TIẾNG THỜI GIAN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Yahoo Player
Latest topics
» Phật học luận
Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận ..... - Page 3 EmptyThu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân

» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận ..... - Page 3 EmptyWed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân

» Ru gọi người tình
Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận ..... - Page 3 EmptyWed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà

» Một thời ly loạn
Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận ..... - Page 3 EmptySun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi

» Khổng Tử Phiếm Đàm
Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận ..... - Page 3 EmptyTue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà

» Trang Thơ Tuyền Linh
Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận ..... - Page 3 EmptyTue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận ..... - Page 3 EmptyMon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận ..... - Page 3 EmptyMon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận ..... - Page 3 EmptyMon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận ..... - Page 3 EmptyMon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Top posting users this month
No user


Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận .....

+9
Huong ngoc
Thi Mau
gia khanh
Tho Ngoc
huuhoi
nnk
Cuội
Hoàng Lão Tà
mùa xuân
13 posters

Trang 3 trong tổng số 6 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Go down

Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận ..... - Page 3 Empty Re: Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận .....

Bài gửi  Cuội Wed 02 Nov 2011, 12:09

Theo Cụi thì đoạn đó đúng chăm phần chăm, LT còn phản đối gì Very Happy
Cuội
Cuội

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận ..... - Page 3 Empty Re: Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận .....

Bài gửi  mùa xuân Wed 02 Nov 2011, 18:22

Hoan hô Màu và Cuội ,biết ngay mà LT thế nào cũng đưa "biện luận "' đạo giáo Khổng....Khổng gì đây .Đẻ xem seo"đạo" của LT tầm cỡ như thế nào Laughing
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận ..... - Page 3 Empty Re: Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận .....

Bài gửi  tuthuy Wed 02 Nov 2011, 19:46

mùa xuân đã viết:

Hãy canh chừng kỹ lưỡng Ý NGHĨ của bạn
vì chúng sẽ trở thành NGÔN TỪ của bạn
Hãy kiểm soát và canh chừng NGÔN TỪ của bạn,
vì chúng sẽ trở thành HÀNH ĐỘNG của bạn.
Hãy cân nhắc và xét đoán HÀNH ĐỘNG của bạn,
vì chúng sẽ trở thành THÓI QUEN của bạn.
Hãy thừa nhận và canh chừng THÓI QUEN của bạn,
vì chúng sẽ trở thành GIÁ TRỊ của bạn.
Hãy hiểu và đón nhận GIÁ TRỊ của bạn,
vì chúng sẽ trở thành SỐ PHẬN của bạn.

Chời chời, nghe có vẻ hăm dọa quá xá Smile .

tuthuy

Tổng số bài gửi : 139
Join date : 19/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận ..... - Page 3 Empty Re: Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận .....

Bài gửi  Thi Mau Thu 03 Nov 2011, 06:45

Chời chời, nghe có vẻ hăm dọa quá xá .
Đúng gồi Razz
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận ..... - Page 3 Empty Re: Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận .....

Bài gửi  mùa xuân Thu 03 Nov 2011, 19:54

Thông thường những câu mang tính chất triết lý nghe có vẽ nặng nề thiệt ,nhưng ai chụi khó suy ngẫm rất là hay đó khà...kàh... Very Happy
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận ..... - Page 3 Empty Re: Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận .....

Bài gửi  mùa xuân Fri 11 Nov 2011, 05:44

Mời cả nhà cùng đọc bài viết "Tết Trong Tâm Hồn Người Việt "của MX viết vào dịp Tết năm 2010.Một cảm xúc luôn luôn xảy ra với mình khi mỗi lần Tết đến ,và cũng chính bài viíet này sẽ làm toát lên bốn câu thơ đầy ý nghĩa của nnk .MX xin mạng phép nnk trích dẫn bốn câu thơ này nhé

Từ thuở nhỏ em rời xứ Việt,
Sống tha hương biền biệt xứ người;
Xinh xinh một cánh hoa khôi,
Hồn như tuyết trắng giữa trời Tây phương.( trích từ bài Hồn Việt)

Thời đại mới cuộc sống con người luôn thay đổi ,những quan niệm cũ luôn biến đổi để thành nhưng cái chính kiến mới mẻ để hòa nhập với cuộc sống thực tại .Nhưng tôi nghĩ cái bản chất tự nhiên trong tính cách của một người vẫn còn đấy ,nếu như ai đó không cảm nhận ra nó rất quan trọng với mình .Xin hãy giữ mãi nét đẹp quí báu của tâm hồn để trong chiếc gương soi hàng ngày ,mình vẫn là mình .....mãi mãi rose




(trích bài Cảm nhận bài hát Hương Đồng Gió Nội )

https://tiengthoigian.forumvi.com/t161p65-topic
Vữa đọc vừa nghe nhạc nhen bà con khi MX viết bài này thì tiếng nhạc này cùng với MX tạo cảm xúc mặc dù lời tựa bài hát ko dinh dáng gì đến bài viết nhưng tiếng nhạc rất hay và từ đó có bài viết ra đời Laughing



Tết Trong Tâm Hồn Người Việt

Hôm nay ngày nghĩ cuối tuần ,tôi rảo bước vào cái chợ của khu ngừoi Việt nơi mà gia đình tôi đang sinh sống .Lòng chợt se lại ,không phải bởi cái cảm giác lạnh của mùa đông mà cái lạnh lòng của ngừoi xa xứ giống như tôi ,khi bắt gặp không khí chợ Tết ở đây .Chà nhìn những cành mai vàng ,chậu cúc đại đóa ,nhánh đào ....tôi nhớ nhà kinh khủng .....thật là nhớ ,dẫu biết rằng nơi quê nhà xa lắm ...ở tận cõi bờ đại dương bên kia .

Thật vậy để mà hồi tưởng lại trong ký ức ,tôi nhớ mãi những chuỗi ngày đầy kỷ niệm của mình ở tuổi ấu thơ .Lòng rộn ràng ,hồi hộp, mong chờ ....cũng như bao đứa trẻ khác đón nhận niềm vui bất ngờ trong ngày Tết .Lớn lên một chút tôi cảm nhận được tình cảm ấm áp gia đình ,người thân ..dành cho mình trong những ngày đi học .Đúng vào thời điểm hai mươi lăm Tết ,tôi nôn nao ,gới gém hành lý cùng với chúng bạn lên đường về quê 'ăn Tết "

Cái không khí rộn ràng truớc Tết nhộn nhịp làm sao !..khi thấy tất cả mọi người ai cũng tất bật ,lo toan từ trang trí nhà cửa ,quần áo và thức ăn ....Tôi nhớ đến hình ảnh của Ba cắt tỉa những nhành mai vàng ,uốn cong những thân cây sứ ...nhớ đến nồi bánh tét trong đêm khuya lặng lẽ một mình Ba không ngủ ....Rồi những ngày kế tiếp trong năm tôi cùng gia đình viếng thăm mộ Mẹ và Anh ,thăp nén hương đầu năm dâng đến những ngừoi thân đã khuất .Nói đến điều này lòng tôi xót xa vô cùng ,dẫu biết rằng tất cả những hình ảnh ấy đều trở thành hư vô nhưng trong tôi luôn có kỳ ảnh thật đẹp khắc sâu trong tâm trí ...những nụ cười thân mật của bạn bè ,tay bắt trong tay ,chúc cho nhau những lời chúc thân tình cho năm mới .Chà ...chà nếu kể ra thì nhều kỷ niệm lắm ,không biết có bao nhiêu điều để mà viết và muốn chia sẽ cái tâm tư của tôi trong những ngày này khi tôi còn ở Quê Hương .Rất nhớ ...nhớ ...nhớ hương sắc thiên nhiên quyện vào khí trời mang đén một mùa xuân trong lành và ấm áp .


Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận ..... - Page 3 Dao20hong

Và ngày hôm nay tôi sống trên mãnh đất hoàn toàn xa lạ "đất khách quê người ",không khí Tết dường như trầm lặng ,không rộn ràng, náo nhiệt .....cuộc sống vồn vã diễn ra hàng ngày bình thường .Nhưng với tôi dòng chảy công việc có cuốn xiết ,lòng tôi vẫn mong đợi đến ngày Tết.Tôi cũng chuẩn bị tươm tất cho cái Tết rất Việt Nam của mình ,hương quả ,bánh ,mứt ...đựoc đơm lên bàn thờ của Ba ,Mẹ ....đặc biệt hơn chính tay tôi tự làm những đòn bánh tét hi..hi...Một cái bánh rất tuyệt vời ,hương vị đậm đà quê hương khó quên ,và không thể thiếu trong địp Tết cổ truyền .Tôi thường đem chia sẽ niềm vui này đến các bạn đa quốc gia để họ thưởng thức ...

Thời khắc giao thừa đối với tôi thật là thiêng liêng ,thắp nên hương lên bàn thờ Tổ Phật nguyện cầu mọi sự an lành đến với gia đình và người thân ....giọt nước mắt của tôi chảy dài khi nghĩ đến Ba ,Mẹ nơi chín suối ....Sáng mùng một tôi cùng gia đình đi lễ chùa viếng thăm Phật tổ đầu năm ,và trễ về nhà dùng bữa cơm thân mật với gia đình .

Đón Tết trên xứ người ,hồn người Việt là như vậy .Rồi một ngày tôi sẽ thăm lại Quê Hương cùng người thân đón tết quê nhà đầy tình người ,cái Tết luôn để lại cho những ai một lần xa Quê có nhiều cảm xúc .Tôi cũng muốn rằng con của chúng tôi hiểu được một cách sâu sắc văn hóa Việt Nam ,là người Việt không bao giờ quên nguồn cội .Mai sau Ba ,Mẹ không còn trên cõi đời chúng sẽ hiểu được những phong tục cỗ truyền Việt Nam mãi về sau ... rose
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận ..... - Page 3 Empty Re: Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận .....

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Fri 11 Nov 2011, 08:21

Đọc bài viết của MX rất xúc động, hiểu thêm về tâm trạng người xa xứ.
Cám ơn MX rose

Còn bây giờ là cái mục "bàn ra" của lão tà.
Thông cảm nhé, lão tà thì cứ phải "tà", bởi vì ngay hàng thẳng lối thì chẳng còn là lão tà nữa rồi! gig

Với riêng tôi ...
Kỷ niệm thì bao giờ cũng đẹp, cũng lung linh huyền ảo! ... bởi vì ? Kỷ niệm chỉ là kỷ niệm; là một cái gì đó không còn "thực sự tồn tại", có chăng chỉ còn bằng chứng trong vài trang nhật ký, trong mấy tấm hình xưa mà vì cuộc sống tất bật chúng ta chẳng mấy khi rãnh rỗi mở ra dòm lại; và thường trực hơn là trong tâm trí chúng ta.
Nó đẹp, đôi khi vì chúng ta muốn cho nó đẹp hơn; ta đóng khung vàng, sơn son, đặt nó vào một vị trí trân trọng nhất!
Và cái gì hân hạnh được ta đặt vào chỗ trân trọng nhất đó? Có lẽ là những cái gì giữ cho ta cảm giác bình yên, ấm áp trong tâm hồn, tạm thoát khỏi cái vội vã, lo âu hiện tại. Đôi khi kỷ niệm mà ta trân trọng nhất thể hiện cái lo âu hiện tại của ta.
Ví dụ: khi lão ta mơ về thời học sinh, vui vẻ cùng chúng bạn, những giây phút tỏ ra là người hùng che chở cho cô bạn yếu đuối ... là lúc sâu thẳm đâu đó, lão tà nhận thấy cái buổi xế chiều đang dần về, khi soi vào gương, chợt nhớ câu chúc nhận được ngày cưới "sống với nhau tới Răng long đầu bạc" - tới lúc rồi chăng ? Laughing )
Trong khi người Việt hải ngoại hoài cảm về một cái Tết cổ truyền, cố gắng (trong lo lắng) giữ gìn cho con cháu cái văn hóa Việt, thì trong nước, ngừơi ta lại hờ hững với nó.
Vì sao? vì người Việt hải ngoại đứng trước nguy cơ con cháu không nhớ về nguồn cội, trong khi người trong nước thì lại cho rằng mình ở ngay đây, văn hóa có mất đi đâu mà sợ!
(Đúng-Sai, lão tà xin không bàn ở đây!)

Chẳng nhớ nỗi đã bao năm rồi, lão tà không còn thấy nồi bánh chưng bập bùng trong đêm 28-29 Tết; không có cảnh mẹ, chị ngồi bên lò lửa riu riu lật trở thau rim mứt; Tết đến trên bàn khách chỉ có một khay bánh kẹo gói sẵn đủ màu, một số loại rim mứt cơ bản mua ngoài tiệm ( mà có vẻ như nhà nào cũng giống nhà nào).
Cái cảm giác chờ đợi đêm giao thừa - thời khắc chuyển giao năm cũ qua năm mới, ngồi "nói chuyện gião" cho thời gian qua mau ... cũng không còn nữa.
Ngày đầu năm thăm nhau thì cũng chiếu lệ cho "phải phép" chứ chẳng còn hào hứng gì.
Than ôi, mình còn vậy thì con cháu mình sẽ ra sao nhỉ ? (cứ so đời ba mẹ với đời mình, dùng tỷ lệ đó nhân thêm hệ số môi trường sẽ ra cách hành xử của đời con thôi mà!). Làm sao mình có thể trách cách hành xử của con cháu, trong khi mình không phải là gương mẫu, chuẩn mực theo cái lối mà mình mong muốn chúng làm theo?
Nhớ hồi nào, ở đâu đó, lão tà có lo con cháu sẽ mất gốc trên chính quê hương mình là vậy! Khi mà lớp trẻ quan tâm tới ứoơc Mỹ có mấy đời tổng thống, Tàu có mấy mỹ nhân hơn là Việt Nam trãi qua bao nhiêu triều đại ...

... tản mạn cuối tuần của một lão rất ... tà ! Laughing
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận ..... - Page 3 Empty Re: Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận .....

Bài gửi  Cuội Fri 11 Nov 2011, 09:01

Mới thứ sáu , chưa cuối tuần đâu LT . Tuy nhiên hôm nay là 1 ngày rất đặc biệt : 11/11/2011 ... đợi tới 11g 11' 11" nữa là siêu đặc biệt luôn , ha ha .
MX cảm theo kiểu người Việt xa xứ , LT cảm theo kiểu bố mẹ nhìn lũ con ..bất trị .
Cái nào cũng đúng vì ký ức tuổi thơ không dành cho trẻ con thời hại điện Razz
Cuội
Cuội

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận ..... - Page 3 Empty Re: Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận .....

Bài gửi  gia khanh Fri 11 Nov 2011, 11:34

Sắp tết nữa rồi , hèn chi MX với LT thấy lòng tràn trề nỗi niềm xuân rose
gia khanh
gia khanh

Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận ..... - Page 3 Empty Re: Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận .....

Bài gửi  mùa xuân Fri 11 Nov 2011, 22:00

Very Happy Chà ko ngở những dòng cảm xúc "quờ quạng "của mình làm cho LT nhà mình xúc động "đậy nắp "tuôn ra những lời rất là thấm thía khà..khà.. Laughing MX rất thích lỗi viết của LT thực tế ,vô cùng "sâu lặng Laughing .Từ ngữ ko "khách sạn " Laughing nhưng lối viết đó gây lôi cuốn cho "mậu ngừ"khà ..khà..

Chà nghe LT kề về cái Tết đối với LT như vậy MX buồn qué Crying or Very sad Tùy theo cách sống của mọi người mà ,cho dù Anh sống trong môi trường có tốt ,xấu thì cái cốt lõi chính là tâm của Anh có thích hay quên là chính thực cái suy nghĩ của mình Very Happy . rose
Cái nào cũng đúng vì ký ức tuổi thơ không dành cho trẻ con thời hại điện

Thòi hại điện này làm cho mình dễ giật điện qué Cuội ui Laughing rose

Sắp tết nữa rồi , hèn chi MX với LT thấy lòng tràn trề nỗi niềm xuân

GK ui còn dài tháng nữa mà GK .MX chưa có cảm xúc nhiều khi nào còn một tháng mới "đậy nắp "được .
Cảm ơn mọi người chịu khó đọc bài "ko ra sao "của MX và có bàn lọan khá lý thú rose
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận ..... - Page 3 Empty Re: Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận .....

Bài gửi  mùa xuân Sat 12 Nov 2011, 04:40

Cứ mỗi lần đọc bài viết "Tết Trong Tâm Hồn Người Việt "MX rất xúc động ,mình ko ngờ mìnhcó thể thốt ra những lời văn như thế này trong giây phút đó .Thiệt ko thể hiiểu cảm giác của mình khi tiức thời Crying or Very sad
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận ..... - Page 3 Empty Re: Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận .....

Bài gửi  Thi Mau Sat 12 Nov 2011, 06:43

Chẳng nhớ nỗi đã bao năm rồi, lão tà không còn thấy nồi bánh chưng bập bùng trong đêm 28-29 Tết; không có cảnh mẹ, chị ngồi bên lò lửa riu riu lật trở thau rim mứt; Tết đến trên bàn khách chỉ có một khay bánh kẹo gói sẵn đủ màu, một số loại rim mứt cơ bản mua ngoài tiệm ( mà có vẻ như nhà nào cũng giống nhà nào).
Nhà M thì có nhưng là hàng xóm nấu , mình gởi ké vài đòn ..hi hi
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận ..... - Page 3 Empty Re: Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận .....

Bài gửi  Thi Mau Sat 12 Nov 2011, 06:45

Thời khắc giao thừa đối với tôi thật là thiêng liêng ,thắp nên hương lên bàn thờ Tổ Phật nguyện cầu mọi sự an lành đến với gia đình và người thân ....giọt nước mắt của tôi chảy dài khi nghĩ đến Ba ,Mẹ nơi chín suối ....Sáng mùng một tôi cùng gia đình đi lễ chùa viếng thăm Phật tổ đầu năm ,và trễ về nhà dùng bữa cơm thân mật với gia đình .
MX về quê vào dịp tết đi, không khí này vẫn còn đầy , chỉ ở thành phố xuân mới nhạt ...
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận ..... - Page 3 Empty Re: Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận .....

Bài gửi  tuthuy Sat 12 Nov 2011, 07:26

Hic hic, bàn vô thêm với MX là Tết vẫn lết đi làm nếu ngày mồng 1 không nằm trong mấy ngày cuối tuần. Hình như chưa bao giờ T nghỉ làm ngày mồng 1 tết.

Tết bên này chẳng có háo hức, chẳng mong đợi, chẳng cảm giác gì. Hồi xưa còn đi chùa lúc giao thừa, bây giờ thấy đi về mệt quá ngày hôm sau đi làm ngủ gục nên cũng hết đi. Tối giao thừa chỉ bày đồ cúng kiến khoảng 11 g rồi đi ngủ.

Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận ..... - Page 3 1037062544 Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận ..... - Page 3 1037062544 MX và Lão Tà .

tuthuy

Tổng số bài gửi : 139
Join date : 19/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận ..... - Page 3 Empty Re: Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận .....

Bài gửi  mùa xuân Sat 12 Nov 2011, 19:25

MX về quê vào dịp tết đi, không khí này vẫn còn đầy , chỉ ở thành phố xuân mới nhạt

MX chỉ về dịp hè thui vì mấy nhỏ nhà MX nghỉ hè ,MX thích về Tết lắm nhưng ko thể nào được .Sau này con cái lớn thế nào cũng về Tết cho tụi nhỏ biết mà ,nhất định khà...kàh.. Very Happy
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận ..... - Page 3 Empty Re: Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận .....

Bài gửi  mùa xuân Sat 12 Nov 2011, 19:28

Tết bên này chẳng có háo hức, chẳng mong đợi, chẳng cảm giác gì. Hồi xưa còn đi chùa lúc giao thừa, bây giờ thấy đi về mệt quá ngày hôm sau đi làm ngủ gục nên cũng hết đi. Tối giao thừa chỉ bày đồ cúng kiến khoảng 11 g rồi đi ngủ.

Ừ CS vô cùng bận rộn nhưng mình phải thu xếp TT nhé ,nhưng MX nè chạy như chong chóng như xếp thời gian làm "nhanh tay nhanh chân "thì mọi việc được hết .Cố lên TT ui Very Happy
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận ..... - Page 3 Empty Re: Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận .....

Bài gửi  Huong ngoc Sun 13 Nov 2011, 19:37

Tết năm nào gia đình chị cũng nằm chèo queo ở khách sạn ngắm giao thừa qua màn ảnh nhỏ , vì vậy năm nay nhất định bám trụ SG đón xuân , để coi lúc đó có cảm nhận và viết được như MX không hen ?

Huong ngoc

Tổng số bài gửi : 295
Join date : 28/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận ..... - Page 3 Empty Re: Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận .....

Bài gửi  Thi Mau Mon 14 Nov 2011, 06:45

Tết của người lớn, ôi ....
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận ..... - Page 3 Empty Re: Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận .....

Bài gửi  mùa xuân Mon 14 Nov 2011, 07:28

Tết năm nào gia đình chị cũng nằm chèo queo ở khách sạn ngắm giao thừa qua màn ảnh nhỏ , vì vậy năm nay nhất định bám trụ SG đón xuân , để coi lúc đó có cảm nhận và viết được như MX không hen ?

Dạ Cảm xúc "quờ quạng "của Em mà Chị flower

Tết của người lớn, ôi ....

Màu ui như dậy Màu ko là ngừ nhớn hả (trên đưới 60 Laughing )????
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận ..... - Page 3 Empty Re: Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận .....

Bài gửi  nnk Mon 14 Nov 2011, 13:22

Huong ngoc đã viết:Tết năm nào gia đình chị cũng nằm chèo queo ở khách sạn ngắm giao thừa qua màn ảnh nhỏ , vì vậy năm nay nhất định bám trụ SG đón xuân , để coi lúc đó có cảm nhận và viết được như MX không hen ?
chờ 2 tháng nữa sẽ có bài cuả st đọc nha Laughing

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận ..... - Page 3 Empty Re: Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận .....

Bài gửi  nnk Mon 14 Nov 2011, 13:29

mùa xuân đã viết: Mời cả nhà cùng đọc bài viết "Tết Trong Tâm Hồn Người Việt "của MX viết vào dịp Tết năm 2010.Một cảm xúc luôn luôn xảy ra với mình khi mỗi lần Tết đến ,và cũng chính bài viíet này sẽ làm toát lên bốn câu thơ đầy ý nghĩa của nnk .MX xin mạng phép nnk trích dẫn bốn câu thơ này nhé

Từ thuở nhỏ em rời xứ Việt,
Sống tha hương biền biệt xứ người;
Xinh xinh một cánh hoa khôi,
Hồn như tuyết trắng giữa trời Tây phương.( trích từ bài Hồn Việt)

Thời đại mới cuộc sống con người luôn thay đổi ,những quan niệm cũ luôn biến đổi để thành nhưng cái chính kiến mới mẻ để hòa nhập với cuộc sống thực tại .Nhưng tôi nghĩ cái bản chất tự nhiên trong tính cách của một người vẫn còn đấy ,nếu như ai đó không cảm nhận ra nó rất quan trọng với mình .Xin hãy giữ mãi nét đẹp quí báu của tâm hồn để trong chiếc gương soi hàng ngày ,mình vẫn là mình .....mãi mãi rose




(trích bài Cảm nhận bài hát Hương Đồng Gió Nội )

https://tiengthoigian.forumvi.com/t161p65-topic
Vữa đọc vừa nghe nhạc nhen bà con khi MX viết bài này thì tiếng nhạc này cùng với MX tạo cảm xúc mặc dù lời tựa bài hát ko dinh dáng gì đến bài viết nhưng tiếng nhạc rất hay và từ đó có bài viết ra đời Laughing



Tết Trong Tâm Hồn Người Việt

Hôm nay ngày nghĩ cuối tuần ,tôi rảo bước vào cái chợ của khu ngừoi Việt nơi mà gia đình tôi đang sinh sống .Lòng chợt se lại ,không phải bởi cái cảm giác lạnh của mùa đông mà cái lạnh lòng của ngừoi xa xứ giống như tôi ,khi bắt gặp không khí chợ Tết ở đây .Chà nhìn những cành mai vàng ,chậu cúc đại đóa ,nhánh đào ....tôi nhớ nhà kinh khủng .....thật là nhớ ,dẫu biết rằng nơi quê nhà xa lắm ...ở tận cõi bờ đại dương bên kia .

Thật vậy để mà hồi tưởng lại trong ký ức ,tôi nhớ mãi những chuỗi ngày đầy kỷ niệm của mình ở tuổi ấu thơ .Lòng rộn ràng ,hồi hộp, mong chờ ....cũng như bao đứa trẻ khác đón nhận niềm vui bất ngờ trong ngày Tết .Lớn lên một chút tôi cảm nhận được tình cảm ấm áp gia đình ,người thân ..dành cho mình trong những ngày đi học .Đúng vào thời điểm hai mươi lăm Tết ,tôi nôn nao ,gới gém hành lý cùng với chúng bạn lên đường về quê 'ăn Tết "

Cái không khí rộn ràng truớc Tết nhộn nhịp làm sao !..khi thấy tất cả mọi người ai cũng tất bật ,lo toan từ trang trí nhà cửa ,quần áo và thức ăn ....Tôi nhớ đến hình ảnh của Ba cắt tỉa những nhành mai vàng ,uốn cong những thân cây sứ ...nhớ đến nồi bánh tét trong đêm khuya lặng lẽ một mình Ba không ngủ ....Rồi những ngày kế tiếp trong năm tôi cùng gia đình viếng thăm mộ Mẹ và Anh ,thăp nén hương đầu năm dâng đến những ngừoi thân đã khuất .Nói đến điều này lòng tôi xót xa vô cùng ,dẫu biết rằng tất cả những hình ảnh ấy đều trở thành hư vô nhưng trong tôi luôn có kỳ ảnh thật đẹp khắc sâu trong tâm trí ...những nụ cười thân mật của bạn bè ,tay bắt trong tay ,chúc cho nhau những lời chúc thân tình cho năm mới .Chà ...chà nếu kể ra thì nhều kỷ niệm lắm ,không biết có bao nhiêu điều để mà viết và muốn chia sẽ cái tâm tư của tôi trong những ngày này khi tôi còn ở Quê Hương .Rất nhớ ...nhớ ...nhớ hương sắc thiên nhiên quyện vào khí trời mang đén một mùa xuân trong lành và ấm áp .


Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận ..... - Page 3 Dao20hong

Và ngày hôm nay tôi sống trên mãnh đất hoàn toàn xa lạ "đất khách quê người ",không khí Tết dường như trầm lặng ,không rộn ràng, náo nhiệt .....cuộc sống vồn vã diễn ra hàng ngày bình thường .Nhưng với tôi dòng chảy công việc có cuốn xiết ,lòng tôi vẫn mong đợi đến ngày Tết.Tôi cũng chuẩn bị tươm tất cho cái Tết rất Việt Nam của mình ,hương quả ,bánh ,mứt ...đựoc đơm lên bàn thờ của Ba ,Mẹ ....đặc biệt hơn chính tay tôi tự làm những đòn bánh tét hi..hi...Một cái bánh rất tuyệt vời ,hương vị đậm đà quê hương khó quên ,và không thể thiếu trong địp Tết cổ truyền .Tôi thường đem chia sẽ niềm vui này đến các bạn đa quốc gia để họ thưởng thức ...

Thời khắc giao thừa đối với tôi thật là thiêng liêng ,thắp nên hương lên bàn thờ Tổ Phật nguyện cầu mọi sự an lành đến với gia đình và người thân ....giọt nước mắt của tôi chảy dài khi nghĩ đến Ba ,Mẹ nơi chín suối ....Sáng mùng một tôi cùng gia đình đi lễ chùa viếng thăm Phật tổ đầu năm ,và trễ về nhà dùng bữa cơm thân mật với gia đình .

Đón Tết trên xứ người ,hồn người Việt là như vậy .Rồi một ngày tôi sẽ thăm lại Quê Hương cùng người thân đón tết quê nhà đầy tình người ,cái Tết luôn để lại cho những ai một lần xa Quê có nhiều cảm xúc .Tôi cũng muốn rằng con của chúng tôi hiểu được một cách sâu sắc văn hóa Việt Nam ,là người Việt không bao giờ quên nguồn cội .Mai sau Ba ,Mẹ không còn trên cõi đời chúng sẽ hiểu được những phong tục cỗ truyền Việt Nam mãi về sau ... rose
bài viết của MX thật cảm động. dù sao MX cũng còn có kỷ niệm đẹp. quá nhất là vẫn giữ được "hồn Việt" nơi xứ người, dẫu cuộc sống bận rộn. kg giống nnk. tết chỉ đi vòng vòng ăn chực nhà bạn bè. kỷ niệm xưa thì hầu như kg có gì đ5p hết. híc

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận ..... - Page 3 Empty Re: Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận .....

Bài gửi  nnk Mon 14 Nov 2011, 13:32

Hoàng Lão Tà đã viết:Đọc bài viết của MX rất xúc động, hiểu thêm về tâm trạng người xa xứ.
Cám ơn MX rose

Còn bây giờ là cái mục "bàn ra" của lão tà.
Thông cảm nhé, lão tà thì cứ phải "tà", bởi vì ngay hàng thẳng lối thì chẳng còn là lão tà nữa rồi! gig

Với riêng tôi ...
Kỷ niệm thì bao giờ cũng đẹp, cũng lung linh huyền ảo! ... bởi vì ? Kỷ niệm chỉ là kỷ niệm; là một cái gì đó không còn "thực sự tồn tại", có chăng chỉ còn bằng chứng trong vài trang nhật ký, trong mấy tấm hình xưa mà vì cuộc sống tất bật chúng ta chẳng mấy khi rãnh rỗi mở ra dòm lại; và thường trực hơn là trong tâm trí chúng ta.
Nó đẹp, đôi khi vì chúng ta muốn cho nó đẹp hơn; ta đóng khung vàng, sơn son, đặt nó vào một vị trí trân trọng nhất!
Và cái gì hân hạnh được ta đặt vào chỗ trân trọng nhất đó? Có lẽ là những cái gì giữ cho ta cảm giác bình yên, ấm áp trong tâm hồn, tạm thoát khỏi cái vội vã, lo âu hiện tại. Đôi khi kỷ niệm mà ta trân trọng nhất thể hiện cái lo âu hiện tại của ta.
Ví dụ: khi lão ta mơ về thời học sinh, vui vẻ cùng chúng bạn, những giây phút tỏ ra là người hùng che chở cho cô bạn yếu đuối ... là lúc sâu thẳm đâu đó, lão tà nhận thấy cái buổi xế chiều đang dần về, khi soi vào gương, chợt nhớ câu chúc nhận được ngày cưới "sống với nhau tới Răng long đầu bạc" - tới lúc rồi chăng ? Laughing )
Trong khi người Việt hải ngoại hoài cảm về một cái Tết cổ truyền, cố gắng (trong lo lắng) giữ gìn cho con cháu cái văn hóa Việt, thì trong nước, ngừơi ta lại hờ hững với nó.
Vì sao? vì người Việt hải ngoại đứng trước nguy cơ con cháu không nhớ về nguồn cội, trong khi người trong nước thì lại cho rằng mình ở ngay đây, văn hóa có mất đi đâu mà sợ!
(Đúng-Sai, lão tà xin không bàn ở đây!)

Chẳng nhớ nỗi đã bao năm rồi, lão tà không còn thấy nồi bánh chưng bập bùng trong đêm 28-29 Tết; không có cảnh mẹ, chị ngồi bên lò lửa riu riu lật trở thau rim mứt; Tết đến trên bàn khách chỉ có một khay bánh kẹo gói sẵn đủ màu, một số loại rim mứt cơ bản mua ngoài tiệm ( mà có vẻ như nhà nào cũng giống nhà nào).
Cái cảm giác chờ đợi đêm giao thừa - thời khắc chuyển giao năm cũ qua năm mới, ngồi "nói chuyện gião" cho thời gian qua mau ... cũng không còn nữa.
Ngày đầu năm thăm nhau thì cũng chiếu lệ cho "phải phép" chứ chẳng còn hào hứng gì.
Than ôi, mình còn vậy thì con cháu mình sẽ ra sao nhỉ ? (cứ so đời ba mẹ với đời mình, dùng tỷ lệ đó nhân thêm hệ số môi trường sẽ ra cách hành xử của đời con thôi mà!). Làm sao mình có thể trách cách hành xử của con cháu, trong khi mình không phải là gương mẫu, chuẩn mực theo cái lối mà mình mong muốn chúng làm theo?
Nhớ hồi nào, ở đâu đó, lão tà có lo con cháu sẽ mất gốc trên chính quê hương mình là vậy! Khi mà lớp trẻ quan tâm tới ứoơc Mỹ có mấy đời tổng thống, Tàu có mấy mỹ nhân hơn là Việt Nam trãi qua bao nhiêu triều đại ...

... tản mạn cuối tuần của một lão rất ... tà ! Laughing
nỗi lo của LT như là nỗi lo chung cho cho cả 1 thế hệ tuoi trẻ vn tương lai hén Sad

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận ..... - Page 3 Empty Re: Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận .....

Bài gửi  mùa xuân Mon 14 Nov 2011, 21:18

bài viết của MX thật cảm động. dù sao MX cũng còn có kỷ niệm đẹp. quá nhất là vẫn giữ được "hồn Việt" nơi xứ người, dẫu cuộc sống bận rộn. kg giống nnk. tết chỉ đi vòng vòng ăn chực nhà bạn bè. kỷ niệm xưa thì hầu như kg có gì đ5p hết. híc

Chào nnk Very Happy ,

Có lẽ MX là những người quá may mắn "lọt "vào đất nước mà người ta trên thế giới này gọi là "Miến đất đày hứa hẹn " Very Happy .MX định cư ở Xứ Tây này có lẽ hơn 10 năm rồi ,ra đi khi mình đã trưởng thành rồi ,và có bao nhiêu kỷ niệm để lại đằng sau lưng nơi Quê nhà (Người thân ,bạn bè ..).Tất cả âu cũng là số trời ,duyên số, và định mệnh ha..ha.. Laughing .Nói đến kỷ niệm thì có bao nhiêu kỷ niệm ,mỗi giai đoạn ,dấu ấn thời gian đều có những kỷ niệm mình mang theo ...Từ thời niên thiếu cũng như đến tuổi "đủ khôn đủ lớn "nhưng túm lại cái nào nên giữ thì giữ còn cái nào vường bận thêm phiền cho nó thoát khỏi ký ức của ta cho khỏe ,khỏi bận tâm Laughing CS hiện tại là chủ yếu Very Happy

MX lúc nào cũng mong muốn dù bất cứ sống ở đâu mình vẫn giữ mãi cái bản chất của mình ,"Hồn Việt "vẫn luôn luôn giữ .Vì vậy MX luôn luôn giữ cho cả gia đình mình có "thói quen Chính hiệu ""Nẫu "khà..kàh..Tự tay mình nấu những món ăn thuần túy rất VN(dù rất bận rộn.. )Có như vậymình sẽ ko mất đi cái "hồn Việt "mình kàh..kàh..

Mời nnk và cả nhà mình một lần nữa đọc bài viếit "Cảm xúc chính tôi "của MX trước khi mình chuẩn bị "tinh thần" vè nước sau 8 năm xa quê hương .Một cảm gíc luôn chờ đợi , hồi hộp mong ..trễ về nhà gặp lại người thân Crying or Very sad

MX nhờ HH bỏ bàn nhạc này vào nghen .Thạnks
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=k1lIFU7gTI
Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận ..... - Page 3 IMG_0535-1
Cảm Xúc Chính Tôi

Tôi cảm thầy hồi hộp ,hào hức ,và chờ đợi cái ngày mình sẽ trở về quê gặp lại người thân ,bạn bè sau bao năm xa cách .Tôi sẽ không tưởng tượng ra cảnh quê nhà sẽ hiện ra gần gũi thân quen đến lạ .Cái cảm giác ấy cứ ở trong tâm tôi mỗi lần nghĩ đến Quê Hương xa nhớ

Thật vậy ,tôi sẽ đi lại trên con đường làng quen thuộc đã gắn bó với mình trên chặng đường từ thưở ấu thơ cho đến khi mình trưởng thành .Con đường đã in nhiều dấu kỷ niệm giữa tôi và người bạn mỗi ngày đi học mặc cho những cơn mưa trút nước và vũng bùn lầy khó chịu ......Tôi sẽ về thăm lại ngôi nhà với mái ngói đơn sơ ,nền gạch ,cái cổng làm bằng gỗ mà ngày xưa Ba còn sống đã dựng lên để bảo vệ ngôi nhà .Nơi này tôi lớn lên với sự nuôi dưỡng và tình thương yêu của Ba Mẹ dành cho .Ngôi nhà nhỏ yêu dấu của tôi đã để lại trong tiềm ức tôi nhiều kỷ niệm về sự ra đi mãi mãi của Mẹ ,cái vầy tay chào cuối cùng của Ba lần cuối tôi giã từ .Tất cả và tất cả đã chìm sâu vào dĩ vãng ,bây giờ chỉ còn lại ký ức đâu buồn trong tâm trí của tôi .Từ trong thâm tôi mơ hồ ,thấy mình có lỗi với Quê Hương làng nước bởi có lúc dường như bỏ quên trong trí nhớ vì mài lu bu theo vòng đời cơm gạo
...

Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận ..... - Page 3 IMG_0546-1

Ngày tôi trở về sẽ gặp lại cảnh cũ ,vật cũ ,nổi niềm cảm xúc trong tôi có lẽ sẽ chợt vỡ òa khi nhìn thấy tất cả bây giờ đã đổi thay .Con sông êm đềm ngày nào đó chắc có lẽ bây giờ cũng tấp nập nhiều thuyền ghe nhỏ ,những ánh đèn leo lét bên kia bờ sông có lẽ giờ đây cũng đã không còn nữa .Cái xóm nhỏ của tôi có lẽ cũng thay đổi theo thời gian ,dường như tất cả khoảng khắc này là thước đo thời gian của tôi xa nó .....Tôi cũng sẽ không gặp lại được những người thân lâu năm ,nay đã cùng Ba Mẹ tôi lên cõi thiên đàng .Nghĩ về điều này nước mắt của tôi sẽ nhỏ giọt trên từng trang giấy chính mình đang viết

Tôi sẽ về thăm lại ngôi trường nơi có quá nhiều kỷ niệm từ thời đi học .Những hàng phượng vì xưa kia là những cành cây mãnh mai ,giờ đây đã là những thân cây già cỗi .Thầy cô và bạn bè thân quen năm nào sẽ gặp nhau mừng và tủi .Tôi nghĩ cái cảm xúc này không những riêng tôi mà còn cho những người từ giã mái truờng yêu dấu .Số phận cuộc đời là cái bước ngoặc lớn cho chính mình ,thành danh ,thành bại ,có khổ đâu mới sung sướng .
rose
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận ..... - Page 3 Empty Re: Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận .....

Bài gửi  Thi Mau Tue 15 Nov 2011, 06:36

Cảm xúc trước khi về như dzị , rồi sau khi ra sao ... đang chờ MX dán tiếp , ờ
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận ..... - Page 3 Empty Re: Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận .....

Bài gửi  mùa xuân Tue 15 Nov 2011, 21:58

Cảm xúc trước khi về như dzị , rồi sau khi ra sao ... đang chờ MX dán tiếp , ờ

Màu ui ,đọc những dòng chữ này ko chán hả ???còn đòi dán tiếp khà..kàh.. Laughing

MX viết để gải trí cho mình ,thời thế khủng hoảng rùi MX ko muốn "cái đầu "mình cũng dị Laughing Phải trấn an he..hE..

NNK gần về VN rùi cho nên MX muốn chia sẽ cái cảm xúc của mình trứoc khi về VN như thế nào .Vì tất cả những người sống xa VN (NNK ,TT ,MX ...nhiều ..)đều cùng tâm trạng như vậy lắm Mầu à ,Khi nào NNK về VN ,sau đó MX dán tiếp nhé Laughing
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận ..... - Page 3 Empty Re: Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận .....

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 3 trong tổng số 6 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết