Đợi - Lãng Tử
+9
Cuội
huuhoi
nnk
Linh
Thi Mau
TiCo
Lôi Vũ
Hoàng Lão Tà
gia khanh
13 posters
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Đợi - Lãng Tử
lang tu đã viết:Đợi …
Đợi nhau từ bến trăng xưa
Ngừoi sao lỡ hẹn , tình chưa kịp mời
Lá vàng rơi thỏang bên đồi
Theo cơn gió lạnh hồn trôi vật vờ
Rủ nhau tìm lại ngày thơ
Xa tầm tay với , ngồi mơ chung đời
Đâu còn hai đứa sánh đôi
Nguyệt soi bóng chiếc , bờ môi lạnh lùng
Mây buồn phủ tím đừong chung
Áo bay trắng nẻo , đêm chùng gót chân
Dưong reo, ốc nhỏ bâng khuâng
Biển giăng tay vẫy bàn chân không nhà
Thì thầm khúc dạ tràng ca
Cát vàng ngủ mớ , chiều sa xuống …chiều …
gia khanh- Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009
Re: Đợi - Lãng Tử
Chọc chửi nè:
Trăm năm tình cũ đợi chờ
Thuyền sang bến khác, còn mơ nỗi gì
Bến đò bỗng mọc cây si
Hàng hàng rũ lá, cũng vì tương tư
Bão đời bóng cả mòn hư
Thôi đừng tiếc nuối kẻo chừ ... mục thân !
Trăm năm tình cũ đợi chờ
Thuyền sang bến khác, còn mơ nỗi gì
Bến đò bỗng mọc cây si
Hàng hàng rũ lá, cũng vì tương tư
Bão đời bóng cả mòn hư
Thôi đừng tiếc nuối kẻo chừ ... mục thân !
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Đợi - Lãng Tử
Mấy ai bảo được trái timHoàng Lão Tà đã viết:Chọc chửi nè:
Trăm năm tình cũ đợi chờ
Thuyền sang bến khác, còn mơ nỗi gì
Bến đò bỗng mọc cây si
Hàng hàng rũ lá, cũng vì tương tư
Bão đời bóng cả mòn hư
Thôi đừng tiếc nuối kẻo chừ ... mục thân !
Muốn quên mà cứ mãi chìm vào sâu
Ký ức này, biết để đâu
Cho nên Lãng tử mới sầu thiên thu
á
Lôi Vũ- Tổng số bài gửi : 131
Join date : 14/12/2009
Re: Đợi - Lãng Tử
HLT mí LV hổng biết đó thôi. Chứ Lãng ta chỉ yêu ngày thôi còn đêm thì ngáy thẳng cẳng hà...hi..hi...
Mơ thì ta vẫn cứ mơ
Ôm hoài một bóng ngu ngơ tiếc thầm
Tương tư lãng đãng ngồi ngâm
Vài câu thương nhớ... rồi...nằm khò luôn
Ôm hoài một bóng ngu ngơ tiếc thầm
Tương tư lãng đãng ngồi ngâm
Vài câu thương nhớ... rồi...nằm khò luôn
TiCo- Tổng số bài gửi : 4
Join date : 18/12/2009
Re: Đợi - Lãng Tử
Kêu Lãng huynh vô nhận thơ họa của mấy bạn hiền đi Mầu
Linh- Tổng số bài gửi : 144
Join date : 16/12/2009
Re: Đợi - Lãng Tử
Có lẽ Lãng Tử ... lên non tìm động hoa vàng rùi Linh với nnk, ờnnk đã viết:sao Lang huynh chua vo vay ka
Thi Mau- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009
Re: Đợi - Lãng Tử
Lãng chẳng lên non, chỉ tìm ... vàng
Vàng nay có giá, giá leo thang
Được vàng ai cũng vui mừng cả
Lãng mới quyết tâm... kiếm nhiều vàng!
Vàng nay có giá, giá leo thang
Được vàng ai cũng vui mừng cả
Lãng mới quyết tâm... kiếm nhiều vàng!
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Đợi - Lãng Tử
Lãng tử đi mô , để Hối chànghuuhoi đã viết:Lãng chẳng lên non, chỉ tìm ... vàng
Vàng nay có giá, giá leo thang
Được vàng ai cũng vui mừng cả
Lãng mới quyết tâm... kiếm nhiều vàng!
Lựa lời nói xí Lãng rõ ràng
Lãng ơi về nhé ...phòng thơ đó
Vẫn đợi người về mở quán đây
Thi Mau- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009
Re: Đợi - Lãng Tử
Thi Mau đã viết:Lãng tử đi mô , để Hối chànghuuhoi đã viết:Lãng chẳng lên non, chỉ tìm ... vàng
Vàng nay có giá, giá leo thang
Được vàng ai cũng vui mừng cả
Lãng mới quyết tâm... kiếm nhiều vàng!
Lựa lời nói xí Lãng rõ ràng
Lãng ơi về nhé ...phòng thơ đó
Vẫn đợi người về mở quán đây
Thị Mầu chơi ác thì thôi
Ghim câu Hối nói, để rồi Lãng căm
Bữa mô cái mặt hằm hằm ( )
Vô đây kiếm Hối đòi ... băm chả giò!
Lỡ mà đốt quán ra tro
Hối không chốn ở, Mầu lo mà đền!
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Đợi - Lãng Tử
Hối mình lo quá thí thôi
Lãng đi đâum mất , kiếm gồi ..chẳng ra
Quán này ai đốt mờ la
Gió luồn lạnh ngắt ...mờ a sợ hết hồn ...
Lãng đi đâum mất , kiếm gồi ..chẳng ra
Quán này ai đốt mờ la
Gió luồn lạnh ngắt ...mờ a sợ hết hồn ...
Thi Mau- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009
Re: Đợi - Lãng Tử
Ừa, TM nhắc mới nhớ, hình như Lãng tử trơớc sau chưa từng đặt chân tới quán thì phải! Chắc hổng biết tới TTG đâ mà đốt hén!
May mà quán chẳng thành tro
Hối khỏi níu áo, Mầu lo phải đền
Vận Mầu năm mới còn hên
Trúng số độc đắc, đừng quên Hối này!
May mà quán chẳng thành tro
Hối khỏi níu áo, Mầu lo phải đền
Vận Mầu năm mới còn hên
Trúng số độc đắc, đừng quên Hối này!
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Đợi - Lãng Tử
Có nhiều người đi mất lắm mờ chủ quán chỉ nhớ mỗi Lãng tử :?:
Lôi Vũ- Tổng số bài gửi : 131
Join date : 14/12/2009
Re: Đợi - Lãng Tử
Trúng số đâu có dễ mà chủ quán nói như đếm ...cua chong lỗ, ờ
Thi Mau- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009
Re: Đợi - Lãng Tử
Lôi Vũ đã viết:Có nhiều người đi mất lắm mờ chủ quán chỉ nhớ mỗi Lãng tử :?:
Tại dzì mình đang wậy trong trang thơ của Lãng tử mà !
Trúng số đâu có dễ mà chủ quán nói như đếm ...cua chong lỗ, ờ
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Đợi - Lãng Tử
Cuội chôm bài này của st HN về đây cất a chủ quán
Cuội
Chiều nay bỗng thấy mình thành chú Cuội
Gốc đa ngồi, ngửa mặt ngắm Hằng Nga
Trên mặt trăng ngời sáng sắc kiêu sa
Mà Cuội chỉ có một chiếc quần lĩnh rách
Nên tháng ngày chỉ mơ hòai giấc bạch
Với hái ngàn tinh tú của trời sao
Xâu chuỗi vàng gửi tặng tới ngôi cao
Làm sính lễ . thay cau trầu đã cũ
Mơ nhiêu đó thấy vẫn còn chưa đủ
Thảm cỏ dày ngủ muộn, dóng hồi chuông
Dế đâu đây rung cánh hát điệu buồn
Mong tiễn biệt bài ca hạnh ngộ
Và trên không, lồng lộng đời bão tố
Cành hoa vàng cúi mặt rớt trong mưa
Cuội phải ngồi vắt kiệt nhánh sông mơ
Về tưới mát cho khu vườn tình ái
Chờ mải miết, Hằng Nga chưa thấy lại
Lá đa sầu, Cuội viết nốt tờ thư
Để đem khuya , nhân thế lại thấy từ
Vầng nguyệt ấy, long lánh hồn thi sĩ
Và sẽ dệt ngàn lời hoa mỹ
Giúp Cuội già lay động cõi lòng ai
Giấc mơ đời cao quá, với làm chi
Thôi về ngủ ..chỉ là nam kha nhất mộng
Có phải không, tình chỉ là ảo vọng
Cho Cuội về chôn chặt giấc mơ hoa …
HN .
Cuội
Chiều nay bỗng thấy mình thành chú Cuội
Gốc đa ngồi, ngửa mặt ngắm Hằng Nga
Trên mặt trăng ngời sáng sắc kiêu sa
Mà Cuội chỉ có một chiếc quần lĩnh rách
Nên tháng ngày chỉ mơ hòai giấc bạch
Với hái ngàn tinh tú của trời sao
Xâu chuỗi vàng gửi tặng tới ngôi cao
Làm sính lễ . thay cau trầu đã cũ
Mơ nhiêu đó thấy vẫn còn chưa đủ
Thảm cỏ dày ngủ muộn, dóng hồi chuông
Dế đâu đây rung cánh hát điệu buồn
Mong tiễn biệt bài ca hạnh ngộ
Và trên không, lồng lộng đời bão tố
Cành hoa vàng cúi mặt rớt trong mưa
Cuội phải ngồi vắt kiệt nhánh sông mơ
Về tưới mát cho khu vườn tình ái
Chờ mải miết, Hằng Nga chưa thấy lại
Lá đa sầu, Cuội viết nốt tờ thư
Để đem khuya , nhân thế lại thấy từ
Vầng nguyệt ấy, long lánh hồn thi sĩ
Và sẽ dệt ngàn lời hoa mỹ
Giúp Cuội già lay động cõi lòng ai
Giấc mơ đời cao quá, với làm chi
Thôi về ngủ ..chỉ là nam kha nhất mộng
Có phải không, tình chỉ là ảo vọng
Cho Cuội về chôn chặt giấc mơ hoa …
HN .
Cuội- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009
Re: Đợi - Lãng Tử
Thơ của st thật đa dạng và hay mờ ít làm wá hén Cuội
Thi Mau- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009
Re: Đợi - Lãng Tử
Thật bất ngờ vì xưa giờ chỉ thấy st của nnk viết văn thui hí Cuội , Mầu
gia khanh- Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009
Re: Đợi - Lãng Tử
Hì hì, st HN này nhiều tài ghia!
Bài này chắc làm theo đơn đặt hàng của Cuội ?
Bài này chắc làm theo đơn đặt hàng của Cuội ?
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Đợi - Lãng Tử
Thiệt hong Cuội ?huuhoi đã viết:Hì hì, st HN này nhiều tài ghia!
Bài này chắc làm theo đơn đặt hàng của Cuội ?
Lôi Vũ- Tổng số bài gửi : 131
Join date : 14/12/2009
Re: Đợi - Lãng Tử
Nên tháng ngày chỉ mơ hòai giấc bạch
Với hái ngàn tinh tú của trời sao
Xâu chuỗi vàng gửi tặng tới ngôi cao
Làm sính lễ . thay cau trầu đã cũ
món quá giá trị đến vô tận, , nhờ cuội mà được đọc những vần thơ lãng mạn của st.
Đừng cho đơì là giấc mộng Nam Kha;
Thơ sẽ mất giấc mơ tình lãng mạn
Hằng nga đẹp hơn một vầng trăng sáng
Bởi Cuội khờ nhân thế có tình thi....
Với hái ngàn tinh tú của trời sao
Xâu chuỗi vàng gửi tặng tới ngôi cao
Làm sính lễ . thay cau trầu đã cũ
món quá giá trị đến vô tận, , nhờ cuội mà được đọc những vần thơ lãng mạn của st.
Đừng cho đơì là giấc mộng Nam Kha;
Thơ sẽ mất giấc mơ tình lãng mạn
Hằng nga đẹp hơn một vầng trăng sáng
Bởi Cuội khờ nhân thế có tình thi....
nnk- Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010
Re: Đợi - Lãng Tử
Nnk và mí người chưa biết đó thui, st còn làm thơ nhiều lắm ở đây nìnnk đã viết:Nên tháng ngày chỉ mơ hòai giấc bạch
Với hái ngàn tinh tú của trời sao
Xâu chuỗi vàng gửi tặng tới ngôi cao
Làm sính lễ . thay cau trầu đã cũ
món quá giá trị đến vô tận, , nhờ cuội mà được đọc những vần thơ lãng mạn của st.
Đừng cho đơì là giấc mộng Nam Kha;
Thơ sẽ mất giấc mơ tình lãng mạn
Hằng nga đẹp hơn một vầng trăng sáng
Bởi Cuội khờ nhân thế có tình thi....
http://mientaongo.net/diendan/index.php?/topic/46-goc-v%E1%BA%AFng/
Thi Mau- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009
Re: Đợi - Lãng Tử
Sao Cụi ví Mầu, nnk hong rinh về đây cất cho đủ bộ ?Nnk và mí người chưa biết đó thui, st còn làm thơ nhiều lắm ở đây nì
http://mientaongo.net/diendan/index.php?/topic/46-goc-v%E1%BA%AFng/
.
Thi Mau
gia khanh- Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Similar topics
» Lang thang ...
» Anh ban lang gieng
» Từ từ viết ...
» Khám phá cao nguyên Lang Bian
» Láng giềng 4 tốt 16 vàng - Sự cố 1988: Cưỡng chiếm Trường Sa
» Anh ban lang gieng
» Từ từ viết ...
» Khám phá cao nguyên Lang Bian
» Láng giềng 4 tốt 16 vàng - Sự cố 1988: Cưỡng chiếm Trường Sa
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Thu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân
» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Wed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân
» Ru gọi người tình
Wed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà
» Một thời ly loạn
Sun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi
» Khổng Tử Phiếm Đàm
Tue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà
» Trang Thơ Tuyền Linh
Tue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47