TIẾNG THỜI GIAN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Yahoo Player
Latest topics
» Phật học luận
Trăng Đất Khách EmptyThu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân

» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Trăng Đất Khách EmptyWed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân

» Ru gọi người tình
Trăng Đất Khách EmptyWed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà

» Một thời ly loạn
Trăng Đất Khách EmptySun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi

» Khổng Tử Phiếm Đàm
Trăng Đất Khách EmptyTue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà

» Trang Thơ Tuyền Linh
Trăng Đất Khách EmptyTue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Trăng Đất Khách EmptyMon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Trăng Đất Khách EmptyMon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Trăng Đất Khách EmptyMon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Trăng Đất Khách EmptyMon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Top posting users this month
No user


Trăng Đất Khách

+5
gia khanh
Hoàng Lão Tà
NTT
mùa xuân
nnk
9 posters

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Go down

Trăng Đất Khách Empty Trăng Đất Khách

Bài gửi  nnk Thu 26 Jan 2012, 13:19

Trăng Đất Khách
NTT
Trăng Đất Khách Ap_20110527025946758
Quê hương ôi đã ngút ngàn xa
Trăng thu đất lạ khác trăng nhà
Nên buồn nén dạ người viễn xứ
khi vui nâng chén chị hằng nga

mà chị hằng nga hửng hờ thật
nỡ mang thương nhớ rót vào ta
chạnh lòng ta tiếc bao thu trước
biết đến khi nao đón trăng nhà
Malaysia thu 1990
bài thơ này 20 năm trước NTT gởi cho nnk, bây giờ nnk vẫn còn giữ. đăng lên cho mọi người chia xẻ. Mong NTT kg trách Laughing


Được sửa bởi nnk ngày Fri 27 Jan 2012, 13:55; sửa lần 1.

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Trăng Đất Khách Empty Re: Trăng Đất Khách

Bài gửi  mùa xuân Thu 26 Jan 2012, 21:38

Chà NTT cũng là nhà thơ luôn Very Happy

Bài thơ hồi lâu lắc vậy mà NNK vẫn còn giữ thiệt là đáng để MX trân trọng Trăng Đất Khách 3011310902

Thật sự những điều gì mình tưởng chừng đã quên nó trong ký ức ,bây giờ mình đã tìm lại được thật là quí vô cùng Very Happy
.Bài thơ thiệt là tình cảm chứa ẩn nỗi niềm nhớ xa quê flower .MX mong rằng tình bạn hai người tìm lại được sau bao năm xa cách hãy giữ mài nhé .Một tình bạn bền và lâu đó chính là những cái quí nhất trong đời mình đó hi..hi...Nè tặng hoa cho hai ngừ nè một cái hoa thôi nhưng rất ý nghĩa nhé

Trăng Đất Khách 01095345-7-1
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Trăng Đất Khách Empty Re: Trăng Đất Khách

Bài gửi  NTT Fri 27 Jan 2012, 04:25

Ôi cái thằng quỷ này khoc
Đây là Quán Thơ mà, sao thả cóc nhái ra vậy?!


Được sửa bởi nnk ngày Fri 27 Jan 2012, 14:02; sửa lần 3. (Reason for editing : Xai chinh ta)
NTT
NTT

Tổng số bài gửi : 280
Join date : 25/01/2012
Đến từ : Sydney, Australia

https://www.facebook.com/Stormynguyen11

Về Đầu Trang Go down

Trăng Đất Khách Empty Re: Trăng Đất Khách

Bài gửi  nnk Fri 27 Jan 2012, 14:02

NTT đã viết:Ôi cái thằng quỷ này khoc
Đây là Quán Thơ mà, sao thả cóc nhái ra vậy?!
NTT kg nghe mX khen sao?. nếu có ai chê thì mình đổ thừa là 20 năm trước, còn con nít, làm được vậy là hay lắm rồi Laughing
cám ơn cánh hoa rất đẹp của MX, nhất là kg chê thơ của bạn tui Laughing . giá trị tinh thần là quý giá nhất MX hén

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Trăng Đất Khách Empty Re: Trăng Đất Khách

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Sat 28 Jan 2012, 11:11

Thơ cốt ở cái tâm tình trong thơ, chứ còn niêm luật thì ... thú thiệt trong những bài thơ mới của nhiều nhà thơ đương đại đăng trên các trang thơ, tạp chí thơ ... mà lão tà cố tìm cho ra vần điệu mà không được. Chẳng biết nên gọi là gì!
Mong tiếp tục được các thân hữu chia sẻ tâm tình qua góc thơ này nhé!

Năm mới an lành, thịnh vượng nhé!
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trăng Đất Khách Empty Re: Trăng Đất Khách

Bài gửi  mùa xuân Sat 28 Jan 2012, 19:18

Thơ cốt ở cái tâm tình trong thơ, chứ còn niêm luật thì ... thú thiệt trong những bài thơ mới của nhiều nhà thơ đương đại đăng trên các trang thơ, tạp chí thơ ... mà lão tà cố tìm cho ra vần điệu mà không được. Chẳng biết nên gọi là gì!

LT nói đúng thiệt cho nên làm thơ mà sai vần nhưng trong chất thơ có ý là được LT hén flower
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Trăng Đất Khách Empty Re: Trăng Đất Khách

Bài gửi  NTT Sun 29 Jan 2012, 04:13

Hoàng Lão Tà đã viết:Thơ cốt ở cái tâm tình trong thơ, chứ còn niêm luật thì .... Chẳng biết nên gọi là gì!
Embarassed Embarassed Embarassed
NTT
NTT

Tổng số bài gửi : 280
Join date : 25/01/2012
Đến từ : Sydney, Australia

https://www.facebook.com/Stormynguyen11

Về Đầu Trang Go down

Trăng Đất Khách Empty Re: Trăng Đất Khách

Bài gửi  NTT Sun 29 Jan 2012, 07:43

mùa xuân đã viết:LT nói đúng thiệt cho nên làm thơ mà sai vần nhưng trong chất thơ có ý là được LT hén flower
Bài thơ nầy chỉ có giá trị kỷ niệm thôi, mỏi khi đọc thì nhớ lại thuở còn tắm mưa (như NNK đã nói), những ngày tháng đầu tiên xa cha mẹ, các em và xa quê hương. Thời gian bên trại của NTT không dài, chỉ hơn hai năm, nhưng lại là khoảng thời gian chứa đựng bao nỗi niềm, cảm xúc của một người vừa mới bắn cu li, vớt cá lia thia bổng nhiên biết thương, biết nhớ bâng khươ. Và NTT thấy rất vui đã được chia sẽ những ngày tháng vui buồn đó vớ NNK.
Niêm luật đôi khi không quan trọng, nhất là nếu mình không nhìn bài thơ theo phương diện văn chương.
NTT
NTT

Tổng số bài gửi : 280
Join date : 25/01/2012
Đến từ : Sydney, Australia

https://www.facebook.com/Stormynguyen11

Về Đầu Trang Go down

Trăng Đất Khách Empty Re: Trăng Đất Khách

Bài gửi  mùa xuân Sun 29 Jan 2012, 19:49

Bài thơ nầy chỉ có giá trị kỷ niệm thôi, mỏi khi đọc thì nhớ lại thuở còn tắm mưa (như NNK đã nói), những ngày tháng đầu tiên xa cha mẹ, các em và xa quê hương. Thời gian bên trại của NTT không dài, chỉ hơn hai năm, nhưng lại là khoảng thời gian chứa đựng bao nỗi niềm, cảm xúc của một người vừa mới bắn cu li, vớt cá lia thia bổng nhiên biết thương, biết nhớ bâng khươ. Và NTT thấy rất vui đã được chia sẽ những ngày tháng vui buồn đó vớ NNK.
Niêm luật đôi khi không quan trọng, nhất là nếu mình không nhìn bài thơ theo phương diện văn chương.


Một bài thơ hoặc một bài viết nào đó của mình sẽ đi kèm với chính cảm xúc thật của mình ,có như vậy mình mới thấy được giá trị của bài thơ mình cho là một tuyệt phẩm rất hoàn hảo .Cũng chính vì khía cạnh này người đọc sẽ cảm nhận được ý thơ môt cách sâu sắc qua vần thơ mà người viết thể hiện

Vì vậy LT sư phụ nhà mình nói đúng hén NTT Very Happy

Quê hương ôi đã ngút ngàn xa
Trăng thu đất lạ khác trăng nhà
Nên buồn nén dạ người viễn xứ
khi vui nâng chén chị hằng nga

mà chị hằng nga hửng hờ thật
nỡ mang thương nhớ rót vào ta
chạnh lòng ta tiếc bao thu trước
biết đến khi nao đón trăng nhà


Bài thơ này MX đọc lên nghe rất là tình cảm ,chắc có lễ mình NNK ,NTT cũng cảnh ngộ xa Quê quá Laughing .MX rất trân trọng NNK bởi vì chừng đó 20 năm rùi mà NNK vẫn còn giữ được bài thơ thời hai người còn tăm mưa và xa nhà nữa chứ ,quí vô cùng rose rose
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Trăng Đất Khách Empty Re: Trăng Đất Khách

Bài gửi  nnk Tue 31 Jan 2012, 03:52

mùa xuân đã viết:
Bài thơ nầy chỉ có giá trị kỷ niệm thôi, mỏi khi đọc thì nhớ lại thuở còn tắm mưa (như NNK đã nói), những ngày tháng đầu tiên xa cha mẹ, các em và xa quê hương. Thời gian bên trại của NTT không dài, chỉ hơn hai năm, nhưng lại là khoảng thời gian chứa đựng bao nỗi niềm, cảm xúc của một người vừa mới bắn cu li, vớt cá lia thia bổng nhiên biết thương, biết nhớ bâng khươ. Và NTT thấy rất vui đã được chia sẽ những ngày tháng vui buồn đó vớ NNK.
Niêm luật đôi khi không quan trọng, nhất là nếu mình không nhìn bài thơ theo phương diện văn chương.


Một bài thơ hoặc một bài viết nào đó của mình sẽ đi kèm với chính cảm xúc thật của mình ,có như vậy mình mới thấy được giá trị của bài thơ mình cho là một tuyệt phẩm rất hoàn hảo .Cũng chính vì khía cạnh này người đọc sẽ cảm nhận được ý thơ môt cách sâu sắc qua vần thơ mà người viết thể hiện

Vì vậy LT sư phụ nhà mình nói đúng hén NTT Very Happy

Quê hương ôi đã ngút ngàn xa
Trăng thu đất lạ khác trăng nhà
Nên buồn nén dạ người viễn xứ
khi vui nâng chén chị hằng nga

mà chị hằng nga hửng hờ thật
nỡ mang thương nhớ rót vào ta
chạnh lòng ta tiếc bao thu trước
biết đến khi nao đón trăng nhà


Bài thơ này MX đọc lên nghe rất là tình cảm ,chắc có lễ mình NNK ,NTT cũng cảnh ngộ xa Quê quá Laughing .MX rất trân trọng NNK bởi vì chừng đó 20 năm rùi mà NNK vẫn còn giữ được bài thơ thời hai người còn tăm mưa và xa nhà nữa chứ ,quí vô cùng rose rose
ước gì bài thơ này bán được là nnk có tiền sài rồi Laughing

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Trăng Đất Khách Empty Re: Trăng Đất Khách

Bài gửi  gia khanh Tue 31 Jan 2012, 13:33

ước gì bài thơ này bán được là nnk có tiền sài rồi .
nnk


Tổng số bài gửi: 805
Join date: 26/01/2010
nnk nọi răng nghe ột dột rựa Very Happy





.
gia khanh
gia khanh

Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trăng Đất Khách Empty Re: Trăng Đất Khách

Bài gửi  mùa xuân Sat 11 Feb 2012, 19:15

Chà NTT là sư tổ ,sư phụ thơ gì đây NNK khen lắm vậy mà còn giấu kìn khà..khà.. Laughing
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Trăng Đất Khách Empty Re: Trăng Đất Khách

Bài gửi  NTT Sun 12 Feb 2012, 10:47

mùa xuân đã viết:Chà NTT là sư tổ ,sư phụ thơ gì đây NNK khen lắm vậy mà còn giấu kìn khà..khà.. Laughing

Ha ha! Sư phụ gì đâu, muốn làm vài câu tặng Mùa Xuân mà rặn hoài rặn mãi chữ chẳng ra, thôi tặng hoa đở nhé rose rose rose
NTT
NTT

Tổng số bài gửi : 280
Join date : 25/01/2012
Đến từ : Sydney, Australia

https://www.facebook.com/Stormynguyen11

Về Đầu Trang Go down

Trăng Đất Khách Empty Re: Trăng Đất Khách

Bài gửi  mùa xuân Mon 13 Feb 2012, 18:20

Ha ha! Sư phụ gì đâu, muốn làm vài câu tặng Mùa Xuân mà rặn hoài rặn mãi chữ chẳng ra, thôi tặng hoa đở nhé rose rose rose
NTT viết

flower Chớ ko phải Sư Phụ hả ,vì MX nghe NNK nói nè
MX mà chờ thơ NTT coi bộ hơi lâu, hôm qua NTT có gởi nnk 21 bài thơ đọc dễ thuong lắm , mà post lên sợ ntt la .
nnk
Thôi NTT rặng thơ tặng MX ko ra thì đành phải nhận hoa thôi Laughing MX cảm ơn NTT nhé có thơ bỏ lên cả nhà vui nghen Very Happy


mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Trăng Đất Khách Empty Re: Trăng Đất Khách

Bài gửi  nnk Wed 15 Feb 2012, 02:20

mùa xuân đã viết:
Ha ha! Sư phụ gì đâu, muốn làm vài câu tặng Mùa Xuân mà rặn hoài rặn mãi chữ chẳng ra, thôi tặng hoa đở nhé rose rose rose
NTT viết

flower Chớ ko phải Sư Phụ hả ,vì MX nghe NNK nói nè
MX mà chờ thơ NTT coi bộ hơi lâu, hôm qua NTT có gởi nnk 21 bài thơ đọc dễ thuong lắm , mà post lên sợ ntt la .
nnk
Thôi NTT rặng thơ tặng MX ko ra thì đành phải nhận hoa thôi Laughing MX cảm ơn NTT nhé có thơ bỏ lên cả nhà vui nghen Very Happy


hehe. có 2 bài mà nnk viết lộn đó MX.
đánh 4 câu sương sương cho MT đọc đỡ ghiền nha( đừng chửi nha cha nội)

Trời ơi sao quá nhớ mong
nghe như sóng vỗ trong lòng bao thu
nghe tim khóc mộng phù du
Nghe hồn than thở: xin thu đừng về.....
NTT

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Trăng Đất Khách Empty Re: Trăng Đất Khách

Bài gửi  mùa xuân Wed 15 Feb 2012, 03:14

hehe. có 2 bài mà nnk viết lộn đó MX.
đánh 4 câu sương sương cho MT đọc đỡ ghiền nha( đừng chửi nha cha nội)

Trời ơi sao quá nhớ mong
nghe như sóng vỗ trong lòng bao thu
nghe tim khóc mộng phù du
Nghe hồn than thở: xin thu đừng về.....
NTT
NNK viết

Chùi ui ngưoi gì mà "keo "dữ trời còn tiếc gì nữa mà cho MX đọc 4 câu dĩ ,địu này có qua nhà tui xin đồ MX tốt bụng đi nữa cũng ko cho Laughing

NTT ơi 4 câu thơ lại nhớ mong nữa rồi hi..hi..thơ dĩ mà dấu kĩ nghen Very Happy
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Trăng Đất Khách Empty Re: Trăng Đất Khách

Bài gửi  NTT Wed 15 Feb 2012, 07:47

nnk đã viết:
đánh 4 câu sương sương cho MT đọc đỡ ghiền nha( đừng chửi nha cha nội)
Chửi chi cho mang tội, quánh cho sướng tay Trăng Đất Khách 1968340083
NTT
NTT

Tổng số bài gửi : 280
Join date : 25/01/2012
Đến từ : Sydney, Australia

https://www.facebook.com/Stormynguyen11

Về Đầu Trang Go down

Trăng Đất Khách Empty Re: Trăng Đất Khách

Bài gửi  nnk Sat 18 Feb 2012, 17:25

post có 4 câu mà còn bị wánh rồi, MX thấy kg nói như Cuoi, MX cứ xít nnk vô bụi Laughing

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Trăng Đất Khách Empty Re: Trăng Đất Khách

Bài gửi  Linh Mon 05 Mar 2012, 23:48

Hôm bữa ngồi làm cái PPS về sông La, ngẫu hứng viết mấy câu, tuy không có trăng nhưng có chút man mác sầu đất khách, nên đăng ké ở đây:

Dòng sông buồn như ánh mắt ai trong
cứ vời vợi muôn chiều nỗi nhớ
anh đi khắp đất trời mà không nỡ
quên em hẹn về ăn rau muống chấm tương...
Linh
Linh

Tổng số bài gửi : 144
Join date : 16/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trăng Đất Khách Empty Re: Trăng Đất Khách

Bài gửi  mùa xuân Tue 06 Mar 2012, 02:34

Bạn Linh làm thơ hay quá ,siêng bỏ thơ lên đọc nghen .Cảm ơn bạn Linh mong có thơ thẫn đọc tiếp nhé Trăng Đất Khách 3011310902
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Trăng Đất Khách Empty Re: Trăng Đất Khách

Bài gửi  Thi Mau Tue 06 Mar 2012, 06:50

Cảm ơn thơ tứ tuyệt của bạn nhé , cho hỏi thăm xíu là NNS đã về bên bạn chưa ( hỏi để chúc mừng í )
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trăng Đất Khách Empty Re: Trăng Đất Khách

Bài gửi  NTT Wed 07 Mar 2012, 05:17

@linh: Trăng Đất Khách 1037062544 rose
NTT
NTT

Tổng số bài gửi : 280
Join date : 25/01/2012
Đến từ : Sydney, Australia

https://www.facebook.com/Stormynguyen11

Về Đầu Trang Go down

Trăng Đất Khách Empty Re: Trăng Đất Khách

Bài gửi  huuhoi Wed 07 Mar 2012, 08:43

Linh đã viết:Hôm bữa ngồi làm cái PPS về sông La, ngẫu hứng viết mấy câu, tuy không có trăng nhưng có chút man mác sầu đất khách, nên đăng ké ở đây:

Dòng sông buồn như ánh mắt ai trong
cứ vời vợi muôn chiều nỗi nhớ
anh đi khắp đất trời mà không nỡ
quên em hẹn về ăn rau muống chấm tương...

người anh này chung thủy quá!
Thơ của Linh tình cảm quá, làm gợi nhớ câu ca dao
"anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương"

Trăng Đất Khách 94693 Trăng Đất Khách 383376
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trăng Đất Khách Empty Re: Trăng Đất Khách

Bài gửi  nnk Thu 15 Mar 2012, 02:08

sp ơi vô nhận hoa kìa rose rose rose

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Trăng Đất Khách Empty Re: Trăng Đất Khách

Bài gửi  Linh Sun 25 Mar 2012, 11:09

Bận muốn dựng tóc gáy nên lâu không vào room...Hoa nhiều quá. Cảm ơn đồng bào nhiều nhiều.
Bạn Mầu: có phải định thế này h2 với Linh không? Hihi
Linh
Linh

Tổng số bài gửi : 144
Join date : 16/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trăng Đất Khách Empty Re: Trăng Đất Khách

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết