Giới thiệu phim ...
+4
chiều hoang
Hoàng Lão Tà
Thi Mau
Huong ngoc
8 posters
Trang 3 trong tổng số 3 trang
Trang 3 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Re: Giới thiệu phim ...
Đứng trên cột – giỏi thiệt
Phạm Băng Băng
Sư thúc Thành Long
Lưu Đức Hoa Lúc còn oai phong ( nhưng thua hồi nẳm đóng vai Dương Quá )
Phụ bếp
Tên phản bội
Cảnh trong phim Shaolin ( Lụm từ net )
Huong ngoc- Tổng số bài gửi : 295
Join date : 28/12/2009
Re: Giới thiệu phim ...
bộ phim này thấy dàn dựng công phu quá, nghe nói gây 1 tiếng vang lớn lắm, nnk nhất định đoán xem, cám ơn st. mà sao st viết it quá vậy ta
nnk- Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010
Re: Giới thiệu phim ...
Nói tới đây lại nhớ đã đọc trong báo , có ông chồng cưới trúng cô vợ “ vô tư “ suốt tuần cho xơi mì gói, nuôi chồng ốm bằng tô cháo ăn liền …đã than thở tấm thân trai 12 bến nước coi không bằng gã Chí Phèo dạo nọ . Xấu và thô lỗ đến thế mà còn được Thị Nở cưng chiều nấu bát cháo hành đem đến tận nơi … He he , nếu anh chàng có dzô rạp , hẳn đã tắt đài vì Thị Nở thời nay, tuy vẫn ở sau lũy tre làng nhưng đã chuyển từ chén cháo sang củ khoai lùi cho đỡ ..tốn công vô bếp …
Hì hì,
Khoai lùi cũng còn có công nhóm lửa, bỏ khoai vô, chờ khoai chín (cháy), Thị Nở thời nay chỉ cần quát:
"Đây, 10 ngàn! Cầm lấy ra ngoài kia mua khoai lùi mà ăn đỡ đói đi, đây còn bận đánh tứ sắc dỡ dang! "
Bỏ qua những cảnh bi thảm , tàn phá , chết chóc . Shaolin còn đem đến cho khán giả những giây phút thoải mái , chẳng hạn vẻ mặt hề rất có duyên của Thành Long trong vai trò đầu bếp với Màn múa chảo sôi động , nhào bột rất …Kungfu …
Đúng rồi! Đây là nét hấp dẫn chính của các phim có Thành Long! Còn nội dung thì... hổng có gì nhiều!
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Giới thiệu phim ...
Đọc bàn loạn về phim ảnh của st HN thích vì những chi tiết rất bình thường như thế này , thanks nhiều nhiều .Huong ngoc đã viết:Lóc cóc rồi nè
Tân Thiếu Lâm Tự ( Shaolin )
Không định coi Tân Thiếu Lâm Tự , nhưng dạo này MegaStar cao hứng chiếu toàn phim hài cho con nít . Xem thử quảng cáo trước giờ G từ hai tháng trước , nghĩ thầm “ dạo này phim Mỹ sao tệ thế !!! “ thua xa Đường sơn đại địa chấn hôm nào .
Lại nữa tên diễn viên trong Shaolin toàn thứ dữ : Thành Long, Lưu Đức Hoa , Phạm Băng Băng , Tạ Đình Phong ( hình như càng nổi danh hơn nhờ sự cố lộ phim của cô vợ ) và Ngô Di … . Phim có những màn võ thuật đẹp mắt , tài tình ( quảng cáo bảo ) … Vì vậy mà lại xách túi đi xem .
Vẫn buổi trưa .Lần này chỉ có 03 khách . Không mang theo áo lạnh nên vừa xem vừa tê tái . Túi bắp rang cùng chai nước ôm vào rạp chỉ vơi chút xíu vì không ai nhóp nhép cùng cho nó khí thế . Khi ra về 3 người ( 2 nữ, một nam ) quay sang nhìn nhau cười làm quen muộn , nói “ trời , đi xem vầy cũng hỏng được vui “ … cũng giống như khi vào một quán ăn , cái không khí náo nhiệt , ồn ào tuy có hơi kém văn minh mà lại làm cho ta yên tâm với sự chọn lựa .
Nhưng đây là phim nên lỡ có không hay cũng không hỏng … khứu giác , vị giác , và chính tên tuổi của sao đã là sự bảo kê tốt nhất .
Chiếc DT nằm yên trong túi xách để chế độ im lặng nên đã nhỡ hai cuộc gọi của bạn . Mà nếu có trong người chắc cũng đâu thể nghe, vì ai mà muốn quê mùa như cặp Chí Phèo- Thị Nở trong tiết mục nhắc nhở dân mình làm người văn minh , lịch xịch kia chứ ?
Nói tới đây lại nhớ đã đọc trong báo , có ông chồng cưới trúng cô vợ “ vô tư “ suốt tuần cho xơi mì gói, nuôi chồng ốm bằng tô cháo ăn liền …đã than thở tấm thân trai 12 bến nước coi không bằng gã Chí Phèo dạo nọ . Xấu và thô lỗ đến thế mà còn được Thị Nở cưng chiều nấu bát cháo hành đem đến tận nơi … He he , nếu anh chàng có dzô rạp , hẳn đã tắt đài vì Thị Nở thời nay, tuy vẫn ở sau lũy tre làng nhưng đã chuyển từ chén cháo sang củ khoai lùi cho đỡ ..tốn công vô bếp …
Nãy giờ nhập đề dài dòng câu giờ , bỡi rạp cũng y chang, nghĩa là mất gần nửa tiếng để quảng cáo mấy phinh “ coming soon “ , một phim nhóc đã nghía đòi coi vào tháng ba là Rango , Johnny Depp lồng tiếng cho nhân vật chính hẳn hòi , tôi thì chấm 127 Hours và The Adjustment Bureau , khởi chiếu từ 4/3 cho sự nghiệp đi xem phim một mình còn được phát triển bền lâu
Nội dung chính của phim như sau :
… Vị tướng quân oai phong , sự nghiệp đang trên đà đi lên : Hầu Kiệt ( Lưu Đức Hoa ) hẳn không ngờ cái gia đình bé nhỏ gồm vợ và con gái vừa lên 8 của anh có ngày phải tan vỡ vì âm mưu lật đổ của tay tùy tùng – cũng là em kết nghĩa tên Tào Man ( Tạ Đình Phong ) . Sự phản bội , thay đổi trắng đen như một tất yếu xảy ra trong bối cảnh TQ thời bấy giờ , các tướng quân tranh giành quyền hành, đi tìm kho báu dưới sự tham gia , tiếp sức của người Tây dương . Việc “ tạo phản “ xảy ra đúng hôm mà Hầu tướng quân đang mở Hồng Môn Yến , mượn việc bàn hôn ước của con gái cưng với con trai người anh kết nghĩa để tiêu diệt ông ta và binh lính thuộc quyền .
Bị Tào Man bí mật báo , Hầu Kiệt và anh kết nghĩa trở mặt , vị tướng quân này đã nhanh tay rút súng bắn chết ông anh , trong lúc vợ con đang bị sát thủ truy đuổi bên ngoài . Người anh trước khi tắt thở đã nhận ra được đây là âm mưu “ một mũi tên bắn hai chim “ nên đã bảo Hầu Kiệt hãy trốn đi .
Trong cuộc chiến sanh tử, vợ anh ( Phạm băng Băng ) được một số môn đồ Thiếu Lâm tự cứu thoát mang về chùa . Bản thân anh cũng đã thoát khỏi vòng vây, đem con gái chạy trên một chuyến xe ngựa, cuối cùng rơi xuống vực .
Vì bị ngã chấn thương nhiều lần , lại qua một đêm dưới thung lũng lạnh buốt, đứa bé đã chết sau khi được đệ tử Thiếu Lâm hết lòng cứu chữa .
Người vợ thấy con gái chết đem lòng giận dữ cho rằng chính sự háo sát , thích đánh nhau của chồng đã đưa đến kết cục này nên đã rời chùa , để lại tướng quân Hầu Kiệt với niềm đau tự mình hỏa thiêu xác con gái , sau đó tỉnh ngộ mong sám hối , nương nhờ cuộc đời với Phật pháp và bắt đầu tập võ phái Thiếu Lâm với sư huynh ( Ngô Di ) cùng giác ngộ chân lý qua lời giảng vị sư thúc cả ngày chỉ biết loay hoay trong bếp ( Thành Long ) .
Chính sự bao dung, chấp chứa Hầu Kiệt đã làm cho phái Thiếu Lâm gặp phải đại họa . Tào Man khi hay tin Hầuu Kiệt còn sống đã đưa binh lính tới bắt ép phương trượng phải giao người . Nhà chùa và Hầu Kiệt đã tương kế tựu kế : một mặt trao trả Kiệt cho họ Tào , nhằm giảm bớt sự tập trung của Tào vào đám dân đen đang bị bắt vào trại tập trung tìm báu vật rồi thủ tiêu – để cho phái Thiếu Lâm ra tay giải cứu , một mặt chuẩn bị cho dân rời chùa tìm nơi ẩn trú .
Cuộc giải cứu thành công với sự hy sinh của phương trượng , Hầu Kiệt và hầu hết đệ tử của chùa Thiếu Lâm . Tào Man cuối cùng bị chết cháy do chính súng đạn của người phương Tây mà hắn đang dựa dẫm tìm sự ủng hộ .
Toàn bộ chùa Thiếu Lâm bị cháy , đàn ông , binh lính cũng đã ra tro …chỉ còn lại đám môn sinh nhỏ nhít và phụ nữ , dưới sự dẫn dắt của sư thúc ( Thành Long ) ra đi tìm vùng đất mới với niềm tin “ Thiếu lâm tự vẫn còn đó , mãi mãi trong lòng của chúng ta !! “ …” chúng ta đi đâu là mang phái Thiếu Lâm đi đến đó “ …
Giọt nước mắt , mái đầu quay lại nhìn lần cuối nơi chốn thân yêu đang từ từ xa . Con đường trước mặt còn gian nan lắm … như chiếc cầu treo gập ghềnh , heo hút trước mặt nhưng dù sao vẫn còn đó , niềm tin .
Bỏ qua những cảnh bi thảm , tàn phá , chết chóc . Shaolin còn đem đến cho khán giả những giây phút thoải mái , chẳng hạn vẻ mặt hề rất có duyên của Thành Long trong vai trò đầu bếp với Màn múa chảo sôi động , nhào bột rất …Kungfu … gương mặt ngây thơ của các chú tiểu cứ lừng lững đi tới đầu súng rốt cuộc đã làm cho binh linh phải xiêu lòng bỏ ngũ quay về làng , hoặc cảnh huynh đệ phái Thiếu Lâm trụ 1 chân trên cột luyện võ rồi nảy ý tưởng “ ra tay nghĩa hiệp “ lấy kho lương của lính cho dân nghèo … là những bức tranh tươi tắn góp phần thành công cho Tân thiếu lâm tự .
Chuyện phim cho thấy những đổi thay bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra trong cuộc sống , đôi khi chỉ vì sự nóng nảy một chút , tính toán một chút và …vô tâm một chút đối với người chung quanh .
Người hại ta có thể chính là kẻ đã từng kết nghĩa anh em , người tín cẩn đang kề cận . Và cũng đôi khi sự sai lầm trong một phút ấy lại đánh đổi bằng hạnh phúc , sự nghiệp , tính mạng cùng tài sản cả đời chắt chiu gây dựng .
Truyện phim như muốn nhắn nhủ con người nên đối xử với nhau một cách nhân từ, độ lượng hơn để khỏi phải nhận lãnh một kết cục bi thương, đúng theo thuyết “ nhân quả “ của nhà Phật .
Túm lại , tuy very không ưa TQ vì chủ nghĩa thôn tính châu Á , độc ác và vô địch làm hàng giả , nhưng tôi lâu lâu cũng tự cho phép mình đi xem phim của hắn vì .. hay ..
chiều hoang- Tổng số bài gửi : 150
Join date : 14/01/2010
Re: Giới thiệu phim ...
Nói xấu phụ nữ quá hénHì hì,
Khoai lùi cũng còn có công nhóm lửa, bỏ khoai vô, chờ khoai chín (cháy), Thị Nở thời nay chỉ cần quát:
"Đây, 10 ngàn! Cầm lấy ra ngoài kia mua khoai lùi mà ăn đỡ đói đi, đây còn bận đánh tứ sắc dỡ dang! "
chiều hoang- Tổng số bài gửi : 150
Join date : 14/01/2010
Re: Giới thiệu phim ...
Còn bên nay thì ... hổng phải đồng minh rùi!
Lão tà chỉ nói "Thị Nở" thôi mà ! (sắp tới 8-3 rùi ! )
Lão tà chỉ nói "Thị Nở" thôi mà ! (sắp tới 8-3 rùi ! )
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Giới thiệu phim ...
Lão Tà này nhát quá, mới bị CH hù xí đã cụp ...đuôiHoàng Lão Tà đã viết:Còn bên nay thì ... hổng phải đồng minh rùi!
Lão tà chỉ nói "Thị Nở" thôi mà ! (sắp tới 8-3 rùi ! )
Cuội- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009
Re: Giới thiệu phim ...
một phim nhóc đã nghía đòi coi vào tháng ba là Rango , Johnny Depp lồng tiếng cho nhân vật chính hẳn hòi , tôi thì chấm 127 Hours và The Adjustment Bureau , khởi chiếu từ 4/3 cho sự nghiệp đi xem phim một mình còn được phát triển bền lâu
Cụi chờ xem nè , cảm ơn st về mọi phim đã điểm
Cuội- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009
Re: Giới thiệu phim ...
Phim thảm thê quá huh , nhân vật chính chít hít chỉ còn sư thúc sao đóng vai khiêm nhường TL thui , GK hẳm thíchchiều hoang đã viết:Đọc bàn loạn về phim ảnh của st HN thích vì những chi tiết rất bình thường như thế này , thanks nhiều nhiều .Huong ngoc đã viết:Lóc cóc rồi nè
Tân Thiếu Lâm Tự ( Shaolin )
Không định coi Tân Thiếu Lâm Tự , nhưng dạo này MegaStar cao hứng chiếu toàn phim hài cho con nít . Xem thử quảng cáo trước giờ G từ hai tháng trước , nghĩ thầm “ dạo này phim Mỹ sao tệ thế !!! “ thua xa Đường sơn đại địa chấn hôm nào .
Lại nữa tên diễn viên trong Shaolin toàn thứ dữ : Thành Long, Lưu Đức Hoa , Phạm Băng Băng , Tạ Đình Phong ( hình như càng nổi danh hơn nhờ sự cố lộ phim của cô vợ ) và Ngô Di … . Phim có những màn võ thuật đẹp mắt , tài tình ( quảng cáo bảo ) … Vì vậy mà lại xách túi đi xem .
Vẫn buổi trưa .Lần này chỉ có 03 khách . Không mang theo áo lạnh nên vừa xem vừa tê tái . Túi bắp rang cùng chai nước ôm vào rạp chỉ vơi chút xíu vì không ai nhóp nhép cùng cho nó khí thế . Khi ra về 3 người ( 2 nữ, một nam ) quay sang nhìn nhau cười làm quen muộn , nói “ trời , đi xem vầy cũng hỏng được vui “ … cũng giống như khi vào một quán ăn , cái không khí náo nhiệt , ồn ào tuy có hơi kém văn minh mà lại làm cho ta yên tâm với sự chọn lựa .
Nhưng đây là phim nên lỡ có không hay cũng không hỏng … khứu giác , vị giác , và chính tên tuổi của sao đã là sự bảo kê tốt nhất .
Chiếc DT nằm yên trong túi xách để chế độ im lặng nên đã nhỡ hai cuộc gọi của bạn . Mà nếu có trong người chắc cũng đâu thể nghe, vì ai mà muốn quê mùa như cặp Chí Phèo- Thị Nở trong tiết mục nhắc nhở dân mình làm người văn minh , lịch xịch kia chứ ?
Nói tới đây lại nhớ đã đọc trong báo , có ông chồng cưới trúng cô vợ “ vô tư “ suốt tuần cho xơi mì gói, nuôi chồng ốm bằng tô cháo ăn liền …đã than thở tấm thân trai 12 bến nước coi không bằng gã Chí Phèo dạo nọ . Xấu và thô lỗ đến thế mà còn được Thị Nở cưng chiều nấu bát cháo hành đem đến tận nơi … He he , nếu anh chàng có dzô rạp , hẳn đã tắt đài vì Thị Nở thời nay, tuy vẫn ở sau lũy tre làng nhưng đã chuyển từ chén cháo sang củ khoai lùi cho đỡ ..tốn công vô bếp …
Nãy giờ nhập đề dài dòng câu giờ , bỡi rạp cũng y chang, nghĩa là mất gần nửa tiếng để quảng cáo mấy phinh “ coming soon “ , một phim nhóc đã nghía đòi coi vào tháng ba là Rango , Johnny Depp lồng tiếng cho nhân vật chính hẳn hòi , tôi thì chấm 127 Hours và The Adjustment Bureau , khởi chiếu từ 4/3 cho sự nghiệp đi xem phim một mình còn được phát triển bền lâu
Nội dung chính của phim như sau :
… Vị tướng quân oai phong , sự nghiệp đang trên đà đi lên : Hầu Kiệt ( Lưu Đức Hoa ) hẳn không ngờ cái gia đình bé nhỏ gồm vợ và con gái vừa lên 8 của anh có ngày phải tan vỡ vì âm mưu lật đổ của tay tùy tùng – cũng là em kết nghĩa tên Tào Man ( Tạ Đình Phong ) . Sự phản bội , thay đổi trắng đen như một tất yếu xảy ra trong bối cảnh TQ thời bấy giờ , các tướng quân tranh giành quyền hành, đi tìm kho báu dưới sự tham gia , tiếp sức của người Tây dương . Việc “ tạo phản “ xảy ra đúng hôm mà Hầu tướng quân đang mở Hồng Môn Yến , mượn việc bàn hôn ước của con gái cưng với con trai người anh kết nghĩa để tiêu diệt ông ta và binh lính thuộc quyền .
Bị Tào Man bí mật báo , Hầu Kiệt và anh kết nghĩa trở mặt , vị tướng quân này đã nhanh tay rút súng bắn chết ông anh , trong lúc vợ con đang bị sát thủ truy đuổi bên ngoài . Người anh trước khi tắt thở đã nhận ra được đây là âm mưu “ một mũi tên bắn hai chim “ nên đã bảo Hầu Kiệt hãy trốn đi .
Trong cuộc chiến sanh tử, vợ anh ( Phạm băng Băng ) được một số môn đồ Thiếu Lâm tự cứu thoát mang về chùa . Bản thân anh cũng đã thoát khỏi vòng vây, đem con gái chạy trên một chuyến xe ngựa, cuối cùng rơi xuống vực .
Vì bị ngã chấn thương nhiều lần , lại qua một đêm dưới thung lũng lạnh buốt, đứa bé đã chết sau khi được đệ tử Thiếu Lâm hết lòng cứu chữa .
Người vợ thấy con gái chết đem lòng giận dữ cho rằng chính sự háo sát , thích đánh nhau của chồng đã đưa đến kết cục này nên đã rời chùa , để lại tướng quân Hầu Kiệt với niềm đau tự mình hỏa thiêu xác con gái , sau đó tỉnh ngộ mong sám hối , nương nhờ cuộc đời với Phật pháp và bắt đầu tập võ phái Thiếu Lâm với sư huynh ( Ngô Di ) cùng giác ngộ chân lý qua lời giảng vị sư thúc cả ngày chỉ biết loay hoay trong bếp ( Thành Long ) .
Chính sự bao dung, chấp chứa Hầu Kiệt đã làm cho phái Thiếu Lâm gặp phải đại họa . Tào Man khi hay tin Hầuu Kiệt còn sống đã đưa binh lính tới bắt ép phương trượng phải giao người . Nhà chùa và Hầu Kiệt đã tương kế tựu kế : một mặt trao trả Kiệt cho họ Tào , nhằm giảm bớt sự tập trung của Tào vào đám dân đen đang bị bắt vào trại tập trung tìm báu vật rồi thủ tiêu – để cho phái Thiếu Lâm ra tay giải cứu , một mặt chuẩn bị cho dân rời chùa tìm nơi ẩn trú .
Cuộc giải cứu thành công với sự hy sinh của phương trượng , Hầu Kiệt và hầu hết đệ tử của chùa Thiếu Lâm . Tào Man cuối cùng bị chết cháy do chính súng đạn của người phương Tây mà hắn đang dựa dẫm tìm sự ủng hộ .
Toàn bộ chùa Thiếu Lâm bị cháy , đàn ông , binh lính cũng đã ra tro …chỉ còn lại đám môn sinh nhỏ nhít và phụ nữ , dưới sự dẫn dắt của sư thúc ( Thành Long ) ra đi tìm vùng đất mới với niềm tin “ Thiếu lâm tự vẫn còn đó , mãi mãi trong lòng của chúng ta !! “ …” chúng ta đi đâu là mang phái Thiếu Lâm đi đến đó “ …
Giọt nước mắt , mái đầu quay lại nhìn lần cuối nơi chốn thân yêu đang từ từ xa . Con đường trước mặt còn gian nan lắm … như chiếc cầu treo gập ghềnh , heo hút trước mặt nhưng dù sao vẫn còn đó , niềm tin .
Bỏ qua những cảnh bi thảm , tàn phá , chết chóc . Shaolin còn đem đến cho khán giả những giây phút thoải mái , chẳng hạn vẻ mặt hề rất có duyên của Thành Long trong vai trò đầu bếp với Màn múa chảo sôi động , nhào bột rất …Kungfu … gương mặt ngây thơ của các chú tiểu cứ lừng lững đi tới đầu súng rốt cuộc đã làm cho binh linh phải xiêu lòng bỏ ngũ quay về làng , hoặc cảnh huynh đệ phái Thiếu Lâm trụ 1 chân trên cột luyện võ rồi nảy ý tưởng “ ra tay nghĩa hiệp “ lấy kho lương của lính cho dân nghèo … là những bức tranh tươi tắn góp phần thành công cho Tân thiếu lâm tự .
Chuyện phim cho thấy những đổi thay bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra trong cuộc sống , đôi khi chỉ vì sự nóng nảy một chút , tính toán một chút và …vô tâm một chút đối với người chung quanh .
Người hại ta có thể chính là kẻ đã từng kết nghĩa anh em , người tín cẩn đang kề cận . Và cũng đôi khi sự sai lầm trong một phút ấy lại đánh đổi bằng hạnh phúc , sự nghiệp , tính mạng cùng tài sản cả đời chắt chiu gây dựng .
Truyện phim như muốn nhắn nhủ con người nên đối xử với nhau một cách nhân từ, độ lượng hơn để khỏi phải nhận lãnh một kết cục bi thương, đúng theo thuyết “ nhân quả “ của nhà Phật .
Túm lại , tuy very không ưa TQ vì chủ nghĩa thôn tính châu Á , độc ác và vô địch làm hàng giả , nhưng tôi lâu lâu cũng tự cho phép mình đi xem phim của hắn vì .. hay ..
gia khanh- Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009
Re: Giới thiệu phim ...
Hình như phim Tây thường kết thúc có hậu hơn các phim Tàu há!
(nhân tiện chửi luôn: cái bọn vô hậu! )
(nhân tiện chửi luôn: cái bọn vô hậu! )
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Giới thiệu phim ...
A , dô mục xem phim mà chửi từa lưa hén , thí chủ nì gan siệt dám lên án đàn anh .huuhoi đã viết:Hình như phim Tây thường kết thúc có hậu hơn các phim Tàu há!
(nhân tiện chửi luôn: cái bọn vô hậu! )
Công nhựn chị HN có khiếu kể chuyện, viết văn hén cả nhà mình .
Thi Mau- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009
Re: Giới thiệu phim ...
Lão Tà nhát quá , mới hù tí ti đã sợ rồiHoàng Lão Tà đã viết:Còn bên nay thì ... hổng phải đồng minh rùi!
Lão tà chỉ nói "Thị Nở" thôi mà ! (sắp tới 8-3 rùi ! )
chiều hoang- Tổng số bài gửi : 150
Join date : 14/01/2010
Re: Giới thiệu phim ...
sao hỏng thấy st ý kiếngì hết ta?
nnk- Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010
Re: Giới thiệu phim ...
chiều hoang đã viết:Lão Tà nhát quá , mới hù tí ti đã sợ rồiHoàng Lão Tà đã viết:Còn bên nay thì ... hổng phải đồng minh rùi!
Lão tà chỉ nói "Thị Nở" thôi mà ! (sắp tới 8-3 rùi ! )
Hổng biết sợ thì sao sống nổi tới tuổi này, hả Chiều!
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Giới thiệu phim ...
nnk kể trước đinnk đã viết:sao hỏng thấy st ý kiếngì hết ta?
gia khanh- Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009
Re: Giới thiệu phim ...
kể khó vậy sao nnk kể được, được phân nửa cuả st là nnk kể rối
nnk- Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010
Trang 3 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Similar topics
» Ca nhạc thiếu nhi
» Xem Phim Thử Thách Nghiệt Ngã - HN
» Xem phim : Quyền lực của đồng tiền
» Láng giềng 4 tốt 16 vàng - Sự cố 1979: Biên giới phía Bắc
» Xem Phim Thử Thách Nghiệt Ngã - HN
» Xem phim : Quyền lực của đồng tiền
» Láng giềng 4 tốt 16 vàng - Sự cố 1979: Biên giới phía Bắc
Trang 3 trong tổng số 3 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Thu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân
» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Wed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân
» Ru gọi người tình
Wed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà
» Một thời ly loạn
Sun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi
» Khổng Tử Phiếm Đàm
Tue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà
» Trang Thơ Tuyền Linh
Tue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47