Mừng TTG Tròn Ba Tuổi
5 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Mừng TTG Tròn Ba Tuổi
Chủ quán ơi ,hôm nay là TTG đúng tròn ba tuổi mà ka..ka..Năm ngoái MX tổ chức SN rồi ,năm nay lại bận bụi hay bị dí quên nhà mình rồi he..he..
Bản thân MX thì ko bao giờ để ý đến ngày sinh của mình nhưng hay đôi khi cũng nhớ SN của người thân lắm !
Nè xem nè
Thời gian sao mà trôi nhanh quá ,mới ngày nào đây MX cũng cả nhà mừng Sinh Nhật TTG tròn hai tuối vậy mà …lên 3 tuổi rồi nhé . Nhớ mới ngày nào MX cứ đứng lấp ló bên cửa nhìn vô ..dòm thử và thấy toàn những khuôn mặt lạnh như tiền hi..hi..và càng nghi ngờ chắc là lộn địa chỉ trầm trọng rồi vì nhân vật chính giới thiệu cho mình ngôi nhà này là một gã trông mặt mũi hiền lành đâu như gã ở trên hình đây ha..ha… Thế là chạy đi hỏi lại ,hắn ta nói đúng đây ! mới té ngữa trời ơi chính là Hoàng Lão Sư Phụ hồi nẵm nào đó sao ha..ha..
Lão vẫn kiêu ngạo ,lạnh lùng và có tài nói dóc ru ngủ thiên hạ bằng những lời lẽ chanh chua nhưng cái vị chua đó thấm tận sâu trong lòng he..he. .nhưng mà xét ra Lão nói dóc cũng có lý chớ bộ ,đúng tâm lý ngừ đời quá !Lão lấy cái tên đó cho mình đúng như con ngừ của Lão,cho nên Lão đã sớm thống lĩnh thiên hạ trên thương trường này ,phục tài Lão từ xưa đến này thiệt hi..hi..
Ngôi nhà này lúc ban đầu cũng có nhiều ngừ lắm ,cũng có nhiều tiếng cười nhưng có lẽ họ thấy không khí ở đây không thích hợp vì thế họ lần lượt ra đi không lời từ biệt ha..ha.. cái đó có đúng là thân tình không nhỉ hi..hi..Ui cha hơi sức nào thế giới ảo này khó đoán lòng người lắm chỉ có nhứng thân hữu thân lâu năm mới hiểu Lão thôi hi..hi.. Ngôi nhà ít người nhưng rất vui có lẽ là xuất phát từ những lời lẽ nói dóc thiệt tình ,không sáo rỗng ,giận hờn vu vơ nhưng điều đó cũng rất dễ thương và cảm mến có đúng không???.Khách khứa bí mật vẫn ghé thăm quái có lẽ là nhờ những bản nhạc vượt thời gian quá hay hi..hi.., đồng thời có những chủ đề khá phong phú ,hấp dẫn…và đặc biệt là những bài viết văn thơ không ngoài ai khác là chính ngòi viết của các thân hữu ở quán này .Những vần thơ ,văn chứa đựng những cảm xúc thật sự của chính người viết làm cho ai đó đọc tìm thấy một điều gì đó rất gần gũi..
Chúc mừng Sinh Nhật TTG tròn 3 tuổi ,hy vọng TTG sẽ kéo dài thêm tuổi thọ nhé !
Mời chủ quán và khách thường xuyên ghé thăm dùng bánh nhé
Bản thân MX thì ko bao giờ để ý đến ngày sinh của mình nhưng hay đôi khi cũng nhớ SN của người thân lắm !
Nè xem nè
Tiếng Thời Gian Tròn Ba Tuổi
Thời gian sao mà trôi nhanh quá ,mới ngày nào đây MX cũng cả nhà mừng Sinh Nhật TTG tròn hai tuối vậy mà …lên 3 tuổi rồi nhé . Nhớ mới ngày nào MX cứ đứng lấp ló bên cửa nhìn vô ..dòm thử và thấy toàn những khuôn mặt lạnh như tiền hi..hi..và càng nghi ngờ chắc là lộn địa chỉ trầm trọng rồi vì nhân vật chính giới thiệu cho mình ngôi nhà này là một gã trông mặt mũi hiền lành đâu như gã ở trên hình đây ha..ha… Thế là chạy đi hỏi lại ,hắn ta nói đúng đây ! mới té ngữa trời ơi chính là Hoàng Lão Sư Phụ hồi nẵm nào đó sao ha..ha..
Lão vẫn kiêu ngạo ,lạnh lùng và có tài nói dóc ru ngủ thiên hạ bằng những lời lẽ chanh chua nhưng cái vị chua đó thấm tận sâu trong lòng he..he. .nhưng mà xét ra Lão nói dóc cũng có lý chớ bộ ,đúng tâm lý ngừ đời quá !Lão lấy cái tên đó cho mình đúng như con ngừ của Lão,cho nên Lão đã sớm thống lĩnh thiên hạ trên thương trường này ,phục tài Lão từ xưa đến này thiệt hi..hi..
Ngôi nhà này lúc ban đầu cũng có nhiều ngừ lắm ,cũng có nhiều tiếng cười nhưng có lẽ họ thấy không khí ở đây không thích hợp vì thế họ lần lượt ra đi không lời từ biệt ha..ha.. cái đó có đúng là thân tình không nhỉ hi..hi..Ui cha hơi sức nào thế giới ảo này khó đoán lòng người lắm chỉ có nhứng thân hữu thân lâu năm mới hiểu Lão thôi hi..hi.. Ngôi nhà ít người nhưng rất vui có lẽ là xuất phát từ những lời lẽ nói dóc thiệt tình ,không sáo rỗng ,giận hờn vu vơ nhưng điều đó cũng rất dễ thương và cảm mến có đúng không???.Khách khứa bí mật vẫn ghé thăm quái có lẽ là nhờ những bản nhạc vượt thời gian quá hay hi..hi.., đồng thời có những chủ đề khá phong phú ,hấp dẫn…và đặc biệt là những bài viết văn thơ không ngoài ai khác là chính ngòi viết của các thân hữu ở quán này .Những vần thơ ,văn chứa đựng những cảm xúc thật sự của chính người viết làm cho ai đó đọc tìm thấy một điều gì đó rất gần gũi..
Chúc mừng Sinh Nhật TTG tròn 3 tuổi ,hy vọng TTG sẽ kéo dài thêm tuổi thọ nhé !
Mời chủ quán và khách thường xuyên ghé thăm dùng bánh nhé
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Mừng TTG Tròn Ba Tuổi
TTG cung chuc mung sinh nhat nha minh luon nghen ."tuy hoi muon mot chut"hehe
tieng thoi gian- Tổng số bài gửi : 905
Join date : 07/10/2012
Re: Mừng TTG Tròn Ba Tuổi
Lão tà đang lang thang ngoài Hà Nội. Mấy hôm nay bận rộn tối tăm mặt mũi nên chẳng ghé quán, không biết MX có mở nhạc ăn mừng sinh nhật cho góc vắng này.
Ừ, thời gian qua nhanh thật. Nghĩ lại, việc tồn tại được 3 năm là một điều ngoài tiên liệu.
Giòng đời tất bật ngược xui, khách khứa vắng dần cũng là lẽ thường tình. May mà còn có MX, DC, TTG tới lui thăm hỏi làm cho xó vắng này còn sinh khí, lão tà cảm tạ vô cùng!
Nhưng mà tự nhiên sao lại mắng lão là kiêu ngạo, lạnh lùng! Hì hì, lạnh thì lão không lạnh, mà thống lĩnh thì cũng chẳng thống lĩnh được ai!
Nói cho đúng thì nhạc ở xó này cũng đã lỗi thời. Đời nay thì hòa âm phối khi, nhịp điệu sôi động đã dần chiếm chỗ của ca từ. Người ta đâu còn thời gian mà nghiền ngẫm ca từ, mà nhạc của lão thì hòa âm hơi tệ
Ừ, thời gian qua nhanh thật. Nghĩ lại, việc tồn tại được 3 năm là một điều ngoài tiên liệu.
Giòng đời tất bật ngược xui, khách khứa vắng dần cũng là lẽ thường tình. May mà còn có MX, DC, TTG tới lui thăm hỏi làm cho xó vắng này còn sinh khí, lão tà cảm tạ vô cùng!
Nhưng mà tự nhiên sao lại mắng lão là kiêu ngạo, lạnh lùng! Hì hì, lạnh thì lão không lạnh, mà thống lĩnh thì cũng chẳng thống lĩnh được ai!
Nói cho đúng thì nhạc ở xó này cũng đã lỗi thời. Đời nay thì hòa âm phối khi, nhịp điệu sôi động đã dần chiếm chỗ của ca từ. Người ta đâu còn thời gian mà nghiền ngẫm ca từ, mà nhạc của lão thì hòa âm hơi tệ
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Mừng TTG Tròn Ba Tuổi
He he, lão than thở mà làm gì chứ!
Vì sở thích của lão không hợp thời, chẳng giống ai, mà lão lại không chịu thức thời, thì làm sao đòi hỏi người ta phải đổi sở thích theo lão được chứ ! Thôi, lão cứ yên tâm mà "trăm năm cô đơn" cho xong !
HH thấy hình như lão có ý dựng lên cái "viện bảo tồn cổ vật" thì đúng hơn là cái diễn đàn đó! Hay lão đổi tên quách đi, không chừng lại khá hơn!
Nãy giờ chọc chửi chút chơi, còn bây giờ thì cũng xin chúc SN muộn của xó vắng nhé, rinh chiếc bình gốm cổ thời "Chu Đậu" TK 17 ra đây cho lão chén chú chén anh!
Chúc cho "một cõi đi về" của lão bớt quạnh hiu!
Vì sở thích của lão không hợp thời, chẳng giống ai, mà lão lại không chịu thức thời, thì làm sao đòi hỏi người ta phải đổi sở thích theo lão được chứ ! Thôi, lão cứ yên tâm mà "trăm năm cô đơn" cho xong !
HH thấy hình như lão có ý dựng lên cái "viện bảo tồn cổ vật" thì đúng hơn là cái diễn đàn đó! Hay lão đổi tên quách đi, không chừng lại khá hơn!
Nãy giờ chọc chửi chút chơi, còn bây giờ thì cũng xin chúc SN muộn của xó vắng nhé, rinh chiếc bình gốm cổ thời "Chu Đậu" TK 17 ra đây cho lão chén chú chén anh!
Chúc cho "một cõi đi về" của lão bớt quạnh hiu!
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Mừng TTG Tròn Ba Tuổi
Đâu có thí chủ nào dám đụng ,và mắng Lão ...he..he...ngừ ta khen tính kiêu ngạo là tính tốt mà ! (hiếm lắm nhé )...Lão ko nghe HH nói Lão à ....ko chịu tức thời thì cũng ương ngạnh đâu đó mà !
Lão tự nói là như củi khô thì có nghĩa là ko ướt và lạnh chớ còn gì nữa
Lão tự nói là như củi khô thì có nghĩa là ko ướt và lạnh chớ còn gì nữa
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Mừng TTG Tròn Ba Tuổi
HH à như vậy theo HH thì xó này đúng ra là "diện sưu tầm đồ cổ "có một ko hai ...như vậy . ..quán vắng thì phải
Bây giờ cái gì cũng tân tiến theo thời hại điện ai mà chạy theo cổ lỗ sĩ chứ !
Cho nên xóm đìu hiu ,cô quạnh là đúng !
Bây giờ cái gì cũng tân tiến theo thời hại điện ai mà chạy theo cổ lỗ sĩ chứ !
Cho nên xóm đìu hiu ,cô quạnh là đúng !
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Mừng TTG Tròn Ba Tuổi
Du Ca cũng mừng SN xó vắng này nhé ,chúc xó này không bị "hẩm hiu "!
Thấy HH có bình rụ cổ nhưng chưa có rụ "hiện đại "Du Ca mời HH và Lão Tà rụ nè !
Nhưng mà ko có đồ nhấm ,bữa nay Du Ca nấu cho cả nhà ăn món con vòm xanh xào lá quế ,và món mì quãng mai Du Ca đãi mời hai vị "thị thực "tiếp !
Lão Tà ơi Du Ca tặng cho Lão Tà cái hình này nè .dành khi nào quán "quạnh hiu "ra hóng mát nhé !
Thấy HH có bình rụ cổ nhưng chưa có rụ "hiện đại "Du Ca mời HH và Lão Tà rụ nè !
Nhưng mà ko có đồ nhấm ,bữa nay Du Ca nấu cho cả nhà ăn món con vòm xanh xào lá quế ,và món mì quãng mai Du Ca đãi mời hai vị "thị thực "tiếp !
Lão Tà ơi Du Ca tặng cho Lão Tà cái hình này nè .dành khi nào quán "quạnh hiu "ra hóng mát nhé !
Du Ca- Tổng số bài gửi : 515
Join date : 29/08/2012
Re: Mừng TTG Tròn Ba Tuổi
Nè đồ nhậu Du Ca nấu nè ,hai vị cứ thưởng thức bằng “thị thực “đi ka..ka..
Con vòm xanh gì đó mà HH có nói qua ,nhà Du Ca hay thích ăn lắm hi..hi..Với con này Du Ca có thể làm hai loại nướng với gia vị lá chanh rồi trét mỡ hành phi lên ha..ha..Một loại như đĩa này là Du Ca hấp rồi xào chung với gia vị ,lá é quế ,xã ,gừng và ớt thiệt cay ha..ha..
Món thứ hai là Mì Quãng đó ,ở Ti Què mình ít có món này nhưng ba chồng Du Ca là gốc Đà Nẵng cho nên ông xã thích ăn loại mì này ,Du Ca chơi nấu luôn ka..ka..Ở tiệm thì họ nấu có thịt ba rọi ,thịt gà ,tôm …nhưng Du Ca hạn chế ăn thịt cho nên chỉ nấu tôm tươi và thịt gà thôi ka..ka..
Cái tô này thịt nhiều quá mì nó ở dưới đó ka..ka..Ăn với bắp chuối và rau …rất là ngon .
Nè
Mình phải hạn chế ăn thịt heo nhé không tốt đâu mờ ,chủ yếu là rau và cá tươi ..thịt thì là thịt gà hoặc thịt bò mờ
Du Ca thích nấu ăn ở nhà là như vậy vì tính mình rất kỹ (thuộc dạng chậm hiểu )...ra ngoài ăn ko tốt dầu mỡ ,cho nên cứ ở nhà mà nấu cho chắc tuy rất cực và tốn rất nhiều thời gian nhưng quan trọng là sức khỏe của gia đình con cái hàng đầu ,chịu cực ko sao !
Du Ca thuộc chậm hiểu chắc ko nấu bằng MX đâu !thôi thì cái gì mình cũng phải cố gắng mới được !
Con vòm xanh gì đó mà HH có nói qua ,nhà Du Ca hay thích ăn lắm hi..hi..Với con này Du Ca có thể làm hai loại nướng với gia vị lá chanh rồi trét mỡ hành phi lên ha..ha..Một loại như đĩa này là Du Ca hấp rồi xào chung với gia vị ,lá é quế ,xã ,gừng và ớt thiệt cay ha..ha..
Món thứ hai là Mì Quãng đó ,ở Ti Què mình ít có món này nhưng ba chồng Du Ca là gốc Đà Nẵng cho nên ông xã thích ăn loại mì này ,Du Ca chơi nấu luôn ka..ka..Ở tiệm thì họ nấu có thịt ba rọi ,thịt gà ,tôm …nhưng Du Ca hạn chế ăn thịt cho nên chỉ nấu tôm tươi và thịt gà thôi ka..ka..
Cái tô này thịt nhiều quá mì nó ở dưới đó ka..ka..Ăn với bắp chuối và rau …rất là ngon .
Nè
Mình phải hạn chế ăn thịt heo nhé không tốt đâu mờ ,chủ yếu là rau và cá tươi ..thịt thì là thịt gà hoặc thịt bò mờ
Du Ca thích nấu ăn ở nhà là như vậy vì tính mình rất kỹ (thuộc dạng chậm hiểu )...ra ngoài ăn ko tốt dầu mỡ ,cho nên cứ ở nhà mà nấu cho chắc tuy rất cực và tốn rất nhiều thời gian nhưng quan trọng là sức khỏe của gia đình con cái hàng đầu ,chịu cực ko sao !
Du Ca thuộc chậm hiểu chắc ko nấu bằng MX đâu !thôi thì cái gì mình cũng phải cố gắng mới được !
Du Ca- Tổng số bài gửi : 515
Join date : 29/08/2012
Re: Mừng TTG Tròn Ba Tuổi
hì hì, thiệt là hấp dẫn quá! Cái này chắc lão phải ca bài Ly Bôi (Rượu đâu, đưa đây, rót cho cho đầy, thậ đầy...) quá hà!
Con ở trên là con Vẹm Xanh đó, DC ui!
Con ở trên là con Vẹm Xanh đó, DC ui!
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Mừng TTG Tròn Ba Tuổi
Lão Tà chưa hát giờ mình nghe lại thay cho tiếng hát của Lão nhé !
Hẹn giờ khác thôi ka..ka..hết thời gian rồi !
Hẹn giờ khác thôi ka..ka..hết thời gian rồi !
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Mừng TTG Tròn Ba Tuổi
Hoàng Lão Tà đã viết:hì hì, thiệt là hấp dẫn quá! Cái này chắc lão phải ca bài Ly Bôi (Rượu đâu, đưa đây, rót cho cho đầy, thậ đầy...) quá hà!
Con ở trên là con Vẹm Xanh đó, DC ui!
Ngồi chờ MX bỏ tiếng hát thay thế LT đã
Trời ơi hình Lão bây giờ đó hả ????
Du Ca đâu nhận ra chắc vì lo thương trường dữ quá ,tóc bạc hết ha...ha
Du Ca chọt lộn chữ đó đúng là con Vẹm Xanh (thông kẽm chọt hai ngón à )
Bữa nào rãnh rỗi Lão ca Cẩm bài Ly Bôi nghe ,bài đó nhạc Du Ca thích lắm
Du Ca- Tổng số bài gửi : 515
Join date : 29/08/2012
Re: Mừng TTG Tròn Ba Tuổi
Chà Du Ca chậm hiểu nấu món nhậu ngon quá ,đến nỗi Lão Tà phải muốn ca bài "nhậu "liền !
MX hay thường gọi con sò đó là con Mussels thôi ,nè bỏ bài hát này lên nghe đỡ sau đó chờ Lão Tà tiếp
MX hay thường gọi con sò đó là con Mussels thôi ,nè bỏ bài hát này lên nghe đỡ sau đó chờ Lão Tà tiếp
Ly Bôi
Tình bày :Nguyên Khang
Rượu đâu đưa đây rót cho cho đầy
Rót đi cho đầy ... thật đầy
Rượu cay, men ngây, nhấp môi, môi mềm
Đáy ly, in hình ... bóng xưa
Người tình xa xưa ngờ đâu tới đây
Ai ngờ thơm nồng trong đáy ly
Ớ ơ ớ, uống ngay ly rượu cay thơm nồng
Uống ngay thơm nồng bóng dáng xưa
Người xưa, vai thon, má son, môi mềm
Mắt to, lưng tròn ... nhẹ (à) tay
Rượu thơm, tay dâng, hé môi, ân cần
Uống đi, ơi người tráng sinh
Cuộc tình đôi bên, rượu men gối chăn
Thơm nồng như là đêm cuối Xuân
Hớ ơ ớ, uống ngay ly rượu cay thơm nồng
Uống ngay thơm nồng bóng dáng em
Rượu xưa hay hay, đắng cay thêm sầu
Rót đi cho đầy ... rượu nồng
Rượu cay, men ngây, nhấp môi, môi mềm
Đáy ly, in hình ... bóng em
Cuộc tình xa xưa bạc màu tóc phai
Ai ngờ trong lòng thêm dấy men
Hớ ơ ớ, uống ngay một ly thơm nồng
Uống ngay thơm nồng bóng dáng xưa
Rượu đâu đưa đây rót cho cho đầy
Rót đi cho đầy ... thật đầy
Rượu cay, men ngây, nhấp môi, môi mềm
Đáy ly, in hình ... bóng xưa
Người tình xa xưa ngờ đâu tới đây
Ai ngờ thơm nồng trong đáy ly
Ớ ơ ớ, uống ngay ly rượu cay thơm nồng
Uống ngay thơm nồng bóng dáng xưa
Người xưa, vai thon, má son, môi mềm
Mắt to, lưng tròn ... nhẹ (à) tay
Rượu thơm, tay dâng, hé môi, ân cần
Uống đi, ơi người tráng sinh
Cuộc tình đôi bên, rượu men gối chăn
Thơm nồng như là đêm cuối Xuân
Hớ ơ ớ, uống ngay ly rượu cay thơm nồng
Uống ngay thơm nồng bóng dáng em
Rượu xưa hay hay, đắng cay thêm sầu
Rót đi cho đầy ... rượu nồng
Rượu cay, men ngây, nhấp môi, môi mềm
Đáy ly, in hình ... bóng em
Cuộc tình xa xưa bạc màu tóc phai
Ai ngờ trong lòng thêm dấy men
Hớ ơ ớ, uống ngay một ly thơm nồng
Uống ngay thơm nồng bóng dáng xưa
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Mừng TTG Tròn Ba Tuổi
He he, tội nghịp Lão Tà ghê.
Nhìn hồi trẻ tóc tai rũ rượi nhưng mà ngầu, cầm cây sáo trúc, thắt lưng phấp phới.
Dzị mà bây giờ về già, lão lại chơi búi tóc gọn gàng thì áo quần lại xốc xếch, run run cầm cái chén trà!
thê thảm quá !
Nhìn hồi trẻ tóc tai rũ rượi nhưng mà ngầu, cầm cây sáo trúc, thắt lưng phấp phới.
Dzị mà bây giờ về già, lão lại chơi búi tóc gọn gàng thì áo quần lại xốc xếch, run run cầm cái chén trà!
thê thảm quá !
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Mừng TTG Tròn Ba Tuổi
Du Ca thì chả thấy ngầu là gì mà thấy tóc tai dài là sợ à !
Thời già thì hơn thẫm thê nữa !
Thời già thì hơn thẫm thê nữa !
Du Ca- Tổng số bài gửi : 515
Join date : 29/08/2012
Similar topics
» Mừng TTG Tròn 4 Tuổi
» Mừng Sinh Nhật Tiếng Thời Gian Tròn Hai Tuổi
» Tiếng Thời Gian tròn tuổi
» CHÀO MỪNG PTT NHÉ!
» Chúc Mừng Xuân Tân Mão
» Mừng Sinh Nhật Tiếng Thời Gian Tròn Hai Tuổi
» Tiếng Thời Gian tròn tuổi
» CHÀO MỪNG PTT NHÉ!
» Chúc Mừng Xuân Tân Mão
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Thu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân
» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Wed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân
» Ru gọi người tình
Wed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà
» Một thời ly loạn
Sun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi
» Khổng Tử Phiếm Đàm
Tue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà
» Trang Thơ Tuyền Linh
Tue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47