TIẾNG THỜI GIAN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Yahoo Player
Latest topics
» Phật học luận
Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  EmptyThu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân

» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  EmptyWed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân

» Ru gọi người tình
Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  EmptyWed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà

» Một thời ly loạn
Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  EmptySun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi

» Khổng Tử Phiếm Đàm
Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  EmptyTue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà

» Trang Thơ Tuyền Linh
Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  EmptyTue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  EmptyMon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  EmptyMon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  EmptyMon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  EmptyMon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Top posting users this month
No user


Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về

+7
huuhoi
nnk
Cuội
gia khanh
Thi Mau
NTT
mùa xuân
11 posters

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Go down

Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  Empty Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về

Bài gửi  mùa xuân Fri 09 Mar 2012, 01:51

Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  Ap_20090329111459534_jpg


Mùa Xuân đã về lại thăm quê nhà sau bao năm xa cách ,tâm trạng rất xúc động và luôn luôn nhớ mãi những kỷ niệm quê Hương .Một chuyến đi đầy ý nghĩa đối với MX[/center]


Được sửa bởi mùa xuân ngày Thu 02 Oct 2014, 03:56; sửa lần 4.
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  Empty Re: Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về

Bài gửi  NTT Fri 09 Mar 2012, 02:40

Hay quá MX ơi !!! Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  3011310902
Đến ngày tôi từ giã Quê Hương
Lòng buồn vòi vợi mỗi đoạn đường
Nơi đây quê người lòng nhủ hỏi ?????
Đây ,đó bên nào là cố hương
NTT về thăm Cà Mau lần đầu tiên năm 2010 sau 21 năm ở nước ngoài. Thời gian mấy tuần lể ở đó qua nhanh chóng, khi từ giã Cà Mau về Úc NTT cũng thấy bùi ngùi như MX vậy.
NTT
NTT

Tổng số bài gửi : 280
Join date : 25/01/2012
Đến từ : Sydney, Australia

https://www.facebook.com/Stormynguyen11

Về Đầu Trang Go down

Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  Empty Re: Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về

Bài gửi  mùa xuân Fri 09 Mar 2012, 19:38

Những ngừơi xa quê hương luôn có tâm trạng như vậy NTT ơi Very Happy

Mời cả nhà cùng đoc̣ bài viết theo luồn cảm xúc của MX nhé .Bài thơ và bài viết ra đời cùng chung luôn Very Happy

Lưu ý nghe nhạc rôì đọc bài cùng lúc vì có bản nhạc này MX có cảm xúc viêt́ hi...hi...


Quê Hương Và Nỗi Nhớ


Miền Trung ,quê hưong tôi ,mánh đất quanh năm khô cằn và đầy sỏi đá ,đã hứng chịu bao nhiêu thiên tai do tạo hóa thiên nhiên .Con người Đất Phú phải ầm thầm ,cực khổ ,chịu đựng cái nghèo đói do số mệnh đã định đoạt .Một người xa xứ như tôi ,cảm thấy xao xuyến ,thương cho người dân của quê mình .Tuy Hòa _Phú Yên ,bốn chữ mến thương ,nặng tình đã đi sâu vào lòng tôi tự bao giờ ...

Tồi vẫn còn nhớ mãi bài thơ Quê Hương của Đỗ Trung Quân ,được nhạc Sĩ Trương Quốc Vinh phổ nhạc

"Quê Hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

Quê Hương là đường đi học

Con về rợp bướm vàng bay "

Lời hát nhưng luôn thấm sâu vào lòng người bới những lời điệu nhạc ngọt ngào ,nhẹ nhàng và rất tình cảm hi,,hi..làm cho ai đó sống xa Quê luôn có nỗi niềm vô biên với mãnh đất ruột thịt của mình .MX cứ nhớ mãi bài hát này khi mình còn là tuổi nhí hay cúng bạn bè bước lên sân khấu nhỏ quê nhà để hát cho tất cả mọi người nghe khà..kàh.,.nhớ vô cùng hi... Very Happy

Thật vậy MX xa Quê Hương mười hai năm ,đó là một chuỗi thời gian khá dài với một đời ngừoi ,có biết bao nhiêu biến đổi xảy ra với MX nhưng tình Quê vẫn luôn luôn ở trong tâm cảm .Cái tình Quê ấy cứ lên lõi trong hồi ức của MX và cho đến mài tận bây giờ ....MX nhớ đến từng gốc phố ,từng con đường nhỏ quen thuộc mà ngày ngày mình cùng bạn bè đi học và đi chơi sau những kỳ thi vất vả Nhớ đễn những mái làng nghèo nhỏ ,ẩn nấp sau những vách núi cao ,với những cánh đồng lúa bát ngát ở những vùng quê..... .MX nghĩ mình không thể nào diễn tả hết nổi nhớ này Very Happy

Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  IMG_0773-1
Quê Hương có cái giếng nước trong lành ,uống vào cảm thấy mát rượi lòng mình .Nhắm mắt lại MX hồi tưởng cái tuổi thơ của mình chạy nhảy vui đùa cùng với mấy người bạn hàng xóm để rồi tìm một cốc nước mát uống vào cho đỡ cơn khát
Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  IMG_3426-1
Quê Hương in những kỷ niệm của những buổi chia tay đầy nước mắt của người thân và bạn bè .MX nhớ mãi buổi chia tay cuối cùng cuối mùa hè năm 90 ,MX phải nén cơn xúc động của mình để khỏi bật khóc khi đọc bài thơ của các bạn tặng cho .MX phải chia tay cái quãng đời học sinh cuối cùng để rồi chuẩn bị hành trang cho mình tiếp bước con đường tương lai phía trước .MX đâu biết rằng buổi chia tay đó là buổi chia tay lần cuối của những người bạn đã bỏ Quê Hương ra đi, đi mãi mãi không bao giờ trở về .Rồi lần lượt những buổi chia tay tại Phi Trường Tân Sơn Nhất ,cầm món quà của bạn bè trong tay mà MX khóc như mưa , cố gắng không dám nhìn mắt ai và lặng lẽ đi vào ...... Crying or Very sad

Tất cả cái gì rồi cũng sẽ đi qua ,chỉ có những kỷ niệm trong đời mình gắn bó và quen thuộc không bao giờ quên Tinh Quê ,tình Người luôn là vình cửu không bao giờ thay đổi .MX nghĩ không những riêng MX còn có những người xa Quê Hương đang luu lạc trên xứ người này mang một tâm trạng giống như MX


Photobucket

Và rồi MX đẫ trở về thăm Quê sau gần mấy năm xa cách ...MX đã có một chuyến đi đày ý nghĩa tuy mình ko có một thời gian giải trí cho riêng mình nhưng tất cả điều hạnh phúc ..cho mình
Đi trên con đường làng quen thuộc mà cảm giác của
MX giống trở lại hồi xưa ,trở lại cái thời nhí của mình .MX đã gặp lại người thân trong nỗi xúc động ,.một nối vui mừng ......ôi tất cả thời gian như xưa đã trở về với MX ,một người trở về từ xứ người ,xa ngàn dặm ......

Bước chân về thăm lại ngôi trường có rất là nhều kỷ niệm trong cuộc đời học sinh ,kỷ niệm vui buồn và đầy nghịch ngợm của tuổi học trò mới lớn khi ấy .Thầy cô ,bạn bè tất cả đều thây đổi nhưng gương mặt vẫn còn một chút gì đó giữ lại nét khó quên của năm tháng đã qua .MX bước chân lên cầu thang chạy lại lớp cũ của ngày xưa , mà lòng ngẹn lại .Ôi! lớp học xưa đây vẫn như ngày nào , tấm bảng cũ ,bàn ghế....,Chỉ có cánh cửa sổ màu xanh đã phai nhòa bởi ánh nắng thiên nhiên . Đứng lặng yên nhìn xung quanh ,nước mắt cay cay .....
Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  Ap_20100816101936102
Về lại Quê nhà MX vẫn còn thấy những mãnh đời nghiệt ngã với những hoàn cảnh éo le .khó khăn vẫn còn đó .Số phận của người nghèo vẫn là nghèo ,nhưng vẫn bươn chãi với đời mặc cho những tự tin mặc cảm .....Cuộc sống của làng quê hiền hòa ,đầy tình nhân ái .Không khí Quê nhà ấm áp tình thương ,đầy ắp tiếng cười ,vui nhộn.....
Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  Ap_20100818075939598-1

Tạm biệt Quê Hương ,tạm biệt ,hẹn ngày gặp lại tất cả Very Happy

TB .Hình ảnh chup̣ khi MX về thăm quê
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  Empty Re: Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về

Bài gửi  Thi Mau Sat 10 Mar 2012, 07:13

Về thăm quê lần đầu là vậy đó MX , cảm ơn bài thơ, văn đầy cảm xúc nhé flower
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  Empty Re: Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về

Bài gửi  gia khanh Sat 10 Mar 2012, 08:32

cảm ơn những bài viết của MX , người đa tài ghia hé , nấu nướng , thơ, văn , nhạc cái gì cũng trên cả tuyệt vời, chỉ hát là chưa nghe qua , đang chờ MX thử Micro nì .
Cảm ơn NTT đã nhắc rose bia1
gia khanh
gia khanh

Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  Empty Re: Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về

Bài gửi  mùa xuân Sat 10 Mar 2012, 09:37

Về thăm quê lần đầu là vậy đó MX , cảm ơn bài thơ, văn đầy cảm xúc nhé flower
Màu viét

MX về hai lần ruì ,lần 1 còn Ba ̣đang bịnh nặng gặp Ba cuối cùng đó Crying or Very sad

cảm ơn những bài viết của MX , người đa tài ghia hé , nấu nướng , thơ, văn , nhạc cái gì cũng trên cả tuyệt vời, chỉ hát là chưa nghe qua , đang chờ MX thử Micro nì .
GK viết

Very Happy Quá khen ruì GK ơi MX ko dám nhận Very Happy .LT có gởi link hét qua cho MX thử nhưng MX ko làm được ba dụ vi tính MX dốt quá Laughing
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  Empty Re: Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về

Bài gửi  Cuội Sat 10 Mar 2012, 12:39

Vậy là Phố không được thấy ca sĩ MX lên sân khấu rồi . Tiếc quá sá ... Evil or Very Mad
Cuội
Cuội

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  Empty Re: Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về

Bài gửi  mùa xuân Sun 11 Mar 2012, 00:44

Tiếc chi Cuội mất công chạy xuống gầm sân khấu cho u đầu Cuội ơi Laughing
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  Empty Re: Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về

Bài gửi  nnk Wed 14 Mar 2012, 03:51

đọc bài viết của MX có đoạn cảm động đến rớm nước mắt lun. giờ chờ nghe MX hát coi có cảm động vậy kg? Laughing

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  Empty Re: Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về

Bài gửi  mùa xuân Wed 14 Mar 2012, 19:02

NNK mà nghe MX hát nữa chắc khóc như mưa Laughing
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  Empty Re: Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về

Bài gửi  nnk Thu 15 Mar 2012, 02:05

mùa xuân đã viết:NNK mà nghe MX hát nữa chắc khóc như mưa Laughing
NNK kg tin, phải hát thử mới tin Laughing

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  Empty Re: Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về

Bài gửi  mùa xuân Thu 15 Mar 2012, 18:44

MX chỉ biét nhe găng ra cười với NNK thôi ,nói đúng gồi Laughing .Từ từ nghen Very Happy
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  Empty Re: Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về

Bài gửi  mùa xuân Sun 25 Mar 2012, 19:40

Bài viết này cả nhà đã đọc rồi ,MX chuyển sang qua trang này nhé .MX nghe bài hát này rất nhớ Quê Hương và nghĩ đến bài viết mình đã viết bằng cảm xúc bất chợt hi..hi.. Very Happy

LT à bỏ bài hát này dùm MX nghen .Nhớ nghen flower
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=xILCZ0iTvr



Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  553987_383523398339479_100000454653626_1320089_955095738_n-1

Thời Gian

Thời gian là một khoảng cách xa vời vời ,không có một cái gì níu kéo và quay ngược lại .Chỉ có những kỷ niệm nhỏ len lõi trong tim và hồi ức ....có thể giữ lại .Một hình ảnh đẹp ,một hồi tưởng đáng nhớ ,ta không đánh thức nhưng nó vẫn lặ...ng lẽ đi sâu thẫm vào hồn người


Chiếc đồng hồ tích tắc ...tích tắc....nhịp đập của thời gian ,nhẹ nhàng và đều đều giồng như tiếng thở của loài người trên trần gian .Ta vội và ,ta trầm tình ,ta lắng nghe cuộc sống đang quay đều theo kim chỉ cái đồng hồ kỳ diệu đó .Xung quanh ta bao nhiêu điều mới mẻ mà ta đang cố gắng mở tầm nhìn rộng lớn để chào đón , nắm bắt nó trong tầm tay ta ....Và vẫn còn những thử thách ,gian nan bên cạnh cái khổ đâu của nhân loại ...

Thời gian giống như chiếc lá vàng rơi vào mùa Thu mà bao nhiêu Thi Sĩ đã viết rất nhiều về nó đựoc thể hiện trong thơ ca .....Nó đi nhanh ,ta suy ngẫm ,ta đã làm được gì trong một ngày qua ,rồi đến những ngày kế tiếp của ngày mai .Thời gian giúp ta xoa dịu nỗi đau tận đáy lòng mà ta mang nặng ,giúp ta trưởng thành,chín chắn trong mọi ý nghĩ và hàng động . Cuối cùng rồi ta cũng đạt được một kết quả như ý cho chính bản thân ta ,và tiếp tục bước tiếp chặng đường đời còn lại ...

Hãy mĩm cười với cuộc sống quanh ta .Chính nụ cười sẽ làm cho ta quên đi mọi ưu phiền ,vui với những cái gì ta đã làm trong suốt cuộc đời của ta .Thời gian là một chuỗi ngày dài vô tận
.........
Gởi Lại Cho Em
ST Lê Phú Hải

Gửi lại cho em một chút gió Tuy Hòa

Ngập ngừng chân ai dáng nghiêng qua cầu áo bay

Gửi lại cho em dòng sông chiều loang bạc , và lời hát ru năm tháng có đôi cò bay

Gửi lại cho em một chút nắng Tuy Hòa

Bên chiều lung linh bước chân qua từng phố vui

Gửi lại cho em tình yêu thành phố trẻ

Gửi lại nhớ thương bên tháp xưa chim nhạn về

Gửi lại cho em, gửi lại cho em kỷ niệm tuổi thơ bay

Gửi lại cho em , gửi lại cho em hoàng hôn màu lá cỏ

Hẹn một mùa xuân đưa em về quê quán

Hẹn một mùa vui đưa em về năm tháng ..xa rồi tình ơi .

Gửi lại cho em một chút nhớ Tuy Hòa

Trầm mặc thương ai ánh trăng mang tình núi sông

Gửi lại cho em câu hát ví dầu…

Và màu mắt ai thao thức biển rộng sông dài…


Được sửa bởi mùa xuân ngày Tue 27 Mar 2012, 05:05; sửa lần 1.
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  Empty Re: Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về

Bài gửi  Thi Mau Mon 26 Mar 2012, 06:51

MX suy tư quá hén rose , mờ seo chủ quán chưa bỏ nhạc dùm MX kìa gig
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  Empty Re: Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về

Bài gửi  mùa xuân Mon 26 Mar 2012, 07:24

Vô tư thì có hén Màu Very Happy . Ồ ai muốn nghe thì cứ bấm vô đường link MX gởi nghen Very Happy

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=xILCZ0iTvr
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  Empty Re: Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về

Bài gửi  Cuội Mon 26 Mar 2012, 15:51

mùa xuân đã viết:Vô tư thì có hén Màu Very Happy . Ồ ai muốn nghe thì cứ bấm vô đường link MX gởi nghen Very Happy

[url=http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=xILCZ0iTvr
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=xILCZ0iTvr[/quote[/url]]

Hoan hô MX làm siêng gõ cho quán đầy màu sắc, mùi vị
Cuội
Cuội

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  Empty Re: Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về

Bài gửi  mùa xuân Mon 26 Mar 2012, 18:54

Hoan hô MX làm siêng gõ cho quán đầy màu sắc, mùi vị

Very Happy rose
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  Empty Re: Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về

Bài gửi  huuhoi Mon 26 Mar 2012, 23:12

Só rì chủ wan1 dzô trễ nghen. Xong rùi đó MX ui! flower
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  Empty Re: Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về

Bài gửi  mùa xuân Tue 27 Mar 2012, 03:32

Cảm ơn HH ,bày cho MX làm đi MX làm thử mấy lần nhưng ko ok lắm!
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  Empty Re: Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về

Bài gửi  Thi Mau Tue 27 Mar 2012, 06:51

Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  Cup-of-tea


Mời MX với chủ quán uống cafe sáng lấy hứng post nhạc, thơ tiếp Razz

Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  Tea_300x193
Hai tách đàng hòang nờ , khỏi giành giật Laughing
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  Empty Re: Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về

Bài gửi  mùa xuân Tue 27 Mar 2012, 09:04

C ảm ơn Màu nhé ,chu đáo quá .Buổi sáng làm việc vui vẻ nhé rose
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  Empty Re: Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về

Bài gửi  Cuội Tue 27 Mar 2012, 09:06

Thì ra người bịt mặt dạo phố với Cụi là MX .Chúc Mầu làm việc vui vẻ còn MX thì ..chúc ngủ ngon há
Cuội
Cuội

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  Empty Re: Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về

Bài gửi  mùa xuân Tue 27 Mar 2012, 09:10

Chuẩn bị gà lên giường rùi gà dậy sớm lém Laughing .Vui nhé Cuội ,làm việc có hiệu quả nhé Very Happy
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  Empty Re: Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về

Bài gửi  mùa xuân Wed 18 Jul 2012, 08:39

Làm sao sang trang đây hè ???? scratch
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  Empty Re: Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về

Bài gửi  mùa xuân Wed 18 Jul 2012, 08:40

LT thì như củi khô ,khó rặng thơ chỉ ràm Laughing

MX thì ko như củi khô ,nhưng cũng khó rặng thơ …MX có bài thơ này nè mới làm đây cho TTG khỏi bị khô nghen ka..ka. Laughing .
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về  Empty Re: Quê Hương -Tôi Đã Ra Đi -Rồi Lại Đi Về

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết