Rượu buồn ta uống cho ta
+7
nnk
huuhoi
Cuội
mùa xuân
NTT
gia khanh
Hoàng Lão Tà
11 posters
Trang 1 trong tổng số 4 trang
Trang 1 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Rượu buồn ta uống cho ta
Hôm nay tự dưng nhớ lại hồi còn nhỏ, bắt chước gia phụ ngâm thơ ư ử:
"Chén đắng đưa nhau đã nhạt mùi
Cũng đành giương mắt ngó nhau thôi
Ủ lâu tâm sự thì men bốc
Tự chuốc mà say, lọ phải mời"
Lại nhớ bài Lương Châu Từ của Vương Hãn mà một lần lão đã viết vài dòng dán lên đâu đó ...
"Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu" ...
(hì hì, đầy mùi bợm nhậu hén! )
Vậy nên với sự xúi giục của ma men, lão mở thêm một chủ đề nhạc nhậu. Xin bắt đầu với bản:
Rượu một mình ôm trong tay đi cô đơn giữa đám đông
Tìm tới ngõ sâu hè vắng đầy rác rưởi hoang
Rượu một mình chân băn khoăn không ai bên, có uống không
Nhưng hơi men ngon rượu thật nồng ta rót đồng
Một ngụm rượu đắng ta uống xong lắng nghe chiều đã xuống
Lắng nghe lòng đã u mềm giữa phố xa vắng réo gọi tên
Một kẻ nào không quen, nơi xứ lạ
Nếu không là xấu số, cũng sẽ là bơ vơ...
Không có ai ôm ấp, không ai vỗ về..
Một chiều ngồi như ta, rượu buồn ta uống cho ta...
MỤC LỤC
Buồn (Nhạc ngoại-LV) - Ngọc Lan
Càn khôn ơi xin rót rượu dùm ngay (Tôn Nữ Đồng Khánh) - Khánh Ly
Chiếc lá cuối cùng(Tuấn Khanh) - Bảo Yến - Y Phương
Cho em quên tuổi ngọc (Lam Phương) - Ngọc Lan
Đêm say (Vũ Thành An) - Elvis Phương
Ly bôi (Nhạc Nhật, LV Phạm Duy) - Nguyên Khang
Ly rượu đắng cay () - Trường Vũ
Ly rượu tương phùng () - Trường Vũ
Người say kể chuyện (?) -Lệ Thu
Nụ cười chua cay (?) -Chế Linh
Phôi Pha (Trịnh Công Sơn) -Anh Ngọc
Phôi Pha (Trịnh Công Sơn) -Khánh Ly
Rượu Buồn ta uống cho ta (Nhạc ngoại - LV) - Nguyên Khang
Rượu buồn (Nhạc ngoại-LV Khúc Lan) - Y Phương
Say (Giao Tiên) -Hùng Cường
Say (Lam Phương) - Nguyễn Hưng
Ta muốn cùng em say (Đăng Khánh) - Tuấn Ngọc
Ta muốn cùng em say(Đăng Khánh) - Vũ Khanh
Tan Tác (Nhạc ngoại quốc) - Ngọc Lan
Túy Ca () - Chế Linh
Tương tư 2 (Mặc Thế Nhân) - Duy Trác
Xin thời gian ngừng trôi (Nhạc Ngoại, LV Nhật Ngân) - Ngọc Lan (youtube)
"Chén đắng đưa nhau đã nhạt mùi
Cũng đành giương mắt ngó nhau thôi
Ủ lâu tâm sự thì men bốc
Tự chuốc mà say, lọ phải mời"
Lại nhớ bài Lương Châu Từ của Vương Hãn mà một lần lão đã viết vài dòng dán lên đâu đó ...
"Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu" ...
(hì hì, đầy mùi bợm nhậu hén! )
Vậy nên với sự xúi giục của ma men, lão mở thêm một chủ đề nhạc nhậu. Xin bắt đầu với bản:
RƯỢU BUỒN TA UỐNG CHO TA
Nhạc ngoại quốc, lời Việt
Trình bày: Nguyên Khang
Nhạc ngoại quốc, lời Việt
Trình bày: Nguyên Khang
Rượu một mình ôm trong tay đi cô đơn giữa đám đông
Tìm tới ngõ sâu hè vắng đầy rác rưởi hoang
Rượu một mình chân băn khoăn không ai bên, có uống không
Nhưng hơi men ngon rượu thật nồng ta rót đồng
Một ngụm rượu đắng ta uống xong lắng nghe chiều đã xuống
Lắng nghe lòng đã u mềm giữa phố xa vắng réo gọi tên
Một kẻ nào không quen, nơi xứ lạ
Nếu không là xấu số, cũng sẽ là bơ vơ...
Không có ai ôm ấp, không ai vỗ về..
Một chiều ngồi như ta, rượu buồn ta uống cho ta...
MỤC LỤC
Buồn (Nhạc ngoại-LV) - Ngọc Lan
Càn khôn ơi xin rót rượu dùm ngay (Tôn Nữ Đồng Khánh) - Khánh Ly
Chiếc lá cuối cùng(Tuấn Khanh) - Bảo Yến - Y Phương
Cho em quên tuổi ngọc (Lam Phương) - Ngọc Lan
Đêm say (Vũ Thành An) - Elvis Phương
Ly bôi (Nhạc Nhật, LV Phạm Duy) - Nguyên Khang
Ly rượu đắng cay () - Trường Vũ
Ly rượu tương phùng () - Trường Vũ
Người say kể chuyện (?) -Lệ Thu
Nụ cười chua cay (?) -Chế Linh
Phôi Pha (Trịnh Công Sơn) -Anh Ngọc
Phôi Pha (Trịnh Công Sơn) -Khánh Ly
Rượu Buồn ta uống cho ta (Nhạc ngoại - LV) - Nguyên Khang
Rượu buồn (Nhạc ngoại-LV Khúc Lan) - Y Phương
Say (Giao Tiên) -Hùng Cường
Say (Lam Phương) - Nguyễn Hưng
Ta muốn cùng em say (Đăng Khánh) - Tuấn Ngọc
Ta muốn cùng em say(Đăng Khánh) - Vũ Khanh
Tan Tác (Nhạc ngoại quốc) - Ngọc Lan
Túy Ca () - Chế Linh
Tương tư 2 (Mặc Thế Nhân) - Duy Trác
Xin thời gian ngừng trôi (Nhạc Ngoại, LV Nhật Ngân) - Ngọc Lan (youtube)
Được sửa bởi Hoàng Lão Tà ngày Tue 26 Jan 2021, 16:57; sửa lần 2.
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Rượu buồn ta uống cho ta
Ối giời ơi, chủ đề này ngộ thiệt . Chúc LT càng uống càng tỉnh , he he
gia khanh- Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009
Re: Rượu buồn ta uống cho ta
Nhưng sao lạ thât, nhạc VN mình ít có bài hát về say men rượu, chỉ toàn là men tình. NTT có hơn hai ngàn bài mp3, nhưng coi đi coi lại mấy lần mà không tìm thấy bài nhạc xỉn nào cả
Re: Rượu buồn ta uống cho ta
Chà LT Sư Phụ đúng là thông minh xuất chúng dì có nhạc Thất thì phải có " men rượu " chứ. như dậy mới quên hết gi…gi…đó !
Bản nhạc này MX thích lắm ,nhạc nhẹ nhàng với giọng trầm của Nguyên Khang hát thật ấm ,ko ra vẽ người có chút men gì hết
MX chờ tiếp nghen chủ đề nóng !
Bản nhạc này MX thích lắm ,nhạc nhẹ nhàng với giọng trầm của Nguyên Khang hát thật ấm ,ko ra vẽ người có chút men gì hết
MX chờ tiếp nghen chủ đề nóng !
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Rượu buồn ta uống cho ta
Cám ơn GK. Nhưng mà càng uống càng tỉnh vậy có phí rượu quá không ???gia khanh đã viết:Ối giời ơi, chủ đề này ngộ thiệt . Chúc LT càng uống càng tỉnh , he he
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Rượu buồn ta uống cho ta
NTT đã viết:Nhưng sao lạ thât, nhạc VN mình ít có bài hát về say men rượu, chỉ toàn là men tình. NTT có hơn hai ngàn bài mp3, nhưng coi đi coi lại mấy lần mà không tìm thấy bài nhạc xỉn nào cả
Ui, NTT "tàng trữ" nhiều nhạc ghê! Vậy là mình cứ từ từ nghe, mệt nghĩ hén !
MÀ đúng thiệt, nhạc VN ít nói về say xỉn lắm, chủ đề này chắc chỉ bó gọn vài bài thôi, mà chủ yếu là nhạc dịch nữa chứ
Bởi vậy hỗng hy vọng có nhiều bài đâu, MX ui!Mùa Xuân đã viết:MX chờ tiếp nghen chủ đề nóng !
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Rượu buồn ta uống cho ta
Để cho âm dương điều hòa, cho thấy không phải chỉ một mình đàn ông mượn rượu giải sầu, mời các thân hữu cùng nghe
Rượu buồn một mình em xin uống
mà ngỡ như khi đang bên người,
đời vạn ngày sầu thế thôi dòng nhạc nào thật lẻ loi
lệ nào mặn đắng trong khung trời.
Người yêu hởi nếu có nhớ hãy cố giữ cơn mộng ấy
đẹp tươi mãi trên môi cười,
giữa lối phố cũ đã có những kỷ niệm vẩn
đắm say vòng tay người.
Ngày mai nếu có nhắc đến những khúc hát êm đềm ấy
thì hãy nhớ cho lòng em...vẩn yêu,
yêu người thiết tha,
tình đã trao ngàn năm khó phai.
RƯỢU BUỒN
Nhạc ngoại quốc, lời Việt: Khúc Lan
Trình bày: Y Phương
Nhạc ngoại quốc, lời Việt: Khúc Lan
Trình bày: Y Phương
Rượu buồn một mình em xin uống
mà ngỡ như khi đang bên người,
đời vạn ngày sầu thế thôi dòng nhạc nào thật lẻ loi
lệ nào mặn đắng trong khung trời.
Người yêu hởi nếu có nhớ hãy cố giữ cơn mộng ấy
đẹp tươi mãi trên môi cười,
giữa lối phố cũ đã có những kỷ niệm vẩn
đắm say vòng tay người.
Ngày mai nếu có nhắc đến những khúc hát êm đềm ấy
thì hãy nhớ cho lòng em...vẩn yêu,
yêu người thiết tha,
tình đã trao ngàn năm khó phai.
Được sửa bởi Hoàng Lão Tà ngày Tue 26 Jan 2021, 17:00; sửa lần 1.
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Rượu buồn ta uống cho ta
Buồn
Sáng tác: Y Vân
Trình bày: Ngọc Lan
Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn
Buồn như ly rượu cạn không còn rượu để say.
Buồn như trong một ngày hai đứa không gặp mặt
Buồn như khi gặp mặt không còn chuyện để vui.
Đôi ta như bước lên đỉnh sầu
Mà đời luôn cao ngất thương đau
Bao lâu ân ái chưa đậm màu
Toàn là cay đắng giết thương yêu.
Tình đôi ta thật buồn như lứa hoa nở muộn
Tình yêu không trọn vẹn buồn mỗi ngày buồn hơn
Cuội- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009
Re: Rượu buồn ta uống cho ta
Ái chà, cái Buồn của Cuội sao mà mát thế không biết!
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Rượu buồn ta uống cho ta
Đúng là tâm tình của những người lấy gụ giải sầu để quên đi bao nỗi buồn phiền khó giải quyết !
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Rượu buồn ta uống cho ta
Minh họa cho ý của MX nè:
Mới ở bài trên, than rằng "không còn rượu để say" thì bài dưới "rượu ít mà say"
Vậy thì "say" đâu phải lỗi của rượu hén bà con ?
Ta say trời đất cũng say
Ta điên vì những buồn phiền
Ta buồn ta chán sự đời
Vì đời bạc tựa như vôi
Đêm nay nằm ngủ ngoài hiên
Quanh ta có mảnh trăng hiền
Ta ôm lòng đất vào tim
Say trong giấc ngủ
Cho quên đi kiếp làm người
Tình đưa vào biển khơi
Sóng nào cướp tận tay tôi
Nhớ những đêm lẻ loi
Nghìn phút người vui
Nỗi sầu này ai có hay
Ôi trần thế khổ đau
Tình trước tình sau
Biết tình nào đến bạc đầu
Ta biết ta đã già
Nên người đã vội bỏ ta
Đêm nay rượu ít mà say
Hay say vì hiểu lòng người
Ta cầu mong kiếp sau này
Được làm cỏ dại xanh tươi
SAY
Sáng tác: Lam Phương
Trình bày: Nguyễn Hưng
Sáng tác: Lam Phương
Trình bày: Nguyễn Hưng
Mới ở bài trên, than rằng "không còn rượu để say" thì bài dưới "rượu ít mà say"
Vậy thì "say" đâu phải lỗi của rượu hén bà con ?
Ta say trời đất cũng say
Ta điên vì những buồn phiền
Ta buồn ta chán sự đời
Vì đời bạc tựa như vôi
Đêm nay nằm ngủ ngoài hiên
Quanh ta có mảnh trăng hiền
Ta ôm lòng đất vào tim
Say trong giấc ngủ
Cho quên đi kiếp làm người
Tình đưa vào biển khơi
Sóng nào cướp tận tay tôi
Nhớ những đêm lẻ loi
Nghìn phút người vui
Nỗi sầu này ai có hay
Ôi trần thế khổ đau
Tình trước tình sau
Biết tình nào đến bạc đầu
Ta biết ta đã già
Nên người đã vội bỏ ta
Đêm nay rượu ít mà say
Hay say vì hiểu lòng người
Ta cầu mong kiếp sau này
Được làm cỏ dại xanh tươi
Được sửa bởi Hoàng Lão Tà ngày Tue 26 Jan 2021, 17:03; sửa lần 1.
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Rượu buồn ta uống cho ta
Vậy thì "say" đâu phải lỗi của rượu hén bà con ?
Như vậy tha hồ mà uống “bịnh “luôn "
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Rượu buồn ta uống cho ta
Vì rượu uống một mình cũng buồn nên mới có bài:
Người yêu, người ơi đừng khóc nữa
Vàng thu tàn lá úa
Tình yêu như rượu cay
Ấm bờ môi từ đây
Yêu mãi vòng tay này
Hãy vui trọn đêm nay
Người yêu, người ơi đừng khóc nữa
Tình yêu người đã hứa
Nghìn năm vẫn còn say
Hãy cạn ly chiều nay
Vui với tình yêu này
Ta muốn cùng em say
Một ngày không có em
Nhớ xôn xao bàng hoàng
Một đời xa vắng em
Réo âm vang muộn màng
Một ngày em không tới
Một ngày em không nói
Nụ cười rong rêu mãi
Nát tan
Ngày mai tàn phai màu hoa cũ
Thời gian cuồng thác lũ
Hoàng hôn rơi đầy tay
Sẽ vì em từ đây
Cho những ngày hao gầy
Ta muốn cùng em say.
TA MUỐN CÙNG EM SAY
Sáng tác: Đăng Khánh
Trình bày: Tuấn Ngọc
Sáng tác: Đăng Khánh
Trình bày: Tuấn Ngọc
Người yêu, người ơi đừng khóc nữa
Vàng thu tàn lá úa
Tình yêu như rượu cay
Ấm bờ môi từ đây
Yêu mãi vòng tay này
Hãy vui trọn đêm nay
Người yêu, người ơi đừng khóc nữa
Tình yêu người đã hứa
Nghìn năm vẫn còn say
Hãy cạn ly chiều nay
Vui với tình yêu này
Ta muốn cùng em say
Một ngày không có em
Nhớ xôn xao bàng hoàng
Một đời xa vắng em
Réo âm vang muộn màng
Một ngày em không tới
Một ngày em không nói
Nụ cười rong rêu mãi
Nát tan
Ngày mai tàn phai màu hoa cũ
Thời gian cuồng thác lũ
Hoàng hôn rơi đầy tay
Sẽ vì em từ đây
Cho những ngày hao gầy
Ta muốn cùng em say.
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Rượu buồn ta uống cho ta
HH mà chọn hình lúc nào cũng đặc biệt hết (có cặp mắt tài thiệt …mai nấu cháo gà ăn rồi khà..khà..)
Bài này đúng là giọng rên của ngừ hơi say vì tình đây ,HH cũng có nhiều bài đa dạng quá hén
Bài này đúng là giọng rên của ngừ hơi say vì tình đây ,HH cũng có nhiều bài đa dạng quá hén
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Rượu buồn ta uống cho ta
Hôm nay HH cho bà con say đến tập mấy rồi ?
Cuội- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009
Re: Rượu buồn ta uống cho ta
Hì hì.
Hết say ngày rồi thì tới say đêm,
Lão tà mời các thân hữu cùng say:
Đêm xuống đây thêm một lần nữa
Người đã xa tình cũng qua rồi
Còn đớn đau cũng vậy mà thôi
Em theo người đi tìm nguồn vui
Đêm ngất ngư trong men rượu chuếnh choáng
Đời vỡ tan một phím môi mời
Tình đã bay theo lời lã lơi
Ôi con người, muôn nhục mà thôi
Lửa trần gian nhơ nhuốt,
Xin cháy cho ta đi tìm em,
Soi dấu chân em lạc vũng bùn,
Tình yêu đem ánh sáng ra đi
Đêm có đen như muôn lời hứa
Ngày sẽ đem cuộc sống quay về
Tình có đau như ngàn lời kinh
Nhưng mai rồi anh còn tìm yêu.
Hết say ngày rồi thì tới say đêm,
Lão tà mời các thân hữu cùng say:
ĐÊM SAY
Sáng tác: Vũ Thành An
Trình bày: Elvis Phương
Sáng tác: Vũ Thành An
Trình bày: Elvis Phương
Đêm xuống đây thêm một lần nữa
Người đã xa tình cũng qua rồi
Còn đớn đau cũng vậy mà thôi
Em theo người đi tìm nguồn vui
Đêm ngất ngư trong men rượu chuếnh choáng
Đời vỡ tan một phím môi mời
Tình đã bay theo lời lã lơi
Ôi con người, muôn nhục mà thôi
Lửa trần gian nhơ nhuốt,
Xin cháy cho ta đi tìm em,
Soi dấu chân em lạc vũng bùn,
Tình yêu đem ánh sáng ra đi
Đêm có đen như muôn lời hứa
Ngày sẽ đem cuộc sống quay về
Tình có đau như ngàn lời kinh
Nhưng mai rồi anh còn tìm yêu.
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Rượu buồn ta uống cho ta
Có bài say bốn mùa hem Lão tà ?
gia khanh- Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009
Re: Rượu buồn ta uống cho ta
Say ngày ,say đêm đã siễng tãn rùi còn thêm 4 mùa nữa lả sao
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Rượu buồn ta uống cho ta
gia khanh đã viết:Có bài say bốn mùa hem Lão tà ?
Để từ từ lão tà í sẽ sáng tác. GK ráng chờ chút nghen!
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Rượu buồn ta uống cho ta
" Trong căn nhà nhỏ Cuội cũng ngồi chờ " , hè hèhuuhoi đã viết:gia khanh đã viết:Có bài say bốn mùa hem Lão tà ?
Để từ từ lão tà í sẽ sáng tác. GK ráng chờ chút nghen!
Cuội- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009
Re: Rượu buồn ta uống cho ta
MX cũng chờ thơ LT xỉn Cuội ui !
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Rượu buồn ta uống cho ta
Hì hì, chờ lão, chờ đến bao giờ ?
Thôi thì nghe tiếp nhạc xỉn nè. Bài này cho vô nhạc 7 tình cũng được, nhưng mà ưu tiên quán này vì ... ít nhạc có men rượu quá:
Một ngày không thấy em, là một ngày không thấy vui
Buồn nhớ nhớ thẫn thờ như không hồn.
Một ngày không thấy em, là một ngày nghe nhớ nhung,
Đường phố vẫn đông người mà buồn tênh.
Rượu uống đến môi mềm cho quên người,
Tìm quên, quên đâu thấy, thấy nhớ thêm.
Tà áo lướt qua thềm lại tưởng người,
Nhìn theo nghe cay đắng len vào tim.
Từng giờ trông bước em, rồi từng giờ trông bóng em
Người hỡi có hay rằng anh đang chờ!
Một ngày trông thấy em nhìn một lần môi mắt em
Ngày đó sẽ yêu đời và trọn vui....
Thôi thì nghe tiếp nhạc xỉn nè. Bài này cho vô nhạc 7 tình cũng được, nhưng mà ưu tiên quán này vì ... ít nhạc có men rượu quá:
TƯƠNG TƯ 2
Sáng tác: Mặc Thế Nhân
Trình bày: Duy Trác
Sáng tác: Mặc Thế Nhân
Trình bày: Duy Trác
Một ngày không thấy em, là một ngày không thấy vui
Buồn nhớ nhớ thẫn thờ như không hồn.
Một ngày không thấy em, là một ngày nghe nhớ nhung,
Đường phố vẫn đông người mà buồn tênh.
Rượu uống đến môi mềm cho quên người,
Tìm quên, quên đâu thấy, thấy nhớ thêm.
Tà áo lướt qua thềm lại tưởng người,
Nhìn theo nghe cay đắng len vào tim.
Từng giờ trông bước em, rồi từng giờ trông bóng em
Người hỡi có hay rằng anh đang chờ!
Một ngày trông thấy em nhìn một lần môi mắt em
Ngày đó sẽ yêu đời và trọn vui....
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Rượu buồn ta uống cho ta
Sao bữa nay HH bỏ nhạc lên MX ko thấy thanh nhạc vậy ,apple cũng ko thấy luôn
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Trang 1 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Similar topics
» Cấm bán rượu bia sau 10h đêm: Người uống cũng phạt
» Uyên ương quán
» Những thức uống nghe thôi đã thấy ....
» Uyên ương quán
» Những thức uống nghe thôi đã thấy ....
Trang 1 trong tổng số 4 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Thu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân
» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Wed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân
» Ru gọi người tình
Wed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà
» Một thời ly loạn
Sun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi
» Khổng Tử Phiếm Đàm
Tue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà
» Trang Thơ Tuyền Linh
Tue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47