy cũng có hậu phải không các bạn mình ?
Huong ngoc- Tổng số bài gửi : 295
Join date : 28/12/2009
Re: Xem phim : Quyền lực của đồng tiền
kg biet bo nay sao? chu' bo thu thac ngiet nga thi nnk down kg dduoc chat luong., hinh kg ro, tieng' noi' thi nho xiu', nghe luc dduoc. luc kg, ne tinh st gioi thieu moi' rang' ngoi coi het 1 tap.
nnk- Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010
Re: Xem phim : Quyền lực của đồng tiền
Đã quá, cứ coi tóm lược là được gồi, thuê phim làm chi hén st , nnk xạo quá, ờ
Thi Mau- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009
Re: Xem phim : Quyền lực của đồng tiền
Cảm ơn thí chủ làm siêng điểm phim cho phố ngày càng phong phú
Lôi Vũ- Tổng số bài gửi : 131
Join date : 14/12/2009
Re: Xem phim : Quyền lực của đồng tiền
Nghe chị HN kể mà ham, muốn xem phim liền, nhưng dàn diễn viên này không yêu thích mấy. Chị HN đã xem bộ phim Môn đăng hộ đối chưa? Bộ phim đó cũng đáng xem với dàn sao diễn rất đạt
Tho Ngoc- Tổng số bài gửi : 47
Join date : 18/12/2009
Re: Xem phim : Quyền lực của đồng tiền
Thỏ kể điiiiii . Phụ mí chị HN hong chị í bùn lăn lun đó, ờTho Ngoc đã viết:Nghe chị HN kể mà ham, muốn xem phim liền, nhưng dàn diễn viên này không yêu thích mấy. Chị HN đã xem bộ phim Môn đăng hộ đối chưa? Bộ phim đó cũng đáng xem với dàn sao diễn rất đạt
Thi Mau- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009
Re: Xem phim : Quyền lực của đồng tiền
Phim nào kết thúc có hậu, H đều thích . Cảm ơn chị Hn nhiều, Thỏ mau về phụ đi nhé
hoang- Tổng số bài gửi : 146
Join date : 13/12/2009
Re: Xem phim : Quyền lực của đồng tiền
Seo chủ quán HH hong dô đây dzị, ờ
Thi Mau- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009
Re: Xem phim : Quyền lực của đồng tiền
Hoan hô thí chủ HN làm siêng, hí hí..rốt cuộc trong ni ai cũng thành thí chủ hết chọi ha GK
Cuội- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009
Re: Xem phim : Quyền lực của đồng tiền
Thi Mau đã viết:Seo chủ quán HH hong dô đây dzị, ờ
Bị dzì chủ quán hổng có TV để coi phim, nên hổng góp ké gì được hết, TM ui!
Đành dựa cột mà coi thui hà !
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Xem phim : Quyền lực của đồng tiền
Không coi thì đọc và vỗ tay cũng được mờ chủ quán .huuhoi đã viết:Thi Mau đã viết:Seo chủ quán HH hong dô đây dzị, ờ
Bị dzì chủ quán hổng có TV để coi phim, nên hổng góp ké gì được hết, TM ui!
Đành dựa cột mà coi thui hà !
Lôi cũng hong xem phim bộ, nhưng nếu có người kể cho nghe thì rất cảm ơn á
Lôi Vũ- Tổng số bài gửi : 131
Join date : 14/12/2009
Similar topics
» Xem Phim Thử Thách Nghiệt Ngã - HN
» Giới thiệu phim ...
» Bài học cảm động từ một cậu bé 9 tuổi ở Nhật
» Đại hội cổ đông
» ÁO LỤA HÀ ĐÔNG
» Giới thiệu phim ...
» Bài học cảm động từ một cậu bé 9 tuổi ở Nhật
» Đại hội cổ đông
» ÁO LỤA HÀ ĐÔNG
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Thu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân
» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Wed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân
» Ru gọi người tình
Wed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà
» Một thời ly loạn
Sun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi
» Khổng Tử Phiếm Đàm
Tue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà
» Trang Thơ Tuyền Linh
Tue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47