TIẾNG THỜI GIAN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Yahoo Player
Latest topics
» Phật học luận
Bi-Hùng Ca Việt Nam EmptyThu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân

» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Bi-Hùng Ca Việt Nam EmptyWed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân

» Ru gọi người tình
Bi-Hùng Ca Việt Nam EmptyWed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà

» Một thời ly loạn
Bi-Hùng Ca Việt Nam EmptySun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi

» Khổng Tử Phiếm Đàm
Bi-Hùng Ca Việt Nam EmptyTue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà

» Trang Thơ Tuyền Linh
Bi-Hùng Ca Việt Nam EmptyTue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Bi-Hùng Ca Việt Nam EmptyMon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Bi-Hùng Ca Việt Nam EmptyMon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Bi-Hùng Ca Việt Nam EmptyMon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Bi-Hùng Ca Việt Nam EmptyMon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Top posting users this month
No user


Bi-Hùng Ca Việt Nam

+8
gia khanh
Cuội
huuhoi
Thi Mau
tuthuy
Hoàng Lão Tà
mùa xuân
nnk
12 posters

Trang 1 trong tổng số 4 trang 1, 2, 3, 4  Next

Go down

Bi-Hùng Ca Việt Nam Empty Bi-Hùng Ca Việt Nam

Bài gửi  nnk Tue 08 Nov 2011, 00:11

định dzôm cái tựa Hùng Ca Sử Việt của nhạc sĩ Trúc Hồ, chắc là anh ấy kg trách, nhưng thiết nghĩ , có những bài kg thuộc lịch sử mà nghe rất hùng thì mình cũng nên post lên để kéo lại 1 số nhạc ủy mị, nhằm phấn chấn tinh thần trong lúc đất nước đang gặp họa ngoại xâm.ai tìm được cái chủ đề nào hay góp ý nnk với. Mong cả nhà hưởng ứng và nhất là phụ 1 tay, 2 tay càng tốt Laughing
Để mở đầu xin mời cả nhà nghe bài : Hội Nghị Diên Hồng của Lưu Hữu Phước.do Y Phương và Nguyên Khang trình bày

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Bi-Hùng Ca Việt Nam Empty Re: Bi-Hùng Ca Việt Nam

Bài gửi  nnk Tue 08 Nov 2011, 02:57

thêm 2 bài nữa cũng từ Golden Asia Hùng Ca sử Việt, mời cả nhà cùng nghe


Được sửa bởi nnk ngày Tue 08 Nov 2011, 03:37; sửa lần 1.

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Bi-Hùng Ca Việt Nam Empty Re: Bi-Hùng Ca Việt Nam

Bài gửi  nnk Tue 08 Nov 2011, 03:36


nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Bi-Hùng Ca Việt Nam Empty Re: Bi-Hùng Ca Việt Nam

Bài gửi  mùa xuân Tue 08 Nov 2011, 05:16

Hoan hô nnk ,MX sẽ tiếp tAY VỚI NNK nghen Bi-Hùng Ca Việt Nam 451484
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Bi-Hùng Ca Việt Nam Empty Re: Bi-Hùng Ca Việt Nam

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Tue 08 Nov 2011, 08:04



Được sửa bởi Hoàng Lão Tà ngày Mon 11 Mar 2013, 15:05; sửa lần 4.
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Bi-Hùng Ca Việt Nam Empty Re: Bi-Hùng Ca Việt Nam

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Tue 08 Nov 2011, 08:16

BẠCH ĐẰNG GIANG
Sáng tác: Lưu Hữu Phước
Trình bày: Quỳnh Giao, Duy Quang, Quốc Anh, Mai Ngọc Khánh
Bi-Hùng Ca Việt Nam Tran+Bach+Dang+Giang

Đây Bạch Đằng Giang sông hùng dũng
Của nòi giống Tiên Rồng
Giống Lạc Hồng, giống anh hùng, Nam Bắc Trung
Trên trời xanh muôn sắc đua chen bóng ô
Dưới đáy dòng nước ánh sáng vởn vơ nhấp nhô
Hàng cây cao soi bóng, gió cuốn muôn ngàn lau
Hồn ai đang phảng phất trong gió cảm xiết bao

Mây nước thiêng liêng còn ghi chép rành
Thời liệt oanh của bao người xưa trung chánh
Vì yêu quốc gia vui lòng hiến thân
Liều mình ra tay tuốt gươm bao lần

Dòng nước trắng xóa dưới trời quang đãng
Từ xưa nêu cao tấm gương anh hùng
Dù có sấm sét bão bùng mưa nắng
Đằng Giang vẫn sáng.. để cho nòi giống soi chung

Đây Bạch Đằng Giang
Sông hùng dũng của nòi giống Tiên Rồng
Giống Lạc Hồng, giống anh hùng, Nam Bắc Trung.
Trên dòng sông một muôn bóng cờ trong chí ta
Biết mấy thành tích, biết mấy chiến công đã qua
Kìa quân Ngô Tiên Trú, giết hết quân sài lang
Kìa quân Trần Quốc Tuấn, đánh thắng quân Thoát Hoan

Nay đã bao lâu còn đâu nữa rồi
Thời gian qua đã bôi mờ trong đêm tối
Người nay có hay: Đã vì chúng ta,
Người hùng anh xưa, giữ nước non nhà

Hồn nước vẫn sống với trời non nước
Ngày nay ta noi khắp gương anh hùng
Dù khó thấy mấy quyết cùng nhau bước
Làm cho gió biết cháu con nòi giống tiên long
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Bi-Hùng Ca Việt Nam Empty Re: Bi-Hùng Ca Việt Nam

Bài gửi  tuthuy Tue 08 Nov 2011, 16:43

Tuyệt cú mèo . band

tuthuy

Tổng số bài gửi : 139
Join date : 19/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Bi-Hùng Ca Việt Nam Empty Re: Bi-Hùng Ca Việt Nam

Bài gửi  mùa xuân Tue 08 Nov 2011, 19:15

Mời mọi người "tiếp dòng lịch sử nhé ".Một bản nhạc rất hùng mạch với một dàn nhạc giao hưởng rất hùng hậu ,một dàn hợp xướng bè cho tất cả các bài hát ...Tất cả đều này đã tạo cho một cuốn DVD rất đặc sắc Very Happy

Hùng ca sử Việt- Hòn vọng phu

mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Bi-Hùng Ca Việt Nam Empty Re: Bi-Hùng Ca Việt Nam

Bài gửi  nnk Wed 09 Nov 2011, 02:42

thx LT với MX. hai người nhanh tay lẹ chưn thiệt. nghe mấy bài này tự nhiên thấy hào khí mình dâng lên .nếu thời xưa là chắc đeo gươm phi ngựa đi đánh giặc rồi. kaka

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Bi-Hùng Ca Việt Nam Empty Re: Bi-Hùng Ca Việt Nam

Bài gửi  Thi Mau Wed 09 Nov 2011, 07:10

nnk đã viết:thx LT với MX. hai người nhanh tay lẹ chưn thiệt. nghe mấy bài này tự nhiên thấy hào khí mình dâng lên .nếu thời xưa là chắc đeo gươm phi ngựa đi đánh giặc rồi. kaka
Giờ cũng có đó , nnk ra Trường Sa uýnh tụi giặc tào Very Happy
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Bi-Hùng Ca Việt Nam Empty Re: Bi-Hùng Ca Việt Nam

Bài gửi  huuhoi Wed 09 Nov 2011, 08:01

Thi Mau đã viết:
nnk đã viết:thx LT với MX. hai người nhanh tay lẹ chưn thiệt. nghe mấy bài này tự nhiên thấy hào khí mình dâng lên .nếu thời xưa là chắc đeo gươm phi ngựa đi đánh giặc rồi. kaka
Giờ cũng có đó , nnk ra Trường Sa uýnh tụi giặc tào Very Happy

Hi hi,
Bi giờ ở Việt Nam mà dám nói uýnh Tàu ở Trường Sa là "phạm húy" của Đảng và Nhà nước đó, Mầu ơi! Bộ chán ăn cơm nhà rồi sao ?
bun
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Bi-Hùng Ca Việt Nam Empty Re: Bi-Hùng Ca Việt Nam

Bài gửi  Cuội Wed 09 Nov 2011, 09:00

Vậy nghe để nhớ một thuở hào hùng hén
Cuội
Cuội

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Bi-Hùng Ca Việt Nam Empty Re: Bi-Hùng Ca Việt Nam

Bài gửi  gia khanh Wed 09 Nov 2011, 13:47

flower tặng nnk nè , nhớ chọ khíu thêm nhiều nhiều hé
gia khanh
gia khanh

Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Bi-Hùng Ca Việt Nam Empty Re: Bi-Hùng Ca Việt Nam

Bài gửi  nnk Thu 10 Nov 2011, 02:42

thanks GK. nnk thấy HH còn phạm huý hơn TM nữa kìa. ở đó mà khuyên với lơn Laughing

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Bi-Hùng Ca Việt Nam Empty Re: Bi-Hùng Ca Việt Nam

Bài gửi  Thi Mau Thu 10 Nov 2011, 07:07

nnk đã viết:thanks GK. nnk thấy HH còn phạm huý hơn TM nữa kìa. ở đó mà khuyên với lơn Laughing
Đúng rồi, bỡi M thấy HH sung quá nên mới làm phước xịt chiến sĩ ga trận Very Happy
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Bi-Hùng Ca Việt Nam Empty Re: Bi-Hùng Ca Việt Nam

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Thu 10 Nov 2011, 08:34

Hí hí,
Gã HH dạo này coi gió mà trở cờ!
Nhớ ngày nào nhóm dân Tàu ngang nhiên giăng biểu ngữ hô hào "Tam Sa là của Trung Quốc" ngày tại xứ ta thì được bè lũ "công an nhân dân" theo bảo vệ. Còn dân ta nói Trường Sa là của Việt Nam thì bị như dzì:
Bi-Hùng Ca Việt Nam 42eb3964

Vậy nên theo chân bác đảng, gã HH nay ôm ảnh ổng, kèm giòng chữ "ôm chân bác, chúng tôi tình nguyện hiến dâng TS, HS cho thiên triều", chắc được hoan nghênh dữ lắm đây!
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Bi-Hùng Ca Việt Nam Empty Re: Bi-Hùng Ca Việt Nam

Bài gửi  Cuội Thu 10 Nov 2011, 08:47

Vậy nên theo chân bác đảng, gã HH nay ôm ảnh ổng, kèm giòng chữ "ôm chân bác, chúng tôi tình nguyện hiến dâng TS, HS cho thiên triều", chắc được hoan nghênh dữ lắm đây!
Nói móc cũng bị phạt Very Happy
Cuội
Cuội

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Bi-Hùng Ca Việt Nam Empty Re: Bi-Hùng Ca Việt Nam

Bài gửi  mùa xuân Tue 15 Nov 2011, 22:10

Mời mọi người cũng nghe nghen

Việt Nam Niềm Nhớ
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Bi-Hùng Ca Việt Nam Empty Re: Bi-Hùng Ca Việt Nam

Bài gửi  nnk Sat 19 Nov 2011, 14:07

bài này tuyệt quá MX ui. từng lời từng giai điệu đều chưá đựng nhân bản, yêu thương quê hương ,giống nòi. dáng được xếp vào hùng ca dân tộc. rose

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Bi-Hùng Ca Việt Nam Empty Re: Bi-Hùng Ca Việt Nam

Bài gửi  Thi Mau Sun 20 Nov 2011, 07:45

Rón rén bước dzô nghe nhạc MX với nnk post , không dám nhìn mí anh áo xanh đâu nha thí chủ Very Happy
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Bi-Hùng Ca Việt Nam Empty Re: Bi-Hùng Ca Việt Nam

Bài gửi  tuthuy Sun 20 Nov 2011, 08:31

Bài này khúc giữa đàn kéo ò e giống y phim Tàu Very Happy .

tuthuy

Tổng số bài gửi : 139
Join date : 19/10/2011

Về Đầu Trang Go down

Bi-Hùng Ca Việt Nam Empty Re: Bi-Hùng Ca Việt Nam

Bài gửi  Cuội Mon 21 Nov 2011, 12:29

tuthuy đã viết:Bài này khúc giữa đàn kéo ò e giống y phim Tàu Very Happy .
Hay đó là nhạc tào cải biên ? Very Happy
Cuội
Cuội

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Bi-Hùng Ca Việt Nam Empty Re: Bi-Hùng Ca Việt Nam

Bài gửi  huuhoi Sat 26 Nov 2011, 14:27

Cái này là hàng Việt thứ thiệt nè Thụy dzí Cuội ơi ! Laughing

CHIẾN THẮNG XUÂN KỶ DẬU
Sáng tác: Xuân Điềm
Trình bày: Khánh Ly & Duy Quang & Thanh Mai & Hiếu Trung
Bi-Hùng Ca Việt Nam Thuyen-cang-giup-Quang-Trung-dai-thang_Tin180.com_003

Mùng 5 xuân Kỷ Dậu
Chiến thắng trận Đống Đa
Bình Định - quân Tây Sơn
Quang Trung - Nguyễn Huệ anh dũng
Quyết đập tan mộng xâm lăng - Quân nhà Thanh
Quyết đập tan mộng xâm lăng - Quân nhà Thanh

Vang tiếng tung hô, quân vương phất ngọn cờ đào
Voi gầm, ngựa hí, tiếng pháo mịt mù biên cương
Thăng Long mở hội hoa đăng
Đón mừng ngày lễ Quang Trung

Đống Đa còn đó,
vùi lấp bao xác giặc Thanh
Tôn sĩ Nghi thua to
Chui vô ống đồng thoát thân
Hai mươi vạn quân Thanh
Một đêm tan tác kinh hoàng
Sông dâng ngập xác thù
Còn đâu giấc mộng xâm lăng

Hịch vua ban truyền ra
Tiếng trống trận thúc quân
Đoàn hùng binh Tây sơn
Xông pha dưới cờ quyết thắng
Núi rừng Tam Điệp
Lửa cháy quân hò reo

Binh khí trong tay
Vui xuân, khúc ca khải hoàn
... Việt sử vẫn còn lưu danh
Quang Trung Nguyễn Huệ thân chinh
Nối liền đất nước quê hương
====

Hì hì, hổng biết tác giả bí lời hay mất căn bản môn lịch sử mà biến Tôn Sĩ Nghị thành ra Thoát Hoan chui vô ống đồng thoát thân.
Để cho oai, phong luôn cho quân Thanh thành ra 50 vạn (HH sửa lại thành 20 vạn cho khớp với sử liệu rồi! Laughing )
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Bi-Hùng Ca Việt Nam Empty Re: Bi-Hùng Ca Việt Nam

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Sun 27 Nov 2011, 20:07

Nói về chiến thắng Đống Đa, lão tà vẫn nhớ như in bài thơ trong quốc sử lớp nhì hay lớp ba gì đó :

Đang lúc đoàn binh tướng Mãn Thanh
Vui cùng rượu ngọt gái xuân xanh
Thì muôn pháo lệnh tưng bừng nổ
Rồi tiếng quân reo dậy khắp thành
Quân ải Phú Xuyên vội lạy hàng
Hà Hồi tiếp vỡ, Ngọc Hồi tan
Ngàn muôn tướng Việt cùng hăm hở
Tràn đến Thăng Long tựa thác ngàn
Sĩ Nghị đang đêm trốn khỏi thành
Sông Hồng cuốn xác vạn binh Thanh
Chiến bào đẫm máu Ngô Văn Sở
Truyền lịnh bêu đầu Hứa Thế Hanh
... dưới nắng hồng quân sĩ ngất ngây
Tung hô chủ tướng tiếng vang dầy
Quang Trung vui vẻ cười trong gió
Cờ VIỆT huy hoàng phấp phới bay
(Trích Xuân Chiến thắng - Đằng Phương (tập thơ Hồn Việt))

Nhớ hồi đó, lão tà đang nghêu ngao bài này thì bị mẹ la "con nít không được đọc bài này". Không đọc nữa nhưng lòng cứ ấm ức không hiểu tại sao không được?!. Chắc tại ức quá nên mới nhớ bài này tới già như vầy! Laughing
Mãi nhiều năm sau mới phát hiện "bị cấm" là do bài thơ có từ "nhạy cảm" là "rượu ngọt, Gái xuân xanh" Laughing
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Bi-Hùng Ca Việt Nam Empty Re: Bi-Hùng Ca Việt Nam

Bài gửi  mùa xuân Mon 28 Nov 2011, 09:17

Nhờ "cái ấm ức " bây giờ mà bà con được đọc bài thơ này .LT giởi thiệt Laughing
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Bi-Hùng Ca Việt Nam Empty Re: Bi-Hùng Ca Việt Nam

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 4 trang 1, 2, 3, 4  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết