Mưa Trên Biển Vắng - Tiếng hát Du Ca
+2
mùa xuân
Hoàng Lão Tà
6 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Mưa Trên Biển Vắng - Tiếng hát Du Ca
Thể theo yêu cầu của "đông đảo" thính giả ở cái chốn "rất náo nhiệt" TTG, Lão Tà xin trình làng giọng ca mới
Mưa buồn mãi rơi trên biển xưa âm thầm
Ôi biển vắng đêm nao tình trao êm đềm
Cơn sóng nào khơi lên nỗi đau trong em bao nhiêu chiều
Lang thang ... một mình ...
Anh giờ đã như mây dạt trôi phương nào
Em còn mãi nơi đây ngồi ôm kỷ niệm
Ôi cát mềm đêm nao bước chân đôi ta in hằn
Sóng đã xoá nhoà những bước đi ...
Tình như bóng mây, ngàn năm vẫn bay
Mây ơi mây hỡi cánh mây giang hồ
Ngày tháng lênh đênh, bờ bến nơi đâu
Biết chăng tình em mãi luôn chờ mong
Bao ngày tháng nên thơ tình yêu đâu rồi
Nay tình đã xa xăm mù khơi phương trời
Ôi nỗi buồn như mây kín che đôi ta bao ngày
Cô đơn lạnh lùng ...
Anh còn nhớ hay quên tình xưa êm đềm
Anh còn nhớ hay quên vòng tay ân tình
Son phấn nào rồi anh lãng quên đi bao kỷ niệm
Bên nhau với tình yêu ngất ngây
Người yêu dấu ơi, tình em vẫn xanh
Anh nơi phương đó biết chăng em chờ
Ngày tháng cô đơn, lặng lẽ đi qua
Với bao sầu thương kín dâng hồn em
Tình như bóng mây, ngàn năm vẫn bay
Mây ơi mây hỡi cánh mây giang hồ
Ngày tháng lênh đênh, bờ bến nơi đâu
Biết chăng tình em mãi luôn chờ mong.
MƯA TRÊN BIỂN VẮNG
Nhạc ngoại, lời Việt
Trình bày: Du Ca
Nhạc ngoại, lời Việt
Trình bày: Du Ca
Mưa buồn mãi rơi trên biển xưa âm thầm
Ôi biển vắng đêm nao tình trao êm đềm
Cơn sóng nào khơi lên nỗi đau trong em bao nhiêu chiều
Lang thang ... một mình ...
Anh giờ đã như mây dạt trôi phương nào
Em còn mãi nơi đây ngồi ôm kỷ niệm
Ôi cát mềm đêm nao bước chân đôi ta in hằn
Sóng đã xoá nhoà những bước đi ...
Tình như bóng mây, ngàn năm vẫn bay
Mây ơi mây hỡi cánh mây giang hồ
Ngày tháng lênh đênh, bờ bến nơi đâu
Biết chăng tình em mãi luôn chờ mong
Bao ngày tháng nên thơ tình yêu đâu rồi
Nay tình đã xa xăm mù khơi phương trời
Ôi nỗi buồn như mây kín che đôi ta bao ngày
Cô đơn lạnh lùng ...
Anh còn nhớ hay quên tình xưa êm đềm
Anh còn nhớ hay quên vòng tay ân tình
Son phấn nào rồi anh lãng quên đi bao kỷ niệm
Bên nhau với tình yêu ngất ngây
Người yêu dấu ơi, tình em vẫn xanh
Anh nơi phương đó biết chăng em chờ
Ngày tháng cô đơn, lặng lẽ đi qua
Với bao sầu thương kín dâng hồn em
Tình như bóng mây, ngàn năm vẫn bay
Mây ơi mây hỡi cánh mây giang hồ
Ngày tháng lênh đênh, bờ bến nơi đâu
Biết chăng tình em mãi luôn chờ mong.
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Mưa Trên Biển Vắng - Tiếng hát Du Ca
Chà nghe LT giới thiệu hấp dẫn quá ..chà chà...giọng ca mới Du Ca hát hay quá
Tặng bông Du Ca mới được
Bữa nào ca cẩm inh ỏi nữa nghẹ Du Ca
Tặng bông Du Ca mới được
Bữa nào ca cẩm inh ỏi nữa nghẹ Du Ca
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Mưa Trên Biển Vắng - Tiếng hát Du Ca
Troi ui ,nghe DC hat hay qua troi
Cham 99 diem va tang cho DC ne
Cham 99 diem va tang cho DC ne
tieng thoi gian- Tổng số bài gửi : 905
Join date : 07/10/2012
Re: Mưa Trên Biển Vắng - Tiếng hát Du Ca
Tặng thêm cho DC
Sương Mờ- Tổng số bài gửi : 100
Join date : 01/05/2012
Re: Mưa Trên Biển Vắng - Tiếng hát Du Ca
Chòi ôi .....giọng ca mới này sao được nhiều người khen vậy Điệu này ca cẩm tiếp
Nè đồng hương sao ko làm tròn chẵn luôn mà còn "Hà tiện " Nè bữa sau nhớ làm chẵn nghen DC hát hay mà
Cảm ơn MX ,TH và SM khen Du Ca nhé
Nè đồng hương sao ko làm tròn chẵn luôn mà còn "Hà tiện " Nè bữa sau nhớ làm chẵn nghen DC hát hay mà
Cảm ơn MX ,TH và SM khen Du Ca nhé
Du Ca- Tổng số bài gửi : 515
Join date : 29/08/2012
Re: Mưa Trên Biển Vắng - Tiếng hát Du Ca
Công nhận DC này "tham" thiệt!
Vậy để HH cho 1 điểm, cộng lại cho tròn trăm nhé !
Vậy để HH cho 1 điểm, cộng lại cho tròn trăm nhé !
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Mưa Trên Biển Vắng - Tiếng hát Du Ca
He..he,,HH cho thêm Du Ca điểm chẵn luôn
Du Ca- Tổng số bài gửi : 515
Join date : 29/08/2012
Re: Mưa Trên Biển Vắng - Tiếng hát Du Ca
DC ui ,hong phai TTG "Ha Tien"dau .Tai vi minh so cho DC dung "100 diem".Lo nhu "Trung tam Thuy Nga"hay la "Asia"nghe duoc dem "kieu" toi "ruoc"DC di mat tieu thi seo
Chet rui .HH ui ,seo minh tinh rui ma HH con cho them DC 1 diem nua chi vay .
HH ui coi chung DC bi nguoi ta"don"mat tieu a nghen
Chet rui .HH ui ,seo minh tinh rui ma HH con cho them DC 1 diem nua chi vay .
HH ui coi chung DC bi nguoi ta"don"mat tieu a nghen
tieng thoi gian- Tổng số bài gửi : 905
Join date : 07/10/2012
Re: Mưa Trên Biển Vắng - Tiếng hát Du Ca
Du Ca hát gì mà lên 100 điểm vậy ,MX hát cũng hay mà chả có điểm nào
Bữa nào MX thử giọng lần nữa coi thử có khả năng vô Thuý Nga ko
Nè TH ,HH nhớ cho điểm MX nhé
Bữa nào MX thử giọng lần nữa coi thử có khả năng vô Thuý Nga ko
Nè TH ,HH nhớ cho điểm MX nhé
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Mưa Trên Biển Vắng - Tiếng hát Du Ca
Chòi ......ôi TH ơi giọng này mà lên Thuý Nga ,Asia chắc sập sân khấu sớm ha...ha Chỉ biếu diễn ở chòi này có sập LT xây cái mới khác ...ko lo gì !
Du Ca- Tổng số bài gửi : 515
Join date : 29/08/2012
Re: Mưa Trên Biển Vắng - Tiếng hát Du Ca
Nhiều ngừ khen mình hát hay cho nên tiếp tục !
Thấy có bài hát tuổi 13 ,16 nhưng chưa có tuổi 17 ka..ka..Du Ca sẽ "hét "bài có tuổi 17 cho dui nhà cửa nhé !
Nhờ Lão Sư Phụ gởi cho DC bài Hoa Tím Ngày Xưa nhé với tông nữ hát nghen Lão ! (Tông nhạc Thu Phương )
Thấy có bài hát tuổi 13 ,16 nhưng chưa có tuổi 17 ka..ka..Du Ca sẽ "hét "bài có tuổi 17 cho dui nhà cửa nhé !
Nhờ Lão Sư Phụ gởi cho DC bài Hoa Tím Ngày Xưa nhé với tông nữ hát nghen Lão ! (Tông nhạc Thu Phương )
Du Ca- Tổng số bài gửi : 515
Join date : 29/08/2012
Re: Mưa Trên Biển Vắng - Tiếng hát Du Ca
hehe... ngoi cho nghe DC hat ne
tieng thoi gian- Tổng số bài gửi : 905
Join date : 07/10/2012
Re: Mưa Trên Biển Vắng - Tiếng hát Du Ca
Bài này DC ca cẩm thử rồi ,khó hát quá ka..ka..Để DC tìm bài khác thôi nhé !.TH ơi lấy ghế vô đi nhé
Du Ca- Tổng số bài gửi : 515
Join date : 29/08/2012
Re: Mưa Trên Biển Vắng - Tiếng hát Du Ca
TH ơi lấy ghế vô đi nhé ...hihi khong sao TH doi duoc ma DC
tieng thoi gian- Tổng số bài gửi : 905
Join date : 07/10/2012
Re: Mưa Trên Biển Vắng - Tiếng hát Du Ca
Dạ cảm ơn Tỉ hi..hi..Tỉ thiệt là nhiệt tình hết biết há ! (giống Du Ca )
Dạ để E ngâm cứu bài khác nghen Tỉ !
Dạ để E ngâm cứu bài khác nghen Tỉ !
Du Ca- Tổng số bài gửi : 515
Join date : 29/08/2012
Similar topics
» Tiếng Thời Gian trên Google
» Dĩ Vãng (Trịnh Nam Sơn)
» Láng giềng 4 tốt 16 vàng - Sự cố 1979: Biên giới phía Bắc
» Một chiều Thu trên phố
» Thu Vàng ...
» Dĩ Vãng (Trịnh Nam Sơn)
» Láng giềng 4 tốt 16 vàng - Sự cố 1979: Biên giới phía Bắc
» Một chiều Thu trên phố
» Thu Vàng ...
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Thu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân
» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Wed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân
» Ru gọi người tình
Wed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà
» Một thời ly loạn
Sun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi
» Khổng Tử Phiếm Đàm
Tue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà
» Trang Thơ Tuyền Linh
Tue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47