TIẾNG THỜI GIAN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Yahoo Player
Latest topics
» Phật học luận
Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình ) - Page 3 EmptyThu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân

» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình ) - Page 3 EmptyWed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân

» Ru gọi người tình
Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình ) - Page 3 EmptyWed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà

» Một thời ly loạn
Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình ) - Page 3 EmptySun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi

» Khổng Tử Phiếm Đàm
Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình ) - Page 3 EmptyTue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà

» Trang Thơ Tuyền Linh
Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình ) - Page 3 EmptyTue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình ) - Page 3 EmptyMon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình ) - Page 3 EmptyMon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình ) - Page 3 EmptyMon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình ) - Page 3 EmptyMon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Top posting users this month
No user


Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình )

+8
gia khanh
Hoàng Lão Tà
Cuội
Thi Mau
huuhoi
nnk
NTT
mùa xuân
12 posters

Trang 2 trong tổng số 11 trang Previous  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Next

Go down

Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình ) - Page 3 Empty Re: Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình )

Bài gửi  NTT Thu 22 Mar 2012, 18:19

Thêm một bài Thất Tình Ca nữa nè, nhạc thất tình quá nhiều (như Mầu đã nói), nhắm mắt cũng chọn được một bài Very Happy

NHƯ ĐÃ DẤU YÊU

Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình ) - Page 3 Alone-sad-photos-27
NTT
NTT

Tổng số bài gửi : 280
Join date : 25/01/2012
Đến từ : Sydney, Australia

https://www.facebook.com/Stormynguyen11

Về Đầu Trang Go down

Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình ) - Page 3 Empty Re: Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình )

Bài gửi  mùa xuân Thu 22 Mar 2012, 18:37

Chào NTT bài này Ngọc Lan có hát đó hi..hi..hay lắm .Nhạc Thất nhiều cho những ai ko Thất thành Thất luôn Laughing

LT đưa bản nhạc này đúng là thãm thê thiệt nhạc Vũ Thành An mà lị .LT kiếm mấy bản Vũ Thành An đem lên chia sẽ đi có nhiều bài rất là hay đó .MX cũng có nghe nhạc Vũ Thành An đó Very Happy

Quán của LT có hạ giá cũng chảng ai mua Cuội hén vì ai làm chủ bằng LT Sư Phụ hi..hi..và quán hơi ê mình ……lỗ nặng Laughing
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình ) - Page 3 Empty Re: Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình )

Bài gửi  mùa xuân Fri 23 Mar 2012, 08:51

Nhạc Thất Vũ Thành An nè ,dành cho mấy Anh nhà Very Happy

Một Ngày Nào Cho Tôi Gặp Lại Em

Tác giả: Vũ Thành An


Một lần nào cho tôi gặp lại Em
Đôi môi đó đêm nào còn nồng
Một lần nào cho tôi gặp lại Em
Rồi thiên thu sẽ là nhung nhớ

Giòng đời nào đưa Em đi về đâu
Sao không thấy qua đây một lần
Giòng đời nào đưa Em đi về đâu
Những bến bờ xưa cũ đã mờ

Ôi mái tóc mây bay
Giờ còn không tiếng nói thơ ngây
Giờ còn không, Em có vui không?
Hai má còn hồng?

Tuổi thơ qua mau quá Em ngỡ như ngày nào
Đôi mắt Em như sao soi thấu tâm hồn nhau
Giờ đời Em đã úa, tay cố vui cùng người
Tim cũ vui không Em?
Đôi mắt quầng thâm rồi

Một lần nào cho tôi gặp lại Em
Nghe Em nói Em vui một lần
Một lần nào cho tôi gặp lại Em
Còn chút tình đốt hết một lần...
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình ) - Page 3 Empty Re: Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình )

Bài gửi  huuhoi Sat 24 Mar 2012, 08:38

Thấy các anh ca cẩm thất tình nhiều quá, HH mời nữ ca sĩ ca cẩm nhé:

MẤT NHAU MÙA ĐÔNG
Sáng tác: Anh Bằng
Trình bày: Lệ Thu
Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình ) - Page 3 Hanoilanh


Anh có nghe mưa rơi
từng cơn đau vời vợi
Trọn mùa đông đơn côi
trọn mùa đông không vui
Tình này riêng cho ai
Tình cao hơn núi đầy
Vụt đi vào huyền thoại

Ta mất nhau hôm nay
bàn tay em thật gầy
Vật vờ trong tương lai
Gọi mùa đông mây bay
Gọi mùa đông mây bay
chỉ nghe sương tuyết đầy
Chờ kiếp nào đổi thay

ĐK:
Còn ngỡ như vừa đây
gần gủi bên tình say
Tựa gió ôm làn mây
con đường dài thật dài
Tình thoáng qua một giây
đời trắng đôi bàn tay
Còn có ai đêm này
cơn mưa lạnh kéo dài

Ôi tiếng ca xanh xao
lời thương ta nghẹn ngào
Một ngày ta yêu nhau
Một đời ta thương đau
Còn gì cho nhau đâu
Tình yêu hay chén sầu
mà bây giờ bỏ nhau
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình ) - Page 3 Empty Re: Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình )

Bài gửi  nnk Sat 24 Mar 2012, 15:44

thảm đến mức kg dám nghe hết bài lun Very Happy

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình ) - Page 3 Empty Re: Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình )

Bài gửi  mùa xuân Sat 24 Mar 2012, 19:05

thảm đến mức kg dám nghe hết bài lun Very Happy

Hèn gì NNK thất miết Laughing
MX chưa nghe chút nữa lên chỗ làm rãnh rồi nghe nhé HH .Cảm ơn HH nghen flower
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình ) - Page 3 Empty Re: Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình )

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Wed 04 Apr 2012, 09:23

Lại một bản Thất Tình Ca thứ thiệt!
KHÔNG DÙNG CHO NGƯỜI MẪN CẢM, ĐANG BỊ HAY CÓ NGUY CƠ BỊ THẤT TÌNH Laughing

GỌI TÊN NGƯỜI TÌNH
Tác giả: chưa rõ
Trình bày: Lệ Thu
Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình ) - Page 3 Voiceofbroken

Hàng cây im rũ bóng
Phố lên đèn dưới kia
mây mù che vực sầu
Ngập nhớ nhung trăng khuya
Ru đêm rơi lạnh quá ai thắp dùm lửa tin.
Người ơi sao giả dối đáp lời tình vu vơ
Mùa thu và anh mắt
Niềm yêu thương chênh vênh
Mình gọi tên cho tên
Anh ơi những ân tình
Gợi hồn em đắm say
Nhớ nhớ sao là nhớ mắt anh buồn
Còn tìm đâu tà áo anh xanh,
Đến bên em chuyện trò
Giữa khi lòng muộn phiền
Ôi dĩ vãng kia còn đây,
Men rượu nồng nhạt nhòa bay, sao anh quên
Người ơi sao chẳng nhớ
Những đêm nào có nhau trong vòng tay hẹn hò
Ngàn tiếng hôn trao nhau,
nay buông mau tình đắng,
tan nát đời mỏng manh,
niềm vui thôi đã mất, nuốt hận sầu thiên thu
Lòng như màu lá chết,
Ngàn chua cay, chua cay
Hoài gọi tên cho tên
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình ) - Page 3 Empty Re: Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình )

Bài gửi  gia khanh Wed 04 Apr 2012, 14:56

Chưa cần nghe, chỉ dòm chái tim bạch tạng có vết máo rỉ rả đã thấy bùn muốn chít rồi, LT khéo chọn hình Razz
gia khanh
gia khanh

Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình ) - Page 3 Empty Re: Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình )

Bài gửi  mùa xuân Wed 04 Apr 2012, 20:37

KHÔNG DÙNG CHO NGƯỜI MẪN CẢM, ĐANG BỊ HAY CÓ NGUY CƠ BỊ THẤT TÌNH

Nhà mình có ba Anh Thất mà LT ,như dậy LT phải đính kèm là có thuốc trợ tim đính kèm Laughing
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình ) - Page 3 Empty Re: Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình )

Bài gửi  huuhoi Thu 05 Apr 2012, 11:59

Hi hi,
MX mở quán 7 tình thì phải chuẩn bị thuốc trước chứ ! Cool
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình ) - Page 3 Empty Re: Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình )

Bài gửi  mùa xuân Thu 05 Apr 2012, 18:10

Mình dự trữ thuốc trợ tim thì mình cũng hơi run tim HH ui ! Razz
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình ) - Page 3 Empty Re: Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình )

Bài gửi  mùa xuân Thu 05 Apr 2012, 18:53

Nhạc trữ tình thì vô số lời tình tha thiết ,thê thãm khà..khà… Very Happy

Tình Lẫm Lỡ


Ngọc Lan


Từ đây thôi vĩnh viễn ra đi cố quên người xưa ấy
Từ đây ôm kiếp sống lang thang một loài chim phiêu lãng
Có tiếc nuối cũng không còn nữa, khóc mà chi
Than làm gì tình đã héo hon, ôi những đêm rất buồn
ĐK:
Chót có những phút giây lầm lỡ
Mới biết chén đắng ân tình vỡ
Xa nhau nhé anh, quên nhau nhé anh
Đã biết số duyên dang dở, hãy như lòng kiếp sau
Đừng để cho nhau mai khổ đau
Tình yêu gây sóng gió trong ta với trăm mùa đông giá
Tình yêu gây héo hắt bao la để sầu rơi như lá
Tiếc nghĩ tới ân tình mới, những ngày vui
Những đêm cười giờ tình đã chết non như câu ca rất buồn
Tình yêu như những lỗ chông gai bước chân buồn tê tái
Tình yêu như những áng mây bay, một ngày bay xa mãi
Nếu đã biết thế em từ chối những nụ hôn
Những câu mời từ ngày mới biết nhau, đâu có nay héo sầu

MX ko biết tác giả là ai ????



mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình ) - Page 3 Empty Re: Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình )

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Sat 07 Apr 2012, 09:43

Theo như nhịp điệu của bài nhạc này thì lão tà nghĩ chắc là nhạc ngoại!
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình ) - Page 3 Empty Re: Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình )

Bài gửi  mùa xuân Sun 08 Apr 2012, 08:41

Nhiều bài dịch từ nhạc ngoại hay ghê ,nhẹ nhàng “có lẽ gu nhạc của MX như vậy khà..khà.. Very Happy

MX thì ko xem ca sĩ VN hát nhìu nhưng nghe bạn bè khen Quang Dũng hát hay thế là mình cũng lần xem thử và nghe thấy bài này cũng được .Nghe nhé

MX nghĩ ai cũng biết bài này thôi cứ bỏ vào lâu lâu nghe lại cũng thấy hay Very Happy

Vì Đó Là Em

Tác giả: Diệu Hương


Không cần biết em là ai
Không cần biết em từ đâu
Không cần biết em ngày sau
Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng
Ta yêu em qua đông tàn ngày tận
Yêu em như yêu vùng trời mênh mông

Không cần biết đêm dài sâu
Không cần biết bao gầy hao
Ta ngồi đếm tên thời gian
Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi
Như xa xôi nay quay về gần gụi
Yêu em khi chỉ biết đó là em

Để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần
Để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn
Một ngày lại đến trái tim ta dại cuồng
Rồi từng chiều đến mang nỗi buồn vô biên

Cho dù biết em rồi đi
Cho dù biết không chờ chi
Nhưng lòng vẫn nghe cuồng si
Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận
Ta yêu em chưa bao giờ một lần
Yêu em vì chỉ biết đó là em


Được sửa bởi mùa xuân ngày Mon 09 Apr 2012, 18:12; sửa lần 1.
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình ) - Page 3 Empty Re: Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình )

Bài gửi  NTT Mon 09 Apr 2012, 11:16

NTT mời cả nhà nghe một bài nhạc thất tình thật buồn, "khóc người trinh nữ" đã được phổ nhạc bởi Việt Dzũng từ bài thơ rất hay của cụ Nguyễn Bính và do nữ ca sĩ Ý Lan hát. Nghe nói người trinh nữ hồng nhan bạc phận này bị ép phải chết khi tuổi đời còn rất trẻ, không biết hư thật ra sao?


Khóc Người Trinh Nữ (mp3, 320kbps)

Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình ) - Page 3 Green-funerals-green-resting-place

Chiều về chầm chậm trong hiu quạnh
Tơ liễu theo nhau nhảy xuống hồ
Tôi thấy quanh tôi và tất cả
Châu thành Hà nội chít khăn sô

Sáng nay vô số lá vàng rơi
Người gái trinh kia đã chết rồi
Có một chiếc xe mầu trắng đục
Hai con ngựa trắng xếp hàng đôi

Đem theo một chiếc quan tài trắng
Và những bông hoa trắng lạnh người
Theo bước những người khăn áo trắng
Khóc hồn trinh nữ mãi không nguôi

Từ nay chẳng còn ai mong đợi
Tôi sẽ không bao giờ thấy người
Vừa mới hôm qua còn e thẹn
Tay cầm son đỏ bỏ lên môi

Áo em xanh ngăt nước hồ thu
Vừa mới may xong đã gió mùa
Hỏi gió thu còn bao nhiêu gió
Chiếc áo giờ đây ở dưới mồ

Nàng đã qua đời để tối nay
Có chàng đi hứng gió heo may
Bên hồ để mặc mưa rơi ướt
Đếm mãi bâng quơ những giót giầy...
NTT
NTT

Tổng số bài gửi : 280
Join date : 25/01/2012
Đến từ : Sydney, Australia

https://www.facebook.com/Stormynguyen11

Về Đầu Trang Go down

Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình ) - Page 3 Empty Re: Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình )

Bài gửi  mùa xuân Mon 09 Apr 2012, 22:48

Bản nhạc nghe thiệt buồn đó NTT ơi Very Happy

MX nghĩ thiệt nghen sao mà có những người yêu nhau rồi chia đến nỗi.... phải "loạn "thậm chí tìm đến cõi dưới ,sao mà bãn lĩnh yếu mềm quá Laughing hi..hi,..hồi MX còn thới sv có anh bạn chơi trong nhóm bị người yêu bỏ ,thế là tìm rượu mà uống .,học hành sa sút ..,,ngày nào gặp nhau MX cũng càm ràm .giảng bài "đâu nhất thiết là có mình cô ta đâu mà phải bị lụy chứ "hi....hoi,..chịu nghe ổn định tư tưởng ....cho nên MX cũng hiểu phần nào tâm trạng thất bản lĩnh yếu mềm cần phải vững chứ hi..h Very Happy

Nhưng mà bịnh thất nó có nhiều dạng lắm nhỉ ??? Laughing

MX cảm ơn NTT nhé Very Happy

Nghe bài của NTT ,MX chợt nhớ đến bài chuyện tình TTKH (hai sắc hoa ti gôn ).Bài này HH có dán bên phòng nhạc Thái Thanh hát bài này Very Happy

MX dán bên này với giọng hát Ngọc Lan nghen Very Happy

Chuyện Tình TTKH


Tác giả: Song Ngọc



Cứ mỗi lần Thu mang bao sầu thương
Thu về trong mắt buồn .
Mình nghe lòng đau
Thương ai ngày xưa thương mùa Thu trước .
Ngày đó giữa nắng hôn hoàng rơi
Chờ đón nhau nghe mang mang niềm vui
Người ấy thường lặng im đứng nhìn
Xa vun vút bóng chiều phai .
Hỏi rằng vì đâu , anh hay buồn vương
Hay là anh dỗi hờn
Để cho niềm đau len qua hồn ai
Bên giàn hoa tim vỡ ?
Người ấy vuốt tóc tôi lặng câm
Rồi bảo sao khi anh trông màu hoa
Lòng vẫn sợ tình yêu chúng mình
Lại tan vỡ như màu hoa .

Hoa tigôn lại sầu khi ta xa lần đầu
Người ơi nào ai hay, ai biết giết con tỉm
Rồi đây dưới trời đau thương
anh có buồn hay không ?
Trong một ngày vui pháo cưới nhuộm đường
Người ơi thôi hết
Đâu còn gì luyến thương
Biết hoa rơi về đâu ?

Thế rồi từng Thu thu đi lại Thu
Thu về tan tác lòng
Để tôi nhìn Thu trông hoa đỏ rơi mang niềm đau tới
Trời hỡi lỡ dứt câu hẹn xưa
Người có hay tôi sang sông buồn không ?
Lòng đã thầm chuyện hai chúng mình
Là hoa vỡ tan chờ trông .
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình ) - Page 3 Empty Re: Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình )

Bài gửi  NTT Tue 10 Apr 2012, 14:27

Phải công nhận Ngọc Lan hát bài này hay. NTT có bài này với tiếng hát Lưu Hồng, nhưng không bằng. Nhưng âm thanh hơi kém, NTT tìm mp3 nghe coi sao Very Happy

Thêm một bài thất tình với tiếng hát Ngọc Lan nè:

Ướt Mi - Ngọc Lan (AsiaCD10: Giòng Nước Mắt, 1989)

Ướt Mi - Hoà Tấu

NTT rinh về từ Wiki nè:

Ướt Mi là ca khúc do Trịnh Công Sơn sáng tác năm 1958, được Nhà xuất bản An Phú ấn hành tại Sài Gòn năm 1959. Có tài liệu cho rằng đây là tác phẩm đầu tay của Trịnh Công Sơn, nhưng theo lời nhạc sỹ kể lại thì trước đó ông đã sáng tác một số bài như Sương đêm, Chơi vơi

“Rất nhiều bài hát đã được viết trước bài Ướt mi nhưng riêng bài Ướt mi thì tồn tại như một số phận của nó và của tôi” (Trịnh Công Sơn, Người hát rong qua nhiều thế hệ, Nhà Xuất Bản Trẻ, 2003, tr.16.).
Do đó, có thể coi đây là tác phẩm đầu tiên của Trịnh Công Sơn được công bố chính thức.

Một buổi tối, Trịnh Công Sơn cùng một vài người bạn đến Mỹ Cảnh, một phòng trà nổi tiếng của Sài Gòn, để uống rượu và nghe nhạc. Tình cờ, Trịnh Công Sơn được nghe tiếng hát của một ca sĩ chỉ mới 15 tuổi, người Huế: Thanh Thúy.

Giọng ca trầm buồn và phong cách trình diễn của Thanh Thúy đã gây cho Trịnh Công Sơn một ấn tượng đặc biệt. Ngay trong đêm nhạc đó, Trịnh Công Sơn đã viết một mảnh giấy nhỏ đề nghị Thanh Thúy hát bài Giọt mưa thu của Đặng Thế Phong. Khi hát theo đề nghị đó, do có tâm sự riêng (mất mẹ), [theo tâm sự của Ca Sĩ Thanh Thúy trên DVD ASIA 75 âm nhạc Việt Nam thì lúc này mẹ cô đang bệnh chứ không phải mất mẹ] cô đã không kiềm chế được cảm xúc, cứ để cho tình cảm tràn đầy, cô vừa hát vừa khóc.

"Phải có một nỗi tuyệt vọng nào đó khởi đầu để tôi không ngừng dan díu với những giọt nước mắt của đời làm của cải riêng tư. Eva ăn trái cấm và sự sống thành hình. Tôi e cũng đã từng nuốt những giọt nước mắt để biết tận tình nói về những giọt nước mắt kia"
(Trịnh Công Sơn, Sđd, Nhà Xuất Bản Trẻ, 2003, tr.16)

Tiền bản quyền của ca khúc Ướt mi mà Nhà xuất bản An Phú đã trả cho nhạc sĩ là 5.000 đồng (Theo thời giá năm 1956, một lượng vàng có giá khoảng hơn 1.000 đồng)

Một năm sau, năm 1959, một lần nữa, Trịnh Công Sơn viết một bài khác, cũng để tặng người đã hát bài hát đầu tiên của mình. Bóng dáng người nữ ca sĩ nhỏ nhắn đêm đêm sau xuất hát hấp tấp bước vào ngõ tối trên đường Cao Thắng trở về nhà với mẹ. Đó là ca khúc Thương một người như để chia sẻ trên đôi vai cô ca sĩ trẻ sớm gánh chịu nỗi nhọc nhằn.
NTT
NTT

Tổng số bài gửi : 280
Join date : 25/01/2012
Đến từ : Sydney, Australia

https://www.facebook.com/Stormynguyen11

Về Đầu Trang Go down

Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình ) - Page 3 Empty Re: Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình )

Bài gửi  mùa xuân Wed 11 Apr 2012, 02:31

Chà NTT vừa tuyển hai loại nhạc luôn nghen ,còn st bài viết nữa chứ hi..hi..Siêng nghen Very Happy rose

Bài hát này MX nghe rất nhiều lần trong album tuyển cua Ngọc Lan ,mỗi lần nghe là thấy hay he..he.. flower

Phải nói những ca từ trong nhạc Trịnh luôn luôn có ý nghĩa ,MX thích câu nói này ghê "Phải có một nỗi tuyệt vọng nào đó khởi đầu để tôi không ngừng dan díu với những giọt nước mắt của đời làm của cải riêng tư. Eva ăn trái cấm và sự sống thành hình. Tôi e cũng đã từng nuốt những giọt nước mắt để biết tận tình nói về những giọt nước mắt kia"
(Trịnh Công Sơn, Sđd, Nhà Xuất Bản Trẻ, 2003, tr.16


MX có bài viết này nè đọc nhé Very Happy

Giọt nước mắt


Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình ) - Page 3 Tears_of_nature_preview

Nước mắt là kết tinh cảm xúc, tình cảm của con người. Đừng cố che giấu những giọt nước mắt. Hãy khóc để là chính mình...
Lúc còn bé mới được sinh ra, khi ta “oa oa” cất tiếng khóc chào đời thì là lúc giọt nước mắt bắt đầu chảy. Giọt nước mắt trẻ thơ thấy thương thương làm sao!
Đó là giọt nước mắt của một thiên thần bé nhỏ, giọt nước mắt hạnh phúc vì được sinh ra trên đời này, được nằm trong vòng tay của người mẹ, được ngắm nhìn bằng ánh mắt sung sướng của người cha. Đôi mắt dễ thương tuôn ra những giọt nước mắt trong ngần, không pha chút bụi trần.
Rồi theo tháng năm ta lớn lên, những lần ham chơi trốn học cạnh bờ ao đuổi bướm, hái hoa cùng cô bé nhà bên rồi bị mẹ đánh đòn. Và nước mắt lại rơi… Giọt nước mắt hờn hờn, tủi tủi. Giọt nước mắt rơi từ đôi mắt thơ ngây, chưa biết suy ngẫm cái nào đúng, cái nào sai. Giọt nước mắt đó đã bắt đầu pha lẫn chút cảm xúc dạo đầu của trẻ con, khóc mà cứ mếu miệng không biết tại sao lại khóc!
Thời gian lại chầm chậm trôi, ta lớn khôn thêm tí nữa. Những lần bị mẹ cha la rầy, ta lại khóc. Nước mắt lại rơi vì lúc đó ta đã biết được rằng mình đã sai. Giọt nước mắt là giọt nước mắt ý thức. Đó là giọt nước mắt hối hận kèm lời xin lỗi “ba mẹ ơi, con đã sai”.

Và rồi, khi thực sự bước vào tuổi trưởng thành thì mỗi giọt nước mắt của ta mang một sắc thái tâm trạng hoàn toàn khác. Đó là giọt nước mắt sau khi đã thấm thía một điều gì đó. Có thể là giọt nước mắt của những lần vấp ngã thật đau trong cuộc sống. Dù có cứng rắn và tự nhủ lòng “không được khóc” nhưng mà… ta vẫn khóc.
Khóc để rồi đứng lên bước tiếp vì cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ ta nếu cố gắng và có niềm tin.

Thời gian trôi đi theo quy luật của tạo hóa thì giọt nước mắt vẫn theo ta trên chặng đường ta bước. Nhưng dù sao đi nữa, khóc chưa hẳn là buồn, vì có những giọt nước mắt tuôn chảy khi ta thực sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì được sinh ra trên đời; hạnh phúc vì có ba có mẹ, có anh chị em; hạnh phúc vì có một người bạn thân để sẻ chia; hạnh phúc vì có một người để yêu, để nhớ, để giận hờn; hạnh phúc vì có một người bạn trăm năm; hạnh phúc vì có thêm một đứa trẻ ra đời,….
Vì vậy, trong cuộc sống, bạn ơi hãy nhớ rằng, đừng cố gắng che giấu những giọt nước mắt. Hãy khóc để là chính mình, bạn nhé! Vì nước mắt là kết tinh của những cảm xúc, tình cảm của con người. Hãy khóc để rồi cười chứ đừng cười nhiều để rồi phải khóc. (Lệ Chi- tuoi tre.com)


Mấy Anh nhà đọc cho vui thôi ,chớ cái này dành cho mấy bà xã ha..ha… Laughing

Có nhều người rất sợ nước mắt của người phụ nữ nhỏ xuống ,giọt lệ này dành cho phái nữ mà Very Happy

Nói vậy thôi chớ Nam nhi khi có một vẫn đề nào đó xúc động thì khóc trong lòng ,có thể nói… thành mưa nữa Very Happy

MX cảm ơn NTT nhé
flower
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình ) - Page 3 Empty Re: Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình )

Bài gửi  Cuội Wed 11 Apr 2012, 08:57

Hỏi nhỏ xíu là MX có hay hóc nhè không vậy ? Và có hộp khăn giấy để sẵn đâu đó hong ?
Cuội
Cuội

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình ) - Page 3 Empty Re: Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình )

Bài gửi  mùa xuân Wed 11 Apr 2012, 20:35

Hỏi nhỏ xíu là MX có hay hóc nhè không vậy ? Và có hộp khăn giấy để sẵn đâu đó hong ?
.Cuội viết

MX nhớ ko lầm thì bạn Cuội còn khóc nhè hơn MX Laughing
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình ) - Page 3 Empty Re: Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình )

Bài gửi  NTT Thu 12 Apr 2012, 19:30

mùa xuân đã viết:MX nhớ ko lầm thì bạn Cuội còn khóc nhè hơn MX Laughing
Vậy nhà mình có ba người thất tình, hai người...mít ướt...dzọt Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình ) - Page 3 4249458982
NTT
NTT

Tổng số bài gửi : 280
Join date : 25/01/2012
Đến từ : Sydney, Australia

https://www.facebook.com/Stormynguyen11

Về Đầu Trang Go down

Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình ) - Page 3 Empty Re: Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình )

Bài gửi  mùa xuân Thu 12 Apr 2012, 20:34

Khà…Khà…dptj gì nhanh dữ dậy ,rớt dép kìa NTT Laughing

Mít ướt còn đỡ hơn Cuội hén chớ còn hơn bịnh Thất Very Happy

Nè những người sống tình cảm thì dễ chảy nước mất ,MX nhớ có lần NNT nói về mình như vầy
Mình có ốm nhách thật (suy dinh dưỡng mà), còn NNK thì cũng ốm tong teo, có mập mạp gì với ai đâu!
Nè, mình không phải là con nít quỷ đâu nhé, mà là con nít giàu tình cảm, biết yêu thương nhân loại, nhất là loại dịu dàng, yểu điệu, thước tha... .

https://tiengthoigian.forumvi.com/t209p35-topic Very Happy

Như vậy NTT xếp vào hai đối tượng luôn Thất kiêm “mít ráo hơi ướt “.Bây giờ MX phải dọt ….đi làm fahr flower
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình ) - Page 3 Empty Re: Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình )

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Thu 12 Apr 2012, 20:44

Hì hì, không khéo thì cả cái xó này (trừ lão tà ra) đều có họ nhà mít hết ! Laughing

Thôi thì lão mời các thân hữu có bà con họ hàng họ mít cùng nghe:

NƯỚC MẮT RƠI
Sáng tác: Phạm Duy
Trình bày: Thái Thanh
Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình ) - Page 3 The_last_tear__by_pisikep2takas1

Nước mắt rơi cho tình ra đời
Nước mắt theo duyên về xa vời
Mùa Xuân ngời trôi dòng lệ vui nhỏ bé xanh tươị
Nước mắt suôi cho người gặp người
Nước mắt len sau từng nụ cười
Lệ ngọt bùi say đời rủ nhau tìm lối ra khơị
Nước mắt rơi trên tình trinh nữ
Nước mắt đem hương vào hồn thơ
Cuốn gió theo con thuyền vượt qua những thác mơ
Nước mắt tuôn suốt một đời hoa
Cánh lá rơi, mặn mà tình ngơ
Suối níu sông ra biển bao la, nước mắt tạ..
. . . . . . . . . . . .
Nước mắt rơi trên đường đã dài
Nước mắt đưa chân về cội đời
Giọt lệ vàng không mùi ngược trôi về với đơn côị
Nước mắt êm đi vào tuổi trời
Nước mắt khô âm thầm không lời
Vài giọt sầu lững lờ dựa nhau về chết trên môi !

Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình ) - Page 3 Empty Re: Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình )

Bài gửi  mùa xuân Fri 13 Apr 2012, 02:24

Nước mắt mà rơi xuống là thấy buồn rồi ,Thái Thanh diễn xuất qua lời hát hay quá …kéo dài …ngân lơi . Very Happy

Lời hát thiệt có ý nghĩa Very Happy

Nước mắt rơi cho tình ra đời
Nước mắt theo duyên về xa vời
Mùa Xuân ngời trôi dòng lệ vui nhỏ bé xanh tươị
Nước mắt suôi cho người gặp người
Nước mắt len sau từng nụ cười


LT chọn cặp mắt của Cô này đẹp quá làm mấy Anh chỉ nhìn thôi ko nghe Thái Thanh hát cho mà coi ! Laughing

Như dậy LT thuộc dòng họ Thất ko bà con với Mít ?????? Laughing
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình ) - Page 3 Empty Re: Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình )

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Fri 13 Apr 2012, 11:32

Cám ơn MX chia xẻ.
Lão tà khô như củi khô, chắc chắn không thuộc họ nhà Mít rùi ! Laughing
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình ) - Page 3 Empty Re: Bông Hồng Dĩ Vãng ( 7 tình )

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 2 trong tổng số 11 trang Previous  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết