Góc phố kỷ niệm (của Ánh Sao Đêm)
+7
Hoàng Lão Tà
Thi Mau
AnhSaoDem
gia khanh
nnk
hoang
huuhoi
11 posters
Trang 2 trong tổng số 3 trang
Trang 2 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Re: Góc phố kỷ niệm (của Ánh Sao Đêm)
AnhSaoDem đã viết:Gió
Em không phải là nắng
Em cũng chẵng là mưa
Để níu chân đêm vắng
Để đùa tóc ban trưa
Em chỉ là cơn gió
Nhẹ lướt qua đời anh
Em chỉ là bé nhỏ
Giấu trái tim chân thành...
Ngày hôm qua ta nhớ
Ngày hôm nay ta quên
Những ô cửa khát vọng
Biết tìm ai bắt đền ...
Bài thơ chưa kịp ngủ
Khúc hát đã lặng câm
Ta tìm nhau chưa đủ
Đã xa đến âm thầm ? ....
chào lại cả nhà ... ASD bị lạc đường tìm hông ra chổ này ... comp chết ngắt mấy lần .. nên chẵng còn gì để post lên hết ... thôi ASD đi vòng vòng xem ké nha ... chúc cả nhà một ngày vui vẻ ...
... người ngỡ đã xa xăm, bỗng về quá thênh thang ..." (TCS)
Rất vui gặp lại Ánh Sao Đêm!
Mong được đọc tiếp những vần thơ nhiều tâm sự của ASĐ
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Góc phố kỷ niệm (của Ánh Sao Đêm)
thơ nhẹ nhàng như bài hát, bài naỳ phổ nhạc chắv hay lắm
mừng asd trở vế
mừng asd trở vế
nnk- Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010
Re: Góc phố kỷ niệm (của Ánh Sao Đêm)
TĨNH CHIỀU
Không thể hẹn hò cùng trăng
Nên em đành hát bài ca độc hành của nắng
Đôi môi hồng cháy khát nụ hôn ....
Chiều bẽn lẽn trên những vòm cây gầy còm
Chiếc lá thu chỡ ngày về ký ức
Anh ở cuối mùa nguyệt thực .
Em đi rong trong bóng tối 30 ...
Chờ đợi nhau một chổ ngồi
Chiều giao mùa giữa lòng phố lặng
Bên kia đường gió đùa lơi tóc trắng
Bàn tay nào nắm - níu giọt cafe đắng chia đôi ....
hihihi dạo này hông có làm thơ được , nên viết vu vơ nhẹ nhàng thôi ...
ASD chào lại cả nhà , chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ ...
AnhSaoDem- Tổng số bài gửi : 28
Join date : 20/12/2009
Re: Góc phố kỷ niệm (của Ánh Sao Đêm)
dùng chữ thật độ đáo, it chữ nhưng chứa nhiều hình tượng. sức liên tưởng của asd thật kg tầm thườngAnhSaoDem đã viết:
[color=violet]TĨNH CHIỀU
Nên em đành hát bài ca độc hành của nắng
Chiếc lá thu chỡ ngày về ký ức
nnk- Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010
Re: Góc phố kỷ niệm (của Ánh Sao Đêm)
Cái tựa đề cũng lạ nữa!
Vậy là không thấy đường ra rồi!
Cám ơn bài thơ của ASĐ
Anh ở cuối mùa nguyệt thực .
Em đi rong trong bóng tối 30 ...
Vậy là không thấy đường ra rồi!
Cám ơn bài thơ của ASĐ
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Góc phố kỷ niệm (của Ánh Sao Đêm)
Chào ASD trở lại diễn đàn.
Hai câu này hay ghê:
Không thể hẹn hò cùng trăng
Nên em đành hát bài ca độc hành của nắng
Nhưng Linh hong thích chữ "đành", nếu bỏ một chữ đó thì câu thơ sẽ mang nhiều chiều ý nghĩa hơn. Hihi, đây chỉ là ý kiến riêng thôi nha.
Hai câu này hay ghê:
Không thể hẹn hò cùng trăng
Nên em đành hát bài ca độc hành của nắng
Nhưng Linh hong thích chữ "đành", nếu bỏ một chữ đó thì câu thơ sẽ mang nhiều chiều ý nghĩa hơn. Hihi, đây chỉ là ý kiến riêng thôi nha.
Linh- Tổng số bài gửi : 144
Join date : 16/12/2009
Re: Góc phố kỷ niệm (của Ánh Sao Đêm)
chờ ý tác giả chứ nnk tiếng việt kg rành kg dám bàn
nnk- Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010
Re: Góc phố kỷ niệm (của Ánh Sao Đêm)
Không thể hẹn hò cùng trăng
Nên em đành hát bài ca độc hành của nắng
độc hành là đi 1 mình ... nếu bỏ chữ hành thì thay bằng chữ gì cho đúng huh 4 ơi ? ...
2 câu này ý nói là : Khi Em không có được chung đôi chung lứa với ai yêu thương, đành phải bước tiếp theo ngày tháng bằng lòng khao khát, mong nhớ ...
Nên em đành hát bài ca độc hành của nắng
độc hành là đi 1 mình ... nếu bỏ chữ hành thì thay bằng chữ gì cho đúng huh 4 ơi ? ...
2 câu này ý nói là : Khi Em không có được chung đôi chung lứa với ai yêu thương, đành phải bước tiếp theo ngày tháng bằng lòng khao khát, mong nhớ ...
AnhSaoDem- Tổng số bài gửi : 28
Join date : 20/12/2009
Re: Góc phố kỷ niệm (của Ánh Sao Đêm)
Theo như HH hiểu thì Linh muốn nói chữ "đành" mang ý nghĩa "bắt buộc" quá, bỏ đi thì lựa chọn này có vẻ nhẹ nhàng hơn (đúng vậy không hả Linh ?)
Nhưng mà nếu như muốn nhấn mạnh cái muộn phiền của tình yêu không thành, thì chữ "đành" cũng có ý nghĩa lắm!
Nhưng mà nếu như muốn nhấn mạnh cái muộn phiền của tình yêu không thành, thì chữ "đành" cũng có ý nghĩa lắm!
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Góc phố kỷ niệm (của Ánh Sao Đêm)
ay ya ... đêm qua mắt nhắm mắt mở bò dzô đọc nhầm ... hmmm... :
cái tâm lý của người muốn yêu mà ko được yêu thì ấm ức lắm ... ko có nhẹ nhàng được đâu ạ ... nhưng tạo hóa đã an bài thì "đành" phải chấp nhận thôi ... nếu không thể ... thì ôi cũng "đành" ...
cái tâm lý của người muốn yêu mà ko được yêu thì ấm ức lắm ... ko có nhẹ nhàng được đâu ạ ... nhưng tạo hóa đã an bài thì "đành" phải chấp nhận thôi ... nếu không thể ... thì ôi cũng "đành" ...
AnhSaoDem- Tổng số bài gửi : 28
Join date : 20/12/2009
Re: Góc phố kỷ niệm (của Ánh Sao Đêm)
nhìn cách dùng chữ đủ biết cuôc sống sp it1 trắc trở hơn asd, sp thì thic1h nhẹ nhàng, asd thì phaỉ cay cú mới chịu thôi thì mỗi người 1 vẻ để tô điểm cho vườn thơ thêm phong phú vậy
nnk- Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010
Re: Góc phố kỷ niệm (của Ánh Sao Đêm)
Hi hi,
Chưa chắc đâu! Có người sống nơi mát mẻ quá nên phải thả hồn mơ về miền sa mạc để thử cái nóng thiêu người xem sao đó, NNK à!
Chưa chắc đâu! Có người sống nơi mát mẻ quá nên phải thả hồn mơ về miền sa mạc để thử cái nóng thiêu người xem sao đó, NNK à!
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Góc phố kỷ niệm (của Ánh Sao Đêm)
Hihi, tại Linh muốn "kiếm chuyện" cho ASD quay về TTG chơi thường xuyên đó mà.
Đúng như ASD nói, Hai câu thơ là tâm trạng của người con gái, muốn yêu người, mà người hững hờ, nên cô gái "đành hát bài ca độc hành của nắng".
(Mấy câu dưới đây Linh viết bàn thêm cho có không khí phòng thơ thôi nha, hong phải sửa thơ, mà là giải thích tại sao Linh thích nghĩa câu thơ này rộng hơn nữa: )
Không thể hẹn hò cùng trăng
Nên em hát bài ca độc hành của nắng
Nếu vắng chữ "đành", câu thơ không những giữ nguyên ý cũ ("em" cam chịu và chấp nhận) mà còn bao hàm cả ý "em" đang sống tự tại an nhiên như thế, trong không gian đơn độc của ngày (nắng); "em" bằng lòng, "em" bình thản, thậm chí là vui vẻ (đang hát kia mà)... Nhưng "anh" có biết, đằng sau tất cả niềm vui nỗi buồn trên con đường độc hành của ngày của nắng ấy là nỗi khát khao được về với đêm, với trăng, với "anh", với những hẹn hò nào đó chỉ có thể thấp thoáng trong ý nghĩ...
Hì, con người chúng ta phức tạp, niềm vui nỗi buồn dường như không có ranh giới rõ ràng. Đôi khi buồn riết rồi...lại tìm thấy niềm vui trong chính nỗi buồn ấy.
P/S: Thỉnh thoảng đem thơ về đọc ASD ơi. Linh biết ASD vẫn còn làm thơ đều đều. Còn khao khát, còn rạo rực ước mơ...là còn trẻ lắm á (Cái này nhiều người mơ không được đâu nha)
Đúng như ASD nói, Hai câu thơ là tâm trạng của người con gái, muốn yêu người, mà người hững hờ, nên cô gái "đành hát bài ca độc hành của nắng".
(Mấy câu dưới đây Linh viết bàn thêm cho có không khí phòng thơ thôi nha, hong phải sửa thơ, mà là giải thích tại sao Linh thích nghĩa câu thơ này rộng hơn nữa: )
Không thể hẹn hò cùng trăng
Nên em hát bài ca độc hành của nắng
Nếu vắng chữ "đành", câu thơ không những giữ nguyên ý cũ ("em" cam chịu và chấp nhận) mà còn bao hàm cả ý "em" đang sống tự tại an nhiên như thế, trong không gian đơn độc của ngày (nắng); "em" bằng lòng, "em" bình thản, thậm chí là vui vẻ (đang hát kia mà)... Nhưng "anh" có biết, đằng sau tất cả niềm vui nỗi buồn trên con đường độc hành của ngày của nắng ấy là nỗi khát khao được về với đêm, với trăng, với "anh", với những hẹn hò nào đó chỉ có thể thấp thoáng trong ý nghĩ...
Hì, con người chúng ta phức tạp, niềm vui nỗi buồn dường như không có ranh giới rõ ràng. Đôi khi buồn riết rồi...lại tìm thấy niềm vui trong chính nỗi buồn ấy.
P/S: Thỉnh thoảng đem thơ về đọc ASD ơi. Linh biết ASD vẫn còn làm thơ đều đều. Còn khao khát, còn rạo rực ước mơ...là còn trẻ lắm á (Cái này nhiều người mơ không được đâu nha)
Linh- Tổng số bài gửi : 144
Join date : 16/12/2009
Re: Góc phố kỷ niệm (của Ánh Sao Đêm)
ai muốn mà kg được vậy sp?
nnk- Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010
Re: Góc phố kỷ niệm (của Ánh Sao Đêm)
hihihi 4 ... mí bữa em cũng có mấy bài thơ mới ... cũng hơi bị tâm đắc ... muh em save trong comp thôi ... mới 1/2 tháng trước cái HDD của em nó die rùi ... em mất hết thơ , nhạc , hình ảnh , tài liệu luôn ... đau lòng quá đi ... mấy bài này là lâu lâu em siêng thả lên blog của bạn nên còn á ... thỉnh thoảng em bò qua VT phá thơ thì có chứ làm thơ đâu (dạo này em có nhiều chuyện phải đau đầu lắm không làm thơ nổi ... chẵng biết tới khi nào thì em gục đây, lấy đâu ra mà hừng hực ước mơ với sức trẻ huh 4 ... hic)
Ngày em nắng ngã sau lưng
Để bàn chân bước ngập ngừng sợ đau ...
HLT chắc quen mí cô tiểu thư khoái nổi loạn rùi đó ...
NNK mới là "già" mà còn hừng hực mơ ước nè 4 ... còn ham chơi lém
Em dzọt nha ... chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
Ngày em nắng ngã sau lưng
Để bàn chân bước ngập ngừng sợ đau ...
HLT chắc quen mí cô tiểu thư khoái nổi loạn rùi đó ...
NNK mới là "già" mà còn hừng hực mơ ước nè 4 ... còn ham chơi lém
Em dzọt nha ... chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
AnhSaoDem- Tổng số bài gửi : 28
Join date : 20/12/2009
Re: Góc phố kỷ niệm (của Ánh Sao Đêm)
AnhSaoDem đã viết: thỉnh thoảng em bò qua VT phá thơ thì có chứ làm thơ đâu (dạo này em có nhiều chuyện phải đau đầu lắm không làm thơ nổi ... chẵng biết tới khi nào thì em gục đây, lấy đâu ra mà hừng hực ước mơ với sức trẻ huh 4 ... hic)
Ngày em nắng ngã sau lưng
Để bàn chân bước ngập ngừng sợ đau ...
HLT chắc quen mí cô tiểu thư khoái nổi loạn rùi đó ...
NNK mới là "già" mà còn hừng hực mơ ước nè 4 ... còn ham chơi lém
Em dzọt nha ... chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
Vậy thì HH phá lại thơ của ASĐ đây!
... Ngập ngừng ... chân vẫn bước mau
Để ai ngơ ngẩn ... bóng câu xa rồi!
HH cũng có 1 cai HDD die như vậy đó. Cũng may là có back up, chỉ bị mất một ít thôi. Bây giờ đang hồi họp vì chưa backup cái còn lại !
Chúc ASĐ mau hết "đau đầu" để còn làm thơ tiếp nha!
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Góc phố kỷ niệm (của Ánh Sao Đêm)
Này em, mở cửa ra xem
Ở ngoài kia phố mới buồn làm sao
Ta đi gần hết cõi người
Vẫn không tìm thấy nụ cười ngày xưa…
Ở ngoài kia phố mới buồn làm sao
Ta đi gần hết cõi người
Vẫn không tìm thấy nụ cười ngày xưa…
Linh- Tổng số bài gửi : 144
Join date : 16/12/2009
Re: Góc phố kỷ niệm (của Ánh Sao Đêm)
Ta đi gần hết cõi người
Vẫn không tìm thấy nụ cười ngày xưa…
Hic, đúng rồi đó Linh ơi! Nếu đã đi gần hết cõi người rồi thì nụ cười ngày xưa đã biến dạng hết rồi.
Ngày xưa HH cười nhừ dzì nè:
còn bi giờ thì :
Cho nên gặp lại người xưa sẽ thấy như dzì:
Phá một chút cho vui. Chúc Linh năm mới thật nhiều niềm vui và nụ cừơi
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Góc phố kỷ niệm (của Ánh Sao Đêm)
Hihi, anh HH.
Làm Linh suýt bật ngửa.
Đang nghĩ máu của HH có bao nhiêu phần trăm hài đây. Hì hì.
Làm Linh suýt bật ngửa.
Đang nghĩ máu của HH có bao nhiêu phần trăm hài đây. Hì hì.
Linh- Tổng số bài gửi : 144
Join date : 16/12/2009
Re: Góc phố kỷ niệm (của Ánh Sao Đêm)
nnk thì mong lúc già mình có được nụ cười tươi như vậy, sp lau nay có gặp asd kg?, đọc lại mấy câu thơ trên của asd thấy hơi lo lo,
nnk- Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010
Re: Góc phố kỷ niệm (của Ánh Sao Đêm)
Sp lâu lắm rồi không gặp ASD và MT. Tưởng dt có gặp, định hỏi thăm đó chứ.
Hổng biết hai người giờ ra sao...
Hổng biết hai người giờ ra sao...
Linh- Tổng số bài gửi : 144
Join date : 16/12/2009
Re: Góc phố kỷ niệm (của Ánh Sao Đêm)
hôm qua dt có nt bên yahoo. asd vẫn bình thường, chưa đến nỗi nào..Linh đã viết:Sp lâu lắm rồi không gặp ASD và MT. Tưởng dt có gặp, định hỏi thăm đó chứ.
Hổng biết hai người giờ ra sao...
nnk- Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010
Re: Góc phố kỷ niệm (của Ánh Sao Đêm)
nnk: hôm qua dt có nt bên yahoo. asd vẫn bình thường, chưa đến nỗi nào..
var geo_Partner = '323125b1-35b2-41f1-a2b1-a760977f5c60'; var geo_isCG = true;var geo_Partner = '323125b1-35b2-41f1-a2b1-a760977f5c60'; var geo_isCG = true;
AnhSaoDem- Tổng số bài gửi : 28
Join date : 20/12/2009
Re: Góc phố kỷ niệm (của Ánh Sao Đêm)
Nhớ lên chơi thường xuyên nghen cho MX vui với
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Góc phố kỷ niệm (của Ánh Sao Đêm)
Thi sĩ đang được chờ đợi đó nghen!
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Trang 2 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Trang 2 trong tổng số 3 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Thu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân
» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Wed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân
» Ru gọi người tình
Wed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà
» Một thời ly loạn
Sun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi
» Khổng Tử Phiếm Đàm
Tue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà
» Trang Thơ Tuyền Linh
Tue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47