TIẾNG THỜI GIAN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Yahoo Player
Latest topics
» Phật học luận
Quán cafe Cung Tơ Chiều - Hữu Hối EmptyThu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân

» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Quán cafe Cung Tơ Chiều - Hữu Hối EmptyWed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân

» Ru gọi người tình
Quán cafe Cung Tơ Chiều - Hữu Hối EmptyWed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà

» Một thời ly loạn
Quán cafe Cung Tơ Chiều - Hữu Hối EmptySun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi

» Khổng Tử Phiếm Đàm
Quán cafe Cung Tơ Chiều - Hữu Hối EmptyTue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà

» Trang Thơ Tuyền Linh
Quán cafe Cung Tơ Chiều - Hữu Hối EmptyTue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Quán cafe Cung Tơ Chiều - Hữu Hối EmptyMon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Quán cafe Cung Tơ Chiều - Hữu Hối EmptyMon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Quán cafe Cung Tơ Chiều - Hữu Hối EmptyMon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Quán cafe Cung Tơ Chiều - Hữu Hối EmptyMon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Top posting users this month
No user


Quán cafe Cung Tơ Chiều - Hữu Hối

+2
nnk
hoang
6 posters

Go down

Quán cafe Cung Tơ Chiều - Hữu Hối Empty Quán cafe Cung Tơ Chiều - Hữu Hối

Bài gửi  hoang Sun 13 Dec 2009, 10:46

Vu Vo đã viết:VH và quán cafe Cung Tơ Chiều

Giới thiệu quán cà phê nè !

Chị HN đã bỏ công sưu tầm một lô một lốc quán cà phê lớn nhỏ, Myntt cũng đã nói về quán Thủy Trúc (Tân Bình).
Ấn tượng nói chung về Thủy Trúc là "chủ quán lập dị" phải không? VH đã tới lui quán ni nhiều lần. Cho dù ai đó thích hay không thích thì Thủy Trúc vẫn có nét riêng, khá đặc biệt. Trong khi mọi người đua nhau tranh giành khách, bằng mọi cách chiều lòng "thượng đế" thì chủ quán ở đây lại tỏ ra bất cần. Vậy tại sao khách lại vẫn đến? Có thể vì lí do sau:
+ Wán bài trí khá dễ thương
+ Chủ wán không nhận khách quá nhiều, không cho phép khách nói chuyện ồn ào sẽ tạo ra một không gian khá yên tĩnh, riêng tư
+ Wán mở loại nhạc khá chọn lọc, có cả Thái Thanh... vố không còn dễ nghe ở các quán khác.

Theo VH, vậy là cũng đủ để đến mà uống cà phê rồi. Ngoài ra, nếu bạn thích giao lưu và tỏ ra am hiểu về âm nhạc, chủ wán sẽ vui vẻ hầu chuyện bạn, và khi đã quen, bạn có thể trao đổi, mượn băng nhạc xưa...

Thế nhưng hôm nay, VH không muốn giới thiệu lại Thủy Trúc, mà giới thiệu một quán khác, tại thành phố hoa.
Được giới thiệu rằng Đà Lạt có một quán cà phê đặc biệt, cô chủ quán "rất kỳ cục" nhưng hát khá hay và chuyên hát nhạc xưa. Cô chủ đích thân đệm đàn guitar và chủ 1 bài, khách một bài... Vậy là VH tìm đến. Why not?
Cung Tơ Chiều, tên quán, có lẽ khá nổi tiếng ở Đà Lạt. Bằng chứng là vừa hỏi là được chỉ ngay tới kèm theo lời bình... Lên taxi, nói tên quán là được đưa tới ngay.
Quán nằm trên đồi thông, khá đơn độc. (gần Dinh 3 - Bảo Đại) Từ đường Lê Hồng Phong, lội bộ một đoạn đường mòn lên đồi, trong cái ánh sáng mờ mờ của trăng sao hay bóng đèn đường từ xa tít hắt lại, ta đến được quán. Chuyện vấp rễ thông ngã lăn cù cũng không phải là chuyện hiếm, nếu như bạn phải dáo dác nhìn quanh xem quán ở đâu. Có lẽ khó có khả năng tình cờ tìm được quán, vì ngoài tấm bảng hiệu nhỏ gắn trên gốc thông già cạnh đường , hình như không còn chỉ dẫn nào khác. Nhìn bên ngoài, đây chỉ là một nhà vườn, với hàng rào trồng cây cao, kín (có lẽ là Dã Quỳ - do đêm hôm khó nhận ra được).
Quán chiếm một diện tích khiêm tốn trong khu vườn rộng. Tường kính, mái ??? (không kịp quan sát) , bày biện khá đơn giản, một số ghế salon xếp theo từng cụm. Ở giữa là khu vực "trung ương" với dãy ghế (có vẻ là giành cho khách thân hữu) và ghế dành cho cô chủ.
À quên, trước khi vào quán, đập vào mắt ta là một bản yêu cầu: không dùng điện thoại, không nói chuyện lớn hơn tiếng nhạc...
KHÁCH vào quán tự tìm cho mình một chỗ ngồi nào còn trống.
Cô chủ quán nói rất rõ ràng: không được lớn tiếng trong quán của tôi. VÀ cũng rất rõ ràng: tôi không phải ca sĩ, tôi hát những bản mà tôi thích, anh chi có thể hát những bài anh chị thích. "tôi nổi tiếng là người khó tính, chắc tại là tôi già rồi, gần 50 tuổi (chú: vẻ bề ngoài cô chủ không già như vậy, và có vẻ đầy cá tính)... người ta đến với quán tôi đa số là vì tò mò, và đa số chỉ đến một lần cho biết. Tôi chỉ có khoảng 10% gọi là tri âm, và tôi cho như vậy là nhiều rồi "...
Thú thật khi mói vào, chương trình chưa bắt đầu, không khí có vẻ khá ngột ngạt. Mọi người im lặng hoặc "thì thầm" vào tai nhau. Rồi cô chủ ra chào sân với nội dung như trình bày ở trên, không khí càng thêm im lắng.
"tôi không phải là ca sĩ, tôi hát theo cảm xúc của tôi và các bạn sẽ là người hát. Trong quán tôi có 8 cây đàn, anh chị có thể tự đàn hay tôi sẽ đệm đàn ... " Đáp lại là một bầu không khí im phăng phắc.
Mặc kệ ! Cô chủ cất tiếng hát và tự đệm bằng guitar thùng. Giọng cô rất khỏe, VH không dám nói rằng điêu luyện, nhưng rất đặc sắc và truyền cảm. Một bài, hai bài... rồi cái khoảng cách ban đầu giữa cô và khách dần thu hẹp. Một vài khách (có lẽ là khách quen) hát trước, rồi mọi người cùng tham gia, hoặc với vai trò "ca xỉ" chính hoặc nhép miệng theo, hát bè...
Trong khi hát, cô chủ quán vẫn quan sát, nếu thấy ai đó có hơi ồn ào hay dùng điện thoại, xê dịch bàn ghế, cô chủ nhìn theo với vẻ khó chịu, và khi hết bài hát thì có lời nhắc nhở rất... thẳng thừng. Và rồi nếu những người này yêu cầu cô hát thì thường bị từ chối.
Có vẻ nãy giờ VH "khủng bố" mọi người về cá tính cô chủ. Thực ra, ngoài những chi tiết kể trên, cô chủ tỏ ra đầy sức lôi cuốn. Nụ cười cởi mở và thỉnh thoàng những cử chỉ duyên dáng khích lệ khách tham gia chương trình văn nghệ.
Và minh chứng cho hiệu quả : từ một mình cô hát, đến một vài người tham gia đơn ca, rồi nhiều người hát theo. Có những bài quen thuộc , VH thấy hầu như cả khán phòng cùng nhép miệng hát theo, nhiều người còn hát thật lớn và say sưa.
Thỉnh thoảng, cô chủ quán còn có những bình luận khá thú vị về bài hát, về yêu cầu của khách...
VH bất chợt thấy mình cũng hào hứng nhập cuộc, hát lớn theo cô... một lần hiếm hoi giữa đám đông...
Cô chủ quán hát thật khỏe, thật nhiều... Chương trình kết thúc lúc 10h30 - quá khuya đối với dân cư nơi đây. Nhiều khán giả đã đến cám ơn cô chủ quán vì một buổi tối thật thú vị. Mọi người được sống lại trong một giòng nhạc tưởng như đang chìm dần vào quên lãng. VH thấy nhiều giọng ca của khách uống cà phê cũng thật hay và cũng có nhiều bạn trẻ thuộc và yêu thích giòng nhạc này. Một buổi tối thật thú vị.

Nếu quý vị yêu thích giòng nhạc "vượt thời gian", ít nhiều thích cái gọi là "lập dị", muốn say sưa chia sẻ giòng nhạc tiền chiến với những người đồng cảm mà không ngại bị chê cười giọng vịt đực (như VH chẳng hạn) và đặc biệt nếu có dịp đến với Đà Lạt thì Cung Tơ Chiều là điểm mà VH xin giới thiệu với quý vị

Hi hi, mình giới thiệu như vầy liệu có làm mất khách của wán không nữa
hoang
hoang

Tổng số bài gửi : 146
Join date : 13/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quán cafe Cung Tơ Chiều - Hữu Hối Empty Re: Quán cafe Cung Tơ Chiều - Hữu Hối

Bài gửi  nnk Mon 10 Jan 2011, 16:13

cam ơn Hoang huynh, sai naỳ có dịp nnk đến dzụ chủ quán cho mượn điã nhạc kakaka

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Quán cafe Cung Tơ Chiều - Hữu Hối Empty Re: Quán cafe Cung Tơ Chiều - Hữu Hối

Bài gửi  mùa xuân Tue 06 Nov 2012, 10:22

Cô chủ quán này có tính cách khá hay đó chứ ,vậy mới tìm ra cái đồng cảm của mình trong âm nhạc qua một người khác lạ !chà vừa hát vừa bình bản nhạc thật xuất sắc luôn .Bên MX mà tìm một sự giải trí như thế này ko biết đâu tìm hi...hi... Very Happy
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Quán cafe Cung Tơ Chiều - Hữu Hối Empty Re: Quán cafe Cung Tơ Chiều - Hữu Hối

Bài gửi  tieng thoi gian Wed 07 Nov 2012, 03:07

Cha minh tinh he nam toi ve VN mot chuyen ,chua biet co "tho dia " chi duong khong ,bay gio da co rui Laughing
MX ui ",Myntt cũng đã nói về quán Thủy Trúc (Tân Bình).
Ấn tượng nói chung về Thủy Trúc là "chủ quán lập dị" phải không? "Quan nay o SG phai khong ?
Phai Tan Binh nam gan san bay Tan Son Nhat thi cung gan nha ba con minh do Laughing

tieng thoi gian

Tổng số bài gửi : 905
Join date : 07/10/2012

Về Đầu Trang Go down

Quán cafe Cung Tơ Chiều - Hữu Hối Empty Re: Quán cafe Cung Tơ Chiều - Hữu Hối

Bài gửi  mùa xuân Wed 07 Nov 2012, 05:14

Mấy quán này MX ko rành lắm TH à ,cái này HH và Lão Sư Phụ biết rõ lắm đó Very Happy
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Quán cafe Cung Tơ Chiều - Hữu Hối Empty Re: Quán cafe Cung Tơ Chiều - Hữu Hối

Bài gửi  huuhoi Wed 07 Nov 2012, 08:16

Đúng rồi đó TTG,

Quán càfé Thủy Trúc nằm gần Lăng Cha Cả, trên đường Bùi Thị Xuân, Q. Tân Bình (khác với đường Bùi Thị Xuân Quận 1).
Đây là dạng quán sân vường, có hồ nước, hòn non bộ và không gian cây cối. Chỉ có vậy thôi.
Buổi chiều chỉ mở cửa sau 4 giờ. Khác phải tắt máy dẫn bộ từ ngoài cổng vô chỗ giữ xe ! Very Happy .

So với chủ quán Cung Tơ Chiều thì chủ quán này không lập dị gì đâu ! Laughing , TTG đừng có lo!
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quán cafe Cung Tơ Chiều - Hữu Hối Empty Re: Quán cafe Cung Tơ Chiều - Hữu Hối

Bài gửi  mùa xuân Wed 07 Nov 2012, 23:25

Nghe thổ địa trả lời chưa ???mấy cái này hỏi MX chịu chết .Nói thiệt nghen từ ngày qua xứ người này MX chưa biết quán giải trí ,tụ điểm giống VN vậy .....ko biết tới luôn Embarassed sự giải trí là chính ngôi nhà và cái máy vi tính ,một đống băng nhạc .Cuộc sống quá bận rộn cho nên muốn có sự nghĩ ngơi giải trí với con cái mà bạn bè ở đây chẳng có ai (ở xa tiêu bang )thôi thì gia đình nhỏ của mình là chủ yếu thôi Very Happy
Ở VN thì chắc có thời gian nhàn nhàn hơn có thời gian ra quán nghe nhạc Very Happy
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Quán cafe Cung Tơ Chiều - Hữu Hối Empty Re: Quán cafe Cung Tơ Chiều - Hữu Hối

Bài gửi  Huong ngoc Thu 08 Nov 2012, 06:25

huuhoi đã viết:Đúng rồi đó TTG,

Quán càfé Thủy Trúc nằm gần Lăng Cha Cả, trên đường Bùi Thị Xuân, Q. Tân Bình (khác với đường Bùi Thị Xuân Quận 1).
Đây là dạng quán sân vường, có hồ nước, hòn non bộ và không gian cây cối. Chỉ có vậy thôi.
Buổi chiều chỉ mở cửa sau 4 giờ. Khác phải tắt máy dẫn bộ từ ngoài cổng vô chỗ giữ xe ! Very Happy .

So với chủ quán Cung Tơ Chiều thì chủ quán này không lập dị gì đâu ! Laughing , TTG đừng có lo!
Vào đó buổi chiều tối sẽ nghe được tiếng ễnh ương và nhìn cóc nhái nhảy ì ộp, vui lắm TTG, MX à play

Huong ngoc

Tổng số bài gửi : 295
Join date : 28/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quán cafe Cung Tơ Chiều - Hữu Hối Empty Re: Quán cafe Cung Tơ Chiều - Hữu Hối

Bài gửi  mùa xuân Thu 08 Nov 2012, 07:08

Sao kỳ vậy quán nghe nhạc ,đẹp ,lại nuôi cóc nhái Shocked
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Quán cafe Cung Tơ Chiều - Hữu Hối Empty Re: Quán cafe Cung Tơ Chiều - Hữu Hối

Bài gửi  tieng thoi gian Thu 08 Nov 2012, 17:57

HUHU, buon rui MX va HH ui ,tuong dau lan nay ve VN co" tho dia" chi duong nhung ma that vong qua Sad
Khi thay chi HN viet"Vào đó buổi chiều tối sẽ nghe được tiếng ễnh ương và nhìn cóc nhái nhảy ì ộp, vui lắm TTG, MX à "
Vay thi HH va chi HN co thay quan nao "hap dan"hon nam o SG chi cho TTG voi Quán cafe Cung Tơ Chiều - Hữu Hối 1774461209
Lan truoc ve VN chi di nghe nhac o phong tra thoi ma gio cung quen mat tieu ten rui ,vi nho nguoi lai Taxi cho den ma thoi ,hom do nghe Elvis Phuong hat duoc chuc bai .
Hoi xua luc con o VN minh cung thuong di nghe nhac nhieu noi lam ,nhung bay gio SG thay doi qua khong biet gi het minh ve lai VN ra duong giong nhu "nha que len tinh" Quán cafe Cung Tơ Chiều - Hữu Hối 1091198195

MX ne ,"cong viec ban ron"lam it thoi nhieu qua tien cat dau cho het Laughing
O day tuy thanh pho nho it dan VN nhung cung rat vui ,thing thoang cung co ca si o My qua hat ,tuan toi minh di xem Khanh Ly hat ne ,se chup hinh gui vo day cho ca nha xem

tieng thoi gian

Tổng số bài gửi : 905
Join date : 07/10/2012

Về Đầu Trang Go down

Quán cafe Cung Tơ Chiều - Hữu Hối Empty Re: Quán cafe Cung Tơ Chiều - Hữu Hối

Bài gửi  mùa xuân Fri 09 Nov 2012, 05:12

MX hiểu nghĩa Chị HN rồi ,ko biết mình hiểu có đúng ko ??? scratch

TH à MX bận rộn lắm lo làm nhiều tiến cất trong nhà bank bự sư ! Laughing

MX cúng là thuộc dạng người lập dị,cỗ lỗ sĩ ở thời hiện đại này mà ! Laughing
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Quán cafe Cung Tơ Chiều - Hữu Hối Empty Re: Quán cafe Cung Tơ Chiều - Hữu Hối

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết