TIẾNG THỜI GIAN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Yahoo Player
Latest topics
» Phật học luận
Những điều vô giá EmptyThu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân

» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Những điều vô giá EmptyWed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân

» Ru gọi người tình
Những điều vô giá EmptyWed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà

» Một thời ly loạn
Những điều vô giá EmptySun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi

» Khổng Tử Phiếm Đàm
Những điều vô giá EmptyTue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà

» Trang Thơ Tuyền Linh
Những điều vô giá EmptyTue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Những điều vô giá EmptyMon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Những điều vô giá EmptyMon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Những điều vô giá EmptyMon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Những điều vô giá EmptyMon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47

March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Calendar Calendar

Top posting users this month
No user


Những điều vô giá

+2
Hoàng Lão Tà
mùa xuân
6 posters

Go down

Những điều vô giá Empty Những điều vô giá

Bài gửi  mùa xuân Sat 26 May 2012, 08:27

Người mẹ đang bận rộn nấu bữa tối trong bếp, bất ngờ cậu con trai bé bỏng chạy ùa vào, và đưa cho mẹ một mẩu giấy nhỏ. Sau khi lau tay vào chiếc tạp dề, người mẹ mở tờ giấy ra và đọc:
Cắt cỏ trong vườn: 5 đô la
Dọn dẹp phòng của con: 1 đô la
Đi chợ cùng với mẹ: 50 xu
Trông em giúp mẹ: 25 xu
Đổ rác: 1 đô la
Kết quả học tập tốt: 5 đô la
Quét dọn sân: 2 đô la
Mẹ nợ con tổng cộng: 14,75 đô la
Sau khi đọc xong, người mẹ nhìn cậu con trai đang đứng chờ với vẻ mặt đầy hy vọng. Bà cầm bút lên, lật mặt sau của tờ giấy và viết:
Chín tháng mười ngày con nằm trong bụng mẹ: Miễn phí.
Những lúc mẹ bên cạnh chăm sóc, cầu nguyện mỗi khi con ốm đau: Miễn phí.
Những giọt nước mắt con làm mẹ khóc trong những năm qua: Miễn phí.
Những đêm mẹ không ngủ vì lo lắng cho tương lai của con: Miễn phí.
Tất cả những đồ chơi, thức ăn, quần áo mà mẹ đã nuôi con trong suốt mấy năm qua: Miễn phí.
Và đắt hơn cả chính là tình yêu của mẹ dành cho con: Cũng miễn phí luôn con trai ạ.
Khi đọc những dòng chữ của mẹ, cậu bé vô cùng xúc động, nước mắt lưng tròng. Cậu nhìn mẹ và nói: "Con yêu mẹ nhiều lắm!" Sau đó, cậu đặt bút viết thêm vào tờ giấy dòng chữ thật lớn: "MẸ SẼ ĐƯỢC NHẬN LẠI TRỌN VẸN."
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Những điều vô giá Empty Re: Những điều vô giá

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Tue 29 May 2012, 11:19

Ông bà mình thường nói
"Cha mẹ nuôi con biển trời lai láng
Con nuôi cha mẹ tính tháng, tính ngày"

tại vì "nước mắt chảy xuôi"

Nghe thì chướng, nhưng mà không lạ. Thường thì người ta tự biện hộ "mình cũng phải lo cho con cái của mình như cha mẹ đã từng lo cho mình!"
Kể ra cũng không phải hoàn toàn vô lý. Trong điều kiện eo hẹp, việc lo trên, lo dưới khó có thể chu toàn. Lại cộng thêm cha mẹ thương con, thường từ chối những hỗ trợ từ con, sợ con mình vì lo cho mình mà cực khổ. Có những bậc cha mẹ mặc dù thiếu thốn, nhưng trước mặt con cái vẫn cố tạo vẻ đầy đủ, chẳng cần gì, để tránh tạo thêm nỗi lo âu cho con mình. Mà con cái đâu phải ai cũng để tâm kỹ đến chi tiết cuộc sống của cha mẹ đâu. Cuộc sống tất bật khiến mọi người phải lao đầu vào công việc; ở chung thì tối mịt mới về nhà, lo cho con cái đã mệt rồi, chỉ hỏi thăm cha mẹ qua quít; còn người ở xa thì cả năm mới về một lần, đâu biết việc đủ thiếu của cha mẹ thế nào? Vậy nên ta dễ dàng chấp nhận lời nói của cha mẹ, yên tâm với nó mà không đi sâu hơn nữa để cảm nhận tấm lòng cha mẹ!

Ừ thôi, thì vòng đời mà. Rồi ta cũng vì con cái ta mà thế thôi!
Có thể rồi một ngày nào đó, ta cũng sẽ ngồi trước hiên nhà, buồn lòng nghĩ "ôi, sao con mình có vẻ hời hợt quá! Mình chỉ nói thế mà nó cũng tin thật!". Mặc dù lý trí không muốn, nhưng tận trong trái tim mình, ta cũng muốn nhận được một sự quan tâm!
Rồi ta tự cười "mình vẫn còn ích kỷ quá, không được như cha mẹ mình!"
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Những điều vô giá Empty Re: Những điều vô giá

Bài gửi  mùa xuân Tue 29 May 2012, 17:26

Mà con cái đâu phải ai cũng để tâm kỹ đến chi tiết cuộc sống của cha mẹ đâu. Cuộc sống tất bật khiến mọi người phải lao đầu vào công việc; ở chung thì tối mịt mới về nhà, lo cho con cái đã mệt rồi, chỉ hỏi thăm cha mẹ qua quít; còn người ở xa thì cả năm mới về một lần, đâu biết việc đủ thiếu của cha mẹ thế nào

Tại sao nói những lời như vậy ,tiêu cực quá !đúng là quá ích kỹ rùi LT ơi ! Crying or Very sad

Lại cộng thêm cha mẹ thương con, thường từ chối những hỗ trợ từ con, sợ con mình vì lo cho mình mà cực khổ. Có những bậc cha mẹ mặc dù thiếu thốn, nhưng trước mặt con cái vẫn cố tạo vẻ đầy đủ, chẳng cần gì, để tránh tạo thêm nỗi lo âu cho con mình. Mà con cái đâu phải ai cũng để tâm kỹ đến chi tiết cuộc sống của cha mẹ đâu

Vậy mà mình ??????? Crying or Very sad Cha Mẹ thương mình cỡ đó mà .....

Rồi một ngày nào đó Cha Mẹ ko còn trên đời này nữa sẽ cảm thấy có lỗi !
https://tiengthoigian.forumvi.com/t214p15-topic
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Những điều vô giá Empty Re: Những điều vô giá

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Wed 30 May 2012, 08:33

Cám ơn MX chia xẻ.
Một sự thật phũ phàng, vốn có từ lâu ở phương Tây và đang lan rộng tới phương Đông là sợi dây ràng buộc gia đình ngày càng lỏng lẻo.
Singapore hô hào xây dựng gia đình là tế bào của xã hội ... qua đó cũng cho thấy họ cảm nhận dấu hiệu báo động (nên mới phải lo xây dựng chứ!)
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Những điều vô giá Empty Re: Những điều vô giá

Bài gửi  mùa xuân Thu 31 May 2012, 02:08

LT ơi sự thật có phũ phàng về "hệ thống gia đình "ở hai phương nhưng ....mình đừng áp dụng nó nghen hi...hi..MX nghĩ cứ theo lối suy nghĩ "cỗ hũ "như mình là OK hén play
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Những điều vô giá Empty Re: Những điều vô giá

Bài gửi  NTT Sat 02 Jun 2012, 08:27

NTT mượn một bài ca đễ gớp phần vào chủ đề của MX nghen Very Happy

NTT
NTT

Tổng số bài gửi : 280
Join date : 25/01/2012
Đến từ : Sydney, Australia

https://www.facebook.com/Stormynguyen11

Về Đầu Trang Go down

Những điều vô giá Empty Re: Những điều vô giá

Bài gửi  huuhoi Sat 02 Jun 2012, 14:46

Gia đình đối với phương Đông có vẻ quan trọng hơn phương Tây.
Chỉ tiếc rằng ngày nay con người bị lôi cuốn mù quáng vào chủ nghĩa vật chất, giá trị đạo đức bị xói mòn, một thời bị kích động xúi dục con tố cha, vợ tố chồng nên trở nên bát nháo. Chẳng biết làm sao quay đầu! Mad

Cám ơn NTT góp một bài hát rất cảm động. HH chưa nghe bao giờ (hi hi, nhạc mình chưa nghe bao giờ thì nhiều lắm!) rose
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Những điều vô giá Empty Re: Những điều vô giá

Bài gửi  mùa xuân Tue 05 Jun 2012, 01:33

Cảm ơn NTT nhé ,bài hát này nghe rất xúc động NTT à play

LT à thời đại này đồng tiền "hào nhoá"mạnh quá làm cho con người ta hơi biến chất một chút.MX rất là ngán LT à Very Happy
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Những điều vô giá Empty Re: Những điều vô giá

Bài gửi  huuhoi Wed 06 Jun 2012, 23:53

Thiện tai, tại thiên.
Thôi thì mình ráng không làm điều xấu! Vậy là đời sẽ bớt được một kẻ xấu rồi ! Laughing
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Những điều vô giá Empty Re: Những điều vô giá

Bài gửi  nnk Thu 07 Jun 2012, 01:29

huuhoi đã viết:Thiện tai, tại thiên.
Thôi thì mình ráng không làm điều xấu! Vậy là đời sẽ bớt được một kẻ xấu rồi ! Laughing
vậy sao kg xấu lun để hoà cùng nhịp với đời Laughing

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Những điều vô giá Empty Re: Những điều vô giá

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Thu 07 Jun 2012, 15:01

Tại vì hắn cũng muốn được chơi với vài người tốt mà ! Razz
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Những điều vô giá Empty Re: Những điều vô giá

Bài gửi  mùa xuân Thu 07 Jun 2012, 21:43

Như vậy đời sẽ có thêm vài kẻ tốt ! Laughing
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Những điều vô giá Empty Re: Những điều vô giá

Bài gửi  Huong ngoc Sat 16 Jun 2012, 07:04

Những điều vô giá Ps7
Chúc cánh mày râu một ngày vui vẻ, đầm ấm nhé ( đây cũng là điều ..vô giá, đúng không MX ? )

Huong ngoc

Tổng số bài gửi : 295
Join date : 28/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Những điều vô giá Empty Re: Những điều vô giá

Bài gửi  mùa xuân Sat 16 Jun 2012, 12:11

Dạ một một lời chúc đơn giản cũng thấy ấm lòng chị nhỉ ka...ka
Chủ nhật này bên Mỹ có ngày lễ rất lớn dành cho phái mày râu đó Fatherday's Day
MX cũng xin chúc cho mấy Anh Thất nhà mình (còn có 3 ngừ thôi hi...hi)có nhiều sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng cao cả nhé rose rose rose
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Những điều vô giá Empty Re: Những điều vô giá

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Sat 16 Jun 2012, 19:44

Vô nhận lời chúc nè ! Thanh-kiu mọi ngừ!
Mà cụ thể là ngày nào dzị, bà con? scratch
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Những điều vô giá Empty Re: Những điều vô giá

Bài gửi  mùa xuân Sat 16 Jun 2012, 21:34

MX thì ko nhớ ngày cụ thể lắm Embarassed ....ngày mai là ngày 17 đó
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Những điều vô giá Empty Re: Những điều vô giá

Bài gửi  NTT Sun 17 Jun 2012, 04:51

Cám ơn lời chúc của chị HN và MX Những điều vô giá 3011310902

Ngày 17 tháng này (nghĩa là chủ nhật thứ 3 của tháng 6) là ngày Father's Day của các quốc gia sau:

Afghanistan
Albania
Antigua and Barbuda
Argentina
Aruba
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belize
Bermuda
Brunei Darussalam
Canada
Cambodia
Chile
People's Republic of China
Colombia
Costa Rica
Croatia
Cuba
Cyprus
Czech Republic
Dominica
Ecuador
Ethiopia
France
Ghana
Greece
Guyana
Haiti
Hong Kong
Hungary
India
Ireland
Jamaica
Japan
Kosovo
Kuwait
Laos
Macau
Madagascar
Malaysia
Malta
Mauritius
Mexico
Myanmar
Namibia
Netherlands
Nigeria
Oman
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Philippines
Puerto Rico
Qatar
Saint Lucia
Saint Vincent and the Grenadines
Singapore
Slovakia
South Africa
Sri Lanka
Suriname
Trinidad and Tobago
Turkey
United Kingdom
United States
Venezuela
Vietnam
Zambia
Zimbabwe
Còn ở Úc châu thì đến Chủ nhật đầu tiên của tháng 9 mới là lễ FD. Còn lâu.
NTT
NTT

Tổng số bài gửi : 280
Join date : 25/01/2012
Đến từ : Sydney, Australia

https://www.facebook.com/Stormynguyen11

Về Đầu Trang Go down

Những điều vô giá Empty Re: Những điều vô giá

Bài gửi  mùa xuân Sun 17 Jun 2012, 12:40

Cảm ơn NTT về thông tin này nhé ,bạn thiệt là một người cha chu đáo của 3 nhóc Very Happy
MX thì chỉ nhớ đại khái thôi ,vì vốn bản tính của mình ko thi thích màu mè ba cái lễ gì gì mà Phu Quân lại càng đơn giản nữa cho nên cười he...he...thôi play
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Những điều vô giá Empty Re: Những điều vô giá

Bài gửi  Huong ngoc Mon 18 Jun 2012, 06:35

Sao ngày Lễ Phụ từ của Úc lại chạy tuốt tới tháng 9 vậy ta ? Thôi kệ , NTT cứ mừng với quán TTG rồi qua tháng 9 làm lại cũng được , MX hén

Huong ngoc

Tổng số bài gửi : 295
Join date : 28/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Những điều vô giá Empty Re: Những điều vô giá

Bài gửi  mùa xuân Mon 18 Jun 2012, 13:39

Dạ đúng rùi chị NTT có đãi ăn uống gì thì dọn đi nhé play
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Những điều vô giá Empty Re: Những điều vô giá

Bài gửi  NTT Mon 18 Jun 2012, 15:25

Father's Day (cũng như Mother's day) là một ngày lễ khá lớn ở Úc châu.
NTT cho rằng đây là một ngày lễ có ý nghĩa, nhưng nó đã bị thương mại hoá một cách đáng ngại. Thương hiệu nào cũng cho rằng mình phải mua sản phẩm của họ tặng cha mẹ mới có hiếu. Họ quảng cáo ầm ĩ trên TV, radio, phố chợ thì treo đầy giấy quảng cáo. Tóm lại là mình không thể nào không biết ngày lễ đang đến Very Happy
NTT
NTT

Tổng số bài gửi : 280
Join date : 25/01/2012
Đến từ : Sydney, Australia

https://www.facebook.com/Stormynguyen11

Về Đầu Trang Go down

Những điều vô giá Empty Re: Những điều vô giá

Bài gửi  mùa xuân Mon 18 Jun 2012, 18:31

Theo MX nghĩ thì người Phương Tây họ có một đặc tính là vôi cùng phóng khoáng ,họ làm việc rất chăm chỉ bù lại họ lại tiêu tiền một cách nhanh chóng ((đa số đó là như vậy ).Chính vì thế các nhà thương mại họ dựa vào điều này mà sắn tiện quảng cáo rầm rộ những sản phẩm tới luôn .....NTT biết ko hôm nay MX tham dự một này lễ này tại nhà ngừ thân bằng chính bàn tay của mình ,nấu tất cả những món ăn rất thuần tuý VN bánh xèo ,bò bía ,gỏi cuốn ,chạo tôm,.....mời tất cả những người thân cùng dự tiệc thân mật rất vui và rất ấm cúng .... play
Mời mọi người một lần nữa hãy đọc bài viết Tạ Ơn trong chương mục Thiên Địa Luận phần Hiểu Về Trái Tin sẽ thấy thé nào là ngày lễ đầy đủ ý nghĩa nhé Very Happy
Bấm vào số 24 chiên mục này nhé

mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Những điều vô giá Empty Re: Những điều vô giá

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết