thơ 7 tình
+5
gia khanh
Cuội
Hoàng Lão Tà
NTT
nnk
9 posters
Trang 2 trong tổng số 4 trang
Trang 2 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Re: thơ 7 tình
Hoàng Lão Tà đã viết:nnk đã viết:kg biết cả nhà mình có ai bị thất tình qua chưa. chứ lúc nnk bị, cuộc đời đau khổ khủng khiếp. đi ngoài tuyết lạnh sáng đêm giống như người điên vậy. lúc đó nêú có trái mìn nào tay mà nổ tung được trái đất, chắc cũng dám làm
Mình cần tuyển một đội quân thất tình. Có rồi thì ắt làm gì cũng xong !
Hihi, Linh biết cụ HLT chiêu mộ đội quân này để làm gì rồi nha.
Nhớ hồi xưa gần một năm trời đọc "Thơ 7 Tình" của Lãng Tử trên TVK mà Linh toàn nghĩ và hiểu là "Thơ Bẫy Tình", sau có người dịch ra mới hiểu đúng.
NNK, NTT thất-tình-chung-thủy quá trời (là những người đàn ông mẫu mực chăng, hihi). Hôm nào hai người mở mục chuyện tình tự kể cho Linh nghe ké
Linh- Tổng số bài gửi : 144
Join date : 16/12/2009
Re: thơ 7 tình
Ủa, lão í chiêu mộ chi dzậy Linh? Nói nhỏ nghe với .
Hay lão lại ôn cô cố rùi
Dzị là BTT kừ ... chia xẻ, đồng cảm hén ! Còn MX thì chắc thấn ... wen wen
Hay lão lại ôn cô cố rùi
Dzị là BTT kừ ... chia xẻ, đồng cảm hén ! Còn MX thì chắc thấn ... wen wen
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: thơ 7 tình
Nói gì ai mà hỉu chứ
ngừ nèo nói ngừ đó hỉu
ngừ nèo nói ngừ đó hỉu
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: thơ 7 tình
huuhoi đã viết:Dzị là BTT kừ ... chia xẻ, đồng cảm hén ! Còn MX thì chắc thấn ... wen wen
Ngừ ta là NTT mà...
Re: thơ 7 tình
Hi hi, Só rì NTT,
Tại cái tên đặc biệt wá nên HH cứ ... lộn hòai !
Tại cái tên đặc biệt wá nên HH cứ ... lộn hòai !
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: thơ 7 tình
HH thiệt chọt 10 ngón mà cũng nhầm tên ngừ ta .MX chọt 2 ngón nhầm cũng đâu có seọ NTT hén
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: thơ 7 tình
Chiện này đễ NNK phụ tráchHôm nào hai người mở mục chuyện tình tự kể cho Linh nghe ké
Linh viết
Re: thơ 7 tình
TM nói NTT là NGơưì Thất Tình. thì người thất tình phụ trách thì đúng hơn nnk chứ.NTT đã viết:Chiện này đễ NNK phụ tráchHôm nào hai người mở mục chuyện tình tự kể cho Linh nghe ké
Linh viết
trong khi chờ đợi mời các thân hưữ đọc thêm 1 bài 7 tình nữa để gợi hứng cho Ngơừi thất Tình
Muôn Màng
Ta chẳng tiếc rằng ta mất nhau
Chỉ thương ngọc khiết đã hoen màu
Má hồng khuê tú chiều phai nhạt
Trầu heo’ ai còn lưu luyến cau
Một phiến hoa xuân gió chợt bay
Chuôt’ sầu cho rươụ Thấm môi cay
Tuý ca chẳng gặp người trong mộng
Ta mất thơ rồi những áng hay!
Có lẽ rằng xuân đang xót thương
Khi người Lỡ Rớt một làn hương
Tình thơ ta viết vì hương ấy
Hương mất đi rồi bút cũng buông
Không, ta làm nữa kiếp thi nhân!
để khóc cho cho duyên bạc cõi trần
Tình thơ xưa viết vì tinh tuyết
Nay trắng tang màu tuyết mộ dung
Nếu mai em thấy bóng thu vàng
Liễu bại Hoa tàn la’ ngổn ngang
Nẻo cũ xin về nghe gio’ mộng
Chức nữ con` đau với một chàng
Ta hat’ cho ai khuc’ thủy chung
Sông Thương dù biền biệt muôn trùng
Thì thôi tinh tu’ còn tinh tu’
Sao sang’ trời đông, đông gia’ đông...
Ta khóc thương xuân đã nhạt nhòa
Lệ ru tàn mộng tiễn tình xa
Đào rơi pho’ thác nhờ trong đục
Đục xót đào hoa , trong xót hoa...
nnk
nnk- Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010
Re: thơ 7 tình
Hay lắm NNK ui!
Nhưng bi giờ chưa bình lọan được, phải chạy rồi đây!
Nhưng bi giờ chưa bình lọan được, phải chạy rồi đây!
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: thơ 7 tình
NNK thất nặng lắm mới làm bài thơ như vầy .Hay quá luôn Thi Sĩ ơi ,Anh Hai trong tổ Thất là đúng rùi ,còn NTT là Anh Ba ,và LT nhà mình là Anh Bốn ……
Không, ta làm nữa kiếp thi nhân!
để khóc cho cho duyên bạc cõi trần
Tình thơ xưa viết vì tinh tuyết
Nay trắng tang màu tuyết mộ dung
Không, ta làm nữa kiếp thi nhân!
để khóc cho cho duyên bạc cõi trần
Tình thơ xưa viết vì tinh tuyết
Nay trắng tang màu tuyết mộ dung
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: thơ 7 tình
Thx HH.
công nhận MX phong cho mình 2 chức oai quá: 1 là sếp luá, 2 là anh 2 thất tình
công nhận MX phong cho mình 2 chức oai quá: 1 là sếp luá, 2 là anh 2 thất tình
nnk- Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010
Re: thơ 7 tình
Chức đó gất dễ xương, đề nghị nnk phát huynnk đã viết:Thx HH.
công nhận MX phong cho mình 2 chức oai quá: 1 là sếp luá, 2 là anh 2 thất tình
Thi Mau- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009
Re: thơ 7 tình
Màu nói đúng gồi mà Chức Anh Hai Thất là oai lắm chính vì thế MX mở phòng nhạc nói như NNK lấy cảm hứng thất cho mấy Anh nhà ,vậy mà NNK nói muốn xuống thăm diêm Vương là sao
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: thơ 7 tình
Bỡi dzị mới nói, đâu phải ai 7 tình cũng làm thơ được, nnk có ưu điểm đó nên ...xin hãy cứ 7 tình liên miên để quán có thơ đọc , hí hímùa xuân đã viết:Màu nói đúng gồi mà Chức Anh Hai Thất là oai lắm chính vì thế MX mở phòng nhạc nói như NNK lấy cảm hứng thất cho mấy Anh nhà ,vậy mà NNK nói muốn xuống thăm diêm Vương là sao
Thi Mau- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009
Re: thơ 7 tình
Phản đối Mầu với MX cừ trên niềm đao thương của nnkThi Mau đã viết:Bỡi dzị mới nói, đâu phải ai 7 tình cũng làm thơ được, nnk có ưu điểm đó nên ...xin hãy cứ 7 tình liên miên để quán có thơ đọc , hí hímùa xuân đã viết:Màu nói đúng gồi mà Chức Anh Hai Thất là oai lắm chính vì thế MX mở phòng nhạc nói như NNK lấy cảm hứng thất cho mấy Anh nhà ,vậy mà NNK nói muốn xuống thăm diêm Vương là sao
Cuội- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009
Re: thơ 7 tình
Nhờ Cuội mà HH có một phát hiện độc đáo. người đầu tiên phát biểu câu "Biến đau thương thành sức mạnh" nhứt định có nguồn gốc, hoặc dây mơ rễ má ở Nam Bộ!
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: thơ 7 tình
đúng rồi phản đối, phản đối... Mau với MXCuội đã viết:Phản đối Mầu với MX cừ trên niềm đao thương của nnkThi Mau đã viết:Bỡi dzị mới nói, đâu phải ai 7 tình cũng làm thơ được, nnk có ưu điểm đó nên ...xin hãy cứ 7 tình liên miên để quán có thơ đọc , hí hímùa xuân đã viết:Màu nói đúng gồi mà Chức Anh Hai Thất là oai lắm chính vì thế MX mở phòng nhạc nói như NNK lấy cảm hứng thất cho mấy Anh nhà ,vậy mà NNK nói muốn xuống thăm diêm Vương là sao
nnk- Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010
Re: thơ 7 tình
tại sao có nguồn gốc từ Nam bộ vậy HH? nnk nghĩ wài kg rahuuhoi đã viết:Nhờ Cuội mà HH có một phát hiện độc đáo. người đầu tiên phát biểu câu "Biến đau thương thành sức mạnh" nhứt định có nguồn gốc, hoặc dây mơ rễ má ở Nam Bộ!
nnk- Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010
Re: thơ 7 tình
NTT nghe nhiệm vụ kể chiện 7 tình chạy mất rồi, bỏ nnk ở lại kể 1 mình. bạn già mình chơi xấu quá
thôi cũng đành tiếp vậy
Hội Ngộ
Từng phiến lá ru tóc mây hờn dỗi,
Hàng cây sầu tiều tụy khóc kiêu sa;
Lối em về chua xót tiếng chim ca,
Từng thớ thịt gọi đau từ dĩ vãng.
Tương lai đó một buổi chiều tắt lặng,
Còn đêm dài mong đợi giấc mơ em;
Mộng thấy gì em hãy nói anh xem,
Chắc đẹp lắm lung linh hồn sao gọi...
Mau lên chứ kẻo thiên đường tắt vội,
Bởi hừng đông trời trả lại ban mai;
Ánh sáng soi mộng ảo nát hình hài,
Vùng dĩ vãng chắc phải chờ hậu kiếp!
Cầu ô thước trên Ngân Hà mấy nhịp,
Trục luân hồi còn hội ngộ nhau không?
Hòn vọng phu từ muôn kiếp đợi chồng,
Tình ta đó những nỗi chờ vạn kỷ...
Dẫu ngày mai xác thân này tàn lụy,
Tấm chân tình còn để lại trần gian;
Theo mây bay hay gió thổi trên ngàn,
Cùng nước mắt vợ chồng ngâu đoàn tụ!
Khóc em nhé ta khóc ngày yêu cũ,
Nát mộng hờ chưa trả được tình nhau;
Lúc trinh nguyên ai nỡ để thương sầu,
Câu ân nghĩa tôi chờ không hết nợ!
N.N.K
thôi cũng đành tiếp vậy
Hội Ngộ
Từng phiến lá ru tóc mây hờn dỗi,
Hàng cây sầu tiều tụy khóc kiêu sa;
Lối em về chua xót tiếng chim ca,
Từng thớ thịt gọi đau từ dĩ vãng.
Tương lai đó một buổi chiều tắt lặng,
Còn đêm dài mong đợi giấc mơ em;
Mộng thấy gì em hãy nói anh xem,
Chắc đẹp lắm lung linh hồn sao gọi...
Mau lên chứ kẻo thiên đường tắt vội,
Bởi hừng đông trời trả lại ban mai;
Ánh sáng soi mộng ảo nát hình hài,
Vùng dĩ vãng chắc phải chờ hậu kiếp!
Cầu ô thước trên Ngân Hà mấy nhịp,
Trục luân hồi còn hội ngộ nhau không?
Hòn vọng phu từ muôn kiếp đợi chồng,
Tình ta đó những nỗi chờ vạn kỷ...
Dẫu ngày mai xác thân này tàn lụy,
Tấm chân tình còn để lại trần gian;
Theo mây bay hay gió thổi trên ngàn,
Cùng nước mắt vợ chồng ngâu đoàn tụ!
Khóc em nhé ta khóc ngày yêu cũ,
Nát mộng hờ chưa trả được tình nhau;
Lúc trinh nguyên ai nỡ để thương sầu,
Câu ân nghĩa tôi chờ không hết nợ!
N.N.K
nnk- Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010
Re: thơ 7 tình
NNK làm thơ tình hay ghê ,tình cảm thiệt .Như vậy là người này nặng tình sâu lắm
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: thơ 7 tình
mùa xuân đã viết:NNK làm thơ tình hay ghê ,tình cảm thiệt .Như vậy là người này nặng tình sâu lắm
không biết bạn già của NTT bận rộn vậy mà sao vẩn có thì giờ thất tình. Hôm nào gọi hỏi mới được
Re: thơ 7 tình
Hì hì, ngừ ta bận lên kế họach để ... 7 tình tiếp mà, làm gì có thời giờ chia sẻ kinh nghiệm cho NTT được!
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: thơ 7 tình
nnk làm đúng theo lời chỉ biểu của MX đó mừ : thất tình tập 2, tập 3 và ..toàn tậpnnk đã viết:NTT nghe nhiệm vụ kể chiện 7 tình chạy mất rồi, bỏ nnk ở lại kể 1 mình. bạn già mình chơi xấu quá
thôi cũng đành tiếp vậy
Hội Ngộ
Từng phiến lá ru tóc mây hờn dỗi,
Hàng cây sầu tiều tụy khóc kiêu sa;
Lối em về chua xót tiếng chim ca,
Từng thớ thịt gọi đau từ dĩ vãng.
Tương lai đó một buổi chiều tắt lặng,
Còn đêm dài mong đợi giấc mơ em;
Mộng thấy gì em hãy nói anh xem,
Chắc đẹp lắm lung linh hồn sao gọi...
Mau lên chứ kẻo thiên đường tắt vội,
Bởi hừng đông trời trả lại ban mai;
Ánh sáng soi mộng ảo nát hình hài,
Vùng dĩ vãng chắc phải chờ hậu kiếp!
Cầu ô thước trên Ngân Hà mấy nhịp,
Trục luân hồi còn hội ngộ nhau không?
Hòn vọng phu từ muôn kiếp đợi chồng,
Tình ta đó những nỗi chờ vạn kỷ...
Dẫu ngày mai xác thân này tàn lụy,
Tấm chân tình còn để lại trần gian;
Theo mây bay hay gió thổi trên ngàn,
Cùng nước mắt vợ chồng ngâu đoàn tụ!
Khóc em nhé ta khóc ngày yêu cũ,
Nát mộng hờ chưa trả được tình nhau;
Lúc trinh nguyên ai nỡ để thương sầu,
Câu ân nghĩa tôi chờ không hết nợ!
N.N.K
gia khanh- Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009
Trang 2 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Similar topics
» Liên khúc Tình Nghèo - Tình Lúa Duyên Trăng
» Thư tình của các cụ .
» Cổ Học Tinh Hoa
» Ru gọi người tình
» Tình Hồng ...
» Thư tình của các cụ .
» Cổ Học Tinh Hoa
» Ru gọi người tình
» Tình Hồng ...
Trang 2 trong tổng số 4 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Thu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân
» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Wed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân
» Ru gọi người tình
Wed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà
» Một thời ly loạn
Sun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi
» Khổng Tử Phiếm Đàm
Tue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà
» Trang Thơ Tuyền Linh
Tue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47