Ru gọi người tình
+6
huuhoi
nnk
mùa xuân
Cuội
gia khanh
Hoàng Lão Tà
10 posters
Trang 1 trong tổng số 3 trang
Trang 1 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Ru gọi người tình
Hi hi,
Nhìn bảng hiệu mới mà quới nhân trương lên giùm, lão tà thấy cần mở một chủ đề nhạc mới cho phù hợp. Thôi thì chọn đại tựa này, mượn tựa bài hát khuyết danh tác giả (khỏi lo ai kiện ) làm tựa.
Mở đầu mời các thân hữu cùng tìm một thoáng bình an, qua tiếng hát nam ca sĩ Duy Quang
Nắng chia nửa bãi chiều rồi
Vườn hoang trinh nữ, xếp đôi lá rầu
Sợi buồn, con nhện giăng mau
Em ơi! Hãy ngủ... anh hầu quạt đây !
Lòng anh mở với quạt này
Trăm con chim mộng về bay đầu giường
Ngủ đi em, mộng bình thường !
Ru em sẵn tiếng, thùy dương mấy bờ;
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ
Hồn em đã chín mấy mùa thương đau ?
Tay anh, em hãy tựa đầu,
Cho anh nghe nặng, trái sầu rụng rơi...
MỤC LỤC
Cho tôi lại từ đầu(??) - Quỳnh Vi(youtube)
Đừng nữa nhé chia lìa(Từ Công Phụng) - Từ Công Phụng
Em ơi ngồi xuống đây (Hỏi em)(Đức Quỳnh) - Sĩ Phú
Hãy ngồi xuống đây(Lê Uyên Phương) - Lê Uyên Phương (youtube)
Hãy ngủ đi em(Lê Hựu Hà) - Nguyễn Hưng
Hỏi người còn nhớ đến ta(Hoàng Thi Thơ) - Lệ Thu
Khi ánh chiều rơi(Tạ Tấn, Trịnh Kính) - Mộc Lan
Ngậm ngùi (Phạm Duy) - Duy Quang
Ru em một đời(Trường Sa) - Sĩ Phú
Ru tình(Trịnh Công Sơn) - Khánh Ly (youtube)
Tình khúc cho em(Lê Uyên Phương) - Khánh Ly & Elvis Phương
Nhìn bảng hiệu mới mà quới nhân trương lên giùm, lão tà thấy cần mở một chủ đề nhạc mới cho phù hợp. Thôi thì chọn đại tựa này, mượn tựa bài hát khuyết danh tác giả (khỏi lo ai kiện ) làm tựa.
Mở đầu mời các thân hữu cùng tìm một thoáng bình an, qua tiếng hát nam ca sĩ Duy Quang
NGẬM NGÙI
Nhạc: Phạm Duy
Thơ: Huy Cận
Trình bày: Duy Quang
Nhạc: Phạm Duy
Thơ: Huy Cận
Trình bày: Duy Quang
Nắng chia nửa bãi chiều rồi
Vườn hoang trinh nữ, xếp đôi lá rầu
Sợi buồn, con nhện giăng mau
Em ơi! Hãy ngủ... anh hầu quạt đây !
Lòng anh mở với quạt này
Trăm con chim mộng về bay đầu giường
Ngủ đi em, mộng bình thường !
Ru em sẵn tiếng, thùy dương mấy bờ;
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ
Hồn em đã chín mấy mùa thương đau ?
Tay anh, em hãy tựa đầu,
Cho anh nghe nặng, trái sầu rụng rơi...
MỤC LỤC
Cho tôi lại từ đầu(??) - Quỳnh Vi(youtube)
Đừng nữa nhé chia lìa(Từ Công Phụng) - Từ Công Phụng
Em ơi ngồi xuống đây (Hỏi em)(Đức Quỳnh) - Sĩ Phú
Hãy ngồi xuống đây(Lê Uyên Phương) - Lê Uyên Phương (youtube)
Hãy ngủ đi em(Lê Hựu Hà) - Nguyễn Hưng
Hỏi người còn nhớ đến ta(Hoàng Thi Thơ) - Lệ Thu
Khi ánh chiều rơi(Tạ Tấn, Trịnh Kính) - Mộc Lan
Ngậm ngùi (Phạm Duy) - Duy Quang
Ru em một đời(Trường Sa) - Sĩ Phú
Ru tình(Trịnh Công Sơn) - Khánh Ly (youtube)
Tình khúc cho em(Lê Uyên Phương) - Khánh Ly & Elvis Phương
Được sửa bởi Hoàng Lão Tà ngày Mon 02 Apr 2012, 16:09; sửa lần 3.
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Ru gọi người tình
Vừa ru vừa gọi, em nào mừ hẳm quay dzề . LT nì khôn thiệt , he he
gia khanh- Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009
Re: Ru gọi người tình
Bài này tên Ngậm ngùi , nghe chưa đã lắm thí chủ uigia khanh đã viết:Vừa ru vừa gọi, em nào mừ hẳm quay dzề . LT nì khôn thiệt , he he
Cuội- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009
Re: Ru gọi người tình
Bài này tên Ngậm ngùi , nghe chưa đã lắm thí chủ ui .Cuội viết
Như vậy Lt phải rình bài nào dô mùi mẫn dành cho Cuội nhé
Duy quang hát bài này rất hay ,cô gái trong tranh rất dễ thương .Cảm ơn LT nhiều
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Ru gọi người tình
bài này là bài ruot thứ 2 của tui khi đi hár karaoke .thx LT
nnk- Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010
Re: Ru gọi người tình
nnk đã viết:bài này là bài ruot thứ 2 của tui khi đi hár karaoke .thx LT
Vậy hôm nào NNK cầm đùi gà thì nhớ thu lại đưa lên cho bà con thưởng thức với nè!
... nói về chủ đề tình nhân, lão tà mời các thân hữu cùng xem một cặp "tình nhân" với phong cách rất ... lãng tử:
HÃY NGỒI XUỐNG ĐÂY
Sáng tác và trình bày: Lê Uyên Phương
(Ui, sao phiên bản này hát kỳ kỳ sao đó :-( )Sáng tác và trình bày: Lê Uyên Phương
Hãy ngồi xuống đây hãy ngồi xuống đây
Xa cơn buồn phiền dẫu biết chia phôi
Nhưng trong cuộc đời vẫn có đôi ta...
Hãy ngồi xuống đây như trong lần đầu
Bối rối bên nhau vai rung nghẹn lời
Mắt sáng môi trinh da thơm tình ngời...
Trên trời có mây sao cành lá xanh
Mây bay từng đàn lá thắm hoa tươị
Anh ơi ngày buồn sẽ chóng qua đi...
Hãy ngồi xuống đây hôn nhau lần này
Hãy ngồi xuống đây cho nhau lần này
Hãy ngồi xuống đây chia tay lần này
Hãy ngồi xuống đây như loài cỏ tranh
Chen nhau từng hàng xoắn xuýt bên nhau
Vui chơi cuộc đời cỏ rác hôm nay
Hãy ngồi xuống đây trên lưng cuộc đời
Thách đố thương nhaụ
Vuốt ve... cuộc đời...
Từ mùi son phấn trên mặt người...
Trong đau đớn điên cuồng... đó...
Vun kiếp sống... không ngơi...
Cách xa... vời vợi...
Một ngày qua giấc mơ... vùi dần...
Rồi mùa đông đến, rồi mùa xuân đến
Cuộc đời vẫn... quay đềụ
Hãy ngồi xuống đây hãy ngồi xuống đây
Hãy ngồi xuống đây như loài thú hoang
Yêu nhau ngoài đồng dưới nắng ban mai
Phô thân trần truồng kiếp sống hoang sơ...
Hãy ngồi xuống đây hôn nhau lần này
Hãy ngồi xuống đây cho nhau lần này
Hãy ngồi xuống đây chia tay lần này...
Hãy ngồi xuống đây vai kề sát vai
Cho da thịt này đốt cháy thương đau
Cho cơn buồn này rót nóng truy hoang
Cho thiên đường này bốc cháy trong cơn
chia phôi, chia phôi tràn trề...
Hãy ngồi xuống đây bên con vực vày
Ngó xuống thương đau...
Hãy ngồi xuống đây bên con vực vày
Ngó xuống thương đau...
Hãy ngồi xuống đây bên con vực vày
Ngó xuống thương đau...
Được sửa bởi Hoàng Lão Tà ngày Tue 19 Jan 2021, 11:33; sửa lần 1.
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Ru gọi người tình
Chất giong của Uyên Phương hơi giống một chút cô Khánh Ly Lt nhĩ
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Ru gọi người tình
HH cũng thấy như dzị. Đã có lần nhận lầm khi Khánh Ly hát nhạc Lê Uyên Phương lại tưởng Lê Uyên hát
Sẵn tiện, mời các thân hữu cùng thưởng thức một nhạc phẩm của Lê Uyên Phương với 1 song ca khác :
Như hoa đem tin ngày buồn
Như chim đau quên mùa xuân
Còn trong hôn mê buồn tênh
Lê mãi những bước ê chề
Xin cho thương em thật lòng
Xin cho thương em thật lòng
Còn có khi lòng thôi giá băng.
Cho em môi hôn vội vàng
Cho em quen ân tình sâu
Dù em không mong dài lâu
Xin cất lấy ước mơ đầu
Xin cho yêu em nồng nàn
Xin cho yêu em nồng nàn
Dù tháng năm buồn vui bàng hoàng.
Vì đâu mê say phồn hoa
Như áo gấm sáng lóng lánh
Ôm rách nát không tâm linh
Ôm tiếng hát không hơi rung nghèo nàn
Còn yêu chi hoa ngày xanh
Héo hon vì mong manh
Bỏ quên lại người sau ngỡ ngàng.
Thương anh khi yêu lần đầu
Thương anh lo âu tình sau
Dù gương xưa không được lau
Soi lấy bóng mối duyên sầu
Cho tôi yêu em nồng nàn
Cho tôi yêu em nồng nàn
Dù biết yêu tình yêu muộn màng.
Sẵn tiện, mời các thân hữu cùng thưởng thức một nhạc phẩm của Lê Uyên Phương với 1 song ca khác :
TÌNH KHÚC CHO EM
Sáng tác: Lê Uyên Phương
Trình bày: Khánh Ly-Elvis Phương
Sáng tác: Lê Uyên Phương
Trình bày: Khánh Ly-Elvis Phương
Như hoa đem tin ngày buồn
Như chim đau quên mùa xuân
Còn trong hôn mê buồn tênh
Lê mãi những bước ê chề
Xin cho thương em thật lòng
Xin cho thương em thật lòng
Còn có khi lòng thôi giá băng.
Cho em môi hôn vội vàng
Cho em quen ân tình sâu
Dù em không mong dài lâu
Xin cất lấy ước mơ đầu
Xin cho yêu em nồng nàn
Xin cho yêu em nồng nàn
Dù tháng năm buồn vui bàng hoàng.
Vì đâu mê say phồn hoa
Như áo gấm sáng lóng lánh
Ôm rách nát không tâm linh
Ôm tiếng hát không hơi rung nghèo nàn
Còn yêu chi hoa ngày xanh
Héo hon vì mong manh
Bỏ quên lại người sau ngỡ ngàng.
Thương anh khi yêu lần đầu
Thương anh lo âu tình sau
Dù gương xưa không được lau
Soi lấy bóng mối duyên sầu
Cho tôi yêu em nồng nàn
Cho tôi yêu em nồng nàn
Dù biết yêu tình yêu muộn màng.
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Ru gọi người tình
Chủ đề này hợp thời trang hén chủ quán , ty nhiên Cuội muốn thông báo tin buồn là tác giả Như chiếc que diêm đã qua đời , hic hic
Cuội- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009
Re: Ru gọi người tình
Cuội đã viết:Chủ đề này hợp thời trang hén chủ quán , ty nhiên Cuội muốn thông báo tin buồn là tác giả Như chiếc que diêm đã qua đời , hic hic
Ủa, thật không vậy Cuội!
Tuy biết ông mang bạo bệnh nhưng vẫn hi vọng ông có thể kéo dài.
Một mất mát nữa cho nền âm nhạc Việt Nam !
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Ru gọi người tình
GK cũng đọc tin này trên một trang web , nhưng giờ xem lại thì đâu mất rồi, có khi thiên hạ sốt sắng báo tin quá chăng ?
gia khanh- Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009
Re: Ru gọi người tình
Tác gải Như Chiếc Que Diêm là ai vậy ???MX chưa biết ???
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Ru gọi người tình
Là nhạc sĩ Từ Công Phụng , MX ờmùa xuân đã viết:Tác gải Như Chiếc Que Diêm là ai vậy ???MX chưa biết ???
Thi Mau- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009
Re: Ru gọi người tình
Là nhạc sĩ Từ Công Phụng , MX ờ
Thì ra là vậy ,MX chỉ biết là ông ta sống ở cali thôi
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Ru gọi người tình
Hình như ông ấy sống ở Portland , Oregon đó MXmùa xuân đã viết:Là nhạc sĩ Từ Công Phụng , MX ờ
Thì ra là vậy ,MX chỉ biết là ông ta sống ở cali thôi
Cuội- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009
Re: Ru gọi người tình
chắc bạn Cuôi nói đúng rùi ,MX chỉ nghĩ vậy thôi hi..hi..ba cái dụ này MX thì mù tịt Cuội ui
Portland nếu mà mình bay thì cách chỗ ở MX 3 tiếng đó ,chỗ đó người Việt ở cũng tương đối lắm .MX có cô bạn ở nơi đó đó
Portland nếu mà mình bay thì cách chỗ ở MX 3 tiếng đó ,chỗ đó người Việt ở cũng tương đối lắm .MX có cô bạn ở nơi đó đó
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Ru gọi người tình
Mời các thân hữu cùng nghe:
Hòi vì sao đông buồn mưa tuôn lạnh giá.
Hỏi vì sao mây ngàn bỏ núi bay xa.
Hỏi vì sao thu vàng mùa thu đỗ lá.
Và hỏi tại sao thế giới đông người nhưng chỉ thấy riêng ta.
Hỏi vì sao con thuyền ra đi bỏ bến.
Một người mong, mong chờ sầu tím không gian.
Để hằng đêm trông trời nhìn sao lặng đến.
Nỗi buồn hằng đêm cứ mãi tăng dần theo nhịp bước lang thang.
Hỏi, hỏi Trời, Trời vờ câm nín.
Hỏi, hỏi người, người nỡ quay lưng.
Hỏi, hỏi lòng nhưng có hỏi cũng bằng không.
Thôi đành hỏi em khi bổng dưng nước mắt em tuôn một dòng.
Hỏi tình xưa tôn thờ sao ai chẳng đến.
Hỏi tình xưa tôn thờ có nhớ hay quên.
Hỏi ngày nào con thuyền lại quay về bến.
Và hỏi tại sao thế giới đông người anh chỉ thấy riêng em.
HỎI NGƯỜI CÒN NHỚ ĐẾN TA
Sáng tác: Hoàng Thi Thơ
Trình bày: Lệ Thu
Sáng tác: Hoàng Thi Thơ
Trình bày: Lệ Thu
Hòi vì sao đông buồn mưa tuôn lạnh giá.
Hỏi vì sao mây ngàn bỏ núi bay xa.
Hỏi vì sao thu vàng mùa thu đỗ lá.
Và hỏi tại sao thế giới đông người nhưng chỉ thấy riêng ta.
Hỏi vì sao con thuyền ra đi bỏ bến.
Một người mong, mong chờ sầu tím không gian.
Để hằng đêm trông trời nhìn sao lặng đến.
Nỗi buồn hằng đêm cứ mãi tăng dần theo nhịp bước lang thang.
Hỏi, hỏi Trời, Trời vờ câm nín.
Hỏi, hỏi người, người nỡ quay lưng.
Hỏi, hỏi lòng nhưng có hỏi cũng bằng không.
Thôi đành hỏi em khi bổng dưng nước mắt em tuôn một dòng.
Hỏi tình xưa tôn thờ sao ai chẳng đến.
Hỏi tình xưa tôn thờ có nhớ hay quên.
Hỏi ngày nào con thuyền lại quay về bến.
Và hỏi tại sao thế giới đông người anh chỉ thấy riêng em.
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Ru gọi người tình
HH ui bài này MX nghe buồn ,nhức nhối quá ... đúng là hợp với chủ đề của HH đưa ra
MX góp bài này nè cho vui chút nghen ,bài này MX chưa kịp tìm ra tác giả nhưng thấy lời cũng được và mấy cô bận áo dài lã lướt trông thiết tha quá
Cho tôi bước lại con đường làng ngày đầu cắp sách đến trường, bên tai tiếng cười tiếng nói lạ dịu dàng mùi thơm giấy mới
Cho tôi hát lại câu hát đầu như thuở mẹ ru giấc yêu , tay tôi xếp hoài con diều nhỏ để ước mơ vào mây cao
Cho tôi giữ lại khung trời mộng chiều về đuổi bướm trên đồng, nâng niu hát đùa với dế nhỏ trải mình nằm trên cỏ ấm
Cho tôi đứng chờ em cuối đường lá đổ lòng nghe vấn vương,
thơ tôi viết hoài cho tình mộng để hát cho người yêu nhau .
Cho tôi lại từ đầu, cho tôi lại từ đầu
để được khóc, được thương, được nhớ .
Cho tôi lòng thât thà trên môi đời nghiệt ngã
để hương xưa nhỏ xuống tình già.
Cho tôi nói lại tiềng tình đầu một chiều em đứng bên cầu,
che nghiêng nón cười như giấu mộng thẹn thùng nụ hoa mới hé .
Cho tôi nhớ lại hương tóc mềm gió chiều thả hương ấm vai,
đêm mơ thấy tình đi nhè nhẹ mà nhớ em ngày xa xăm
MX góp bài này nè cho vui chút nghen ,bài này MX chưa kịp tìm ra tác giả nhưng thấy lời cũng được và mấy cô bận áo dài lã lướt trông thiết tha quá
Cho tôi bước lại con đường làng ngày đầu cắp sách đến trường, bên tai tiếng cười tiếng nói lạ dịu dàng mùi thơm giấy mới
Cho tôi hát lại câu hát đầu như thuở mẹ ru giấc yêu , tay tôi xếp hoài con diều nhỏ để ước mơ vào mây cao
Cho tôi giữ lại khung trời mộng chiều về đuổi bướm trên đồng, nâng niu hát đùa với dế nhỏ trải mình nằm trên cỏ ấm
Cho tôi đứng chờ em cuối đường lá đổ lòng nghe vấn vương,
thơ tôi viết hoài cho tình mộng để hát cho người yêu nhau .
Cho tôi lại từ đầu, cho tôi lại từ đầu
để được khóc, được thương, được nhớ .
Cho tôi lòng thât thà trên môi đời nghiệt ngã
để hương xưa nhỏ xuống tình già.
Cho tôi nói lại tiềng tình đầu một chiều em đứng bên cầu,
che nghiêng nón cười như giấu mộng thẹn thùng nụ hoa mới hé .
Cho tôi nhớ lại hương tóc mềm gió chiều thả hương ấm vai,
đêm mơ thấy tình đi nhè nhẹ mà nhớ em ngày xa xăm
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Ru gọi người tình
Không biết tại clip nặng quá hay tại đường truyền chậm , mà coi cứ cà dựt, hát một tiếng, đợi 3 phút nghe tiếp tiếng nữa vầy nè ?
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Ru gọi người tình
đúng rồi, nnk cũng bị vậyhuuhoi đã viết:Không biết tại clip nặng quá hay tại đường truyền chậm , mà coi cứ cà dựt, hát một tiếng, đợi 3 phút nghe tiếp tiếng nữa vầy nè ?
nnk- Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010
Re: Ru gọi người tình
Hai cao nhân ui tại in tờ của hai dị mà !
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Ru gọi người tình
Đúng thiệt. Hôm nay lên công ty xài mạng cao tốc thì nghe bình thường.
Bài này nghe dễ thương hén!
Tiếp tục chủ đề RU, mời các thân hữu cùng nghe một nhạc phẩm (già như lão tà ) của TCS:
Ru em đầu con gió
Em hong tóc bên hồ
Khi sen hồng mới nở
Nụ đời ôi thơm quá
Ru em tình khi nhớ
Ru em tình lúc xa
Ru cho bầy lá nhỏ
Rụng đầy một mùa thu
Ru khi mùa mưa tới
Ru em mãi yêu người
Ru em hoài bé dại
Một hồn thơm cây trái
Ru em chờ em nói
trên môi tình thoát thai
Ru em ngồi yên đấy
Ru tình à ơi...
Ru người ngồi mãi cùng tôi
Ru người ngồi mãi cùng tôi
Ru em hài nhung gấm
Ru em gót sen hồng
Ru bay tà áo rộng
Vừa tình tôi chấp cánh
Ru trên đường em đến
Xôn xao mừng tiếng chim
Ru em là cánh nhạn
Miệng ngọt hạt từ tâm
Ru em tình như lá, trăm năm vẫn quay về
Môi em là đốm lửa,
Cuộc đời đâu biết thế
Xin em còn đâu đó,
Cho tôi còn tiếng ru
Ru em ngồi yên nhé,
tôi tìm cuộc tình cho.
Ru em ngồi yên nhé Tôi tìm cuộc tình cho
Ru em ngồi yên nhé Tôi tìm cuộc tình cho.
Bài này nghe dễ thương hén!
Tiếp tục chủ đề RU, mời các thân hữu cùng nghe một nhạc phẩm (già như lão tà ) của TCS:
RU TÌNH
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Trình bày: Khánh Ly
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Trình bày: Khánh Ly
Ru em đầu con gió
Em hong tóc bên hồ
Khi sen hồng mới nở
Nụ đời ôi thơm quá
Ru em tình khi nhớ
Ru em tình lúc xa
Ru cho bầy lá nhỏ
Rụng đầy một mùa thu
Ru khi mùa mưa tới
Ru em mãi yêu người
Ru em hoài bé dại
Một hồn thơm cây trái
Ru em chờ em nói
trên môi tình thoát thai
Ru em ngồi yên đấy
Ru tình à ơi...
Ru người ngồi mãi cùng tôi
Ru người ngồi mãi cùng tôi
Ru em hài nhung gấm
Ru em gót sen hồng
Ru bay tà áo rộng
Vừa tình tôi chấp cánh
Ru trên đường em đến
Xôn xao mừng tiếng chim
Ru em là cánh nhạn
Miệng ngọt hạt từ tâm
Ru em tình như lá, trăm năm vẫn quay về
Môi em là đốm lửa,
Cuộc đời đâu biết thế
Xin em còn đâu đó,
Cho tôi còn tiếng ru
Ru em ngồi yên nhé,
tôi tìm cuộc tình cho.
Ru em ngồi yên nhé Tôi tìm cuộc tình cho
Ru em ngồi yên nhé Tôi tìm cuộc tình cho.
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Ru gọi người tình
RU EM MỘT ĐỜI
Sáng tác: Trường Sa
Trình bày: Sỹ Phú
Sáng tác: Trường Sa
Trình bày: Sỹ Phú
AnhSaoDem- Tổng số bài gửi : 28
Join date : 20/12/2009
Re: Ru gọi người tình
Sĩ Phú hát bài này hay quá ,Ánh Sao Đêm biết ko cách đây khoảng vài năm MX có đi dự một bữa tiệc khóa Hải Quân định cư ở Mỹ ,Trường Sa định cư ở Canada bay qua bên này tham gia và giời thiệu hàng lpạt bài hát của ông do cô Ý Lan hát rất hay .Ông ta lớn tuổi rồi nhưng tướng tá phông đô lắm chắc MX nghĩ ông ta sông thọ lắm vì có nhiều bống hồng lai vãng .Cảm ơn Ánh Sao Đêm nhé ,nhớ thương xuyên bỏ nhạc cho MX nghe ké và cả nhà ké theo
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Ru gọi người tình
HÃY NGỦ ĐI EM
Lời Việt:Lê Hựu Hà
Trình bày:Nguyễn Hưng
Hãy ngủ đi em Lời Việt:Lê Hựu Hà
Trình bày:Nguyễn Hưng
Cùng với khung trời hoa bướm trong mơ,
Hãy chắp cánh tâm hồn bay đến thiên đàng ân ái đang chờ
Đặt xuống môi em đây chiếc hôn vụng trộm ái giữa đêm,
Khi trăng khuất sau mây, gió cũng không hay
Bầu trời còn bật nến, từng vì sao
Nằm sát bên nhau
Ta sớt chia từng hơi ấm xanh xao,
Một chút êm đềm giữa thế gian đầy sóng gió đảo điên,
Hạnh phúc đâu xa là thoáng yên bình trong trái tim ta
Chỉ có lá hoa với tiếng chim ca cùng lời thì thầm của gió xa xa....
AnhSaoDem- Tổng số bài gửi : 28
Join date : 20/12/2009
Trang 1 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Similar topics
» Thơ tình không người nhận
» Liên khúc Tình Nghèo - Tình Lúa Duyên Trăng
» Thân phận con người
» Thiên Đường nước Mỹ
» Cổ Học Tinh Hoa
» Liên khúc Tình Nghèo - Tình Lúa Duyên Trăng
» Thân phận con người
» Thiên Đường nước Mỹ
» Cổ Học Tinh Hoa
Trang 1 trong tổng số 3 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Thu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân
» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Wed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân
» Ru gọi người tình
Wed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà
» Một thời ly loạn
Sun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi
» Khổng Tử Phiếm Đàm
Tue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà
» Trang Thơ Tuyền Linh
Tue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47