TIẾNG THỜI GIAN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Yahoo Player
Latest topics
» Phật học luận
Khánh Ly - Một đời Việt Nam - Page 5 EmptyThu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân

» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Khánh Ly - Một đời Việt Nam - Page 5 EmptyWed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân

» Ru gọi người tình
Khánh Ly - Một đời Việt Nam - Page 5 EmptyWed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà

» Một thời ly loạn
Khánh Ly - Một đời Việt Nam - Page 5 EmptySun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi

» Khổng Tử Phiếm Đàm
Khánh Ly - Một đời Việt Nam - Page 5 EmptyTue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà

» Trang Thơ Tuyền Linh
Khánh Ly - Một đời Việt Nam - Page 5 EmptyTue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Khánh Ly - Một đời Việt Nam - Page 5 EmptyMon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Khánh Ly - Một đời Việt Nam - Page 5 EmptyMon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Khánh Ly - Một đời Việt Nam - Page 5 EmptyMon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Khánh Ly - Một đời Việt Nam - Page 5 EmptyMon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47

March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Calendar Calendar

Top posting users this month
No user


Khánh Ly - Một đời Việt Nam

+14
NTT
tuthuy
Tho Ngoc
mùa xuân
nnk
Thi Mau
chiều hoang
Linh
Huong ngoc
gia khanh
Hoàng Lão Tà
Lôi Vũ
Cuội
huuhoi
18 posters

Trang 5 trong tổng số 12 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Next

Go down

Khánh Ly - Một đời Việt Nam - Page 5 Empty Re: Khánh Ly - Một đời Việt Nam

Bài gửi  mùa xuân Fri 30 Sep 2011, 18:17

Chà chưa tới 8/3 mà "phụ nữ "như thế này ???HH có phải biểu tình cái vụ ông bạn láng giềng khó ưa phải ko????Mx chưa hiểu lắm Shocked
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Khánh Ly - Một đời Việt Nam - Page 5 Empty Re: Khánh Ly - Một đời Việt Nam

Bài gửi  huuhoi Sat 01 Oct 2011, 14:55

Hì hì,

Những 12 lần rồi mà MX không có thông tin gì sao ?
Thôi thì sẵn chủ đề Người Con Gái Việt Nam, HH mời MX vừa nghe liên khúc vừa nhìn hình ảnh một số người xuống đường chống Trung Cộng ở cả 2 miền đất nước:

LIÊN KHÚC: Mẹ Trùng Dương, Mẹ Việt Nam ơi & Cô Gái Việt
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Khánh Ly - Một đời Việt Nam - Page 5 Empty Re: Khánh Ly - Một đời Việt Nam

Bài gửi  mùa xuân Sun 02 Oct 2011, 09:22

À há ...thì ra như vậy .MX cũng đoàn như vậy nhưng sợ chưa chính xác lắm .MX có theo dõi trên in tờ nét chút chút ... Very Happy .Cảm ơn HH nhìu nhìu nghen rose
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Khánh Ly - Một đời Việt Nam - Page 5 Empty Re: Khánh Ly - Một đời Việt Nam

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Tue 11 Oct 2011, 10:59

Tranh thủ hoàn tất chủ đề Ca khúc da vàng, rồi mai mốt Thỏ về thì giao chìa khóa phòng nhạc Khánh Ly cho Thỏ Ngọc coi sóc nhé! flower

NGỒI CHỜ QUÊ HƯƠNG SÁNG CHÓI
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Trình bày: Khánh Ly
Khánh Ly - Một đời Việt Nam - Page 5 Waiting

Nơi đây tôi chờ
Nơi kia anh chờ
Trong căn nhà nhỏ
Mẹ cũng ngồi chờ
Anh lính ngồi chờ
Trên đồi hoang vu
Người tù ngồi chờ
Bóng tối mịt mù
Chờ đã bao năm (x3)

Chờ mai này ta dậy trong tiếng hò reo
Chờ cho lòng căm thù đến lúc chìm sâu
Chờ hoà bình đến
Chờ tiếng bom im
Chờ bước đi trên những con đường không chông mìn
Chờ đường giao thông chấp nối chuyến xe qua ba miền

Chờ tin mừng sông chờ núi cũng chờ mong
Chờ trên vừng trán mẹ thắp lên bình minh
Chờ khô nước mắt
Chờ đá reo ca
Chờ áo cơm nuôi cho những trẻ con không nhà
Chờ ngày Việt Nam thống nhất cho những tình thương vỡ bờ

Chờ tiếng kèn đưa về đây những đàn con
Chờ tim người không còn nuôi những hờn căm
Chờ đêm không cấm
Chờ sáng thênh thang
Chờ lúa thơm lên dưới những bàn tay dân mình
Chờ lòng yêu thương đất nước quyết đi xây thanh bình

Chờ trống dồn tin mừng khắp phố làng ta
Chờ nghe từ đất dậy tiếng ca tự do
Chờ cây thay lá
Chờ kết bông hoa
Chờ thấy ta đi trong phố phường không xa lạ
Chờ nhìn quê hương sáng chói mắt mẹ ngày nay chưa mờ.
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Khánh Ly - Một đời Việt Nam - Page 5 Empty Re: Khánh Ly - Một đời Việt Nam

Bài gửi  Tho Ngoc Tue 11 Oct 2011, 17:36

Cho Thỏ chen ngang mời cả nhà thưởng thức bản nhạc mới của cô Khánh Ly HH nhé flower . Thỏ vừa nhận được đĩa nhạc Chưa Phai, nhạc Trần Duy Đức phổ thơ Cẩm Vân rất hay. Ngày xưa mình đã được đọc thơ cô CV với lời thơ tha thiết, giờ lại được nghe giọng hát tuyệt vời Khánh Ly nữa thì còn gì bằng cả nhà nhỉ?

Cũng Đâu Gì Lạ
Thơ Cẩm Vân
Nhạc Trần Duy Đức



Tho Ngoc

Tổng số bài gửi : 47
Join date : 18/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Khánh Ly - Một đời Việt Nam - Page 5 Empty Re: Khánh Ly - Một đời Việt Nam

Bài gửi  Thi Mau Tue 11 Oct 2011, 18:49

Thỏ đúng là quạt pự của ca sĩ KL flower flower
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Khánh Ly - Một đời Việt Nam - Page 5 Empty Re: Khánh Ly - Một đời Việt Nam

Bài gửi  nnk Wed 12 Oct 2011, 02:26

thơ hay, nhạc hay mà hát cũng hay rose rose rose
nnk đố mùa xuân cây quạt bự TM nói nghĩa là gì?

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Khánh Ly - Một đời Việt Nam - Page 5 Empty Re: Khánh Ly - Một đời Việt Nam

Bài gửi  Cuội Wed 12 Oct 2011, 08:54

MX không trả lời là Cụi rinh giải thưởng của nnk đó
Cuội
Cuội

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Khánh Ly - Một đời Việt Nam - Page 5 Empty Re: Khánh Ly - Một đời Việt Nam

Bài gửi  Tho Ngoc Wed 12 Oct 2011, 09:46

Hihihi...thì xưa giờ vẫn vậy mà Mầu, có bao giờ thay đổi được đâu Very Happy . Có lẽ nó đã ăn sâu vào tâm thức mình từ nhỏ nên mê đến giờ... Very Happy
Sao Nnk chỉ có đố MX thui Cuội hen? Tiếc quá, hong thôi mình giựt giải rùi..hehe Razz MX ơi MX mau chạy lấy giải thưởng, nhớ chia Thỏ, Cuội nữa nha cheers

Tho Ngoc

Tổng số bài gửi : 47
Join date : 18/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Khánh Ly - Một đời Việt Nam - Page 5 Empty Re: Khánh Ly - Một đời Việt Nam

Bài gửi  gia khanh Wed 12 Oct 2011, 10:24

Tho Ngoc đã viết:Hihihi...thì xưa giờ vẫn vậy mà Mầu, có bao giờ thay đổi được đâu Very Happy . Có lẽ nó đã ăn sâu vào tâm thức mình từ nhỏ nên mê đến giờ... Very Happy
Sao Nnk chỉ có đố MX thui Cuội hen? Tiếc quá, hong thôi mình giựt giải rùi..hehe Razz MX ơi MX mau chạy lấy giải thưởng, nhớ chia Thỏ, Cuội nữa nha cheers
Chắc MX đang khò , giờ ở chỗ MX là ban đêm ah Thỏ
gia khanh
gia khanh

Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Khánh Ly - Một đời Việt Nam - Page 5 Empty Re: Khánh Ly - Một đời Việt Nam

Bài gửi  mùa xuân Wed 12 Oct 2011, 16:42

MX nghĩ rằng KL là ca sĩ ruột của Thỏ phải ko???cho nên nnk đó như vậy mà .Vì MX là thành viên mới Very Happy

Có đúng ko vậy bạn Cuội nếu đúng thì nhớ chia phần quà của nnk cho thỏ nghen nhưng mà ....đâu thấy nnk treo giải thưởng gì đâu hi....

Bài hát Thỏ gởi lên hay lắm ,mình nghe rất nhều lần .Cảm ơn Thỏ nhé hy vọng sẽ nghe nhiều nhạc của bạn gởi lên flower
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Khánh Ly - Một đời Việt Nam - Page 5 Empty Re: Khánh Ly - Một đời Việt Nam

Bài gửi  nnk Thu 13 Oct 2011, 02:46

mùa xuân đã viết:MX nghĩ rằng KL là ca sĩ ruột của Thỏ phải ko???cho nên nnk đó như vậy mà .Vì MX là thành viên mới Very Happy

Có đúng ko vậy bạn Cuội nếu đúng thì nhớ chia phần quà của nnk cho thỏ nghen nhưng mà ....đâu thấy nnk treo giải thưởng gì đâu hi....

Bài hát Thỏ gởi lên hay lắm ,mình nghe rất nhều lần .Cảm ơn Thỏ nhé hy vọng sẽ nghe nhiều nhạc của bạn gởi lên flower
thấy chưa! nnk biết là MX kg biết mà, chỉ đoán mò đại khái chứ kg chính xác. ngày xưa mơ1i vô chơi nnk cũng lúng túng với từ ngữ phức tạp vậy lắm
còn Cuoi với Tho GK TM là thầy của mấy từ khó hiểu đó rồi, kg làm khó người ta thì thôi ,chứ ai làm khó được mấy người Laughing

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Khánh Ly - Một đời Việt Nam - Page 5 Empty Re: Khánh Ly - Một đời Việt Nam

Bài gửi  mùa xuân Thu 13 Oct 2011, 05:56

Như vậy Mx đoán ko đúng rồi Very Happy lại gặp từ khó hiểu nữa biết làm sao đây Very Happy ?????thôi thì phải chịu "chậm hiểu "thôi .Thật là như vậy đó cả nhà flower
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Khánh Ly - Một đời Việt Nam - Page 5 Empty Re: Khánh Ly - Một đời Việt Nam

Bài gửi  huuhoi Thu 13 Oct 2011, 08:22

Hì hì, khó hiểu là lỗi tại tiếng Anh, chứ bộ.
Mà suy cho cùng dùng tiếng Việt như vậy cũng có cái ý nghĩa riêng ! Laughing

Trong khi chờ Thỏ download đầy đủ phụ tùng và làm quen với cách post nhạc, HH lại tiếp nối phòng nhạc Khánh Ly nhé. Tạm thời gác lại chuỗi Ca khúc Da vàng (dòng nhạc này quá nổi tiếng, sớm muộn gì cũng phải trình làng cho bằng hết! Laughing ).

Nhân dịp Thỏ giới thiệu CD mới, Chưa Phai của ca sĩ Khánh Ly mà Thỏ được tặng CD gốc có cả chữ ký của ca sĩ (Ghen tị tập 1), HH phỏng tay trên của Thỏ (để páo chù) rinh luôn bài Chưa Phai ra trước nè: Razz

CHƯA PHAI
Thơ: Cẩm Vân
Nhạc: Trần Hoài Khiêm
Trình bày: Khánh Ly

(Chao ôi, nghe xong bài này mà nhức nhối tâm can! Thơ hay, Nhạc hay, Người hát càng hay! Khánh Ly - Một đời Việt Nam - Page 5 94693 )

Vời vợi tình ơi, nỗi nhớ chưa phai
Nhớ tối vui nhanh, nhớ ngày ngủ muộn
Những lúc lang thang phố phường bận rộn
Áo em lụa mềm trong gió chiều bay

Tôi về lại đây vẫn quán Guivral
Nếm dáng hương xưa biết tình còn sâu
Chỉ nói yêu em cớ gì lại ngại
Thơ dại một thời để lạc tình nhau

Yêu em nên tôi mãi đợi em về
Môi vẫn môi hôn môi em dịu ngọt
Mắt vẫn chờ trao tình riêng chưa ngỏ
Mỏi mắt trông chờ ngơ ngẩn tình ơi

Bao năm trôi qua chẳng lạ nơi này
Mưa vẫn nhanh như em luôn giận vội
Nắng vẫn dài như lời tôi xin lỗi
Mưa nắng hai mùa chung thủy chờ ai

Tìm nhớ ai hoài tim vẫn còn đau
Trách trời trên cao trời không tử tế
Mình muốn gần nhau mà sao không thể
Vô vọng nhìn đời lặng lẽ trôi mau
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Khánh Ly - Một đời Việt Nam - Page 5 Empty Re: Khánh Ly - Một đời Việt Nam

Bài gửi  Thi Mau Thu 13 Oct 2011, 09:03

Bài này hay nhứt trong CD đó hén Thỏ, tại vì lấy làm bìa mờ ha ... LT có ngon thì rinh hít CD lên dzì có đĩa lậu rùi , ờ
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Khánh Ly - Một đời Việt Nam - Page 5 Empty Re: Khánh Ly - Một đời Việt Nam

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Fri 14 Oct 2011, 07:59

Hì hì,

Đã xài đĩa lậu thì đâu có dám vỗ ngực xưng tên chứ. Mầu níu áo Thỏ đi! Laughing
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Khánh Ly - Một đời Việt Nam - Page 5 Empty Re: Khánh Ly - Một đời Việt Nam

Bài gửi  mùa xuân Fri 14 Oct 2011, 17:56

Hì hì, khó hiểu là lỗi tại tiếng Anh, chứ bộ.
Mà suy cho cùng dùng tiếng Việt như vậy cũng có cái ý nghĩa riêng
Hi..Hi...tiếng Việt của mình "bóng đen "bao trùm dữ lắm kha...kah...

Tiếng Anh sao khó hiểu được LT vì phải nói hàng ngày mà Laughing

MX kể chuỵện này nghe nhé .Nói chuỵện với mấy bạn bên này bàn vê những nét đạc trưng về ngôn ngữ khác nhau của mỗi nước .Họ thường hay hỏi Tiếng Việt mình như thế nào lắm ,MX giải thích khi nói đến tên thì mỗi cái tên có ý nghĩa riêng như MX thì là tên của 4 mùa trong năm .Và thế là họ nói thật vậy sao mà hay vậy.... .Thông thừong ở mỗi nước của họ chỉ có một tên thôi ví dụ như Jeffrey ,Paul....Họ khen nức nở hay quá khi đó mình chỉ cười thầm còn nhiều từ "khó hiểu "lắm flower
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Khánh Ly - Một đời Việt Nam - Page 5 Empty Re: Khánh Ly - Một đời Việt Nam

Bài gửi  mùa xuân Fri 14 Oct 2011, 18:08

Đã xài đĩa lậu thì đâu có dám vỗ ngực xưng tên chứ. Mầu níu áo Thỏ đi!



Ổ VN có bán băng gốc KL ko???có chữ ký KL đó .Báng nhạc hải ngoại có đựoc phép vào KO????
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Khánh Ly - Một đời Việt Nam - Page 5 Empty Re: Khánh Ly - Một đời Việt Nam

Bài gửi  nnk Fri 14 Oct 2011, 22:38

mùa xuân đã viết:
Hì hì, khó hiểu là lỗi tại tiếng Anh, chứ bộ.
Mà suy cho cùng dùng tiếng Việt như vậy cũng có cái ý nghĩa riêng
Hi..Hi...tiếng Việt của mình "bóng đen "bao trùm dữ lắm kha...kah...

Tiếng Anh sao khó hiểu được LT vì phải nói hàng ngày mà Laughing

MX kể chuỵện này nghe nhé .Nói chuỵện với mấy bạn bên này bàn vê những nét đạc trưng về ngôn ngữ khác nhau của mỗi nước .Họ thường hay hỏi Tiếng Việt mình như thế nào lắm ,MX giải thích khi nói đến tên thì mỗi cái tên có ý nghĩa riêng như MX thì là tên của 4 mùa trong năm .Và thế là họ nói thật vậy sao mà hay vậy.... .Thông thừong ở mỗi nước của họ chỉ có một tên thôi ví dụ như Jeffrey ,Paul....Họ khen nức nở hay quá khi đó mình chỉ cười thầm còn nhiều từ "khó hiểu "lắm flower
hì hì. nói về mấy từ phức tạp đó MX đủ sức hù mấy bạn...tây Laughing

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Khánh Ly - Một đời Việt Nam - Page 5 Empty Re: Khánh Ly - Một đời Việt Nam

Bài gửi  mùa xuân Sat 15 Oct 2011, 01:11

hì hì. nói về mấy từ phức tạp đó MX đủ sức hù mấy bạn...tây

nnk ui , MX mà hù đựoc ai chứ ngoại trừ ông xa nhà mình he............he..............
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Khánh Ly - Một đời Việt Nam - Page 5 Empty Re: Khánh Ly - Một đời Việt Nam

Bài gửi  huuhoi Sat 15 Oct 2011, 10:34

Ta biết riêng em thôi, buồn vì gian dối con người ...

Chia xẻ với nỗi niềm "Đại đạo thất" ... thất ... thất... thất của Lão Tử, HH chợt liên tưởng tới bài này:

RU ĐỜI ĐÃ MẤT
Sáng tác: Trịnh Công Sơn (trước 1972)
Trình bày: Khánh Ly (1973)
Khánh Ly - Một đời Việt Nam - Page 5 The-eye_1024x768_13289

Ta thấy em đi quanh từng giọt nước mắt
Ta thấy em đi quanh từng ngọn nến tắt
Nghe tiếng em kêu tên một ngày xa lắm muôn trùng

Ta biết em đêm đêm chờ đợi tiếng hát
Ta biết em đêm đêm ru đời đã mất
Nghe tiếng em ru theo từng ngọn gió bấc sang mùa

Ngủ đi em và ngủ đi em
Những con mắt bình minh tắt trên giòng sông
Những con mắt mùa đông tắt trong hoàng hôn

Ta thấy em bâng khuâng vì ngọn lá úa
Ta thấy em lênh đênh trên giòng nước lũ
Nghe tiếng em vang trong một ngày bão tố ra đời

Ta biết em đêm đêm đòi lại tiếng nói
Ta biết em đêm đêm đòi lại bóng tối
Ta biết riêng em thôi buồn vì gian dối con người.


Được sửa bởi huuhoi ngày Wed 27 Mar 2013, 13:34; sửa lần 1.
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Khánh Ly - Một đời Việt Nam - Page 5 Empty Re: Khánh Ly - Một đời Việt Nam

Bài gửi  Cuội Sat 15 Oct 2011, 14:15

bài này thật sự là .. hay quá Khánh Ly - Một đời Việt Nam - Page 5 1037062544 Khánh Ly - Một đời Việt Nam - Page 5 1037062544
Cuội
Cuội

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Khánh Ly - Một đời Việt Nam - Page 5 Empty Re: Khánh Ly - Một đời Việt Nam

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Mon 17 Oct 2011, 15:30

Vậy là mấy bài kia ... hay "không thật sự" hả Cuội ? Crying or Very sad ( Laughing )
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Khánh Ly - Một đời Việt Nam - Page 5 Empty Re: Khánh Ly - Một đời Việt Nam

Bài gửi  nnk Mon 17 Oct 2011, 16:25

LT này cứ làm khó cuôi wài Laughing . nnk biết tại sao tcs chết sớm rồi Laughing

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Khánh Ly - Một đời Việt Nam - Page 5 Empty Re: Khánh Ly - Một đời Việt Nam

Bài gửi  mùa xuân Mon 17 Oct 2011, 18:10

LT này cứ làm khó cuôi wài . nnk biết tại sao tcs chết sớm rồi

nnk giải tích thử sao ổng chết sớm vậy ,MX ko hiểu ý này đó khà...kàh... Laughing
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Khánh Ly - Một đời Việt Nam - Page 5 Empty Re: Khánh Ly - Một đời Việt Nam

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 5 trong tổng số 12 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết