TIẾNG THỜI GIAN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Yahoo Player
Latest topics
» Phật học luận
FAMILY la  gi EmptyThu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân

» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
FAMILY la  gi EmptyWed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân

» Ru gọi người tình
FAMILY la  gi EmptyWed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà

» Một thời ly loạn
FAMILY la  gi EmptySun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi

» Khổng Tử Phiếm Đàm
FAMILY la  gi EmptyTue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà

» Trang Thơ Tuyền Linh
FAMILY la  gi EmptyTue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
FAMILY la  gi EmptyMon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
FAMILY la  gi EmptyMon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
FAMILY la  gi EmptyMon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
FAMILY la  gi EmptyMon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Top posting users this month
No user


FAMILY la gi

+4
gia khanh
huuhoi
Linh
Lôi Vũ
8 posters

Go down

FAMILY la  gi Empty FAMILY la gi

Bài gửi  Lôi Vũ Sat 26 Dec 2009, 21:04

FAMILY la gi ?

Tôi va phải một người lạ trên phố khi người này đi qua. “Ồ xin lỗi”, tôi nói. Người kia trả lời: “Cũng xin thứ lỗi cho tôi, tôi đã không nhìn cô”. Chúng tôi rất lịch sự với nhau. Nhưng ở nhà thì mọi chuyện lại khác. Tối nọ, lúc tôi đang nấu bếp thì cậu con trai đến đứng sau lưng. Tôi quay người và đụng vào thằng bé làm nó ngã chúi xuống sàn nhà.”Tránh ra chỗ khác”- tôi cau mày nói. Con trai tôi bước đi, trái tim bé nhỏ của nó vỡ tan. Tôi đã không nhận ra là mình đã quá nóng nảy.
Khi đã lên giường, tôi nghe một giọng nói thì thầm: “Khi đối xử với người lạ con rất lịch sự, nhưng với con mình con đã không làm như vậy. Hãy đến tìm trên sàn nhà bếp, có những bông hoa đang nằm ở cửa. Đó là những bông hoa mà con trai con đã mang đến cho con. Tự nó hái lấy những bông hoa này: nào hoa hồng, màu vàng và cả màu xanh. Nó đã yên lặng đứng đó để mang lại cho con điều ngạc nhiên, còn con thì không bao giờ thấy những giọt nước mắt đã chảy đẫm lên trái tim bé nhỏ của nó”.
Lúc này thì tôi bật khóc. Tôi lặng lẽ đến bên giường con trai và quì xuống: “Dậy đi, con trai bé nhỏ, dậy đi. Có phải những bông hoa này con hái cho mẹ không?”. Thằng bé mỉm cười: ”Con tìm thấy chúng ở trên cây kia. Con hái cho mẹ vì chúng đẹp như mẹ. Con biết là mẹ thích lắm, đặc biệt là bông hoa màu xanh”.
Thế bạn có biết từ family có nghĩa là gì không?

FAMILY = Father And Mother, I Love You

Lôi Vũ

Tổng số bài gửi : 131
Join date : 14/12/2009

Về Đầu Trang Go down

FAMILY la  gi Empty Re: FAMILY la gi

Bài gửi  Linh Sat 26 Dec 2009, 21:46

Cảm ơn Lôi Vũ đem lên mẩu chuyện ý nghĩa. Mơi mốt lấy chồng, sanh con, Linh sẽ nhớ tới câu chuyện này. Hic hic, tội nghiệp đứa bé.
Linh
Linh

Tổng số bài gửi : 144
Join date : 16/12/2009

Về Đầu Trang Go down

FAMILY la  gi Empty Re: FAMILY la gi

Bài gửi  huuhoi Sat 26 Dec 2009, 22:46

Cám ơn LV đã góp một bài rất hay.
Chuyện này HH thấy rất thường xảy ra.
Trong xã hội ngày nay, người ta thường hay sống với ột cái mặt nạ. Đừng hiểu lầm nhé, HH không chê trách tất cả các kiểu mặt nạ đâu! Razz

Luôn lịch sự (với người ngoài) đôi khi là bản tánh, đôi khi là mặt nạ. Ngay cả là mặt nạ, có khi nó lại có ý nghĩa tốt, có khi không.
Ví dụ thâm tâm người đó muốn đem lại sự thoải mái cho người khác (cho dù lúc ấy mình hơi khó chịu, thôi, nén lòng một chút cũng không sao). Trường hợp này thường khi người đó đối xử với tất cả mọi người như nhau.
Thế nhưng có người lại "hòa nhã có chọn lọc" (đối với người ngoài), thường thì có động cơ đằng sau.

Và dù gì đi nữa thì cái mặt nạ không phải là mặt thật. Đùa rằng mỗi ngày, người ta chỉ có một số nụ cười nhất định. Một khi đã ban phát hết cho người ngoài rồi thì ... về nhà chỉ còn cái mặt "nhăn như khỉ ăn ớt" thôi.
Và cũng có một số người vốn có đòi hỏi cao đối với người thân. Một số lỗi lầm người ngoài mắc phải không sao, nhưng người nhà mắc phải thì thật đáng trách. Nhà mình phải hơn người ta chứ ! FAMILY la  gi 521532

Nhưng dù gì chăng nữa thì cũng không nên vậy hén, Linh hén! FAMILY la  gi 749821
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

FAMILY la  gi Empty Re: FAMILY la gi

Bài gửi  gia khanh Mon 28 Dec 2009, 09:56

Cãi cọ mí người trong nhà dễ hơn ngoài đường mừ , nên cứ thế mà làm thui hè Shocked
gia khanh
gia khanh

Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

FAMILY la  gi Empty Re: FAMILY la gi

Bài gửi  huuhoi Mon 16 Jul 2012, 12:45

Nhân MX lôi lại cái vụ SN 2 năm của TTG (ừa, mà 2 năm rưỡi rồi nhỉ Laughing ), ở chủ đề này, HH lôi một topic từ cái thuở ban đầu đó lên phủi bụi, bàn tiếp chuyện Gia Đình nhé.

Lượm một định nghĩa "chính thống" theo pháp luật:

ĐỊNH NGHĨA:
Gia đình là một nhóm xã hội được gắn bó với nhau bởi quan hệ hôn nhân và huyết thống.
Các thành viên trong gia đình có quan hệ tình cảm mật thiết với nhau bởi trách nhiệm và quyền lợi, được pháp luật thừa nhận và bảo vệ
.

CHỨC NĂNG:
Gia đình có 5 chức năng sau:

Chức năng sinh sản: Cung cấp cho xã hội các thế hệ con người để duy trì nòi giống làm cho xã hội tồn tại, phát triển.

Chức năng kinh tế: Gia đình là đơn vị kinh tế tạo ra sản phẩm để đáp ứng nhu cầu vật chất tinh thần cho gia đình và cho xã hội. Kinh tế gia đình phát triển có tác dụng thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

Chức năng giáo dục: Giáo dục gia đình có tác động sâu sắc đến việc hình thành nhân cách con người. Giáo dục gia đình là cơ sở đầu tiên để con người phát triển một cách toàn diện, trở thành người công dân tốt, có ích cho gia đình và cho xã hội.

Chức năng tâm lý, tình cảm: Gia đình là tổ ấm của mỗi con người, là sợi dây tình cảm gắn bó giữa các thành viên trong gia đình thông qua các mối quan hệ: ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái. Gia đình là nơi an ủi, động viên tốt nhất về mặt tinh thần.

Chức năng bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ: Gia đình là nơi chăm lo, bảo vệ sức khoẻ, đảm bảo nhu cầu ăn uống, dinh dưỡng hang ngày cho mọi thành viên. Gia đình còn là nơi hướng dẫn mọi người biết cách tự chăm sóc sức khoẻ, phòng bệnh, tạo cho con người niềm vui, tinh thần thoải mái, tăng cường sức khoẻ.


Nguồn: trang web của Hội liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam
http://www.hoilhpn.org.vn/NewsDetail.asp?Catid=104&NewsId=4307&lang=VN

hi hi, nhìn 5 chức năng này thì chỉ có số 4 là khó thay thế thôi, chứ còn 4 chức năng còn lại thì công nghệ hiện đại có thể có khả năng đảm trách được hết rồi! Crying or Very sad
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

FAMILY la  gi Empty Re: FAMILY la gi

Bài gửi  mùa xuân Tue 17 Jul 2012, 02:36

Thời hại điện mà LT hi...hi...luôn đổi mới cái cũ thay thế với những ưu điểm mới hơn để phù hợp với thời buổi ngày nay có đúng ko ??? Very Happy

Đọc bài này thấy lý thuyết cũng khá suông nhưng quan trọng mỗi cá nhân trong thành viên của đại gia đình có thực hiện ko????lý thuyết và thực hành là hai đường thẳng song song khó mà giao nhau quá Laughing

Thôi thì theo MX mình hãy sống theo thực tế ,có cái nhìn thục tế chút xíu ...và điều quan trọng trong gia đình là người lái chiếc tàu điều khiển cho tài ,để có thể ko xuôi ngược hướng ...cứ nhìn...thẳng đúng hướng .... may mà dòng chảy có lệch thì phải tìm cách khác nhé .

Nói dóc cho dui nghen . ! Laughing
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

FAMILY la  gi Empty Re: FAMILY la gi

Bài gửi  mùa xuân Wed 18 Jul 2012, 08:28

Có bài này nè flower

Giáo dục giá trị sống cho con


PN - Trong quá trình trao đổi với một số bậc cha mẹ về phương pháp giáo dục con thời nay, tôi nhận được sự phản hồi về sự khó khăn khi giáo dục giá trị sống cho con. Một phụ huynh đã phân trần: “Sao tôi thấy việc giáo dục giá trị sống cho con cứ khách sáo thế nào ấy. Vợ chồng chúng tôi rất ngại ngần khi dạy con cái phải biết sống có lý tưởng, bao dung, độ lượng, cảm thông với mọi người”. Trong khi đó, một số trẻ từ 12-14 tuổi trao đổi với tôi rằng: “Cháu không biết những hành vi của mình thế nào là hư, không ai bảo cháu vì sao phải làm thế này và không được làm thế kia”.
Ranh giới giữa hành vi ngoan và hư của trẻ đôi khi rất mong manh, khi trẻ không hiểu được giá trị thật của việc mình làm vì thế không biết mình đang đứng trước nguy cơ hư hỏng. Do đó, việc giáo dục giá trị sống cho trẻ là việc làm cực kỳ cấp thiết. Nhất là khi trẻ đang độ tuổi hoàn thiện nhân cách của mình (lứa tuổi teen).
Giáo dục giá trị sống là giáo dục cho trẻ tự rèn luyện mình để phát huy những giá trị tốt đẹp bên trong con người và biết điều chỉnh, hạn chế hành vi xấu, giúp trẻ nhận thấy những giá trị của bản thân và làm cho người khác hiểu được những giá trị của mình. Nhận thức được giá trị của mình, “biết mình biết ta” chính là cơ sở để trẻ biết định vị, định hướng và điều chỉnh hành vi của mình phù hợp với chuẩn mực xã hội. Trẻ hiểu được giá trị của sự cảm thông, bao dung, độ lượng… thì sẽ hiểu được một con người tốt là biết yêu thương và không bao giờ muốn có hành vi làm tổn thương người khác.
Những biểu hiện của giá trị sống mà cha mẹ cần giáo dục cho con:
1. Sống trong gia đình, cha mẹ hãy cho trẻ chứng kiến những việc làm đầy lòng nhân ái như chăm sóc ông bà chu đáo, biết giúp đỡ người nghèo khó. Dạy con biết nói lời xin lỗi, cảm ơn, làm những việc có ích cho mọi người…
2. Luôn dạy cho trẻ biết nghĩ đến người khác mỗi khi hành động, để chúng tự cân nhắc và quan tâm đến mọi người trong những tình huống cụ thể. Chẳng hạn như cha mẹ dạy con bài học nhặt được của rơi, trả người đánh mất. Ban đầu trẻ nghĩ rằng nhặt được của rơi thì mình có thể tự do sử dụng và không có lỗi gì cả. Nhưng cha mẹ có thể bảo trẻ đặt mình vào vị trí của người đánh mất để biết được nỗi đau khổ và thất vọng của người bị mất đồ. Nhờ đó, trẻ sẽ hình thành được cách sống chân thật và độ lượng hơn.
3. Trong quá trình trưởng thành, trẻ không thể tránh khỏi những lỗi lầm. Cha mẹ hãy khuyến khích trẻ chuộc lỗi. Khi trẻ có những hành vi sai trái, cha mẹ phải giúp trẻ nhận ra lỗi lầm, tỏ thái độ hối lỗi và nhận ra được hậu quả mà mình đã gây ra cho người khác, không đổ thừa mà biết nhận trách nhiệm về mình để tìm cách khắc phục. Khi trẻ nhận ra giá trị của việc công bằng, trẻ sẽ sống có trách nhiệm hơn và biết cư xử đúng đắn với người khác. Đồng thời, trẻ sẽ biết đấu tranh trước những hoàn cảnh bất công để bảo vệ quyền lợi cho mình và mọi người.
4. Cha mẹ hãy nuôi dưỡng lòng tự tin ở trẻ. Để xây dựng lòng tự tin ở trẻ, điều cốt yếu là các bậc cha mẹ cần phải tin vào ý tưởng và khả năng của trẻ. Trẻ sẽ sẵn sàng nỗ lực thực hiện khi biết rằng có thất bại cũng không bị cha mẹ chê trách. Nhờ tự tin, trẻ có thể xử lý những vấp váp gặp trên đường đời. Nếu trẻ ngại ngùng, do dự, thiếu quyết đoán, cha mẹ hãy động viên: “Thua keo này ta bày keo khác, con cứ cố gắng hết mình”. Bài học để trẻ tự tin là bắt đầu từ những việc làm đơn giản, quen dần với công việc, trẻ sẽ khéo léo hơn và biết sống có trách nhiệm với công việc của mình.
5. Một trong những biểu hiện của trẻ hư là nói dối. Cha mẹ đừng phản ứng quá gay gắt khi phát hiện con nói dối. Trước tiên phải tìm hiểu kỹ nguyên nhân. Đôi khi trẻ nói dối để che đậy những nỗi băn khoăn, lo lắng trong lòng hay thậm chí là để thăm dò ý kiến người lớn. Cha mẹ phải từng bước giúp trẻ phản ánh và diễn đạt sự thật. Trong quá trình giáo dục con, cha mẹ luôn nhắc nhở rằng “thái độ chân thành luôn tốt hơn sự giả dối”.
Giáo dục giá trị sống là một quá trình biến nhận thức thành hành động, nghĩa là cha mẹ không chỉ giúp con hiểu biết mà còn làm được những điều mình hiểu. (Nguyễn Văn Công (Đồng Nai))
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

FAMILY la  gi Empty Re: FAMILY la gi

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Sat 21 Jul 2012, 22:59

Nhắc lại lời của Lão Tử "Ngô ngôn thậm dị tri, thậm dị hành. Thiên hạ mạc năng tri, mạc năng hành".

Nói ra thì cũng đơn giản lắm, nhưng thực hành thì thiệt là khó khăn.
Cái gì cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn và thời gian, mà hai điều này sao mà ngày càng khó kiếm quá.
Ai cũng biết rằng làm cha mẹ phải biết dành thời gian cho con cái, nhưng mà công việc cứ cuốn tới, về tới nhà thì mệt mỏi, gắt gỏng. Ôi chao, cái sự đời không đơn giản tí nào! Razz
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

FAMILY la  gi Empty Re: FAMILY la gi

Bài gửi  Huong ngoc Sun 22 Jul 2012, 06:45

Nhóc bé nói " nhà bạn con vui lắm, bữa ăn tối kéo dài lâu ơi là lâu vì mọi người mãi nói cười " .
Nhớ cách đây đã lâu, nhóc lớn cũng phàn nàn " nhà mình không vui gì hết , im lặng quá ! "
Biết sao được, hình như cái máu lạnh này lây ( di truyền ) từ phía ngoại nên đành chịu thôi . Miễn sao mỗi người thấy bình yên trong ốc đảo của mình Cool

Huong ngoc

Tổng số bài gửi : 295
Join date : 28/12/2009

Về Đầu Trang Go down

FAMILY la  gi Empty Re: FAMILY la gi

Bài gửi  mùa xuân Sun 22 Jul 2012, 10:11

Dạ E thì thích không khí nhà vui vẻ hơn ,công việc làm ở đâu bên ngoài có bực mình mệt mỏi khi về nhà phải vui vẻ với con cái ..có như vậy thì con cái sẽ cảm thấy thích hơn Chị à ....E thì suốt ngày làm việc nói tiếng Anh U với bạn bè khi về nhà mau nói tiếng Việt với ông xã và hai đứa nhóc cho vui play

LT à ,đúng rồi lý thuyết và thực hành khó giao nhau mà ,nhất là thời buổi hiện nay dạy con cái rất khó ...Thôi thì mình phải kiên nhẫn và phân bố thời gian cho hợp lý nhé ,công việc riêng bỏ trên chỗ làm về nhà là vợ và con thôi nhé hi..hi..còn nữa cái máy vi tính ha..ha.. Laughing
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

FAMILY la  gi Empty Re: FAMILY la gi

Bài gửi  mùa xuân Sun 03 Feb 2013, 03:07

Nói dóc cho vui nhé !

Hôm rồi có Anh bạn qua công tác vài ngày ,sẵn tiện ghé thăm MX xem cách sống MX như thế nào ở bên Mỹ này he...he...qua đây rồi mới biết mới phán một câu "phụ nữ ở VN nên học cách làm việc với PN ở xứ người này "....bên Mỹ cái gì cũng có tất ,sung sướng vô cùng vậy mà ai cũng chịu cực ,chịu khó ,siếng năng còn ...bên đó Đa số làm biếng ka...ka...MX cười có tiền phải hưởng thụ chứ chịu cực làm gì cho khổ ....mà PN VN bây giờ làm siêng????????? Very Happy
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

FAMILY la  gi Empty Re: FAMILY la gi

Bài gửi  mùa xuân Sun 03 Feb 2013, 03:15

Nhưng mà si nghĩ lại cuộc sống Tren xu người này khiến con người ta phải như vậy Cần Cù ,siêng năng ,chịu khó học hỏi còn ở VN bản thân họ cũng sướng rồi bây giờ có cực chút cũng lo than vẫn rủi ! Laughing MX có cái tính khó chịu lắm ! Laughing
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

FAMILY la  gi Empty Re: FAMILY la gi

Bài gửi  Du Ca Sun 03 Feb 2013, 06:28

Đúng là MX khó chịu ,lắm chiện .....thời hại điện phát sinh ra đủ thứ nói làm gì ! Laughing
Du Ca
Du Ca

Tổng số bài gửi : 515
Join date : 29/08/2012

Về Đầu Trang Go down

FAMILY la  gi Empty Re: FAMILY la gi

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết