Mừng Sinh Nhật Tiếng Thời Gian Tròn Hai Tuổi
+6
gia khanh
Cuội
Hoàng Lão Tà
Thi Mau
PhoAo
mùa xuân
10 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Mừng Sinh Nhật Tiếng Thời Gian Tròn Hai Tuổi
MX nghĩ chắc chủ quán nhà mình bận việc nhiều cuối năm cho nên quên SN xóm nhà "ngói "rùi hi..hi..MX sẽ tổ chức SN cho quán mình nha Tuy đẫ trễ một ngày (12-12-2011)nhưng vẫn vui phải không
Chúc mững sinh nhật Tiếng Thời Gian tròn hai tuổi ,hy vọng Tiếng Thòi Gian này sẽ mãi mãi là căn nhà giải trí trên Net ,tuy ít người nhưng mọi người cảm thấy thoải mái ,vui vé là ok thôi hi...
Cảm ơn Chủ quán tuy bận nhiều việc những đẫ chịu khó "đầu tư "những bản nhạc,bài viết khá thú vị .Hy vọng tất cả mọi người sẽ ở lại mãi căn nhà này nhé
TB :Lỡ may có chọc ghẹo nhiều quá thì cũng "nhịn bụng "nhé bà con
Mời mọi người dùng bánh nhé
MX có bài viết này nè tặng chủ quán và cả nhà cùng đọc nhé .Phải có nhạc mới được ,bản nhạc này có tựa đề là Wonderful Friend ,là một bản nhạc nằm trong album Spring of life
Sinh Nhật
......Và tháng 12 sang ...mang theo cái lạnh của Đông ...thời tiết chuyển giao mùa ..Thòi gian trôi nhanh quá mới đó lại hết một năm sao ???
......Ta lại thêm một tuổi .Ta cố quên đi lại ko được là một điều hiển nhiên phải chấp nhận thôi hi..hi..
.......Ánh nắng vàng giờ đây ko gay gắt như Mùa Hè ,mà là những tia nắng hiền dịu rất đỗi dễ thương vì làm chính con người ta cảm thấy dễ chịu .Thỉnh thoảng kèm theo những luồn gió mát lạnh thấm sâu vào tận hồn ,những chiếc lá rơi xót lại của Mùa Thu vẫn còn đó .khí lạnh ùa vào là dấu hiệu nhắc nhở ta đó là ngày sinh nhật của mình
Sinh Nhật rất vui vì chẳng có ai nói SN buồn cả (cũng có nhưng rất ít hi..hi..,),vì có nhiều quà ,có nhiều lời chia sẽ động viên của người thân xung quanh ta ..."chúc mừng thêm một tuổi nghen "...tự nhiên ta cảm thấy mình già đi ..."nào thắp nến thổi đèn " ta nguyệt cầu điều ước thiêng liêng dưới ngọn nến lung linh .Nhắm mắt lại ta thầm ước tất cả mọi điều tốt đẹp đến với ta và cho cả người thân ...Lại thêm một tuổi ,ta nhìn lại những tấm hình của năm tháng trước sao mà già quá ! ,không những có nhưng nếp nhăn hiện diện mà cón thấy những sợi lau trắng nữa hi..hi..Ta nghĩ thế nào cũng có người cho rằng ta vô duyên ,ai lại đi so sánh với cái thời" huy hoàng" ngày xưa ,cái thời khi đó tóc đen mượt ,thân hình "qua cầu gió bay ".....Có lẽ khi ta thêm một tuổi là ta phải mang thêm những gánh nặng lo âu ......nhưng ta vẫn cứ vui cuộc đời này sẽ đẹp nếu như trong lòng ta vui ...Nói đi nói lại cuối cũng ta cũng quay về hai chữ Sinh Nhật
Sinh Nhật vui vẽ nhé
Chúc mững sinh nhật Tiếng Thời Gian tròn hai tuổi ,hy vọng Tiếng Thòi Gian này sẽ mãi mãi là căn nhà giải trí trên Net ,tuy ít người nhưng mọi người cảm thấy thoải mái ,vui vé là ok thôi hi...
Cảm ơn Chủ quán tuy bận nhiều việc những đẫ chịu khó "đầu tư "những bản nhạc,bài viết khá thú vị .Hy vọng tất cả mọi người sẽ ở lại mãi căn nhà này nhé
TB :Lỡ may có chọc ghẹo nhiều quá thì cũng "nhịn bụng "nhé bà con
Mời mọi người dùng bánh nhé
Sinh Nhật
......Và tháng 12 sang ...mang theo cái lạnh của Đông ...thời tiết chuyển giao mùa ..Thòi gian trôi nhanh quá mới đó lại hết một năm sao ???
......Ta lại thêm một tuổi .Ta cố quên đi lại ko được là một điều hiển nhiên phải chấp nhận thôi hi..hi..
.......Ánh nắng vàng giờ đây ko gay gắt như Mùa Hè ,mà là những tia nắng hiền dịu rất đỗi dễ thương vì làm chính con người ta cảm thấy dễ chịu .Thỉnh thoảng kèm theo những luồn gió mát lạnh thấm sâu vào tận hồn ,những chiếc lá rơi xót lại của Mùa Thu vẫn còn đó .khí lạnh ùa vào là dấu hiệu nhắc nhở ta đó là ngày sinh nhật của mình
Sinh Nhật rất vui vì chẳng có ai nói SN buồn cả (cũng có nhưng rất ít hi..hi..,),vì có nhiều quà ,có nhiều lời chia sẽ động viên của người thân xung quanh ta ..."chúc mừng thêm một tuổi nghen "...tự nhiên ta cảm thấy mình già đi ..."nào thắp nến thổi đèn " ta nguyệt cầu điều ước thiêng liêng dưới ngọn nến lung linh .Nhắm mắt lại ta thầm ước tất cả mọi điều tốt đẹp đến với ta và cho cả người thân ...Lại thêm một tuổi ,ta nhìn lại những tấm hình của năm tháng trước sao mà già quá ! ,không những có nhưng nếp nhăn hiện diện mà cón thấy những sợi lau trắng nữa hi..hi..Ta nghĩ thế nào cũng có người cho rằng ta vô duyên ,ai lại đi so sánh với cái thời" huy hoàng" ngày xưa ,cái thời khi đó tóc đen mượt ,thân hình "qua cầu gió bay ".....Có lẽ khi ta thêm một tuổi là ta phải mang thêm những gánh nặng lo âu ......nhưng ta vẫn cứ vui cuộc đời này sẽ đẹp nếu như trong lòng ta vui ...Nói đi nói lại cuối cũng ta cũng quay về hai chữ Sinh Nhật
Sinh Nhật vui vẽ nhé
Được sửa bởi mùa xuân ngày Mon 16 Jul 2012, 09:55; sửa lần 1.
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Mừng Sinh Nhật Tiếng Thời Gian Tròn Hai Tuổi
Chu'c Mu*`ng Sinh Nha^.t Tie^'ng Thoi` Gian!
Mong TTG ma~i la` be^'n ddo^~ cho nhu*~ng con thuye^`n le^nh dde^nh tre^n pho^' a?o .
Mong TTG ma~i la` be^'n ddo^~ cho nhu*~ng con thuye^`n le^nh dde^nh tre^n pho^' a?o .
PhoAo- Tổng số bài gửi : 34
Join date : 09/12/2011
Re: Mừng Sinh Nhật Tiếng Thời Gian Tròn Hai Tuổi
Thi Mau- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009
Re: Mừng Sinh Nhật Tiếng Thời Gian Tròn Hai Tuổi
Vậy là TTG đã hai tuổi rồi há!
Không có Mùa Xuân nhắc thì lão tà cũng quên béng đi rồi. Cuối năm nay thiệt là bận rộn !
Một bông hồng cám ơn Mùa Xuân, Phố Ảo và Thị Mầu nè:
Năm nay SN TTG vui ghê, có bánh, có hoa, có nhạc nữa! Hy vọng một năm mới với mọi điều vui vẻ, như ý đến với mọi thân hữu của TTG !
Không có Mùa Xuân nhắc thì lão tà cũng quên béng đi rồi. Cuối năm nay thiệt là bận rộn !
Một bông hồng cám ơn Mùa Xuân, Phố Ảo và Thị Mầu nè:
Năm nay SN TTG vui ghê, có bánh, có hoa, có nhạc nữa! Hy vọng một năm mới với mọi điều vui vẻ, như ý đến với mọi thân hữu của TTG !
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Mừng Sinh Nhật Tiếng Thời Gian Tròn Hai Tuổi
Nâng ly chúc mừng Tiếng thời gian được hai tuổi nhé các bạn mình
Cuội- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009
Re: Mừng Sinh Nhật Tiếng Thời Gian Tròn Hai Tuổi
Chúc mừng Tiếng thời gian tròn hai tuổi .
gia khanh- Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009
Re: Mừng Sinh Nhật Tiếng Thời Gian Tròn Hai Tuổi
Hi hi, níu áo TT ở đây hén
Thi Mau- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009
Re: Mừng Sinh Nhật Tiếng Thời Gian Tròn Hai Tuổi
Cám ơn hoa mừng thọ của GK và Thụy.
Cách cắm hoa của Thụy hay ghê, lại lạ nữa!
Nh5 nhẹ thôi Mầu ơi, coi chừng rách áo giữa chốn đông người !
Cách cắm hoa của Thụy hay ghê, lại lạ nữa!
Nh5 nhẹ thôi Mầu ơi, coi chừng rách áo giữa chốn đông người !
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Mừng Sinh Nhật Tiếng Thời Gian Tròn Hai Tuổi
Mới hai tuổi mà đã ..thọ siêu TT ví LT ?Hoàng Lão Tà đã viết:Cám ơn hoa mừng thọ của GK và Thụy.
Cách cắm hoa của Thụy hay ghê, lại lạ nữa!
Nh5 nhẹ thôi Mầu ơi, coi chừng rách áo giữa chốn đông người !
Cuội- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009
Re: Mừng Sinh Nhật Tiếng Thời Gian Tròn Hai Tuổi
Được sửa bởi mùa xuân ngày Sat 07 Jan 2012, 09:47; sửa lần 1.
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Mừng Sinh Nhật Tiếng Thời Gian Tròn Hai Tuổi
Chéc chủ quán chịu thua rùi nên ôm bình hơi lặn lun rùi mX , ờ
Thi Mau- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009
Re: Mừng Sinh Nhật Tiếng Thời Gian Tròn Hai Tuổi
Thi Mau đã viết:Chéc chủ quán chịu thua rùi nên ôm bình hơi lặn lun rùi mX , ờ
Hic hic,
chủ quán làm rùi đó Mầu, ờ !
Tại dzì chủ wán bị dzí từ trong nhà ra tới ngoài đường nên hổng lết nổi vô wán đó!
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Mừng Sinh Nhật Tiếng Thời Gian Tròn Hai Tuổi
Thọ là chữ đáng ăn mừng. Yểu mới là chữ để buồn á Cuội.Cuội đã viết:Mới hai tuổi mà đã ..thọ siêu TT ví LT ?
tuthuy- Tổng số bài gửi : 139
Join date : 19/10/2011
Re: Mừng Sinh Nhật Tiếng Thời Gian Tròn Hai Tuổi
LT này thiệt MX nhờ lấy một bản Guitar Romantic bỏ vô trang này cho vui ,LT lại bợ hết cả vô .Ok cảm ơn LT nhé
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Mừng Sinh Nhật Tiếng Thời Gian Tròn Hai Tuổi
mừng sinh nhật tiengthoigian.
nnk- Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010
Re: Mừng Sinh Nhật Tiếng Thời Gian Tròn Hai Tuổi
Hình như sinh nhật qua lâu rồi mà giờ nnk mới mừngnnk đã viết:mừng sinh nhật tiengthoigian.
Cuội- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009
Re: Mừng Sinh Nhật Tiếng Thời Gian Tròn Hai Tuổi
Hì hì,
Có mừng là may rùi ! chủ quán nhận hết đó, Cuội ơi!
Có mừng là may rùi ! chủ quán nhận hết đó, Cuội ơi!
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Mừng Sinh Nhật Tiếng Thời Gian Tròn Hai Tuổi
mùa xuân đã viết: MX nghĩ chắc chủ quán nhà mình bận việc nhiều cuối năm cho nên quên SN xóm nhà "ngói "rùi hi..hi..MX sẽ tổ chức SN cho quán mình nha Tuy đẫ trễ một ngày (12-12-2011)nhưng vẫn vui phải không
Chúc mững sinh nhật Tiếng Thời Gian tròn hai tuổi ,hy vọng Tiếng Thòi Gian này sẽ mãi mãi là căn nhà giải trí trên Net ,tuy ít người nhưng mọi người cảm thấy thoải mái ,vui vé là ok thôi hi...
Cảm ơn Chủ quán tuy bận nhiều việc những đẫ chịu khó "đầu tư "những bản nhạc,bài viết khá thú vị .Hy vọng tất cả mọi người sẽ ở lại mãi căn nhà này nhé
TB :Lỡ may có chọc ghẹo nhiều quá thì cũng "nhịn bụng "nhé bà con
Mời mọi người dùng bánh nhé
MX có bài viết này nè tặng chủ quán và cả nhà cùng đọc nhé .Phải có nhạc mới được ,bản nhạc này có tựa đề là Wonderful Friend ,là một bản nhạc nằm trong album Spring of life
Sinh Nhật
......Và tháng 12 sang ...mang theo cái lạnh của Đông ...thời tiết chuyển giao mùa ..Thòi gian trôi nhanh quá mới đó lại hết một năm sao ???
......Ta lại thêm một tuổi .Ta cố quên đi lại ko được là một điều hiển nhiên phải chấp nhận thôi hi..hi..
.......Ánh nắng vàng giờ đây ko gay gắt như Mùa Hè ,mà là những tia nắng hiền dịu rất đỗi dễ thương vì làm chính con người ta cảm thấy dễ chịu .Thỉnh thoảng kèm theo những luồn gió mát lạnh thấm sâu vào tận hồn ,những chiếc lá rơi xót lại của Mùa Thu vẫn còn đó .khí lạnh ùa vào là dấu hiệu nhắc nhở ta đó là ngày sinh nhật của mình
Sinh Nhật rất vui vì chẳng có ai nói SN buồn cả (cũng có nhưng rất ít hi..hi..,),vì có nhiều quà ,có nhiều lời chia sẽ động viên của người thân xung quanh ta ..."chúc mừng thêm một tuổi nghen "...tự nhiên ta cảm thấy mình già đi ..."nào thắp nến thổi đèn " ta nguyệt cầu điều ước thiêng liêng dưới ngọn nến lung linh .Nhắm mắt lại ta thầm ước tất cả mọi điều tốt đẹp đến với ta và cho cả người thân ...Lại thêm một tuổi ,ta nhìn lại những tấm hình của năm tháng trước sao mà già quá ! ,không những có nhưng nếp nhăn hiện diện mà cón thấy những sợi lau trắng nữa hi..hi..Ta nghĩ thế nào cũng có người cho rằng ta vô duyên ,ai lại đi so sánh với cái thời" huy hoàng" ngày xưa ,cái thời khi đó tóc đen mượt ,thân hình "qua cầu gió bay ".....Có lẽ khi ta thêm một tuổi là ta phải mang thêm những gánh nặng lo âu ......nhưng ta vẫn cứ vui cuộc đời này sẽ đẹp nếu như trong lòng ta vui ...Nói đi nói lại cuối cũng ta cũng quay về hai chữ Sinh Nhật
Sinh Nhật vui vẽ nhé
Nhìn thấy và đọc bài viết này MX nhớ lại cách đây một năm MX vô TTG của LT ,trong khoảng thời gian này nè .. đứng ở ngoài nhìn vô tìm tên của LT nhưng dấu kỹ và thấy cái ông mặc áo xanh ...he...sợ quá chạy thụt mạng hỏi lại ...té ra là cao thủ dõ lâm đây mà ...vui thiệt ...
Quả là nhanh thiệt mới đó là một năm rồi hi..hi..TTG của LT vẫn còn trụ cột nhưng người thì ít có lễ họ bận việc ...và ko ai quá rãnh rỗi như MX .LT đũng là cao thủ từ hồi xưa tới gờ cho nên bà con ngán ngẫm ha...ha.. Nhưng ko sao mà chỉ là những chiện nói dóc đúng thực tế và đúng tâm lý của người đời mà he..he..có đúng ko LT
.MX có cái ảnh này nè
Bông này sau nhà đó LT
Khi MX nghe tiếng nhạc HT này thì có bài viết "Mừng SN TTG đó ".Một bản nhạc rất sâu lắng
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Mừng Sinh Nhật Tiếng Thời Gian Tròn Hai Tuổi
Hoa MX chụp ở sau vườn tên là Dã Quỳ hén ? Hồi xưa chị cứ tưởng hoa Dã quỳ đẹp lắm, đến chừng biết được thì ra là một loại cúc dại , thường mọc ở bờ rào
TTG giờ gần giống như một blog cá nhân phải không MX, LT . Tại chủ quán đặt tên đó nên mọi người phải tan chảy trong dòng ..thời gian chứ
TTG giờ gần giống như một blog cá nhân phải không MX, LT . Tại chủ quán đặt tên đó nên mọi người phải tan chảy trong dòng ..thời gian chứ
Huong ngoc- Tổng số bài gửi : 295
Join date : 28/12/2009
Re: Mừng Sinh Nhật Tiếng Thời Gian Tròn Hai Tuổi
Nhà MX chắc là có sân sau rộng lắm há, trồng được đủ thứ loại hết.
Bữa trước thấy trong hình đâu có nhiều cây lắm đâu, chắc là trồng ở góc khác hả? Trồng hoa đã đành, mà còn trồng cả cây Lá gai nữa thì thiệt là bái phục.
Nhớ hồi trước, nhà HH cũng có trồng thiệt nhiều Lá Gai ở ngay hàng rào trước nhà. Nghĩ lại cũng thấy lạ !
Chị HN ui, blog cá nhân còn có kết nối các loại blog, chứ TTG thì giống như một ốc đảo hơn là blog cá nhân!
Bữa trước thấy trong hình đâu có nhiều cây lắm đâu, chắc là trồng ở góc khác hả? Trồng hoa đã đành, mà còn trồng cả cây Lá gai nữa thì thiệt là bái phục.
Nhớ hồi trước, nhà HH cũng có trồng thiệt nhiều Lá Gai ở ngay hàng rào trước nhà. Nghĩ lại cũng thấy lạ !
Chị HN ui, blog cá nhân còn có kết nối các loại blog, chứ TTG thì giống như một ốc đảo hơn là blog cá nhân!
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Mừng Sinh Nhật Tiếng Thời Gian Tròn Hai Tuổi
Huong ngoc đã viết:Hoa MX chụp ở sau vườn tên là Dã Quỳ hén ? Hồi xưa chị cứ tưởng hoa Dã quỳ đẹp lắm, đến chừng biết được thì ra là một loại cúc dại , thường mọc ở bờ rào
TTG giờ gần giống như một blog cá nhân phải không MX, LT . Tại chủ quán đặt tên đó nên mọi người phải tan chảy trong dòng ..thời gian chứ
Dạ chắc là Hoa có tên gọi vậy ,Em chỉ biết là Hoa Mặt Trời hi..hi
Dạ đúng rồi Hoa này mọc ở bờ rào bên sau vườn nhà Em đó ,E thấy đẹp và thế là
HH à đúng rồi sau vườn nhà MX trồng ít cây lắm ,lá gai này MX trồng một góc thôi (giống lá gai nhà Nội mấy nhóc cho đó ,nhà Nội mấy nhóc trồng đủ thứ hết ,bầu ,bí ,ổ qua ....mùa này ăn mấy trí đó ớn luôn ...vườn rộng lắm ).Vườn nhà MX rộng chắc gần bằng nhà LT ở Ti Què (hơn hai chục năm MX ko nhớ rõ lắm ka...ka... ít trồng chỉ vài cây Hoa thôi .MX có chụp ảnh cây lá gai ,và đã làm bánh lá gai rồi ...HH phải ngồi chờ xem hình và đọc bài viết nhé
Làm gì mà bái phục chứ ,chiện bếp núc ,trồng trọt là chiện đơn giản lắm so với MX mà HH ,có những chiện còn khó hơn nữa mà ở xứ người này ....đó là sự Hoà nhập với Xh khác ,tìm cho mình cái vị trí vững giữa thế giới làm việc với những người Đa Quốc gia ...và khi đã có chỗ đứng rồi thì điều quan trọng là dạy dỗ con cái như thế nào để ko bị ảnh hưởng ít nhiều với VH Mỹ này đó ...cái đó mới là khó còn công việc thì mình thu xếp hợp lý là OK hết HH ả .Cuộc sống vốn định của mỗi người mỗi khác cho nên mỗi người có cái nhìn khác đi mà
HH nói đúng TTG là một góc đảo nhỏ núp ẩn ha...ha..dễ tán dóc cho vui mà !
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Mừng Sinh Nhật Tiếng Thời Gian Tròn Hai Tuổi
Cả hai đều đúng hết, vì Dã Quỳ còn có tên là Hướng dương dại đó mà!
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Similar topics
» Tiếng Thời Gian tròn tuổi
» Mừng TTG Tròn Ba Tuổi
» Mừng TTG Tròn 4 Tuổi
» chuc mung sinh nhat st.Huongngoc
» Mừng Đón Giáng Sinh
» Mừng TTG Tròn Ba Tuổi
» Mừng TTG Tròn 4 Tuổi
» chuc mung sinh nhat st.Huongngoc
» Mừng Đón Giáng Sinh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Thu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân
» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Wed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân
» Ru gọi người tình
Wed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà
» Một thời ly loạn
Sun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi
» Khổng Tử Phiếm Đàm
Tue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà
» Trang Thơ Tuyền Linh
Tue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47