TIẾNG THỜI GIAN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Yahoo Player
Latest topics
» Phật học luận
Trời đã sang Đông - Page 2 EmptyThu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân

» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Trời đã sang Đông - Page 2 EmptyWed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân

» Ru gọi người tình
Trời đã sang Đông - Page 2 EmptyWed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà

» Một thời ly loạn
Trời đã sang Đông - Page 2 EmptySun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi

» Khổng Tử Phiếm Đàm
Trời đã sang Đông - Page 2 EmptyTue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà

» Trang Thơ Tuyền Linh
Trời đã sang Đông - Page 2 EmptyTue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Trời đã sang Đông - Page 2 EmptyMon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Trời đã sang Đông - Page 2 EmptyMon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Trời đã sang Đông - Page 2 EmptyMon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Trời đã sang Đông - Page 2 EmptyMon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Top posting users this month
No user


Trời đã sang Đông

+7
Thi Mau
Lôi Vũ
Cuội
gia khanh
Hoàng Lão Tà
chiều hoang
huuhoi
11 posters

Trang 2 trong tổng số 4 trang Previous  1, 2, 3, 4  Next

Go down

Trời đã sang Đông - Page 2 Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  chiều hoang Wed 08 Dec 2010, 20:37

Tên vui nhưng bài hát vẫn cứ là buồn hén chủ quán
chiều hoang
chiều hoang

Tổng số bài gửi : 150
Join date : 14/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông - Page 2 Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Thu 09 Dec 2010, 09:09

Nhạc Đông mà rộn ràng thì lão tà thấy chắc chỉ có ... "Mừng ngày Chúa sinh ra đời, mình cùng nắm tay tươi cười"... thôi à, Chiều ơi! Laughing
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông - Page 2 Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  gia khanh Thu 09 Dec 2010, 09:15

Hoàng Lão Tà đã viết:Nhạc Đông mà rộn ràng thì lão tà thấy chắc chỉ có ... "Mừng ngày Chúa sinh ra đời, mình cùng nắm tay tươi cười"... thôi à, Chiều ơi! Laughing
Razz
gia khanh
gia khanh

Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông - Page 2 Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  huuhoi Thu 09 Dec 2010, 12:26

Dán tiếp vài bản nhạc buồn rồi chuẩn bị sang nhạc Giáng Sinh hén bà con! guita

MÙA ĐÔNG CỦA ANH
Sáng tác: Trần Thiện Thanh
Trình bày: Quỳnh Giao - Ý Lan
Trời đã sang Đông - Page 2 Muamuadong

Ngày nào anh yêu em, anh đã quen trong cay đắng tuyệt vời
Ngày nào em yêu anh, em đã quen với trời hạnh phúc mới
Em ơi đông lại về từ trăm năm lạnh giá
Tim em như ngừng thở, từ sau ân tình đó
Em nghe không, mùa đông, mùa đông

Ngày nào ta xa nhau, em bước sâu trong vùng tối nhạt nhòa
Từng mùa đông theo qua, anh đã quen với đường đời băng giá
Xưa hôn anh một lần, rồi đau thương tràn lấp
Anh yêu em một ngày và xa em trọn kiếp
Nên em yêu mùa đông
Nên em yêu mùa đông
Ôi mùa đông của anh

Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái
Anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy
Anh đi đi, người điên không biết nhớ
Và người say không biết buồn
Những cuộc tình dương gian muôn đời không nghĩa lý
Nhưng người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình ý
Như đôi ta niềm yêu xưa chỉ còn một vì sao anh lẻ loi

Trời lập đông chưa em cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi
Để mặc anh lang thang, ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới
Đêm chia ly em về, đường khuya em bật khóc
Anh xa em thật rồi, làm sao quên mùi tóc
Em hỡi em có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian

Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái
Anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy
Anh đi đi, người điên không biết nhớ
Và người say không biết buồn
Những cuộc tình dương gian muôn đời không nghĩa lý
Nhưng người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình ý
Như đôi ta niềm yêu xưa chỉ còn một vì sao anh lẻ loi

Trời lập đông chưa em cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi
Để mặc anh lang thang, ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới
Đêm chia ly em về, đường khuya em bật khóc
Anh xa em thật rồi, làm sao quên mùi tóc
Em hỡi em có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian
Em hỡi em có phải tình băng giá là tình nồng hai chúng ta
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông - Page 2 Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Mon 13 Dec 2010, 10:21

Một ca khúc mùa Đông khác của Trần Thiện Thanh

TRÊN ĐỈNH MÙA ĐÔNG
Sáng tác: Trần Thiện Thanh
Trình bày: Thanh Lan - Nhật Trường

Từ một ngày xa trước anh đưa em về bóng ngã đam mê
Em dấu son gót mềm nhủ lòng lãng quên mà nhớ đêm đen
Chuyện một lần yêu ai như chuyện một đời con gái
Cho anh một lần anh được gì không, em còn gì không?

Ôi những câu chuyện lòng làm thơm ngát thêm tuổi hồng
Anh ơi yêu đi yêu đi trên đỉnh yêu đương gió tỏa thêm hương
Ôi những câu chuyện lòng từ lâu vẫn như mùa đông
Anh ơi yêu đi yêu đi nếm thử thương đau
Khi hạnh phúc qua mau

Kể từ sau đêm đó sân vui đại học
Mất tiếng chim ca ho dẫu không xóa nhòa
Thì rồi cũng qua tình cũng bay xa
Ngàn ngày trôi xa vắng chưa cạn một lần cay đắng
Xa nhau một đời, em còn gì đâu anh còn gì đâu

Ôi những câu chuyện lòng
Làm thơm ngát thêm tuổi hồng
Anh ơi yêu đi yêu đi
Trên đỉnh yêu đương gió tỏa thêm hương

Ôi những câu chuyện lòng từ lâu vẫn như mùa đông
Anh ơi yêu đi yêu đi nếm thử thương đau

Khi hạnh phúc qua mau kể từ sau đêm đó
Sân vui đại học mất tiếng chim ca
Cho dẫu không xóa nhòa
Thì rồi cũng qua tình cũng bay xa
Anh anh còn gì đâu và em em còn gì đâu

Xin cho em thêm một ngày nữa thôi
Xin cho em thêm một đời thương nhớ
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông - Page 2 Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  chiều hoang Mon 13 Dec 2010, 13:35

guita play corn
chiều hoang
chiều hoang

Tổng số bài gửi : 150
Join date : 14/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông - Page 2 Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  Thi Mau Mon 13 Dec 2010, 20:44

Hoàng Lão Tà đã viết:Một ca khúc mùa Đông khác của Trần Thiện Thanh

TRÊN ĐỈNH MÙA ĐÔNG
Sáng tác: Trần Thiện Thanh
Trình bày: Thanh Lan - Nhật Trường

Từ một ngày xa trước anh đưa em về bóng ngã đam mê
Em dấu son gót mềm nhủ lòng lãng quên mà nhớ đêm đen
Chuyện một lần yêu ai như chuyện một đời con gái
Cho anh một lần anh được gì không, em còn gì không?

Ôi những câu chuyện lòng làm thơm ngát thêm tuổi hồng
Anh ơi yêu đi yêu đi trên đỉnh yêu đương gió tỏa thêm hương
Ôi những câu chuyện lòng từ lâu vẫn như mùa đông
Anh ơi yêu đi yêu đi nếm thử thương đau
Khi hạnh phúc qua mau

Kể từ sau đêm đó sân vui đại học
Mất tiếng chim ca ho dẫu không xóa nhòa
Thì rồi cũng qua tình cũng bay xa
Ngàn ngày trôi xa vắng chưa cạn một lần cay đắng
Xa nhau một đời, em còn gì đâu anh còn gì đâu

Ôi những câu chuyện lòng
Làm thơm ngát thêm tuổi hồng
Anh ơi yêu đi yêu đi
Trên đỉnh yêu đương gió tỏa thêm hương

Ôi những câu chuyện lòng từ lâu vẫn như mùa đông
Anh ơi yêu đi yêu đi nếm thử thương đau

Khi hạnh phúc qua mau kể từ sau đêm đó
Sân vui đại học mất tiếng chim ca
Cho dẫu không xóa nhòa
Thì rồi cũng qua tình cũng bay xa
Anh anh còn gì đâu và em em còn gì đâu

Xin cho em thêm một ngày nữa thôi
Xin cho em thêm một đời thương nhớ
Hai giọng này điệu như nhau , ờ
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông - Page 2 Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  huuhoi Tue 14 Dec 2010, 08:49

Chiều tiết kiệm lời ghê hén ! geek bia1

Hai giọng này điệu như nhau , ờ

Đặc biết là khi hát cặp với nhau, TM hén!
HH chỉ thích Thanh Lan hồi xưa hay hát những bài như Trưng Vương khung cửa mùa thu ... thôi!
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông - Page 2 Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  gia khanh Wed 15 Dec 2010, 09:00

Giờ hẻm thích bài nào, hong sợ ca 999 kiện ? Very Happy
gia khanh
gia khanh

Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông - Page 2 Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Wed 15 Dec 2010, 09:16

gia khanh đã viết:Giờ hẻm thích bài nào, hong sợ ca 999 kiện ? Very Happy

Hẻm sợ!
Hén bặt vô âm tín, đâu có biết cái xó này đâu mà sợ ! Laughing
Lão tà có giăng biểu ngữ đả đảo ca sĩ ruột của 9 ở đây thì 9 cũng không hay! bounce
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông - Page 2 Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  huuhoi Wed 15 Dec 2010, 22:30

chiều hoang (Wed 08 Dec 2010, 20:37) đã viết:Tên vui nhưng bài hát vẫn cứ là buồn hén chủ quán

Hôm nay lục lọi chợt phát hiện bài Một Ngày Vui Mùa Đông này còn có cặp song ca Khánh Ly - Duy Trác trình bày nữa!
Hổng biết có ai tò mò muốn nghe thử cho đủ bộ tam sên không dzị ta? scratch
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông - Page 2 Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  Thi Mau Thu 16 Dec 2010, 20:57

Muốn rinh thì cứ rinh lên, seo phải hỏi,chủ quán ờ
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông - Page 2 Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  huuhoi Thu 16 Dec 2010, 21:40

Thi Mau (Thu 16 Dec 2010, 20:57) đã viết:Muốn rinh thì cứ rinh lên, seo phải hỏi,chủ quán ờ
Hì hì,
Chủ quán mới phải hỏi chứ ! Razz
Có bao giờ Mầu vô quán kéo ghế ngồi, nhân viên phục vụ tới hỏi "thưa, quý cô dùng chi?"
Mầu lại nói "Muốn rinh thì cứ rinh lên, seo phải hỏi" không ? Laughing
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông - Page 2 Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  huuhoi Thu 16 Dec 2010, 21:46

... mà phải hỏi dzị mới câu thêm được 1 post nữa đó, ờ ! Laughing

Còn bi giờ thì mời các thân hữu cùng nghe thêm

MỘT NGÀY VUI MÙA ĐÔNG
Sáng tác: Lê Uyên Phương
Trình bày: Khánh Ly - Duy Trác
(Trích băng Họa Mi 7)
Trời đã sang Đông - Page 2 13743081261116818
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông - Page 2 Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  Thi Mau Sat 18 Dec 2010, 08:12

Very Happy giờ sì nghe thui, ờ ờ
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông - Page 2 Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  chiều hoang Mon 20 Dec 2010, 08:44

bia3
chiều hoang
chiều hoang

Tổng số bài gửi : 150
Join date : 14/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông - Page 2 Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  huuhoi Mon 20 Dec 2010, 14:18

Noel tới rồi, phải tranh thủ dán nhạc thôi, kẻo qua mất Laughing

Mời các thân hữu cùng nghe ... Thái mama hát Razz

CAO CUNG LÊN
Sáng tác: Hoài Đức - Nguyễn Khắc Xuyên
Trình bày: Anh Khoa-Sĩ Phú-Thái Thanh
Trời đã sang Đông - Page 2 Hangda-mangco-922762

Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa
hòa trong làn gió nhè nhẹ vấn vương.
Ôi linh thiêng lắng nghe thoang thoảng cung đàn
một đêm khuya vang vẳng trong tuyết sương
Đàn ôi cứ rung những điệu réo rắt
Hát khen con một Chúa Trời, rày sinh xuống cõi đời
Hỡi người dương thế lặng nghe cung đàn
Mau tìm cho tới thờ kính Vua giáng trần.

Thôi hỡi trần gian im tiếng đi mà cung kính.
Chúa Con sinh ra trong máng cỏ hang lừa.
Tuy Chúa là Vua muôn nước suy phục tôn kính.
Chúa bỏ ngai vàng sinh xuống trần đêm xưa.

Thôi hỡi ngàn mây đen xám u mờ tăm tối.
Hãy mau tan đi nay Chúa đã xuống đời.
Trên cõi trời cao, sao sáng chân thật đưa lối.
Hãy mang tin lành cho nhân loại nơi nơi.

Thôi hỡi trần gian bao tuyết sương cùng gió rét.
Cớ sao nỡ làm cho Chúa lạnh vô ngần.
Ôi Ðấng Toàn Năng xưa quá yêu người tha thiết.
Xuống chịu khổ hèn trên tuyết ngàn dặm sương.

Thôi hỡi hồn tôi ghi nhớ trong lòng sâu thẳm.
Chúa sinh đêm nay nên bé nhỏ khó hèn.
Tôi quyết từ nay yêu Chúa trong tình đằm thắm.
Muốn để đền bù lại cõi đời bạc đen.

huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông - Page 2 Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  huuhoi Fri 24 Dec 2010, 08:03

Đêm nay là đêm Giáng Sinh rồi!
HH chúc các thân hữu một mùa Giáng Sinh vui vẻ, một năm mới hạnh phúc, vạn sự như ý nhé ! flower

Để chờ đón đêm Noel, mời các thân hữu cùng xem

LIÊN KHÚC ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG
Trình bày: Hợp ca Asia
(với nhiều gương mặt quen thuộc)
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông - Page 2 Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Mon 27 Dec 2010, 08:59

Hì hì,

Bây giờ chắc phải đem chủ đề này cất lại trên gác bếp, lôi chủ đề mùa Xuân ra thôi! Thiên hạ bắt đầu trang trí năm mới rồi! band
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông - Page 2 Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  chiều hoang Mon 27 Dec 2010, 12:24

Hoàng Lão Tà đã viết:Hì hì,

Bây giờ chắc phải đem chủ đề này cất lại trên gác bếp, lôi chủ đề mùa Xuân ra thôi! Thiên hạ bắt đầu trang trí năm mới rồi! band
Noel có một ngày mà ..mất công quá hén chủ quán
chiều hoang
chiều hoang

Tổng số bài gửi : 150
Join date : 14/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông - Page 2 Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Wed 29 Dec 2010, 08:40

Nhưng mà có còn hơn không Chiều hén! Laughing
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông - Page 2 Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  huuhoi Wed 07 Dec 2011, 08:15

Nghe bên kia MX nói trời đã sang Đông, HH sực nhớ bèn lôi chủ đề này lên:

EM NGỦ TRONG MỘT MÙA ĐÔNG
Sáng tác:Đăng Khánh
Lời: Du Tử Lê
Trình bày: Ý Lan - Vũ Khanh
Trời đã sang Đông - Page 2 ShowLetter34534

Em ngủ trong một mùa đông
Cánh đồng tôi nước ròng
Nhớ gì chăn gối cũ
Em về qua bến sông

Em ngủ trong một rừng cây
Mà lòng em rất đầy
Mùa hè sao rực rỡ
Hàng cây xanh lá gầy

Thôi hết rồi tim đã từ suối tóc cơn mưa
Em có về xa cách rồi, mùa thu còn đó
Em sẽ về, em có còn ngực thơm môi úa
Vẫn tháng Giếng xưa
Và vẫn đợi chờ...

Em ngủ trong một mùa xuân
Một mùa xuân chết dần
Bàn chân buồn góc phố
Hhồn phố khg chối chăn

Em ngủ trong một mùa thu
Cuộc tình em giã từ
Một đời không vậy nữa
Một đờ thôi cũng thôi
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông - Page 2 Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  mùa xuân Wed 07 Dec 2011, 19:40

HH ngủ một giấc dài nhờ MX đánh thức không thì ngủ luôn một lèo chờ Xuân đến luôn flower

Cái hình dui thiêt Laughing

MX góp bài này nè Sĩ Phú hát thiệt hay Very Happy



Tuyết Trắng
Tác giả: Trần Thiện Thanh


Anh biết chiều nay em anh buồn lắm
Đã hẹn nhưng chẳng thấy bóng anh sang
Khi nắng cổng trường soi bước em
Khi chiều kéo lại bao nhiêu nhớ thương
Khi đường bay chờ anh tung cánh sắt.

Đây áo bay màu xanh xanh như tình ái
thắt lại khăn ấm chính em đan
khi gió quay cuồng sau cánh bay
con tàu thét gầm cho tim ngất ngây
phi đạo chạy dài anh cất cánh bay lên.

Ngả nghiêng cánh chim
con tàu sẽ rời, rời xa thành phố rồi
mây giăng thật thấp
mây đan lụa trắng
mây pha màu nắng.

Vượt cao vút cao
mây trời kết thành một vùng tuyết trắng ngần
tuyết ơi xin nhuộm
trắng trong tâm hồn em gái nhỏ tôi thương.

Khi nắng chiều đi không gian chợt tối
xóa nhòa vùng tuyết trắng mông mênh
Anh ước sao tình mình như tuyết trinh
cho dù chúng mình không gian cách chia
cho dù tuyết trắng đã chìm trong màn đêm.
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông - Page 2 Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  nnk Thu 08 Dec 2011, 03:17

HH với MX đều ăn gian. bài HH thì 4 mùa , mùa nào cũng post được. còn Bài tuyết của MX là tuyết giả Laughing

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông - Page 2 Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  Thi Mau Thu 08 Dec 2011, 06:58

nnk đã viết:HH với MX đều ăn gian. bài HH thì 4 mùa , mùa nào cũng post được. còn Bài tuyết của MX là tuyết giả Laughing
Ka ka , MX dzí HH bị nnk bắt giò rùi
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông - Page 2 Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 2 trong tổng số 4 trang Previous  1, 2, 3, 4  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết