TIẾNG THỜI GIAN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Yahoo Player
Latest topics
» Phật học luận
Thu Vàng ... - Page 3 EmptyThu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân

» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Thu Vàng ... - Page 3 EmptyWed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân

» Ru gọi người tình
Thu Vàng ... - Page 3 EmptyWed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà

» Một thời ly loạn
Thu Vàng ... - Page 3 EmptySun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi

» Khổng Tử Phiếm Đàm
Thu Vàng ... - Page 3 EmptyTue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà

» Trang Thơ Tuyền Linh
Thu Vàng ... - Page 3 EmptyTue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Thu Vàng ... - Page 3 EmptyMon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Thu Vàng ... - Page 3 EmptyMon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Thu Vàng ... - Page 3 EmptyMon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Thu Vàng ... - Page 3 EmptyMon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Top posting users this month
No user


Thu Vàng ...

+11
NTT
Sương Mờ
tuthuy
Thi Mau
Tho Ngoc
nnk
Cuội
huuhoi
mùa xuân
gia khanh
Hoàng Lão Tà
15 posters

Trang 3 trong tổng số 7 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Go down

Thu Vàng ... - Page 3 Empty Re: Thu Vàng ...

Bài gửi  mùa xuân Tue 27 Sep 2011, 17:04

MX nghe bài này rồi qua một đĩa nhạc của KL rất hay ,tuy rè nhưng vẫn thấy hay mà .Cảm ơn LT nhiều .MX góp bài Thu Cô Liêu của cố nhạc sĩ Văn Cao do Hồng Nhung hát .MX thấy HN hát bài này nghe được và dễ thương lắm hi..hi..



Thu Cô Liêu
Sáng tác :Văn Cao


Thu cô liêu, tịch liêu
Cô thôn chiều ta yêu thu, yêu mùa thu

Vàng hoen đáy nước soi rõ đường đi.
Một mùa thu, một mùa thu
Lá thu rơi rụng buồn chi lá vàng.

Sương ướt lạnh vai sương ướt lá
Đã từng nghe gió biết thu sang

Hồn theo cánh gió lượn bay tìm em
Một chiều êm, một chiều êm




mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Thu Vàng ... - Page 3 Empty Re: Thu Vàng ...

Bài gửi  nnk Wed 28 Sep 2011, 01:47

nhạc VC nghe thật ít thấy buồn. mặc dù tựa là thu cô liêu
https://youtu.be/ByFnjjhqMVg


Được sửa bởi nnk ngày Thu 29 Sep 2011, 02:28; sửa lần 2.

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Thu Vàng ... - Page 3 Empty Re: Thu Vàng ...

Bài gửi  gia khanh Wed 28 Sep 2011, 09:34

nnk đã viết: nhạc VC nghe thật ít thấy buồn. mặc dù tựa là thu cô liêu
Chắc tại nhạc sĩ luôn iêu đời Thu Vàng ... - Page 3 2971453609
gia khanh
gia khanh

Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Thu Vàng ... - Page 3 Empty Re: Thu Vàng ...

Bài gửi  huuhoi Wed 28 Sep 2011, 13:27

Ừa, các thân hữu nói chí phải. Nhìn lại thì HH cũng thấy nhạc Văn Cao tao nhã hơn là ủy mị, hén! Cám ơn MX tiếp tay rinh nhạc vào xó vắng.

Còn bi giờ HH mời các thân hữu cùng nghe một giai điệu khác lạ của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ:

MÙA THU ĐÔNG KINH
Sáng tác: Hoàng Thi Thơ
Trình bày: Thái Thanh
Thu Vàng ... - Page 3 Tokyo_garden_Japan_autumn

Lạc trong Đông Kinh
Vừa khi mùa thu gieo thương nhớ
Làm tôi ngẩn ngơ nhìn qua hồn thơ
Chiếc aó buồn kimono
Đôi thiên nga trong hồ
Cô Geisha trên bờ
Thiết tha trong mong chờ

Chờ ai xa xăm
Từ muôn nẻo đêm mà chẳng thấy
Người đâu với cung đàn đang dở đang
Nhớ thương hoài theo thời gian
Tiếng cô đơn khơi buồn Samisen não nề
Khi gió thu về

Mùa thu Đông Kinh
Buồn như tình em trong cơn gió
Đìu hiu liễu bên đàng ru lòng ai
Lá thu vàng trên bờ vai
Như bao nhiêu thu tình
Mang theo bao nỗi lòng
Tiếng gió thu lạnh lùng

Mùa thu đông Kinh
Gọi đôi hình bóng trong giây phút
Chờ trông bước đi tìm tâm tình nhau
Bước đi tìm duyên ngày sau
Trong tiếng hát mơ màng trong ánh nắng ngỡ ngàng
Xao xuyến lá thu vàng
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Thu Vàng ... - Page 3 Empty Re: Thu Vàng ...

Bài gửi  mùa xuân Wed 28 Sep 2011, 16:30

Giọng Thái Thanh đặc biệt thiệt HH .Bài này nghe não nề thiệt Very Happy .Cảm ơn HH nhờ quán này mà MX biết đến giọng hát Thái Thanh rose
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Thu Vàng ... - Page 3 Empty Re: Thu Vàng ...

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Thu 29 Sep 2011, 08:06

Hì hì,

MX mà nghe Thái Thanh "ràm" bài Định Mệnh Buồn với các đoạn
"một người chờ năm tháng dài đăng đẳng xót xa, nghe đêm mưa gió lạnh dật giờ, nghe yêu thương bỗng nên mộng mờ ... giờ tình chết trong chia ly, ái ân xưa còn chi ..." hoặc "khi rượu uống không hề say, mà chỉ là đắng cay"... thì mới thấy thiệt là ... não nề, thê thảm! Laughing
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Thu Vàng ... - Page 3 Empty Re: Thu Vàng ...

Bài gửi  gia khanh Fri 30 Sep 2011, 09:08

Hoàng Lão Tà đã viết:Hì hì,

MX mà nghe Thái Thanh "ràm" bài Định Mệnh Buồn với các đoạn
"một người chờ năm tháng dài đăng đẳng xót xa, nghe đêm mưa gió lạnh dật giờ, nghe yêu thương bỗng nên mộng mờ ... giờ tình chết trong chia ly, ái ân xưa còn chi ..." hoặc "khi rượu uống không hề say, mà chỉ là đắng cay"... thì mới thấy thiệt là ... não nề, thê thảm! Laughing
Nhưng nếu hong có cái não nề đó thì hong có đã Twisted Evil
gia khanh
gia khanh

Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Thu Vàng ... - Page 3 Empty Re: Thu Vàng ...

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Fri 30 Sep 2011, 09:32

Hi hi,
Đồng ý cái rụp vời GK luôn.
Đó chính là điểm đặc biệt khiến lão tà yêu mến giọng hát Thái Thanh.
Cảm xúc bao giờ cũng đựơc đẩy lên đến đỉnh điểm!
Tuy nhiên, có người thích cực đoan, có người thích trung dung, và vì thế các ca sĩ khác nhau đều có đất dụng võ! Laughing
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Thu Vàng ... - Page 3 Empty Re: Thu Vàng ...

Bài gửi  mùa xuân Fri 30 Sep 2011, 18:00

MX mà nghe Thái Thanh "ràm" bài Định Mệnh Buồn với các đoạn
"một người chờ năm tháng dài đăng đẳng xót xa, nghe đêm mưa gió lạnh dật giờ, nghe yêu thương bỗng nên mộng mờ ... giờ tình chết trong chia ly, ái ân xưa còn chi ..." hoặc "khi rượu uống không hề say, mà chỉ là đắng cay"... thì mới thấy thiệt là ... não nề, thê thảm!

Theo MX nghĩ cũng đúng như GK và LT nói có như vậy mình mới cảm nhận hết cái hồn mỗi bản nhạc cùng với chất giọng đặc trưng của người ca sĩ thể hiện bài hát Very Happy .Nhưng mà ....nghe thãm sầu nhiều quá có "lâu trăng "dữ lắm .MX còn yêu đời ít có muốn "lau trắng " nhiều LT Laughing
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Thu Vàng ... - Page 3 Empty Re: Thu Vàng ...

Bài gửi  huuhoi Sat 01 Oct 2011, 14:42

Hi hi,

Vậy thì MX đăng ký miến đất ở đây, mở chủ đề nhạc trẻ, hay nhạc tuổi hồng (đừng có nhạc Đỏ à nghen! Laughing ) cho TTG thêm sinh khí đi!
(Nhưng mà mục đó chắc HH không có vốn để hùn hạp rồi! Embarassed )

Còn bây giờ trứơc khi sang trang mới, HH mời các thân hữu cùng nghe một bản có hơi hướng sên sến một chút, có dính dáng một chút tới mùa Thu, cũng với tiếng hát Thái Thanh:

CHUYỆN TÌNH TTKH
Sáng tác: Song Ngọc
Trình bày: Thái Thanh
Thu Vàng ... - Page 3 Hoa-ti-gon09

Cứ mỗi lần Thu mang bao sầu thương
Thu về trong mắt buồn .
Mình nghe lòng đau
Thương ai ngày xưa thương mùa Thu trước .
Ngày đó giữa nắng hôn hoàng rơi
Chờ đón nhau nghe mang mang niềm vui
Người ấy thường lặng im đứng nhìn
Xa vun vút bóng chiều phai .
Hỏi rằng vì đâu , anh hay buồn vương
Hay là anh dỗi hờn
Để cho niềm đau len qua hồn ai
Bên giàn hoa tim vỡ ?
Người ấy vuốt tóc tôi lặng câm
Rồi bảo sao khi anh trông màu hoa
Lòng vẫn sợ tình yêu chúng mình
Lại tan vỡ như màu hoa .

Hoa tigôn lại sầu khi ta xa lần đầu
Người ơi nào ai hay, ai biết giết con tỉm
Rồi đây dưới trời đau thương
anh có buồn hay không ?
Trong một ngày vui pháo cưới nhuộm đường
Người ơi thôi hết
Đâu còn gì luyến thương
Biết hoa rơi về đâu ?

Thế rồi từng Thu thu đi lại Thu
Thu về tan tác lòng
Để tôi nhìn Thu trông hoa đỏ rơi mang niềm đau tới
Trời hỡi lỡ dứt câu hẹn xưa
Người có hay tôi sang sông buồn không ?
Lòng đã thầm chuyện hai chúng mình
Là hoa vỡ tan chờ trông .
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Thu Vàng ... - Page 3 Empty Re: Thu Vàng ...

Bài gửi  mùa xuân Sun 02 Oct 2011, 09:14

LT thiệt đó tạo cho MX mánh đất để "kinh doanh "mà ko chịu hùn vốn chút ít "với MX .làm như vậy MX có "ế ẩm ,thua lỗ "thì làm sao ăn nói với LT đây khoc .Thôi thì đẫ làm ơn thì làm ơn cho trót đi mà hi..hi.. Very Happy

Nói vui vậy thôi chớ MX làm gì biết nhiều đến nhạc trẻ, nhạc hồng chớ (nhạc đỏ thì nín luôn Laughing )
Đọc bài cảm nhận âm nhạc thì hiểu MX hơn .MX cũng thỉên về nhạc trứoc 1975 nhưng tùy ca sĩ hát (đừng rên rỉ thôi ),thỉnh thoàng cũng nghe nhạc trẻ để vui thôi hi...hi...Nói chung mình thì đa nhạc trừ cải lương ,bài chồi ,hát bội khà...khà...Thôi thì để MX làm khách lui tới quán LT nghe nhạc nhé Very Happy

Bài hát nàylà một trong bài hát MX rất thích nhưng MX nghe Ngpc Lan hát thôi ,bay giờ nghe Thái Thanh hát cũng tuyệt lắm Mỗi người hát một chất gọng khác nhau và thể hiện hết ý bài hát luôn (hay quá ko biết diễn tả như thé nào Very Happy .MX gởi bài tho này lên đọc nhé ,bài tho hay và thẫm lắm .MX nghĩ ai cũng biết

Hai Sắc Hoa Ti Gôn (TTKH)

Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu thương.

Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dải đường xa vút bóng chiều phong
Và phương trời thẳm mờ sương cát
Tay vít dây hoa trắng cạnh lòng.

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài những lúc thấy tôi vui
Bảo rằng:"Hoa dáng như tim vỡ,
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi"

Thuở ấy nào tôi đã biết gì
Cảnh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp:"màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy".

Đâu biết một lần đi lỡ làng
Dưới trời đau khổ chết yêu thương
Người xa xăm quá, tôi buồn lắm
Trong một ngày vui phái nhuộm đường...

Từ đấy thu rồi, thu, lại thu!
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ...
Người ấy, cho nên vẫn hững hờ...

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạnh lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết...
Vẫn giấu trong tim bóng "một người"

Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết,
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Sắc hồng tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm pha.

Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi...
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi...

Tôi sợ chiều thu nắng phớt mờ
Chiều thu hoa đỏ rụng. Chiều thu!
Gió về lạnh lẽo chân mây trắng
Người ấy sang sông đứng ngóng đò.

Nếu biết rằng tôi đã có chồng
Trời ơi!Người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa...vỡ?
Tựa trái tim phai tựa máu hồng??
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Thu Vàng ... - Page 3 Empty Re: Thu Vàng ...

Bài gửi  nnk Wed 05 Oct 2011, 00:43

đừng bói tâm trạng MX cũng y chang tác giả bài này nghe Laughing

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Thu Vàng ... - Page 3 Empty Re: Thu Vàng ...

Bài gửi  mùa xuân Wed 05 Oct 2011, 02:52

đừng bói tâm trạng MX cũng y chang tác giả bài này nghe

Chùi ui tâm trạng của mỗi người khác nhau mà nnk Laughing
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Thu Vàng ... - Page 3 Empty Re: Thu Vàng ...

Bài gửi  mùa xuân Fri 07 Oct 2011, 05:24

Ngọc Lan là ca sĩ ruột nhất của MX ,khi MX nghe tin ca sĩ Mgọc Lan qua đời MX đẫ chảy hết nước mắt làm ông xã ngạc nhiên luôn hi...hi...Giọng hát trong trẻo truyền cảm của Cô rất run động trong tim .MX có bài này nẻ lục tim trên này bỏ lên nghe nghen



Mùa Thu Ru Em

Tác Giả :Đúc Huy

Hôm mùa thu gió hát bài ca cũ.
Mùa thu bay lá vàng.
Anh ru em ngủ,
Bài ca dao ta vẫn hát lúc còn ấu thơ.

Nắng vàng ấm suối tóc dệt mây thu.
Mùa thu rung phím đàn
Anh ru em ngủ,
Dài cơn mê thương yêu ấy những ngày ái ân.

Anh yêu đôi mắt em, mùa thu vấn vương.
Môi em luôn đắm say nụ hôn ngất ngây

mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Thu Vàng ... - Page 3 Empty Re: Thu Vàng ...

Bài gửi  nnk Sat 08 Oct 2011, 19:11

nnk đang định tìm bài này post lên mà bị MX dành. tức quá Laughing

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Thu Vàng ... - Page 3 Empty Re: Thu Vàng ...

Bài gửi  mùa xuân Sun 09 Oct 2011, 08:44

nnk đang định tìm bài này post lên mà bị MX dành. tức quá

Ai biẻu ko nhanh tay lên còn nói nữa Laughing
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Thu Vàng ... - Page 3 Empty Re: Thu Vàng ...

Bài gửi  huuhoi Mon 10 Oct 2011, 11:42

Đúng gồi, phải nhanh tay mới được! Laughing Kẻo sắp hết mùa Thu rồi


Tối hôm qua chờ nghe chương trình Thay Lời Muốn Nói, chủ đề Hoài Cảm. Tuy nhiên, hơi bị thất vọng.
Thôi thì mình mở nhạc cho mình nghe. Những muốn rinh Thái Thanh ra, nhưng sợ e NNK nói là "Thiên vị" (he he Laughing , lão tà đã nói HH là chúa nhớ dai mà ! ), thôi thì rinh ca sĩ Lệ Thu ra trình làng hén (Vậy là còn Sĩ Phú, Thái Thanh để dành sau)

HOÀI CẢM
Sáng tác: Cung Tiến
Trình bày: Lệ Thu
Thu Vàng ... - Page 3 20835257-images1736170_1NHO-1

Chiều buồn len lén tâm tư
Mơ hồ nghe lá thu mưa
Dạt dào tựa những âm xưa
Thiết tha ngân lên lời xưa

Quạnh hiu về thấm không gian
âm thầm như lấn vào hồn
Buổi chiều chợt nhớ cố nhân
Sương buồn lắng qua hoàng hôn

Lòng cuồng điên vì nhớ
ôi đâu người, đâu ân tình cũ?
Chờ hoài nhau trong mơ
Nhưng có bao giờ, thấy nhau lần nữa

Một mùa thu xa vắng
Như mơ hồ về trong đêm tối
Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?

Chờ nhau hoài cố nhân ơi!
Sương buồn che kín nguồn đời
Hẹn nhau một kiếp xa xôi,
nhớ nhau muôn đời mà thôi!

Thời gian tựa cánh chim bay,
qua dần những tháng cùng ngày
Còn đâu mùa cũ êm vui?
Nhớ thương biết bao giờ nguôi?

huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Thu Vàng ... - Page 3 Empty Re: Thu Vàng ...

Bài gửi  nnk Tue 11 Oct 2011, 01:52

hehe, LT này thiệt tình, nnk đùa thôi chứ Thái Thanh đáng được ưu tiên mừ.
Bài này nghe bùn khủng khiếp lun. bên nnk mới bắt đầu vô thu á LT

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Thu Vàng ... - Page 3 Empty Re: Thu Vàng ...

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Tue 11 Oct 2011, 11:03

Có lẽ cuối tháng 11 lão tà sẽ có dịp sang châu Âu 1 chuyến. Hy vọng ngắm được tuyết rơi! Laughing
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Thu Vàng ... - Page 3 Empty Re: Thu Vàng ...

Bài gửi  mùa xuân Tue 11 Oct 2011, 15:55

Saơ thời tiết chỗ nnk giống chỗ MX ở vậy ,mới bất đầu sang thu thôi .Lá ở ngoài đừờng vẫn chưa vàng nhưng thay vào đó khí hậu dễ chịu hẳn đi Very Happy .Mùa Hè bên chỗ MX nóng cực kỳ đến nỗi đường xa xi măng bị nứt ,lái xe rất nguy hiểm có lần MX bị lệch tay lái tưởng tiêu luôn hi..nhưng số còn cao Laughing .Mùa Đông thì chắc ko có tuyết chỉ lạnh xuống mấy âm độ thui nhưng cũng đủ cóng rùi

Bài hát này đúng là buồn thiệt Mùa Thu mà .Cảm ơn LT .LT biết bài gởi gió cho mây ngàn bay do Khánh Ly hát ko .Bài này của Đoàn Chuẩn -Từ Linh ,cũng nói về Mùa Thu đó Khánh Ly hát bài này hay lắm .Tìm thử xem nhé flower
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Thu Vàng ... - Page 3 Empty Re: Thu Vàng ...

Bài gửi  Tho Ngoc Tue 11 Oct 2011, 17:26

Chào cả nhà, lâu rồi hong dạo phố nên coi bộ mỏi chưn dữ đa. Thôi phi lên tầng thượng rồi bò xuống từ từ thưởng thức nhạc sau Very Happy . Nhưng sao Thỏ hong nghe được HH ui, có phải dl gì hong? Máy của Thỏ mới đem đi làm mới nên mất hết trơn đồ đạc rùi... Sad

Tho Ngoc

Tổng số bài gửi : 47
Join date : 18/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Thu Vàng ... - Page 3 Empty Re: Thu Vàng ...

Bài gửi  nnk Wed 12 Oct 2011, 02:22

chạy then Thỏ mệt mún chết

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Thu Vàng ... - Page 3 Empty Re: Thu Vàng ...

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Wed 12 Oct 2011, 08:19

Tho Ngoc đã viết:Chào cả nhà, lâu rồi hong dạo phố nên coi bộ mỏi chưn dữ đa. Thôi phi lên tầng thượng rồi bò xuống từ từ thưởng thức nhạc sau Very Happy . Nhưng sao Thỏ hong nghe được HH ui, có phải dl gì hong? Máy của Thỏ mới đem đi làm mới nên mất hết trơn đồ đạc rùi... Sad

Thỏ ơi, chắc là máy Thỏ chưa cài phần mềm hỗ trợ multimedia trên nền microsoft đó. Lão tà để đường dẫn download chương trình này về ở đây:
https://tiengthoigian.forumvi.com/t16p5-topic

Thỏ tải về, cài đặt, rồi có thể phải enable chức năng này trong windows explorer thì nghe được hết à ! Có gì trục trắc nhớ thông báo nhé! bia1
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Thu Vàng ... - Page 3 Empty Re: Thu Vàng ...

Bài gửi  Tho Ngoc Wed 12 Oct 2011, 09:49

Cám ơn LT nhiều nhen, để Thỏ thử, có gì trục trặc níu áo LT sau.
Bữa nay chạy một vòng cho Nnk chạy theo mệt nghỉ luôn..hihi Razz

Tho Ngoc

Tổng số bài gửi : 47
Join date : 18/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Thu Vàng ... - Page 3 Empty Re: Thu Vàng ...

Bài gửi  huuhoi Thu 13 Oct 2011, 07:55

HH chạy theo Thỏ cũng bỡ hơi tai nè ! c012

Hôm trước nghe MX và NNK bàn về nhạc sờ-ên-sắc, đã có Thái Thanh hát Chuyện Tình T.T.K.H. Bi giờ HH mời các thân hữu cùng nghe cùng một bài thơ nhưng nhạc sĩ khác phổ nhạc, qua giọng ca Khánh Ly nè:

HAI SẮC HOA TI-GÔN
Ý Thơ: T.T.K.H
Nhạc: Trần Thiện Thanh
Trình bày: Khánh Ly
Thu Vàng ... - Page 3 Tigon1

Một chiều thu trước khi nắng chiều nhuộm vàng tóc ai
Khi hoàng hôn tới đôi người chung lối lúc hoa nở trên bước đi
Vuốt tóc người yêu anh nhìn đường xa hoang vắng
Nhật cánh tigôn anh bảo rằng như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi

Ðể người em gái xanh tuổi đời một lần vấn vương
Ðâu ngờ giông tố phai màu hương phấn héo xuân thì khi chốt thương
Có biết gì đâu khi nhìn đường xa hoang vắng, nhặt cánh tigôn em bảo tình yêu trong trắng
Muôn đời vạn kiếp không biến duyên

Rồi một người ra đi bên cát lạ ánh trăng sầu
Ðể một người cô đơn ôm mối lẻ khóc duyên đầu
Rồi thu qua, và từng thu qua, thu nào mình hẹn hò
thu nào xa

Rồi một mùa thu sau, con đò tách bến sang ngang
Mà đường dài miên mang thu còn dấu bước anh sang
Vườn Thanh ơi, người xưa ơi có nghe trái sầu đang rụng rơi

Rồi từng thu chết, thu chán chường tìm lại xứ Thanh
Khi tình căm nín cho buồn lên tiếng
Những đêm trường ngỡ bước anh
Nhớ lúc hẹn xưa anh nhìn đường xa vắng
Nhặt cánh tigôn, anh bảo rằng như tim vỡ
Khi hiểu ... Tình xưa nào thấy đâu
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Thu Vàng ... - Page 3 Empty Re: Thu Vàng ...

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 3 trong tổng số 7 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết