TIẾNG THỜI GIAN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Yahoo Player
Latest topics
» Phật học luận
Trường ca Mẹ Việt Nam - Page 4 EmptyThu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân

» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Trường ca Mẹ Việt Nam - Page 4 EmptyWed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân

» Ru gọi người tình
Trường ca Mẹ Việt Nam - Page 4 EmptyWed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà

» Một thời ly loạn
Trường ca Mẹ Việt Nam - Page 4 EmptySun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi

» Khổng Tử Phiếm Đàm
Trường ca Mẹ Việt Nam - Page 4 EmptyTue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà

» Trang Thơ Tuyền Linh
Trường ca Mẹ Việt Nam - Page 4 EmptyTue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Trường ca Mẹ Việt Nam - Page 4 EmptyMon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Trường ca Mẹ Việt Nam - Page 4 EmptyMon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Trường ca Mẹ Việt Nam - Page 4 EmptyMon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Trường ca Mẹ Việt Nam - Page 4 EmptyMon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47

March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Calendar Calendar

Top posting users this month
No user


Trường ca Mẹ Việt Nam

+3
mùa xuân
NTT
Sương Mờ
7 posters

Trang 4 trong tổng số 4 trang Previous  1, 2, 3, 4

Go down

Trường ca Mẹ Việt Nam - Page 4 Empty Re: Trường ca Mẹ Việt Nam

Bài gửi  Du Ca Sat 17 Aug 2013, 22:39

Bạn PU này dễ thương và Dũng cảm Thiẹt ,gặp như Du Ca chỉ có chạy .....dài Laughing

Nhờ tiếng nói tình thương bên kia bờ đại Dương cho nên "huấn giáo "được một phần nào ,nói Gì thì nói bạn gái dễ thương đó trở về nhà ko ủ tờ là được ,còn xót cho bạn Trai Very Happy 
Du Ca
Du Ca

Tổng số bài gửi : 515
Join date : 29/08/2012

Về Đầu Trang Go down

Trường ca Mẹ Việt Nam - Page 4 Empty Re: Trường ca Mẹ Việt Nam

Bài gửi  tieng thoi gian Sun 18 Aug 2013, 14:36

Hai nguoi cung co toi yeu nuoc ma sao mot nguoi ho tha con nguoi khac ho bat o tu ,vay nguoi nha ho khong kien lai sao HH ...scratch 

tieng thoi gian

Tổng số bài gửi : 905
Join date : 07/10/2012

Về Đầu Trang Go down

Trường ca Mẹ Việt Nam - Page 4 Empty Re: Trường ca Mẹ Việt Nam

Bài gửi  huuhoi Sun 18 Aug 2013, 15:43

Họ thả Uyên vì hình ảnh một nữ sinh bị tù vì chống ngoại xâm sẽ gây được hiệu ứng mạnh trong cộng đồng nhân loại hơn so với nam thanh niên.
Vì vậy, họ đã tính toán và phán Nguyên Kha tội chủ mưu và Phương Uyên tội đồng phạm, nên án nhẹ hơn!
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trường ca Mẹ Việt Nam - Page 4 Empty Re: Trường ca Mẹ Việt Nam

Bài gửi  mùa xuân Mon 19 Aug 2013, 05:11

Thấy Phạm Duy có bài này về Mẹ

Bà Mẹ Gio Linh
Tình bày :Khánh Ly


Mẹ già cuốc đất trồng khoai
Nuôi con đánh giặc đêm ngày
Cho dù áo rách sờn vai
Cơm ăn bát vơi bát đầy
Hò ơi ơi ới hò ! Hò ơi ơi ới hò !
Nhà thì nó đốt còn đây
Khuyên nhau báo thù phen này
Mẹ mừng con giết nhiều Tây
Ra công sới vun cầy cấy
Hò ơi ơi ới hò ! Hò ơi ơi ới hò !
Con vui ra đi, sớm tối vác súng về
Mẹ già một con yêu nước có kém chi
Đêm nghe xa xa có tiếng súng lắng về
Mẹ nguyện cầu cho con sống rất say mệ
Mẹ già tưới nước trồng rau

Nghe tin xóm làng kêu gào
Quân thù đã bắt được con
Đem ra giữa chợ cắt đầu
Hò ơi ơi ới hò ! Hò ơi ơi ới hò !
Nghẹn ngào không nói một câu
Mang khăn gói đi lấy đầu
Đường về thôn xóm buồn teo
Xa xa tiếng chuông chùa gieo
Hò ơi ơi ới hò ! Hò ơi ơi ới hò !
Tay nâng nâng lên, rưng rức nước mắt đầy
Mẹ nhìn đầu con, tóc trắng phất phơ bay
Ta yêu con ta, môi thắm bết máu cờ
Nụ cười hồn nhiên, đôi mắt ngó trông tạ

Nghe hay ghê !
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Trường ca Mẹ Việt Nam - Page 4 Empty Re: Trường ca Mẹ Việt Nam

Bài gửi  tieng thoi gian Mon 19 Aug 2013, 15:43


Họ thả Uyên vì hình ảnh một nữ sinh bị tù vì chống ngoại xâm sẽ gây được hiệu ứng mạnh trong cộng đồng nhân loại hơn so với nam thanh niên.
Vì vậy, họ đã tính toán và phán Nguyên Kha tội chủ mưu và Phương Uyên tội đồng phạm, nên án nhẹ hơn!.....HH oi ,thi ra la vay ,ho cho ra toa cho co le con ban an ho da tinh toan xong het roi ,that toi nghiep cho nguoi thanh nien yeu nuoc kia qua ,chi vi bay to long yeu nuoc ma phai lanh an 4 nam tu bat cong nhu vay ....minh nho hoi di hoc "ho day la: bac Ho vi yeu nuoc nen ra di de tim duong ve cuu nuoc, con bay gio con chau cua bac cung vi yeu nuoc ma phai o tu ...sao moi co hon 30 nam ma che do thay doi nguoc lai vay ....vay sau nay con ai dam len tieng yeu nuoc VN .

tieng thoi gian

Tổng số bài gửi : 905
Join date : 07/10/2012

Về Đầu Trang Go down

Trường ca Mẹ Việt Nam - Page 4 Empty Re: Trường ca Mẹ Việt Nam

Bài gửi  tieng thoi gian Mon 19 Aug 2013, 15:44

Cam on MX da cho nghe bai hat nay nhe.Laughing 

tieng thoi gian

Tổng số bài gửi : 905
Join date : 07/10/2012

Về Đầu Trang Go down

Trường ca Mẹ Việt Nam - Page 4 Empty Re: Trường ca Mẹ Việt Nam

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Mon 19 Aug 2013, 17:10

Đạo ca 6, nhan đề LỜI RU BÚ MỚM NÂNG NIU, nói về Hiện thể tạo hóa của người mẹ, đã khiến cho đứa con có một nền tảng tâm linh hiền hòa giữa tạo vật. Nhân sinh không còn là tù ngục giữa con người ...

mời các thân hữu cùn thưởng thức

ĐẠO CA 6
LỜI RU BÚ MỚM NÂNG NIU
Thơ: Phạm Thiên Thư
Nhạc: Phạm Duy
Trình bày: Thái Thanh


Ru con bằng vòng tay ấm, cho con yêu tiếng dịu dàng
Ru con bằng bầu sữa nóng, cho con ơn mãi tình nồng
Ru con bằng bài ca ngắn, cho con mến Nhạc và Thơ
Ru con còn nhờ mây gió, tim con chẳng có vực bờ

Ru con bằng rừng trên núi, con ơi, mưa nắng còn dài
Ru con bằng đồi ven suối, cho con không oán thù người
Ru con bằng cỏ hoa mới, trăng sao kết lại thành đôi
Yêu muôn loại và muôn tánh, mai sau chẳng sống một mình.

Ù ơ Mẹ ru con biết :
Yêu thương như câu đầu lòng
Nghìn năm còn đây thắm thiết
Câu ru mạch máu Đông Phương.

Tim em là bình minh mới, cho con tia máu đỏ ngời.
Ru con bằng làn hương mới, cho con thơm ngát lòng đời
Ôm con nhìn vào con nhé ! Cho con lẽ đạo thường chân
Môi em là nụ hoa thánh, cho con ngợp ánh chiêu dương

Con ơi ! Mẹ là Thượng Đế, cho con tâm lý nguyên sơ
Câu ru và dòng sữa quý, cho con nguyên lý diệu vời
Ru con rằng : Đời muôn lối, như mây kết hợp, rồi tan
Thân con là Trời cao vói, tim con là cõi địa đàng.

Ù ơ Mẹ ru con biết :
Yêu thương như câu đầu lòng
Nghìn năm còn đây thắm thiết
Câu ru mạch máu Đông Phương.

Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trường ca Mẹ Việt Nam - Page 4 Empty Re: Trường ca Mẹ Việt Nam

Bài gửi  Du Ca Mon 19 Aug 2013, 18:28

Hay quá trời !Thanks LT:)
Du Ca
Du Ca

Tổng số bài gửi : 515
Join date : 29/08/2012

Về Đầu Trang Go down

Trường ca Mẹ Việt Nam - Page 4 Empty Re: Trường ca Mẹ Việt Nam

Bài gửi  Du Ca Mon 19 Aug 2013, 19:03

Trường ca Mẹ Việt Nam - Page 4 I8n6

Du Ca
Du Ca

Tổng số bài gửi : 515
Join date : 29/08/2012

Về Đầu Trang Go down

Trường ca Mẹ Việt Nam - Page 4 Empty Re: Trường ca Mẹ Việt Nam

Bài gửi  tieng thoi gian Tue 20 Aug 2013, 16:11

Cam on LT da cho nghe bai hat ve Me nhe:D 
Hom nay la ngay le Vu Lan la ngay bao hieu cho Cha Me khg biet MX va DC co di chua khg vay .....

tieng thoi gian

Tổng số bài gửi : 905
Join date : 07/10/2012

Về Đầu Trang Go down

Trường ca Mẹ Việt Nam - Page 4 Empty Re: Trường ca Mẹ Việt Nam

Bài gửi  Du Ca Tue 20 Aug 2013, 18:12

Dạ chủ Nhật mới đi thôi Chị à ,chỉ mua Hoa về đơm bàn thờ thôi .Cảm ơn Chị nhìu Very Happy
Du Ca
Du Ca

Tổng số bài gửi : 515
Join date : 29/08/2012

Về Đầu Trang Go down

Trường ca Mẹ Việt Nam - Page 4 Empty Re: Trường ca Mẹ Việt Nam

Bài gửi  tieng thoi gian Thu 22 Aug 2013, 16:01

TTG cung mua trai cay va bong de nha dom ban tho ...Laughing Thay tru ty o day qua Phap du dam tang Thay o Phap moi mat nen cung khong co mat o chua ...chi co phat tu den chua ma thoi ...

tieng thoi gian

Tổng số bài gửi : 905
Join date : 07/10/2012

Về Đầu Trang Go down

Trường ca Mẹ Việt Nam - Page 4 Empty Re: Trường ca Mẹ Việt Nam

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 4 trong tổng số 4 trang Previous  1, 2, 3, 4

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết