Thơ Thẩn ....
+8
gia khanh
simba
Huong ngoc
chiều hoang
Thi Mau
Cuội
Hoàng Lão Tà
nnk
12 posters
Trang 5 trong tổng số 6 trang
Trang 5 trong tổng số 6 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Thơ Thẩn ....
"Nụ tầm xuân lỡ hái
Đóa sầu ... rơi xuống đời"
Hic ... mình không hái hoa nữa!
Đóa sầu ... rơi xuống đời"
Hic ... mình không hái hoa nữa!
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Thơ Thẩn ....
Wa , thời gian hái hoa của thí chủ còn không ?huuhoi đã viết:"Nụ tầm xuân lỡ hái
Đóa sầu ... rơi xuống đời"
Hic ... mình không hái hoa nữa!
Cuội- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009
Re: Thơ Thẩn ....
Đang ...chờ
Chờ nhé Màu, MX sẽ trực tiếp mở một miếng đất cho dụ "thơ thẫn "riêng của MX .Đang chờ "Sư Phụ "đưa giấy cho xuất chiêu đã .Màu ủng hộ MX nghen ,phải có đồng mình chứ ko có ai bùn lém
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Thơ Thẩn ....
hí hí... HH và Cuội bình thơ hay quá hen.
Sao thấy chị HN làm thơ dễ như ăn bún bò vậy hè , chẳng bù T rặn thơ muốn táo bón luôn mà chẳng được gì ra hồn .
Sao thấy chị HN làm thơ dễ như ăn bún bò vậy hè , chẳng bù T rặn thơ muốn táo bón luôn mà chẳng được gì ra hồn .
tuthuy- Tổng số bài gửi : 139
Join date : 19/10/2011
Re: Thơ Thẩn ....
Ừa , MX mở đi , bảo đảm quán đắc hàng .
Phải ah , st của nnk làm thơ dễ dàng và thơ rất có hồn T hén
Phải ah , st của nnk làm thơ dễ dàng và thơ rất có hồn T hén
Thi Mau- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009
Re: Thơ Thẩn ....
Cuội đã viết:Wa , thời gian hái hoa của thí chủ còn không ?huuhoi đã viết:"Nụ tầm xuân lỡ hái
Đóa sầu ... rơi xuống đời"
Hic ... mình không hái hoa nữa!
Hoa có nhiều loại lắm mà Cuội! Hổng còn hoa đẹp mà hái thì còn có hoa bìm bìm gì ở bờ bụi, mà dân gian còn có cái tên rất là ...Pumpa (ai coi lion king rồi thì biết -hổng dám nói ở đây!)
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Thơ Thẩn ....
LT chơi màn quính trống heHoa có nhiều loại lắm mà Cuội! Hổng còn hoa đẹp mà hái thì còn có hoa bìm bìm gì ở bờ bụi, mà dân gian còn có cái tên rất là ...Pumpa (ai coi lion king rồi thì biết -hổng dám nói ở đây!)
gia khanh- Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009
Re: Thơ Thẩn ....
Cảm ơn MX , chị đang chờ đọc nè .mùa xuân đã viết:Dạ hay quá ,phải tăng biệt hiệu Chị là chuyên làm thơ "tình "nhé
Em có một bài thơ tặng Chị tiếp bài thơ "Đông Khúc " sẽ chuẩn bị ra lò .Chờ nhé
Còn chuyên làm thơ tình thì chưa chắc đâu, chẳng hạn như bài này
Viển vông ...
Với tay ngắt cánh sao trời
Gắn vào đôi mắt em thôi mù lòa
Thổi hồn vào tận khơi xa
Chút hương lúa chín , để ra thật gần
Quê nhà . cách nửa bàn chân
Mà sao chỉ thấy chốn nhân gian sầu
Tình người . biết tìm nơi đâu
Lời thơm ý thảo . bắc cầu sẻ chia
Trò nghèo . đi học sớm khuya
Lội sông băng suối, chữ kia nuôi đời
Tương lai chưa kịp rạng ngời
Sẩy tay vực thẳm ..bời bời ruột đau
Bầu bí … cùng một mẹ Âu
Giúp nhau qua khỏi cơ cầu trái ngang
Viển vông ..lóc cóc đôi hàng
Hỏi bao giờ mới … vẻ vang giống nòi …
Ngồi buồn mắt ngóng lưng trời
Gọi mời bóng nguyệt về chơi ..cùng người
Khóc .
Khóc đi em . cho vơi bớt nhọc nhằn
Mà số kiếp đã mang bao bất hạnh
Đặt trên vai . đời ngả nghiêng trăm nhánh
Sao nỡ lòng vùi dập cánh hoa rơi
Tủi phận em . cất tiếng khóc mồ côi
Thuở mẹ cha . rủ nhau về với đất
Chốn tựa nương. dù bể dâu thắt chặt
Ngẩng đầu lên . cố sống giữa nhân loài
Kiếp nạn giữa đường – nào biết lỗi của ai ?
Lỡ vướng vào thân . là chịu nhiều thua thiệt
Bỏ lại sau lưng. hành trình mải miết
lặn lội mưu sinh . nay bệnh viện là nhà …
Chưa phai vết thương lòng. giờ đau xé thịt da
Em nằm đó . đấu tranh cùng thần chết ..
Hình hài tả tơi . tâm hồn mỏi mệt
Trả kiếp này . mai một được... thảnh thơi
Nợ trả vay . nghiệp chướng ..hỏi mà chơi
Nào ai biết … thuở trầm luân tạo nghiệt
Mười bốn cõi luân hồi … cho thanh khiết
Để kiếp sau ..tươi rói . phúc dương trần
Khóc đi em . cho quên bớt nhọc nhằn
Oằn vai nhỏ . gánh gồng đời bất hạnh …
Ôm vết thương . xoa niềm đau đặc quánh
Hy vọng tràn trề . ngàn sau sẽ tái sinh …
( cho Thắm và Hà - hai nạn nhân tai nạn giao thông tại VN )
Huong ngoc- Tổng số bài gửi : 295
Join date : 28/12/2009
Re: Thơ Thẩn ....
Đó là một chương trình văn nghệ mà người dẫn chương trình sẽ nói thay tâm tình của khán giả cũng như chọn bài nhạc thích hợp để họ tặng một ai đó (thông qua những bức thư tâm sự với ban biên tập đài tàng hình TP .) Chắc nnk chưa bao giờ xem VTV 4 , nếu không thể nào cũng có dịp nghe quannk đã viết:
chương trinh TLMN là chuong trinh gì vậy st?
cam ơn st kg trách
Huong ngoc- Tổng số bài gửi : 295
Join date : 28/12/2009
Re: Thơ Thẩn ....
Không phải lúc nào cũng dễ đâu, còn tùy hứng nữa T ơi .tuthuy đã viết:hí hí... HH và Cuội bình thơ hay quá hen.
Sao thấy chị HN làm thơ dễ như ăn bún bò vậy hè , chẳng bù T rặn thơ muốn táo bón luôn mà chẳng được gì ra hồn .
Cảm ơn cả nhà vào tám nhe .
Huong ngoc- Tổng số bài gửi : 295
Join date : 28/12/2009
Re: Thơ Thẩn ....
Đêm ...
Đêm với trời trên cao
Anh và em ...đưới đất
Vòng xe lăn rất thật
Êm ái những vì sao ..
Giấc mơ vẫn lao xao
Dù em gần anh lắm
Chỉ một lần xích lại
Mà sao cứ ngập ngừng .
Môi em cười....rưng rưng
Nụ cười anh lấp lánh
Ly nước chờ .. khổ hạnh
Hết vơi rồi lại đầy ...
Có tiếng hát vút bay
Hai bàn tay ... liền tay
Nhưng vẫn là ..xa cách
Chỉ cách nhau ..cái gạch
Mà sao vẫn ngại ngần
Mà sao vẫn bâng khuâng
Tìm tay mình ...nắm chặt
Tim ngỏ lời thắc mắc
Bao giờ đời thanh vân ...?
Sợi tóc Anh thật gần
Chỉ vừa tầm tay với
Nhưng vẫn xa vời vợi
Biết nó nhớ em không ?
Từng vòng xe long rong
Gió ngoài trời – trong lòng ?
Đường nhà em thu ngắn
Đưa nhau rồi …ngẩn ngơ
Đêm còn lại tình khờ
Chờ nhau suốt từng giờ
Giữa khuya hồi chuông đổ
Mắt kính tìm … tin nhau
Chờ ngày mới đến mau
Hẹn hò lần thứ mấy ?
Chủ nhật ..ngày vẫn vậy
Mà hoa lòng ngát hương ...
Còn bài này làm theo đơn đặt hàng của con nhóc nhà bạn
Đêm với trời trên cao
Anh và em ...đưới đất
Vòng xe lăn rất thật
Êm ái những vì sao ..
Giấc mơ vẫn lao xao
Dù em gần anh lắm
Chỉ một lần xích lại
Mà sao cứ ngập ngừng .
Môi em cười....rưng rưng
Nụ cười anh lấp lánh
Ly nước chờ .. khổ hạnh
Hết vơi rồi lại đầy ...
Có tiếng hát vút bay
Hai bàn tay ... liền tay
Nhưng vẫn là ..xa cách
Chỉ cách nhau ..cái gạch
Mà sao vẫn ngại ngần
Mà sao vẫn bâng khuâng
Tìm tay mình ...nắm chặt
Tim ngỏ lời thắc mắc
Bao giờ đời thanh vân ...?
Sợi tóc Anh thật gần
Chỉ vừa tầm tay với
Nhưng vẫn xa vời vợi
Biết nó nhớ em không ?
Từng vòng xe long rong
Gió ngoài trời – trong lòng ?
Đường nhà em thu ngắn
Đưa nhau rồi …ngẩn ngơ
Đêm còn lại tình khờ
Chờ nhau suốt từng giờ
Giữa khuya hồi chuông đổ
Mắt kính tìm … tin nhau
Chờ ngày mới đến mau
Hẹn hò lần thứ mấy ?
Chủ nhật ..ngày vẫn vậy
Mà hoa lòng ngát hương ...
Còn bài này làm theo đơn đặt hàng của con nhóc nhà bạn
Huong ngoc- Tổng số bài gửi : 295
Join date : 28/12/2009
Re: Thơ Thẩn ....
Dễ thương quá , ước gì có ai làm thơ tặng mình
Thi Mau- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009
Re: Thơ Thẩn ....
Thi Mau đã viết:Dễ thương quá , ước gì có ai làm thơ tặng mình
Mầu muốn thơ kiểu gì hả ?
Bầu bí … cùng một mẹ Âu
Giúp nhau qua khỏi cơ cầu trái ngang
CHị HN làm thơ nhân bản quá !
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Thơ Thẩn ....
Chà bài thơ này hết từ diễn tả rùi chị ui vì LT và Cuội đã nói hết .Cảm ơn Chị siêng làm thơ cho tụi Em đọc ké hi..hi..
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Thơ Thẩn ....
bần đạo trích lời MX kèm thêm 1 chữ Yes nữa là trọn vẹnmùa xuân đã viết:Chà bài thơ này hết từ diễn tả rùi chị ui vì LT và Cuội đã nói hết .Cảm ơn Chị siêng làm thơ cho tụi Em đọc ké hi..hi..
gia khanh- Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009
Re: Thơ Thẩn ....
nnk cũng đồng ý với cuội và LT GK và MX lun. làm thơ cho riêng mình thì dễ còn cho người khác thì khó ghê lắm. phải có 1 tình yêu lớn lắm mới cảm đươc với cái đâu của tha nhân. nnk xin chịu
nnk- Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010
Re: Thơ Thẩn ....
Thi sĩ nnk nói khó thì MX phải làm thơ ra seo ta
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Thơ Thẩn ....
khiêm tốn để xù nợ hay sao dzậy ta?mùa xuân đã viết:Thi sĩ nnk nói khó thì MX phải làm thơ ra seo ta
nnk- Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010
Re: Thơ Thẩn ....
Hum nay có tới mí người xù nợ : HN,MX,nnk,LTnnk đã viết:khiêm tốn để xù nợ hay sao dzậy ta?mùa xuân đã viết:Thi sĩ nnk nói khó thì MX phải làm thơ ra seo ta
Thi Mau- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009
Re: Thơ Thẩn ....
Mầu có thể xóa tên lão tà trong sổ nợ rùi!
Hôm nọ lão làm khổ nhục kế (vò đầu, bứt tai, vặt râu, nhổ lông mày) được hội đồng chủ nợ ban cho kim bài miễn nợ, ờ ...
Hôm nọ lão làm khổ nhục kế (vò đầu, bứt tai, vặt râu, nhổ lông mày) được hội đồng chủ nợ ban cho kim bài miễn nợ, ờ ...
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Thơ Thẩn ....
tha hồi nào đâu ?huuhoi đã viết:Mầu có thể xóa tên lão tà trong sổ nợ rùi!
Hôm nọ lão làm khổ nhục kế (vò đầu, bứt tai, vặt râu, nhổ lông mày) được hội đồng chủ nợ ban cho kim bài miễn nợ, ờ ...
Cuội- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009
Re: Thơ Thẩn ....
khiêm tốn để xù nợ hay sao dzậy ta?
Đẻ xem mình nợ nnk bao nhièu ta ,chà chà gần cuối năm rùi có ngừ nhắc nợ .Địu này đầu óc mình lãng quá nợ mà cứ quên quài có ngừ nhắc
Gống như HH là chắc số một xóa nợ khỏe re ,khôn thiệt
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Thơ Thẩn ....
(vò đầu, bứt tai, vặt râu, nhổ lông mày) khi nào MX làm được như LT vậy thì có thể xoá nợmùa xuân đã viết:khiêm tốn để xù nợ hay sao dzậy ta?
Đẻ xem mình nợ nnk bao nhièu ta ,chà chà gần cuối năm rùi có ngừ nhắc nợ .Địu này đầu óc mình lãng quá nợ mà cứ quên quài có ngừ nhắc
Gống như HH là chắc số một xóa nợ khỏe re ,khôn thiệt
nnk- Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010
Re: Thơ Thẩn ....
Thi Mau đã viết:Dễ thương quá , ước gì có ai làm thơ tặng mình
nghe TM ước mà thấy chạnh lòng! vậy để nnk làm gentleman 1 bữa, làm tặng Mầu mấy câu nha
Ngoài vườn một chiếc lá rơi
Biết rằng nguyệt quế đến thời nở hoa
Những mong mưa thuận gió hoà
Để cành hoa trắng đượm đà sắc hương...
HH giúp nnk sửa links hình này đi. thx HH
nnk- Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010
Trang 5 trong tổng số 6 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Trang 5 trong tổng số 6 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Thu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân
» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Wed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân
» Ru gọi người tình
Wed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà
» Một thời ly loạn
Sun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi
» Khổng Tử Phiếm Đàm
Tue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà
» Trang Thơ Tuyền Linh
Tue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47