Nổi Lòng Của Cỏ
+2
tieng thoi gian
huuhoi
6 posters
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Re: Nổi Lòng Của Cỏ
Ủa DC thấy hai bài nhạc và lời giống nhau mà sao lại hai tác giả khác nhau cà .Nhưng thích TT hát hơn
Du Ca- Tổng số bài gửi : 515
Join date : 29/08/2012
Niềm Vui
..Khi ta ngủ dzậy bước ra khỏi giường là nghĩ đến ngày hôm nay có gì vui đến với mình không nào .Nhìn ánh náng ban mai chiếu sáng ngoài khung cửa sổ nhỏ với đầy màu sắc thiên nhiên của cây hoa lá ,ta ngẫm nghĩ giá như niềm vui mỗi ngày cùng đồng điệu như không khí thiên nhiên ban mai này thì sung sướng kỳ diệu sao '
....Mình cũng tự chọn cho mình những niềm vui nho nhỏ đủ để làm an lòng cho tâm hồn ở một khoảng khắc giây phút ngắn nào đó ,nhầm lấp đi khoảng buồn vô cớ ngẫu nhiên mang đến:).Mỗi người ai cũng có niềm vui cho riêng mình đúng không ??mặc dù có những niềm vui không trọn vẹn nhưng cũng đủ xoa dịu những phiền não .
...Niềm vui nho nhỏ bắt đầu từ những công việc đơn giản như sáng ngủ dzậy ta chợt nhìn ra ngoài sân vườn ,ồ là lạ hôm nay nhiều rác lá cây rơi vãi vã đẩy sân .Lập tức tìm cái chổi quét đi đám lá cây vàng kia cho sạch đẹp ,niềm vui khi thấy sẫn vườn trở nên sạch sẽ .Một cảm giác thoải mái cho một ngày mới bắt đầu !
...Niềm vui trong công việc cho mỗi ngày theo từng nhịp điệu cuộc sống .Sáng đến sở làm với nụ cười tươi tắn trên đôi môi bất kể hàng
khối công việc bận rộn trước mắt đang chất đống ..cao như núi .Một chút bận rộn nhưng cùng thấy vui .vui ,điều đó cũng làm xao lãng đi phần cảm giác mệt trong lòng người tan biến
...Niềm vui với người thân nhất của mình ,đó là mối quan hệ thiện cảm giưã người và người .Vẫn là cái chìa khoá quan trọng để giữ tình cảm lâu bền hiện hữu tình người với nhau .Cùng chia sẽ những điều đơn giản xung quanh cuộc sống ,lắng nghe những lời hay ý đẹp để hoàn thiện chút xíu về chính bản thân mình hơn ,
...Niềm vui với những món ăn đạm bạc nhưng thấy ấm lòng bởi cái hạnh phúc dễ thương tổ ấm của mình .Một tô canh chua ngót cũng với đĩa rau muống luộc và bắt cơm trắng ..nực nở chan chứa tình thương đúng với câu nói :Cơm canh cá ngot thơm phức trong gian nhà nhỏ xinh xắn ,rộn ràng tiếng cười của trẻ thơ .
..Niềm vui khi thấy con mỗi ngày con lớn theo thời gian ,vui với sự trưởng thành của con !
...Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui cho tóc khỏi bạc !
....Mình cũng tự chọn cho mình những niềm vui nho nhỏ đủ để làm an lòng cho tâm hồn ở một khoảng khắc giây phút ngắn nào đó ,nhầm lấp đi khoảng buồn vô cớ ngẫu nhiên mang đến:).Mỗi người ai cũng có niềm vui cho riêng mình đúng không ??mặc dù có những niềm vui không trọn vẹn nhưng cũng đủ xoa dịu những phiền não .
...Niềm vui nho nhỏ bắt đầu từ những công việc đơn giản như sáng ngủ dzậy ta chợt nhìn ra ngoài sân vườn ,ồ là lạ hôm nay nhiều rác lá cây rơi vãi vã đẩy sân .Lập tức tìm cái chổi quét đi đám lá cây vàng kia cho sạch đẹp ,niềm vui khi thấy sẫn vườn trở nên sạch sẽ .Một cảm giác thoải mái cho một ngày mới bắt đầu !
...Niềm vui trong công việc cho mỗi ngày theo từng nhịp điệu cuộc sống .Sáng đến sở làm với nụ cười tươi tắn trên đôi môi bất kể hàng
khối công việc bận rộn trước mắt đang chất đống ..cao như núi .Một chút bận rộn nhưng cùng thấy vui .vui ,điều đó cũng làm xao lãng đi phần cảm giác mệt trong lòng người tan biến
...Niềm vui với người thân nhất của mình ,đó là mối quan hệ thiện cảm giưã người và người .Vẫn là cái chìa khoá quan trọng để giữ tình cảm lâu bền hiện hữu tình người với nhau .Cùng chia sẽ những điều đơn giản xung quanh cuộc sống ,lắng nghe những lời hay ý đẹp để hoàn thiện chút xíu về chính bản thân mình hơn ,
...Niềm vui với những món ăn đạm bạc nhưng thấy ấm lòng bởi cái hạnh phúc dễ thương tổ ấm của mình .Một tô canh chua ngót cũng với đĩa rau muống luộc và bắt cơm trắng ..nực nở chan chứa tình thương đúng với câu nói :Cơm canh cá ngot thơm phức trong gian nhà nhỏ xinh xắn ,rộn ràng tiếng cười của trẻ thơ .
..Niềm vui khi thấy con mỗi ngày con lớn theo thời gian ,vui với sự trưởng thành của con !
...Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui cho tóc khỏi bạc !
Được sửa bởi Cỏ Lạ ngày Thu 06 Nov 2014, 03:03; sửa lần 1.
Cỏ Lạ- Tổng số bài gửi : 95
Join date : 02/10/2014
Re: Nổi Lòng Của Cỏ
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui cho tóc khỏi bạc !.....hihihi....vay thi ai ma toc bac chac la nguoi do khong co niem vui roi ha CL???
Cam on "niem vui" cua CL
Cam on "niem vui" cua CL
tieng thoi gian- Tổng số bài gửi : 905
Join date : 07/10/2012
Re: Nổi Lòng Của Cỏ
DC cũng có câu hỏi thắc mắc giống TTG vậy đó ! .Cảm ơn CL chịu khó viết xó vắng có mùi vị mới ,bài viết nhẹ nhàng lắm .Mong được đọc tiêo !
Du Ca- Tổng số bài gửi : 515
Join date : 29/08/2012
Re: Nổi Lòng Của Cỏ
Việc đầu tiên là HH sẽ rinh bản nhạc của Trịnh Công Sơn vào đây nghe, trong khi "nhâm nhi" lời văn nhẹ nhàng của Cỏ Lạ, đồng thời , như thường lệ sẽ lóc cóc vài dòng "chọt gậy bánh xe" cho vui, hy vọng chủ nhà không phiền
TTG nói "ai có nhiều tóc bạc chắc là người đó không có niềm vui rồi" ...
Chết thật, lấy vội cái gương soi thì ... xác định thêm rằng "muối nhiều tiêu ít"
... ôn lại một ngày ...
-Sáng thức dậy tôi vươn vai, "quằn quại" trên giường ...
- "Ôi trời, lại một ngày nữa! lại đưa con đi học, lại tới cơ quan nhìn đống giấy tờ như núi, lại cãi với sếp, lại giải quyết vấn đề cho lính, lại dàn hoà cho những xung đột hàm bà lằng . Chán!
- Nhìn ra sân "xác lá rơi đầy!" Thật chán! Ai đem cái cây trồng trước nhà mình. Chặt quách đi có phải khỏi quét sân, mệt gần chết!
- Phát thanh viên ra rả hôí bọn nhóc chuẩn bị đi học, ... mẹ hối thúc ba lẹ lẹ, ba càm ràm mẹ, ba mẹ càm ràm con, anh hối em, em càm ràm anh ... Nhức cả đầu!
- Ăn sáng: nếu giống hôm qua thì hát "một ngày như mọi ngày, em trả lại đời tôi"; còn món ăn lạ miệng thì lại nghe: "giữa đám đông xa lạ, tìm em văng theo tiếng ... khóc" (Em như tia nắng mặt trời - NgĐTrung)
- Vào tới công ty gặp cái lũ lau nhau thì lại "nhìn lại quanh đây lô nhô loài người" (Vẫn nhớ cuộc đời - TCS) hoặc "hàng vạn cánh dơi tanh hôi bên đời, từng bầy thú hoang xum xoe môi cười" (Buồn từng phút giây - TCS)...
Chao ôi, chỉ sợ chẳng còn đủ tóc để mà bạc nữa!
Lúc này thì đành dùng chủ nghĩa AQ: đầu có bạc thì mới tỏ ra mình có tư duy chứ. Mà thuyết "duy lý" của Descartes nói rằng "Tôi tư duy, nên tôi tồn tại" ! Vậy "hãy cứ vui như mọi ngày" vì mình đích thực tồn tại!
TTG nói "ai có nhiều tóc bạc chắc là người đó không có niềm vui rồi" ...
Chết thật, lấy vội cái gương soi thì ... xác định thêm rằng "muối nhiều tiêu ít"
... ôn lại một ngày ...
-Sáng thức dậy tôi vươn vai, "quằn quại" trên giường ...
- "Ôi trời, lại một ngày nữa! lại đưa con đi học, lại tới cơ quan nhìn đống giấy tờ như núi, lại cãi với sếp, lại giải quyết vấn đề cho lính, lại dàn hoà cho những xung đột hàm bà lằng . Chán!
- Nhìn ra sân "xác lá rơi đầy!" Thật chán! Ai đem cái cây trồng trước nhà mình. Chặt quách đi có phải khỏi quét sân, mệt gần chết!
- Phát thanh viên ra rả hôí bọn nhóc chuẩn bị đi học, ... mẹ hối thúc ba lẹ lẹ, ba càm ràm mẹ, ba mẹ càm ràm con, anh hối em, em càm ràm anh ... Nhức cả đầu!
- Ăn sáng: nếu giống hôm qua thì hát "một ngày như mọi ngày, em trả lại đời tôi"; còn món ăn lạ miệng thì lại nghe: "giữa đám đông xa lạ, tìm em văng theo tiếng ... khóc" (Em như tia nắng mặt trời - NgĐTrung)
- Vào tới công ty gặp cái lũ lau nhau thì lại "nhìn lại quanh đây lô nhô loài người" (Vẫn nhớ cuộc đời - TCS) hoặc "hàng vạn cánh dơi tanh hôi bên đời, từng bầy thú hoang xum xoe môi cười" (Buồn từng phút giây - TCS)...
Chao ôi, chỉ sợ chẳng còn đủ tóc để mà bạc nữa!
Lúc này thì đành dùng chủ nghĩa AQ: đầu có bạc thì mới tỏ ra mình có tư duy chứ. Mà thuyết "duy lý" của Descartes nói rằng "Tôi tư duy, nên tôi tồn tại" ! Vậy "hãy cứ vui như mọi ngày" vì mình đích thực tồn tại!
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Nổi Lòng Của Cỏ
Cảm ơn TTG .DC ,HH vào đọc bài viết chia sẽ niềm vui của CL
CL nghĩ vui là xoá tan mọi ưu phiền ,tóc sẽ ko có muối nhiều hơn tiêu ! .Xin lỗi HH chạm nổi đau của HH .CL không biết nổi niềm HH
Câu nói của Descartes ,CL thích câu này từ lâu cho nên mình cứ vui mỗi ngày nhé !
CL nghĩ vui là xoá tan mọi ưu phiền ,tóc sẽ ko có muối nhiều hơn tiêu ! .Xin lỗi HH chạm nổi đau của HH .CL không biết nổi niềm HH
Câu nói của Descartes ,CL thích câu này từ lâu cho nên mình cứ vui mỗi ngày nhé !
Cỏ Lạ- Tổng số bài gửi : 95
Join date : 02/10/2014
Re: Nổi Lòng Của Cỏ
Cảm ơn Cỏ Lạ nhiều lâu quá rùi MX chữ nghĩa may mất tiêu ,có CL vô xum tụ hi.. .MX đây có tuổi cùng có nhiều tóc bạc lắm mờ ! huống chi mấy ngừ suốt ngày nhăn một đống tóc càng bạc thim !
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Nổi Lòng Của Cỏ
"huống chi mấy ngừ suốt ngày nhăn một đống tóc càng bạc thim !.....khong biet o day co ai giong vay khong ta ma MX noi the
tieng thoi gian- Tổng số bài gửi : 905
Join date : 07/10/2012
Re: Nổi Lòng Của Cỏ
Chết thật, lấy vội cái gương soi thì ... xác định thêm rằng "muối nhiều tiêu ít"....hic hic ...co nguoi dang lo lang minh bi "gia" roi ne MX oi
Câu nói của Descartes ,CL thích câu này từ lâu cho nên mình cứ vui mỗi ngày nhé....O day cung la mot niem vui moi ngay do, CL va HH neu khong muon minh "muoi nhieu hon tieu"
Câu nói của Descartes ,CL thích câu này từ lâu cho nên mình cứ vui mỗi ngày nhé....O day cung la mot niem vui moi ngay do, CL va HH neu khong muon minh "muoi nhieu hon tieu"
tieng thoi gian- Tổng số bài gửi : 905
Join date : 07/10/2012
Re: Nổi Lòng Của Cỏ
Uống ly ca fe làm cho CL tỉnh ngủ vào TTG nghe nhạc vàng .Như vây TTG cũng đồng ý với CL là nhiều niềm vui là muối ít nhiều hơn hả hì..thui thì quẳng gánh lo đi mà sống cho qua ngày hỉ .Cuộc đời có bao nhiêu đâu phải hững hờ để tóc thêm bạc !
Cảm ơn MX bàn luận vui !...
Cảm ơn MX bàn luận vui !...
Cỏ Lạ- Tổng số bài gửi : 95
Join date : 02/10/2014
Re: Nổi Lòng Của Cỏ
Như vây TTG cũng đồng ý với CL là nhiều niềm vui là muối ít nhiều hơn hả hì..thui thì quẳng gánh lo đi mà sống cho qua ngày hỉ .Cuộc đời có bao nhiêu đâu phải hững hờ để tóc thêm bạc"...Hihi....Dung roi do CL oi ...hong biet o day co ai cung suy nghi giong voi CL va TTG khong vay
tieng thoi gian- Tổng số bài gửi : 905
Join date : 07/10/2012
Re: Nổi Lòng Của Cỏ
Cảm ơn TTG đồng cảm với CL ....hihi ...CL ui! chac la chi co TTG va CL co cung suy nghi do thoi ..
tieng thoi gian- Tổng số bài gửi : 905
Join date : 07/10/2012
Re: Nổi Lòng Của Cỏ
He..Có Du Ca nữa nè CL và TTG ơi ,nhưng mà DC luôn dùng kỷ xảo điện ảnh để cho mình đep thêm
Du Ca- Tổng số bài gửi : 515
Join date : 29/08/2012
Re: Nổi Lòng Của Cỏ
nhưng mà DC luôn dùng kỷ xảo điện ảnh để cho mình đep thêm ....DC oi ! vay thi cho TTG biet DC dung ky xao dien anh gi de dep them noi choTTG nghe luon voi
tieng thoi gian- Tổng số bài gửi : 905
Join date : 07/10/2012
Re: Nổi Lòng Của Cỏ
Cái này thì MX biết rành lắm nhưng TTG còn hiểu tận gốc mà còn hỏi gì
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Nổi Lòng Của Cỏ
"cái này thì MX biết rành lắm nhưng TTG còn hiểu tận gốc mà còn hỏi gì ....hihi...cai nay khoi hoi chac la tat ca cac phu nu deu ranh het ha MX va DC
tieng thoi gian- Tổng số bài gửi : 905
Join date : 07/10/2012
Re: Nổi Lòng Của Cỏ
O VN suong qua troi luon ,nguoi ta an Tet Tay xong roi bay gio lai chuan bi an Tet Ta ...con TTG o day thi phai di lam ...Hihi MX cung vay phai khong??
tieng thoi gian- Tổng số bài gửi : 905
Join date : 07/10/2012
Re: Nổi Lòng Của Cỏ
Tết gàn tới Cỏ Lạ chúc diễn đàn này đón Tết vui vẽ ,chúc cho TTG kéo dài tuổi thọ lâu năm he..he..
Cỏ Lạ- Tổng số bài gửi : 95
Join date : 02/10/2014
Re: Nổi Lòng Của Cỏ
Mình tuy xấu xí mọc không ngay hàng thẳng lối nhưng có kể nào nhẫn tâm ,phách dẫm nát thân mình mình cho là đẹp ..mình ràm điếc tai thôi
Cỏ Lạ- Tổng số bài gửi : 95
Join date : 02/10/2014
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Thu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân
» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Wed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân
» Ru gọi người tình
Wed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà
» Một thời ly loạn
Sun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi
» Khổng Tử Phiếm Đàm
Tue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà
» Trang Thơ Tuyền Linh
Tue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47