TIẾNG THỜI GIAN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Yahoo Player
Latest topics
» Phật học luận
Sinh Ly Tử Biệt EmptyThu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân

» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Sinh Ly Tử Biệt EmptyWed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân

» Ru gọi người tình
Sinh Ly Tử Biệt EmptyWed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà

» Một thời ly loạn
Sinh Ly Tử Biệt EmptySun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi

» Khổng Tử Phiếm Đàm
Sinh Ly Tử Biệt EmptyTue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà

» Trang Thơ Tuyền Linh
Sinh Ly Tử Biệt EmptyTue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Sinh Ly Tử Biệt EmptyMon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Sinh Ly Tử Biệt EmptyMon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Sinh Ly Tử Biệt EmptyMon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Sinh Ly Tử Biệt EmptyMon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47

March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Calendar Calendar

Top posting users this month
No user


Sinh Ly Tử Biệt

+7
Lôi Vũ
chiều hoang
gia khanh
Cuội
huuhoi
Thi Mau
nnk
11 posters

Trang 1 trong tổng số 4 trang 1, 2, 3, 4  Next

Go down

Sinh Ly Tử Biệt Empty Sinh Ly Tử Biệt

Bài gửi  nnk Sat 08 Jan 2011, 01:25

Hạc tuy cùng họ Gà nhưng mức độ tiến hoá rất cao,từ dáng bay đến tiếng hót đều rất thanh tao. phải chăng chính vì vậy mà nó là biêủ tượng cuả bồng lai tiên cảnh.lúc ở Nepal .trú ngụ trong chuà Vietnam Phat Quốc tự, bên cạnh chuà có đôi ha5t sống với nhau rất là hạnh phúc, chúng sanh đuoc 2 quả trứng, môĩ ngày vợ thì ấp trứng còn chồng thì đi tìm thức ăn về cho vợ, nhưng kg may ,một hôm trời mưa to gió lớn ,anh chồng nọ bị điện giật chết vì kg thấy được điện trường, nnk thấy cảm thương cho đôi hac, và cũng liên tưởng đến cuộc tình trớ trêu cuả nguoì anh mình, Namgiang và Cẩm Quỳnh nên cảm tác viết bài naỳ

Sinh Ly Tử Biệt

đất lành chim chóc đua ganh
Về xây tổ ấm trứng sanh bên chùa;
Một đêm gió thốc mưa lùa,
Hạc lo vợ đói tìm đưa cơm về...

Giống lành nếp nghï nhà quê,
Văn minh chưa học ngộ mê ánh đèn;
Chân vừa chạm xuống dây đen,
Lăn đùng ra chết chẳng quen điện trường!

Góa chồng cô hạc thảm thương,
Những mong cắn lưỡi lên đường tiêu dao!
Trứng non trong ổ làm sao?
Cô đành nuốt lệ nghẹn ngào vì con!!!

Hôm qua chim hót véo von,
Một ngày đổi kiếp hao mòn tâm linh!
Nam Giang từng khóc Cẩm Quỳnh,
Chia ly cho vẹn mói tình văn chương...

Ngày qua đệ thấy uyên ương,
Ghen giùm cô quạnh cảm thương bên trời
!Hạc giờ gãy cánh chia đôi,
Biết huynh còn phước gấp mươì lần chim!

Tiếng thơ người mãi đi tìm
,Mộng mơ chi khổ con tim đa tình!
Nhàn coi nửa kiếp phù sinh,
Thiền viên còn mợt bóng hình Như Không!

Lâm tỳ ni Thu 1998 Như Không

This post has been edited by nnk: 18 phút trước
[img][/img][img][/img]

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Sinh Ly Tử Biệt Empty Re: Sinh Ly Tử Biệt

Bài gửi  Thi Mau Sat 08 Jan 2011, 06:54

Mừng người trở lại quán thơ
Ý- Tâm- Lời ngộ thiền c drink dri3 ơ thuở nào ....
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Sinh Ly Tử Biệt Empty Re: Sinh Ly Tử Biệt

Bài gửi  huuhoi Sat 08 Jan 2011, 08:39

Chào mừng nnk về mở lại quán Thơ.
Hạc giờ gãy cánh chia đôi,
Biết huynh còn phước gấp mươì lần chim!

Cái này là nên nhìn xuống, chứ không chỉ nhìn lên thôi hén! scratch
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Sinh Ly Tử Biệt Empty Re: Sinh Ly Tử Biệt

Bài gửi  Cuội Sat 08 Jan 2011, 11:08

Chào nnk , thơ buồn ...hic
Cuội
Cuội

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Sinh Ly Tử Biệt Empty Re: Sinh Ly Tử Biệt

Bài gửi  gia khanh Sun 09 Jan 2011, 18:29

Lâu nay nnk đi đâu mất tiu dzị ? Bài thơ này thảm sầu ha
gia khanh
gia khanh

Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Sinh Ly Tử Biệt Empty Re: Sinh Ly Tử Biệt

Bài gửi  nnk Mon 10 Jan 2011, 17:43

cam ơn Cuoi ,TM,HH ,GK chia xẻ:
để nnk post thêm bài naỳ :
Lúc ở trong chuà có 1 anh nọ ở chung vơí nnk, anh ta ở Canada, cũng giống như nnk sang đó để "tị nạn" 1 thơì gian.Mỗi người xây 1 chồi tranh ở cạnh nhau để qua lại cho bớt buồn, đến ngày anh ta về lại Canada, nnk ở lại 1 mình buồn kinh khủng:
Tiễn Biệt
Muôn lạy tịnh trì kinh vạn phật
nửa lời tiễn biệt xót âm ba
Ngộ duyên biết có ngày tương hôị
vạn pháp vô thường chẳng nhận ra

buồng chuối triũ cành chờ tay chủ
Lều tranh buồn tẻ tiếng chim ca
chí tâm đảnh lễ câù tam baỏ
thượng lộ bình an khẩn phật đà

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Sinh Ly Tử Biệt Empty Re: Sinh Ly Tử Biệt

Bài gửi  Thi Mau Mon 10 Jan 2011, 19:12

Dzậy bi giờ nnk tìm ra tri âm tri kỷ khác chưa ? Rolling Eyes
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Sinh Ly Tử Biệt Empty Re: Sinh Ly Tử Biệt

Bài gửi  Cuội Tue 11 Jan 2011, 11:25

Thêm bạn, bớt thù, nnk cứ đi tìm ắt sẽ thấy Very Happy
Cuội
Cuội

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Sinh Ly Tử Biệt Empty Re: Sinh Ly Tử Biệt

Bài gửi  nnk Tue 11 Jan 2011, 16:03

troi, thât ra đâu có tri am, tri ky gì, taị nơi đất lạ quê nguoì,có 1 đồng huong duy nhất,nên gặp dễ thân, xa thì nuối tiếc thôi , tha huong ngộ caí gì gì đó mà.kaka

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Sinh Ly Tử Biệt Empty Re: Sinh Ly Tử Biệt

Bài gửi  gia khanh Wed 12 Jan 2011, 07:30

nnk đã viết:troi, thât ra đâu có tri am, tri ky gì, taị nơi đất lạ quê nguoì,có 1 đồng huong duy nhất,nên gặp dễ thân, xa thì nuối tiếc thôi , tha huong ngộ caí gì gì đó mà.kaka
Ngộ cái gì đó là cái gì, seo nnk trả lời giống Vi Tiểu Bảo wá Shocked
gia khanh
gia khanh

Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Sinh Ly Tử Biệt Empty Re: Sinh Ly Tử Biệt

Bài gửi  chiều hoang Wed 12 Jan 2011, 11:38

gia khanh đã viết:
nnk đã viết:troi, thât ra đâu có tri am, tri ky gì, taị nơi đất lạ quê nguoì,có 1 đồng huong duy nhất,nên gặp dễ thân, xa thì nuối tiếc thôi , tha huong ngộ caí gì gì đó mà.kaka
Ngộ cái gì đó là cái gì, seo nnk trả lời giống Vi Tiểu Bảo wá Shocked

Razz
chiều hoang
chiều hoang

Tổng số bài gửi : 150
Join date : 14/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Sinh Ly Tử Biệt Empty Re: Sinh Ly Tử Biệt

Bài gửi  nnk Wed 12 Jan 2011, 23:17

chiều hoang đã viết:
gia khanh đã viết:
nnk đã viết:troi, thât ra đâu có tri am, tri ky gì, taị nơi đất lạ quê nguoì,có 1 đồng huong duy nhất,nên gặp dễ thân, xa thì nuối tiếc thôi , tha huong ngộ caí gì gì đó mà.kaka
Ngộ cái gì đó là cái gì, seo nnk trả lời giống Vi Tiểu Bảo wá Shocked

Razz
khi` khi`. nhieu nguoi noi' kha'c nhau: tha huong ngo^. tri ky, tha huong ngo co^' nhan, tha huong ngo^. co^' huong, v.v..nnk kg biet cai' nao` ddung' nen noi' vay. cho chac' ma` Very Happy

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Sinh Ly Tử Biệt Empty Re: Sinh Ly Tử Biệt

Bài gửi  Lôi Vũ Thu 13 Jan 2011, 08:35

Thì mình thấy cái gì đúng với mình là mang ra xài đó nnk

Lôi Vũ

Tổng số bài gửi : 131
Join date : 14/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Sinh Ly Tử Biệt Empty Re: Sinh Ly Tử Biệt

Bài gửi  Huong ngoc Thu 13 Jan 2011, 17:42

nnk làm thơ thật sâu sắc , ý tứ cao xa flower

Huong ngoc

Tổng số bài gửi : 295
Join date : 28/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Sinh Ly Tử Biệt Empty Re: Sinh Ly Tử Biệt

Bài gửi  Thi Mau Fri 14 Jan 2011, 06:36

nnk trốn đâu rùi, ờ
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Sinh Ly Tử Biệt Empty Re: Sinh Ly Tử Biệt

Bài gửi  huuhoi Fri 14 Jan 2011, 08:52

Thi Mau đã viết:nnk trốn đâu rùi, ờ
\Nnk ới ơi! nhay
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Sinh Ly Tử Biệt Empty Re: Sinh Ly Tử Biệt

Bài gửi  nnk Fri 14 Jan 2011, 18:33

nnk đây, được st khen sung sướng quá bana

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Sinh Ly Tử Biệt Empty Re: Sinh Ly Tử Biệt

Bài gửi  Cuội Sat 15 Jan 2011, 14:49

nnk đã viết:nnk đây, được st khen sung sướng quá bana
Vậy làm thơ tiếp đi nnk
Cuội
Cuội

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Sinh Ly Tử Biệt Empty Re: Sinh Ly Tử Biệt

Bài gửi  nnk Tue 18 Jan 2011, 03:05

vậy nnk viết .Vuoi đừng có bực mình à nha
Nhập Vận
Ở đây phong cảnh hữu tình,
Trăng thanh, đom đóm rập rình trước am;
Sáng năm giờ dậy lo làm,
Nhớ vườn có... cuốc, Cồ Đàm còn kinh...

Hoàng hôn thì cứ đa tình,
Mỗi ngày một vẻ muôn hình yếm xuân...

khi kg có cảm xúc gì viết thơ ...lảng nhách Wink

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Sinh Ly Tử Biệt Empty Re: Sinh Ly Tử Biệt

Bài gửi  Thi Mau Tue 18 Jan 2011, 07:06

Hay chứ lảng gì nnk, ờ .
Tại nnk kỹ quá đó thui,làm thơ giản dị chắc dễ hơn hén Very Happy
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Sinh Ly Tử Biệt Empty Re: Sinh Ly Tử Biệt

Bài gửi  Cuội Tue 18 Jan 2011, 09:11

Thì coi như nnk đang làm phước , cho trang nhà khởi sắc dzị mờ flower
Cuội
Cuội

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Sinh Ly Tử Biệt Empty Re: Sinh Ly Tử Biệt

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Tue 18 Jan 2011, 09:24

Còn hơn Lão tà nhiều.
Lão tà chỉ gọi là viết "văn vần" cho dzui, vậy mà cũng cứ dán lung tung đó thôi! Laughing
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Sinh Ly Tử Biệt Empty Re: Sinh Ly Tử Biệt

Bài gửi  chiều hoang Tue 18 Jan 2011, 21:06

Hoàng Lão Tà đã viết:Còn hơn Lão tà nhiều.
Lão tà chỉ gọi là viết "văn vần" cho dzui, vậy mà cũng cứ dán lung tung đó thôi! Laughing
Ý thí chủ nói hơn nhau ở chỗ can đảm hả Very Happy
chiều hoang
chiều hoang

Tổng số bài gửi : 150
Join date : 14/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Sinh Ly Tử Biệt Empty Re: Sinh Ly Tử Biệt

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Wed 19 Jan 2011, 08:55

Hơn hay không thì hổng biết chứ "can đảm" kiểu này thì lão tà rất là ... gan ! Laughing
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Sinh Ly Tử Biệt Empty Re: Sinh Ly Tử Biệt

Bài gửi  gia khanh Wed 19 Jan 2011, 13:22

Hoàng Lão Tà đã viết:Hơn hay không thì hổng biết chứ "can đảm" kiểu này thì lão tà rất là ... gan ! Laughing
Twisted Evil Twisted Evil
gia khanh
gia khanh

Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Sinh Ly Tử Biệt Empty Re: Sinh Ly Tử Biệt

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 4 trang 1, 2, 3, 4  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết