TIẾNG THỜI GIAN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Yahoo Player
Latest topics
» Phật học luận
Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi EmptyThu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân

» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi EmptyWed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân

» Ru gọi người tình
Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi EmptyWed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà

» Một thời ly loạn
Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi EmptySun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi

» Khổng Tử Phiếm Đàm
Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi EmptyTue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà

» Trang Thơ Tuyền Linh
Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi EmptyTue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi EmptyMon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi EmptyMon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi EmptyMon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi EmptyMon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Top posting users this month
No user


Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi

+3
hoang
Thi Mau
huuhoi
7 posters

Go down

Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi Empty Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi

Bài gửi  huuhoi Sat 12 Dec 2009, 09:58

HH vốn định rinh các bài viết từ TVK sang bên này lưu trữ, tuy nhiên nghĩ lại thì mình cũng chưa biết diễn đàn chùa này cho phép chứa tới đâu, cũng không biết được chứa chấp tới ngày tháng nào; hơn nữa số lượng bài vở TVK cũng quá phong phú nên không thể một sớm một chiều chuyển được.
Thôi thì mượn lời tâm sự buổi chia tay của chị Hương Ngọc đặt ở đây để nhớ về một thời diễn đàn của tình thân nhé I love you

Có một ngày, có một ngày như thế em đi
em đi đâu về đâu ?
Về cõi chiêm bao
Lìa những cơn đau
Hồn tuyết bao la mang theo
Lạnh giá con tim nương dâu
Em đi đâu về đâu
....
Ngọn gió hư hao thổi suốt đêm thâu
Đời sẽ lênh đênh nơi nao
Còn bãi hoang vu bạc đầu

Tâm trạng của tôi bây giờ giống như bài hát này của ns Trịnh .
Không biết sao mà nhạc Trịnh cứ ở đâu đó lãng đãng trong đầu, để rồi bất cứ lúc nào , tâm trạng gì tôi cũng có thể tìm ngay ra lời của một bài hát nào đó để mà lẩm bẩm hát theo, để mà than trách .
Như lúc này đây, nhìn ngôi nhà thân thương của mình sắp mất , không thể nào cứu vãn mà thấy xót xa đau , tôi lang thang những bước chân vô định khắp các nẻo đường Trăng, chẳng biết ngày mai, ngày mốt sẽ ra sao khi mình không còn chỗ đi về .
Kỷ niệm đầy ắp trên từng con phố nhỏ , kể từ ngày tôi tìm ra được trang web free của vnbb , rồi mày mò học làm web, làm admin của diễn đàn .
Nhớ lại từ xưa giờ, mình cũng từng đi nhiều nơi, nhưng ở đâu cũng gặp cảnh bon chen.
Nhóm của mình đâu có phá phách gì, chỉ là vui vẻ với nhau nhưng cũng làm cho không ít thành viên khó chịu .
Thế là rủ nhau cất bước ra đi , rời GN để tìm mảnh đất cho riêng mình .
Thời may có được quán Trăng .
Khởi đầu chỉ là 1 miếng đất hoang, chưa có gì ngoài việc chèn hình vào phố .
Rồi từng đêm , từng đêm tìm kiếm trên khắp diễn đàn con của vnbb , thấy chỗ nào đẹp, công phu là chạy vào học hỏi .
Anh HD cũng đã tốn không ít những đêm thức đến hai, ba giờ sáng để học cách sử dụng diễn đàn . Còn tôi thì mày mò tìm ra các code nhạc, youtube, slideshow.v.v để đưa vào phố .
Mỗi lần làm được 1 code BB mới chúng tôi rất vui, người này gửi mail khoe với người kia và khen nhau giỏi .
Thêm vào đó, các cộng tác viên như Thỏ, Nguyệt, Lãng, Tình, 999 , H Hối , ZCKL, T Cờ cũng đã làm chúng tôi an tâm bằng lời hứa sẽ trông coi các quán .
Sực nhớ ra bên PNV ngày xưa còn có Từ Thụy , Vô Ưu rất dễ thương, thế là lại đi kêu réo , mời sang chơi .
Tưởng Thụy chỉ coi đây là nơi trú chân tạm như Vô ưu, nhưng không ngờ Thụy đã cùng chúng tôi " chiến đấu" cho đến giờ phút cuối, trong khi các chiến hữu ngày xưa vì hoàn cảnh đưa đẩy đã bỏ cuộc chơi . cảm ơn Thụy nhiều .
Không biết bây giờ david 999, ZCKL, Tình Cờ ra sao ?
Người xưa giờ ai còn ai mất ?
Cảm ơn tất cả các bạn lâu nay đã ủng hộ quán Trăng .
Cảm ơn thật nhiều những góc phố thân quen đã gói ghém tâm sự của Cõi Riêng, ánh sao đêm, Lữ khách , nnk , Khờ, Tr Vắng, Cúc Trắng , Hà Đan v.v. và còn nhiều nữa ...
Cảm ơn những bức hình đầy ý nghĩa của Dee, người bạn không hứa hẹn gì nhưng đã cùng Trăng đi đến giờ phút cuối .
Cảm ơn Phù Du, Mạnh Tiến thời gian đầu đã giúp cho TVK có nhiều hình ảnh, quán sá .
Cảm ơn thật nhiều đến GK, Hoàng, Tí Cô , Liễu Xưa, Định Tường , Chiều Hoang, Bòn Bon, Cuội, Hoàng Lan, Xí Xọn v.v. biết bao nhiêu nick trước lạ sau quen đã thủy chung với quán Trăng này .
Cảm ơn cô bé đa tài Linh đã mang rất nhiều quà về cho phố , những đoản văn, PPS của em chị HN sẽ cất giữ kỹ trong 1 góc comp .
Để bây giờ mỗi " góc phố, mỗi hàng cây " đều để lại nhiều dấu vết thân quen mà chỉ cần nghĩ đến một mai này phải mất đi, tự nhiên thấy lòng buồn quá đỗi, buồn như ai vừa lấy mất một nửa tâm hồn.
Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn .
Không biết có còn ngày tái ngộ hay không nên bây giờ tạm coi đây là lời từ biệt Trăng Viễn Khơi, nơi đã cho ta hơn một năm trời nồng ấm.
HN.
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi Empty Re: Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi

Bài gửi  Thi Mau Sat 12 Dec 2009, 13:15

huuhoi đã viết:HH vốn định rinh các bài viết từ TVK sang bên này lưu trữ, tuy nhiên nghĩ lại thì mình cũng chưa biết diễn đàn chùa này cho phép chứa tới đâu, cũng không biết được chứa chấp tới ngày tháng nào; hơn nữa số lượng bài vở TVK cũng quá phong phú nên không thể một sớm một chiều chuyển được.
Thôi thì mượn lời tâm sự buổi chia tay của chị Hương Ngọc đặt ở đây để nhớ về một thời diễn đàn của tình thân nhé I love you

Chủ quán lanh chân lẹ tay quá, TM cũng mún góp 1 tay ,có điều chưa wen nhà mới, hic hic
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi Empty Re: Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi

Bài gửi  hoang Sun 13 Dec 2009, 08:01

Cảm ơn HH, ở bên đó còn rất nhiều bài hồi xưa HH và các bạn viết, sao mình không mang về đây, để vài hôm nữa mất hết What a Face
hoang
hoang

Tổng số bài gửi : 146
Join date : 13/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi Empty Re: Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi

Bài gửi  gia khanh Mon 14 Dec 2009, 11:56

Bài này mới nên GK moi lên, hi hi
gia khanh
gia khanh

Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi Empty Re: Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi

Bài gửi  huuhoi Thu 24 Dec 2009, 22:23

Tối nay làm xong cái nghĩa vụ dắt thằng nhóc ra nhà thờ lấn chen cùng thiên hạ, chụp vài ba tấm hình. Vậy là cũng cong một cái Giáng sinh.
Trong khi ngắm nghía chỉnh tới chỉnh lui cái máy, mình hân hạnh được mấy người tới hỏi có chụp hình không, bao nhiêu một tấm, chừng nào giao hình ...
Ừ, thì trau dồi tay nghề ít lâu nữa rồi .. xách máy đi chụp dạo, chắc cũng có khách! Very Happy

Còn bi giờ thì lại một mình dạo cái góc phố nhỏ này.
Vậy là Trăng lặn chỉ mới 4 ngày, mà sao như lâu lắm. Mà có lẽ từ khi Trăng tuyên bố lặn trước đó thì ai nấy đã không còn hứng thú lai vãn. Như GK nói, ai mà còn hứng lóc cóc khi biết lưu bút của mình rồi sẽ bị mất đi! Rolling Eyes
Chị HN, anh TVK quả là mát tay mở diễn đàn. Bài vở thiệt nhiều, cười giỡn tíu tít thật là ấm cúng. Có lẽ cũng vì quen với cái không khí đó, nên ai cũng quyến luyến không quên ...
Giờ đây mỗi người mỗi nẻo...
Trong đêm Giáng sinh này, xin chúc các thân hữu quán Trăng một mùa giáng sinh an lành và một năm mới hạnh phúc, thành đạt.
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi Empty Re: Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi

Bài gửi  hoang Sat 26 Dec 2009, 09:39

Có lẽ mọi người vẫn còn buồn nên chưa thể viết được gì thôi HH ơi, đừng nản mà , từ từ diễn đàn sẽ đông vui .
hoang
hoang

Tổng số bài gửi : 146
Join date : 13/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi Empty Re: Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi

Bài gửi  Thi Mau Sat 26 Dec 2009, 13:58

Chị HN, anh TVK quả là mát tay mở diễn đàn. Bài vở thiệt nhiều, cười giỡn tíu tít thật là ấm cúng. Có lẽ cũng vì quen với cái không khí đó, nên ai cũng quyến luyến không quên ...
Giờ đây mỗi người mỗi nẻo...
Bùn hén , bây giờ tan tác hết cả rùi, muốn đi tìm lại cũng khó , chủ quán đừng buồn nhiều, có bao nhiêu hay bi nhiệu đi , ờ
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi Empty Re: Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi

Bài gửi  Lôi Vũ Sat 26 Dec 2009, 21:09

Lâu lắm mới thấy chủ quán HH viết những câu buồn buồn như vậy hén, từ từ đi HH ui

Lôi Vũ

Tổng số bài gửi : 131
Join date : 14/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi Empty Re: Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi

Bài gửi  huuhoi Sat 26 Dec 2009, 22:49

Hì hì, HH chỉ làm ... khổ nhục kế, than thở mấy câu cho các thân hữu xuất đầu lộ diện thui mà ! pirat

Ủa, mà hồi giờ, bộ mình chỉ viết chiện ... cà tửng thui sao ??? Wink
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi Empty Re: Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi

Bài gửi  gia khanh Mon 28 Dec 2009, 09:34

Xùi, dzị mà tưởng chủ wa'n bùn thiệt What a Face
gia khanh
gia khanh

Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi Empty Re: Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi

Bài gửi  huuhoi Wed 30 Dec 2009, 09:57

Vốn dĩ TTG lập ra như cái "trạm trung chuyển" nhằm giữ liên lạc giữa các thành viên TVK khi chờ có trạm dừng chân mới.
Nhưng có lẽ thông báo trễ quá, cũng không mấy người biết tới. Vậy nên cái sứ mệnh ban đầu e rằng bị phá sản.
Vậy thì có bao nhiêu thì mình vui bấy nhiêu đi hén. Coi như đây làm trạm dừng chân vậy.

Mời các thân hữu cùng nghe giọng ca Khánh Ly với một nhạc phẩm Lê Uyên Phương

Ở ĐÂY THÔI Ở ĐÂY ĐÀNH
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi Empty Re: Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi

Bài gửi  hoang Wed 30 Dec 2009, 18:53

Có nơi để tụ họp là quý rồi, chủ quán chẳng đã nói " quý hồ tinh, bất quý hồ đa " đó sao ? Basketball cheers
hoang
hoang

Tổng số bài gửi : 146
Join date : 13/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi Empty Re: Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi

Bài gửi  huuhoi Fri 01 Jan 2010, 08:35

Đúng rồi, Hoàng ui!
Được họp mặt, ra vô 888 với các thân hữu như dzì là HH thấy dzui lắm rồi!
cheers flower
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi Empty Re: Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi

Bài gửi  Lôi Vũ Wed 06 Jan 2010, 11:19

huuhoi đã viết:Đúng rồi, Hoàng ui!
Được họp mặt, ra vô 888 với các thân hữu như dzì là HH thấy dzui lắm rồi!
cheers flower
Dzui hén, HH thật dễ sương

Lôi Vũ

Tổng số bài gửi : 131
Join date : 14/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi Empty Re: Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi

Bài gửi  huuhoi Wed 06 Jan 2010, 16:00

LV chịu khó ịn gót ngọc đủ các phòng, như vậy còn dễ sương hơn nữa á ! Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi 383376 Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi 383376
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi Empty Re: Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi

Bài gửi  gia khanh Thu 07 Jan 2010, 14:33

huuhoi đã viết:LV chịu khó ịn gót ngọc đủ các phòng, như vậy còn dễ sương hơn nữa á ! Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi 383376 Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi 383376
Hôm nay GK ịn gót ngọc nà, dzễ sương hăm rabbit ?
gia khanh
gia khanh

Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi Empty Re: Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Thu 07 Jan 2010, 17:15

Hừ,
Dễ sương thì có chút chút, nhưng GK mà ịn thì chỉ có ... gót sắt chứ ngọc đâu mà ngọc ! bounce
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi Empty Re: Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi

Bài gửi  hoang Thu 07 Jan 2010, 18:20

Hoàng Lão Tà đã viết:Hừ,
Dễ sương thì có chút chút, nhưng GK mà ịn thì chỉ có ... gót sắt chứ ngọc đâu mà ngọc ! bounce
Dễ xương mà sao HLT hừ nghe dễ sợ thế pig
hoang
hoang

Tổng số bài gửi : 146
Join date : 13/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi Empty Re: Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Fri 08 Jan 2010, 01:26

Hổng dễ sợ thì làm sao thành Lão Tà được chứ ! Laughing
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi Empty Re: Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi

Bài gửi  nnk Tue 26 Jan 2010, 18:13

kakkakak, ca nha 888 vui qua'

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi Empty Re: Tình thân diễn đàn Trăng Viễn Khơi

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết