TIẾNG THỜI GIAN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Yahoo Player
Latest topics
» Phật học luận
Tãn Mạn :Đông Về ! EmptyThu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân

» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Tãn Mạn :Đông Về ! EmptyWed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân

» Ru gọi người tình
Tãn Mạn :Đông Về ! EmptyWed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà

» Một thời ly loạn
Tãn Mạn :Đông Về ! EmptySun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi

» Khổng Tử Phiếm Đàm
Tãn Mạn :Đông Về ! EmptyTue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà

» Trang Thơ Tuyền Linh
Tãn Mạn :Đông Về ! EmptyTue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Tãn Mạn :Đông Về ! EmptyMon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Tãn Mạn :Đông Về ! EmptyMon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Tãn Mạn :Đông Về ! EmptyMon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Tãn Mạn :Đông Về ! EmptyMon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Top posting users this month
No user


Tãn Mạn :Đông Về !

+4
tieng thoi gian
Hoàng Lão Tà
Huong ngoc
mùa xuân
8 posters

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Go down

Tãn Mạn :Đông Về ! Empty Tãn Mạn :Đông Về !

Bài gửi  mùa xuân Thu 12 Dec 2013, 19:41


..Nhiệt độ hôm nay bên ngoài 32độ f lạnh kinh khủng ,cái lạnh thấu vào trong xương ,ăn sâu vào cơ thể ..làm cho con người ta lúc nào cũng muốn ngủ và trùm mềm nằm dài trên chiếc giường mà ko muốn bò ra khỏi phòng tí nào hi. Very Happy 


...Nhìn ra khung cửa sổ là một màu xám  xịt của bầu trời u ám ,những áng mây màn bạc không ngưng di chuyển muốn đứng bất động một chỗ dường như muốn hãm bớt cơn gió nhẹ đang thổi  từng luồn vào trong bầu khí quyển !.Cái Đông năm nay đến sớm làm cho Thu phải đành "thoái lui "để nhường chỗ băng tuyết ngự trị nơi băng giá  ,hầu hết  mIền Bắc nước Mỹ giờ này là tuyết phủ trắng xoá .Nhìn hình ảnh trên mạng phong cảnh Đông thật đẹp đủ để cho ta có thể ngắm và thưởng thức những cảnh đẹp kỳ thú  của thiên nhiên .Vẽ đẹp của Thu nhẹ nhàng bao nhiêu thì vẽ đẹp của Đông có phần phản chiếu hơn!


.....Mùa đông mang theo những cơn gió lạnh len vào từng góc phố, từng ô cửa nhỏ mỗi sáng thức dậy. ta thấy được cái ấm áp của những tia nắng vào buổi bình minh. Đông về làm cho ta thấy nhớ đến những cảm giác ở quê nhà  quây quần bên mâm cơm nóng với đĩa cá thu chưng cùng vị cay nồng của ớt và lại không thể thiếu điã rau muống luộc xanh ưm hi...hi...Những kỷ niệm xa mà gần lắm thay !,một ngụm cà phê đen hay một tách trà nóng với hương thơm nồng ấm lòng của buổi sáng Đông lạnh ..cùng tiếng nhạc du dương thánh thoát cũng đủ xoa  dịu cái lạnh tê đến lầu lưỡi Smile.Những chú chim nhỏ thương kiếm ăn quanh quay trong khu vườn nhà cũng tìm chỗ ẩn ấm bằng cách đu trên ngọn dây điện sưởi ấm hi.Mùa Thu cho ta ngắm những cánh hoa lung lình trong nắng ,còn đong lại trên nhuỵ hoa   giọt nước trong vắt của buổi sương mai ...tạo nên sắc thái  Thu  rất hài hoà .Riêng Đông màu sắc hoa  cũng héo tàn ,ũ rũ ,sầu úa mang dáng dấp buồn bã  cũng  với khí trời ãm đạm!


Tãn Mạn :Đông Về ! 7fce86b0-e62a-4e5d-a2ad-ca7ff0f00f83_zps17a9eeb9
....Đông về trên những khu phố với dòng người hối hả khi màn đêm buông xuống ,những cơn mưa phùn rơi lất phất không đủ thấm ướt vạt áo trên bờ vai nhỏ nhưng cũng đủ "chết rét ".Xác lá vàng của những thân cây già cỗi rơi lá tã dọc hai bên,thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ thổi tung hi...Mình nhớ có một năm ở tiểu bang TX này có tuyết rơi một lớp rất mỏng ,nhẹ ..nhưng cũng cảm thấy thích vô cùng vì tha hồ mà ngắm tuyết say sưa ,thèm thùa  với cái dân xứ nóng Miền Trung nước Mỹ này  Very Happy 


...Mùa Đông trên xứ người luôn làm cho con người ta có một chút cảm xúc hay ngậm ngùi nhớ da diết một cái  gì đó về miền xa trong ký ức ,đâu đó ta nghe một lời thơ của một thi sĩ viét rằng :

"Tuyết rơi rơi đất lạ mênh-mông
Hồn ta vất-vưởng trôi trong không
Tang-tóc trắng trời nơi đất hứa
Bao-giờ ta mới hết nhớ mong..(Duy Lam -Tuyết Trắng )

 flower
Chúc cho những bạn ở xứ nóng có một mùa đông nhẹ nhàng đủ khoát một chiếc áo len mỏng ra phố ! santa
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Tãn Mạn :Đông Về ! Empty Re: Tãn Mạn :Đông Về !

Bài gửi  Huong ngoc Mon 16 Dec 2013, 09:29

Mùa đông chỗ MX ở vui thiệt là vui, nhất là qua lời kể và tràng cười giòn tan của bé Xíu.  Razz 

Huong ngoc

Tổng số bài gửi : 295
Join date : 28/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Tãn Mạn :Đông Về ! Empty Re: Tãn Mạn :Đông Về !

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Mon 16 Dec 2013, 13:46

Lão luôn trễ hẹn với tuyết.
Vẫn ước ao một lần thử dầm mình trong tuyết, nhưng cứ luôn hụt! Nhiều lần bị gậy đàng hoàng chuẩn bị xong đâu đó, nhưng vẫn cứ hụt, không vì chuyện này thì chuyện nọ

Một lần đến Seoul trong những ngày đầu đông. Thời tiết xuống âm 5 độ C, ... vẫn không thấy tuyết! Thì ra nhiệt độ không phải là yếu tố đủ để chiều mình. Thôi thì giận quá, với chiếc áo khoác mong manh, lão dạo một vòng quanh khách sạn, ưỡn ngực trước gió, cho cái lạnh luồn vào, xem thử tới đâu
...
Người đi cùng cười "thằng này hẳn được sinh ra ở Xiberia, hay từ nhỏ đã tu luyện trong Cổ Mộ, ăn ngủ trên giường Hàn Ngọc"

Ừ, mà e chừng có thế thật! Chỉ có điều không luyện được Ngọc Nữ tâm kinh!  Laughing 
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Tãn Mạn :Đông Về ! Empty Re: Tãn Mạn :Đông Về !

Bài gửi  tieng thoi gian Mon 16 Dec 2013, 15:45

Chao chi Huong Ngoc ,lau qua moi gap lai chi nghen  Laughing 


Vẫn ước ao một lần thử dầm mình trong tuyết, nhưng cứ luôn hụt....LT ui !muon" dam minh trong tuyet" phai qua day du lich di .O day chi can tuyet roi mot dem sang hom sau la ngap duong di tren dau goi cua minh roi  Laughing 

.Mình nhớ có một năm ở tiểu bang TX này có tuyết rơi một lớp rất mỏng ,nhẹ ..nhưng cũng cảm thấy thích vô cùng vì tha hồ mà ngắm tuyết say sưa ....MX thich ngam tuyet thi qua Nauy choi vao dip mua Dong ,khong nhung duoc ngam tuyet roi ma TTG cung se dan cho MX di "trot tuyet"vui lam  Very Happy 

tieng thoi gian

Tổng số bài gửi : 905
Join date : 07/10/2012

Về Đầu Trang Go down

Tãn Mạn :Đông Về ! Empty Re: Tãn Mạn :Đông Về !

Bài gửi  mùa xuân Tue 17 Dec 2013, 00:52

Chị HN :mùa lạnh vui lắm nhất là đối với Xíu  Razz

Hoàng Lão Tà cao thủ Võ lâm Thiên Hạ ai mà hỏng khiếp luyện "Đắc đạo " ! " Laughing

Dạ TTG ,xứ nóng thấy Tuyết thiệt ham  Very Happy
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Tãn Mạn :Đông Về ! Empty Re: Tãn Mạn :Đông Về !

Bài gửi  Huong ngoc Tue 17 Dec 2013, 06:59

tieng thoi gian đã viết:Chao chi Huong Ngoc ,lau qua moi gap lai chi nghen  Laughing 


Vẫn ước ao một lần thử dầm mình trong tuyết, nhưng cứ luôn hụt....LT ui !muon" dam minh trong tuyet" phai qua day du lich di .O day chi can tuyet roi mot dem sang hom sau la ngap duong di tren dau goi cua minh roi  Laughing 

.Mình nhớ có một năm ở tiểu bang TX này có tuyết rơi một lớp rất mỏng ,nhẹ ..nhưng cũng cảm thấy thích vô cùng vì tha hồ mà ngắm tuyết say sưa ....MX thich ngam tuyet thi qua Nauy choi vao dip mua Dong ,khong nhung duoc ngam tuyet roi ma TTG cung se dan cho MX di "trot tuyet"vui lam  Very Happy 
Chào tái nạm Tiếng thời gian.  Razz 
Chị thì mới thấy bông tuyết bay bay ngoài cửa sổ trong đợt sang Can mùa xuân 2011 thôi mà đã run lập cập, tay bị sưng phồng vì dị ứng thời tiết...Vì vậy nếu có đi chơi chắc sẽ chọn mùa thu cho nó lành đó bé Xíu  Very Happy 
Tuy vậy, vẫn thích ngắm hình tuyết và đọc bài viết về mùa đông. rose 

Huong ngoc

Tổng số bài gửi : 295
Join date : 28/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Tãn Mạn :Đông Về ! Empty Re: Tãn Mạn :Đông Về !

Bài gửi  Du Ca Wed 18 Dec 2013, 02:29

Du Ca thấy mùa đông lạnh lẽo thí mồ .bịnh quạng quá trời dzậy mà MX nói vui ! affraid

Chị HN bị dị ứng nhiều thế cho nên sợ lạnh thì đúng lắm ,thôi thì mình đừng đi chơi mùa lạnh Chị hén ! Very Happy 

Du Ca cũng thích mùa thu lắm ,khí trời nhẹ nhàng .Đông thì lạnh lẽo nhưng cũng dễ chịu đôi chút hơn mùa hè khí trời quá nóng gắt làm cho con người mình muốn điên khùng ! Laughing
Du Ca
Du Ca

Tổng số bài gửi : 515
Join date : 29/08/2012

Về Đầu Trang Go down

Tãn Mạn :Đông Về ! Empty Re: Tãn Mạn :Đông Về !

Bài gửi  huuhoi Thu 26 Dec 2013, 17:53

Có người nói với tô, sao ở Việt Nam cái gì cũng ăn mừng được hết vậy! Noel ở đây còn từng bừng hơn cả Âu Châu!

Ừ thì đúng vậy. Người Việt vốn rất cởi mở, sẵn sàng đón nhận tất cả (tiếc rằng đôi khi không phân biệt xấu-tốt, đến nỗi xã hội trên nhiều góc độ bị xuống cấp trầm trọng). Một tôn giáo Thuần Việt như Cao Đài đề xướng triết lý dung hoà mà!

Mùa Noel năm nay, có vẻ không được sung túc như những mùa trước. Khu xóm đạo gần nhà trang trí Noel muộn hơn mọi năm. Ba ngày trước Noel nhưng hang đá trước nhà vẫn chưa trang hoàng xong.

Đêm Noel mang mấy nhóc chen chân cùng đám đông tiến về nhà thờ thánh Paulus (Phao-Lô). Chẳng biết bao nhiêu trong số dòng người là kẻ ngoại đạo ham vui giống mình.
Tãn Mạn :Đông Về ! DSC_2929_zpsbba3f8f2

Tãn Mạn :Đông Về ! DSC_2917_zps854c68ff

Tãn Mạn :Đông Về ! DSC_2926_zpsaff2789c

Chen chân vô ngắm ca đoàn:
Tãn Mạn :Đông Về ! DSC_2921_zps174c7e5e

Đồng thời phải nghe nhóc chất vấn về hình ảnh Chúa Hài Đồng, Đức Mẹ, các thánh và tông đồ cũng như các nhà tiêng tri cưỡi lạc đà tiến về hang Bethlehem. Moi óc ra mà trả lời, mà chủ yếu nhớ lán mán từ quyển truyện gì rất nổi tiếng (nhưng quên tên mất rồi  Embarassed )
Khi cha xứ đọc kinh, thấy mấy người xung quanh lẩm nhẩm đọc theo! Chết thiệt, không biết những điều mình trả lời cho nhóc có gì sai không? Hy vọng là không đến nỗi nào, vì nếu có chắc họ sẵn sàng cho một bài giáo huấn rồi!  Laughing 

Noel cũng là cơ hội cho những người bán dạo. Quá đông người đổ về đây là cơ hội buôn bán lặt vặt:
Tãn Mạn :Đông Về ! DSC_2933_zpsb76d0665

Tãn Mạn :Đông Về ! DSC_2935_zpse6c60d8a

Sau một hồi lấn chen, biết không có cơ hội tiến sâu vào để xem lễ, các nhóc đòi về. Mừng quá! Mình có thể có một đêm Giáng Sinh an lành  Laughing 
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Tãn Mạn :Đông Về ! Empty Re: Tãn Mạn :Đông Về !

Bài gửi  mùa xuân Fri 27 Dec 2013, 04:36

Chà hình đẹp quá !.Noel này coi lớn hơn chỗ MX ở rùi  Razz

tiếc rằng đôi khi không phân biệt xấu-tốt, đến nỗi xã hội trên nhiều góc độ bị xuống cấp trầm trọng

Cứ nói dzậy XH đang phát triển mớ ...thấy mọi người "ăn theo "quá trời ! Laughing
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Tãn Mạn :Đông Về ! Empty Re: Tãn Mạn :Đông Về !

Bài gửi  chiều hoang Fri 27 Dec 2013, 07:04

Voi cac ong bo thi gs an lanh la khong phai ra duong va khong bi con cai "bam duoi"  Very Happy 
chiều hoang
chiều hoang

Tổng số bài gửi : 150
Join date : 14/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Tãn Mạn :Đông Về ! Empty Re: Tãn Mạn :Đông Về !

Bài gửi  mùa xuân Fri 27 Dec 2013, 18:45

Chuẩn bị đón Tết Tấy rùi !

Thân chúc cả nhà ,các khách gần xa của TTG năm mới vui vẻ nhé !

Tãn Mạn :Đông Về ! Happy-new-year-2014-wishes_zps862930ae
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Tãn Mạn :Đông Về ! Empty Re: Tãn Mạn :Đông Về !

Bài gửi  tieng thoi gian Sat 11 Jan 2014, 00:19

Voi cac ong bo thi gs an lanh la khong phai ra duong va khong bi con cai "bam duoi" .....hihi Chieuhoang nghi vay ,con HH va LT thi nghi sao  scratch chac la cung giong y chan ha??? Laughing
Bay gio tet Tay qua roi o VN minh lai chuan bi an tet TA suong qua troi ,con minh o day phai di lam MX va DC hen Sad  

tieng thoi gian

Tổng số bài gửi : 905
Join date : 07/10/2012

Về Đầu Trang Go down

Tãn Mạn :Đông Về ! Empty Re: Tãn Mạn :Đông Về !

Bài gửi  mùa xuân Mon 13 Jan 2014, 21:38

Dạ đúng rùi đi làm bình thường hi..Tết năm nay lại trúng thứ 6 ! Very Happy .chị TTG chuẩn bị gì chưa kể nghe cho xum tụ coi ! Razz
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Tãn Mạn :Đông Về ! Empty Re: Tãn Mạn :Đông Về !

Bài gửi  tieng thoi gian Fri 24 Jan 2014, 18:45

Tet Tay con chuan bi de tiep dai ban be vi ai cung duoc nghi lam den tham minh ,con tet VN ai cung di cay het lai roi co gi vui dau ma ke MX ...Nhung nam nay TTG di chua don giao thua voi ban minh ...Neu co gi vui ve se ke lai cho MX nhe ... Laughing 

tieng thoi gian

Tổng số bài gửi : 905
Join date : 07/10/2012

Về Đầu Trang Go down

Tãn Mạn :Đông Về ! Empty Re: Tãn Mạn :Đông Về !

Bài gửi  mùa xuân Sun 26 Jan 2014, 04:36

Ngồi chờ nghe kể chuyện hi. Shocked 
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Tãn Mạn :Đông Về ! Empty Re: Tãn Mạn :Đông Về !

Bài gửi  mùa xuân Fri 12 Dec 2014, 10:26

Chỗ MX mới thấy Đông ở VN không thấy nhất là Sì Gòn .Thấy Cỏ Lạ viết nhiều bào quá .MX lục đồ cũ viết vài dong cho vui .Cỏ Lạ ui vào đây đọc bài MX viết nghen . Razz

Đông

Đông lại về ,thơi tiết lại chuyển giao mùa mới thỉnh thoảng ta lại găp những luồn khí lạnh ...tê  cả đôi tay trần  Embarassed


...Tìm một chút ấm áp bên lò sưởi của mùa đông dài lạnh buốt mà bắt đầu từ tháng 12 trong năm santa


....Mùa Hạ có cái nóng gắt ,khó chịu làm cho ta lúc nào cùng có một cảm giác bực bội chỉ muốn suốt ngày ngồi một  mình trong phòng máy lạnh .Mùa Thu cho ta cảm giác nhẹ nhàng bởi những luồn gió  khe khẽ đung đưa trên nhánh lá vàng tươi.Mùa Xuân lại bừng sáng hơn với sắc màu hoa rực rỡ .Đông thì cái lạnh dai dãi kéo dài cây cối tàn úa ,buồn mặt cho những con ong không thèm đến  hút nhuỵ trên những cánh hoa tàn dại rắp lìa cành hi..Very Happy


...Đông với  cái lạnh rét ,tuyết phù đầy cả một vùng trắng xoá ở miền Bắc nước Mỹ .Cái lạnh giá băng làm nhiều ngươì phải sợ hãi nhưng cũng phải đôí diện với thời tiết mỗi ngày khắc nghiệt .Khoát  áo lạnh dày cộm ,khăn âm quàng cổ .hai đôi tay lúc nào cũng đan vào nhau hay tự nắm chặt để thoát khỏi khí  lạnh khi bứoc ra ngoài .Sáng mùa đông ãm đạm những đám mây màng bạc buồn chán chẳng muồn di chuyển cứ để mặc cho luồn gió thổi tứ phương trong không trung .Những cơn mưa phùng không đủ thấm những làn cỏ dại bên đường ,xác là vàng rơi đều ở những góc phố Razz

[
Tãn Mạn :Đông Về ! 613031fbf381b9ceb6c9671956a7530d_zps631f145b[/URL]
...Đông lạnh với tách trà nóng ,hay một ly cà phê nhỏ giọt bên gốc bàn nhỏ .chiếc máy thu thanh âm lượng đủ nghe ,bật lên cùng giọng hát Thái Thanh  cả bài Tình Chết Cho Mùa Đông  nghe mà hồn lịm ngất đi hi..Vũ Khanh  với bài Em Ngủ Trong Mùa Đông như muốn ru mình vào giấc ngủ ấm áp cuộn mình trong chăng Smile..Đông lạnh với mẫm cơm nóng tô canh chua măng thơm phức , nồi cá kho cùng với đĩa rau muống tươi xanh  đơn giản như  thấy ấm áp  .Mùa Đông luôn cho người có cảm  cảm giác thèm ăn nhiều đi ,vị giác cũng cân bằng hoá  với nhiệt độ bên ngoài bounce

...Mùa Đông cho mỗi người mang đầy suy tư chạm đến đâu cũng gặp một trời hoài niệm hi..SmileI love you

...Đông lại về ,thơi   gian và không gian như thấm vào hồn mỗi người flower

Thân chúc cho những ai đang ở những vùng lạnh giá giữu độ ấm lan toả nhiều trong căn nhà nhỏ mình nhé  rose
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Tãn Mạn :Đông Về ! Empty Re: Tãn Mạn :Đông Về !

Bài gửi  huuhoi Fri 12 Dec 2014, 12:57

Cám ơn MX gõ bài cho mọi người cùng đọc.
Mùa đông này có vẻ hưởng thụ ghê hén!

Nhắc tới tô canh chua măng chợt nhớ tới chuyện "nằm giá, khóc măng" trong Nhị Thập Tứ Hiếu hén! Hồi xưa không có đồ khô, đông lạnh, hay không có giao lưu nhập khẩu nên mùa đông không có măng cho mẹ ăn, Mạnh Tông mới phải khóc. Bây giờ thì sướng rồi! khỏi khóc! Very Happy
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Tãn Mạn :Đông Về ! Empty Re: Tãn Mạn :Đông Về !

Bài gửi  Cỏ Lạ Fri 12 Dec 2014, 23:00

Chào Mùa Xuân

Lâu quá mới đọc bài viết của bạn .Mùa đong của bạn ấm nhi  tuy thời tiết nơi bạn ở lạnh
Cỏ Lạ cùng  giống Mùa Xuân trời hơi lạnh xíu là ăn cơm đầy bụng ! Laughing

Mình hỏng có Mùa Đong nên không biết nói gì hic.. Sad ,Mấy vùng lạnh ở vùng cao mấy người nghèo còn khóc ơ ..Lt Very Happy
Cỏ Lạ
Cỏ Lạ

Tổng số bài gửi : 95
Join date : 02/10/2014

Về Đầu Trang Go down

Tãn Mạn :Đông Về ! Empty Re: Tãn Mạn :Đông Về !

Bài gửi  mùa xuân Sat 13 Dec 2014, 23:25

Cảm ơn Cỏ Lạ và LT chịu khó đọc MX gõ

Cỏ lạ ơi trời lạnh ai cùng  ăn nhiều Very Happy
Lạnh quá làm biếng cho nên ...hưởng thụ Very Happy
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Tãn Mạn :Đông Về ! Empty Re: Tãn Mạn :Đông Về !

Bài gửi  tieng thoi gian Sun 14 Dec 2014, 22:05


Thân chúc cho những ai đang ở những vùng lạnh giá giữu độ ấm lan toả nhiều trong căn nhà nhỏ mình nhé"...Cam on MX nhe rose
O day mua Dong tuy o ngoai troi lanh co khi den -15 hay -20 do ,nhung o trong nha luc nao nhiet do cung am tu +20 den +25 het vi co lo suoi nuoc hay dien
o khap moi noi ..nha bep ,phong khach ,phong ngu..thi lam gi lanh duoc MX oi! hihi... Very Happy
Mua Dong o day cung la mua huong thu nhieu nhat ...Tiec tung deu deu vao nhung ngay cuoi tuan ...nen ai cung len can va sau mua Dong o day nguoi ta phai an uong kien de giam can ..nhat la dan Nauy ...

tieng thoi gian

Tổng số bài gửi : 905
Join date : 07/10/2012

Về Đầu Trang Go down

Tãn Mạn :Đông Về ! Empty Re: Tãn Mạn :Đông Về !

Bài gửi  tieng thoi gian Sun 14 Dec 2014, 22:19

Mấy vùng lạnh ở vùng cao mấy người nghèo còn khóc ơ ..Lt.."CL oi ! TTG o xu lanh ,nen biet moi lan mua Dong ve cai lanh buot gia nhu the nao ,mac du o day trong nha luc nao cung am ,nhung khi ra duong quan ao mac it nhat cung 2 lop cung voi giay mu ,bao tay ,khan choang co ..chi co khuon mat khong che ma van thay lanh .
con o VN minh toi nghiep nhung nguoi dan ngheo qua. Nha o khong co lo suoi ,quan ao mac cung khong du am thi lam sao chiu noi Sad

tieng thoi gian

Tổng số bài gửi : 905
Join date : 07/10/2012

Về Đầu Trang Go down

Tãn Mạn :Đông Về ! Empty Re: Tãn Mạn :Đông Về !

Bài gửi  tieng thoi gian Sun 14 Dec 2014, 22:31

Mình hỏng có Mùa Đong nên không biết nói gì hic...CL oi ! dung mong mua Dong lam gi cho lanh leo va met
hom qua TTG choi o nha nguoi ban khuya ve thay xe minh tuyet da roi phu ngap het ,phai dung hon 10 phut de
cao cho sach tuyet moi di duoc ,may ma luc nao cung mang bao tay khong thoi chac 2 tay lanh cong het Laughing

tieng thoi gian

Tổng số bài gửi : 905
Join date : 07/10/2012

Về Đầu Trang Go down

Tãn Mạn :Đông Về ! Empty Re: Tãn Mạn :Đông Về !

Bài gửi  mùa xuân Fri 19 Dec 2014, 02:02

Mùa Đong ớ vùng như Chị rét run .o đau quen đó há chị TTG Very Happy
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Tãn Mạn :Đông Về ! Empty Re: Tãn Mạn :Đông Về !

Bài gửi  tieng thoi gian Tue 23 Dec 2014, 17:18


Mùa Đong ớ vùng như Chị rét run .o đau quen đó há chị TTG...Chac vay MX oi ! Laughing
Bua gio tuyet roi nhieu lam ...CL & TL co muon xem tuyet o Nauy khong vay ??? Laughing
nhiet do ngay nao cung tu -5 den -10 co khi cung gan -15 do la binh thuong ,o day lanh nhat la thang 1 & 2 trong mua dong .

tieng thoi gian

Tổng số bài gửi : 905
Join date : 07/10/2012

Về Đầu Trang Go down

Tãn Mạn :Đông Về ! Empty Re: Tãn Mạn :Đông Về !

Bài gửi  Du Ca Tue 23 Dec 2014, 19:00

Không thì chết cóng sao bounce .Chị TTG ui cho Du Ca xem hình tuyết với Shocked
Du Ca
Du Ca

Tổng số bài gửi : 515
Join date : 29/08/2012

Về Đầu Trang Go down

Tãn Mạn :Đông Về ! Empty Re: Tãn Mạn :Đông Về !

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết