TIẾNG THỜI GIAN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Yahoo Player
Latest topics
» Phật học luận
Trời đã sang Đông EmptyThu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân

» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Trời đã sang Đông EmptyWed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân

» Ru gọi người tình
Trời đã sang Đông EmptyWed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà

» Một thời ly loạn
Trời đã sang Đông EmptySun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi

» Khổng Tử Phiếm Đàm
Trời đã sang Đông EmptyTue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà

» Trang Thơ Tuyền Linh
Trời đã sang Đông EmptyTue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Trời đã sang Đông EmptyMon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Trời đã sang Đông EmptyMon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Trời đã sang Đông EmptyMon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Trời đã sang Đông EmptyMon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47

March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Calendar Calendar

Top posting users this month
No user


Trời đã sang Đông

+7
Thi Mau
Lôi Vũ
Cuội
gia khanh
Hoàng Lão Tà
chiều hoang
huuhoi
11 posters

Trang 1 trong tổng số 4 trang 1, 2, 3, 4  Next

Go down

Trời đã sang Đông Empty Trời đã sang Đông

Bài gửi  huuhoi Wed 17 Nov 2010, 12:39

Trời Sài gòn chợt se se lạnh mỗi buổi sáng, thời tiết thật dễ chịu; mặc dù để có thời điểm dễ chịu này cho Sài gòn, các tỉnh miền Trung đang vật vã với mưa lũ, giá rét. Thời tiết nhắc một mùa Giáng sinh về.
Thôi thì mình mở thêm một phòng nữa dành cho những bản nhạc mùa Đông

MỤC LỤC

Bài tình ca mùa Đông(Trầm Tử Thiêng) - Lệ Thu & Dạ Nhật Yến
Cao Dung Lên(Hoài Đức - Nguyễn Khắc Xuyên) - Anh Khoa-Sĩ Phú-Thái Thanh
Chiều Đông(Phạm Duy - Cung Trầm Tưởng) - Ý Lan
Em ngủ trong một mùa đông(Đăng Khánh - Du Tử Lê) - Ý Lan-Vũ Khanh
Liên khúc Đêm Thánh Vô Cùng(Nhiều tác giả) - Hợp ca ASIA
Mất nhau Mùa Đông(Anh Bằng) - Lệ Thu (youtube)
Một ngày vui mùa Đông(Lê Uyên Phương) - Kim Anh, Sĩ Phú, Uyên Ly
Một ngày vui mùa Đông(Lê Uyên Phương) - Lê Uyên Phương
Một ngày vui mùa Đông(Lê Uyên Phương) - Khánh Ly-Duy Trác
Mùa Đông của anh(Trần Thiện Thanh) - Quỳnh Giao, Ý Lan
Mùa Đông xứ Huế(chưa rõ tác giả) - Hương Lan
Mưa tình cuối Đông(Trúc Hồ) - Thùy Dương (youtube)
Người tình mùa đông(nhạc ngoại) - Như Quỳnh (youtube)
Sầu đông(Khánh Băng) - Elvis Phương (youtube)
Sương lạnh chiều đông() - Băng Tâm (youtube)
Tình khúc Mùa Đông (Tiếc Thu)(Thanh Trang) - Ngọc Lan
Tình chết như mùa Đông(Trần Văn Bùi) - Thái Thanh
Tình chết theo mùa Đông(Lam Phương) - Chế Linh/Thanh Tuyền
Trên đỉnh mùa Đông(Trần Thiện Thanh) - Thanh Lan, Nhật Trường  (youtube)
Tuyết Lanh(??) - Hoàng lan-Trường Vũ (youtube)
Tuyết rơi(Nhạc ngoại, LV Hùng Lân) - Vũ Khanh (youtube)
Tuyết Trắng(?) - Sĩ Phú

Trời đã sang Đông, thôi anh làm im vắng ...

NẾU XA NHAU
Sáng tác: Đức Huy
Trình bày: Duy Quang-Ngọc Lan
Trời đã sang Đông 55330551-1286856283-xa-nhau-sao-anh-1

Nếu xa nhau, anh xin làm mây thu
Khóc em... dài những tháng mưa ngâu
Mưa thu buồn... buồn đời anh bấy lâu
Gió thu sầu... hát bài ca nhớ nhau

Nếu xa nhau, anh xin làm giòng sông
Nhớ em ngủ những tháng mênh mông
Khúc sông buồn... buồn trôi bao lá rong
Tím mây chiều, lạc loài hương nhớ nhung

Cùng tháng năm mây thu trôi lững thững cuối trời
Biết bao giờ thôi phiêu lãng giữa tháng mưa ngâu,
Em có nghe chăng bài tình ca?
Hôm nào... anh đã hát cho em

Trời đã sang đông, thôi anh làm im vắng
những đêm dài mơ ước gió trăng
Biết bao giờ tình yêu thôi lỡ làng
Biết bao giờ đời anh thôi dở dang
biết bao giờ tình yêu thôi lỡ làng
biết bao giờ đời anh thôi dở dang


Được sửa bởi huuhoi ngày Fri 12 Dec 2014, 13:12; sửa lần 6.
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  chiều hoang Thu 18 Nov 2010, 09:49

Chúc quán Mùa Đông ấp áp như mùa hạ nhé chủ quán
chiều hoang
chiều hoang

Tổng số bài gửi : 150
Join date : 14/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Thu 18 Nov 2010, 10:05

Mới thấy Chiều vô quán, vội đăng nhập chào một tiếng, nhưng lại việt vị nữa rồi ! Razz

Chỉ cần khi nào rãnh Chiều ghé chơi một tí là quán ấm lên ngay í mà ! Trời đã sang Đông 383376
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  huuhoi Fri 19 Nov 2010, 22:29

Nhưng mà riêng nhạc tình mùa Đông thì ít có bài nào ấm áp nhỉ Very Happy

Mình mượn của trên Youtube về tiếp:

BÀI TÌNH CA MÙA ĐÔNG
Sáng tác: Trầm Tử Thiêng
Trình bày: Lệ Thu - Dạ Nhật yến

Bài tình ca mùa Đông
anh hát giữa đêm trời giá
Tình còn mãi chờ mong
thấp thoáng bóng em vợi xa
Hẹn hò sẽ vì nhau qua phong ba
anh cố bước, đôi chân chậm quá!

Để rồi sắp gặp nhau,
mới biết em không đợi nữa
Trời lại thêm mùa đông,
cho tuyết than trên đầu non
Kỷ niệm giăng ngang đêm nay trong mưa
anh hứng nốt những giọt cuối mùa

Êm êm, ngoài kia nhạc đêm đông!
Anh nhớ khi mặn nồng,
Xin cám ơn em một thời xuân
Giờ còn đâu mà mong,
cho chút duyên nghe còn ấm

Bài tình ca mùa Đông
hát mãi đôi môi lạnh cậm
Lòng thì vẫn hẹn cơn đau nguôi ngoai,
Sao nỗi nhớ mỗi ngày mỗi đầy
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  gia khanh Sat 20 Nov 2010, 12:32

Chủ quán cẩn thận làm cả mục lục hén . Ngồi nghe nhạc mùa đông nhưng lòng đâu có đông ...vậy là chủ quán đại công cáo thành rồi band band band
Wa, lúc này forum có thêm mấy icon đẹp hết biết
gia khanh
gia khanh

Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Sat 20 Nov 2010, 19:44

Hi hi,

Công tình lão tà sơn lại bảng hiệu TTG, GK là người đầu tiên mở hàng, nhưng chỉ thấy icon mới mà chẳng thèm đoái hoài tới bảng hiệu của lão! khoc
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  huuhoi Mon 22 Nov 2010, 11:42

Vậy chắc Lão phải làm cái bảng hiệu to gấp đôi quá ! Laughing

Lục lọi trong kho cũng tìm ra một bản nhạc mùa Đông không buồn, rinh ra trình làng:

MỘT NGÀY VUI MÙA ĐÔNG
Sáng tác: Lê Uyên Phương
Trình bày: Kim Anh - Sĩ Phú - Uyên Ly
Trời đã sang Đông 49230259
(Hình này chắc ai mê phim Hàn Quốc thì rành hén! Laughing )

Em lên ngày mai, đường gió trăng cài
mong em từng giây, rộn ràng như ngây
ô hay mùa đông mà xuân đã lâng lâng
ô hay mùa đông mà mai đã lên bông
vì gót chân in dấu ân tình
hoa lá ngỡ như mùa xuân, mùa xuân ái ân

nhưng trên thềm gác chờ đến trăng tà
em ơi vì đâu hẹn rồi thờ ơ
xuân sang rồi sao mà hoa nở không tươi
xuân qua rồi sao mà tim đã đơn côi
vì đã cho nhau những mong chờ
hãy nở để quên tình yêu, tình yêu nhớ mong

qua hôm sau nghe gió thoảng như đi mau
mây trắng đã trao cho nhau những ái ân không màu
khi không yêu đâu biết nắng hay phai nhanh
đâu biết mắt hay long lanh khi ái ân tan tành
rồi đến ngày kia ga buồn chờ mãi người yêu
thềm ga vắng tanh

ai như người yêu, màu áng mây chiều
ai như người yêu, lạnh lùng cô liêu
ô hay vì sao mà em đến nơi này
ô hay vì sao mà em nhớ hôm nay
vì trót yêu anh
áo vai gầy không nỡ để anh mùa xuân
mùa xuân nhớ mong


huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  gia khanh Mon 22 Nov 2010, 12:36

Hoàng Lão Tà đã viết:Hi hi,

Công tình lão tà sơn lại bảng hiệu TTG, GK là người đầu tiên mở hàng, nhưng chỉ thấy icon mới mà chẳng thèm đoái hoài tới bảng hiệu của lão! khoc
He he, làm bảng hiệu là chiện thường ngày của admin mờ, khen chi Laughing
gia khanh
gia khanh

Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  huuhoi Mon 22 Nov 2010, 12:40

Hi hi,

Hôm nay bắt gặp GK bịt mặt dạo phố hén! Laughing bia3
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Thu 25 Nov 2010, 11:44

Cho dù mình cố trấn an rằng mình vẫn còn đi kịp thời đại, từ sâu thẳm, mình vẫn biết mình đã out of date rồi.
Một bằng chứng dễ thấy nhất là ... mình khá là bỡ ngỡ với những cái gọi là "thời thượng" ngày nay như blog, facebook hay twistter ... Thử vô 1 blog của người bạn, mình thấy sao mà rối rắm quá, chẳng biết để truy tìm một thông tin cho có ngọn ngành thì phải như thế nào.
Cái logic của mình quả đã out date thật rồi hic

May rằng trên đời này còn có anh bạn GOOGLE! Muôn vạn lần cám ơn google đã giúp đỡ mình tìm ra mấy thứ linh tinh cần tìm! h2

Và đây là một cái mình tìm ra trên blog. Mạn phép chủ nhân rinh về đây từ blog How_are_you trên My Opera (mà hình như chủ nhân blog này cũng sưu tầm, nhưng không ghi rõ nguồn gốc):
http://my.opera.com/How_are_you/blog/oh-k-as-pn-m-angst

Oh kìa, sắp đến mùa đông! ( ST)
Saturday, 7. October 2006, 04:33
Phố đêm tấp nập cùng những ánh đèn đường vàng óng từ trên cao tỏa xuống. Không khí se lạnh làm lòng người cảm giác như mùa đông đã về. Thu vẫn chưa đi qua nhưng dường như ta đã chạm vào đông. Phố vẫn âm thầm đón nhận hương hoa sữa ven đường, rất nhẹ, lẩn khuất trong sương đêm vô hình của thu.
Ta bất chợt nhớ về những ngày xưa.
Ngày xưa, ta chẳng bao giờ nghĩ sẽ thích mùa đông đến vậy. Đông lạnh lẽo với nhưng cơn gió rét buốt rít qua khe cửa, chẳng có gì ngoài bầu trời u ám. Ngày xưa, ta thích mùa hè... Cả một khoảng trời vui chơi rộng mở khi hè sang. Ta tha hồ thỏa thê bơi lội lặn ngụp với dòng sông. Tha hồ thả diều, đá bóng. Ta dường như chẳng bao giờ có khái niệm về sự nóng bức của mùa hè. Với ta, hè là cả một thiên đường. Mỗi lần hè sang ta lại được về quê. Quê ta, một mảnh đất không giàu, rất giống nhiều vùng quê thuần nông khác.
Quê ta được biết đến với ông trạng Trình nổi tiếng Nguyễn Bỉnh Khiêm và chỉ có thuốc lào là đặc sản. Mỗi khi nhắc tới vùng quê ấy người ta thường nhắc tới 2 câu thơ:
Thuốc lào Vĩnh Bảo, chồng hút vợ say
Thằng con điếu đóm lăn quay ra nhà.

Khi còn là một đứa trẻ ta luôn háo hức được trở về nơi ta sinh ra, nơi chôn nhau cắt rốn. Chỉ khi đặt chân xuống xe thôi là ta đá phăng đôi dép vào gầm giường để được đi chân trần nhảy loi choi trên nền nhà đất mát lạnh. Quê ta hồi đó dường như chẳng ai đi dép, tất cả mọi người kể cả trẻ con. Chỉ khi trước bữa ăn tối mọi người mới lôi đôi dép ở gầm giường ra cầu ao rửa chân và giúp đôi dép hoàn thành chức năng của nó.

Về quê ta thích nhất là được nằm trên chiếc võng cói mắc giữa nhà ông nội, nó luôn kêu kẽo kẹt mỗi khi ta đu đưa. Ta thường nằm cuộn hai mép võng lại, đong đưa thật cao và rồi ngủ lúc nào không hay giữa trưa hè oi bức. Với ta, quê hương đúng là một chùm khế ngọt. Ta không thể nào quên những lần đi nhổ gốc thuốc lào đã bẻ hết lá để bắt những con giun béo ú về chăm lũ ngan. Ta cùng lũ em ở quê rủ nhau đi ăn trộm dưa, được đi gặt, được đẩy trục lúa nặng ì, được đi câu cùng anh, được tắm ao, trèo cây, chạy thóc khi trời mưa, được ăn những bữa cơm đạm bạc nhưng đậm chất đồng quê. Được biến mình thành một người dân quê thứ thiệt, thậm chí kể cả giọng nói. Sau những vụ hè như vậy ta thường đen bóng đi vì đày nắng. Mỗi lần cha đưa ta về luôn dặn cô dì chú bác đừng để ta ra nắng nhưng lần nào về đón cũng bất ngờ khi cậu con trai cởi áo ba lỗ ra. Cha luôn thấy nguyên hình chiếc áo ấy trên da, những chỗ nào áo che được đi thì trắng một chút những chỗ còn lại thì đen thui. Ông nội thường cười khà khà: "Đen cho nó khỏe", và lần nào cũng vậy sau mỗi dịp về quê thật lạ là ta lại béo ra.

Khi còn bé ta chỉ thấy mùa đông là lạnh cắt da cắt thịt, và mỗi lần tắm giặt vào mùa đông là cả một cực hình. Ta ghét phải giặt những chiếc áo len to sụ, tất nhiên lúc đó ta đủ tuổi để phải tự giặt những chiếc áo của mình. Mỗi lần tắm luôn phải ngồi co ro trong nhà tắm đợi mẹ mang nồi nước sôi vào để làm tan giá lạnh của nước máy. Lúc đó ta luôn ước mùa hè đến thật nhanh để được dội ào những gáo nước mát lạnh lên đầu và chẳng phải giặt những cái áo to sụ như vậy. Mùa hè đã níu kéo được ta suốt chặng đường dài của tuổi thơ nhưng dần dần mùa thu và mùa đông lại thế chỗ khi ta lớn lên. Mùa thu đến ầm thầm rồi bất chợt xôn xao với một trời đầy gió. Sau nhà là bãi sông với một con đê dài, ở đó có những cây bạch đàn cao vút cứ mỗi đợt gió là ngọn cây bị vít cong xuống và lao xao. Có mùa thu trời đầy gió ta mang diều của mùa hè ra thả, và rồi phải cố gắng lắm mới kéo được nó xuống vì những đợt gió chỉ muốn cuốn phăng nó đi. Còn giờ đây, ta tự hào với các bạn miền Nam là ta có mùa đông. Ta được mặc chiếc áo len cao cổ ra đường, mỉm cười nhìn những thiếu nữ mặc những bộ quần áo mốt của mùa đông, đeo những đôi găng tay nhỏ nhắn nhìn như búp bế và có đôi má ửng hồng vì lạnh. Được co ro ngồi vệ đường cùng bạn bè thưởng thức bắp ngô nướng hay hạt dẻ nóng. Được cuộn tròn trong chăn bông ngủ nướng mỗi sáng. Và đặc biệt có thể là được ai đó ngồi sau ôm eo, hai tay cho vào túi áo mình, tình tứ dạo quanh phố phường mà chẳng ngại ngần.
Mỗi đợt gió về ta lại thì thầm một mình: Ô kìa sắp đến mùa đông...
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  huuhoi Fri 26 Nov 2010, 10:35

Vừa có "một ngày vui mùa Đông" thì lại có ngay một ngày buồn! Không chỉ buồn mà còn ... buồn thê thảm nữa.

TÌNH CHẾT NHƯ MÙA ĐÔNG
Sáng tác: Trần Văn Bùi
Trình bày: Thái Thanh
Trời đã sang Đông 59315289_NZ3Sf-S

Ðưa em vào huyệt đất sâu
Ðưa em vào huyệt đất sâu
Một chiều đông mưa giăng tơ sầu
Tiếng kinh cầu, lệ thương đau

Môi em mềm còn thơm hơi
Tóc em dài còn buông lơi
Ngàn niềm yêu chưa tan trên đời
Dáng xa vời, hận thiên thu

Gió mưa gào! Gió mưa gào!
Ðưa... em vào huyệt lạnh
Phủ lấp đời người
Gió mưa gào! Gió mưa gào!
Ru .. em vào tình đông
Một thoáng phù du
Bước chân nào! Bước chân nào!
Khua... con tim bồi hồi
Gọi niềm xa xôi
Bước chân nào! Bước chân nào
Ðem cơn mê tuyệt vời
Liệm chết hồn anh

Ðưa em vào huyệt đất sâu
Ðưa em vào huyệt đất sâu
Một chiều đông vương bao u sầu
Tiếng kinh cầu gọi thương đau

Em đi vào cuộc hư vô
Em đi vào cuộc hư vô
Còn gì đây trong nhân gian này
Tiếng thở dài hận thiên thu
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  huuhoi Fri 26 Nov 2010, 17:01

Bài này khi HH lục lọi trong kho, cứ bị lộn với bài "Tình chết theo mùa Đông" của Lam Phương.
Ngay cả viết tên của bài này (trong file) cũng bị lộn nữa scratch

Để HH lục bài Lam Phương klên đây luôn hén! flower
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  Cuội Mon 29 Nov 2010, 15:35

huuhoi đã viết:Bài này khi HH lục lọi trong kho, cứ bị lộn với bài "Tình chết theo mùa Đông" của Lam Phương.
Ngay cả viết tên của bài này (trong file) cũng bị lộn nữa scratch

Để HH lục bài Lam Phương klên đây luôn hén! flower
Lục đi Razz
Cuội
Cuội

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Mon 29 Nov 2010, 21:13

Lục có rồi nè Cuội! Nhưng mà trang này có nhạc rồi, dán nữa thì 2 ca sĩ lại chỏang nhau! Thôi thì rinh tạm video trên nét về vậy nghen:

LIÊN KHÚC TÌNH CHẾT THEO MÙA ĐÔNG và NHỚ MỘT CHIỀU XUÂN
Sáng tác: Lam Phương + Nguyễn Văn Đông
Trình bày: Chế Linh - Thanh Tuyền

Chiều buồn ngồi một mình
Nhìn mây trôi mênh mang
Nhìn đôi chim lang thang, lang thang

Trời buồn người càng buồn
Trông mây nước thêm bâng khuâng
Nhớ em từng phút mong từng giây em ơi

Biết rằng cuộc tình đầu
Thường gây bao thương đau
Càng yêu nhau càng xa nhau mãi mãi

Thà rằng người đừng về
Cho nuối tiếc thêm dâng cao
Để cho tình chết theo mùa Đông năm nao

Người đến tìm tôi một đêm trời bão bùng
Giọng nói người xưa như hờn oán
Đừng nhắc người ơi mười năm rôì còn gì
Anh sợ anh sợ những ngày biệt ly

Thế rồi tình lại buồn
Vì ai gây chia ly
Vì ai em ra đi mãi mãi
Giờ thì còn lại gì
Hay muôn kiếp khóc cho nhau
Chúc em hạnh phúc trong tình duyên mai sau


Được sửa bởi Hoàng Lão Tà ngày Mon 29 Nov 2010, 21:15; sửa lần 1.
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Mon 29 Nov 2010, 21:14

Và lời bài thứ hai:
NHỚ MỘT CHIỀU XUÂN
(Nguyễn Văn Đông)
Chiều nay thấy hoa cười chợt nhớ một người
Chạnh lòng tôi khơi... bao niềm nhớ
Người nơi xa xăm phương trời ấy
Người còn buồn còn thương còn nhớ
Nắng phai rồi... em ơi !

Chiều Xuân có một người ngơ ngác đi tìm
Một tình thương nơi... phương trời cũ
Chiều nay hoa Xuân bay nhiều quá
Chiều tàn dần phai trên ngàn lá
Tìm đâu bóng... hình ai ?

Điệp khúc

Người vê còn nhớ... khúc hát
Người yêu dấu bên bờ thành Vienne
Lòng này còn quyến... luyến mãi
Đêm Xuân dài mà đâu có hay

Chiều nay có một loài hoa vỡ bên trời
Đợi mùa Xuân sang tô... màu nhớ
Dừng chân trông hoa Xuân hồng thắm
Buồn tìm về tình ai đằm thắm
Giờ vun vút trời mây.
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  Lôi Vũ Tue 30 Nov 2010, 22:45

Nhạc mùa đông nên lạnh we' hén chủ quán

Lôi Vũ

Tổng số bài gửi : 131
Join date : 14/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  Thi Mau Wed 01 Dec 2010, 07:58

"Đã thấy xuân về với gió đông
Với trên màu má gái chưa ..chồng " *
Còn ai đã có thì cứ để
Gió thổi bay ngòai cánh đồng không Twisted Evil Twisted Evil
* Thơ ai wên mất
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  huuhoi Wed 01 Dec 2010, 08:47

HH thì ... cũng hổng biết! Laughing
Thôi, bây giờ tới lúc phải chạy rồi! Lát nữa sẽ hầu chuyện sau nhé! pale
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  huuhoi Wed 01 Dec 2010, 15:38

Hôm nay được nhiều thân hữu ghé thăm, làm HH chợt siêng bất tử! Trời đã sang Đông 427728

Ráng post nhanh nhanh kẻo hết Đông mất, phải đóng cửa chờ tới sang năm, mà hổng biết có kéo nổi tới đó không nữa! Trời đã sang Đông 452504

Mời các thân hữu cùng nghe giọng hát ... nũng nịu của ca sĩ Ý Lan, ái nữ của danh ca Thái Thanh.

CHIỀU ĐÔNG
Nhạc: Phạm Duy
Thơ: Cung Trầm Tưởng
Trình bày: Ý Lan
Trời đã sang Đông U1_nhung%20con%20deo%20an%20tuong%20tai%20Viet%20Nam%2017

Chiều Đông tuyết lũng âm u
Bâng khuâng chiều tới tiếp thu trời buồn
Ngày đi tầu cũng đi luôn
Ga thôn trơ nỗi băng nguồn héo hon.
Phường xa nhịp sắt bon bon
Tầu như dưới tỉnh núi non vọng ầm
Nhà ga dột mái lâm râm
Máu đi có nhớ hồi tâm chiều nào.

Một mình tôi với tuyết non cao
Với cồn phố tịnh buốt vào thịt da
Với mây trôi nhợt trăng tà
Với đèn xóm Hạ cũng là tịch liêu
Chiều Đông tuyết lũng âm u
Bâng khuâng chiều tới tiếp thu trời buồn
Mình tôi nhịp bước đăm đăm
Tâm tư khoác kín chiều căm lạnh nhiều
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Thu 02 Dec 2010, 09:42

Bài này ca sĩ Thái Thanh hát cũng hay lắm.
Cô con hát còn ... điệu hơn mẹ nữa hén! (theo lão thì bài này Ý Lan hát dễ thương hơn! shy )
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Thu 02 Dec 2010, 09:49

Để đổi e nhạc một tý cho thêm ... phong phú, lão tà này mời các thân hữu cùng ra miền Trung, thăm xứ Huế trong mưa:

MÙA ĐÔNG XỨ HUẾ
Sáng tác:
Trình bày: Hương Lan
(Băng Dạ Lan 52: Hỏi Huế có thường không)
Trời đã sang Đông 1227058805_Nhanh_Huong2

Thăm Huế xa vời lúc trời vào đông
Thương Huế xa vời xứ gầy mơ mộng
Trời mưa ướt lạnh ôi nghe sao
lòng thương nhớ thương nhớ mênh mông
Thương tiếng ai bến sông vọng sang
Thăm Huế yêu kiều lúc trời vào mưa
thương Huế thương nhiều biết nào cho vừa
nụ cười cô gái trên sông Hương
còn vương vấn ai khách tha phương
ôi luyên lưu trăm ngàn nhớ thương
ơi hò ơi hò hò ơi
Sông Hương nước trôi hữu tình
xuôi về qua miền Bảo Vinh
đưa ai quay về Bến Ngự
hò ơi hò ơi qua đây
còn nhớ Trường Tiền sáu nhịp nối liền
Hương Giang ơi hò ơi hò
Xa Huế thân yêu nhớ nhiều ai ơi
nhớ bến sông HƯơng nhớ hoài con đò
Hẹn ngày mai về thăm kinh đô
để vương vấn thôi vấn vương ta
ôi nhớ thương Huế đẹp Huế thơ ...
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Thu 02 Dec 2010, 09:52

Ôi chao, công nhận bây giờ trên các trang nhạc trên web nhiều ghê nghen! Vô tìm kiếm tác giả bài này, mà ra vô số trang, nhạc nhiều khủng khiếp. Kiểu này kinh doanh băng đĩa nhạc sẽ khó khăn đây! Mình không nên đầu tư vô đây hén ! dri3
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  Thi Mau Thu 02 Dec 2010, 21:25

Hoàng Lão Tà đã viết:Ôi chao, công nhận bây giờ trên các trang nhạc trên web nhiều ghê nghen! Vô tìm kiếm tác giả bài này, mà ra vô số trang, nhạc nhiều khủng khiếp. Kiểu này kinh doanh băng đĩa nhạc sẽ khó khăn đây! Mình không nên đầu tư vô đây hén ! dri3
Tha hồ đao dzìa để dành, ờ Very Happy
Thi Mau
Thi Mau

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  Lôi Vũ Sat 04 Dec 2010, 15:53

Bài hát mùa đông có nhiều mưa , tuyết bão bùng quá,hic

Lôi Vũ

Tổng số bài gửi : 131
Join date : 14/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  huuhoi Sun 05 Dec 2010, 15:44

"Ô hay mùa Đông mà mai đã lên bông" ...
LV không thích mưa tuyết bão bùng thì nghe lại bài này qua giọng ca của tác giả nhé:

MỘT NGÀY VUI MÙA ĐÔNG
Sáng tác và trình bày: Lê Uyên Phương
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Trời đã sang Đông Empty Re: Trời đã sang Đông

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 4 trang 1, 2, 3, 4  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết