TIẾNG THỜI GIAN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Yahoo Player
Latest topics
» Phật học luận
Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian - Page 3 EmptyThu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân

» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian - Page 3 EmptyWed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân

» Ru gọi người tình
Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian - Page 3 EmptyWed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà

» Một thời ly loạn
Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian - Page 3 EmptySun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi

» Khổng Tử Phiếm Đàm
Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian - Page 3 EmptyTue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà

» Trang Thơ Tuyền Linh
Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian - Page 3 EmptyTue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian - Page 3 EmptyMon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian - Page 3 EmptyMon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian - Page 3 EmptyMon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian - Page 3 EmptyMon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Top posting users this month
No user


Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian

+11
chiều hoang
Huong ngoc
nnk
hoang
Cuội
Linh
Thi Mau
gia khanh
Lôi Vũ
Hoàng Lão Tà
huuhoi
15 posters

Trang 2 trong tổng số 12 trang Previous  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Next

Go down

Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian - Page 3 Empty Re: Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian

Bài gửi  huuhoi Thu 04 Mar 2010, 08:40

Thi Mau đã viết:
huuhoi đã viết:Đâu có tệ dzậy, Hoàng ui!
Chỉ vì bà con sau khi ăn Tết lo chạy công việc chưa có thì giờ nghe nhạc nên ... để cho mọi người xả hơi cái đã ! Very Happy
Xin cho pà con biết cảm tưởng sau mí tháng lên làm chủ quán bự đi HH, ờ Very Happy

Chủ quán be bé thui, Mầu ơi! Laughing

HH thấy mình giống ... KT Laughing , "biết việc mình làm hổng thức thời mà vẫn cứ cố làm !" Sad
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian - Page 3 Empty Re: Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian

Bài gửi  huuhoi Thu 04 Mar 2010, 08:57

Sang trang rồi, thôi thì mượn hoa dâng Phật, mời các thân hữu cùng nghe lại một ca khúc mang đậm tình quê

KỶ NIỆM
Sáng tác: Phạm Duy
Thái Thanh trình bày
Cho tôi lại ngày nào
Trăng lên bằng ngọn cau
Me tôi ngồi khâu áo
Bên cây đèn dầu hao
Cha tôi ngồi xem báo
Phố xá vắng hiu hiu
Trong đêm mùa khô ráo
Tôi nghe tiếng còi tàu.

Cho tôi lại chiều hè,
Tôi đi giữa đường quê
Hai bên là hương lúa,
Xa xa là ngọn tre
Thấp thoáng vài con nghé ,
Tiếng nước dưới chân đê
Tôi mê trời mây tía
Không nghe mẹ gọi về.

Cho tôi lại nhà trường
Bao nhiêu là người quen
Không ai thù ai oán
Ai cũng bảo tôi ngoan
Tôi yêu thầy tôi lắm
Nhớ tiếng nói vang vang
Tôi theo tà áo trắng
Cô em bạn cùng trường

Cho tôi lại một mùa
Mưa đêm buồn ngoại ô
Đêm đêm đèn trong ngõ
Soi sáng mảnh tim khô
Tôi mơ thành triệu phú
Cứu vớt gái bơ vơ
Tôi mơ thành thi sĩ
Đem thơ dệt mộng hờ.

Cho tôi lại còn nhiều
Cho tôi lại tình yêu
Tôi không cần khôn khéo,
Tôi không đòi bao nhiêu
Cho tôi lòng non yếu
Dễ khóc dễ tin theo
Cho tôi thời niên thiếu
Cho tôi lại ngày đầu.

Cho đi lại từ đầu
Chưa đi vội về sau
Xin đi từ thơ ấu
Đi vui và bên nhau
Trong tim thì sôi máu
Khóe mắt có trăng sao
Bông hoa cài trên áo,
Trên môi một nguyện cầu

Cho đi lại từ đầu
Chưa đi vội về sau.
Cho đi lại từ đầu
Chưa đi vội về sau.
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian - Page 3 Empty Re: Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian

Bài gửi  Cuội Fri 05 Mar 2010, 07:52

huuhoi đã viết:


Chủ quán be bé thui, Mầu ơi! Laughing

HH thấy mình giống ... KT Laughing , "biết việc mình làm hổng thức thời mà vẫn cứ cố làm !" Sad
Làm KT cũng có cái vui của KT , chủ quán cứ tiếp tục đi há flower
Cuội
Cuội

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian - Page 3 Empty Re: Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Mon 08 Mar 2010, 11:36

Hi hi,

Cám ơn Cuội. Đã trót mở rồi, có lây lất cũng phải ráng kéo hén! Laughing

Quán lấy tên là Tiếng thời gian mà chưa chưng bản này ra thì cũng là thiếu sót. Vậy bi giờ mình mời Thái Thanh ra hát vậy.

TIẾNG THỜI GIAN
Sáng tác: Lâm Tuyền - Dạ Chung
Thái Thanh trình bày

Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian - Page 3 Suong%20dem1%20

Mưa rơi hiu hắt, ai sầu mùa đông.
Không gian u ám sương mờ, mờ buông.
Xa trong đêm vắng chuông buồn, buồn ngân.
Mùa đông mưa rét mướt, bến sông, ngừng chân
Chờ ai trong tê tái, lắng nghe, chuông than
Thời gian trôi tan tác, mang theo, ngày xuân
Mưa đêm nay khóc thầm
Cuộc đời đầm ấm đã theo thời gian.

Ngoài kia gió sương mờ.
Lìa cây lá giang hồ.
Về đâu ! Về đâu !

Ngày xuân thoát đi dần,
lòng ta tái tê sầu
Người cười nhưng ta vẫn khóc thầm.
Đời chim bạt gió

Kìa ai thoáng mơ hồ
Ngừng chân dưới mưa dầm.
Nhìn lầu nguy nga ước mơ thầm.
Bao nhiêu xuân qua, lòng không tình yêu

Mưa rơi hiu hắt, ai sầu mùa đông.
Không gian u ám sương mờ, mờ buông.
Xa trong đêm vắng chuông buồn, buồn ngân.
Mùa đông mưa rét mướt, bến sông, ngừng chân
Chờ ai trong tê tái, lắng nghe, chuông than
Thời gian trôi tan tác, mang theo, ngày xuân
Mưa đêm nay khóc thầm
Cuộc đời đầm ấm đã theo thời gian.
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian - Page 3 Empty Re: Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian

Bài gửi  gia khanh Mon 08 Mar 2010, 12:17

Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian - Page 3 Icon_flower Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian - Page 3 Icon_flower
gia khanh
gia khanh

Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian - Page 3 Empty Re: Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Fri 16 Apr 2010, 10:10

Sang trang, tặng Cuội bài hát nè:

CHO NHAU

Sáng tác: Phạm Duy
Trình bày: Thái Thanh
Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian - Page 3 Charitable-giving-hand-reaching1

Cho nhau chẳng tiếc gì nhau
Cho nhau gửi đã từ lâu
Cho nhau cho lúc sơ sinh ngày đầu
Cho những hoa niên nhịp cầu
Đưa tuổi thơ đến về đâu ?
Cho nhau nào có gì đâu !
Cho nhau dù có là bao
Cho nhau cho phút yêu đương lần đầu
Cho dứt luôn luôn cuộc sầu
Cho tình cho cả niềm đaụ
Cho nhau làn tóc làn tơ
Cho nhau cả mắt trời cho
Cho nhau tiếng khóc hay câu vui đùa
Cho chiếc nôi cho nấm mồ
Cho rồi xin lại tự dọ

Cho nhau ngòi bút cùn trơ
Cho nhau đàn đứt đường tơ
Cho nhau cho những câu thơ tàn mùa
Cho nốt đêm mơ về già
Cho cả nhan sắc Nàng Thợ
Cho nhau tình nghĩa đỏ đen
Cho nhau thù oán hờn ghen
Cho nhau, xin nhớ cho nhau bạc tiền
Cho cõi âm ty một miền
Cho rồi cho cả đời tiên.
Cho nhau này dãy Trường Sơn
Cho nhau cả bốn trùng dương
Quê hương xin vẫn cho nhau như thường
Cho dứt tay chia đôi đường
Cho rồi, xin chẳng còn vương !
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian - Page 3 Empty Re: Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian

Bài gửi  Cuội Fri 16 Apr 2010, 11:24

Hoàng Lão Tà đã viết:Sang trang, tặng Cuội bài hát nè:

Cho nhau chẳng tiếc gì nhau
Cho nhau gửi đã từ lâu
Cho nhau cho lúc sơ sinh ngày đầu
Cho những hoa niên nhịp cầu
Đưa tuổi thơ đến về đâu ?
Cho nhau nào có gì đâu !
Cho nhau dù có là bao
Cho nhau cho phút yêu đương lần đầu
Cho dứt luôn luôn cuộc sầu
Cho tình cho cả niềm đaụ
Cho nhau làn tóc làn tơ
Cho nhau cả mắt trời cho
Cho nhau tiếng khóc hay câu vui đùa
Cho chiếc nôi cho nấm mồ
Cho rồi xin lại tự dọ

Cho nhau ngòi bút cùn trơ
Cho nhau đàn đứt đường tơ
Cho nhau cho những câu thơ tàn mùa
Cho nốt đêm mơ về già
Cho cả nhan sắc Nàng Thợ
Cho nhau tình nghĩa đỏ đen
Cho nhau thù oán hờn ghen
Cho nhau, xin nhớ cho nhau bạc tiền
Cho cõi âm ty một miền
Cho rồi cho cả đời tiên.
Cho nhau này dãy Trường Sơn
Cho nhau cả bốn trùng dương
Quê hương xin vẫn cho nhau như thường
Cho dứt tay chia đôi đường
Cho rồi, xin chẳng còn vương !
Thanh kiu2 chủ quán, Cuội mang về cất nhé Very Happy
Cuội
Cuội

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian - Page 3 Empty Re: Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Wed 05 May 2010, 13:55

Một bản nhạc thuộc hàng hiếm.
Cám ơn anh Danh với tấm lòng vàng, không ngại khó khăn bận rộn để chia xẻ những bản nhạc thật quý.

HỎI NGƯỜI CÒN NHỚ ĐẾN TA
Sáng tác: Hoàng Thi Thơ
Thái Thanh trình bày
Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian - Page 3 Gone_But_Not_Forgotten_-_John_William_Waterhouse

Hỏi vì sao đông buồn mưa tuôn lạnh giá....
Hỏi vì sao mây ngàn bỏ núi bay xa ..
Hỏi vì sao thu vàng mùa thu đổ lá???
Và hỏi tại sao thế giới đông người nhưng chỉ
thấy riêng ta??
Hỏi vì sao con thuyền ra đi bỏ bến ...
Một người mang mong chờ sầu tím không gian...
Để hằng đêm trông trời nhìn sao lặng đếm...
Nỗi buồn hàng đêm cứ mãi tăng dần theo nhịp
bước lang thang.....
Hỏi, hỏi trời, trời vờ câm nín....
Hỏi, hỏi người, người nỡ quay lưng...
Hỏi, hỏi lòng, nhưng có hỏi cũng bằng không ..
Thôi đành hỏi em
thì bỗng dưng nước mắt em tuôn một dòng....
Hỏi tình xưa trông chờ sao ai chẳng đến
Hỏi người xưa tôn thờ còn nhớ hay quên
Hỏi ngày nao con thuyền lại quay về bến
Và hỏi tại sao thế giới đông người anh chỉ
thấy riêng em......
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian - Page 3 Empty Re: Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian

Bài gửi  chiều hoang Fri 11 Jun 2010, 18:58

Anh Danh là ai vậy HLT ? Ma 2bài này có hiếm thật không ?
chiều hoang
chiều hoang

Tổng số bài gửi : 150
Join date : 14/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian - Page 3 Empty Re: Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian

Bài gửi  huuhoi Mon 14 Jun 2010, 13:21

Anh Danh là một người quen trên net thôi, Chiều ơi; sống tận Cà Mau đó. Anh còn giữ được dàn máy akai cổ xưa và nhiều băng đĩa. Tuy cực nhọc mưu sinh nhưng rất sẵn lòng chia xẻ nhạc quý của mình cho bạn bè.

Bởi vì HH sưu tập gần 400 bài mà chưa có Thái Thanh hát bài này, nên ... tự cho là hiếm đó ! Very Happy
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian - Page 3 Empty Re: Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian

Bài gửi  huuhoi Sat 17 Jul 2010, 15:04

Có lẽ cơnbão Côn Sơn tàn phá đâu đó đã làm dịu đi cái nóng Sài gòn ( Evil or Very Mad )
Để rồi chiều nay ngồi ngắm mưa ...

MỘT CHIỀU MƯA
Sáng tác: Thùy Linh, Hoàng Lang
Trình bày: Thái Thanh
Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian - Page 3 1Chieumua
Một chiều mưa... một chiều mưa...
Một chiều mưa, mưa rơi
Lạnh lùng thoáng buốt giá, lẻ loi riêng mình ta
Thương nhớ rạt rào nhìn mưa rơi ôi buồn quá

Ngoài trời mưa...ngoài trời mưa...
Ngoài trời mưa, mưa rơi
Từng đợt gió cuốn cuốn, lá rơi trong chiều mưa
Mưa rớt ngoài trời chừng như mưa trong lòng tôi

Ngồi một mình âm thầm trong mưa
Thiết tha những gì khi ta ra đi
Lòng dặn lòng thôi đừng lưu luyến
Khẻ nâng cung đàn, chờ nhau khi vinh quang

Trời còn mưa...trời còn mưa...
Trời còn mưa, mưa rơi
Lòng còn nhớ nhớ mãi, nhớ một chiều biệt ly
Mưa rớt ngoài trời chừng như mưa trong lòng tôi
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian - Page 3 Empty Re: Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian

Bài gửi  Linh Mon 19 Jul 2010, 22:38

Mấy bữa nay chắc chiều nào anh HH cũng ngồi ngắm mưa và mơ mộng ha. Hihihi
Tác giả bài này nghe lạ quá anh HH. Bài hát hay.
Đa số những bài nào Linh được nghe Thái Thanh hát rồi thì không nghe người khác nổi nữa...
Linh
Linh

Tổng số bài gửi : 144
Join date : 16/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian - Page 3 Empty Re: Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian

Bài gửi  huuhoi Tue 20 Jul 2010, 17:08

HH cứ phải lang thang khắp nơi mà ngắm mưa một mình mới ngán chứ ! Chắc chân mình có nốt ruồi nên cứ phải chạy sô khắp chốn! Tháng này có mặt ở nàh chắc khảong ... 1 tuần! Evil or Very Mad

Vậy là có thêm một người cùng ... ghiền Thái Thanh với mình cho đỡ tủi ! mừng quá.
Tác giả Hoàng Lang này còn có bài Tiếng hát đồi sim nữa đó Linh, nhưng mà ... HH chưa nghe ! Smile
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian - Page 3 Empty Re: Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian

Bài gửi  chiều hoang Wed 21 Jul 2010, 07:14

Chủ quán có Linh vào làm bạn cũng đỡ bùn há . Cảm ơn bài hát Mưa
chiều hoang
chiều hoang

Tổng số bài gửi : 150
Join date : 14/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian - Page 3 Empty Re: Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Fri 23 Jul 2010, 21:00

Đúng rồi, nếu không thì chỉ còn có HH nói chuyện với lại Lão Tà thôi, chán chết hén ! Evil or Very Mad
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian - Page 3 Empty Re: Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian

Bài gửi  Linh Fri 23 Jul 2010, 22:49

Chiều với chủ quán ơi, cuối tuần rồi, nghe bài gì nữa đi?
Tiếng hát đồi sim, nghe tựa lạ. Linh chưa biết bài này.
Sao chủ quán hổng cho nghe nhạc có thưởng á, cho đông người vào quán chút, hihi.
À, cái quán PPS dưới kia nhìn oải quá chủ quán, hay là bỏ nó cho rồi?

Linh
Linh

Tổng số bài gửi : 144
Join date : 16/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian - Page 3 Empty Re: Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Fri 23 Jul 2010, 23:12

Sao lại bỏ, uổng lắm. Rất đẹp và công phu mà! Chỉ có tại quán không có khách thôi.

Vậy cuối tuần Linh thích nghe bài gì nè ?
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian - Page 3 Empty Re: Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian

Bài gửi  gia khanh Sat 24 Jul 2010, 08:08

Có tri âm tri kỷ , một người cũng nhìu mừ chủ quán, hẳm thấy Bá Nha chỉ cần mỗi Tử Kỳ nghe đàn hay seo bạn Linh mình alien
gia khanh
gia khanh

Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian - Page 3 Empty Re: Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian

Bài gửi  Linh Sat 24 Jul 2010, 17:31

Lâu lắc quá trời mới gặp lại Gia Khanh.
Thì chủ quán cho nghe bài gì sẽ nghe bài đó. Về Thái Thanh, chủ quán là "trùm", Linh thuộc hàng tép riu thôi, hihi.
Linh
Linh

Tổng số bài gửi : 144
Join date : 16/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian - Page 3 Empty Re: Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian

Bài gửi  huuhoi Sat 24 Jul 2010, 18:33

Vậy thì chủ quán mời Linh dzí GK nghe 1 bài nhé:

GIẤC MƠ NGÀN
Sáng tác: Phạm Duy, Ngọc Bích
Trình bày: Thái Thanh
Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian - Page 3 Kakyou

Chiều nay nắng thu chìm trong rừng,
Ngừng đây nghe gió theo mây vàng
Lãng du lên mấy cung đàn
Thời chinh chiến trôi ngày tháng bên suối ngàn
Ngaỳ thu ánh sương chiêu buông mờ!
Lòng khách say sầu muôn kiếp nhớ!
Nhớ ai cười trong nắng vàng
Bao ngày xuân tươi thắm nay đã phai tàn

Đ. K.
Thu về! chìm theo bóng huyền
Phòng tôi đơn chiếc thêm tình lưu luyến!
Thoáng nghe rồn rập tiếng ca
Bóng em lã lướt, lã lướt! Em cười vui, em cười vui
Làn tóc xõa xuống, nhip đưa với cung đan tiếc đời
Tình duyên ấm áp chốn cô phòng
Lòng người phong sương bớt mơ màng

Rồi khi tiếng chuông chùa ngân dài
Từ xa đôi cánh chim tung bay
Phút giây đã thấy tơi bời
Làn hương xỏa trong chiều vắng không tiếc người
Gặp nhau ước mong thành duyên hờ!
Rồi nỡ chia lìa không tiếc nhớ!
Giấc mơ nhạt trong gió ngàn
Riêng mình ta than với đôi lứa chim rừng
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian - Page 3 Empty Re: Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian

Bài gửi  chiều hoang Sun 25 Jul 2010, 18:27

huuhoi đã viết:Vậy thì chủ quán mời Linh dzí GK nghe 1 bài nhé:

Cảm ơn HH , bài này lạ quá hén
chiều hoang
chiều hoang

Tổng số bài gửi : 150
Join date : 14/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian - Page 3 Empty Re: Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian

Bài gửi  Linh Sun 25 Jul 2010, 21:41

Nghe bài này đâu nghĩ lúc đó nhạc sĩ Phạm Duy có vợ có con rồi ha. Lãng tử thật.
Nhưng làm vợ người lãng tử thế này buồn thấy mồ luôn...
Linh
Linh

Tổng số bài gửi : 144
Join date : 16/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian - Page 3 Empty Re: Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian

Bài gửi  gia khanh Mon 26 Jul 2010, 10:20

Linh đã viết:Lâu lắc quá trời mới gặp lại Gia Khanh.
Thì chủ quán cho nghe bài gì sẽ nghe bài đó. Về Thái Thanh, chủ quán là "trùm", Linh thuộc hàng tép riu thôi, hihi.
He he, cũng lâu quá trời mới gặp lại bạn Linh flower
gia khanh
gia khanh

Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian - Page 3 Empty Re: Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian

Bài gửi  Cuội Fri 30 Jul 2010, 09:51

Linh đã viết:Nghe bài này đâu nghĩ lúc đó nhạc sĩ Phạm Duy có vợ có con rồi ha. Lãng tử thật.
Nhưng làm vợ người lãng tử thế này buồn thấy mồ luôn...
Nếu không lãng tử thì không có những bài hát để đời bạn Linh hén
Cuội
Cuội

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian - Page 3 Empty Re: Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian

Bài gửi  Linh Fri 30 Jul 2010, 13:47

Chúc anh Hữu Hối, Chiều Hoang, Gia Khanh và Cuội cuối tuần nghỉ ngơi vui vẻ ha.
Linh
Linh

Tổng số bài gửi : 144
Join date : 16/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian - Page 3 Empty Re: Thái Thanh - Tiếng hát vượt thời gian

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 2 trong tổng số 12 trang Previous  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết