Cung chúc tân xuân
+11
mùa xuân
chiều hoang
Cuội
Hoàng Lão Tà
Huong ngoc
Lôi Vũ
gia khanh
nnk
hoang
Thi Mau
huuhoi
15 posters
Trang 8 trong tổng số 12 trang
Trang 8 trong tổng số 12 trang • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12
Re: Cung chúc tân xuân
MX hong chịu cập nhật tin tức gì hết , ờmùa xuân đã viết:Chính phải , miễn sao nóng là ô kơ , bất chấp bị phạt
Chùi ui GK ui câu này MX nghe hơi khó hỉu nghen .Cuối năm Tám tới bến qué !
Thi Mau- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009
Re: Cung chúc tân xuân
MX hong chịu cập nhật tin tức gì hết , ờ
Sư Phụ Màu ui khà..khà...MX yếu về vẫn đè tin tức nóng hổi lém .Vài bữa nữa MX sẽ chia sẽ hình ảnh chợ Tết của đồng bào ta ở đây nghen ,cho cả nhà xem nhé
Chủ nhà mình đi vắng chưa có nhạc gì hết ????
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Cung chúc tân xuân
Chủ nhà lo chạy cong cong rùi MX , ờmùa xuân đã viết:MX hong chịu cập nhật tin tức gì hết , ờ
Sư Phụ Màu ui khà..khà...MX yếu về vẫn đè tin tức nóng hổi lém .Vài bữa nữa MX sẽ chia sẽ hình ảnh chợ Tết của đồng bào ta ở đây nghen ,cho cả nhà xem nhé
Chủ nhà mình đi vắng chưa có nhạc gì hết ????
Đang chờ nghía hình tết bên chỗ MX á
Thi Mau- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009
Re: Cung chúc tân xuân
Năm 2011 vừa qua thật nhiều biến động!
Kinh tế VN cũng được coi là tồi tệ nhất trong nhiều chục năm qua! . Các kinh tế gia còn tiên lượng một năm 2012 tồi tệ hơn nữa! Chẳng biết rồi sẽ ra sao! Thôi thì đành mong về hai chữ Bình Yên.
Chúc các thân hữu năm mới an khang, thịnh vượng. Mời tất cả cùng nghe:
Rồi mai có một lần tôi đưa em
Về trên đỉnh yên bình , hiền hòa
Đỉnh bình yên trên non cao ,
Hôn trên làn tóc xỏa theo mây trôi bềnh bồng .
Rồi mai có một lần tôi đưa em
Đưa em về miền nắng ấm
Những con chim thôi ngủ
Sau mùa Đông lạnh căm
Hát lên gọi mùa Xuân rạng rỡ
Đem mặt trời tô mắt dại tuổi mơ .
Xin đỉnh yên bình
Một mùa Xuân ôm kín khung trời
Của tuổi thơ thôi rã thôi rời
Xin đừng làm bão tuổi đôi mươi
Để vòng tay khắc khoải buông xuôi
Từng niềm vui bay theo biển gió
Hãy ôm trọn , ôm trọn tuổi Xuân
Có một lần vui thôi em
Đừng cho chết hương tình ngọt ngào
Đỉnh bình yên trên non cao
Xin em giữ kín cho lâu dài
Một mùa Xuân đã thắm trong tôi.
Kinh tế VN cũng được coi là tồi tệ nhất trong nhiều chục năm qua! . Các kinh tế gia còn tiên lượng một năm 2012 tồi tệ hơn nữa! Chẳng biết rồi sẽ ra sao! Thôi thì đành mong về hai chữ Bình Yên.
Chúc các thân hữu năm mới an khang, thịnh vượng. Mời tất cả cùng nghe:
MÙA XUÂN TRÊN ĐỈNH BÌNH YÊN
Sáng tác và trình bày: Từ Công Phụng
Sáng tác và trình bày: Từ Công Phụng
Rồi mai có một lần tôi đưa em
Về trên đỉnh yên bình , hiền hòa
Đỉnh bình yên trên non cao ,
Hôn trên làn tóc xỏa theo mây trôi bềnh bồng .
Rồi mai có một lần tôi đưa em
Đưa em về miền nắng ấm
Những con chim thôi ngủ
Sau mùa Đông lạnh căm
Hát lên gọi mùa Xuân rạng rỡ
Đem mặt trời tô mắt dại tuổi mơ .
Xin đỉnh yên bình
Một mùa Xuân ôm kín khung trời
Của tuổi thơ thôi rã thôi rời
Xin đừng làm bão tuổi đôi mươi
Để vòng tay khắc khoải buông xuôi
Từng niềm vui bay theo biển gió
Hãy ôm trọn , ôm trọn tuổi Xuân
Có một lần vui thôi em
Đừng cho chết hương tình ngọt ngào
Đỉnh bình yên trên non cao
Xin em giữ kín cho lâu dài
Một mùa Xuân đã thắm trong tôi.
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Cung chúc tân xuân
Chứ hong phởi 2012 là năm tận thế siêu mừ thí chủ còn biểu bình an
Thi Mau- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009
Re: Cung chúc tân xuân
Giọng Từ Công Phụng hát lên thiệt là buồn hén HH Bài hát này thiệt là đầm thấm lần đầu tiên MX nghe đó
Màu ơi bình yên ngày cum hai bữa được rùi Mầu ờ.....ờ... .Màu chuẩn bị Tết gì chưa dậy???
Chứ hong phởi 2012 là năm tận thế siêu mừ thí chủ còn biểu bình an
Màu ơi bình yên ngày cum hai bữa được rùi Mầu ờ.....ờ... .Màu chuẩn bị Tết gì chưa dậy???
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Cung chúc tân xuân
Ngày cum hai bữa , MX ở Mỹ mà cũng rứa seo cà
gia khanh- Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009
Re: Cung chúc tân xuân
GK ơi ...ơi....ở đâu cũng phải lo "nồi gạo "cho GĐ mà GK !
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Cung chúc tân xuân
gia khanh đã viết:Ngày cum hai bữa , MX ở Mỹ mà cũng rứa seo cà
Đúng gồi, ngày nhiều bữa quá coi chừng bị béo phì !
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Cung chúc tân xuân
Đúng rồi, MX ơi! Giọng TCP rất buồn, và cũng rất đặc biệt nữa! Tuy nhiên lão tà thích nhất bản song ca với Khánh Ly !
Còn bi giờ mời các thân hữu hướng về các em nhi đồng, cùng nghe bài:
Xuân ơi xuân ơi, Xuân
Sáng hôm nay xuân đến dưới ánh nắng mới
hoa tươi đua nở rộ đầy trời
Xuân ơi xuân ơi, Xuân
Hỡi một thùng dưa hấu với bánh với mứt
Với bao nhiêu nụ cười thật tươi
Thích quá, Xuân ơi, xuân ơi
...
Xuân ơi xuân ơi, Xuân
Nhớ cho em áo mới với túi khá lớn
Cho em được nhiều tiền lì xì
Xuân ơi xuân ơi, Xuân
Nhớ cho em phong pháo với tiếng nổ lớn
Cho em sang cạnh nhà nổ vui
Nhớ nhé, Xuân ơi, xuân ơi
...
Còn bi giờ mời các thân hữu hướng về các em nhi đồng, cùng nghe bài:
MÙA XUÂN EM BÉ
Sáng tác:
Trình bày: Thanh Lan
Sáng tác:
Trình bày: Thanh Lan
Xuân ơi xuân ơi, Xuân
Sáng hôm nay xuân đến dưới ánh nắng mới
hoa tươi đua nở rộ đầy trời
Xuân ơi xuân ơi, Xuân
Hỡi một thùng dưa hấu với bánh với mứt
Với bao nhiêu nụ cười thật tươi
Thích quá, Xuân ơi, xuân ơi
...
Xuân ơi xuân ơi, Xuân
Nhớ cho em áo mới với túi khá lớn
Cho em được nhiều tiền lì xì
Xuân ơi xuân ơi, Xuân
Nhớ cho em phong pháo với tiếng nổ lớn
Cho em sang cạnh nhà nổ vui
Nhớ nhé, Xuân ơi, xuân ơi
...
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Cung chúc tân xuân
LT mang bài này chiêu dụ mấy nhi đồng ở nhà , tiện thể rinh lên phố hén ?
Cuội- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009
Re: Cung chúc tân xuân
Đúng rồi Cuội ơi ,Bé gái MX hôm qua thấy MX làm dưa món để chuẩn bị Tết .Bé nói rằng Má ơi gần tới Tết Má bận đồ mới cho Bé nghen (vì MX có đồ mới cho Bé rồi nhưng ko cho bận cất đó để Tết bận luôn )và dẫn Bé lên chùa xem múa lân nghen .năm nào MX cũng dẫn mấy con đi chùa đầu năm xem múa lân hết
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Cung chúc tân xuân
Đúng gồi, ngày nhiều bữa quá coi chừng bị béo phì !
LT nói "béo phì "MX kể chiện dui nghen ,ở xứ trời Tây này có bao nhièu chiện dui khà..kàh..
Tụi Mỹ trong bũa ăn của nó toàn thịt và cheese ,bơ biết hi...đậu ...nhiều thúc ăn toàn là bột .thế là người nào người nấy to đùng ra .Chỗ làm của Mx chỉ có MX là Châu Á ,so ra với họ mình "thiếu da thịt "(MX ko ốm cũng ko đầy đặn lắm ).Họ nhìn thấy như vậy bắt đầu ăn theo như mình ,ăn chỉ buổi sáng thôi ,buổi trưa ko ăn (thiệt ra mình cũng chảng đai ẹt đai iết gì chẳng qua làm chỗ này đò ăn VN đem theo hâm nóng ko được cho nên mình ăn trái cây ,hay sữa chua gì đó thiét thành quen bao tử ...đén chiều Mx đi làm về nấu ăn cả nhà rồi ăn luôn ....).và thế là mấy bạn MX ăn theo chế độ này bà nào bà nấy trong vòng hai năm sụt mấy chục bao ha..ha...cho nên bầu MX làm nhóm trưởng nói gì họ cũng nghe hết
Rồi kế tiếp bạn của MX VN mới qua (1 năm )qua nhà MX ơ chơi vài ngày .Nhìn thấy MX nói trời ơi ở Mẽo mà sao ko mập như tui dậy ,đói hả bày tui dí khà.kàh...MX cười cứ ở với MX vài ngày biết nhé .Và thế là ăn sáng một lần ,sau đó đi chợ (Cô ta đi theo ko kịp vì MX đi nhanh lắm .cô ta thở luôn ).....trưa ko ăn quen rùi ...cho cô ta nhịn ăn luôn (đói quá Mx ơi he..he..) .....đón con ...nấu ăn ....tiép...tiép...Cô ta chắc lưỡi luôn....sáng dậy sớm nữa khà..kàh...(vậy mới kịp công việc nhà ) trời ơi hèn gì MX vận động ko ngừng cho nên mới thế này .còn cô ta thì ở VN có người giúp việc sáng ăn ,trưa ăn,xế ăn và ..tối đi dạo tiếp Kiều này sao chịu nổi mình dây thành phọt ông địa mất tiêu rùi
Kề chiện tào lao giống TT vui nghen ,cho nên ăn cum ngày hai bữa là chắc nụi thui khỏi sợ đổi phọt eo gì hết .Chấm hết MX hết giờ cho mình rùi
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Cung chúc tân xuân
Hì hì,
Quan niệm nhiều người (trong đó có bà lão nhà mình ) chưa thoát ra khỏi nổi ám ảnh thời kỳ đói kém, cho nên vẫn thích những quả dưa hấu, cái bánh bao tròn ủm!
Cuội nói trúng phong phóc hén, lão tà phải dụ khị mấy nhóc mà !
Bi giờ thì tới nhạc cho người lớn nè
Ðào, mỉm cười trong gió, chào đón xuân về
Nhạc, tràn lan đây đó, muôn loài lắng nghe
Tình, ngày xuân chứa chan, vương vấn cung đàn
Mắt huyền yêu, cách muôn trùng dương, như mơ hồ
Mưa, sầu còn lưu luyến, ngàn cánh hoa buông tơi bời
Dường như nhớ thương, đong đầy gió sương , xa xôi
Hồn người tuy cách theo, mây đến chân trời
Mong ước ngày, cùng chung tiếng tơ, nói bao lời
Xuân, này còn xa vắng người, tơ chùng phiếm ngà
Hình ai, giờ nay xa khuất.... nơi chân mây xa
Mưa sầu ru lưu luyến, ngàn cánh hoa buông tơi bời
Dù còn tiếc thương, đong đầy gió sương, xa xôi
Tình ngày xuân chứa chan, vương mấy cung đàn
Hẹn ước ngày, cùng nhau sống chung.... giấc mơ vàng
Tiếng nhạc lắng u hoài, dường như nhớ thương
Phút vui êm đềm, qua rồi
Giờ này than tiếc chi, mộng ngày xuân, sớm sao tàn phai
Sóng lòng vướng muôn lời
Tràn lời bao la như khơi châu về đầy vơi
Tình xuân xao xuyến, sầu khiến trong sương, trên cành mai
Quan niệm nhiều người (trong đó có bà lão nhà mình ) chưa thoát ra khỏi nổi ám ảnh thời kỳ đói kém, cho nên vẫn thích những quả dưa hấu, cái bánh bao tròn ủm!
Cuội nói trúng phong phóc hén, lão tà phải dụ khị mấy nhóc mà !
Bi giờ thì tới nhạc cho người lớn nè
TÌNH XUÂN
Sáng tác: Vũ Thành
Trình bày: Duy Trác
Sáng tác: Vũ Thành
Trình bày: Duy Trác
Ðào, mỉm cười trong gió, chào đón xuân về
Nhạc, tràn lan đây đó, muôn loài lắng nghe
Tình, ngày xuân chứa chan, vương vấn cung đàn
Mắt huyền yêu, cách muôn trùng dương, như mơ hồ
Mưa, sầu còn lưu luyến, ngàn cánh hoa buông tơi bời
Dường như nhớ thương, đong đầy gió sương , xa xôi
Hồn người tuy cách theo, mây đến chân trời
Mong ước ngày, cùng chung tiếng tơ, nói bao lời
Xuân, này còn xa vắng người, tơ chùng phiếm ngà
Hình ai, giờ nay xa khuất.... nơi chân mây xa
Mưa sầu ru lưu luyến, ngàn cánh hoa buông tơi bời
Dù còn tiếc thương, đong đầy gió sương, xa xôi
Tình ngày xuân chứa chan, vương mấy cung đàn
Hẹn ước ngày, cùng nhau sống chung.... giấc mơ vàng
Tiếng nhạc lắng u hoài, dường như nhớ thương
Phút vui êm đềm, qua rồi
Giờ này than tiếc chi, mộng ngày xuân, sớm sao tàn phai
Sóng lòng vướng muôn lời
Tràn lời bao la như khơi châu về đầy vơi
Tình xuân xao xuyến, sầu khiến trong sương, trên cành mai
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Cung chúc tân xuân
MX kể chuyện vui quá , còn bx của LT chắc là thích nhóc chòn như bánh bao chớ đâu ưa mình chòn phải hong ?
Cuội- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009
Re: Cung chúc tân xuân
khà..kàh...Còn nhiều chiện dui lắm MX sẽ kể cho nghe nhé .(xứ trời Tây này )
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Cung chúc tân xuân
Lt và Cuội nhắc tới cái bánh bao ,MX nhớ tới bánh bao ở quê nhà quá .Kể vui nghen hôm MX về nước ,ngày đầu tiên về Tuy Hòa Dì MX mua liền mấy cái bánh bao cho mình ăn hi..hi.(vì nghe mình nói thích bánh bao ).ăn xong thay vì ko chạy mà lại đi tìm thuốc tiêu uóng mới chết
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Cung chúc tân xuân
Tại sao dzị MX , bánh bao đặc guột quá huh ?mùa xuân đã viết:Lt và Cuội nhắc tới cái bánh bao ,MX nhớ tới bánh bao ở quê nhà quá .Kể vui nghen hôm MX về nước ,ngày đầu tiên về Tuy Hòa Dì MX mua liền mấy cái bánh bao cho mình ăn hi..hi.(vì nghe mình nói thích bánh bao ).ăn xong thay vì ko chạy mà lại đi tìm thuốc tiêu uóng mới chết
gia khanh- Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009
Re: Cung chúc tân xuân
Tại sao dzị MX , bánh bao đặc guột quá huh ?
Khống có đâu bánh báo rất ngon MX nhớ tới cái bánh bao này lắm cho nên khi về quê phải ăn cho bằng được mà khốn nối bao tử MX yếu cho nên phải vậy đó .Không những Dì MX mua bánh bao ko đâu còn là chả cuốn ,rồi hộn vịt lộn ...thượng hảo hạn ko hà .Ở bên này cúng có nhưng mà ko có ngon ,lâu lâu mấy nhỏ nhà MX muóin ăn MX tự tay mình làm máy cái bánh này đúng chất vị mà mình ưa thích đó hi..hi..
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Cung chúc tân xuân
Hi hi,
Nhà mình 888 ghê chưa, từ béo phì chuyển sang bánh bao rùi tới an toàn vệ sinh thực phẩm ....
Giờ trứơc khi sang trang, HH mời các thân hữu cùng nghe một làn điệu tươi trẻ của nhạc sĩ Phạm Duy qua tác phẩm:
Xuân huy chan hoà trên khắp quê hương
Nắng chói gia đình huyền bí trăm con
Năm mươi người xuống
Năm mươi người lên
Đến lúc gặp chỗ hàn huyên
Xuân phong đem về tin tức vui chung
Gió mát cho lòng rộng rãi thong dong
Chung nhau cuộc sống
Chung nhau cuộc chết
Và quyết định cưới Xuân liền !
À ạ ơi ! À ạ ơi ! (2 lần)
Xuân xanh em là xuân nữ tơ trinh
Sức sống em là dòng suối lung linh
Em nghiêng từ núi
Em trôi về khơi
Uốn khúc mình nõn nà tươi
Xuân xanh anh đà tóc trắng da nhăn
Sức sống anh là biển cũ mông mênh
Anh vươn từ bãi
Anh lên ngàn chơi
Thả khói lờ lững lưng trời...
À ạ ơi ! À ạ ơi ! (2 lần)
Xuân tiêu em nằm trong giấc mơ yêu
Trăng xuân mỹ miều nhẹ bước đi theo
Đi thêm vào đó
Đôi chim bồ câu
Cất tiếng gù ấm lòng nhau
Xuân miên anh vào sâu giấc mơ tiên
Bứt trái hạnh đào, rượu uống liên miên
Anh ra bờ giếng
Khoanh tay gọi tên
Gọi đất trời rất ngoan hiền...
À ạ ơi ! À ạ ơi ! (2 lần)
Xuân non, Xuân già, Xuân vẫn Xuân quen
Mới biết Xuân là cuộc tái sinh duyên
Thu, Đông, Hạ chết
Nhưng Xuân còn nguyên
Khuyến khích dòng máu về tim
Xuân không lên đường, Xuân đứng êm êm
Đứng mãi trong đời để cõng ta lên
Yêu Xuân đằm thắm
Yêu Xuân một phen
Và sống cùng với Xuân hiền...
À ạ ơi ! À ạ ơi !
Nhà mình 888 ghê chưa, từ béo phì chuyển sang bánh bao rùi tới an toàn vệ sinh thực phẩm ....
Giờ trứơc khi sang trang, HH mời các thân hữu cùng nghe một làn điệu tươi trẻ của nhạc sĩ Phạm Duy qua tác phẩm:
XUÂN HIỀN (Bình Ca 5)
Sáng tác: Phạm Duy
Trình bày: Thái Hiền (hồi còn con nít)
Sáng tác: Phạm Duy
Trình bày: Thái Hiền (hồi còn con nít)
Xuân huy chan hoà trên khắp quê hương
Nắng chói gia đình huyền bí trăm con
Năm mươi người xuống
Năm mươi người lên
Đến lúc gặp chỗ hàn huyên
Xuân phong đem về tin tức vui chung
Gió mát cho lòng rộng rãi thong dong
Chung nhau cuộc sống
Chung nhau cuộc chết
Và quyết định cưới Xuân liền !
À ạ ơi ! À ạ ơi ! (2 lần)
Xuân xanh em là xuân nữ tơ trinh
Sức sống em là dòng suối lung linh
Em nghiêng từ núi
Em trôi về khơi
Uốn khúc mình nõn nà tươi
Xuân xanh anh đà tóc trắng da nhăn
Sức sống anh là biển cũ mông mênh
Anh vươn từ bãi
Anh lên ngàn chơi
Thả khói lờ lững lưng trời...
À ạ ơi ! À ạ ơi ! (2 lần)
Xuân tiêu em nằm trong giấc mơ yêu
Trăng xuân mỹ miều nhẹ bước đi theo
Đi thêm vào đó
Đôi chim bồ câu
Cất tiếng gù ấm lòng nhau
Xuân miên anh vào sâu giấc mơ tiên
Bứt trái hạnh đào, rượu uống liên miên
Anh ra bờ giếng
Khoanh tay gọi tên
Gọi đất trời rất ngoan hiền...
À ạ ơi ! À ạ ơi ! (2 lần)
Xuân non, Xuân già, Xuân vẫn Xuân quen
Mới biết Xuân là cuộc tái sinh duyên
Thu, Đông, Hạ chết
Nhưng Xuân còn nguyên
Khuyến khích dòng máu về tim
Xuân không lên đường, Xuân đứng êm êm
Đứng mãi trong đời để cõng ta lên
Yêu Xuân đằm thắm
Yêu Xuân một phen
Và sống cùng với Xuân hiền...
À ạ ơi ! À ạ ơi !
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Cung chúc tân xuân
Trời, vô nghe nhạc mà tưởng đi lộn tiệm sang quán ... hàng xén .
tuthuy- Tổng số bài gửi : 139
Join date : 19/10/2011
Re: Cung chúc tân xuân
Thì Tết tới phải tranh thủ bày hàng xén kiếm chút chứ !
Còn bi giờ LT mời các thân hữu cùng nghe lại một ca khúc khá quen thuộc
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa
Em cứ bay trong đời dịu dàng như cơn gió
Em cứ bay nhưng đừng bỏ lại tôi một mình
Ư ư ư...
Đời sẽ cho lộc và đời sẽ cho hoa
Em mướt xanh như ngọc mà tôi có đâu ngờ
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa
Em hãy yêu con người ngọt ngào đời vẫn thế
Em hãy dâng cho đời một nụ hoa tình cờ
Ư ư ư...
Đời sẽ cho lộc và đời sẽ cho hoa
Em suối kia rất ngọt và tôi đứng hai bờ
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa
Xuân đến bên kia đồi trời mở ra cánh én
Em đến bên tôi ngồi đời mở ra cuộc tình
Ư ư ư…
Đời sẽ cho lộc và đời sẽ cho hoa
Em líu lo bên đời dạy tôi biết xa gần.
Còn bi giờ LT mời các thân hữu cùng nghe lại một ca khúc khá quen thuộc
HOA XUÂN CA
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Trình bày: Khánh Ly
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Trình bày: Khánh Ly
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa
Em cứ bay trong đời dịu dàng như cơn gió
Em cứ bay nhưng đừng bỏ lại tôi một mình
Ư ư ư...
Đời sẽ cho lộc và đời sẽ cho hoa
Em mướt xanh như ngọc mà tôi có đâu ngờ
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa
Em hãy yêu con người ngọt ngào đời vẫn thế
Em hãy dâng cho đời một nụ hoa tình cờ
Ư ư ư...
Đời sẽ cho lộc và đời sẽ cho hoa
Em suối kia rất ngọt và tôi đứng hai bờ
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa
Xuân đến bên kia đồi trời mở ra cánh én
Em đến bên tôi ngồi đời mở ra cuộc tình
Ư ư ư…
Đời sẽ cho lộc và đời sẽ cho hoa
Em líu lo bên đời dạy tôi biết xa gần.
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Cung chúc tân xuân
Bài ni cũng hay á Thụy mí LT
Thi Mau- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009
Re: Cung chúc tân xuân
Chà hai bản nhạc này hay quá .Cảm ơn LT và Màu nhé
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Cung chúc tân xuân
hai bài xuan này có chút gì bùn bùn. hay là tâm tr5ng mình ta
nnk- Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010
Trang 8 trong tổng số 12 trang • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12
Similar topics
» Chúc Mừng Xuân Tân Mão
» Chúc mừng xuân Nhâm Thìn
» Hiệp ảnh cung
» Mấy chàng cũng diện như ai
» Chúc mừng 8-3
» Chúc mừng xuân Nhâm Thìn
» Hiệp ảnh cung
» Mấy chàng cũng diện như ai
» Chúc mừng 8-3
Trang 8 trong tổng số 12 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Thu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân
» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Wed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân
» Ru gọi người tình
Wed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà
» Một thời ly loạn
Sun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi
» Khổng Tử Phiếm Đàm
Tue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà
» Trang Thơ Tuyền Linh
Tue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47