TIẾNG THỜI GIAN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Yahoo Player
Latest topics
» Phật học luận
Quán Đông Xa EmptyThu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân

» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Quán Đông Xa EmptyWed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân

» Ru gọi người tình
Quán Đông Xa EmptyWed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà

» Một thời ly loạn
Quán Đông Xa EmptySun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi

» Khổng Tử Phiếm Đàm
Quán Đông Xa EmptyTue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà

» Trang Thơ Tuyền Linh
Quán Đông Xa EmptyTue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Quán Đông Xa EmptyMon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Quán Đông Xa EmptyMon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Quán Đông Xa EmptyMon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Quán Đông Xa EmptyMon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Top posting users this month
No user


Quán Đông Xa

+4
Lôi Vũ
Hoàng Lão Tà
gia khanh
hoang
8 posters

Go down

Quán Đông Xa Empty Quán Đông Xa

Bài gửi  hoang Sun 13 Dec 2009, 10:26

nguyet que đã viết:Nếu ai bảo SG có mùa đông là nói xạo . Nó vẫn thường cười khì khì mỗi lúc giở tờ báo ra thấy những bài viết về thời trang : thu sang thì có khăn quàng cổ , đông có đôi boot cao cho những cô gái điệu đà :mrgreen: .
SG làm gì có đông, bỡi bắt đầu mùa khô từ tháng 11 cho tới tháng 4 , và khi mà ở miền Bắc, miền Trung bắc đầu tháng hạ nắng cháy thì Sg lại …mưa cho hết tháng 10 …lấy đâu ra mùa lạnh để diện đôi ủng lên quá gối, hay khóac chiếc áo lông chồn như các cô model xứ Âu - Mỹ lạnh giá kia chớ, nếu có người làm gan khóac chơi một buổi thì bảo đảm sẽ có nguyên mùi yoghurt ám ảnh cả tuần không dám thử lại lần thứ hai geek

SG chỉ se lạnh một chút vào tháng 12,khi sắp tới Noel - buổi sớm , nền trời chỉ hơi xám nhạt, thỉnh thỏang mới có 1 chút sương mờ giăng trên đầu ngọn cây - nếu có dịp bước ra đường vào khỏang 6g sáng .
Và ngày Noel , nó chỉ cần diện chiếc áo khóac màu đỏ pha trắng , tung tăng ra phố là đã thấy cuộc đời tự nhiên tươi tắn , đã thấy như mình đang ôm cả mùa đông vào lòng >Very Happy< .
Nhưng đâu phải vì thế mà nó không dám mở chủ đề mùa đông , bỡi trong quán Trăng này, có biết bao nhiều người đến từ mọi miền của đất nước . Nó hy vọng lôi kéo được cô BK nho nhỏ quay về kể chuyện mùa đông Hà Nội – Nghe nói mới năm ngóai đây thôi, HN đã có 1 mùa đông thực sự , thiên hạ ra đường phải gói kín trong áo len và cả áo mưa Wink .
Sapa thì cây cối khóac trên mình 1 lớp tuyết trong suốt . Du khách đổ dồn về đó ngắm trong khi người già và mùa màng thì thật khốn khổ vì cơn rét đậm ...
Miền Trung cũng có những tháng ngày lạnh giá của mùa đông gió bấc mưa phùn, hẳn chị HN đã có nhiều kỷ niệm với mùa đông nơi phố cũ ( nó đã đọc bài bên Góc nhỏ rùi ) , Thỏ chắc viết về những mùa đông trên xứ người và những đêm mất ngủ nằm nhớ bố mẹ và gia đình >Very Happy< . Chị ALV thì nó đã mở lời và chị hứa sẽ sang tiếp tay với quán Tình Đông Mad .
Từ xứ Thụy Sĩ xa xôi , chàng thi sĩ nnk cũng hứa sẽ viết bài mở hàng, rồi biết đâu quán sẽ lôi kéo được sự tham gia của anh TVK kể về mùa đông nơi xứ Đà lạt mù sương xưa và phố nhà Ottawa bây giờ đón rét như thế nào ;Wink , Thụy sẽ kể về mùa lạnh nước Úc Mad , anh Phù Du thì mùa đông nước Mỹ Mad ..và còn Rùa, Tóc Mây, Chuột, Cúc Trắng , Bòn Bon , tinh ca, Lãng tử, Thất tình ca … Biết bao nhiêu bạn bè đã cùng nó viết những bài rất thú vị trong quán Tình Thu chẳng lẽ lặng thinh :-/ .

Vì vậy, hôm nay đúng 9g sáng ngày thứ ba 1/10 AL … , nó tuyên bố : khai trương quán Đông Xa …
Quán Đông Xa Winter_depression

Mời bạn nnk mở hàng quán lấy hên đi, ờ ờ :-h :-h @};- @};-
hoang
hoang

Tổng số bài gửi : 146
Join date : 13/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quán Đông Xa Empty Re: Quán Đông Xa

Bài gửi  hoang Sun 13 Dec 2009, 10:27

nguyet que đã viết:
Bòn Bon đã viết:Đông Xa ...

Chẳng phải quán cafe có tên gợi nhớ mùa rét buốt . Cũng không phải một nơi sang trọng để mỗi người khách – khi mở cửa bước vào phải đưa tay sờ túi, kiểm tra bề dày của chiếc ví tiền .
Đông Xa chỉ là một căn nhà nhỏ, nằm gọn và khuất trong góc Tùy bút - đỏan văn – cùng chỗ với những bài viết tầm cỡ có thể in thành sách của các anh chị đã từ lâu góp mặt với diễn đàn - song cũng chính Đông xa lại quy tụ hầu hết những cây bút dễ thương của Trăng Viễn Khơi .
BB thích gọi đây là 1 căn nhà , bỡi vì tất cả những người trong 4rum TVK này đều như những người thân thích , ruột rà .
Đông xa mở cửa 24/24 và chẳng có tường cao, dậu thưa ngăn cách – để bất cứ ai muốn nhảy dù vào quán , đọc xong nở nụ cười mỉm chi một mình rồi lặng lẽ đi , hay những cô nàng xí xọn vừa nghe nhạc, đọc văn, thơ lại thòng thêm vài câu chọc ghẹo khách và chủ như Rùa con, Chuột, Mèo Xiêm, Thỏ , Thụy , Linh , Tám DK, Lọ Lem và còn nhiều nhiều nữa … ..đều có thể tự nhiên thỏai mái như trong ngôi nhà của chính mình .

Ở đây , không phân biệt nam nữ, già trẻ , ngày cũng như đêm , bạn bè ghé ngang đều có thể ngắm khung cảnh mùa đông : có tuyết rơi rơi trắng xóa trên con đường làng xứ Bắc Âu xa xôi , tai lắng nghe chiếc máy hát đặt ở góc nhà mở nho nhỏ những hát bài hát về mưa , về mùa đông giá lạnh và thưởng thức những đỏan văn mềm mại của Áo lụa vàng , Cõi Riêng , Mùa thu chết …hay nỗi niềm chạnh nhớ quê hương của Cúc Trắng, Trống vắng , Hương Ngọc . ..
Trong lúc mơ màng thả tâm hồn theo những áng văn, BB có thể hình dung ra được những gương mặt quen thuộc : ví như Đọc bài phản biện SG cũng có mùa đông của chủ quán HH , BB có thể hình dung ra được chàng trai thời còn ngu ngơ tìm mua hoa tặng người yêu rồi mơ chuyện xây lâu đài trên cát thật dễ thương …

Cảnh trời lụt được anh TVK mô tả rất sinh động qua sự chuẩn bị và háo hức rất trẻ con làm BB liên tưởng đến 1 anh chàng, tuổi đã cao nhưng vẫn còn tinh nghịch như trẻ thơ và ..rất hòai cổ …

Rồi lại nghe vẳng tiếng Thái Thanh hát " chiều Đông ", BB có thể "nhìn thấy" trứơc mắt xứ Thụy Sĩ mới vừa chớm rét qua bài thơ tả cảnh thiên nhiên rất tuyệt của nnk - như thấy hiện ra trứơc mắt một chàng thi sĩ lang thang , mang lời thơ ru ấm mùa đông viễn xứ …. một Lãng Tử với áng thơ thất tình nồng nàn ..Rùa con , Chuột Con với thể thơ tự do rất mộc mạc …v.v.

Và cứ như thế, mỗi lần vào Đông xa , đọc bài viết của các bạn BB thấy mùa đông chẳng còn lạnh lùng giá buốt mà ấm áp tự trong lòng ấm áp ra …

Quán Đông Xa 149942
TM mang bài giới thiệu của BB sang đầu trang để tiếp thị ngôi nhà Mùa đông của chúng mình . Cảm ơn BB >Very Happy< Mad Mad Mad
hoang
hoang

Tổng số bài gửi : 146
Join date : 13/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quán Đông Xa Empty Re: Quán Đông Xa

Bài gửi  hoang Sun 13 Dec 2009, 10:27

HuuHoi đã viết:Hì hì,
Nhận tin báo của NQ, HH liền đón xe, chạy qua đây, may còn chiếm được vé VIP.
Tại chủ quán không mời mình mở hàng, để phá phách chơi, HH viết mấy dòng nè :
Sài gòn vẫn có mùa Đông
Phản biện câu chuyện của NQ ! >Smile
Người ta nói Xuân về, Hạ sang, Thu tàn, Đông tới. Quy luật tạo hóa muôn đời vẫn vậy mà!
Khi hắn bắt đầu biết “iêu”, mùa Xuân rực rỡ tràn về. Mỗi ngày, hắn mất hàng giờ lượn lờ bên hàng hoa, ngắm hoa hồng nhung … ồ, đậm quá e làm người ta …sợ; hồng vàng … hình như người ta nói là bội bạc; hồng phấn … hình như thiếu bản sắc; ….hay là chọn hoa Lan nhỉ ??? Mỗi ngày, hắn lại lặp lại các bước như trên, Rồi thường thì nó dừng lại trước bó hồng trắng. Phải thật trắng, nõn nà, tinh khôi mới được … hắn phí bao thì giờ, dù kết quả thường chỉ là một.

Rồi thì hắn “iêu”. Nhưng mà không phải là hồng trắng, mà là thay bằng hồng nhung lộng lẫy, kiêu sa, nồng nàng của một màu hạ cháy bỏng. Hắn đắm đuối với màu huyết dụ thật “ấn tượng”, trong cái nóng mùa hạ. Lạ thật, cái giống hồng nhung huyết dụ này có lẽ nguồn gốc xứ lạnh, không hợp với cái nóng Sài gòn, nên đã sớm héo úa.
Trắng cũng không được, huyết dụ cũng không xong. Ừ, thì “thu ăn măng trúc, đông ăn giá”, hắn đắm mình trong cái mơ mộng mùa thu trong thi ca. Hắn ngâm nga “anh mong chờ mùa thu, trời đất kia ngã màu xanh lơ …”; hắn cảm thấy hạnh phúc với cái mộng ảo mà hắn tự choàng vào mình …

Bây giờ, giữa cái nóng oi bức Sài Gòn, hắn hát “có những lúc mình đi trong nắng, mà lòng như giá băng”

Hi hi, chạy thôi Razz
hoang
hoang

Tổng số bài gửi : 146
Join date : 13/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quán Đông Xa Empty Re: Quán Đông Xa

Bài gửi  hoang Sun 13 Dec 2009, 10:31

lang tu đã viết:LTử góp 1 vài hàng trong khi chờ chàng nnk dzô hén NQ Smile
Đợi ...

Tôi vẫn đợi, dù biết người lỡ hẹn
Tình vỡ tan theo gió xóay ngang đời
Nhánh cỏ gầy mơ giấc mộng viễn khơi
Bay vất vưởng treo trên đầu nỗi nhớ

Nơi quán vắng , ghế bàn xưa vẫn đó
Chỉ còn tôi – chiếc bóng ngả trong chiều
Buổi gặp đầu - con tim vẫn chắt chiu
Mắt gặp mắt, ôi sao mà tha thiết

Giờ ai bỏ phố xưa đi biền biệt
Sợi tóc buồn ngơ ngẩn mãi ngang vai
Vòng tay ôm ngày ấy , vẫn ân cần
Cành nguyệt quế gọi mùa quay trở lại

Và đông đến, chở mối sầu xa ngái
Nước mắt nhòa vào nước- mặn bờ môi
Người chắc quên một lời xưa đã hứa
Bên hiên sầu tôi chới với - mình tôi


Quán Đông Xa Netviet


Viết dùm những mối tình xa
hoang
hoang

Tổng số bài gửi : 146
Join date : 13/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quán Đông Xa Empty Re: Quán Đông Xa

Bài gửi  hoang Sun 13 Dec 2009, 10:32

huong ngoc đã viết:Cảm ơn nnk và Tí Cô góp sức duy trì quán DX và mọi người ủng hộ . Chị HN lóc cóc một bài nhe .
huong ngoc đã viết:
Quán Đông Xa BINHHA-10

Mùa đông là mùa cưới, chị HN rinh hình vào đây xem ai có nhã hứng viết gì về Đông không ?
Từ khi lên chức U5 , tôi hiếm khi chụp hình, vì nỡ lòng nào mà lưu lại những hình ảnh “ đông tàn lá úa “ , hay chính xác hơn là già cỗi của mình chứ hả ? Sad(
Càng không muốn gặp gỡ bạn bè, nhất là bạn xưa sợ họ thất vọng ca bài “ phải chi “ như nhạc sĩ Nhật Ngân có lần phát biểu trên Thúy Nga khi gặp lại “ mối tình đầu “ của mình . Wink


Mỗi mùa đông qua, số thiệp mời dự đám cưới bạn bè mỗi lúc một thưa, vì cỡ tuổi mình đa số đã “mồ yên mả đẹp” , chỉ còn hai chàng ngự lâm cương quyết không chịu bắt nàng lên xe bông đưa về dinh là QL và ND #:-S .
Chờ đến lượt ăn cưới hai trự đó hơi lâu, nên thiên hạ thi nhau đi trước bằng cách tổ chức cưới cho con gái, con trai .v.v. và thế là thiệp hồng bay về lúc này chỉ tòan là con với cháu . Hic .
~X(

Để coi, tiệc đãi ở White Palace lúc này 7 triệu/ bàn chưa kể nước uống, hoa tươi, văn nghệ văn gừng v.v. mà kỳ này bạn chơi sang, mời những mấy trăm bàn .
Thì đó, nguyên 1 tầng hầm , cột kèo bao la đó là dành riêng cho đôi tân nhân B- A hôm ấy . Sân khấu ở xa tít tắp nên cô dâu chú rể mặt mũi ra sao , các cô chú cũng hong biết mặt Mad .
Lại nữa, lúc mới đi vào , bô lão càng ngơ ngác trước ảnh cưới rực rỡ- lộng lẫy của mấy cặp cô dâu chú rể , tấm nào cũng na ná nhau qua bàn tay phù phép của ông photoshop , nên chỉ còn cách rút “ giấy báo nợ “ ra nhờ recept chỉ đường mới mong không bị giao lộn phong bì mừng cưới X( .

Nói cho công bằng là cô dâu và song thân có xẹt ngang mỗi bàn tiệc để chụp một kiểu hình và cụng ly 1 cái, nhưng mà họ làm lẹ quá cho nên cũng đâu kịp nhìn ra cô dâu thế nào, chỉ liếc thấy ông bạn già của mình hôm nay lên sân khấu chỉnh tề áo vest đen, thắt cravat , đâu giống chàng T mấy lần gặp mặt NHSG xưa, chuyên kể chuyện tếu và nói xấu vợ 1 cách nhuần nhuyễn Very Happy .
Hôm nay T lên chức “ ông nhạc “ , trông chững chạc biết mấy , lại còn đứng khép nép bên Vợ nữa chứ . Ai mà ngờ …
Thì ra khi gặp lại bạn bè cũ, máu học sinh đã giấu kín trong xó xỉnh nào của trí nhớ vụt sống dậy, và các chàng lại hiện nguyên hình một lũ “ nhất quỷ nhì ma .. “
:-S

Làm thủ tục cụng ly, nghe bố mẹ cô dâu chú rể phát biểu, cảm ơn xong cả bọn quay sang nhìn ngắm nhau .
Nguyên 1 bàn 20 ghế nằm tít trong góc nhà - tòan là dân xứ nẫu , và quá 2/3 là bạn bè cùng khối, thế nên câu chuyện tương đối thỏai mái .
Đa số đi một mình, lợi dụng tiệc cưới cháu con để tự do thở chút khí trời nên cất 1 nửa kia ở nhà – rồi tự nhiên chọc ghẹo, nhắc lại chuyện thời áo trắng chàng nào nuôi cây si thật lớn . cho mọc rễ trước cửa nhà của nàng nào <:-P ….

May mà hồi đó chẳng cô nữ nào chịu cắn câu mấy chàng cùng lớp, chứ nếu không thì đâu còn kỷ niệm để kể cho nhau nghe vào những lúc gặp gỡ tình cờ ??? ;Wink


Miếng trầu là đầu câu chuyện, thời buổi giờ làm gì có trầu để mời nhau nên mấy chàng quay sang đưa nhau name card . Một thực tế đáng buồn là trong khi các bà đã lui về hậu cứ , thì mấy chàng NH vẫn còn xông pha nơi trận chiến, điển hình là DT, NC, QL v.v. chức vụ thật to in đậm trên tấm card xinh xinh kia .
Và dù có là ông gì, thì giờ đây họ cũng vất bỏ hết để vui đùa , để kể về thơi xa xưa ấy và cũng đồng ý với nhau rằng không gì vô duyên cho bằng gặp bạn bè mà mang chuyện công ty, trường, sở ra hót … :-/

Điều chắc chắn ai cũng nhận thấy mà chẳng ai nỡ nói ra là “ sao bạn mình già đến vậy “ ? Đâu như “ năm mươi năm rồi không gặp “ nên ai nấy họat động bằng cả mắt cả miệng và tay : Miệng vừa xơi vừa nói, còn mắt là để chiếu tướng người đối diện một cách kín đáo nhưng không kém phần xét nét : “ Ồ, tên này chân chim chân vịt hằn sâu khóe mắt…tội nghiệp v.v. và v v “ … mà dù người chẻ nhất là hai chàng độc thân hôm nay , có giả vờ trẻ trung đến mấy thì cũng không sao dấu được gánh nặng thời gian đè nặng trên vai …… @-)

Trong không khí sôi động của đám cưới, giữa những nếp nhăn trên mắt môi của những người bạn tuổi thơ , tôi mơ màng như đang sống lại thời hoa niên của mấy mươi năm trước …. áo trắng thơ ngây đến trường …, để rồi chỉ trong vài mươi phút phù du , giật mình thấy Ta bây giờ đã đầu hai thứ tóc .. Ngồi lại với nhau ngòai chuyện kỷ niệm còn có cả bệnh tật, chồng con …
Bật chợt nhỏ X thở dài : mùa thu đã đi qua rồi, và đông đang đến …. Sad(
hoang
hoang

Tổng số bài gửi : 146
Join date : 13/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quán Đông Xa Empty Re: Quán Đông Xa

Bài gửi  hoang Sun 13 Dec 2009, 10:33

Tạ Ơn....
Tạ ơn em áo lụa hồng
Nắng về sưởi ấm mùa đông
Tan sợi buồn đau lay lắt
Trong Tôi - một thuở phiêu bồng
Trăn năm đời qua rất vội
Muốn yêu em đến vô cùng
Màu thời gian ôi tím ngắt
Phai dần trong gió mùa sang
Em mang tuổi trời êm ả
Trong lòng một đóa tinh khôi
Ném lên đời bao tuổi lạ
Ơn đầy chất ngất tình tôi
Yêu em vẫy gọi thu vàng
Gió về theo bước chân hoang
Tôi theo mây trời đi lạc
Mang em vào cõi địa đàng
LT
hoang
hoang

Tổng số bài gửi : 146
Join date : 13/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quán Đông Xa Empty Re: Quán Đông Xa

Bài gửi  hoang Sun 13 Dec 2009, 10:34

Nhí đã viết:SG chẳng có mùa lạnh, suốt tháng mười hai, tụi nhỏ chỉ chờ hôm nào có gió se se là đã vội mang hết nào áo khoác, giày cao cổ, khăn quàng …ra , điệu đà cùng gió đông .
Đâu như mùa rét quê nó . Từ cuối tháng 11 , bàn tay , môi má khô nẻ trong gió mùa đông bắc lạnh căm .
_ Cây thôi làm duyên cùng những chiếc lá vàng, cây khô cành trụi lủi quắt queo như làn da của bà ngoại nó , co ro bên bếp lửa bập bùng . Con đường đến trường vắng vẻ , những ngõ nhỏ thấp thoáng ánh đèn vàng vọt không đủ làm ấp áp ngày đông .
Nó ôm cặp bước đi trong cơn mưa phùn , tà áo dài không còn tung bay vướng víu chân son …Bụi phấn trên bảng cũng lười hơn, dính chặt vào tấm giẻ lau, không còn thả những đám trắng , rơi lả tả xuống bục giảng của thầy . Giọng thầy cô như nhỏ hơn, tiếng ho khúc khắc nghe sao thương lạ .
_ Ngày đầu đông quê nó , có nhỏ Nga loay hoay với cuộn len màu xanh nõn … Chăm chỉ như nàng Bân đan áo cho chồng , từng mũi , từng mũi thiết tha . Để trong giấc ngủ , nó mỉm cười - thấy ngày mai - tình quân vui sướng đỏ hồng đôi má trong chiếc áo vụng về, đường kim chưa trọn vẹn .Nhưng có hề gì, anh mắt ai đó sẽ long lanh …
_ Ơi là nhà quê , …nó sẽ cùng bạn nhỏ ra đồng , vớt những con ốc nhỏ dính vào đám lúa xanh non , mang về cho mẹ luộc một nồi . Mùi gừng cùng lá chanh thoang thoảng trong bầu không khí lạnh lẽo mùa đông, mặc mưa, kệ gió lạnh lùng . Chiếc gai bưởi lể tí tách luôn tay, rồi hít hà sao mà ngon đến vậy …
_ Nó còn nhớ món quà ủ trong vạt áo thằng M , một sớm ù té chạy từ đường cái vào nhà , dúi vào tay nó củ khoai lùi nóng hổi vừa thổi vừa ăn… gói xôi mẹ thức sớm nấu còn nguyên mùi nếp thế là ế chỏng ế chơ .. Hai đứa vừa đi vừa ngắm hàng sầu đông nặng trĩu nước mưa ..Giọt rơi tí tách trên mái tôn nhà hàng xóm , giọt ướt sũng bụi hoa nguyệt quế đầu hè … Ơi là mùa đông kỷ niệm đã xa ….
_ Món quà Noel đầu tiên mà nó nhận, làm sao quên ..chiếc túi màu đỏ thêu những chùm bong bóng đủ màu , chiếc túi lẳng lặng nằm dưới chân giường chờ sớm mai thức giấc .
Không biết ông ( hay bà ) già Noel đã bí mật để đó tự bao giờ . Ngay cả lá thư viết mà không gởi cũng biến đi đâu .
Nó hớn hở mang vào nhà khoe với mẹ … Nồi cơm mới mở nắp , ngan ngát khói bay ….

Kỷ niệm thì ngập tràn , mà ngăn tim của nó bé nhỏ không đủ chứa bao nhiêu hình ảnh thân thương trong suốt những năm tháng đã qua . Thôi thì lưu lại vài dòng làm duyên cùng quán ….
hoang
hoang

Tổng số bài gửi : 146
Join date : 13/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quán Đông Xa Empty Re: Quán Đông Xa

Bài gửi  hoang Sun 13 Dec 2009, 10:35

TiCo đã viết:Trời ngoài này đã lành lạnh nhưng TCo vẫn mở quạt trần chạy vù vù để quấn mềm nằm và đặt cái laptop trên bụng xin chút hơi ấm của nó phủ lên người.Mở bên Quán mưa Thu nghe nhạc của Hoang dán vào mà sao nó cứ hay bị nghẽn làm TCo gõ hổng được :-O ...vội chạy qua quán Đông Xa mong là nó không bị nghẹt. Smile
Ôi! Hai hôm rồi quán rôm rả quá há. Đọc lời của Nhí mới giật cả mình vì đã gần đến Noel rồi. TCo nhớ như in cái không khí họp mặt của lớp học vào dêm Noel năm xưa ấy dường như nó đang hiện về kia kìa.
- Mấy tụi bây mời Thầy Hữu vào tuyên bố lí do rồi mơi được ăn đó nghen
Tiếng chị bạn lớp trưởng cao nhất lớp vang to lên để át tiếng ồn ào của bầy con gái đang nhao nhao vừa bưng các tô bò kho nghi ngút khói và bành mì nóng lên xếp ở mỗi bàn học cùng với những ly chè đậu xanh đánh nước dừa pha trộn hai màu vàng trắng đang từ từ hòa tan cùng với các thìa đá bào xúc bỏ đầy ly.
- Eo ui! Trời lạnh vầy mà ăn chè đá ê răng qua'aaaaaaaa.....
Cô bạn búp bê bé nhất lớp ỏng a ỏng ẹo vừa nói vừa ôm mặt nhăn nhó thì chị lớp trưởng liền nhanh nhẩu noí ngay:
- Vậy , để đó tao ăn hết cho Razz
Vừa lúc đó các bạn khác đã chạy lên văn phòng mời Thầy chủ nhiệm đến lớp ( đêm Noel năm ấy chỉ có lớp và mỗi mình Thầy còn các Thầy Cô khác đều lo chăm chút cho gia đình nên không tham gia được). Dáng Thầy hơi thấp và da ngâm đen, các bạn hay cáp Thầy với một bạn trong lớp ( mà có vẻ Thầy cũng rất mến bạn ấy). Cả lớp đều toàn là con gái nên tha hồ theo Thầy làm nũng Thầy chỉ biết cười trừ , những lúc các bạn trêu Thầy thì Thầy không những không giận dzữ mà còn nhìn chúng tôi với ánh mắt hiền từ trìu mến, khi đó tôi chợt nghĩ "mai mốt lớn lên mình cũng sẽ đi dạy học và sẽ yêu thương học trò giống Thầy vậy")
Đêm hôm đó lớp ăn uống với nhau thật vui cùng Thầy kể chuyện bạn này bạn kia học các môn khác trong lớp bị phạt như thế nào thì bỗng nhiên có một giọng nói phát lên ở cái bàn giữa lớp
- Thầy ơi! Trong lớp mình có bạn đã có bồ rồi đó Thầy ơi
Mèn ơi! Cả lớp mới nghe lời tuyên bố vô cớ kia mà đã la ó nhôn nhao hẳn lên và cùng la lớn:
- Ai? Đứa nào? Đứa nào có bồ dzậy bây?
Cô bạn vừa tuyên bố lời đó vụt chỉ vào Thầy và cả lớp...há mồm nín thở im thinh thít
Tưởng Thầy sẽ la nhưng không ngờ Thầy cũng lại mĩm cười mặt đỏ bừng lên ... được nước cả bọn nhao nhao bu quanh Thầy và hét lên
- Thầy bồ cô nào hả Thầy?
- Thầy ơi! cô ấy thương Thầy nhiều hông hả Thầy?
- Trong lớp mình có bạn thương Thầy hơn Cô ấy đó Thây ơi.
...................................v.v..................................
Như bầy ong vỡ tổ ...tiếng nói tiếng cười vang lên trong đêm đông đã làm ma sát cả bầu không khí xung quanh nên trong lớp không còn thấy hơi lạnh tràn vào nữa.
Khi chia tay Thầy cả bọn dọn dẹp xong thì ùa ra khỏi phòng để ra về đúng gần 10h đêm và cùng rủ lên đón chúa ra đời trên nhà thờ . Bây giờ cả bọn mới thấy cái lạnh buốt cả da.( Năm đó trước năm giải phóng) .
Hai cô bạn thân co ro đi ép sát vào nhau ( vì không mặc áo len ) . Khi xưa Mẹ có mua cho áo len nhưng có bao gì chịu bận vô đâu còn giờ có tuổi rồi trời lạnh tí là đã vội mặc vào rồi.Ấy vậy mà khi ra về hai đứa lại ghé tiệm kem Rạng Đông ăn kem nữa kìa. Ăn xong còn uóng hết ly nước đá lạnh và nhai rộp rộp mấy cục đá trong miệng...để xem cái buốt nó đến tận đâu trong người...
Thế là qua ngày hôm sau cả hai đều bị sốt. Híc!!! Không biết là do viêm họng hay do bị lạnh không mặc áo ấm. :-/
Thấm thoát mà đã hơn 35 năm rồi còn gì. Giờ đây lại gần đến một đêm Noel nữa rồi . Ngoài trời tuy không có lạnh như mùa noel năm đó nhưng trong lòng tôi bỗng thấy tê cứng cả hồn bỡi vì Thầy ấy đã ra đi vĩnh viễn. Thầy đã bỏ lại mọi thứ và không một lời từ biệt chúng tôi nên đa số mỗi đứa giờ gặp lại mà chẳng đứa nào biết Thầy đã mất từ bao giờ. ( Cách đây ba tuần mới biết Thầy mất cách đây đã một năm)
Đông về chưa vậy bạn ơi
Sao tôi lại thấy tái tê cả lòng
Giờ đây đò đã qua sông
Mỗi người mỗi hướng bận lòng riêng mang
Thầy tôi nay khuất, ngỡ ngàng
Con đò lặng lẽ trôi mang theo dòng.
---------------------
hoang
hoang

Tổng số bài gửi : 146
Join date : 13/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quán Đông Xa Empty Re: Quán Đông Xa

Bài gửi  gia khanh Mon 14 Dec 2009, 11:58

Ủa, chữ nghĩa trong trang này sao nhảy từa lưa hít chơn roài chủ quán ơi
gia khanh
gia khanh

Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quán Đông Xa Empty Re: Quán Đông Xa

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Mon 14 Dec 2009, 12:47

Hổng phải chạy lung tung đâu GK ui. Tại giao diện bị trục trặc sao đó. Lúc nãy HH cũng thấy bài mình chen giữa giòng chị HN, nhưng khi nhấn nút refresh một cái thì mọi chiện lại đâu vào đấy.

Hôm qua cuối tuần, Hoàng làm một hơi mấy chục post, còn hôm nay chắc là bị dzí rồi nên không xức hiện hén.

HH tiếp tục rinh chuỗi Đông Xa về với Hoàng nè:

mùa thu chết đã viết:ngồi giữa màn đêm hun hút ...... bỗng cơn gió lạ ngang qua để lại nơi ta một luồng không khí lạnh .... ngước nhìn bầu trời , đêm nay trời không có ánh trăng ...chỉ có vài vì sao mờ nhạt ...

Từng cơn gió sầu vương len tóc rối
đông đã về , thành phố nghe tím lạ cõi lòng
lay lay mây trắng giăng đầu núi
ta như có gì luống cuống.. chờ mong..

Đông đã về đây ư ! chầm chậm thôi Đông nhé ...... để ta còn hò hẹn với mùa thu :

Ta cứ ước mùa thu xưa còn mãi
để lá hoe vàng , phố lãng đãng giăng sương
nhơ nhớ lắm lối đường chiều xa ngái
hai đứa mình cầm tay.. chưa nói ngại lời thương..

....

Đông nhé !!!

đêm lạnh
mtc
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quán Đông Xa Empty Re: Quán Đông Xa

Bài gửi  Lôi Vũ Mon 14 Dec 2009, 13:33

Hay là chủ quán Hoàng viết tùy bút, ký sự mới đi

Lôi Vũ

Tổng số bài gửi : 131
Join date : 14/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quán Đông Xa Empty Re: Quán Đông Xa

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Tue 15 Dec 2009, 23:00

Thí chủ này lại xúi dại rồi! Mad
Bộ thấy quán chưa đủ ế ẩm sao, lại còn muốn khách mang cà chua trứng thối vào sao pale
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quán Đông Xa Empty Re: Quán Đông Xa

Bài gửi  Thi Mau Fri 18 Dec 2009, 20:29

Hoàng Lão Tà đã viết:Thí chủ này lại xúi dại rồi! Mad
Bộ thấy quán chưa đủ ế ẩm sao, lại còn muốn khách mang cà chua trứng thối vào sao pale
Ai da'm mang ca chua trung thoi, co' tiep dzien Mau dde^ Very Happy
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quán Đông Xa Empty Re: Quán Đông Xa

Bài gửi  Linh Fri 18 Dec 2009, 21:51

Quán Đông xa đọc hay lắm. Cảm xúc làm sao. Mê mấy cái PPS nên dạo trước Linh ít dạo Trăng Viễn Khơi, nay mới đọc qua...
Tự dưng ngồi nhớ Sài Gòn... Những ngày tháng sinh viên, một mình đạp xe đến trường Nhân Văn thật sớm, có khi ông bảo vệ chưa kịp mở cửa, chỉ để ngồi một mình trong sân trường vắng nhìn lơ ngơ ra đường... Những ngày một mình đi làm, đi chơi... Sao tuổi vừa lớn lên của mình lại có quá nhiều lúc cảm thấy một mình, trong khi bạn bè vẫn thân thiết cận kề?
Những ngày tháng đó, ta vẫn mong chờ, tin tưởng, ước mơ vào một ngày mai còn chấp chới phía tương lai, vẫn mãi hình dung một gương mặt dấu yêu ở phía tương lai. Và cứ thế, hồn nhiên lẫn tư lự bước qua từng nấc tuổi, bước qua thăng trầm cảm xúc...
Ta yêu lắm, yêu cả niềm vui lẫn nỗi buồn đã qua. Đôi khi, ta muốn anh bước chậm lại giữa cuộc đời một chút, để lắng nghe ta nhiều hơn. Đã có đôi lúc ta buồn vu vơ vì điều đó. Nhưng rồi vì thế mà nhận ra, cái ước mơ của anh-thật lớn; cái tự mãn và hiếu thắng trong anh-cũng thật lớn.Nhưng hơn tất cả những điều đó, ta nhận ra được sự giản dị và chân thành đến độ gần gụi trong anh.
Ta chợt nhận ra, đứng sau người mình yêu thương là một "đặc quyền" của phái yếu. Ta nhớ, bản thân cũng đã vài lần đứng trên những bục vinh quang, niềm vui và sự hãnh diện chỉ thóang qua phút chốc. Nhưng khi nhìn nụ cười rạng rỡ trong khóe mắt anh mà ta đã góp công âm thầm vun đắp, mới thấy cái hạnh phúc lặng lẽ trong tim dai dẳng thế nào...
Và cứ thế, ta trưởng thành hơn...
Vu vơ vài dòng giữa những ngày tiết trời se lạnh...
Linh
Linh

Tổng số bài gửi : 144
Join date : 16/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quán Đông Xa Empty Re: Quán Đông Xa

Bài gửi  huuhoi Sat 19 Dec 2009, 00:08

Linh đã viết: Nhưng rồi vì thế mà nhận ra, cái ước mơ của anh-thật lớn; cái tự mãn và hiếu thắng trong anh-cũng thật lớn...
Ta chợt nhận ra, đứng sau người mình yêu thương là một "đặc quyền" của phái yếu. Ta nhớ, bản thân cũng đã vài lần đứng trên những bục vinh quang, niềm vui và sự hãnh diện chỉ thóang qua phút chốc. Nhưng khi nhìn nụ cười rạng rỡ trong khóe mắt anh mà ta đã góp công âm thầm vun đắp, mới thấy cái hạnh phúc lặng lẽ trong tim dai dẳng thế nào...
...

Quán Đông Xa 94693 đức hi sinh vì người! Quán Đông Xa 383376 Quán Đông Xa 383376 Quán Đông Xa 383376 Quán Đông Xa 383376
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quán Đông Xa Empty Re: Quán Đông Xa

Bài gửi  huuhoi Sat 19 Dec 2009, 00:13

lieuthihuongxua đã viết:
Đông sang mưa rớt giọt buồn
Mắt Em vương vấn một màu nhớ nhung
Ai về chốn ấy thân thương
Cho Em nhắn gởi chút tình ngày thơ
Đông xa từ dạo Em đi
Xa Em tình cũng theo người viễn du
Đông sang nay đã bao mùa
Thời gian vỗ cánh theo ngàn mây trôi
Em về ngắm ánh sao trời
Hanh hao tay nhỏ nhớ người xa xăm
Người về có nhớ gì không
Em về nhớ mãi giọt sầu đông rơi...
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quán Đông Xa Empty Re: Quán Đông Xa

Bài gửi  huuhoi Sat 19 Dec 2009, 00:17

Lãng Tử đã viết:
Mùa về
Quán Đông Xa Christmasinside
Em có biết mùa đã về rồi đó
Noel này mang lặng lẽ sầu thương
Bóng em đổ mây mù nơi cuối dốc
Dáng đơn côi em vội một mảnh đời

Giáng sinh về sao nghe buồn quá đỗi
Hai vì sao đi lạc giữa lưng trời
Một góc hờn em để lại cho tôi
Và rực sáng phía bên kia mộng tưởng

Em đâu biết có linh hồn vất vưởng
Trọn một đời theo dõi bóng chim di
Em như thế trọn đời xa biền biệt
Tôi ngậm sầu đưa tiễn một người đi .

Đà .
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quán Đông Xa Empty Re: Quán Đông Xa

Bài gửi  huuhoi Sat 19 Dec 2009, 00:19

TiCo đã viết:
Hạt mưa rơi ướt vai mềm
Như em một thuở êm đềm bên anh
Khi xưa hai mái đầu xanh
Tung tăng nhảy nhót lanh chanh cả ngày
Cùng nhau phơi nắng má hây
Buổi trưa ve hót hè ngây ngất trời
Cánh hoa phượng thắm gọi mời
Ghé răng cùng cắn mảnh rời nhai ngon
Bước chân nho nhỏ cỏn con
Dẫm lên phiến lá vàng giòn vỡ tan
Nhìn trong khóe mắt thu vàng
Ngát hương thắm đượm Chàng-Nàng thật xinh
Đem về ấp ủ đôi mình
Thương nhau dạo đó mong tình bền lâu
Thế rồi thu đã phai màu
Mưa đông chợt đến u sầu cùng mang
Qua rồi duyên đã lỡ làng
Càng thương càng nhớ ngỡ ngàng đông xa.
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quán Đông Xa Empty Re: Quán Đông Xa

Bài gửi  nnk Tue 26 Jan 2010, 18:20

o ddaay cung co' dong xa

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Quán Đông Xa Empty Re: Quán Đông Xa

Bài gửi  hoang Tue 26 Jan 2010, 19:12

nnk đã viết:o ddaay cung co' dong xa
Vậy nnk hãy viết về mùa đông TS đi geek
hoang
hoang

Tổng số bài gửi : 146
Join date : 13/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quán Đông Xa Empty Re: Quán Đông Xa

Bài gửi  nnk Wed 03 Mar 2010, 01:55

vưà đinh viêt thì đã hêt1 đông rồi, tiếc thặt Very Happy

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Quán Đông Xa Empty Re: Quán Đông Xa

Bài gửi  hoang Wed 03 Mar 2010, 07:53

nnk đã viết:vưà đinh viêt thì đã hêt1 đông rồi, tiếc thặt Very Happy
Nnk này xạo quá , hi hi
hoang
hoang

Tổng số bài gửi : 146
Join date : 13/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quán Đông Xa Empty Re: Quán Đông Xa

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết