TIẾNG THỜI GIAN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Yahoo Player
Latest topics
» Phật học luận
Sec tour - Hữu Hối EmptyThu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân

» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Sec tour - Hữu Hối EmptyWed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân

» Ru gọi người tình
Sec tour - Hữu Hối EmptyWed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà

» Một thời ly loạn
Sec tour - Hữu Hối EmptySun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi

» Khổng Tử Phiếm Đàm
Sec tour - Hữu Hối EmptyTue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà

» Trang Thơ Tuyền Linh
Sec tour - Hữu Hối EmptyTue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Sec tour - Hữu Hối EmptyMon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Sec tour - Hữu Hối EmptyMon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Sec tour - Hữu Hối EmptyMon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Sec tour - Hữu Hối EmptyMon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Top posting users this month
No user


Sec tour - Hữu Hối

3 posters

Go down

Sec tour - Hữu Hối Empty Sec tour - Hữu Hối

Bài gửi  hoang Sun 13 Dec 2009, 10:43

Vu Vo đã viết:Cảm ơn Tinh ca phụ Vu Vo mang những bài viết mà Vu rất thích về đây nhé ...
Sec tour - Hữu Hối Lanhodiep
Vu Vo tiếp tục với
[shadow][size=150]Séc tour của Vô Hối [/size][/shadow]

Thị Mầu o ép làm chi
Để cho 9 phải làm "thi" vầy , Trời !
Ý theo ý, lời theo lời
Đọc xong, Hối muốn rụng rời chây tay
9 ơi, 9 hỡi có hay
Chắc xưa, Lý Bạch cũng (như) vầy mà thui !

Bắt chước cách mà 9 làm thơ, VH hạ bút viết văn cho NQ đọc nè (giới thiệu chất lượng tứoơc rùi đó, nếu mà còn ráng đọc thì ... lỗi không phải tại ta, he he:

Sec tour !

Vậy là VH tui chuẩn bị làm 1 chuyến Sec Tour!
Có gì thú vị ở cái xứ này nhỉ ? Cái thằng tôi vốn mù mịt về lịch sử các nước Âu châu, Đông Âu thì càng mơ hồ. Chỉ láng mán đâu đó rằng cái xứ Tiệp Khắc ngày xưa í ít nhiều né được sự tàn phá của thế chiến thứ 2 nên còn giữ được cái vẻ cổ kính ngày xưa. Và rằng trong giấc mộng bá chủ của mình, Hitler có để mắt tới Prague như là một nơi sẽ đóng đô, hay chí ít cũng làm một hậu cung gì gì đó. … Như vậy ắt hẳn là đẹp !

Ấn tượng đầu tiên: sự tinh giảm biên chế tối đa:
Không có lãnh sự quán tại SG, VH lặn lội ra Hà nội vào một ngày đẹp trời. Nhân viên đại sứ quán Czech ưu ái tạo điều kiện: do có hẹn trước, khi nào đến nơi, trực chỉ từ sân bay sẽ được vào phỏng vấn ngay (ước khỏang 9giờ sáng). Hẹn thì hẹn nhưng VH chắc rằng không thể nào tới trước 9:30 được. Quả nhiên khi đến nơi , đồng hồ đã chỉ 10 thiếu 15.
Nhìn một đoàn người dài dằng dặc ngồi xếp hàng trước ĐSQ mà nản lòng ! May mà có người wen liên lạc nên “không sao, lượt người kế tiếp sẽ có cậu thôi!”
Một cô “da trắng mắt xanh, tóc hung” (bi giờ ra đường thấy người như vậy cũng không dám chắc là tây hay ta) cầm chìa khóa ra mở cửa và một ông người Việt làm công tác kiểm tra an ninh cho 20 người kế tiếp (dĩ nhiên có VH).
Thủ tục PV cũng khá đơn giản. Thông dịch viên (người PV không nói tiếng Anh) cũng là người phụ trách công tác an ninh lúc nãy. Sau khi đóng phí thị thực, bạn “được” chỉ định chạy tới ngân hàng đóng phí “thế chân” khỏang 900 đô-la. Khi nào hoàn tất chuyến đi, lại phải ra Hà nội trình hộ chiếu đã hoàn tất thủ tục, chứng tỏ không có ở lì lại bên Czech, nhận tấm giấy ra ngân hàng lãnh lại số tiền “thế chân”. Ôi dào ! Sợ tớ trốn luôn ở bên ấy chắc!
“Buôn dưa lê” với những người cùng chờ mới biết hầu hết đều là những người đi làm ăn; nhiều người trong số họ đã đi về nhiều lần. Cộng hòa Czech bây giờ khá “cao giá” vì lẽ các nước Âu châu khác đang có xu hướng “bài ngoại”, công việc làm ăn của người Việt ở đó khó khăn hơn . Chính vì thế làn sóng lao động người Việt đổ về Czech ngày càng nhiều. Nôm na thì người Việt ta ngày càng mê Séc hơn trước. Nghe đâu có đường lối chạy thị thực: “bác cứ bỏ ra 15 vé thì sẽ có thị thực thôi, chẳng cần cọc cạch gì sất!”.
Hoàn tất thủ tục cho cả nhóm người, lại cô “da trắng mắt xanh, tóc hung” ra mở cửa, ông thông dịch ra tiễn rồi đón nhóm kế tiếp vào …
Tính đi tính lại, cả Đại Sứ Quán chắc chỉ có 3 người !

Ấn tượng thứ hai: các nước cựu anh em của ta, kẻ giàu hơn, người nghèo hơn nhưng đều giống nhau cả !
Quá cảnh ở Frankfurt, VH lại gặp đồng hương VN, lại tiếp tục buôn dưa lê. Người Việt ở đây nhiều lắm. Bao nhiêu thì không biết , nhưng NHIỀU, khắp các thành phố. Nhiều người đã ở đây mười mấy năm, nhập quốc tịch, kết hôn với người bản xứ …

Thui, vắt óc mệt wá rùi, nghỉ xả hơi cái đã.

Tiếp theo chuỗi nhạc Thanh Lan của 999:

TRÊN NGỌN TÌNH SẦU
Nhạc: Từ Công Phụng
Trình bày: Thanh Lan
(Từ băng Phạm Mạnh Cương - Nhạc và Thơ) (không liên quan đến Thơ của 9 và Văn của Hối nhé !)
hoang
hoang

Tổng số bài gửi : 146
Join date : 13/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Sec tour - Hữu Hối Empty Re: Sec tour - Hữu Hối

Bài gửi  hoang Sun 13 Dec 2009, 10:44

Vu Vo đã viết:
[name='Vohoi' date='Jun 25 2007, 08:43 PM' post='74437']
lại tiếp về Séc tour.

trên máy bay, những đồng hương không quen biết hỏi thăm nhau. Rồi câu chuyện lại trở về với mối quan tâm hàng đâu của họ: tình hình làm ăn ở vùng của mỗi ngươì ra sao, món hàng gì đang hút, có nhu cầu trao đổi gì không...
Hỏi thăm về cuộc sống người Việt tại đây, nhìn chung, mọi người có vẻ hài lòng. Chính sách của nhà nước khá cởi mở, không o ép người Việt mình. Vì thế , đã xuất hiện những người Việt nhanh chóng tổ chức các "chợ biên giới" để chuyển hàng sang các nước mà việc buôn bán gặp khó khăn hơn.
Một điều thú vị : mươì mấy năm trước, nếu anh dùng tiếng Nga nói chuyện, dân bản xứ đa số có thể nói chuyện tiếng Nga với anh, còn nay thì (nhiều người trong số) họ chỉ dương mắt nhìn (ngay cả những người thuộc thế hệ học tiếng Nga trước kia ).

Người Việt hay quần tụ sinh sống thành các "tiểu khu". Hay quá! vậy thì nhất định phải thăm Việtnam town một chuyến mới không uổng chuyến đi! Tuy nhiên, cũng không thể không tranh thủ một chút thời gian rãnh rỗi để làm một Séc xi-ti tua. Công việc cũng khá đơn giản : bạn chỉ cần vô mạng, tìm trang giới thiệu du lịch, đặt tua ngắn hạn, cho biết khách sạn... họ sẽ đón hoặc hẹn địa điểm đón mình.

Prague có dáng vẻ một thành phố cổ kính. Khu vực VH tham quan, đường phố khá hẹp, nhưng sạch sẽ. Lòng đường được lát bằng những viên đá xanh nhỏ, dễ khiến ta liên tưởng những tiếng bánh xe ngựa cọc cạch, lốp cốp trên đường mưa nặng hạt, thường thấy trong các phim về Âu châu TK 18, 19...
Dễ thấy nhiều bức tường được sơn (xịt) tùy tiện của những "nghệ sĩ nhân dân", những người thích lưu lại dấu ấn của mình mọi lúc, mọi nơi. Tuy nhiên, có một nơi tưởng niệm John Lennon với tấm phù điêu khuôn mặt ông. Nơi đây, nhiều người đã làm thơ, ghi lại cảm xúc, vẽ vời hoa lá... để thõa mãn sự hâm mộ cũng như tính nghệ sĩ của mình.
Lâu đài cổ là một điểm tham quan không thể bỏ qua. Ta có thể thấy trước đây, thiên chúa giáo chiếm một vị trí hết sức quan trọng trong cuộc sống ở đây. Mọi di tích thường ít nhiều liên quan đến nhà thờ, tu sĩ... Lối kiến trúc cổ với cách tạo hình trên mái vòm, vẽ tranh trên tường, trên kính màu , phalê.... thật ấn tượng. (Tuy nhiên những hình ảnh tương tự cũng tìm thấy ở nhiều nước Âu châu láng giềng , nhưng VH ấn tượng nhất ở các dạng tranh vẽ trên kính màu....
Một điều khá thú vị là các nhân vật quan trọng , Tu sĩ... thường được chôn trong nhà thờ.

(vẫn chưa tới chỗ giống nhau giữa cựu đồng chí... nhưng mà mỏi tay rùi, VH biến nè... hai ba!)



Sec tour - Hữu Hối Nhatho-3

Sec tour - Hữu Hối Nhatho-1-1

Sec tour - Hữu Hối Nhatho-2

Sec tour - Hữu Hối Laudai-1

Sec tour - Hữu Hối Nghesind-1

Sec tour - Hữu Hối IMG_4198-1
hoang
hoang

Tổng số bài gửi : 146
Join date : 13/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Sec tour - Hữu Hối Empty Re: Sec tour - Hữu Hối

Bài gửi  hoang Sun 13 Dec 2009, 10:45

Vu Vo đã viết:Cảm ơn chị HN trang điểm cho bài thêm màu sắc, và đưa hình của VH pót vào bài nhé .
Vu mang về tiếp :
Very Happy Séc tour (tiếp theo và.. hết)

Chắc mọi người cũng thấy trong những hình VH post ở trên, đường phố ở đây không rộng, xe cộ thì không ít, nhưng lại không bụi và không ồn ào. Kẹt xe cũng là chuyện bình thường trong giờ cao điểm. VH không phiền về việc này, bởi vì đa phần trong chuyến tham quan của mình, VH phải cuốc bộ, ngoại trừ thời gian di chuyển từ điểm tham quan này đến điểm khác (không nhiều lém).
Cô hướng dẫn viên xinh đẹp chứng tỏ sự uyên bác của mình, thao thao bất tuyệt về các di tích, đi liền với những cái tên tuổi nhân vật lịch sử … cứ như thể VH đã học lịch sử Czech rùi vậy! May mắn là đoàn không chỉ có VH, nhiều người gật gù ra vẻ am hiểu, thỉnh thoảng chen vào vài câu bình luận … Mặc dù không biết vị nào là vị nào, may lém thì hiểu ra rằng vị này là linh mục thời ông vua kia, có ảnh hưởng đến ông nọ … (giá mà biểu thuật lại thì chẳng biết ông nào là ông nào, không khéo lại râu ông nọ cắm cằm bà kia) nhưng mà cũng bắt chước thiên hạ, gật gật cái đầu. (Không gật thì không lẻ há hốc mồm ra cho người ta cười vào mũi à ! )

Xe buýt đi ngang một công viên nhỏ. Nhiều bức tượng đen đúa dựng rãi rác khắp công viên. Điều đặc biệt là những tượng nhân này không cái nào nguyên vẹn: cái thì khuyết một phần đầu, cái thì khuyết bắp tay, bắp chân, một bên mặt, miệng bị khâu … Thật không mỹ quan tí nào.
“Hỏi rằng bức ấy tượng chi
Khen ai khéo vẽ dung nghi giống mình” (Lục Vân Tiên)
Cô hướng dẫn viên nói ngay: đây là công viên tưởng niệm những nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản.
Lại hỏi: vậy là có chuyện tàn sát tập thể thời Stalin như đã xảy ra ở Ba Lan ?
Đáp : không hẳn như vậy, nhưng trong giai đoạn đó, con người bị kìm hãm, không được đi đứng, nói, làm, ngay cả suy nghĩ một cách tự do, độc lập ; nên không thể là một con người toàn vẹn. Những bức tượng cố nói lên sự khiếm khuyết về tinh thần chứ không phải thể chất.
Ừ, cũng hay nhỉ ! Dùng sự mất mát vật chất để chỉ sự mất mát tinh thần ! Tiếc rằng “xe lăn bon bon chuông bấm king coong” , chưa kịp giơ máy lên thì đã qua mất rùi, không có hình ảnh minh họa.

Vậy là mình được giảng một bài về lịch sử Czech và châu Âu cận – hiện đại. Cho dù không hiểu lắm nhưng cũng thu hoạch được ít nhiều. Cô hướng dẫn viên luôn nhấn mạnh những thay đổi mạnh mẽ xảy ra từ 1989 đến nay.
Một điểm nhấn, (có lẽ là một sự thật) là người Tiệp vốn hiền hòa. Chiến tranh, thù hận không hằn sâu ở đây. Có lẽ nhờ đó, họ trải qua thế chiến II một cách khá … yên ổn. Ngay cả cách mạng thời đổi mới, họ cũng chỉ trải qua “cuộc cách mạng hoa hồng” – cách mạng nhung. Rồi khi chia hai từ Czech và Slovakia thành 2 quốc gia, sự việc cũng xảy ra khá êm đềm. Chợt nhớ đến chuyện mình: chỉ là chuyện chia tỉnh – chỉ là đơn vị hành chánh, thế mà cũng diễn ra bao cảnh tranh giành, dân chúng 2 địa phương choảng nhau chí tử. Ồ, nhưng mà trong chăn mới biết chăn có rận. Nếu họ có choảng nhau đâu đó thì chắc gì đã khoe với mình !
VH muốn thăm khu người Việt! Quả nhiên Hoàng Thiên bất phụ hữu tâm nhân, một người bạn … của một người bạn mang xe đến đón đi chơi vào buổi chiều. Thể theo yêu cầu tha thiết của VH, xe chạy về khu phố Việt, nằm hơi xa trung tâm thành phố. Prague có dáng dấp của Đà lạt với nhiều đồi, dốc thoai thoải. Thành phố sạch và xanh. …
Xe dừng tại khu chợ người Việt. Thật thú vị khi thấy các bảng hiệu công ty thật to bằng tiếng Việt tại xứ người. (nhưng nếu nhìn theo góc độ tiêu cực thì … có lẽ đây chỉ là chợ đầu mối cho các tiểu thương người Việt) . Trời đã về chiều (7 giờ tối nhưng trời vẫn sang như khoảng 5-6 giờ ở mình), nhiều cửa tiệm đã đóng cửa. Không sao, mình cứ dạo một vòng, có gì coi nấy. Quang cảnh không khác một chợ tại Việt nam là bao. Có đủ cả những mặt hàng thông thường như mắm muối tiêu hành, mì gói, quần áo giày dép made in Vietnam. Có cả những thau nước lớn với những chú cá chép , cá gì gì đó cực lớn. Không biết mấy người to béo mới xực hết được chú “khổng ngư” này nhỉ? (Cá tây có khác!). Lác đác vài khách bản xứ ngắm nghía, lựa chọn, trả giá trong các gian hàng còn mở cửa. Hỏi ra thì khách bản địa cũng đến đây mua sắm nhiều lắm, vì giá cả ở đây rất cạnh tranh. Chợ cũng có rất nhiều mối bán sỉ (bán buôn) bản địa.
VH dừng chân trước một gian tạp kỹ văn hóa linh tinh phẩm. Các mặt báo chính phát hành tại Việt nam đều có mặt tại đây. Chỉ trễ vài ngày! Không tệ ! Đặc biệt hơn cả là 2 đầu báo phát hành tại Czech – không thấy báo tiếng Czech nào trên quày. Góc bên trái là tập hợp CD, Video Việt nam đủ loại: từ đờn ca tài tử cải lương Nam bộ đế ca trù, hát ru, băng dĩa Thúy Nga, Asia, Vân Sơn, Bảo Liêm … đủ cả!

Mé bên trong là một “Trung tâm văn hóa” người Việt. Nhìn những bích chương quảng cáo, ta thấy đủ các lớp dạy võ cổ truyền, khiêu vũ, nấu ăn …
Bên ngoài trung tâm là một dạng “báo tường”, với các hình ảnh sinh hoạt cộng đồng như giải bóng đá mini, thi kéo co, vật … với sự có mặt của một số quan chức từ Việt Nam sang thăm.

Có lẽ với các bạn sống trong cộng đồng Việt Kiều, những hình ảnh như vậy là bình thường, nhưng lần đầu tiên VH đến thăm một điểm như vậy nên trong lòng có nhiều cảm xúc. Vui vì người Việt mình cũng có tính quần tụ, biết tương trợ nhau mà sống – được nói chuyện tìm hiểu với cộng đồng đồng hương thật là vui. Hơi buồn vì mức độ sầm uất của khu chợ chưa được như VH mong đợi. Có lẽ vì VH mong chờ quá nhiều, nhưng sao lại không thể chờ mong những Việt nam Town sầm uất ở khắp nơi, giống như China town, trong thời gian tới !
Không thể không nhắc đến lóng hiếu khách, nhiệt tình của anh bạn Việt Kiều. Sau khi đưa đi tham quan, khoản đãi cả nhóm một chầu tại một nhà hàng Tàu (hình như chủ cũng là người Việt), cuộc vui kết thúc tại một quán Karaoke Việt ! Đĩa nhạc mới nhất , cập nhật với các bài nhạc của Phạm Duy có thể tìm thấy ở đây.

Phần còn lại của chuyến đi không có gì đáng nói nữa cả, VH xin xì tốp.
Chợt nhớ câu thơ của Phan Thanh Giãn sau khi đi sứ sang Pháp:

Từ ngày đi sứ đến Tây kinh
Thấy việc Âu châu phải giật mình
Nhắn nhủ đồng bang mau tỉnh giấc
Hết lời năn nỉ, chẳng ai nghe
Ngày nay, sự khác biệt có lẽ không còn ghê gớm như xưa, nhưng cũng còn lắm điều phải suy nghĩ!
NQ à, VH không phải là COCC mà là CCCO.
Muốn mọi việc suông sẻ, NQ chỉ cần mua dịch vụ là họ sẽ sắp xếp ổn thỏa cho mình thui à !
GK: vậy là GK cũng tiếp xúc nhiều với mấy người "ở ngoãi" hỉ !
Cám ơn mọi người đã đọc ủng hộ hén !
hoang
hoang

Tổng số bài gửi : 146
Join date : 13/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Sec tour - Hữu Hối Empty Re: Sec tour - Hữu Hối

Bài gửi  nnk Wed 03 Feb 2010, 02:39

nnk co' sang sec roi,o dday nguoi viet ddong kinh khing, co' nhung khu cho. nguoi Viet ddi moi ca chan ma kg het, o Pragg, thu ddo cua sec, co' khu cho. lon dden' noi, nguoi ta goi. la Hanoi 2. tiec la` kg co' hinh dde chia se voi nha minh`

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Sec tour - Hữu Hối Empty Re: Sec tour - Hữu Hối

Bài gửi  gia khanh Wed 03 Feb 2010, 09:08

nnk đã viết:nnk co' sang sec roi,o dday nguoi viet ddong kinh khing, co' nhung khu cho. nguoi Viet ddi moi ca chan ma kg het, o Pragg, thu ddo cua sec, co' khu cho. lon dden' noi, nguoi ta goi. la Hanoi 2. tiec la` kg co' hinh dde chia se voi nha minh`
Tại thời đó nnk chưa dô net hé Sec tour - Hữu Hối Icon_tongue
gia khanh
gia khanh

Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Sec tour - Hữu Hối Empty Re: Sec tour - Hữu Hối

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết