TIẾNG THỜI GIAN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Yahoo Player
Latest topics
» Phật học luận
Đạo Giáo (Lão-Trang) EmptyThu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân

» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Đạo Giáo (Lão-Trang) EmptyWed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân

» Ru gọi người tình
Đạo Giáo (Lão-Trang) EmptyWed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà

» Một thời ly loạn
Đạo Giáo (Lão-Trang) EmptySun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi

» Khổng Tử Phiếm Đàm
Đạo Giáo (Lão-Trang) EmptyTue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà

» Trang Thơ Tuyền Linh
Đạo Giáo (Lão-Trang) EmptyTue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Đạo Giáo (Lão-Trang) EmptyMon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Đạo Giáo (Lão-Trang) EmptyMon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Đạo Giáo (Lão-Trang) EmptyMon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Đạo Giáo (Lão-Trang) EmptyMon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47

March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Calendar Calendar

Top posting users this month
No user


Đạo Giáo (Lão-Trang)

+8
Thi Mau
Tho Ngoc
huuhoi
gia khanh
mùa xuân
nnk
Cuội
Hoàng Lão Tà
12 posters

Trang 1 trong tổng số 7 trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Go down

Đạo Giáo (Lão-Trang) Empty Đạo Giáo (Lão-Trang)

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Thu 22 Sep 2011, 08:34

ĐẠO KHẢ ĐẠO, PHI THƯỜNG ĐẠO

Đó là câu mở đầu Đạo Đức Kinh của Lão tử.

Là người cùng thời với Khổng tử, di sản của Lão Tử chỉ là cuốn Đạo Đức Kinh, và không chính thức là cả một thuyết về đạo giáo. Ông được coi là một người rất tinh thông Dịch lý, chủ trương xuất thế. Câu chuyện nổi tiếng còn lưu lại là việc Khổng tử vấn Lão tử.
Khi về, Khổng tử có nói với đệ tử rằng : như con cá bơi dưới nước thì ta biết giăng lưới mà bắt, như con nai trên rừng thì người ta có cung tên mà săn bắn; chỉ có con rồng khi ẩn khi hiện, thật chẳng biết đường nào mà lần. Ta thấy Lão tử như con rồng trong loài người vậy! (hi hi, chỉ diễn ý, không bảo đảm lời nói đúng nguyên văn Laughing )

Cũng giống như Khổng tử có một "đệ tử nổi tiếng" chưa bao giờ gặp mặt (cách nhau hàng trăm tuổi), Lão tử cũng có một "đệ tử" (tạm gọi vậy) là Trang tử, với di sản còn lại là cuốn Nam Hoa Kinh.

Mà hôm nay sao lão tà lại lôi thầy trò họ vô đây làm gì nhỉ ??? Ừa, thì cũng có cái lý do của nó, chủ yếu liên quan tới Trang Tử, nhưng thôi thì lôi cả bộ vô để cho ... xôm tụ!
Chuyện là thế này, mấy hôm rồi, lão tà nghe nói một vị quan chức đặt bút phê duyệt 410 tỷ đồng Việt Nam để xây dựng tượng đài bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Đạo Giáo (Lão-Trang) 19-9,_Anh_1,_Cum_tuong_dai_me_VNAH

Nguồn: http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/09/410-ty-dong-xay-tuong-dai-me-viet-nam-anh-hung/

Cũng biết đâu đó còn có cảnh học sinh phải bơi qua sông suối mà đến trường vì không có cầu, cũng chẳng có đò:
Đạo Giáo (Lão-Trang) Anh_2

nguồn: http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/09/hoc-sinh-phai-boi-qua-song-den-truong/

và cũng đâu đó có những bà mẹ Việt Nam không có nhà ở, chẳng đủ cơm ăn, áo mặc. Có lẽ với cuộc sống như vậy, các cụ cũng muốn sớm quy tiên để được vinh danh nơi tượng đài rất hoành tráng kia.

Cái này làm lão tà liên tưởng đến câu chuyện của Trang Tử:

Có lần Trang Tử đang ngồi câu cá ở bờ sông Bốc, Sở vương sai hai vị Đại phu đến mời ra làm quan,

Trang Tử vẫn thản nhiên cầm cần bảo:
- "Ta nghe đâu nước Sở có con rùa thần, đã chết đi ba ngàn năm rồi, nay được nhà vua dùng khăn lụa gói kỹ, đặt vào khay vàng thờ nơi miếu đường. Vậy theo các Ngài nghĩ, rùa muốn sau khi chết để lại xác quý như vậy, hay là thích lúc còn sống, được ngoáy đuôi dưới ao đìa?"

Hai Đại phu đáp rằng:
- "Chắc chắn là thích ngoáy đuôi dưới ao đìa hơn".

Trang Tử tiếp lời ngay:
- "'Thế thì các Ngài để cho tôi được ngoáy đuôi dưới ao đìa thôi".
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Đạo Giáo (Lão-Trang) Empty Re: Đạo Giáo (Lão-Trang)

Bài gửi  Cuội Thu 22 Sep 2011, 16:31

cứ như đang kể chuyện cười ...ra nước mắt hén LT
Cuội
Cuội

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Đạo Giáo (Lão-Trang) Empty Re: Đạo Giáo (Lão-Trang)

Bài gửi  nnk Thu 22 Sep 2011, 17:28

LT tinh vi quá!chỉ 1 chiện con ruà cũng nói lên tất cả .thật là 1 sự phi lý, bất công như thế có trong xa hoi ngày nay ở thế kỷ 21 này. đau xót vô cùng Shocked

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Đạo Giáo (Lão-Trang) Empty Re: Đạo Giáo (Lão-Trang)

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Fri 23 Sep 2011, 17:49

Cám ơn Cuội và NNK đồng cảm!
Cuối tuần vui vẻ nhé bia3
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Đạo Giáo (Lão-Trang) Empty Re: Đạo Giáo (Lão-Trang)

Bài gửi  mùa xuân Tue 27 Sep 2011, 16:21

Thông tin này càng đọc càng thầy bực mình thiệt (MX đã đọc tin tức này hàng ngày ).Bao nhiêu tiền như vậy lãng phí vô cùng ,trong khi đó bao nhiêu chiyện phải làm như.... xây trường học cho mấy E nhỏ ở những vùng cao ,lũ lụt ,hoặc những trại mồ côi nuôi dưỡng mấy E nhỏ đáng cần nhiều sự giúp đỡ ....nhiều ...nhiều...MX tặng TTG tấm ảnh này nè MX có dịp vè nước thăm quê và đã chụp được mấy hình ảnh này thật là đáng thương

Đạo Giáo (Lão-Trang) IMG_0545-1
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Đạo Giáo (Lão-Trang) Empty Re: Đạo Giáo (Lão-Trang)

Bài gửi  nnk Wed 28 Sep 2011, 01:40

đặo khả đạo phi thường đạo.Đạo nói cho kẻ ngu nghe mà kg cười khì thì kg còn là đạo nữa. keke. bàn cới chủ quán cho vui chút thôi chứ nnk mù tịt. Laughing
cám ơn tấm hình của MX. mà nói thiệt nghen, tấm hình đó nnk thấy đâu có khổ tí nào đâu ta??? Surprised

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Đạo Giáo (Lão-Trang) Empty Re: Đạo Giáo (Lão-Trang)

Bài gửi  gia khanh Wed 28 Sep 2011, 09:32

nnk đã viết:đặo khả đạo phi thường đạo.Đạo nói cho kẻ ngu nghe mà kg cười khì thì kg còn là đạo nữa. keke. bàn cới chủ quán cho vui chút thôi chứ nnk mù tịt. Laughing
cám ơn tấm hình của MX. mà nói thiệt nghen, tấm hình đó nnk thấy đâu có khổ tí nào đâu ta??? Surprised
Hì hì , có nhiều tấm hình còn khổ hơn nhiều, tại MX hong chộp trúng đó thui nnk Razz
gia khanh
gia khanh

Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Đạo Giáo (Lão-Trang) Empty Re: Đạo Giáo (Lão-Trang)

Bài gửi  huuhoi Wed 28 Sep 2011, 13:18

Vậy tấm này đủ nghèo chưa hả NNK và GK ui:
Đạo Giáo (Lão-Trang) VTT-38-Ngh%C3%A8o-Kh%E1%BB%95

Đành phải "an bần lạc đạo" thui hà ! Embarassed
huuhoi
huuhoi

Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Đạo Giáo (Lão-Trang) Empty Re: Đạo Giáo (Lão-Trang)

Bài gửi  mùa xuân Wed 28 Sep 2011, 16:41

GK và nnk nói đúng rùi ,chính xác luôn (còn nhièu cảnh lắm ...)MX không phải là nhà báo cho nên ko có chụp những tấm ảnh đó thôi .Tình cờ vào thăm ngôi làng đừng chân một ngôi trường cấp một mà cách đây 10 năm nó là ngôi trường chỉ là vách đất ko có gạch xây gì hết ,bàn ghế rất thô sơ ...Giáo viên thì rất ít nhưng khi trế về viếng thăm thì MX rất ngạc nhiên vì có một phần nào xây dựng .Và tình cờ thôi mình với ông xã thấy mấy E đi trên đừong làng đến truờng học hè trời nắng ơi là nắng ,Anh đèo Em bé sau xe (sợ té quá ) .Bất ngờ Ông xã đem mấy hình chụp một cái để lằm kỷ niệm .Đúng thiệt còn nhiều lắm nhưng MX thấy nhưng ko có chụp ảnh đâu Very Happy
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Đạo Giáo (Lão-Trang) Empty Re: Đạo Giáo (Lão-Trang)

Bài gửi  Cuội Thu 29 Sep 2011, 07:26

mùa xuân đã viết:GK và nnk nói đúng rùi ,chính xác luôn (còn nhièu cảnh lắm ...)MX không phải là nhà báo cho nên ko có chụp những tấm ảnh đó thôi .Tình cờ vào thăm ngôi làng đừng chân một ngôi trường cấp một mà cách đây 10 năm nó là ngôi trường chỉ là vách đất ko có gạch xây gì hết ,bàn ghế rất thô sơ ...Giáo viên thì rất ít nhưng khi trế về viếng thăm thì MX rất ngạc nhiên vì có một phần nào xây dựng .Và tình cờ thôi mình với ông xã thấy mấy E đi trên đừong làng đến truờng học hè trời nắng ơi là nắng ,Anh đèo Em bé sau xe (sợ té quá ) .Bất ngờ Ông xã đem mấy hình chụp một cái để lằm kỷ niệm .Đúng thiệt còn nhiều lắm nhưng MX thấy nhưng ko có chụp ảnh đâu Very Happy
Sợ bị chụp mũ " bôi bác chế độ " hay sợ mủi lòng dốc hết hầu bao hả MX ?
Tấm hình của thí chủ LTa đúng là thảm lắm, nhưng mờ ở Camb hay VN dzị ?
Cuội
Cuội

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Đạo Giáo (Lão-Trang) Empty Re: Đạo Giáo (Lão-Trang)

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Thu 29 Sep 2011, 08:03

Chào buổi sáng, Cuội ơi! bia1

Nhìn khuôn mặt thì khó đoán người Camb hay dân tộc thiểu số VN hén!
Tuy nhiên, nhà tre vách bằng đất trộn rơm thì LT thấy nhiều ở VN, còn chưa thấy ở Camb. Còn hình ảnh nói trên thì choôm từ trang mạng trong bài viết về Tây Nguyên ! Laughing
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Đạo Giáo (Lão-Trang) Empty Re: Đạo Giáo (Lão-Trang)

Bài gửi  mùa xuân Thu 29 Sep 2011, 09:25

Sợ bị chụp mũ " bôi bác chế độ " hay sợ mủi lòng dốc hết hầu bao hả MX ?
Tấm hình của thí chủ LTa đúng là thảm lắm, nhưng mờ ở Camb hay VN dzị ?

Xin lỗi nhé, MX ko hiểu bạn muốn nói gì đây ????

Sự thật vẫn là sự thật ko có gì phải sợ cả bạn nhé !
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Đạo Giáo (Lão-Trang) Empty Re: Đạo Giáo (Lão-Trang)

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Thu 29 Sep 2011, 15:05

Hì hì,
Thì ý Cuội rõ quá rồi còn gì? Chủ ý chọc ghẹo MX cho vui mà!
Ai biểu MX nói "hớ" là thấy nhiều mà hổng chịu chụp, mà nhân gần đây có bao nhiêu vụ bắt bớ bỏ tù các nhân vật trong nước dám "vạch áo cho người xem lưng" , bị quy chụp "tiết lộ bí mật quốc gia" nên Cuội chọc MX đó ! Laughing
Dạo này trong nước ngộ lắm, đi hát karaoke, lão tà hát Hội nghị Diên Hồng, và Bạch Đằng Giang, liền bị cảnh cáo coi chừng bước ra cửa là có xe bịt bùng đón rước đó ! Đạo Giáo (Lão-Trang) 1090697419
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Đạo Giáo (Lão-Trang) Empty Re: Đạo Giáo (Lão-Trang)

Bài gửi  Cuội Thu 29 Sep 2011, 18:02

mùa xuân đã viết:
Sợ bị chụp mũ " bôi bác chế độ " hay sợ mủi lòng dốc hết hầu bao hả MX ?
Tấm hình của thí chủ LTa đúng là thảm lắm, nhưng mờ ở Camb hay VN dzị ?

Xin lỗi nhé, MX ko hiểu bạn muốn nói gì đây ????

Sự thật vẫn là sự thật ko có gì phải sợ cả bạn nhé !
Ý của Cụi giống như LT thuyết minh dùm cho MX nghe đó , cảm ơn LT nghe .
Còn vụ " sợ mủi lòng dốc hết hầu bao " là do thấy nhiều người khổ quá nên có bao nhiêu $$$ đem theo lấy ga cho hết ..như Cụi hồi nẳm đó ... cho một hồi không còn sức để cho đành nhắm mặt lại giả ngơ " là đui là điếc là câm mà đi ..." cho lương tâm đỡ cắn rứt .
So-rì MX nếu có chỗ nào làm bạn hiểu lầm , Cụi quên mất MX là bạn mới , cứ đùa thỏai mái như với nnk và LT thui Embarassed
Cuội
Cuội

Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Đạo Giáo (Lão-Trang) Empty Re: Đạo Giáo (Lão-Trang)

Bài gửi  mùa xuân Thu 29 Sep 2011, 19:21

MX chậm hiểu lắm ,cho nên những ý như vậy khó hiểu quá luôn .

Chào Bạn Cuội nhé !
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Đạo Giáo (Lão-Trang) Empty Re: Đạo Giáo (Lão-Trang)

Bài gửi  gia khanh Fri 30 Sep 2011, 09:06

Sao nghe như có mùi thuốc súng ... ( châm lửa cho cháy bùng lên ) hi hi ... dzọt ...
gia khanh
gia khanh

Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Đạo Giáo (Lão-Trang) Empty Re: Đạo Giáo (Lão-Trang)

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Fri 30 Sep 2011, 09:30

Hi hi,
Chỉ là khuấy động phong trào như Biển Đông cho vui tí thôi mà! GK đừng có mà chạy đó nghen! h2
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Đạo Giáo (Lão-Trang) Empty Re: Đạo Giáo (Lão-Trang)

Bài gửi  mùa xuân Fri 30 Sep 2011, 17:41

Sao nghe như có mùi thuốc súng ... ( châm lửa cho cháy bùng lên ) hi hi ... dzọt

GK ơi đừng châm lửa thêm mà kẻo cháy quán là LT nhà mình "bỏ của "xây lại đó hi..hi...Thời buổi khó khăn phải tiết kiêm dùm cho LT mà khà...khà...

Chào nhé cuối tuần vui nghen flower
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Đạo Giáo (Lão-Trang) Empty Re: Đạo Giáo (Lão-Trang)

Bài gửi  mùa xuân Sun 02 Oct 2011, 08:37

Còn vụ " sợ mủi lòng dốc hết hầu bao " là do thấy nhiều người khổ quá nên có bao nhiêu $$$ đem theo lấy ga cho hết ..như Cụi hồi nẳm đó ... cho một hồi không còn sức để cho đành nhắm mặt lại giả ngơ " là đui là điếc là câm mà đi ..." cho lương tâm đỡ cắn rứt .

Chào Bạn Cuội ,

MX chậm hiểu cho nên đã hiểu sai ngựợc ý tốt của Bạn ,MX thật là đắc tội với bạn (một ngừời có tấm lòng thương người ).Bạn Cuội cũng nên thông cảm cho cái chậm hiểu này nhé .Một ngươiì sống xa Quê Hương rất thiếu thông tin chính xác về đất nước mình ,chỉ lấy thông tin trên mạng (người thân ....)nhưng thật sự chưa bằng "tai nghe măt thấy ".Và đôi khi ngôn từ cũng bị hạn chế một phần vì thật sự bên này MX chỉ sống và làm việc xung quanh mình là những người đa quốc gia (ko có VN )...vì vậy đôi khi khó hiểu lắm .Hầu như ngày nào cũng vậy ,muốn tìm thấy người Việt nói chuyện là cuối tuần lên chợ VN đi chợ là nghe được tiếng nói của cộng đồng ngừoi Việt (chác nnk hiểu lắm )...mà mình thì ko có thời gian để mà nghe chỉ việc chọn hàng hóa rồi dọt thẳng về nhà làm việc nội trợ ......

MX kể cho bạn Cuội và thân hữu của Lt nghe nhé :

MX có dịp về thăm Quê và gặp tụi bạn thế là họ ngồi nói chuyện đủ loại chuyện ,và có những từ MX ko hiểu nổi .Thế là tụi bạn cười cho một trận và nói "mình ngáo quá "ha..ha..(thật ra từ mới toai hồi giờ ai mà nghe trời chớ ).Và đã biết tảy mình như vậy,bạn bè lại tha hồ mà chọc cho đến khi tức luôn hi...hi..Cuối cùng mọi ngưiừoi cùng hiểu được nổi khổ của mình ....qua câu chuyện này Bạn Cuội cũng hiểu cho MX nghen .Chúng ta vẫn là bạn với nhau với thế giới ảo này nhé Very Happy .Và cũng có thể chọc cười (nhưng đừng làm chảy nước mắt hi...hi..).MX đẫ có nói với bạn rằng chính tiếng cười sẽ làm cho CS xung quanh đầy màu sắc này sẽ thêm nhẹ nhàng đó

Chào bạn ,chúc Bạn và gia đinh một ngày Chủ nhật thật vui !

mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Đạo Giáo (Lão-Trang) Empty Re: Đạo Giáo (Lão-Trang)

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Sun 02 Oct 2011, 17:50

Thế giới con người vốn phức tạp, ngay cả trên thế giới ảo nữa. Việc hiểu lầm xảy ra là thường xuyên mà! Theo thiển ý thì chỉ cần mỗi người cởi mở lòng mình một chút thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi!

MX mới gia nhập hội, còn chưa rõ chứ hầu hết các thân hữu ở đây đã quen nhau bốn năm năm rồi, dắt dìu nhau qua 3-4 diễn đàn khác nhau, những chuyện xích mích trên thế giới ảo thấy qua đã nhiều. Đến nay chỉ còn 4, 5 thành viên còn lui tới, ai cũng bận rộn, chỉ khi nào rãnh mới tranh thủ ghé qua chào nhau một tiếng, chọc ghẹo, đùa giỡn đôi câu cho vui. Hầu như ai cũng khá rõ tính cách của nhau nên ngôn từ khá thoải mái, không phải câu nệ gì nhiều, và thường hiểu nhau theo hướng tích cực là chính!
MX tham gia hội một thời gian sẽ quen thôi, sẽ thấy mọi người ở đây đều rất tốt bụng, hòa đồng. (Chỉ có lão tà là hay phê phán, châm chích nhất thôi hà ! Evil or Very Mad )

Nói vậy để MX yên tâm là mọi người đều theo phương châm "chín bỏ làm mười" cả!

Lão tà vẫn biết TTG có phong cách khá cổ lỗ, khách khứa thưa thớt, nhạc xưa thì hòa âm phối khí khá tệ, chất lượng không tốt, chỉ còn giọng hát ca sĩ, thì ... hì hì, cũng còn tùy sở thích ...

Vậy mà các thân hữu vẫn không quay lưng; tất cả chỉ vì tấm lòng với nhau mà thôi. Và đối với lão tà, vậy là quá đủ để duy trì cái xó vắng này rồi.
Tiện thể, mới các thân hữu cùng nghe nhạc phẩm:

ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Trình bày: Hồng Nhung

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng Để làm gì em biết không ?
... để gió cuốn đi ...
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Đạo Giáo (Lão-Trang) Empty Re: Đạo Giáo (Lão-Trang)

Bài gửi  mùa xuân Wed 05 Oct 2011, 00:16



Để Gió Cuốn Đi

Tác giả :Trịnh Công Sơn

Sống trong đời sống cần có một tấm òng
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi
Gió cuốn đi cho mây qua giòng sông
Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông
Ôi trái tim đang bay theo thời gian
; Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian

Những khi chiều tới cần có một tiếng cười
Để ngậm ngùi theo lá bay
Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi

Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình
Chỉ lặng nhìn không nói năng
Để buốt trái tim, để buốt trái tim

Trong trái tim con chim đau nằm yên
Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
Một sớm mai chim bay đi triền miên
Và tiếng hót vang trong trời gió lên

Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
Còn cuộc đời ta cứ vui
Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai

Lời nhạc của Cố Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn giống như là một thông điệp về nhân cách sống của con người .Đời người trên trần thế này rất mong manh ,Anh sống cho ngày nay nhưng không biết số phận ngày mai ??.Vì vậy cứ sống hết cuộc đời bằng tấm lòng nhân hậu,bằng trái tim biết yêu thương ... Dẫu mai này Anh hóa thành cát bụi " để gió cuốn đi "bay xa mãi từ bỏ thế giới loài người....... Anh sẽ cảm thấy không một chút gì hối tiếc khi mình còn là kiếp người " Điều quan trọng không phải chúng ta sống được bao lâu mà chúng ta phải sống như thế nào "Bavelly

Ta vẫn biết ,cuộc đời là ngắn ngũi .

Sống cho sao ,trọn vẹn nghĩa tình thâm

Chớ có trách ,số phận là nghiệt ngã ,

Chỉ tội cho người làm kẻ "cô đơn ".

Hãy dang tay ôm lấy mỗi tấm lòng .

Cuộc đời này rạng rớ lắm người ơi !

Đạo Giáo (Lão-Trang) Bougies19487fcfs8

Đạo Giáo (Lão-Trang) Ap_20110513015856490


Mùa Xuân




mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Đạo Giáo (Lão-Trang) Empty Re: Đạo Giáo (Lão-Trang)

Bài gửi  nnk Wed 05 Oct 2011, 00:39

có 1 tấm lòng rồi để gió cuố đi, cũng như kg Laughing

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Đạo Giáo (Lão-Trang) Empty Re: Đạo Giáo (Lão-Trang)

Bài gửi  mùa xuân Wed 05 Oct 2011, 03:01

có 1 tấm lòng rồi để gió cuố đi, cũng như kg

Không biết nói sao ,cười trừ Laughing
mùa xuân
mùa xuân

Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Đạo Giáo (Lão-Trang) Empty Re: Đạo Giáo (Lão-Trang)

Bài gửi  Hoàng Lão Tà Wed 05 Oct 2011, 08:33

Vì chỗ này là góc của Lão-Trang, nên lão tà rinh cái Đạo Vô Vi ra hầu chuyện hén! Laughing

Cái ông Lão Tử này cũng rất khôn. Ổng chủ trương Vô Vi, nhưng mà hàm chứa : "Bất cảm vi thiên hạ tiên, vi thiên hạ tiên"

Ổng lại nói rằng:
"Thiên trường, địa cửu. Thiên địa sở dĩ năng trường thả cửu giả, dĩ kỳ bất tự sinh, cố năng trường sinh.
"Thị dĩ thánh nhân, hậu kỳ thân nhi thân tiên, ngoại kỳ thân nhi thân tồn".

Tạm hiểu: Trời đất sở dĩ có thể tồn tại dài lâu là do không tự sống cho mình; cũng như bậc Thánh nhân, vì dấu mình đứng ra đằng sau, mà thân được ra trước, để thân ra ngoài cuộc, mà thân mới còn.

Còn ở đây, ông Trịnh Công Sơn khẳng định rằng ai còn sống cũng phải có một bộ đồ lòng. Khốn nỗi dân nhậu ngày một nhiều, mà dân nhậu cũng khoái nhậu với bộ đồ lòng. Vì vậy ông mới sợ nếu cứ ôm khư khư bộ đồ lòng thì dễ bị lọt vào tầm ngắm của bợm nhậu. Vậy thì tốt hơn hết cứ theo Lão Tử, thả cho bộ đồ lòng theo gió cuốn đi, sẽ an toàn cho tính mạng hơn!
Đạo Giáo (Lão-Trang) 2490576327
Hoàng Lão Tà
Hoàng Lão Tà
Admin

Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Đạo Giáo (Lão-Trang) Empty Re: Đạo Giáo (Lão-Trang)

Bài gửi  nnk Sat 08 Oct 2011, 19:08

c022

nnk

Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010

Về Đầu Trang Go down

Đạo Giáo (Lão-Trang) Empty Re: Đạo Giáo (Lão-Trang)

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 7 trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết