TIẾNG THỜI GIAN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Yahoo Player
Latest topics
» Phật học luận
Những bài viết ngày xưa EmptyThu 30 Nov 2023, 03:16 by mùa xuân

» Sao chưa ai chịu nghêu ngao ?
Những bài viết ngày xưa EmptyWed 29 Nov 2023, 03:40 by mùa xuân

» Ru gọi người tình
Những bài viết ngày xưa EmptyWed 10 May 2023, 15:42 by Hoàng Lão Tà

» Một thời ly loạn
Những bài viết ngày xưa EmptySun 07 May 2023, 14:51 by huuhoi

» Khổng Tử Phiếm Đàm
Những bài viết ngày xưa EmptyTue 02 May 2023, 15:44 by Hoàng Lão Tà

» Trang Thơ Tuyền Linh
Những bài viết ngày xưa EmptyTue 08 Jun 2021, 03:00 by Cỏ Lạ

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Những bài viết ngày xưa EmptyMon 07 Jun 2021, 08:43 by Hoàng Lão Tà

» TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
Những bài viết ngày xưa EmptyMon 07 Jun 2021, 08:40 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Những bài viết ngày xưa EmptyMon 07 Jun 2021, 08:30 by Hoàng Lão Tà

» Tình khúc Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Những bài viết ngày xưa EmptyMon 01 Mar 2021, 11:40 by tuyenlinh47

March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Calendar Calendar

Top posting users this month
No user


Những bài viết ngày xưa

Go down

Những bài viết ngày xưa Empty Những bài viết ngày xưa

Bài gửi  hoang Sun 13 Dec 2009, 10:36

Vu Vo đã viết:Vu Vơ hômnay rảnh nên đi lang thang tìm lại những bài viết thời xưa của các anh chị mình , mở đầu là :

[shadow][size=150]Kỷ niệm với quán Dạ Khúc[/size][/shadow]
Tác giả : 999

Mấy hôm nay chị Hương Ngọc đi đâu không vô chăm sóc quán, để TM và Thỏ chơi nhảy Cò Cò muốn xập quán luôn. Cái chân chị HN khoẻ lại nhiều chưa? Tháng Giêng là tháng ăn chơi nên chưa ra giêng thì mình vẫn còn ăn tết phải không? Thỏ cò hột dưa, bánh chưng, bánh tét không? mang vô quán Dạ Khúc mời bà con đi. Tháng Hai cờ bạc, hehehehe... qua tháng Hai, Chín sẽ mở sòng bài tại đây. Tháng Ba bán nhà.... hahahaha... cái câu này là nghe từ ông Nguyễn Ngọc Ngạn nói, thấy chí lý lúm.

Kỷ Niệm Với Cafe Dạ Khúc

Lúc mới vô GN, thấy quán Dạ Khúc của chị HN làm 9 nhớ lại cái thời xa xưa. Năm đó lấu lắm, lúc còn ở VN, tại thành phố của 9 có một quán Cafe tên Dạ Khúc. Cafe Dạ Khúc nằm khuất sâu phía trong, muốn vào thì phải bỏ xe ở ngoài, băng qua một đường rày xe lửa và đi bộ vào trong. Đây là quán Cafe duy nhất ở thành phố của 9 mở nhạc vàng tưng bừng. Thời đó, muốn nghe nhạc vàng thì phải nghe lén nhưng không mấy ai dám mở nhạc xưa vì sợ bị bắt. 9 và thằng bạn thân cứ rủ nhau đi uống Cafe Dạ Khúc và cũng từ quán Cafe này, 9 được nghe thêm nhiều bài nhạc xưa thật hay. Có nhiều bài ghi sâu trong đầu và không thể quên được.

Mỗi lúc nghĩ lại thấy vui vui. Cafe Dạ Khúc có một không khí rất ấm cúng. Có một đêm, như thường lệ, 2 thằng vô uống Cafe. Đêm đó, tiếng nhạc du dương và quen thuộc vẫn cứ phát ra một loạt bài nhạc xưa với những giọng ca như Sĩ Phú, Duy Trác, Thái Thanh, Lệ Thu, Khánh Ly, Thanh Lan.... nhưng vui nhất là lúc nghe bài Biệt Ly, Khánh Ly hát. Version này Khánh Ly chỉ hát một lần và out luôn, không có khúc dạo. Thằng bạn của 9 nó cứ càm ràm.... nghe chưa đã gì hết. Sau bài hát đó, người ta phát cho nghe bài Mưa Khuya do Nhật Thiên Lan hát. Bài này thì dài lê thê. Thằng bạn của 9 nó lại càm ràm tiếp.... nhạc dở thì dài, nhạc hay thì ngắn (vì nó không thích nhạc Bolero nên luôn cho loại nhạc Bolero là dở). 9 nói nó, mi phải nghe, đừng bị dị ứng với loại nhạc đó mới thấy hay chứ ta thấy Nhật Thiên Lan hát bài này, ta thích ghê. Sau đó, máy phát lại phát tiếp tiếng hát Thái Thanh. Thái Thanh vừa hát lên là cái mặt của nó lờ đờ ra, nghe Thái Thanh đến fê cả người. Cả hai thằng ngồi im lặng và nghe Thái Thanh hát Chúng Mình, một sáng tác của Hoàng Thi Thơ và khói thuốc cứ thả cho nó bay theo tiếng nhạc. Nhưng.... đang nghe fê thì tiếng nhạc nhỏ dần và.... hết bài.... và lần này, 9 mới thấy thằng bạn nói có lý. Sao những bài nhạc hay như vậy thì lại ngắn? Cũng nhờ quán cafe Dạ Khúc này, 9 biết được nhiều nhạc xưa và có nhiều kỷ niệm khó quên. Tối nay, tại quán Cafe Dạ Khúc của chị HN, 9 mở hai bài hát Chúng Mình, Thái Thanh hát và Mưa Khuya, Nhật Thiên Lan hát và mời mọi người nghe cho vui. Hai bài này đối với 9 là một kỷ niệm khó quên.

999 .
hoang
hoang

Tổng số bài gửi : 146
Join date : 13/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Những bài viết ngày xưa Empty Re: Những bài viết ngày xưa

Bài gửi  hoang Sun 13 Dec 2009, 10:37

tinh ca đã viết:
Phù Du viết :
Du ca nghe được mờ TM

Anh Chín có nhiều tâm sự, kỷ niệm xưa hen. Du đồng cảm dzí 9 nà. Hồi í nghe nhạc vàng phê hen. Nhớ lúc đó mọi người quý cái Radio Cassette lắm nhất là cái nào có hai hộc băng để mua băng trắng về thâu cọp băng cho mượn, rồi tự edit, xào nấu cho bài này của album ghép dzí bài khác của album kia thành tuyệt phẩm của riêng mình. PD còn giữ cái Radio Cassette hiệu Sony làm kỷ niệm vì cái dây cuaroa bị giãn và đầu từ bị mòn; hồi đó nó chạy nghe sướng lắm, âm thanh ngon lành, có chức năng thâu nhanh nữa

Mà nghĩ cũng lạ, thời ấy mình chết nhát ghê hen anh Chín , nghe nhạc xưa lãng mạn, âm thanh hifi mà chỉ mở volume có 2 nấc tức phực cả mình , chẳng hạn như bài Nắng chiều, Thanh Lan hát, có phần intro nghe rất phê mờ mở nhỏ (PD thì hum sợ, chỉ có bậc phụ huynh sợ nên khuyên mở nhỏ thui nên phởi nghe lời ) Còn bây giờ một số nhạc vàng tình cảm, nhạc tiền chiến thì được tôn vinh trở lại

...nhưng buồn 2 phút là mí quán cà phê giống của Chín thời xưa thì nay tìm đỏ con mắt mới ra đó nghe, mà chắc cũng tại các vùng ven thành phố, chứ tại đô thị toàn cà phê máy lạnh, em út, dân chơi se sua thì khoái uống cà phê xịn nghe mí loại nhạc hiphop gì á, ồn ào không à. Nhìn chung uống cà phê ngon thì có Cà phê Trung Nguyên nhưng nhạc vàng - tiền chiến hầu như không được mở, mà họ toàn phát nhạc MTV trên màn hình TV, nhạc hòa tấu nước ngoài thôi. Đi uống cà phê bình dân thì cũng có chỗ bán cà phê rất ngon, nhạc xưa, nay đều có tùy mình yêu cầu, lãng mạn ra phết, nhưng phải cẩn thận tìm hiểu kỹ không thôi lại lạc vào động yêu quái thì bị cứa cổ hầu bao cũng ngang bằng dzí đi cà phê máy lạnh cũng rứa.

Thôi thì ở nhà uống cà phê cho phẻ, an toàn hơn - hen TM hen
GK có ý kiến gì không, chắc rành hơn Du ca dzụ uống cà phê phớ hôn, mỗi tuần GK rủ cô hàng xóm đi uống cà phê mí lần
hoang
hoang

Tổng số bài gửi : 146
Join date : 13/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Những bài viết ngày xưa Empty Re: Những bài viết ngày xưa

Bài gửi  hoang Sun 13 Dec 2009, 10:37

tinh ca đã viết:
Myntt viết :
Ôi nghe anh 9 và PD nói chuyện xưa làm Myntt cũng bồi hồi nhớ lại cái ngày xa xưa lúc đến với nhạc vàng...

Ngày đó (đầu thập niên 80) đúng là cái máy cassette nghe băng nó cỗ lỗ sĩ ghê PD nhỉ. Nhà Myntt lúc đó có cái máy nhỏ bằng cuốn tập học sinh, một loa mono, kéo bằng dây cuaroa. Lúc đó ba mẹ mở nhiều nhạc cũ lắm (mấy cuốn tape C60, C90 màu đỏ của Sony đó, chắc PD nhớ hén). Lúc đó Myntt còn nhỏ xíu à, chắc học lớp 1, lớp 2 gì đó. Sao lúc đó chưa thích cô Khánh Ly hay Lệ Thu,Thái Thanh gì đâu, mà chỉ tòan thích nghe các bài "sến" (sorry-vì lúc đó nhiều người nói thế), mà bài ấn tượng nhất là bài "Vườn tao ngộ" do cô Giao Linh hát (sau này khi nghe nhạc nhịều mới biết là giọng cô Giao Linh). Cái version này bây giờ Myntt tìm không ra. Lúc đó sợ ba mẹ lắm, đâu có dám đòi ba mẹ mở bài này cho nghe, nên mỗi khi nghe được Hôm nay ngày chúa nhật, ngày cuối tuần em đến thăm anh, đường Quang Trung nắng... là Myntt vui lắm. Có thể nói đây là bài hát nhạc vàng đầu tiên mà Myntt nghe còn nhớ đến bây giờ, nhưng chưa bao giờ được nghe lai bài này kể từ đó đến giờ (chắc không có duyên rồi...)

Sau đó nhà Myntt có cái máy tốt hơn, 2 hộc băng và có thể chọn được bài (Myntt chắc là PD còn nhớ cách chọn bài của các loại máy nghe băng này ) hiệu JVC. Lúc này thì Myntt lại được thêm một số tape nhạc của người cô ruột và một trong những bài Myntt ấn tượng đến bây giờ là bài "Góa phụ thơ ngây" do Thanh Lan và Nhật Trường ca (đến bây giờ Myntt vẫn chưa nghe lại được bài này do chính cô TL và chú NT ca ) và bài "Giã từ thơ ngây" do cô Thanh Thúy hát (bài này mãi cho tới gần đây Myntt mới được nghe lại đúng cái version của ngày đầu tiên nghe - thật là hạnh phúc vô cùng). Rồi cũng từ cái cassette này Sơn ca 7 và Sơn Ca 9 đã đến với Myntt và từ đó Myntt đâm ghiền luôn 2 giọng hát tuyệt vời này của cô Khánh Ly và cô Lệ Thu... Mãi cho đến lớn hơn một tí mới thích cô Thái Thanh (lúc này Myntt nhớ Myntt học lớp 10...mà bài mê nhất về cô Thái Thanh là bài "Đêm buồn" của NS Hòang Thi Thơ trong tape nhạc cũ mà cô Khánh Ly có hát bài Rong chơi cuối trời quên lãng).

Kỉ niêm lúc đó bây giờ nhớ lại khiến cho Myntt có thật nhiều cảm xúc, vậy mà thấm thóat cũng đã hơn hai mươi mấy năm rồi...

Cám ơn 9 và PD đã gợi giấc mơ xưa trong Myntt ...
hoang
hoang

Tổng số bài gửi : 146
Join date : 13/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Những bài viết ngày xưa Empty Re: Những bài viết ngày xưa

Bài gửi  hoang Sun 13 Dec 2009, 10:38

tinh ca đã viết:
Phu Du viết :
Thỏ oioi, “vụ án” viết lách này Bác Bao đảm nhận mừ; PD đang dụ khị BB mở Quán “Không Không Có” nên dành phần của bác ấy thì phải tội chết . Níu BB có đọc dòng lưu bút này thì từ tám phương trời dzìa đây tiếp hơi tiếp sức dzí Chín đi nà chứ Du thì cà lăm vài dòng cho vui thôi hihi …

Àh, như Myntt đã biết, băng nhạc cassette loại C60 ngắn hơn C90; cuộn băng C60 thì thâu được khoảng 5, 6 bài mỗi mặt còn C90 thì khoảng 9 bài. Nói về vụ băng cassette thì lại nhớ… Hồi ấy, khi dành dụm được tiền sắm được một cuộn băng trắng…trời ơi…thích ghê lắm – cái cảm giác mở vỏ bao nylon bên ngoài, rồi mở hộp băng ra, lấy miếng dán tên Mặt A, Mặt B rồi nắn nón viết tựa đề cho cuốn nhạc, xong rồi để vào hộc băng thu âm, khi hoàn thành xong thì nghe thử rất ư là khoái chí. Nhưng đời đâu có dễ thuận buồm xuôi gió như thế, mà cũng do mình rỗi hơi nhưng suy cho cùng cũng vì kinh tế lúc ấy có dư giả gì mà có băng mới thu hoài nên lâu lâu nghe thấy chán chán, đúng hơn là khi mượn được cuốn nhạc hay thì lại thấy ham nên dùng chiêu – xóa bài cũ thu bài mới vào . Thế là nhiễu sự cũng từ đó mà xảy ra. Không biết cái máy Sony lúc bấy giờ có nhiều option để thâu nên mình tinh chỉnh sao đó - ấn nút xanh nút đỏ - nên bỗng nhưng bài mình vừa thâu Mặt A xong thì bài bên kia của Mặt B bị “vấp té” một hai giây - tiếc đứt ruột, tự nhiên bị hư một bài . Chắc lúc đó mình nhấn nút Mute hay sao á nên nó bị “câm” một chút như thế. Khoái nhất là chức năng thâu nhanh vì lúc đó tiếng ca sĩ nghe thanh thanh như giọng nữ của mí cô hát chèo, nhưng bất tiện là nó hao băng hơn vì sau này kiểm chứng thấy uổng quá nên thôi. Không biết Myntt và mọi người khi thâu thế nào chứ PD tiết kiệm từng khúc băng một nên không chừa một khoảng lặng nào giữa hai bài hát nên nhiều bài nghe tưởng như liên khúc . Thật ra dùng chiêu này cũng có cái hay vì có nhiều bài dài ngắn khác nhau nên có lúc thâu đến bài cuối cùng của Mặt A hay B lại thiếu khoảng 15 giây vì hết băng ngang xương, tức phực cái mình liền xóa liên tiếp 2, 3 bài trước đó, thâu lại và không chừa khoảng lặng giữa các bài hát nên cuối cùng “vừa xinh” – bài hát kết thúc thì cũng vừa lúc hết băng hahaha. Khổ lắm thấy chưa, dân chơi nửa mùa như vậy đó - thường mỗi mặt của băng cassette người ta có 9 bài hà thì Du thâu đến 10 bài haha, tất nhiên cũng khéo chọn các bài ngắn dài khác nhau thì mới thành công.

Ngày đó bố của PD mê nhạc “chế độ cũ” lắm (như Myntt biết thời ấy thì nhạc vàng, tiền chiến được các bậc lão tiền bối gọi như thế cho rõ ràng, dễ hiểu về "thời chúng mình" của họ – nên khi đã có lệnh cấm nghe nhạc “chế độ cũ” thì cụm từ này có được người cấm clarified cho đâu là tiền chiến hay hậu chiến nên cả hai cũng bị rơi vào blocked list như nhau hết) nên đem băng trắng ra khu chợ trời Huỳnh Thúc Kháng thâu. Mèn, thời đó làm gì có net để mà lướt mà search nên chỗ ấy được xem là nơi đáp ứng nhu cầu thưởng thức nhạc xưa nghe, bài gì cũng có hết. Hiện trong những băng cassette kỷ vật của bố PD để lại có một cuốn băng mà mình rất thích vì có nhiều bài hay như: Tiễn em (Sĩ Phú hát - bài này hòa âm rất chiến nhất là phần intro của tiếng guitar điện “teng teng teng teng” rồi tiếp sau đó là “tửng” một cái của cú móc dây đàn bass…làm một hơi 3 phát liên tục như thế với âm thanh stereo từ loa này nghe cái “tửng” vang sang loa kia rồi sau đó là phần dạo của đàn keyboard và tiếng hát trầm ấm của Sĩ Phú cất lên nghe phê gì đâu), rồi bài “Đôi mắt người Sơn Tây” (Thái Thanh hát)…, và hay nhất là bài Tà Áo Xanh mà PD rất thích; phải nói ca sĩ Lệ Thu trình bày bài này quá tuyệt vời với toàn vẹn của cảm xúc tinh túy…nghe rất day dứt, quyến luyến.

…thôi tới đó thôi…kỷ niệm nhiêu đó á Thỏ. Tới lượt anh Chín kể tiếp hehe

PD gửi tặng Myntt bài Vườn tao ngộ để cái duyên của Myntt về nhạc phẩm này lại trở về nhé. Mời Myntt và cả nhà cùng nghe
hoang
hoang

Tổng số bài gửi : 146
Join date : 13/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Những bài viết ngày xưa Empty Re: Những bài viết ngày xưa

Bài gửi  hoang Sun 13 Dec 2009, 10:38

tinh ca đã viết:
HN viết :
Cảm ơn 999, Myntt, Phu Du, Thỏ, Tinh Cờ , Nguyệt Quế , Gia Khánh đã nhảy cùng cò cò và nghe nhạc với nhau trong những ngày chị HN khg vào được GN
Vậy là 999 có kỷ niệm với tên cafe Dạ khúc nên sưu tầm hết mấy bài Dạ Khúc với rất nhiều ca sĩ hát dán vô quán há,

Đọc ké hoài nên hôm nay chị cũng gõ gõ cùng với Chín , PD, Myntt cho đỡ buồn vậy

Hồi học lớp 8, quán café chị HN vào đầu tiên là quán Da Vàng ở Quy Nhơn , trong một lần theo cậu ra đó chơi . Quán tòan hát nhạc phản chiến của NS TCS - " ca khúc da vàng " - nên mới có tên như vậy . Lần đầu làm sang uống café nên tối đó về chị HN ngủ một giấc say đến trưa hôm sau, người ta uống cafe thì thức, còn chị uống vào lại ngủ rất ngon, hông biết trời trăng mây nước chi hết .
Còn các quán chị Lài, Phượng ở quanh trường thì chả có nhạc gì cả, tụi HS ghé đó vào giờ ra chơi, ăn vội ly chè thạch, chè khoai rồi chạy vụt đi nên đâu có ai làm siêng mở máy ? Luôn cả quán Phượng, mang tiếng là theo “ông anh nhỏ bạn” đi uống café một buổi tối mùa xuân, nhưng vào đó phần vì hơi khớp, phần vì lo nhìn coi có người quen bắt gặp không, nên đâu nghe họ mở nhạc Tây, Tàu gì ?

Lớn lên, khỏang lớp 10, vào sài Gòn thì có theo ba và cậu vô Brodard ăn kem trái dừa , ngồi máy lạnh . Ăn hết ly kem là chị HN run lập cập, môi tím ngắt đòi về, nên cũng chẳng để ý đến nhạc nhẽo gì ráo trọi .

Mãi đến bây giờ, khi đã bước qua tuổi tứ tuần, chị mới hay theo bạn bè đến các quán café sân vườn rất tuyệt ở SG như Serenata, Vô Thường, Cõi riêng, Du Miên, Net Việt , Thềm Xưa, Sỏi đá , và lúc này tuy đã nghe đủ thứ nhạc, người ta đệm hay và điêu luyện hơn ngày xưa nhiều nhưng chị vẫn thích giọng KL hay TCS với chiếc guitar thùng đơn sơ hồi đó .
….
Nói đến máy , thì cái máy hát chị HN nhìn thấy đầu tiên là máy quay đĩa cổ lổ sĩ , to tướng như cái cặp Samsonite màu đen mà quý thương gia hay cắp thời nay đó 999, PD, Myntt và Thỏ .
Năm đó chị khỏang 7 tuổi, mỗi lần đến nhà ngọai chơi là say sưa ngồi ngắm cậu Út lôi cái tay quay ra, đút vào lỗ lên dây thiều , rồi trịnh trong đặt vào máy 1 chiếc đĩa to bằng cái mặt đồng hồ treo tường , sau đó chọn 1 cây kim để thay , xong xuôi mới nhấc cái giá cắm cây kim ( trời , phải nói to hết biết ) đặt lên đĩa ..và từ đó phát ra tiếng hát của ban Hợp ca Thăng Long . Từ cái thời xa xưa đó chị đã bị tra tấn bằng giọng hát trẻ trung, cao vút và khỏe khoắn của họ thì bảo làm sao mà chị hong mê Thai Thanh cho được hở TC . Chị còn nhớ hòai giọng rất chi là già dặn của Hòai Bắc trong vai Ông Ngọai kể cho cô cháu gái bé bỏng Thái Thanh nghe tích Hòn Vọng phu, hồi đó Thái Thanh giả giọng em bé rất nghề : “Thế rồi sao nữa hở ông ? “ ngây thơ và trẻ con, bảo đảm nếu anh TVK nghe xong sẽ mời TT vào vai bé Nhí trong truyện thu âm ngay á .

Lớn lên một xíu thì nhà ngọai đổi dàn Akai , hình như hồi đó vậy là ngon lành, oai nhất xóm thì phải , cứ mỗi sẩm tối , cơm nước xong, chị thường chạy ra sân, tai lắng nghe tiếng nhạc phát ra từ phòng khách nhà ngọai, mà mắt thì liếc qua bên kia đường, nơi các cô giáo người Huế thuê nhà , chị vẫn còn nhớ trong khỏang 4 cô ở cùng nhau, chị HN thích nhất là cô giáo có mái tóc dài, gương mặt thanh thóat hay mặc chiếc áo dài màu đò tên Thúy Nga , cô thật hiền , đi dạy về chỉ ra ngồi bên cửa sổ nhìn xa xăm, nhưng người bạn trai của cô thì quậy hết biết . Ông í là lính dù hay Phi công chi đó chị không nhớ rõ, cứ buổi tối về phép hay xả trại là đến chơi với các cô, nghe nhạc lính và nhảy những điệu rất vui nhộn, in hệt Hùng Cường – Mai Lệ Huyền . Chị HN cứ chăm chú nhìn sang và hì hì ..ké cho đến một hôm có tiếng cười lớn :” A ha, cô bé sún “ ,giật nảy mình quay sang …thì ra trong khi khóai chí nhe răng, chị HN đã khoe luôn cái hàng tiền đạo mất trật tự xếp theo đội hình 9-6-3-0 của mình , và tác giả của tràng cười sảng khóai kia là một thầy giáo , cũng thuê nhà trong dãy .. Ui da, quê một cục, thế là chị HN trốn biệt, không dám ló ra nhìn thiên hạ vừa nghe nhạc phát ra từ chiếc máy nhà ngọai, vừa nhảy nhót tưng bừng nữa


. Thời 75 , sau một giai đọan thu gom văn hóa phẩm , nhà chị HN chẳng còn một quyển truyện Tuổi hoa, Măng non mọc thẳng, Tuổi Ngọc , hay là truyện Võ Hồng, Duyên Anh, Từ Kế Tường, Dung SG , Võ hà Anh nào hết thì làm chi mà còn đựoc cái đĩa nhạc vàng hic .
Mấy cái máy hát cũng ra đi kể từ dạo ấy , mãi đến khỏang năm tám mươi hai , chị HN có được chiếc máy cassette hai hộc hiệu Sony màu đen , quý ghê lắm . Buổi tối cả nhà xúm vô nghe , nào là Hai đứa bé một củ khoai ( quán bên đường ) , Tôi mơ làm triệu phú ( Kỷ Niệm ) , Nghe giọng truyền cảm Khánh Ly giới thiệu bài hát con ễnh ương nằm trong chiếc nón sắt : "Hỡi người chiến sĩ đã để lại chiếc nón sắt bên bờ lau sậy này" ( quên tên rồi ) rồi thút thít theo Julie Quang với " Ngày mai đi nhận xác chồng, say đi để thấy mình không là mình" …( quên tên luôn ) …..còn băng , thì như PD và Myntt kể đó, rất quý . Việc tìm kiếm những bài hát ưa thích thu về 1 cuộn khiến cho âm thanh nghe rất kém, chỗ to chỗ nhỏ, có đọan lại bị hư léo nhéo , mà chị HN vô tình cứ tưởng đó là bài nhạc thật , như bài Hương xưa do lệ Thu hát có câu cuối rất quái chiêu ( hi hi )
Đến đây tự nhiên bút chị HN hết mực , chờ nghe 999 , PD với Myntt làm siêng kể tiếp nè
hoang
hoang

Tổng số bài gửi : 146
Join date : 13/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Những bài viết ngày xưa Empty Re: Những bài viết ngày xưa

Bài gửi  hoang Sun 13 Dec 2009, 10:39

tinh ca đã viết:

Thỏ Ngọc Viết :
Hihi...thì ra chị HN uống cà phê hổng bị mất ngủ...Thỏ thì ít khi uống lắm vì sợ bị mất ngủ á...
Chị HN kể chuyện hồi xưa vui ghê.."a ha cô bé sún..." dễ thương làm sao..nhưng mà ông thầy đó kỳ ghê nghen..ai lại cười cô bé dễ sương ấy chứ...
Hồi xưa nhà em cũng có mấy cái đĩa thiệt là to màu đen thui, có những đường rãnh chạy vòng vòng rất rõ....Thỏ còn nhớ có đĩa của cô Hoàng Oanh, cô chụp hình bìa với mái tóc cắt rất ngắn...mấy người chị của Thỏ còn nghịch phá vẽ thêm râu cho cô nữa chứ. Hồi đó không biết quý là gì...thế là phá hư hết trơn...bây giờ nghĩ lại đúng là tiếc thiệt.
Năm tám mươi mấy nhà em cũng mua chiếc máy đầu tiên hiệu Sony có hai hộc có thể thâu băng màu trắng. Chiếc máy khá to và rất đẹp. Có chiếc máy trong nhà là điều tuyệt vời. Là niềm hãnh diện với mấy đứa hàng xóm....hihi
Thỏ thích nhất là ngồi nghe chú thâu từ băng này qua băng khác....chú mở cho nó chạy nhanh nghe rất ngộ và buồn cười. Mấy chị em cứ rủ nhau ngồi nghe rồi cười nắc nẻ. Cũng từ đó mà mỗi sáng sớm hay được nghe cô Khánh Ly, Hoàng Oanh, Hương Lan...hát. Mà hễ nghe tiếng nhạc là Thỏ không thể ngủ, phải nghe cho bằng được và điều đó ám ảnh đến tận bây giờ...hễ ai mở nhạc là thôi thế là thôi khỏi ngủ...hehhe...
hoang
hoang

Tổng số bài gửi : 146
Join date : 13/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Những bài viết ngày xưa Empty Re: Những bài viết ngày xưa

Bài gửi  hoang Sun 13 Dec 2009, 10:39

tinh ca đã viết:
Vô Hối viết :
VH cũng nhớ dạo đó, cầm 1 băng cassette cũ, đạp xe đạp khắp SG, thấy tiệm sang băng nào cũ kỹ thì đều ghé vào tìm nhac. Thấy được bài nào ưng ý thì năn nĩ chủ quán thâu dùm 1-2 bại (Đành rằng trả tiền, nhưng mà thâu ít quá nên phải năn nĩ họ mới thu).
Thế rùi cũng tích lũy được kha khạ

Thôi, trong khi hồi tưởng chuyện xưa, mời mọi người nghe chị KL hát bài "những ngày thơ mộng" :

Những ngày thơ mộng
nhạc sĩ: Hoàng Thi Thơ

Tìm đâu những ngày thơ ấu qua?
Tìm đâu những ngày xinh như mộng?
Tìm đâu những ngày thơ?
Tìm đâu những chiều mơ?
Tìm đâu, biết tìm đâu, đâu giờ?

Tìm đâu những ngày chưa biết yêu?
Chỉ thấy, thấy lòng nhớ thương nhiều
Rồi đêm ta nằm mơ,
Hồn say ta làm thơ
Ngồi ngâm trách lòng ai hững hờ....

Ai tìm giùm đàn bướm trắng
Bay tìm tình đường loang nắng
Ai tìm giùm cô gái xóm
Khoe giọng hò đường hoang vắng
Và nhớ đi tìm đàn bé nô đùa
Ngoài đồng lúa hay trong sân chùa

Tìm đâu những ngày thơ ước mơ?
Tìm đâu những ngày hết mong chờ?
Ngày thơ biết tìm đâu,
Ngày thơ biết tìm đâu,
Tìm đâu, biết tìm đâu, đâu giờ?
hoang
hoang

Tổng số bài gửi : 146
Join date : 13/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Những bài viết ngày xưa Empty Re: Những bài viết ngày xưa

Bài gửi  hoang Sun 13 Dec 2009, 10:40

tinh ca đã viết:
999 viết :
Chín cảm ơn tất cả bạn bè vô kể chuyện, nghe rất vui và gợi mình sống lại, nhớ lại nhiều kỷ niệm xưa thật vui và rất hồn nhiên. Mấy hôm nay Chín bận rộn chuyện nhà nên không vô 8 được. Hôm nay cho mấy bà vợ đi ngủ sớm, Chín chui vô quán Dạ Khúc tiếp. Chị HN ơi, tuồi tác đâu có gì quan trọng, tình bạn mới là quan trọng nên chị HN cứ 8 cho vui. Nghe chị HN nói sao mừ buồn ghê, đi đâu mừ biết nơi có ngừi cùng lứa? Nói như TC, chẳng lẽ chị HN định quăng cục lơ rùi đi ha?

Bài con ễnh ương mừ chị HN nói là bài Người Tình Không Chân Dung, chắc chắn là 999 có, version nào cũng có hết. Bài Ngày Mai Đi Nhận Xác Chồng, 9 cũng có lun. Bào đảm nghe Julie hát xong, người vẫn còn ngây ngất theo tiếng nhạc. Ngày mai Chín sẽ post lên tặng chị HN hai bài này. Bây giờ 9 chưa lục ra kịp.

Chừng mười năm trước, 9 liều một phen cuốn gói dzìa quê để tìm lại những băng nhạc xưa. Lần đó về VN, 9 có một mục đích chính là tìm thâu hoặc mua lại những cuốn tapes nhạc xưa mà hối xưa 9 mua được. 9 lang thang đến những nơi mà hồi xưa 9 mua lén băng nhạc xưa ở đó như khu Hùynh Thúc Kháng, chợ Cũ (hình như là vậy) nhưng 9 bị thất bại và còn bị người ta cười, chọc quê. Họ đã dẹp hết trơn và chỉ bán toàn CD, không còn một cuốn tapes nào hết. 9 vừa tiếc, vừa bực bội trong lòng, phen này quyết không chịu thua nên leo lên phi cơ cánh quạt bay ra trung. Đúng như bài hát, "trời hành cơn lụt mỗi năm", năm đó miền trung ngập nước nhưng 9 vẫn đội mưa, đội gió bão đi tìm nhạc xưa. Rồi kết quả cũng như vậy, đi đến đâu cũng bị người ta nói "thời buồi này ai nghe tape nữa, mua CD mới đi anh"

Trở về đây, lòng chán nản vô cùng, khó lắm mới có dịp dzìa quê nhưng chẳng được gì hết.

Ngày mai, 9 sẽ kể tiếp một kỷ niệm với bài hát "Trời Ngoài Kia Còn Mưa Không Anh". Bi giờ hai mắt mở không lên, 9 đi khò trước.
hoang
hoang

Tổng số bài gửi : 146
Join date : 13/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Những bài viết ngày xưa Empty Re: Những bài viết ngày xưa

Bài gửi  hoang Sun 13 Dec 2009, 10:40

tinh ca đã viết:

HN viết :
Đâu có quăng cục lờ hồi nào TC ơi , tại sơ ý thôi mà .

Cho chị HN so- ry TT dễ sương, cô bé LL dễ sương đã chạy vô nghe nhạc , và dán mí bài hát quý nha, cảm ơn luôn PD đã rinh bài hát tặng quán DK lên 100 tầng, (chời, cao quá nên chắc mấy bài hát trước chìm vào quên lãng hết trơn há . )
VH hôm nay bị 100 con quấy quả hay sao mà hong dạo phố, hay hờn cô bé LL chưa vô nhận quà VH tặng ?

NVN ui, NVN viết trước đi rồi chị HN mới biết Người Việt có nhã hứng về chiện gì mà tiếp bước theo sau , mà chị để ý thấy NVN lâu thật lâu mới xẹt vô quán chút xíu, để lại một câu như Giáo chủ VTD để lại 1 chiêu nhất dương chỉ rồi tuyệt tích giang hồ thì làm sao mà tám hử
….
Thỏ nè, hồi đó chị HN không có dám sờ vô cái máy hát thần kỳ đó dâu nghen, chỉ dám chiêm ngưỡng từ xa thôi thì làm gì có chuyện vẽ râu ria lên mặt cô ca sĩ , hay là lấy đĩa ra tung chưởng ném nhau như chị em Thỏ chứ nè , mà đúng là cái cần quay quay trên mí đĩa nhạc in hệt cái loa kèn hen , thú thiệt, tới giờ chị Hn cũng hổng biết kêu “ nó” là cái gì á Thỏ ?
Còn Chín lại nói oan nữa, chị HN cũng chịu khó tám dí 9 đó, bằng chứng là một bài dài ơi là dài bên trang số 99 ( thiếu 1 số nữa là thành 3 số 9 rồi ) , thật ra thì chị có 1 trang web với các bạn chung trường hồi còn học trung học , tụi chị có chung kỷ niệm nên chỉ cần một người nhắc tới nơi nào đó là cả bọn lại có nhiều thứ để kể hơn là ở đây .
Hi hi,muốn biết thêm , 9 chịu khó qua phòng thu âm nghe bài đọc Lá thư bỏ quên đi, bên đó có người ca tụng quê chị á , người ngòai nghe thì có vẻ mắc cười vì mấy cái đó có gì đâu mà khoe, nhưng với những người con ở xa quê như mấy người bạn chị , thì thấy không có gì là lố cả, mà lại chạnh lòng nhớ đến những buổi xăn quần lội nứoc lụt, hay nhớ những buổi chiều rủ nhau lên tháp Nhạn hái những trái dú dẻ vàng lườm …thuở còn đi học .
Nói về mấy cuộn băng cassette nhạc xưa thì thập niên 80 đến 90 quả thật rất hiếm , nếu có tiền cũng không biết tìm đâu ra những bài hát mình thích để thâu , nhưng sau đó thì muốn tìm gì cứ ra chợ HTK là có hết, chắc VH cũng lặn lội đạp xe đi tìm những bài hát cũ trong khỏang từ năm 92-96 hen , còn nếu ở tỉnh nhỏ như Nha Trang chẳng hạn, thì quả thật đành chịu sầu, nên Chín mà đáp máy bay trực thăng ra miền Trung để tìm thì coi như sai sách .
Lúc trước chị HN cũng có một số bài hát quý hiếm, nhưng rồi dọn nhà ba bốn lượt, lại chuyển từ nơi này đến nơi khác nên chẳng biết bọn chúng lưu lạc ở mô, mà cho dù nếu còn thì chắc cũng mốc meo hết trơn rùi .
Bây giờ thì các tiệm lớn ở SG không còn bán mấy cuộn tape như Chín nói, nhưng ở vùng ngọai ô thì hãy còn , thỉnh thỏang chị HN đi về phía bến xe Tây Ninh có thấy người ta bày bán trên vĩa hè, và trong mấy xóm nào mà dân nhập cư (đổ về làm công nhân các nhà máy, xí nghiệp) ở nhiều , thì chiều chiều vẫn có những chiếc xe đạp chở cái tủ kính nhỏ sau yên , trong đó đủ từ cải lương Đời Cô Lưu, Bên cầu dệt lụa cho đến tân nhạc Chuyện tình Lan và Điệp , Chuyện hai mùa mưa … nhưng đa số là nhạc hơi bình dân một chút . Chiếc xe cứ đạp lòng vòng trong xóm nhỏ , tiếng nhạc mở ra thật to thu hút không biết bao nhiêu đứa trẻ hiếu kỳ lẽo đẽo theo sau, hoặc thỉnh thỏang trên những chiếc xe kẹo kéo đẩy ngang cũng có chiếc máy nho nhỏ một hộc phát ra “ anh là lính đa tình “ để dụ con nít mua kẹo nữa đó Chín .

Còn nói về gu nghe nhạc thì lạ lắm, trong một gia đình nhưng cái tai của mỗi người đều khác nhau, chị HN còn nhớ trong khi dì hai, và mẹ chị thích nhạc PD, PDC , nghe ca sĩ Thái Thanh, thì bà dì Út chỉ khóai Thanh Thúy , Minh Hiếu với Căn nhà ngọai ô , rồi còn cố công chải kiểu tóc Thanh Thúy nữa chứ . Đến khi chị lớn lên một tí thích nghe nhạc thì đâm ra phân vân đứng giữa đôi giòng nước vì ba chị ưa Duy Khánh “ Con biết xuân này mẹ chờ tin con “ trong khi mẹ lại “ Có những chiều hoa nồng nặc say men hoa “ mới chit chứ , hi hi …
Thôi, hôm nay tám cũng nhiều , chị HN sì top , chờ 9 dán nhạc lên nghe, cảm ơn 9 trước nha
hoang
hoang

Tổng số bài gửi : 146
Join date : 13/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Những bài viết ngày xưa Empty Re: Những bài viết ngày xưa

Bài gửi  hoang Sun 13 Dec 2009, 10:41

tinh ca đã viết:
999 viết :

Chín cảm ơn Vohoi rất nhiều. Hai bài Vohoi post hay quá và thuộc loại hàng độc nữa. Chín loay hoay nhưng tìm chưa ra bài Tưởng Như Còn Người Yêu và Người Tình Không Chân Dung để tặng chị HN, hôm nay có Vohoi nhanh tay, làm một phát là có ngay nên 9 lấy hai bài của Vohoi tặng chị HN lun, hihihihi.... Chị HN vô nghe nhen. Tưởng Như Còn Người Yêu do Khánh Ly hát, phải nói là quá độc đáo vì ít ai được nghe Khánh Ly hát bài này. Hồi xưa đến giờ mình chỉ nghe Julie hay Thanh Lan là nhiều. Riêng bài Người Tình Không Chân Dung, anh Vohoi post version Lệ Thu hát, phải nói là trúng Gu của 9 rùi.


Hi hi,muốn biết thêm , 9 chịu khó qua phòng thu âm nghe bài đọc Lá thư bỏ quên đi, bên đó có người ca tụng quê chị á , người ngòai nghe thì có vẻ mắc cười vì mấy cái đó có gì đâu mà khoe, nhưng với những người con ở xa quê như mấy người bạn chị , thì thấy không có gì là lố cả, mà lại chạnh lòng nhớ đến những buổi xăn quần lội nứoc lụt, hay nhớ những buổi chiều rủ nhau lên tháp Nhạn hái những trái dú dẻ vàng lườm …thuở còn đi học .


Chín lục tung mấy chương trình Radio GN, mục đọc truyện nhưng không thấy bài Lá Thư Bỏ Quên. Vậy Lá Thư Bỏ Quên ở đâu vậy chị HN? Chị HN kể chuyện thật thú vi.... đọc đã lun.
hoang
hoang

Tổng số bài gửi : 146
Join date : 13/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Những bài viết ngày xưa Empty Re: Những bài viết ngày xưa

Bài gửi  hoang Sun 13 Dec 2009, 10:42

tinh ca đã viết:
Myntt viết :
Ôi quán xá đông đúc quán chị HN hen. Mấy hôm nay em đi tìm cái CD chứa hai bài hát của chị HN yêu thích , khi kiếm ra, convert xong, định post lên thì anh 9 đã post lên rồi, nên rảnh rỗi ngồi tám tiếp chuyện ngày xưa nghe nhạ chị .

Ngày xửa ngày xưa, xưa thiệt là xưa... ủa lộn sao giống kịch hài của Việt Hương quá vậy? Lúc đó các tapes nhạc vàng còn đang quý hiếm thì Myntt nhớ có phong trào nghe nhạc hải ngoại...Lúc đó có rất nhiều tapes nhạc thật là hay chẳng hạn như Đêm dạ vũ thứ nhất trong đó cô Khánh Ly hát Ảo ảnh, Paris có gì lạ không em?, Hoa biển còn cô Lệ Thu hát bài Con thuyền không bến ...hay thật là hay . Chị HN , 9 và PD chắc chắn biết tape này chứ ? Thật là may mắn sau này Myntt được anh NVN tặng lại các bài hát trong tape này nên xem như châu về hiệp phố. Trong giai đọan này Myntt cũng có nghe một tape nhạc của Trường Hải mà trong đó cô Khánh Ly hát 2 bài tuyệt hay là bài Mưa đêm độc hành và bài Đà Nẳng dáng xưa . Không biết có cao nhân nào trong phố có 2 bài này xin gủi tặng, Myntt xin vô cùng đa tạ .

Và rồi cũng trong giai đọan này, Myntt cũng nghe một tape nhạc cực hay (Myntt quên mật tên rồi) trong đó có 3 bài Hòn vọng phu do cô Khánh Ly đọc lời giới thiệu. Giọng cô thật ấm áp và truyền cảm. Trong tape này cô Khánh Ly hát bài "Người đi qua đời tôi" vô cùng xuất sắc, khác với lúc cô hát trong CD Mưa hồng sau này. Rất tiếc cái tape nhạc này đã thất lạc. Lúc đó Myntt nhớ như in mình đang học lớp 8 (chắc khoảng 13 tuổi ) và năm đó cũng là lần đầu tiên Myntt đi Đà lạt chung với bạn cùng trường. Myntt đã hát thầm bài "Người đi qua đời tôi" suốt chuyến đi , mặc dù lúc ấy chẳng có ai qua đời Myntt cả... Version của bài hát này cũng đã đi qua đời Myntt mà chẳng nhớ gì Myntt hết... (i.e ra đi không trở lại...)

Lúc này cô Khánh Ly , Lệ Thu đã là thần tượng của Myntt nhưng chưa bao giờ được diện kiến dung nhan của hai cô.
Và rồi sau đó một vài năm nhờ vào sự hiện đại của công nghệ, video tapes bắt đầu xuất hiện ở VN (khỏan năm 1986,1987...) và Myntt bắt đầu lần lượt được diện kiến cô Khánh Ly và cô Lệ Thu qua các chương trình video .

Bài hát đầu tiên mà Myntt nhìn thấy cô Khánh Ly là bài hát tango của nhạc sĩ Lam Phương (không nhớ tên) nói về kỹ nữ thì phải . Cô Khánh Ly mặc áo dài trắng thật đẹp và lạnh lùng , nhưng ấn tượng đầu tiên về cô là ...cô Khánh Ly giang hồ quá ? ACE có biết tại sao không ? Vì trong video clip này cô Khánh Ly hút thuốc ! Hình ảnh người phụ nữ hút thuốc trong mắt Myntt thời đó còn quá xa lạ nên Myntt rất ấn tượng ... rồi sau đo Myntt xem tiếp cô Khánh Ly với bài "Em còn nhớ mùa xuân" của NS Ngô Thụy Miện . Cô mặc áo dài màu hồng, nhưng lúc đó Myntt không thấy cô KL "vai em gầy guộc nhỏ" tí nào cả ...

Còn cô Lệ Thu lần đầu tiên Myntt thấy là trong video clip mà cô hát bài 10 năm tình cũ với tà áo dài vàng chóe . Thật tình lúc đó cô Lệ Thu không đẹp như Myntt hằng tưởng tượng trước đó. Hơi buồn một tí vì...cô Lệ Thu cũng chẳng có tí nào "như cánh vạc bay" cả ...

Vậy mà thấm thóat cũng đã hai mươi mấy năm rồi, nhưng giớ đây khi xem các chương trình ca nhạc hải ngoại, Myntt đều nhìn cái list trước xem có cô Khánh Ly, Lệ Thu ,( sau này Myntt còn mong cô Thanh Thúy, Ý Lan) hát không? Vẫn còn hồi hộp, chờ đợi mong các cô xuất hiện và hát ... Nhưng mỗi một chương trình mới Myntt lại càng xót xa và lo sợ ...Thời gian đã ...mang đi tuổi xuân và giọng hát ma lực năm nào ...Ước gì nắng (dẫu có về ) chiều ngừng trôi trên những giọng ca tuyệt vời này nhỉ ...
hoang
hoang

Tổng số bài gửi : 146
Join date : 13/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Những bài viết ngày xưa Empty Re: Những bài viết ngày xưa

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết