Cảm Nhận Âm Nhạc
+8
Huong ngoc
Thi Mau
nnk
Cuội
huuhoi
gia khanh
Hoàng Lão Tà
mùa xuân
12 posters
Trang 1 trong tổng số 7 trang
Trang 1 trong tổng số 7 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Cảm Nhận Âm Nhạc
Âm Nhạc không thể thiếu trong đời sống của mình ,nhất là thời buổi cơm tiền gạo mắm .Mùa Xuân nhận thấy chủ quán này là một người có cái nhìn về âm nhạc khá nhạy bén (qua lời bình về các bản nhạc )hi..hi....Tiếng thời gian không những luu trữ nhưng tác phẩm ,sưu tầm "vượt bật thơi gian) mà còn có những bản nhạc vàng khá hay ,luôn lôi cuốn người nghe qua từng tác phẩm .MX chia sẽ bài viết này đến với xó vắng nhé .Đòng thời mời các bạn nghe một bản nhạc hòa tấu này nhé ,là một bản nhạc ngoại rất là sâu lắng "Kiss the rain ".Cứ nghe bản nhạc hòa tấu này và đọc bài viết ,khỏi phải "nghĩ ngọi lung tung cho mệt óc "(Lão Tà nói hi...hi..)
Trông cuộc sống bận rộn này ,đôi khi ta cần phải có những giây phút cho riêng mình .Hãy thả hồn vào thế giới âm nhạc, để thưởng thức những bản nhạc tuyệt vời nhất .Có như vậy cuộc sống quanh ta sẽ rất có ý nghĩa ,thú vị ....,và điều đó cũng làm xoa dịu tinh thần sau những ngày làm việc vất vả .....
Có một câu nói như thế này "Âm nhạc là một cái gì khác lạ mà hầu như tôi muốn nói nó là một phép thần dịu .Vì nó đứng giữa tư tưởng và hiện tượng ,tinh thần và vật chất ,mọi thứ trung gian mơ hồ thế đó mà không là thế đó giữa các sự vật mà âm nhạc hòa giải "(Henrich Heine-Poet )
Thật vậy theo quan điểm của tôi ,âm nhạc là một giai điệu êm dịu ,ngọt ngào ,trầm ấm và vô cùng sâu lắng .Mỗi bản nhạc nó đi sâu vào hồn người ,ta cảm nhận hết cái hay tiết tấu của nhạc .Con người ta có từng cung bậc cảm xúc ,vui ,buồn ....Âm nhạc cũng vậy ,cảm xúc trong từng bản nhạc lắng đọng vào tiềm thức ,len lỏi trong tim ....cảm giác của mình khi nghe hầu như tập trung cao độ, hòa mình theo tiếng nhạc êm ái đó ...Tiếng nhạc có thể giúp ta quên đi những cái ưu tư ,phiền muộn mà con người ta gặp phải ...đồng thời mang lại niềm vui ,tạo sự hưng phấn để bắt đầu cho một công việc mới ....Một bản nhạc đối với một người nghe cho là tâm đắc là thể hiện hết cái ý nghĩa trong từng lời của nó ,cái rung động của người nghe qua từng dây đàn ,âm hưởng .......
Trong đêm tĩnh lặng nghe một khúc hát của một ca sĩ nào đó cất lên rất ngọt ngào ,hay một bản nhạc hòa tấu guitar ,piano cùng với âm thanh trầm bỗng ,sâu lắng ... thật là tuyệt vời nhỉ .....Tôi là một người rất đam mê âm nhạc có thể nói nó chiếm toàn bộ trong đời sống làm việc của tôi .Khi tôi bắt đầu viết một tiểu phẩm mới , tiếng nhạc cùng với tôi tạo cái cảm xúc để tôi viết lách. Với tôi nhạc nào tôi cũng có thể thưởng thức ,mỗi bản nhạc tôi nghe với một tâm trạng và trạng thái khác nhau ,và đặc biệt là cần một không gian phù hợp để mà nghe nó hi..hi..Thật là khó nhỉ ,có như vậy tôi mới hòa mình vào một thế giới âm nhạc riêng cho tôi .Sự chọn lựa mỗi bản nhạc của người nghe tôi nghĩ nó còn phù hợp với mọi lứa tuổi của mình , mỗi phong cách khác nhau .....có như vậy mình có thể cảm nhận hết cái hồn của mỗi bản nhạc thể hiện ...
Theo Plato "Âm nhạc là một trò chơi thực tế .Nhạc ghép cho linh hồn vũ trụ ,lắp cánh cho tâm trí đưa sáng tạo cho trí tưởng tượng ,mang lại sự hấp dẫn ,hài lòng cho buồn chán ,sự vui vẻ sống động cho mọi sính vật ".Một câu nói rất hay cho những ai yêu thích thế giới âm nhạc ,một nhịp cầu giải trí cho con người ,và đặc biệt giảm đi những suy nghĩ tiêu cực, tăng niềm tin , vui vẻ.....làm cuộc sống đáng yêu
Cuộc sống quanh ta ngày nay có bao nhiều khó khăn , trăn trở ,lo toan ..nhưng không chính vì điều đó làm cho con người ta trở nên vất vả ,biến cuộc sống của mình vô vị .Hẫy để tâm hồn của mình tận hưởng những điều mình cho là kỳ diệu bằng những giai điệu âm nhạc ,hãy đưa âm nhạc vào cuộc sống của mình .Những giai điệu muôn thưở ,bất hủ của nó chắc chắn sẽ làm cho bạn có cái nhìn lạc quan ,cuộc sống của mình thêm ý nghĩa ...Tự nhiên tôi bống nhớ đến bài hát "Ôi cuộc sống mến thương "của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc thiện
Có chú chim non nho nhỏ
Cất tiếng líu lo như muốn ngỏ
Cuộc sống quanh ta tuy xao động
Như bầu trời xanh ươm ước mơ
Này chú chim ơi cho nhắn gửi
Lời hát tin yêu trong trái tim mọi người
Cuộc sống hôm nay tuy vất vả
Nhưng cuộc đời ơi ta mến thương
Ta đã nghe trong tim mình
Lời yêu thương đang rực rỡ
Ta đã nghe trong tim mình
Lời yêu thương của con người
Trông cuộc sống bận rộn này ,đôi khi ta cần phải có những giây phút cho riêng mình .Hãy thả hồn vào thế giới âm nhạc, để thưởng thức những bản nhạc tuyệt vời nhất .Có như vậy cuộc sống quanh ta sẽ rất có ý nghĩa ,thú vị ....,và điều đó cũng làm xoa dịu tinh thần sau những ngày làm việc vất vả .....
Có một câu nói như thế này "Âm nhạc là một cái gì khác lạ mà hầu như tôi muốn nói nó là một phép thần dịu .Vì nó đứng giữa tư tưởng và hiện tượng ,tinh thần và vật chất ,mọi thứ trung gian mơ hồ thế đó mà không là thế đó giữa các sự vật mà âm nhạc hòa giải "(Henrich Heine-Poet )
Thật vậy theo quan điểm của tôi ,âm nhạc là một giai điệu êm dịu ,ngọt ngào ,trầm ấm và vô cùng sâu lắng .Mỗi bản nhạc nó đi sâu vào hồn người ,ta cảm nhận hết cái hay tiết tấu của nhạc .Con người ta có từng cung bậc cảm xúc ,vui ,buồn ....Âm nhạc cũng vậy ,cảm xúc trong từng bản nhạc lắng đọng vào tiềm thức ,len lỏi trong tim ....cảm giác của mình khi nghe hầu như tập trung cao độ, hòa mình theo tiếng nhạc êm ái đó ...Tiếng nhạc có thể giúp ta quên đi những cái ưu tư ,phiền muộn mà con người ta gặp phải ...đồng thời mang lại niềm vui ,tạo sự hưng phấn để bắt đầu cho một công việc mới ....Một bản nhạc đối với một người nghe cho là tâm đắc là thể hiện hết cái ý nghĩa trong từng lời của nó ,cái rung động của người nghe qua từng dây đàn ,âm hưởng .......
Trong đêm tĩnh lặng nghe một khúc hát của một ca sĩ nào đó cất lên rất ngọt ngào ,hay một bản nhạc hòa tấu guitar ,piano cùng với âm thanh trầm bỗng ,sâu lắng ... thật là tuyệt vời nhỉ .....Tôi là một người rất đam mê âm nhạc có thể nói nó chiếm toàn bộ trong đời sống làm việc của tôi .Khi tôi bắt đầu viết một tiểu phẩm mới , tiếng nhạc cùng với tôi tạo cái cảm xúc để tôi viết lách. Với tôi nhạc nào tôi cũng có thể thưởng thức ,mỗi bản nhạc tôi nghe với một tâm trạng và trạng thái khác nhau ,và đặc biệt là cần một không gian phù hợp để mà nghe nó hi..hi..Thật là khó nhỉ ,có như vậy tôi mới hòa mình vào một thế giới âm nhạc riêng cho tôi .Sự chọn lựa mỗi bản nhạc của người nghe tôi nghĩ nó còn phù hợp với mọi lứa tuổi của mình , mỗi phong cách khác nhau .....có như vậy mình có thể cảm nhận hết cái hồn của mỗi bản nhạc thể hiện ...
Theo Plato "Âm nhạc là một trò chơi thực tế .Nhạc ghép cho linh hồn vũ trụ ,lắp cánh cho tâm trí đưa sáng tạo cho trí tưởng tượng ,mang lại sự hấp dẫn ,hài lòng cho buồn chán ,sự vui vẻ sống động cho mọi sính vật ".Một câu nói rất hay cho những ai yêu thích thế giới âm nhạc ,một nhịp cầu giải trí cho con người ,và đặc biệt giảm đi những suy nghĩ tiêu cực, tăng niềm tin , vui vẻ.....làm cuộc sống đáng yêu
Cuộc sống quanh ta ngày nay có bao nhiều khó khăn , trăn trở ,lo toan ..nhưng không chính vì điều đó làm cho con người ta trở nên vất vả ,biến cuộc sống của mình vô vị .Hẫy để tâm hồn của mình tận hưởng những điều mình cho là kỳ diệu bằng những giai điệu âm nhạc ,hãy đưa âm nhạc vào cuộc sống của mình .Những giai điệu muôn thưở ,bất hủ của nó chắc chắn sẽ làm cho bạn có cái nhìn lạc quan ,cuộc sống của mình thêm ý nghĩa ...Tự nhiên tôi bống nhớ đến bài hát "Ôi cuộc sống mến thương "của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc thiện
Có chú chim non nho nhỏ
Cất tiếng líu lo như muốn ngỏ
Cuộc sống quanh ta tuy xao động
Như bầu trời xanh ươm ước mơ
Này chú chim ơi cho nhắn gửi
Lời hát tin yêu trong trái tim mọi người
Cuộc sống hôm nay tuy vất vả
Nhưng cuộc đời ơi ta mến thương
Ta đã nghe trong tim mình
Lời yêu thương đang rực rỡ
Ta đã nghe trong tim mình
Lời yêu thương của con người
Được sửa bởi mùa xuân ngày Sun 29 Apr 2012, 20:32; sửa lần 1.
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Cảm Nhận Âm Nhạc
Cám ơn MX mang về xó vắng này một bản hòa tấu rất nhẹ nhàng êm ái.
Những lúc căng thẳng cần thư giãn, nghe nhạc hòa tấu là một cách thư giãn rất hữu hiệu. Chẳng phải nghiền ngẫm ý tứ gì cả!
Nhân nói về cái "Cảm nhận", mỗi người đều có một kiểu cảm nhận.
Khi cô giáo giơ một ngón tay lên, có học sinh nhìn theo hướng chỉ để thấy chữ nghĩa, hình ảnh trên bảng, có kẻ mãi ngắm nghía ngón tay búp măng thon thon ..., lại có kẻ chăm chú vào chiếc nhẫn hột xoàn, đoán xem bao nhiên carat ?
Đó đều là "cảm nhận"
Hì hì, không phá nữa, lão tà góp vui với một bản nhạc quen thuộc:
Những lúc căng thẳng cần thư giãn, nghe nhạc hòa tấu là một cách thư giãn rất hữu hiệu. Chẳng phải nghiền ngẫm ý tứ gì cả!
Nhân nói về cái "Cảm nhận", mỗi người đều có một kiểu cảm nhận.
Khi cô giáo giơ một ngón tay lên, có học sinh nhìn theo hướng chỉ để thấy chữ nghĩa, hình ảnh trên bảng, có kẻ mãi ngắm nghía ngón tay búp măng thon thon ..., lại có kẻ chăm chú vào chiếc nhẫn hột xoàn, đoán xem bao nhiên carat ?
Đó đều là "cảm nhận"
Hì hì, không phá nữa, lão tà góp vui với một bản nhạc quen thuộc:
ROMANCE D'AMOUR
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Cảm Nhận Âm Nhạc
Bài Cảm nhận này MX viết phải hong ? hay quá ..seo LTa không tiếp nối đi , Lão rất có khiếu trình bày cảm tưởng ớ
gia khanh- Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009
Re: Cảm Nhận Âm Nhạc
Chào Gia Khánh ,MX viết bài này đó hi..hi...Cảm ơn GK khen nghen .Chỉ là cảm nhận nhỏ riêng của MX mà
"Cảm nhận "theo câu chiện của LT ,là cảm nậhn có một ko hai đó
Bản hòa tấu này nghe hay lém nhưng sao kì nghen Lão .Lão post youtube lên thì Mx nghe được còn như thế này MX bó tay phải tìm ra bài này theo link khác mới nghe được chắc là mạng miết của tui ko nghe cài này đươc :
"Cảm nhận "theo câu chiện của LT ,là cảm nậhn có một ko hai đó
Bản hòa tấu này nghe hay lém nhưng sao kì nghen Lão .Lão post youtube lên thì Mx nghe được còn như thế này MX bó tay phải tìm ra bài này theo link khác mới nghe được chắc là mạng miết của tui ko nghe cài này đươc :
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Cảm Nhận Âm Nhạc
MX có nhìn thấy thanh music player không?
Nếu như không thấy thì do trình duyệt internet player không cài add-ons cho multimedia rồi. Hình như phải cài direct X vô thì sẽ thấy thanh music hiện lên liền đó. Nhờ ai đó có kinh nghiệm IT một chút là làm được liền đó MX ui!
Chúc thành công nhé!
Nếu như không thấy thì do trình duyệt internet player không cài add-ons cho multimedia rồi. Hình như phải cài direct X vô thì sẽ thấy thanh music hiện lên liền đó. Nhờ ai đó có kinh nghiệm IT một chút là làm được liền đó MX ui!
Chúc thành công nhé!
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Cảm Nhận Âm Nhạc
Cho Cụi đọc dới MX uiKhi tôi bắt đầu viết một tiểu phẩm mới , tiếng nhạc cùng với tôi tạo cái cảm xúc để tôi viết lách.
Cuội- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009
Re: Cảm Nhận Âm Nhạc
HH ơi ,đúng rùi máy của MX ko cài đật điều đó cho nên ko thấy gì cả ,MX phải thọ giáo sư phụ Mx mới được .Cảm ơn HH nhiều nghen
Nè HH và Lão Tà là ruột gì vậy ,dư .thừa ,xe đạp .hay xe hơi ????? .Nhưng tui hơi nghi chắc cùng ruột .gan .phèp .phổi qué hi..hi..
Mùa Xuân chỉ viết chơi để xã "xì trét "cho dui thôi bạn Cuội à ,vì vậy chỉ có MX đọc hiểu thôi .Không ai hiểu nỗi hết .Mọi người làm việc vui nhé
Nè HH và Lão Tà là ruột gì vậy ,dư .thừa ,xe đạp .hay xe hơi ????? .Nhưng tui hơi nghi chắc cùng ruột .gan .phèp .phổi qué hi..hi..
Mùa Xuân chỉ viết chơi để xã "xì trét "cho dui thôi bạn Cuội à ,vì vậy chỉ có MX đọc hiểu thôi .Không ai hiểu nỗi hết .Mọi người làm việc vui nhé
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Cảm Nhận Âm Nhạc
mùa xuân đã viết:HH ơi ,đúng rùi máy của MX ko cài đật điều đó cho nên ko thấy gì cả ,MX phải thọ giáo sư phụ Mx mới được .Cảm ơn HH nhiều nghen
Nè HH và Lão Tà là ruột gì vậy ,dư .thừa ,xe đạp .hay xe hơi ????? .Nhưng tui hơi nghi chắc cùng ruột .gan .phèp .phổi qué hi..hi..
Mùa Xuân chỉ viết chơi để xã "xì trét "cho dui thôi bạn Cuội à ,vì vậy chỉ có MX đọc hiểu thôi .Không ai hiểu nỗi hết .Mọi người làm việc vui nhé
Ủa, MX không biết sao?
Lão tà với HH vốn là:
"cùng xương, cùng thịt, cùng da
cùng giòng máu đỏ giống nhà Lạc Long"
mà ! . Mọi tài sản trong xó vắng TTG đều ký gửi cùng một CHÙA hết trọi đó !
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Cảm Nhận Âm Nhạc
Dzị là ...Dụ hong được hả MX , buồn 15 phút
Cuội- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009
Re: Cảm Nhận Âm Nhạc
Tui nghi đúng rùi nhưng tui sợ lõ may ko phải thì có ngừ nạp chạy dấp té chít .đúng là Lão chịu ko nẫu
Bạn Cuội ư sao lại buồn có 15 phút dậy ,tui tưởng bạn buồn cả tiếng chứ hi..hi....Vui nhé ,MX cũng là người thuộc típ ngừ thích đùa .Có như vậy CS dù có bận rộn nhưng mình vẫn cảm thấy nhẹ nhàng đó
Bạn Cuội ư sao lại buồn có 15 phút dậy ,tui tưởng bạn buồn cả tiếng chứ hi..hi....Vui nhé ,MX cũng là người thuộc típ ngừ thích đùa .Có như vậy CS dù có bận rộn nhưng mình vẫn cảm thấy nhẹ nhàng đó
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Cảm Nhận Âm Nhạc
Cái Lão Tà nói hàng hai, ai hiểu sao thì hiểu.
Thì ra MX hiểu theo cách này!
Thì ra MX hiểu theo cách này!
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Cảm Nhận Âm Nhạc
Mùa xuân có sao hiểu dậy ,chỉ hiểu hàng một HH ui
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Cảm Nhận Âm Nhạc
mùa xuân đã viết: Mùa xuân có sao hiểu dậy ,chỉ hiểu hàng một HH ui
Mùa Xuân ui,
Thiện tai, tại thiên,
Phật dạy "Sắc tứ thị không, không tức thị sắc! Sắc bất dị không, không bất dị sắc!"
Người là ta, ta cũng là người, người không là ta, ta không là người, chúng sanh bình đẳng, bốn biển như một. Thiện tai, thiện tai!
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Cảm Nhận Âm Nhạc
Hãy nghe những lời cảm nhận riêng của MX về bài hát này nhé
CHIẾC LÁ THU PHAI
Mùa Thu cũng đã gần đến rồi ,thay cho cái nắng gắt gao của Mùa Hè .Ta hy vong sẽ có những cơn gió mát mẻ của đầu Mùa Thu để cho con người trên trần thế này có cảm giác nhẹ nhàng ,tâm tưởng thoải mái ,vui với đời... .Hãy lắng nghe ca khúc "Chiếc Lá Thu Phai "của Trịnh Công Sơn ,tiếng hát khá trầm của Tuấn Ngọc đựoc thể hiện ,với tiếng nhạc êm dịu ,nhẹ nhàng.....Tạo nên một bản nhạc rất có hồn hòa lẫn những ca từ đày ý nghĩa mà người nhạc sĩ tài hoa đã viết
Về đây đứng ngồi, đường xa quá ngại
Để lòng theo chút nắng bên ngoài
Mùa xuân quá vội. Mười năm tắm gội
Giật mình ôi chiếc lá thu phai
Mười năm có lẽ đối với một đời người thì ta nghe rất là dài ,một khoảng thời gian vô tận .Nhưng đối với riêng tôi là một chuỗi ngày rất nhanh ,nhanh đến nỗi mà con người ta không thể nhìn lại được ,,từng nấc thang cuộc đời in dấu ấn của thời gian .Chinh vì điều này mà tác giả Trịnh Công Sơn hòai niệm cái tâm tư của mình trong từng lời hát ,và những nốt nhạc dường như biết nói đã thốt lên .....
Về thu xếp lại, ngày trong nếp ngày
Vội vàng thêm những lúc yêu người
Cuồng phong cánh mỏi, về bên núi đợi
Ngậm ngùi ôi đá cũng thương thay
Lời nhạc của Ông viết làm cho người đọc ban đầu cảm thấy khó hiểu ,nhưng khi ta đem phân tích từng câu ,nó chứa đựng ý thâm sâu với một nỗi niềm riêng mà người nhạc sĩ này muốn bày tỏ .Âm huởng của bài hát cứ cuốn hút tôi theo luồn cảm xúc ,để rồi tôi có thể viết ra cái cảm nhận của riêng mình .Một bài hát mà tôi rất yêu thích tự bao giờ,một khoảng khắc ,một hồi tưởng đáng nhớ .... .Có lẽ điều đó cũng giống như tâm trạng của tôi .....một người xa quê hương hàng ngàn dặm .....Và khi ngẫm nghĩ cái giây phút ấy thì đã thấy "lâu trắng trong tay " rồi hi...hi...nhưng rồi ai cũng phải trãi qua một thời gian để trưởng thành đủ khôn lớn , chín chắn bước trên đường đời vững chắc với một niềm tin kỳ nhất ....nhưng vẫn luôn giừ tâm hồn thanh thoát ,
Chủ nhân bài viết này hy vọng các đọc giả sẽ thưởng thức bài hát này với một tâm trạng thoải mái ,không ưu tư và phiền muộn mà nếu bất chợt tình cảm đâu đó xuất hiện trong tâm tưởng thì hãy cố vui nhé
CHIẾC LÁ THU PHAI
Mùa Thu cũng đã gần đến rồi ,thay cho cái nắng gắt gao của Mùa Hè .Ta hy vong sẽ có những cơn gió mát mẻ của đầu Mùa Thu để cho con người trên trần thế này có cảm giác nhẹ nhàng ,tâm tưởng thoải mái ,vui với đời... .Hãy lắng nghe ca khúc "Chiếc Lá Thu Phai "của Trịnh Công Sơn ,tiếng hát khá trầm của Tuấn Ngọc đựoc thể hiện ,với tiếng nhạc êm dịu ,nhẹ nhàng.....Tạo nên một bản nhạc rất có hồn hòa lẫn những ca từ đày ý nghĩa mà người nhạc sĩ tài hoa đã viết
Về đây đứng ngồi, đường xa quá ngại
Để lòng theo chút nắng bên ngoài
Mùa xuân quá vội. Mười năm tắm gội
Giật mình ôi chiếc lá thu phai
Mười năm có lẽ đối với một đời người thì ta nghe rất là dài ,một khoảng thời gian vô tận .Nhưng đối với riêng tôi là một chuỗi ngày rất nhanh ,nhanh đến nỗi mà con người ta không thể nhìn lại được ,,từng nấc thang cuộc đời in dấu ấn của thời gian .Chinh vì điều này mà tác giả Trịnh Công Sơn hòai niệm cái tâm tư của mình trong từng lời hát ,và những nốt nhạc dường như biết nói đã thốt lên .....
Về thu xếp lại, ngày trong nếp ngày
Vội vàng thêm những lúc yêu người
Cuồng phong cánh mỏi, về bên núi đợi
Ngậm ngùi ôi đá cũng thương thay
Lời nhạc của Ông viết làm cho người đọc ban đầu cảm thấy khó hiểu ,nhưng khi ta đem phân tích từng câu ,nó chứa đựng ý thâm sâu với một nỗi niềm riêng mà người nhạc sĩ này muốn bày tỏ .Âm huởng của bài hát cứ cuốn hút tôi theo luồn cảm xúc ,để rồi tôi có thể viết ra cái cảm nhận của riêng mình .Một bài hát mà tôi rất yêu thích tự bao giờ,một khoảng khắc ,một hồi tưởng đáng nhớ .... .Có lẽ điều đó cũng giống như tâm trạng của tôi .....một người xa quê hương hàng ngàn dặm .....Và khi ngẫm nghĩ cái giây phút ấy thì đã thấy "lâu trắng trong tay " rồi hi...hi...nhưng rồi ai cũng phải trãi qua một thời gian để trưởng thành đủ khôn lớn , chín chắn bước trên đường đời vững chắc với một niềm tin kỳ nhất ....nhưng vẫn luôn giừ tâm hồn thanh thoát ,
Chủ nhân bài viết này hy vọng các đọc giả sẽ thưởng thức bài hát này với một tâm trạng thoải mái ,không ưu tư và phiền muộn mà nếu bất chợt tình cảm đâu đó xuất hiện trong tâm tưởng thì hãy cố vui nhé
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Cảm Nhận Âm Nhạc
Bài này nghe ngậm ngùi wa' mà MX kêu nghe xong phải dzui lên sao đặng
Cuội- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009
Re: Cảm Nhận Âm Nhạc
Người ta nói rằng
"khi buồn, non nước cũng buồn
Khi vui, gánh đá lên nguồn vẫn vui" mà Cuội!
HH thì lại cảm nhận cái buồn của buổi xế chiều qua bài hát:
... đã không còn cái vội vàng của Xuân Diệu (mau lên chứ, vội vàng lên với chứ; em em ơi, tình non đã già rồi), cái tuổi già cũng cứ đến thật mau! Giờ thì chẳng còn gì một chút tình non, lòng đã héo hon "theo tia nắng bên ngoài". Mười năm qua vội vàng, đã đủ gội cho chiếc lá phai màu, cho làn tóc trắng phau phau.
Cái sướng khổ ở đời phải chăng là cái nghiệp do mình tự chuốc lấy ? Phải chăng mình chỉ "tự làm khô héo tôi đây" với nỗi tiếc thương phiền lụy? Để rồi "chiều hôm thức dậy, ngồi ôm tóc dài, chập chờn lau trắng trong tay"
Than ôi! Cuồng phong đã mỏi cánh, về bên núi đợi! Ngậm ngùi ôi! đá cũng thương vay!
"khi buồn, non nước cũng buồn
Khi vui, gánh đá lên nguồn vẫn vui" mà Cuội!
HH thì lại cảm nhận cái buồn của buổi xế chiều qua bài hát:
... đã không còn cái vội vàng của Xuân Diệu (mau lên chứ, vội vàng lên với chứ; em em ơi, tình non đã già rồi), cái tuổi già cũng cứ đến thật mau! Giờ thì chẳng còn gì một chút tình non, lòng đã héo hon "theo tia nắng bên ngoài". Mười năm qua vội vàng, đã đủ gội cho chiếc lá phai màu, cho làn tóc trắng phau phau.
Cái sướng khổ ở đời phải chăng là cái nghiệp do mình tự chuốc lấy ? Phải chăng mình chỉ "tự làm khô héo tôi đây" với nỗi tiếc thương phiền lụy? Để rồi "chiều hôm thức dậy, ngồi ôm tóc dài, chập chờn lau trắng trong tay"
Than ôi! Cuồng phong đã mỏi cánh, về bên núi đợi! Ngậm ngùi ôi! đá cũng thương vay!
huuhoi- Tổng số bài gửi : 1351
Join date : 12/12/2009
Re: Cảm Nhận Âm Nhạc
Bài này nghe ngậm ngùi wa' mà MX kêu nghe xong phải dzui lên sao đặng .Bạn Cuội viết
Như vậy Bạn Cuội đọc bài MX có tâm sự phảiko???sao mà buồn .MX nói rồi MX mà viết thì chỉ có .Vì vậy phảo cố lên
Như vậy Bạn Cuội đọc bài MX có tâm sự phảiko???sao mà buồn .MX nói rồi MX mà viết thì chỉ có .Vì vậy phảo cố lên
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Cảm Nhận Âm Nhạc
HH cảm nhận nghe thấm thía quá :Cuối cùng thì thời gian làm thay đổi tất cả hi...hi...MX có bài viết này nè ,một cảm xúc bất chợt đem chia sẽ xó vắng nhé :rose
Thời Gian
Thời gian là một khoảng cách xa vời vời ,không có một cái gì níu kéo và quay ngược lại .Chỉ có những kỷ niệm nhỏ len lõi trong tim và hồi ức ....có thể giữ lại .Một hình ảnh đẹp ,một hồi tưởng đáng nhớ ,ta không đánh thức nhưng nó vẫn lặng lẽ đi sâu thẫm vào hồn người
Chiếc đồng hồ tích tắc ...tích tắc....nhịp đập của thời gian ,nhẹ nhàng và đều đều giồng như tiếng thở của loài người trên trần gian .Ta vội và ,ta trầm tình ,ta lắng nghe cuộc sống đang quay đều theo kim chỉ cái đồng hồ kỳ diệu đó .Xung quanh ta bao nhiêu điều mới mẻ mà ta đang cố gắng mở tầm nhìn rộng lớn để chào đón , nắm bắt nó trong tầm tay ta ....Và vẫn còn những thử thách ,gian nan bên cạnh cái khổ đâu của nhân loại ...
Thời gian giống như chiếc lá vàng rơi vào mùa Thu mà bao nhiêu Thi Sĩ đã viết rất nhiều về nó đựoc thể hiện trong thơ ca .....Nó đi nhanh ,ta suy ngẫm ,ta đã làm được gì trong một ngày qua ,rồi đến những ngày kế tiếp của ngày mai .Thời gian giúp ta xoa dịu nỗi đau tận đáy lòng mà ta mang nặng ,giúp ta trưởng thành,chín chắn trong mọi ý nghĩ và hàng động . Cuối cùng rồi ta cũng đạt được một kết quả như ý cho chính bản thân ta ,và tiếp tục bước tiếp chặng đường đời còn lại ...
Hãy mĩm cười với cuộc sống quanh ta .Chính nụ cười sẽ làm cho ta quên đi mọi ưu phiền ,vui với những cái gì ta đã làm trong suốt cuộc đời của ta .Thời gian là một chuỗi ngày dài vô tận .........
Bà con trên xó có những ý kiến gì chia sẽ cho vui nhen
Thời Gian
Thời gian là một khoảng cách xa vời vời ,không có một cái gì níu kéo và quay ngược lại .Chỉ có những kỷ niệm nhỏ len lõi trong tim và hồi ức ....có thể giữ lại .Một hình ảnh đẹp ,một hồi tưởng đáng nhớ ,ta không đánh thức nhưng nó vẫn lặng lẽ đi sâu thẫm vào hồn người
Chiếc đồng hồ tích tắc ...tích tắc....nhịp đập của thời gian ,nhẹ nhàng và đều đều giồng như tiếng thở của loài người trên trần gian .Ta vội và ,ta trầm tình ,ta lắng nghe cuộc sống đang quay đều theo kim chỉ cái đồng hồ kỳ diệu đó .Xung quanh ta bao nhiêu điều mới mẻ mà ta đang cố gắng mở tầm nhìn rộng lớn để chào đón , nắm bắt nó trong tầm tay ta ....Và vẫn còn những thử thách ,gian nan bên cạnh cái khổ đâu của nhân loại ...
Thời gian giống như chiếc lá vàng rơi vào mùa Thu mà bao nhiêu Thi Sĩ đã viết rất nhiều về nó đựoc thể hiện trong thơ ca .....Nó đi nhanh ,ta suy ngẫm ,ta đã làm được gì trong một ngày qua ,rồi đến những ngày kế tiếp của ngày mai .Thời gian giúp ta xoa dịu nỗi đau tận đáy lòng mà ta mang nặng ,giúp ta trưởng thành,chín chắn trong mọi ý nghĩ và hàng động . Cuối cùng rồi ta cũng đạt được một kết quả như ý cho chính bản thân ta ,và tiếp tục bước tiếp chặng đường đời còn lại ...
Hãy mĩm cười với cuộc sống quanh ta .Chính nụ cười sẽ làm cho ta quên đi mọi ưu phiền ,vui với những cái gì ta đã làm trong suốt cuộc đời của ta .Thời gian là một chuỗi ngày dài vô tận .........
Bà con trên xó có những ý kiến gì chia sẽ cho vui nhen
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Cảm Nhận Âm Nhạc
MX viết hay quá. tin thần rất lạc quan .mong được dọc tiếp
nnk- Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010
Re: Cảm Nhận Âm Nhạc
NNK ơi...ơi...đối với thời buổi này (thời cuộc ,cơm tiền gạo mắm .....)cần phải có một chút lạc quan ,có như vậy cuộc sống mới thấy nhẹ nhàng .....không thì "đời cỏ úa "tiêu luôn
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Cảm Nhận Âm Nhạc
MX nói chí phảimùa xuân đã viết:NNK ơi...ơi...đối với thời buổi này (thời cuộc ,cơm tiền gạo mắm .....)cần phải có một chút lạc quan ,có như vậy cuộc sống mới thấy nhẹ nhàng .....không thì "đời cỏ úa "tiêu luôn
Cuội- Tổng số bài gửi : 602
Join date : 29/12/2009
Re: Cảm Nhận Âm Nhạc
Cảm ơn hai bông hoa của Bạn Cuội nhé .Có sự đồng cảm với ý nghĩ của MX là MX vui rồi .Mời bạm Cuội và bà con trên xóm nghe bài hát này nhé
Hãy Yêu Nhau Đi
Trịnh Công Sơn
Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá
Hãy yêu nhau đi, giòng nước đã trôi xa
Nước trôi qua tim dâng đầy trí nhớ
Ngày mãi mong chờ, ngày sẽ thiên thu
Hãy ru nhau trên những lời gió mới
Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui
Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi
Dù mai nơi này người có xa người
Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới
Mặt đất đã cho ta những ngày vui với
Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời
Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn
Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm
Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng
Dù đêm súng đạn, dù sáng mưa bom
Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
Trái tim cho ta nơi về nương náu
Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều
Hãy Yêu Nhau Đi
Trịnh Công Sơn
Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá
Hãy yêu nhau đi, giòng nước đã trôi xa
Nước trôi qua tim dâng đầy trí nhớ
Ngày mãi mong chờ, ngày sẽ thiên thu
Hãy ru nhau trên những lời gió mới
Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui
Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi
Dù mai nơi này người có xa người
Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới
Mặt đất đã cho ta những ngày vui với
Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời
Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn
Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm
Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng
Dù đêm súng đạn, dù sáng mưa bom
Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
Trái tim cho ta nơi về nương náu
Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều
mùa xuân- Tổng số bài gửi : 2094
Join date : 18/07/2011
Re: Cảm Nhận Âm Nhạc
Vô đây cùng nghe nhạc và "chia xẻ nỗi niềm" với MX và Cuội nè !
Hoàng Lão Tà- Admin
- Tổng số bài gửi : 1530
Join date : 11/12/2009
Re: Cảm Nhận Âm Nhạc
Ủa , Cuội có nỗi niệm gì dzợ ?
gia khanh- Tổng số bài gửi : 532
Join date : 12/12/2009
Re: Cảm Nhận Âm Nhạc
chac la cuoi nho hang nga???gia khanh đã viết:Ủa , Cuội có nỗi niệm gì dzợ ?
nnk- Tổng số bài gửi : 975
Join date : 26/01/2010
Trang 1 trong tổng số 7 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Similar topics
» Nhắn tin tìm trẻ lạc
» thay nao bệnh nhân
» Nam Hải Dị Nhân liệt truyện
» Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận .....
» Nhạc Việt Nam
» thay nao bệnh nhân
» Nam Hải Dị Nhân liệt truyện
» Hãy Sống Chậm Lại Để Cảm Nhận .....
» Nhạc Việt Nam
Trang 1 trong tổng số 7 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Thu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân
» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Wed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân
» Ru gọi người tình
Wed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà
» Một thời ly loạn
Sun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi
» Khổng Tử Phiếm Đàm
Tue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà
» Trang Thơ Tuyền Linh
Tue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà
» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Mon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà
» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Mon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47