TIẾNG THỜI GIAN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Yahoo Player
Latest topics
» Phật học luận
Đà Lạt - Hội Hoa Xuân EmptyThu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân

» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Đà Lạt - Hội Hoa Xuân EmptyWed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân

» Ru gọi người tình
Đà Lạt - Hội Hoa Xuân EmptyWed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà

» Một thời ly loạn
Đà Lạt - Hội Hoa Xuân EmptySun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi

» Khổng Tử Phiếm Đàm
Đà Lạt - Hội Hoa Xuân EmptyTue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà

» Trang Thơ Tuyền Linh
Đà Lạt - Hội Hoa Xuân EmptyTue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Đà Lạt - Hội Hoa Xuân EmptyMon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Đà Lạt - Hội Hoa Xuân EmptyMon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Đà Lạt - Hội Hoa Xuân EmptyMon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Đà Lạt - Hội Hoa Xuân EmptyMon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Top posting users this month
No user


Đà Lạt - Hội Hoa Xuân

+5
gia khanh
hoang
huuhoi
Thi Mau
Huong ngoc
9 posters

Go down

Đà Lạt - Hội Hoa Xuân Empty Đà Lạt - Hội Hoa Xuân

Bài gửi  Huong ngoc Thu 14 Jan 2010, 18:24

Cảm ơn cả nhà vào đọc tào lao ký của chị HN, mình lang thang tiếp nhen .

Với cô nhỏ tên G mà tôi quen biết thì Đà Lạt chỉ nằm trong giấc mơ xa vời, bỡi “ chưa biết đến bao giờ con mới có đủ tiền để đi chơi 1 chuyến “ , nhưng với mấy nhóc ở nhà thì đây chính là chỗ mà tụi hắn mè nheo mỗi khi năm hết tết đến, hoặc thời gian nghỉ hè sắp trôi qua trong không khí oi bức của TP Sì Gòn .
Mồng 1/1/2010 năm nay cũng không ngoại lệ , nhóc tì nỉ non với ba nó ngay từ đầu tháng 12 rằng thì là “ con muốn đi DL vào dịp tết “ , mới nghe xong anh nó cười nói “ quá lo xa luôn, còn những hơn hai tháng nữa lận đó bé S ơi ! “
Nhưng mà con bé trịnh trọng phán “ em nói là tết dương lịch chứ bộ , tết ta thì năm nào chẳng được đi “

Thế là chuyện đi chơi DL vào dịp thành phố tổ chức hội hoa xuân ( ăn theo 1000 năm Thăng Long Hà Nội ) coi như đã được lũ trẻ lên kế hoạch sẵn, bố mẹ chỉ việc chấp hành .
Mới qua khỏi ngày đầu tháng 12 mà các khách sạn gần khu trung tâm đã kín chỗ. Lên net đọc báo : giá phòng KS tại Dl tăng từ 50-70% và đã hết , do các tour lữ hành đăng ký trước … Tôi hơi lo khi nghĩ đến năm ngoái, mồng 4 cả nhà chạy thẳng từ NT lên DL và mất không ít thời gian đi tìm chỗ nghỉ đêm . Lòng vòng muốn nát mấy con đường quanh co mới tìm ra ks mini tên Duy Thảo , giá phòng 800 ngàn , nếu so với Ngoc Lan, Golf 3 60USD/ngày mà lịch sự hơn nhiều cái chỗ mini này nhiều . Hic .
Cũng nhờ cô bé mới quen tên L quá nhiệt tình, goi DT lên DL tìm chị dâu giúp đỡ mà chúng tôi mới giữ được hai phòng tại Lan Hương Các với giá tạm gọi là hữu nghị , đúng như câu nhất thân nhì thế mà các cụ vẫn thường ràm . Vì vậy nhóc yên tâm , ngồi nhà luyện chưởng chờ tới giờ G .


Đến hôm xuất phát, định đi từ 9g30 , lên DL sớm để còn có thể ghé vài chỗ trước khi chui vào ks, nhưng đoạn từ Đèo Chuối và Dambri đang được xới tung lên để sửa, những khối đất, đá vừa được bắn mìn từ trên cao rơi xuống chất đầy một nửa mặt đường , công nhân rải rác khoảng non nửa chục đang loay hoay dưới nắng , tốc độ làm việc châm như thế này thì qua đến sang năm chưa chắc đã xong – nên tới được DL thì đã hơn 6g30 tối . Vừa bước chân xuống xe , hai mẹ con đã hứng nguyên 1 trận gió , lạnh run … răng đánh bò cạp tôi với nhóc chạy thật nhanh vào khách sạn , bỏ mớ hành lý cho cô nhân viên tiếp tân và cánh đàn ông xách hộ .
Nhận phòng , nghỉ ngơi ngắm chung quanh một tí, chúng tôi xuống xe đi vào khu trung tâm của DL . Mặc dù đã được báo trước là ks ở khá xa chợ Hòa Bình ( khoảng 3km) , nhưng xe chúng tôi chạy loanh quanh cũng phải gần 5km mới vào tới dốc HB .
Có lẽ họ tính 3km theo đường chim bay, nhóc nhăn mũi thì thầm mặc dù chẳng có ông chủ ks nào ở đây để sợ mất lòng vì lời thật cả Shocked


Buổi tối hôm ấy khá lạnh, nhóc vội đi tậu chiếc áo khoác dài đến gối để diện cùng khăn quàng, nón len… “ Thật chẳng biết giống ai mà điệu quá ! “
Bỏ ngoài tai lời nhận xét của ba, nhóc tung tăng váy áo cười tủm tỉm tiếp tục shopping – mục thú vị nhất trong chương trình du DL lần này .
Đêm đầu tiên, du khách chưa đổ về , nên chúng tôi ung dung thả bộ ngoạn cảnh .
Vì đã được đọc trước mấy bài báo về Hội hoa xuân DL: có kiến trúc sư từ SG lên thiết kế đường hoa, không gian DL toàn là hoa v.v. nên chúng tôi hơi cụt hứng vì thật ra hoa chỉ tập trung ở đường Hồ Tùng Mậu , bà huyện Thanh Quan và dọc các con đường chính từ dốc Hòa Bình . Còn đường Lê Đại Hành , thì chỉ vài luống “ gầy guộc nhỏ “ do đơn vị trà và café Vĩnh Tiến tài trợ , báo hại chúng tôi cứ tưởng đường hoa LDH hoành tráng lắm , ra sức đi tìm cả buổi mới thấy . Hic ..
cyclops
Dọc theo bờ hồ Xuân Hương, đa số du khách là thanh niên tụm năm tụm ba hứng gió đông, thỉnh thoảng mới thấy có người xuống thuyền “đạp vịt “ , mấy chiếc pedalo trôi chầm chậm giữa lòng hồ tạo thêm cảnh thơ mộng cho phố núi mù sương …
Sang ngày sau , mới 8g , chúng tôi đã rời ks đi lang thang, và thật kinh ngạc, đường phố bấy giờ toàn là xe hơi , từng đoàn chen nhau nhích từng bước , đa số mang biển số 52 .. thì ra dân SG đã kịp thời đổ bộ lên đây, góp phần làm tăng lợi nhuận cho TP mù sương rồi .
Trong suốt mấy ngày còn lại, chúng tôi đã được chứng kiến DL kẹt xe , công an DL đổ hết ra đường để điều khiển và phân luồng cho xe cộ, nhưng vì chưa có kinh nghiệm chinh chiến như mấy vị CA ở SG nên sự điều phối còn lụp chụp, gây khó cho bác tài , được cái là du khách hết sức thông cảm nên cứ từ từ tiến bước theo sự chỉ dẫn, không có cảnh nhấn còi inh tai, hay chen nhau chạy không ai nhường ai như thường ngày ở TP mang tên Bác .
Vào quán café Thủy Tạ, Thanh Thủy, câu trả lời thường gặp trong mấy ngày này là “ hết chỗ “ , biết sao được , hơn 300 ngàn du khách đổ xô về đây ngắm hội hoa kia mà …

Điều an ủi khi đi ngắm hoa - mà chỉ thấy lưng- tại xứ DL lần này là dân chúng DL dễ thương, nói năng hòa nhã, du khách trật tự ngắm , trật tự chụp hình, không có chen lấn, ngắt cành, vặt trụi như Hội Hoa ngàn năm TL tại Hà Nội- diễn ra cùng thời điểm ở ngay tại thủ đô ngàn năm văn hiến ngoài kia .

Tuy là mùa đông, vừa qua Noel nhưng ánh nắng vẫn chan hòa đường phố , rảo bộ 1 lát là khăn áo phải cầm tay nhưng nhóc vẫn hào hứng đi tìm đủ thứ .
Áo quần DL coi bộ rẻ và ít nói thách . đồ len thì khỏi nói, chẳng biết làm sao có thể lời được với giá thật bèo như thế , mua mà không nỡ trả vì biết người bán chẳng lãi được bao nhiêu .
Các nơi kế tiếp như hội hoa DL, Đồi Mộng mơ , thiền viện Trúc lâm năm nào cũng ghé nên khong có gì lạ ngoải cảnh “ ngựa xe như nước áo quần như nêm “ mà thôi .

Chỉ có chùa Linh Phước ( được coi như 1 crazy house thứ hai của DL ) với tượng phật Quan Thế Âm được làm bằng hơn 1 tấn rưỡi hoa là làm cho chúng tôi hứng thú . Kiến trúc của chùa mang đậm nét Trung Hoa với vật liệu trang trí gồm rất nhiều mảnh sành, sứ ghép lại . Chụp hình say mê xong mới đọc thấy hàng chữ “ no picture “ đính ở cổng vào .
Mô Phật .

Rời DL vào sáng mồng 3 tháng giêng .
Thu hoạch mấy ngày tham dự hội hoa của chúng tôi là gần chục châu hoa các loại , áo váy, áo len của nhóc , cùng với hai nải chuối Laba vàng ươm , thật xứng công đi tìm .

Tuy DL bây giờ đã nóng hơn , nhưng vẫn là nơi thời tiết dễ chịu nhất tại VN, nơi mà chúng tôi năm nào cũng muốn ghé thăm, dù vẫn biết DL nhỏ xíu chỉ cần “ đi dăm phút là đã về chốn cũ “ …và chẳng còn gì để khám phá . rabbit

Huong ngoc

Tổng số bài gửi : 295
Join date : 28/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Đà Lạt - Hội Hoa Xuân Empty Một số hình ảnh

Bài gửi  Huong ngoc Thu 14 Jan 2010, 18:25

Đà Lạt - Hội Hoa Xuân CIMG1245

Đà Lạt - Hội Hoa Xuân CIMG1247

Đà Lạt - Hội Hoa Xuân CIMG1248

Đà Lạt - Hội Hoa Xuân CIMG1249

Đà Lạt - Hội Hoa Xuân CIMG1278

Đà Lạt - Hội Hoa Xuân CIMG1250

Huong ngoc

Tổng số bài gửi : 295
Join date : 28/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Đà Lạt - Hội Hoa Xuân Empty Re: Đà Lạt - Hội Hoa Xuân

Bài gửi  Thi Mau Thu 14 Jan 2010, 22:10

Nhờ chị HN mờ phòng này đỡ hiu quạnh, ờ flower flower
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Đà Lạt - Hội Hoa Xuân Empty Re: Đà Lạt - Hội Hoa Xuân

Bài gửi  huuhoi Thu 14 Jan 2010, 23:41

Hoan hô chị HN làm siêng.
Tặng hoa cho tác giả để có khí thế viết tiếp nè:
Đà Lạt - Hội Hoa Xuân 383376 Đà Lạt - Hội Hoa Xuân 383376 Đà Lạt - Hội Hoa Xuân 383376 Đà Lạt - Hội Hoa Xuân 383376 Đà Lạt - Hội Hoa Xuân 383376 Đà Lạt - Hội Hoa Xuân 383376 Đà Lạt - Hội Hoa Xuân 383376 Đà Lạt - Hội Hoa Xuân 383376 Đà Lạt - Hội Hoa Xuân 383376
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Đà Lạt - Hội Hoa Xuân Empty Re: Đà Lạt - Hội Hoa Xuân

Bài gửi  hoang Fri 15 Jan 2010, 07:45

Chị HN kể tiếp đi , H đang chờ đọc flower flower flower flower
hoang
hoang

Tổng số bài gửi : 146
Join date : 13/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Đà Lạt - Hội Hoa Xuân Empty Re: Đà Lạt - Hội Hoa Xuân

Bài gửi  gia khanh Fri 15 Jan 2010, 09:17

" May mà có em, đời còn dễ thương ", xí mê ..hi hi .
DL thật dễ thương qua lời kể của chị Hn hé qinh HH
gia khanh
gia khanh

Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Đà Lạt - Hội Hoa Xuân Empty Re: Đà Lạt - Hội Hoa Xuân

Bài gửi  Lôi Vũ Fri 15 Jan 2010, 19:21

Xem bài này , LV cũng muốn lên DL chơi 1 chuyến, cảm ơn chị HN đã chịu khó lóc cóc cho quán đọc flower flower

Lôi Vũ

Tổng số bài gửi : 131
Join date : 14/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Đà Lạt - Hội Hoa Xuân Empty Re: Đà Lạt - Hội Hoa Xuân

Bài gửi  Cuội Sat 16 Jan 2010, 09:16

Buổi tối hôm ấy khá lạnh, nhóc vội đi tậu chiếc áo khoác dài đến gối để diện cùng khăn quàng, nón len… “ Thật chẳng biết giống ai mà điệu quá ! “
Bỏ ngoài tai lời nhận xét của ba, nhóc tung tăng váy áo cười tủm tỉm tiếp tục shopping – mục thú vị nhất trong chương trình du DL lần này .


Vậy là túi của thí chủ HN kỳ này lủng nặng rồi, hí hí
Cuội
Cuội

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Đà Lạt - Hội Hoa Xuân Empty Re: Đà Lạt - Hội Hoa Xuân

Bài gửi  Thi Mau Sat 16 Jan 2010, 21:35

Lủng vì cổng chùa mờ có mất đi đâu hén chị HN mình, ờ ờ
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Đà Lạt - Hội Hoa Xuân Empty Re: Đà Lạt - Hội Hoa Xuân

Bài gửi  hoang Sun 17 Jan 2010, 12:31

Vậy là chị HN có số chơi với mấy cô nhỏ rồi bounce
hoang
hoang

Tổng số bài gửi : 146
Join date : 13/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Đà Lạt - Hội Hoa Xuân Empty Re: Đà Lạt - Hội Hoa Xuân

Bài gửi  gia khanh Mon 18 Jan 2010, 11:51

hoang đã viết:Vậy là chị HN có số chơi với mấy cô nhỏ rồi Đà Lạt - Hội Hoa Xuân Icon_bounce
H viết làm GK nhớ Thỏ, ZCKL wa' chời , lâu rùi hong thấy tin gì của mí cô
gia khanh
gia khanh

Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Đà Lạt - Hội Hoa Xuân Empty Re: Đà Lạt - Hội Hoa Xuân

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Mon 18 Jan 2010, 13:54

hoang đã viết:Vậy là chị HN có số chơi với mấy cô nhỏ rồi bounce

HLT cũng thít có số như dzì lém, chỉ có điều cái số hổng cho thui hà !
Mấy cô nhỏ nói HLT ... lão wá, hổng nói chiện được ! Crying or Very sad
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Đà Lạt - Hội Hoa Xuân Empty Re: Đà Lạt - Hội Hoa Xuân

Bài gửi  Thi Mau Mon 18 Jan 2010, 15:08

Hoàng Lão Tà đã viết:
hoang đã viết:Vậy là chị HN có số chơi với mấy cô nhỏ rồi bounce

HLT cũng thít có số như dzì lém, chỉ có điều cái số hổng cho thui hà !
Mấy cô nhỏ nói HLT ... lão wá, hổng nói chiện được ! Crying or Very sad
Chớ hủm phải " ra đi dzợ có dặn rằng, người già kết bạn , trẻ măng thì đừng " huh ? santa
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Đà Lạt - Hội Hoa Xuân Empty Re: Đà Lạt - Hội Hoa Xuân

Bài gửi  Huong ngoc Mon 18 Jan 2010, 18:19

Cảm ơn các bạn mình đãvào đọc và khuyến khích, chị HN bí đề tài rồi HH, chừng nào đi chơi rùi kể tiếp nhe cả nhà drunken

Huong ngoc

Tổng số bài gửi : 295
Join date : 28/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Đà Lạt - Hội Hoa Xuân Empty Re: Đà Lạt - Hội Hoa Xuân

Bài gửi  Thi Mau Wed 20 Jan 2010, 07:17

Hic hic, dzị là phòng này đóng cửa gồi huh ?
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Đà Lạt - Hội Hoa Xuân Empty Re: Đà Lạt - Hội Hoa Xuân

Bài gửi  hoang Wed 20 Jan 2010, 16:08

Còn hình DL nữa mà chị HN
hoang
hoang

Tổng số bài gửi : 146
Join date : 13/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Đà Lạt - Hội Hoa Xuân Empty Re: Đà Lạt - Hội Hoa Xuân

Bài gửi  nnk Tue 26 Jan 2010, 18:10

cam on st lam sieng, nnk cung se ddi Dalat 1 lan cho biet

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Đà Lạt - Hội Hoa Xuân Empty Re: Đà Lạt - Hội Hoa Xuân

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết