TIẾNG THỜI GIAN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Yahoo Player
Latest topics
» Phật học luận
Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối - Page 1 EmptyThu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân

» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối - Page 1 EmptyWed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân

» Ru gọi người tình
Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối - Page 1 EmptyWed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà

» Một thời ly loạn
Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối - Page 1 EmptySun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi

» Khổng Tử Phiếm Đàm
Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối - Page 1 EmptyTue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà

» Trang Thơ Tuyền Linh
Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối - Page 1 EmptyTue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối - Page 1 EmptyMon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối - Page 1 EmptyMon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối - Page 1 EmptyMon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối - Page 1 EmptyMon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Top posting users this month
No user


Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối

+7
mùa xuân
nnk
chiều hoang
Cuội
Thi Mau
Hoàng Lão Tà
huuhoi
11 posters

Trang 1 trong tổng số 3 trang 1, 2, 3  Next

Go down

Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối - Page 1 Empty Re: Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối

Bài gửi  Cuội Mon 20 Dec 2010, 07:30

Cuội thích ...đủ thứ mờ , có nghe là vui rồi , Cảm ơn LT
Cuội
Cuội

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối - Page 1 Empty Re: Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối

Bài gửi  huuhoi Fri 24 Dec 2010, 08:27

Sang trang rồi, mời Cuội và các thân hữu cùng nghe một bản nữa:

QUÁN XƯA
Sáng tác: Hoàng Quốc Bảo
Thơ: Trần Mồng Tú
Trình bày: Ý Lan

Ngày xưa trong quán nhỏ
Đời không có mùa đông
Trên môi cà phê ngọt
Trong mắt giọt tình nồng

Hôm nay trong quán lạ
Hai đứa ngồi nhìn nhau
Trên môi cà phê đắng
Trong mắt giọt tình sầu

Vài năm trời lận đận
Đời ngọt ngào vết thương
Đời ngọt ngào bôi bác
Đời vui những tấn tuồng

Anh bây giờ đã khác
Trán đà hằn nếp nhăn
Em bây giờ cũng khác
Má đà phai sắc hồng

Mắt nào thôi lệ chảy
Môi nào thơm hương hoa
Lòng nào như suối cạn
Tình nào đã chia xa

Một năm trời xứ lạ
Không còn gì cho nhau
Giọt tình cuồng trong mắt
Cũng tan với nỗi sầu
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối - Page 1 Empty Re: Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối

Bài gửi  chiều hoang Mon 27 Dec 2010, 12:29

Dzậy mà hồi giờ Chiều tưởng bài này xưa lắm Razz
chiều hoang
chiều hoang

Tổng số bài gửi : 150
Join date : 14/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối - Page 1 Empty Re: Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Mon 27 Dec 2010, 12:46

Đúng rồi, tên bài hát cũng có chữ Xưa mà ! Laughing flower
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối - Page 1 Empty Re: Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối

Bài gửi  huuhoi Mon 27 Dec 2010, 20:21

Một bài hát theo sát lời thơ ...

LÁ DIÊU BÔNG
Nhạc: Phạm Duy
Thơ: Hoàng Cầm
Trình bày: Ý Lan
Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối - Page 1 4801861lget3

Ðứa nào tìm được lá diêu bông
Từ nay tao sẽ gọi là chồng
Tao sẽ gọi là chồng
Ðứa nào tìm được lá diêu bông...
Vài ngày sau em tìm thấy lá
Chị chau mày : đâu phải lá diêu bông!
Mùa Ðông sau em tìm thấy lá
Chị lắc đầu nhìn nắng vãn bên sông.

Ðứa nào tìm được lá diêu bông
Từ nay tao sẽ nhận là chồng
Tao sẽ nhận là chồng
Ðứa nào tìm được lá diêu bông...

Ngày cưới Chị, em tìm thấy lá
Chị mỉm cười, se chỉ, cắm trôn kim
Chị đã ba con, em tìm thấy lá
Xoè tay, phủ mặt, Chị không nhìn...

Ðứa nào tìm được lá diêu bông
Thì từ nay tao sẽ gọi là chồng
Tao sẽ gọi là chồng
Ðứa nào tìm được lá diêu bông...
. . . . . .
Từ thuở đó, em cầm chiếc lá
Nơi đầu non cuối bể, em đi
Lời vi vút gió quê lắng gọi
Diêu bông hời hỡi diêu bông
Em đi trăm núi nghìn sông
Nào tìm thấy lá diêu bông bao giờ...
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối - Page 1 Empty Re: Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối

Bài gửi  Thi Mau Tue 28 Dec 2010, 06:36

Biết hong có mà vẫn đi tìm, siệt cái tình, ờ
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối - Page 1 Empty Re: Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối

Bài gửi  huuhoi Tue 28 Dec 2010, 08:45

Đi tìm để ... khẳng định cái mình biết là đúng đó, Mầu ui! Laughing
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối - Page 1 Empty Re: Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối

Bài gửi  Thi Mau Tue 28 Dec 2010, 15:02

huuhoi đã viết:Đi tìm để ... khẳng định cái mình biết là đúng đó, Mầu ui! Laughing
Chớ hong phải tìm không có để có lý do ...than hả
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối - Page 1 Empty Re: Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Wed 29 Dec 2010, 08:42

Thi Mau đã viết:
huuhoi đã viết:Đi tìm để ... khẳng định cái mình biết là đúng đó, Mầu ui! Laughing
Chớ hong phải tìm không có để có lý do ...than hả

Laughing Chí lý ! Laughing
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối - Page 1 Empty Re: Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Sat 15 Jan 2011, 10:54

Mời các thân hữu cùng nghe một ca khúc âm hưởng dân ca, ca ngợi vẻ đẹp người con gái Việt nam

MƯỜI THƯƠNG
Nhạc: Phạm Đình Chương (Phóng tác từ dân ca)
Trình bày: Ý Lan
Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối - Page 1 Muoi%20thuong

Một thương tóc xõa mơ màng
Hai thương em ăn nói dịu dàng mà lại có duyên
Ba thương má lúng đồng tiền
Bốn thương đôi mắt như sao hiền mùa thu
Năm thương, năm thương em biết trông chờ
Chờ anh đi chinh chiến bao năm tháng xa rời quê hương
Sáu thương là thương em vững cương thường
Bảy thương nết trăm đường em khéo khôn
Tám thương trong trắng tâm hồn
Đẹp tươi là tươi như ánh trăng tròn đầu thôn
Chín thương là thương tiếng cười giòn
Ngàn năm gỗ đá cũng còn la còn ngất ngây
Mười thương em xinh quá là đôi bàn tay
Bàn tay mong dệt mộng cho đời nen thơ
Để cùng anh xây đắp cho ngày mai
Tình yêu thương chan chứa giữa trời tự do...

Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối - Page 1 Empty Re: Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối

Bài gửi  Cuội Sat 15 Jan 2011, 14:56

Một thương cũng đủ chít rồi
Mười thương anh chắc phải ngồi mần thơ Very Happy
Cuội
Cuội

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối - Page 1 Empty Re: Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối

Bài gửi  Thi Mau Sun 16 Jan 2011, 10:55

Cuội đã viết:Một thương cũng đủ chít rồi
Mười thương anh chắc phải ngồi mần thơ Very Happy
Mần thơ ai cấm Cụi mô
Có điều dô chốn phòng thơ mờ làm , ờ
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối - Page 1 Empty Re: Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Wed 26 Jan 2011, 12:57

Mời các thân hữu nghe 1 bài có liên quan tới Xuân, (nhưng hổng dám rinh vô chuyên mục nhạc Xuân Laughing )

TRONG MỘ CHIỀU XUÂN
Thơ: Hoàng Ngọc Ẩn
Nhạc: Phạm Duy
Trình bày: Ý Lan
Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối - Page 1 Thieunuvahoacuc

Người đi để lại ưu phiền
Mùa xuân nhỏ lệ bên triền phố xưa
Người đi mình chẳng mong chờ
Vòng tay ân ái cũng hờ hững buông
Xa rồi những cánh môi hôn
Xa rồi những cánh môi hôn
Mắt xanh khép kin chuyện buồn lên ngôi
Chuyện buồn lên ngôi
Hương hoa ngày ấy xa rồi
Hương hoa ngày ấy xa rồi
Ta còn đây với khung trời xót thương … xót thương

Mình tôi trong mộ chiều xuân
Có nghe chăng tiếng tủi hờn đang dâng
tủi hờn đang dâng
Cô đơn đi giữa đường trần
Mình ta côi cút mộ phần thiên thu
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối - Page 1 Empty Re: Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối

Bài gửi  nnk Tue 01 Feb 2011, 22:24

công nhận là Y lan hát hay thật, PD phổ nhạc cũng hay, nnk thich1 nhất là y Lan hát bài Em Lễ Chùa này của PD phổ từ thơ Pham Thiên thư

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối - Page 1 Empty Re: Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối

Bài gửi  huuhoi Wed 23 Mar 2011, 13:04

Trót rinh chương trình của Ý Lan qua mục của Thái Thanh rồi, nên tiện tay rinh bài này về đây luôn:

DÂN CA BA MIỀN
Trình bày: Ý Lan

huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối - Page 1 Empty Re: Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Mon 28 Mar 2011, 17:09

Sẵn đà chôm đồ thiên hạ, mời các thân hữu cùng xem/nghe 1 clip "dễ thương" của Ý Lan:

MÌNH ƠI
Sáng tác: Diệu Hương
Trình bày: Ý Lan
(Cám ơn lanneyusa đã post)

Đôi chim là chim ríu rít trên cành.
Em yêu là yêu tiếng gọi của mình là mình, mình ơi!

Đêm qua thức giấc bùi ngùi
Nhìn quanh là em không thấy mặt người là người mình thương
Từ khi, từ khi là mình bỏ em buồn
Đôi chim lơ láo quay cuồng là cuồng biếng ăn
Co ro, co ro tìm một chỗ em nằm
Phòng không, phòng không là không chiếu lạnh, nhện sầu là sầu giăng ngang

Mình là mình mình ơi!
Mình đi là đi đi mãi quên lời
Lời xưa mà ta ước hẹn, một đời, là một đời sắt son
Cây xanh là xanh lá vẫn tươi màu
Riêng em là em héo tàn, nhạt nhòa là nhòa tình xuân
Đôi chim gãy cánh giữa đưòng
Từ nay là chăn gối ngậm ngùi là ngùi tiếc thương

Hò là hò ơi ới...hò, mình đi mô mà mình đi miết rứa không về
Rứa để em, chứ rứa để em chẳng có ai nằm, em chẳng có ai nằm kề một bên

Mình là mình mình ơi!
Mình đi là đi đi mãi quên lời
Lời xưa mà ta ước hẹn một đời, là một đời sắt son
Cây xanh là xanh lá vẫn tươi màu
Riêng em là em héo tàn, nhạt nhòa là nhòa tình xuân
Đôi chim gãy cánh giữa đưòng
Từ nay, từ nay là em thôi hết đưọc gọi mình là mình, mình ơi!
Đôi chim gãy cánh giữa đường
Từ nay, từ nay là em thôi hết đưọc gọi mình là mình, mình ơi!
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối - Page 1 Empty Re: Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối

Bài gửi  huuhoi Mon 25 Apr 2011, 08:37

Em hỏi anh, bao giờ trở lại.
Xin trả lời : mai mốt anh về.

KỶ VẬT CHO EM
Sáng tác: Phạm Duy
Trình bày: Ý Lan


Em hỏi anh em hỏi anh bao giờ trở lại
xin trả lời xin trả lời mai mốt anh về,
anh trở lại có thể bằng chiến thắng Pleime,
hay Đức Cơ, Đồng Xoài, Bình Giã,
anh trở về anh trở về hàng cây nghiêng ngả,
anh trở về có khi là hòm gỗ cài hoa,
anh trở về bằng chiếc băng ca
trên trực thăng sơn màu tang trắng.

Em hỏi anh em hỏi anh bao giờ trở lại
xin trả lời xin trả lời mai mốt anh về,
anh trở về chiều hoang trốn nắng
bông sô buồn lịm kín đời anh
anh trở về bờ tóc em xanh,
chít khăn xô lên đầu vội vã, em ơi!.

Em hỏi anh em hỏi anh bao giờ trở lại,
xin trả lời xin trả lời mai mốt anh về
anh trở lại đây kỷ vật viên đạn đồng đen,
anh cho em sang sông làm kỷ niệm,
anh trở về trên đôi nạng gỗ
anh trở về anh trở về bại tướng cụt chân.
Em ngại ngùng dạo phố mùa xuân
bên người yêu tật nguyền chai đá.

Em hỏi anh em hỏi anh bao giờ trở lại
xin trả lời xin trả lời mai mốt anh về,
anh trở về nhìn nhau xa lạ,
anh trở về dang dở đời em,
ta nhìn nhau ánh mắt chưa quen,
cố quên đi một lần trăn trối, em ơi!

Em hỏi anh em hỏi anh bao giờ trở lại
xin trả lời xin trả lời mai mốt anh về
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối - Page 1 Empty Re: Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối

Bài gửi  mùa xuân Tue 02 Aug 2011, 08:32

Mùa Xuân gởi bài này lên nghe nhé ,nhạc rất là hay và lời nhạc rất là vui Very Happy
Hãy Cứ Là Tình Nhân - Y Lan

Tác giả: Tú Minh
Hãy cứ là tình nhân
Để mong mỏi đợi chờ
Để chiều chuộng nâng niu
Và sợ điều tan vỡ

Hãy cứ là tình nhân
Để tháng ngày hoa mộng
Để hẹn hò yêu đương
Và khắc khoải chờ nhau

Hãy tìm em tìm em
Rồi nhìn em nhìn em
Và nắm tay nắm tay
Cho hồn em ngất ngây

Chỉ cần anh nhìn em
Là tim em rã rời
Chỉ cần anh nắm tay
Là hồn em đắm say
Em không thích làm vợ
Không thích anh là chồng
Chỉ muốn yêu muốn nhớ
Tìm nhau ở trong mơ

Ðừng là vợ là chồng
Rồi nhìn nhau chán ngán
Hãy cứ là tình nhân
Để tình ta mênh mông.

mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối - Page 1 Empty Re: Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối

Bài gửi  Cuội Tue 02 Aug 2011, 15:45

cảm ơn Mùa xuân , bài này dễ thương ha
Cuội
Cuội

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối - Page 1 Empty Re: Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Sat 06 Aug 2011, 09:39

Lão tà lại tưởng chỉ có mấy ông mới có suy nghĩ này chứ ! Laughing
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối - Page 1 Empty Re: Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối

Bài gửi  huuhoi Tue 13 Sep 2011, 08:09

HH cũng rất thích bài này, mời các thân hữu cùng thưởng thức:

LỜI TÌNH BUỒN
Sáng tác: Hoàng Thanh Tâm
Trình bày: Ý Lan
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối - Page 1 Empty Re: Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối

Bài gửi  gia khanh Thu 15 Sep 2011, 08:59

GK thì thấy Lời tình buồn hơi sên sến Razz
gia khanh
gia khanh

Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối - Page 1 Empty Re: Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối

Bài gửi  mùa xuân Thu 15 Sep 2011, 18:29

Hơi sến thôi nhưng chưa đặc sệt lắm khà ...khà.... Very Happy
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối - Page 1 Empty Re: Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Fri 16 Sep 2011, 11:20

Hi hi,

Lão tà lâu lâu cũng sờ ên một chút cho nó ... phong phú cuộc đời vậy mà !

CÒn bài này thì không có sến nè. Phạm Duy nói không có ai hát qua Thái Thanh, nhưng mà lão thấy cô con gái Thái Thanh này hát cũng tới lắm chứ:

KỶ NIỆM
Sáng tác: Phạm Duy
Trình bày: Ý Lan
Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối - Page 1 295793

Cho tôi lại ngày nào Trăng lên bằng ngọn cau
Me tôi ngồi khâu áo bên cây đèn dầu hao
Cha tôi ngồi xem báo
Phố xá vắng hiu hiu
Trong đêm mùa khô ráo tôi nghe tiếng còi tàu .

Cho tôi lại chiều hè, tôi đi giữa đường quê
Hai bên là hương lúa, xa xa là ngọn tre
Thấp thoáng vài con nghé ,
Tiếng nước dưới chân đê
Tôi mê trời mây tía không nghe mẹ gọi về .

Cho tôi lại nhà trường bao nhiêu là người thương
Không ai thù ai oán Ai cũng bảo tôi ngoan .
Tôi yêu thầy tôi lắm Nhớ tiếng nói vang vang
Tôi theo tà áo trắng cô em bạn cùng đường

Cho tôi lại một mùa mưa đêm buồn ngoại ô
Ðêm đêm đèn trong ngõ soi sáng mảnh tim khô
Tôi mơ thành triệu phú cứu vớt gái bơ vơ
Tôi mơ thành thi sĩ đem thơ dệt mộng hờ .

Cho tôi lại còn nhiều cho tôi lại tình yêu
tôi không đòi khôn khéo, tôi không đòi bao nhiêu
Cho tôi lòng non yếu dễ khóc dễ tin theo
Cho tôi thời niên thiếu cho tôi lại ngày đầu

Cho đi lại từ đầu chưa đi vội về sau
xin đi từ thơ ấu đi vui và bên nhau
Trong tim thì sôi máu khóe mắt có trăng sao
Bông hoa cài trên áo, trên môi một nguyện cầu
Cho đi lại từ đầu chưa đi vội về sau .

(Còn ai muốn so sánh với giọng ca Thái Thanh, xin nghe tại đâ: Kỷ Niệm(Phạm Duy) (youtube) - Thái Thanh )
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối - Page 1 Empty Re: Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối

Bài gửi  mùa xuân Sun 18 Sep 2011, 09:31

Chùi ui bài này còn sệt hơn nữa khà...khà...nhưng mà ....hay lắm LT nghe bài này nhớ VN lắm .Giọng Ý Lan hát bài này tuyệt quá rose
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối - Page 1 Empty Re: Ca sĩ Ý Lan - Thế hệ tiếp nối

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 3 trang 1, 2, 3  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết