TIẾNG THỜI GIAN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Yahoo Player
Latest topics
» Phật học luận
Rượu buồn ta uống cho ta - Page 2 EmptyThu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân

» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Rượu buồn ta uống cho ta - Page 2 EmptyWed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân

» Ru gọi người tình
Rượu buồn ta uống cho ta - Page 2 EmptyWed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà

» Một thời ly loạn
Rượu buồn ta uống cho ta - Page 2 EmptySun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi

» Khổng Tử Phiếm Đàm
Rượu buồn ta uống cho ta - Page 2 EmptyTue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà

» Trang Thơ Tuyền Linh
Rượu buồn ta uống cho ta - Page 2 EmptyTue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Rượu buồn ta uống cho ta - Page 2 EmptyMon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Rượu buồn ta uống cho ta - Page 2 EmptyMon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Rượu buồn ta uống cho ta - Page 2 EmptyMon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Rượu buồn ta uống cho ta - Page 2 EmptyMon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Top posting users this month
No user


Rượu buồn ta uống cho ta

+7
nnk
huuhoi
Cuội
mùa xuân
NTT
gia khanh
Hoàng Lão Tà
11 posters

Trang 2 trong tổng số 4 trang Previous  1, 2, 3, 4  Next

Go down

Rượu buồn ta uống cho ta - Page 2 Empty Re: Rượu buồn ta uống cho ta

Bài gửi  huuhoi Thu 26 Apr 2012, 18:04

Hi hi, ý thơ này ngộ ghê!
Râu nằm ngủ, còn người thì làm thơ! flower

Dân ta thì nói rằng
"say sưa nghĩ cũng hư đời
Hư thời hư vậy, say thời cứ say
Đất say, đất cũng lăn quay
Trời say mặt cũng đỏ gay ai cười"
(Tản Đà)
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Rượu buồn ta uống cho ta - Page 2 Empty Re: Rượu buồn ta uống cho ta

Bài gửi  Linh Thu 26 Apr 2012, 19:17

Hồi đó có tên kia viết lưu bút cho Linh như vầy: "Đã ngủ thì phải nướng, đã nhậu thì phải xỉn".
Trong lớp hắn có biệt danh "Thạch xỉn", hihi
Linh
Linh

Tổng số bài gửi : 144
Join date : 16/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Rượu buồn ta uống cho ta - Page 2 Empty Re: Rượu buồn ta uống cho ta

Bài gửi  mùa xuân Fri 27 Apr 2012, 00:58

Nhạc xỉn và thơ xỉn đều thấy hay hết ,có đều ở ngoài đời mấy anh xỉn nhiều cũng hơi phiền kha...Kha....

MX ko có nhạc xỉn để ủng hộ quán LT .MX mới làm bài thơ này góp vui nhé flower

Có những cái say vô cùng dễ mến , Laughing
Có những trái tim mãi mê chân thiện
Có nhũng tâm hồn say nhạc ,say thơ
Hãy thả hồn vào một chút mộng mơ
Hãy mơ mộng như chim trời bay lượn
Hãy khát khao và ướt vọng cho đời !


He...he...cứ khát vọng miết có ngày đời sẽ đẹp kha....Kha.... Very Happy


Được sửa bởi mùa xuân ngày Fri 27 Apr 2012, 04:17; sửa lần 1.
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Rượu buồn ta uống cho ta - Page 2 Empty Re: Rượu buồn ta uống cho ta

Bài gửi  nnk Fri 27 Apr 2012, 02:42

mùa xuân đã viết:Có những cái say vô cùng dễ mến , Laughing
.... Very Happy
hay nhất là câu này Laughing

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Rượu buồn ta uống cho ta - Page 2 Empty Re: Rượu buồn ta uống cho ta

Bài gửi  NTT Sat 28 Apr 2012, 17:16



Trước sau gì thì NTT cũng phải mang tiếng hát của thần tượng mình về nhà. NTT đã nghe nhạc Chế Linh từ lúc còn đái dầm, bởi vì ông già của NTT mê tiếng hát Chế Linh ghê lắm. Nghe mãi rồi thành ghiền luôn. Dạo này NTT không còn nghe Chế Linh nữa, nhưng tiếng hát của ông ta đã gắn liền với tuổi mới lớn của NTT rose

TUÝ CA - CHẾ LINH





Rượu buồn ta uống cho ta - Page 2 1322748165-4e1bd920_44c8631b_sayee


Thà rót cho ta trăm nghìn chung rượu độc
Đừng một lời nào mai mỉa cho nhau
Đưa ta đi, đưa ta vào cơn lốc
Cho mang mang, cho manh mang đến tột đỉnh sầu.

Này này rót đi em từng chén buồn cay đắng
Cho ta cười trong nỗi xót xa đưa
Rót nữa đi em, em rót đầy ly cạn
Say giùm ta, say giùm ta như từ thuở bao giờ.

Em cứ lên ngôi đi xin đừng run và đừng sợ
Bởi ta say bởi ta say nên thần tượng cũng lưu mờ
Đêm đứng đó ta ngồi nghe gió hú
Trong âm vang, vang dậy sóng sông hồ.

Rót nữa đi em rồi mai về xứ lạ
Để mình ta, mình ta buồn cho héo hắc tim gan
Hết thật rồi sao? Thôi ta xin từ tạ
Cuộc tình này, cuộc tình này rồi cũng đến dở dang

Này này uống đi em một giọt sầu ly biệt
Cho ta về trong nỗi nhớ buồn tênh
Xin đừng cho ta thêm một lời nào tha thiết
Bởi sông dài, bởi sông dài ta còn mãi lênh đên
NTT
NTT

Tổng số bài gửi : 280
Join date : 25/01/2012
Đến từ : Sydney, Australia

https://www.facebook.com/Stormynguyen11

Về Đầu Trang Go down

Rượu buồn ta uống cho ta - Page 2 Empty Re: Rượu buồn ta uống cho ta

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Sat 28 Apr 2012, 18:54

Cám ơn NTT, bài này hay lắm. Lão tà chưa biết bài này! Rượu buồn ta uống cho ta - Page 2 94693 Rượu buồn ta uống cho ta - Page 2 383376
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Rượu buồn ta uống cho ta - Page 2 Empty Re: Rượu buồn ta uống cho ta

Bài gửi  huuhoi Sat 09 Jun 2012, 15:00

Sao không thấy NTT đem thần tượng của mình lên nữa nhỉ ?
HH mang một bài cũng có chữ SAY nè:

NGƯỜI SAY KỂ CHUYỆN
Sáng tác: ?
Trình bày: Lệ Thu
Rượu buồn ta uống cho ta - Page 2 Images229778_3

Tôi không buồn vì tôi nghèo
Tôi không buồn vì thiếu ăn
Tôi chỉ buồn quê hương tôi
Chưa một lần được êm ấm
Không người than khóc hờn
Không đàn con mất mẹ
Ôi Việt Nam quê hương tôi
Tôi không buồn vì không đầu
Tôi không buồn vì thiếu
Tôi chỉ buồn quê hương tôi qua nhiều thời còn chinh chiến
Bao người đi rã rời
Không màng danh suốt đời
Ôi Việt Nam quê hương tôi

Những tiền nhân tôi dày công bao hy sinh
Dựng xây nên non sông cho VN mình ngàn đời
Một oai linh Quang Trung
Một chí khí Hưng Đạo
Hai Bà Trưng … và còn nhiều

Quê tôi còn nhiều anh hùng
Đã bao đời từng đấu tranh
Bom đạn nào
Quân thù nào đuổi không hết
Tuy ;làm dân nứơc nhỏ
Nhưng bền tâm giữ gìn cho VN quê hương tôi
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Rượu buồn ta uống cho ta - Page 2 Empty Re: Rượu buồn ta uống cho ta

Bài gửi  NTT Sat 09 Jun 2012, 18:16

NTT chưa từng nghe qua bài này.
Mà nói thiệt nghen, HH có cả khối bài NTT chưa từng nghe qua, toàn là hàng năm xửa năm xưa!
Nói vậy không có nghĩa là NTT không thích đâu nhé! Cám ơn HH chia sẻ. Tân, cổ, Tây, Ta, nhạc gì NTT cũng thích hết Very Happy
Sao không thấy NTT đem thần tượng của mình lên nữa nhỉ ?
Thần tượng hát nhạc 7 tình nhiều, còn nhạc say thì gần như không có. Bài này thì cũng đại khái thôi:

NỤ CƯỜI CHUA CAY
Ca Sĩ: Chế Linh



Thôi im đi, im đi, xin đừng cười vui
Thôi im đi, im đi, vui gì mà cười
Trong đêm nay chắc em say men rượu hồng
Cớ sao em mời tôi lại, làm chi đây.

Em em ơi, duyên ta kiếp này đành thôi
Không bên nhau, không chung đi về một đường
Em mang đi những yêu thương, những đam mê
Những hẹn hò và thật nhiều, em ơi!

Cớ cớ sao em cười
Cớ cớ sao em buồn
Nụ cười chua cay
Nụ cười thương đau
Nụ cười dối gian khổ đau.

Không vui sao người cười tươi
Đang vui sao người gục đầu
Trong cơn say có ai nghe xót xa không
Ôi cuộc đời nào ai hiểu ra sao
NTT
NTT

Tổng số bài gửi : 280
Join date : 25/01/2012
Đến từ : Sydney, Australia

https://www.facebook.com/Stormynguyen11

Về Đầu Trang Go down

Rượu buồn ta uống cho ta - Page 2 Empty Re: Rượu buồn ta uống cho ta

Bài gửi  mùa xuân Sun 10 Jun 2012, 19:27

Đúng là nụ cười chua.....cay......rên rên .....rỉ rỉ ..... Rượu buồn ta uống cho ta - Page 2 804148
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Rượu buồn ta uống cho ta - Page 2 Empty Re: Rượu buồn ta uống cho ta

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Sat 14 Jul 2012, 15:05

... lại SAY!

SAY
Sáng tác: Giao Tiên
Trình bày: Hùng Cường
Rượu buồn ta uống cho ta - Page 2 Drunk-cat-whiskey-small


Uống rượu mà không say thì nào hay
Uống rượu mà không say thì nào mê
Xin mời anh nâng ly cùng tôi
Nào ta cùng uống

Ta tìm về bên ly rượu cay
Men nồng rượu ta quay cuồng say
Tâm hồn ta bay theo trời mây
Uống… vui đêm này
Uống cho no nê trong tâm hồn ta
Say cho quên đi sầu đau nhân thế

Có biết những lúc đã say thật say
Rượu nào cay bằng men ái tình
Mềm đôi môi ta cứ uống rượu với tình
Rượu so với tình là rượu hơn
Ly rượu nào vơi trong chiều nay
Má hồng nào phai trong vòng tay
Ân tình chưa vui đã vội bay
Người yêu nào thấy

Ta tìm về bên ly rượu cay
Ðất trời còn quay ta còn say
Má hồng dù phai trong vòng tay
Uống đi uống cho thêm yêu đời


Uống đi uống… cho ta quên đời
Uống đi uống..uống… cho ta quên đời
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Rượu buồn ta uống cho ta - Page 2 Empty Re: Rượu buồn ta uống cho ta

Bài gửi  mùa xuân Sun 15 Jul 2012, 02:32

MX nghĩ LT hết nhạc say rùi vậy mà còn xỉn ,bải này xỉn hay hén LT Very Happy
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Rượu buồn ta uống cho ta - Page 2 Empty Re: Rượu buồn ta uống cho ta

Bài gửi  huuhoi Sun 15 Jul 2012, 14:39

Bài này hồi xưa vẫn thường nghe bạn bè hát diễu đó, MX!
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Rượu buồn ta uống cho ta - Page 2 Empty Re: Rượu buồn ta uống cho ta

Bài gửi  mùa xuân Sun 15 Jul 2012, 18:26

Hồi đó MX cũng thường hay nghe ,nhưng mà bạn bè diễu chung hay HH hả hi..hi.. Very Happy

Hôm vừa rồi có một người bạn (HH biết đó )dẫn vợ và con qua bên này Du Lịch Mùa Hè nhưng ở tận Cali ,người ây mời MX qua chơi nhưng ko có thời gian ...Thế là kể chuyện bên ấy mấy ông xã một tuần đi nhậu tối đa hai lần he..he..Qua đây gọi ĐT cho ai cũng ko rãnh để bắt máy ....chùi ui sao mà bên này ko có thời gian nhậu dậy MX ! Laughing ...Vì vậy nhậu ít nghen ,ai cũng uống độ cao quá Very Happy
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Rượu buồn ta uống cho ta - Page 2 Empty Re: Rượu buồn ta uống cho ta

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Thu 02 Aug 2012, 15:05

Người ta vẫn nói là "chén rượu cay", uống vô khổ lắm, nhưng vì đời vốn là bể khổ nên ... vẫn cứ phải uống.
Vậy nên mình hãy nghe:

PHÔI PHA
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Trình bày: Khánh Ly
Rượu buồn ta uống cho ta - Page 2 193120

Thêm một giọng ca nam: Anh Ngọc

Ôm lòng đêm
nhìn vầng trăng mới về
nhớ chân giang hồ
ôi phù du
từng tuổi xuân đã già
một ngày kia đến bờ
đời người như gió qua

Không còn ai
đường về ôi quá dài
những đêm xa người
chén rượu cay
một đời tôi uống hoài
trả lại từng tin vui
cho nhân gian chờ đợi

Về ngồi trong những ngày
nhìn từng hôm nắng ngời
nhìn từng khi mưa bay
có những ai xa đời quay về lại
về lại nơi cuối trời
làm mây trôi

Thôi về đi
đường trần đâu có gì
tóc xanh mấy mùa
có nhiều khi
từ vườn khuya bước về
bàn chân ai rất nhẹ
tựa hồn những năm xưa.
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Rượu buồn ta uống cho ta - Page 2 Empty Re: Rượu buồn ta uống cho ta

Bài gửi  mùa xuân Thu 02 Aug 2012, 19:55

Giọng Anh Ngọc chỉ có ai Lão mới nghe thôi ! Laughing

MX thích KL hát hơn ,nè hìn này có ý nghĩa gì đây ,sao .MX nghĩ mái ko ra ,hình có vẽ trừu tượng quá ! Very Happy
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Rượu buồn ta uống cho ta - Page 2 Empty Re: Rượu buồn ta uống cho ta

Bài gửi  huuhoi Tue 07 Aug 2012, 12:31

Hì hì, đã là trừu tượng thì ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, làm gì có chuẩn mực nào mà MX phải hỏi chứ! Laughing
HH thấy những xung động thần kinh (suy nghĩ) trong đêm, chẳng đến từ đâu, chẳng đi về đâu, rồi tan loãng trong hư vô ...

Suy diễn theo cách này thì thấy cũng ... hợp với bài hát ice

huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Rượu buồn ta uống cho ta - Page 2 Empty Re: Rượu buồn ta uống cho ta

Bài gửi  mùa xuân Wed 08 Aug 2012, 23:28

À thì ra là như vậy MX tưởng sóng điện từ gì gì đó Laughing Thì vậy mới thét mét cho nên chủ quán mới có chiện trả lời ko thì .....

Cảm ơn HH nhé flower
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Rượu buồn ta uống cho ta - Page 2 Empty Re: Rượu buồn ta uống cho ta

Bài gửi  NTT Tue 11 Sep 2012, 15:39

Lâu quá không ghé thăm cả nhà. Thôi chúng ta cùng nâng:


LY RƯỢU TƯƠNG PHÙNG - TRƯỜNG VŨ
(Phượng Hoàng 94: Tâm Sự Người Hát Bài Quê Hương, 2000)



Bạn hiền tôi ơi!
xa cách nhau đã từ lâu rồi
gặp lại nhau đây trái đất tròn phải vậy không anh
hữu duyên là đây thiên ly năng tương ngộ
ly rượu tương phùng này mời anh trong tình đệ huynh
đời hơn ta hơn tiền hơn bạc
ta hơn đời có tấm lòng
đời hơn ta hơn tiền hơn bạc
ta hơn đời có cái say
ai hơn bọn mình được chữ tình
bạn hiền tôi ơi!
tôi đến đây hơn 10 năm rồi
đời càng gian truân đã khiến mình ngày càng xa nhau
chúng ta gặp may mới có đến hôm này
vui trọn đêm này mừng ngày anh em gặp lại nhau.....
NTT
NTT

Tổng số bài gửi : 280
Join date : 25/01/2012
Đến từ : Sydney, Australia

https://www.facebook.com/Stormynguyen11

Về Đầu Trang Go down

Rượu buồn ta uống cho ta - Page 2 Empty Re: Rượu buồn ta uống cho ta

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Fri 14 Sep 2012, 14:21

Cám ơn NTT còn nhớ tới quán nhậu torng xó vắng này mà rinh bản nhạc này về,

Trường Vũ này là đệ tử cố ca sĩ/nhạc sĩ Duy Khánh hén. Nhớ có lần trên Thúy Nga, Chế Linh cũng giành đệ tử luôn! Laughing
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Rượu buồn ta uống cho ta - Page 2 Empty Re: Rượu buồn ta uống cho ta

Bài gửi  Du Ca Sun 16 Sep 2012, 04:42

Du Ca chào làm quen với NTT nhé ,nâng lu nước ngọt nghen NTT
Du Ca thích dòng nhạc già nhưng .....Trường Vũ này hát đại già luôn hi...hi
Lời bài hát thật ý nghĩa .Cảm ơn NTT
Du Ca
Du Ca

Tổng số bài gửi : 515
Join date : 29/08/2012

Về Đầu Trang Go down

Rượu buồn ta uống cho ta - Page 2 Empty Re: Rượu buồn ta uống cho ta

Bài gửi  Du Ca Sun 16 Sep 2012, 04:42

drink Du Ca chào làm quen với NTT nhé ,nâng ly nước ngọt nghen NTT
Du Ca thích dòng nhạc già nhưng .....Trường Vũ này hát đại già luôn hi...hi Laughing
Lời bài hát thật ý nghĩa .Cảm ơn NTT play
Du Ca
Du Ca

Tổng số bài gửi : 515
Join date : 29/08/2012

Về Đầu Trang Go down

Rượu buồn ta uống cho ta - Page 2 Empty Re: Rượu buồn ta uống cho ta

Bài gửi  NTT Thu 20 Sep 2012, 17:03

Chào Du Ca bia1
Trường Vũ hát có đại già thiệt Very Happy
Chủ đề Say này thấy vậy mà khó kiếm nhạc lắm Du Ca ơi, nhạc Việt mình ít bài nói về nhậu nhẹt, mặc dù mình nhậu nhẹt không ai bằng bia1
Mới tìm ra một bài nè, không biết cả nhà có nghe qua chưa:

Ta Muốn Cùng Em Say - Vũ Khanh
(Diểm Xưa 145: Ta muốn Cùng Em Say, Vũ Khanh)



Người yêu, người ơi đừng khóc nữa
Vàng thu tàn lá úa
Tình yêu như rượu cay
Ấm bờ môi từ đây
Yêu mãi vòng tay này
Hãy vui trọn đêm nay

Người yêu, người ơi đừng khóc nữa
Tình yêu người đã hứa
Nghìn năm vẫn còn say
Hãy cạn ly chiều nay
Vui với tình yêu này
Ta muốn cùng em say

Một ngày không có em
Nhớ xôn xao bàng hoàng
Một đời xa vắng em
Réo âm vang muộn màng
Một ngày em không tới
Một ngày em không nói
Nụ cười rong rêu mãi
Nát tan

Ngày mai tàn phai màu hoa cũ
Thời gian cuồng thác lũ
Hoàng hôn rơi đầy tay
Sẽ vì em từ đây
Cho những ngày hao gầy
Ta muốn cùng em say
NTT
NTT

Tổng số bài gửi : 280
Join date : 25/01/2012
Đến từ : Sydney, Australia

https://www.facebook.com/Stormynguyen11

Về Đầu Trang Go down

Rượu buồn ta uống cho ta - Page 2 Empty Re: Rượu buồn ta uống cho ta

Bài gửi  Du Ca Thu 20 Sep 2012, 19:21

Chào NTT ,ghé xóm váng đìu hiu của Hoàng Sư Phụ Very Happy

Bài này Lão Tà có rình vô rồi đó NTT
https://tiengthoigian.forumvi.com/t229p10-topic

Vũ Khanh hát thì cũng khá đậm bài ni nhưng để mà diễn tả hết bài hát đúng trọng tâm của bài này thì Du Ca thấy Tuấn Ngọc hát đặc sắc hơn .Với chất giọng trầm cùng với tiếng rên rỉ ..kéo dài...bài hát thật là xuất hồn người play

Cảm ơn NTT nhé ,vẫn còn nhớ tới xóm nhỏ này flower
Du Ca
Du Ca

Tổng số bài gửi : 515
Join date : 29/08/2012

Về Đầu Trang Go down

Rượu buồn ta uống cho ta - Page 2 Empty Re: Rượu buồn ta uống cho ta

Bài gửi  huuhoi Fri 21 Sep 2012, 08:08

HH cũng thích giọng Tuấn Ngọc hơn, nhưng Vũ Khanh cũng là một ca sĩ được rất nhiều người hâm mộ.
Có bao nhiêu mình cứ rinh hết vô đây để bà con tham khảo và nhận xét hén ! rose
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Rượu buồn ta uống cho ta - Page 2 Empty Re: Rượu buồn ta uống cho ta

Bài gửi  tieng thoi gian Wed 17 Oct 2012, 02:04


Troi ui !chet roi TTG lai di lac vo cho may chang "say xin"nha minh roi ,goc nay chac la cua HLT hay HH day roi phai khong ta? nghe toan nhac "say" nhung ma TTG thay dau phai "say ruou" khong dau cung co" say tinh" trong do Laughing vui qua MX oi ,HLT thi say chi co mot minh thoi ,con HH va NTT o UC say khon qua troi "ta muon cung em say "Say nhu vay anh nao ma cha thich phai khong MX Laughing
HH ne ,minh co mot bai nay do mot nguoi ban gui cho minh ,minh cung xin ke vo day nhung minh chi viet ten bai hat va nguoi hat tren youtube ,HH bo vo day dum minh nghen vi minh khong biet lam Embarassed bai hat nay cung co chut "sin "va mot chut "tinh"chac cung hop gu trong trang nay do "chiec la cuoi cung do ca si Bao Yen va Y Phung hat do "Cam on flower HH

tieng thoi gian

Tổng số bài gửi : 905
Join date : 07/10/2012

Về Đầu Trang Go down

Rượu buồn ta uống cho ta - Page 2 Empty Re: Rượu buồn ta uống cho ta

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 2 trong tổng số 4 trang Previous  1, 2, 3, 4  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết